Khất nợ chiều

Trần Phan

Ta quá giang chiều về lại ký ức phôi phai
Bến nước xưa vẫn nhớ người khách cũ
Núi bao dung giữ một phần đời ta lưu trú
Hồn nhiên

Chiếc vé khứ hồi nhàu nát những bung biêng
Vớt ra từ chậu tưởng ký của lão phù thủy Dumbledore trước cổng trường Hogwarts
Mấy mùa tóc bạc
Ta chẳng nhận ra mình trong trầm tích những thanh xuân

Đánh rơi buổi chăn bò trong màu tím trái bồ quân
Hoa keo rụng tơi bời, vàng cả triền cổ tích
Ta xếp những già nua, con đò chiều tịch mịch
Khất nợ mình, lời hẹn đã xanh rêu

khat no chieu

1/2022

Comment