Thân chào các anh, chị, em cùng tất cả các bạn!
Do phòng Chat cũ có số lượng tin nhắn hơi lớn nên tốc độ tải trang khá chậm. Trần Phan mở phòng mới này để bà con tiện họp hành.
Lời nhắn:
+ Trước khi gửi, hãy chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ Tên và E-mail của bạn;
+ Nếu gửi không thành công, hãy bấm F5 để resend.
Trân trọng cảm ơn anh, chị, em và các bạn đã ghé thăm và chia sẻ!
—————————————————————
Anh Phan phẻ hông? Dạo này blog anh Phan nhiều ngừ vào đọc và còm quá. Anh Phan sắp thành Việtnam Idol rùi (Bla bla bla ^^) Út tranh thủ vào thăm anh, và còm một phát, biết đâu nhờ đó mà bên nhà mình tăng được số pageview(?) Đúng là nhất cử lưỡng tiện, hehe
ThíchThích
À há, phòng chat kia quá tải rồi. Út khai trương cái phòng này chắc là hên đây.
He he, “VN á đồ” à? Thâu, vãi h… xin kíu. Mà dạo này bỏ nhà đi bụi ở đâu biệt tăm biệt tích thế? Chửn bị lên xe bông à?
ThíchThích
Thực bụng Út cũng muốn lên xe bông lắm rùi, khổ nỗi chẳng anh nào thèm rước giùm cho. Đang chờ anh Phan mối mai đưa đường đây này. ^^
ThíchThích
Rõ khổ! Sao mà thê thảm dữ cà. Anh không tài nào tìm đủ 4 chữ vàng “TO, CAO, ĐEN, HÔI” cho em được. Phải phiến phiến một chút chớ, đại loại là “to, hôi” hay “cao, đen” gì đó đi 😀
ThíchThích
Éc, cái gì mà TO, CAO, ĐEN, HÔI chài? Đó không phải mẫu ngừ iu lý tưởng của Út mà là của anh Phan ^^
ThíchThích
Nì Trần, em tui cần tiêu chuẩn” 3 cao”: cao người, cao vị trí, cao lương bổng nha! Đẹp trai cỡ Trần trở lên, thông minh y như Trần, làm thơ hay như Trần, bâng khuâng y như Trần….
ThíchThích
Còn làm bộ mắc cỡ nữa chứ! Gớm, cứ giả bộ hoài 😀
ThíchThích
Thế thì chịu chết, đẹp trai cỡ em trở lên khó lắm. Toàn trở xuống không hà.
[hôm nay mình ăn trúng thứ gì mà nổ kinh :D]
ThíchThích
Nổ được cứ nổ em à, bùm bùm cho đời nó tươi!
ấy chít chít chị cũng thia lia cái miệng ở nhà Trần thế ni chắc sớm muộn cũng bị ghét nhẩy?!
ThíchThích
Đúng là lâu lâu quăng lựu đạn cũng vui. Còn về chị thì ghét thế quái nào được. Chị của em duyên thế cơ mà [hi hi, dạo này mình nói nó cứ tràng an gớm :D]
ThíchThích
Khiếp bảo chị quăng lựu đạn rùi lại nói chị duyên!
huhuhuhu duyên=quăng lựu đạn?
ThíchThích
Trời, trời, chị vận dụng sáng tạo gớm hè. Cháu Hai Bà Triệu có khác 😀
ThíchThích
Em nhầm chị với ai đó chơ, nhà chị nỏ có ai tên Triệu mô!
ThíchThích
Hay là Chiệu Thị Chưng 😀
ThíchThích
Phẻ hông anh? :p
ThíchThích
Phẻ, rất phẻ, cảm ơn em hén. Cuối tuần vui vẻ nha!
ThíchThích
Dạo này anh Phan viết sung thiệt. Khách ra vào nhà anh nườm nượp, nói cười xôn xao, đường link chắc sắp bị tắc nghẽn như đường phố Sài gòn giờ cao điểm, đặc biệt có chị Linh phụ họa còm rất duyên dáng và dí dỏm. Hai anh chị “song kím hợp pích” ăn rơ thế này, sao không hợp tác làm 1 entry nhậy!
ThíchThích
“Giờ này có lẽ trời đang nắng, em rời thư viện đi rong chơi…”? Hổm rày mọc mụt lẹo hay sao mà không thấy ló mặt qua hè. Thường thường nó sung cái gì thì nó sẽ sung… toàn diện đấy! Chị Linh á, chị ấy vừa cắn ngón tay làm duyên vừa tằng tằng tằng tằng vui phết 😀
ThíchThích
Trần hoặc Viễn Khánh, một trong 2 tên cho chị vay ít móng tay đi?
ThíchThích
Dạ, cái này chị hỏi con út Khánh là đúng người rồi đó 😀
ThíchThích
Anh Phan hay nhẻ. Chơi thì chơi chung, tới khi chị Linh bắt thường thì hậu quả bắt một mình em gánh. Đã thế Út sẽ không “lống chầy” luôn, làm quả bom nổ chậm trong nhà cho anh ngán chơi. Ehehe ^^
ThíchThích
Thôi thôi, cứ nghĩ đến hai container pháo hoa Mỹ Đình là nhớ đến em. Bom này nghi hĩm quá 😀
ThíchThích
Em nhớ có bác mô bên Ấn độ nói câu ni không? ” Một cô con gái bằng ngàn cậu con trai!” đó!
ThíchThích
Ổng có nói tiếp câu sau là “hai nghìn cậu con trai mới bằng một lão sồn sồn” đó chị. Từ đó ta suy ra, một lão sồn sồn và hai cô là rất… hợp cạ 😀
ThíchThích
Àh, mới nhìn lại cái header của anh, về statement nổi như cồn của ông Descartes , theo Út biết thì nguyên bản nó phải là “Cogito ergo sum” ==> tôi tư duy, vậy tôi tồn tại.
Quỡn quỡn ngồi lảm nhảm, anh Phan đừng đánh đòn Út nhen ^^
ThíchThích
Đúng là “Cogito, ergo sum” được sử dụng nhiều và nó cũng được tạc trên bức tượng nổi tiếng của bác Cát. Nhưng nguyên gốc thì khó nói lắm, hình như gốc của nó là tiếng Pháp. Thôi thì nhiều người khoái cogito, ergo sum nên anh mần “Dubito, ergo cogito, ergo sum” (thêm vào “Tôi nghi ngờ, nên tôi tư duy,…”) cho nó máu 😀
ThíchThích
Bắp cải, cà chua, mắm muối..thui, cứ tô với tồ ném bịch bịch rứa vỡ hết trứng gà, trứng vịt chừ!
ThíchThích
Thôi để em chỉnh lại hén “Tôi đói, ergo ăn, ergo sum” 😀
ThíchThích
Mừng ngày 20/10 Q chúc chị Trần mãi xinh tươi nhen ^^
ThíchThích
Chúc chị Trần mãi xinh tươi… í hi ==> Út bè theo chị Lu
ThíchThích
chúc Mrs. Trần lúc nào cũng ngập tràn niềm vui hí! Chị không tin là có khi nào Mr. Trần làm Mrs. Trần không vui đâu nha, đúng không Lu& VK?
ThíchThích
Mrs. Trần chuyển lời cảm ơn đến em và Mr. Trần thì sướng rung rinh. 20/10 vui em nhé!
ThíchThích
Đọc cái còm này, Mrs. Trần nguýt em một cái rõ… yêu. Cảm ơn bà chị hén!
ThíchThích
Đã chuyển lời của em đến Mrs. Trần và chuyển lời cảm ơn cùng lời chúc 20/10 của bà huyện đến em nhé!
ThíchThích
Chào thầy, em vô tình biết được blog của thầy. Em là SV cũ khóa 2002-2006, hiện em đã di dạy một trường TPHT tại Q. Ngãi. Chúc thầy sức khỏe và thành đạt.
ThíchThích
À, mình nhớ rồi, em học khóa 25? Hôm trước có việc ở Quảng Ngãi (Sơn Hà, Ba Tơ,…) hơn nửa tháng. Nếu biết em ở đó mình đã liên lạc. Tiếc hè…
ThíchThích
Thế Trần bắt đầu đi dạy từ năm nầu?
ThíchThích
Dạ, nhẩm lại cũng thấy bộn bộn rồi. Trên này em không dùng tên mà cũng khối h/trò cũ nhận ra cái mặt mốc của mình. Trái đất này hóa ra không phải vuông chị ạ 😀
ThíchThích
Lúc đầu không nghĩ là thầy giáo cũ, nhưng nhơ hình của thầy mà nhận ra đó thầy à. Có dịp T_T minh gặp nhau thầy nhé.
ThíchThích
Ui giời tưởng k đưa tên, cũng k có hình mà nhờ văn phong của tác giả HCPH mà thiên hạ nhận ra chớ, cái ảnh chình ình trên đầu đó mà nỏ nhận ra có mà…
ThíchThích
Cảm ơn em hén, khi nào có dịp ra QN sẽ liên lạc với em.
ThíchThích
Cũng khó chị à. Vì bây giờ thằng em… đẹp trai hơn xưa nhiều lắm [quăng lựu đan cái chơi :D]
ThíchThích
Ai đánh thuế cái sự nổ đâu em!
ThíchThích
Dạ, thế thì phải phát huy tinh thần xung kích sáng tạo hén chị?
ThíchThích
thì em coi người ta cứ nổ bung cả tivi,cả báo tanh banh đó chi!
ThíchThích
Hồi xưa mà ném em xuống Hirosima thì khỏi cần phải bom nguyên tử thì Nhật cũng đầu hàng rồi 😀
ThíchThích
Thông báo, ai cóa việc gì nên liên lạc với anh Phan ngay từ bây giờ. Tối nay anh Phan cùng bà xã mừng ngày đại lễ roài. Miễn tiếp khách hi hi
ThíchThích
Có cả bắn pháo nữa nhưng mà hổng phải pháo bông 😀
ThíchThích
Rứa Phong thì răng hầy?
ThíchThích
Hi hi, tình hình là có người hát nhạc sến “ước gì nhà mình chung vách, ước gì tình mình đừng cách, hai đứa mình lá lá la la” 😀
ThíchThích
Hôm nay mới có thời gian ngồi đọc hết còm của cả nhà. Cảm ơn mọi người đã quan tâm tới phi vụ bán hoa của em ( á, nhầm! bán hoa hồng)!
Thông báo cho cả nhà tin vui, là lần đầu kinh doanh của em đã thành công mỹ mãn.Chỉ hơi buồn là mình di bán bông cho người ta, mà cuối cùng thì mình hổng có cái bông nào hết. Hic. Đời tôi cô đơn bao năm qua vẫn cô đơn…
ThíchThích
Chúc mừng cobegialai nha!
Mà em cô đơn nên em mới ở đây chứ em k cô đơn thì làm sao tụi chị biết cobegialai! Cảm ơn sự cô đơn của em nha!
ThíchThích
@ o Hà Linh:
Thôi thôi, I can you, I xin you, I năn nỉ you. Chị qua truông rồi thì nói thế nào chẳng được. “Cảm ơn sự cô đơn của em nha!” hi hi, thế có mà toi 😀
ThíchThích
Ủa ủa, nói một hơi thiệt dài mà sao không thấy nhắc đến cái vụ chi phần trăm để mời bà con nhậu hè? Còn cái vụ cô đơn cô điết gì đó thì bác sĩ nói hổng có sao [nhưng có trăng], thôi thì “Chuyện tình yêu… em họa sĩ, gửi trong tranh vẽ những nỗi buồn…”
ThíchThích
Có chàng sẽ hát:” Rồi khi bình minh anh tỉnh giấc, sân nhà anh tươi thắm triệu bông hồng!” và vừa nhìn cobegialai ảnh vừa véo von:” mỗi sáng sớm bên song thưa anh bên hoa cười say đắm” với cobegialai!
Chờ tập 2 của Triệu đóa hoa hồng mà nhân vật chính là cobegialai và chàng nào đó hí!
ThíchThích
Chà chà, chị Hà Linh hát “Triệu bông hồng” của R.V. Pauls hay hè. Cobegialai còn chờ gì nữa mà không viết tiếp…
ThíchThích
Hic. Chị mà cũng nói vậy thì em ế tới già rồi. Loa, loa, loa,loa. Cobegialai cần tìm người yêu gấp. Ai có thương xót cho số phận cô độc của em thì liên hệ ngay nha
ThíchThích
Thì mọi hôm có anh nào muốn làm quen rồi còn gì?
ThíchThích
Đúng đúng, xin xác nhận thông tin của trị Hà Linh.
ThíchThích
Hí. Em có thấy anh nào đâu? ảnh chạy mất tiêu rồi chị ơi
ThíchThích
Thì mình lừa qua lừa lại rồi… sút 😀
ThíchThích
ua trời, bị lạc cái còm, cái còm mà nói là Trần cứ làm như ai cũng biết lừa đi, lừa lại rồi sút cái bắt gọn như Trần í!
ThíchThích
He he, tán mãi mới được đó chị. Nhưng mà được cái là đắt nhưng xắt ra miếng 😀
ThíchThích
Chuyện Trần Phan mà đã chọn thì chỉ có chuẩn trở lên!
ThíchThích
Xời, chị của em nói cũng toàn lớn hơn hoặc bằng chính xác 😀
ThíchThích
@ cobegialai:
Nhắn thêm với cobegialai là hôm trước mình có giới thiệu em cuốn “Trịnh Công Sơn – Vết chân dã tràng” của nữ biên khảo Ban Mai. Em có thể qua bên nhà anh Thuận Phong để download cuốn e-book về đọc nhé.
ThíchThích
Dạ. Cảm ơn thầy, để xíu nữa em qua nhà anh Phong xem ké.
ThíchThích
Ừ, cuốn “TCS – vết chân dã tràng” của Ban Mai. Đó là một cuốn e-book, hãy tìm kiếm một phần mềm e-book reader phù hợp để đọc nhé.
ThíchThích
Ok! Khi nào mà em tìm được anh chàng nào đó chịu hát cùng em bài hát này, em sẽ hát cho cả nhà nghe. Vấn đề là tìm anh chàng đó ở đâu? Thầy Phan với chị Linh làm ông tơ bà nguyệt giúp em đi. hihi
ThíchThích
Vụ gì chớ vụ này nghe chừng hổng ổn. “Làm mai, lãnh nợ, gác cu, cầm chầu” là 4 việc đại né 😀
ThíchThích
Oi trời chị chưa có khi nào làm mai cho ai mà thành công đâu em!
Có khi làm mai lại còn bị người ta cưa mình mới khổ!
ThíchThích
He he, chị Hà Linh tự tin phát ớn 😀
ThíchThích
làm như ai cũng lừa giỏi như Trần í!
ThíchThích
Răng răng, vụ này hổng hỉu?
ThíchThích
cái ni nhầm chỗ. Xo gì nhá!
ThíchThích
Hèn chi chẳng hiểu gì hết. Nhiều khi còm nó chạy tầm bị tầm gậy phát mệt 😀
ThíchThích
Yêu kiếp trước của Trần quá, mua nguyên bản HCPH đọc mà khó phết em ạ, vừa là tiếng E ngày xưa, vừa văn phong hài hước châm biếm, đọc thì thú vị nhưng mà như đánh vật!
ThíchThích
Dạ, em mà vật được như chị thì cũng ráng vật. Nhiều khi vừa đọc vừa đoán đến khổ 😀
ThíchThích
thật sự được đọc nguyên bản thì thú vị cho dù mệt hơn bản dịch. Nhưng bác này bác cũng chơi khăm người đọc lắm!
ThíchThích
Dạ, những cây bút lớn thường rất khó chịu trong việc lựa chọn từ ngữ để diễn đạt. Tuy thấy nó dân dã, chân chất nhưng thực ra đa chiều, đa hình tượng, nghĩa diễn đạt được đặt dưới nhiều lớp nên càng phải vật hơn. Thật ra được vật như thế cũng bỏ cái công 😀
ThíchThích
công nhận đọc văn ngày xưa thấy bõ công thật, câu chữ lựa chọn đâu ra đây!
ThíchThích
Em nghĩ ở mình, văn nô cũng nhiều nhưng văn tài không phải hiếm. Chất liệu bây giờ quá phong phú nhưng viết một cái gì cho nó tử tế [với độc giả] cũng khó…
ThíchThích
Giáo sư ngày này nhất định “giấu mình” hè? mọi việc ổn chứ em?
Hay là đi làm mẫu cho người ta dựng tượng rùi?
ThíchThích
Em có nộp đơn để xin làm khuôn đúc ch quốc tổ nhưng bị loại từ vòng gửi xe đạp 😀
ThíchThích
Anh về rồi, anh về rầu 😀
ThíchThích
Khà khà, ở nhà có bắt nạt chú Phong không đấy 😀
ThíchThích
Dạ thưa không, có miếng bánh ảnh nhường em hết nên không cần phải dọa là méc anh ạh 😛
ThíchThích
Hê hê, nó càng ngọt là càng phải đề phòng đấy. Dạo này con mắt nó cứ láo liêng, nghi lém 😀
ThíchThích
không biết liên lạc với thầy thế nào là hợp lẽ.vô tình biết được trang web thầy em mạo muội tặng thầy một bài trong số những bài thơ em mới viết.học trò của thầy:phan vũ dương(sinhk28)
Thơ:Phan Vũ Dương
Ưu phiền
Tặng Thầy
Tạo hóa sinh ra, để con người mắc nợ
Nợ cuộc đời với trách nhiệm hiến dâng
Nợ bao nhiêu,chẳng biết! xếp những tầng
Đè trĩu nặng trên đôi vai bé nhỏ
Chẳng là đấng tối cao nên tôi nào đã rõ
Trả bao nhiêu là hết nợ một đời
Cái giá mỗi người sẽ khác hẳn nhau thôi.
Ngắc ngoéo đan xen ai ngỡ ngàng bối rối
Bên hạnh phúc
Cái u ám tối tăm cũng tranh phần hiện diện
Tô vẽ bức tranh muôn hình mà tạo hóa sinh ra
Tôi-có thể một nét cọ vô tình vấy bẩn
Nhưng hóa ra không, ý nghĩa rất là!
U buồn trong tôi cũng một cách hiến dâng
Để người thấy nét huy hoàng hạnh phúc
Trong rực rỡ sáng trong cũng mang đầy nét tục
Lạnh lẽo vô thường vốn nhuộm cõi thiên tiên
Vậy đời ta sẽ cố gạt ưu phiền?
Màu định mệnh , màu phiền ưu đặc sắc.
Qui Nhơn đêm 29/10/010
ThíchThích
Chào Phan Vũ Dương – học trò cũ, chào đồng nghiệp! Hình như em đang học C.học? Thật bất ngờ khi nhận được món quà đặc biệt này. Bài thơ chất chứa nhiều ưu tư, trăn trở về sự hiện diện, tồn tại và thân phận con người. Hãy khơi thông mạch cảm xúc và để nó tuôn chảy một cách thật tự nhiên nhé.
Cảm ơn em thật nhiều, cứ liên lạc với mình qua đây cũng được. Tối chủ nhật vui nhé!
ThíchThích
” Hãy khoi thông…tuôn chảy”..Sao mà nghe như bài ca người đi làm thủy lợi vậy em?
ThíchThích
Hì hì, có lý có lý. Làm thơ nó cũng như làm thủy lợi. Bà chị phát biểu phát nào phát nấy hay gớm hè 😀
ThíchThích
em phát chứ chị có phát mô, chẳng phải em nói là ” khai thông mạch…” mí lại” tuôn chảy tự nhiên..” là gì..
Người ta hay nói khai thông dòng chảy, khai thông mương, kênh..để cho nước chảy vào đồng..ví dụ rứa..thì rõ ràng nghe âm hưởng bài ca thủy lợi rùi! Phỏng..?
ThíchThích
Em nghĩ nếu trích dẫn câu nói trên vào cuốn giáo trình “nhập môn thủy lợi học” thì phải nói là hay bá cháy luôn chị hè 😀
ThíchThích
thì chị bảo rùi mà, đọc cái còm đấy mà muốn hát vang bài ca Thủy lợi, tiêng tiếc giá có kiếp sau chị nhất định học khối A và thi vào khoa đào mương của Trường Thủy lợi liền…
ThíchThích
Khồng khồng, có lẽ chị hợp với thủy điện hơn 😀
ThíchThích
tưởng Trần tính cho chị vào Đại học Quân sự!?
ThíchThích
Dạ, lúc đầu em cũng định rứa nhưng nghĩ lại thì phải nên phòng xa 😀
ThíchThích
Anh Phan ởi!
ThíchThích
Ởi. Muốn chồng hả? Có thằng méng nào chưa 😀
ThíchThích
Sao anh bik hay dzậy? Thế anh tìm được thèng méng nào mai mối cho em chưa? Không thik tiêu chí “cao-to-đen-hôi” của anh đâu đấy nhé! Em nghe theo lời chỉ bảo của chú Miên, đăng tin tuyển chồng bên nhà kia kìa ^^
ThíchThích
Coi rồi coi rồi, theo những tiêu chuẩn trong bảng thông tin thì đó chính là… cái trụ điện 😀
ThíchThích
chời chời, đã thế em cưa một eng đẹp trai như Nam vương thế giới, thông minh như Trần, hóm hóm như Trần.làm thơ hay như Trần cho hắn tức lòi mắt ra đi VK?
ThíchThích
Dạ, có đấy chị ạ nhưng chị nói với con Út là chờ thêm 500 năm nữa 😀
ThíchThích
Ua tưởng Trần về nhà rùi? Túm lại kể coi mấy hôm nay diễn biến ra sao cái mồ!
ThíchThích
Dạ báo cáo chị là Thủy Teen đã hưu chiến 😀
ThíchThích
Bài mới hay ho nhưng hổng có chỗ còm hì hì. Em chạy qua đây chúc anh chị cuối tuần dzui, trẻ, khỏe nhiều nhiều!
ThíchThích
Cảm ơn chú hén. Dạo này bận quá chú ới. Chúc chú thím mạnh giỏi!
ThíchThích
Thuận Phong có thím răng không thấy thông báo tin vui nhỉ?
Anh em nhà Trần – Phong ăn mảnh rồi.
Bận rộn mà nhà cứ tấp nập, muốn nghỉ mà không được nghỉ thật tội hè.
ThíchThích
ua cưới rùi à? sao k thông báo?
ThíchThích
Hì hì, gần chứ chưa cưới. Ấy là em gọi cho chú ấy sướng 😀
ThíchThích
Ui, chưa chưa, ấy là em gọi trước vậy 😀
ThíchThích
He he. Không có lửa làm chi có khói. Chắc là đã ra mắt họ hàng rồi phải không? Cho chị xin chúc mừng Phong trước nha.
Trần khun thật, tự dưng gọi chú thím thân mật cứ như anh em chú bác rọt í, kiểu ni cho chị em bầy tui ra chầu zìa rùi 😀
ThíchThích
Dạ trước sau gì cũng có lửa có khói nên cứ gọi trước cho chú ấy sướng cái đã. Mà em gọi thế không phải là khun đâu, chuyện này dây mơ rễ má lòng thòng, một hai lời khó mà nói hết. Em ngồi mâm trên là chắc rồi đó 😀
ThíchThích
Há há, anh coi bói hả anh?
ThíchThích
răng, răng, kể đi Trần ơi, hấp dẫn quá!
ThíchThích
Bói cái giầy? Nó hiện thực đến khách quan luôn ấy chứ lị 😀
ThíchThích
Dạ, chị cứ hỏi răng răng thì làm sao mà kể được. Chuyện của hai đứa nó rất tê tê 😀
ThíchThích
Bác mày râu nhẵn nhụi không được ngồi mâm trên rồi! hà hà
ThíchThích
Hôm nọ bác ấy mua nhầm kem triệt lông đó Phong ơi.
ThíchThích
Hì hì, cũng may là không nhầm với thuốc ghẻ ruồi 😀
ThíchThích
ua rứa bọn chị cũng k có râu thì k ngồi mâm trên à em Po?
ThíchThích
Dạ, chú nó nói cho vui thôi. Thật ra râu có thể mọc ở… nhiều chỗ 😀
ThíchThích
Tưởng chuyện gì, vừa được ngồi mâm cao, vừa tiết kiệm được khoảng dao lam. Một cử hai tiện. Sướng phải biết 😀
ThíchThích
Hóng hót tí nữa quên. Qua chúc anh thầy nhân ngày tết luôn. Vậy là em với bác quen nhau hơn năm rồi. Năm ngoái cũng chúc bác bên Yahoo Plus hì hì
ThíchThích
Cảm ơn chú hén. Đúng là một năm rồi, chú này nhớ dai quá, mai mốt khổ thím nó.
ThíchThích
Dạ! Em chào Thầy ạ! Em chúc thầy lên giường ạ. Chúc Thầy cô luôn iu đời ạ.
Thôi em chào thầy cô em zìa ạ 😀
ThíchThích
Hì hì, nghe chị chúc thấy máu hẳn 😀
ThíchThích
Chúc anh chị ngày Nhà Giáo Việt Nam nhiều sức khỏe, nhiệt huyết tràn đầy, tâm đắc với nghề vẫn như thuở đầu. Àh, mau mau có em bé nhé, đừng lo không có người chăm sóc có rồi giao em giữ cho ^^ (kaka, nói mạnh miệng gúm)
ThíchThích
Coi như cái còm này là giấy cam kết hén, có hiệu lực 02 năm. Tuyệt, năm nay phải quyết chí mới được.
ThíchThích
Bình đình lại lụt em hè? gia đình em ra sao có bị ảnh hưởng chi không?
Lại bơi trên giường à?
Cầu mong mọi chuyện yen ổn hí Trần!
ThíchThích
Dạ, cũng có tình hình nhưng em theo sự chỉ đạo của lão Cua đồng là kiên quyết không để một giọt Bàu Đá nào tràn ra ngoài vì sợ cá uống say sẽ mất cá tính 😀
ThíchThích
Nhân ngày nhà giáo Việt Nam chúc Thầy Trần Phan mạnh khoẻ , luôn có bầu nhiệt huyết để dạy dỗ những kỹ sư tâm hồn tương lại , chúc gia đình thầy luôn vui vẻ và hạnh phúc .
ThíchThích
Dạ, cảm ơn chị rất nhiều. Nghe chị chúc thấy sang ra hẳn 😀
ThíchThích
Trần ơi,
có khi đang chống chọi với lụt đây hè?
Chúc nhà giáo Trần Phan- chú em lém lỉnh( đối tác quẳng lựu đạn, đối tác lơ lửng trên đọt tre của chị) luôn khỏe, luôn tràn nhiệt huyết với các thế hệ sinh viên!
Rất tự hào được là bạn của nhà giáo Trần Phan!
ThíchThích
Tràn nhiệt huyết thì mà là sốt xuất huyết à. Thôi chị ạ, lần sau chúc em cái gì nó mát mát một chút hén. Nói vui thôi, cảm ơn chị rất nhiều!
ThíchThích
Ừ thì mong em khai thông mạch nguồn cảm xúc, để cho nhiệt tình giảng dạy tuôn trào róc rách..vậy hè!
ThíchThích
Thôi, coi như em nhận cái món róc rách cho nó lành. Tuôn trào thì có mà đóng thuế mệt nghỉ 😀
ThíchThích
Chúc Trần và các nhà giáo quê dừa Bình Định thật nhiều hạnh phúc và niềm vui trong ngày Đại lễ nhé!
Rất mong nhân dân Bình Định vượt qua bão lũ, chiến thắng thiên nhiên!
ThíchThích
Cảm ơn bác Mô, chờ mãi chẳng thấy bác chúc em hái dừa ngày càng giỏi 😀
ThíchThích
Chúc Trần Phan luôn mạnh khỏe, bình an, được mọi người yêu mến, luôn yêu nghề và… có thể sống được với nghề, dù rằng lương giảng viên đại học ở VN chẳng là bao.
Mình cũng bắt chước chị HL mà nói rằng “Rất tự hào được là bạn của nhà giáo Trần Phan!”
ThíchThích
Cảm ơn bác Phay, mới nghe bác chúc “sống được với nghề” em cứ tưởng là chúc em “sống chung với nghề” chớ 😀
ThíchThích
Ảnh hưởng vùng lũ có khác 😀
Chia vui với TP vì đã vượt qua nhiều khó khăn thời gian vừa qua. Tội nghiệp miền Trung với nhiều thiên tai và nhân tai.
ThíchThích
Dạ, em làm công ăn lương, lũ cùng lắm chỉ là vất vả chút thôi. Chỉ tội bà con nông dân và người làm thủy sản, cả năm đầu tắt mặt tối coi như mất trắng, thậm chí sạt nghiệp. Tết này, với họ, thế là xong.
ThíchThích
Mặc dù hôm nay rất bận nhưng cố nán lại ghé qua em chúc mừng em nhân ngày 20/11 mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trên con đường nghiên cứu khoa học, trong lĩnh vực trồng người.
Hôm nay nghe nói trong BĐ mưa lũ lớn lắm, chỗ em ở có ảnh hưởng gì nghiêm trọng không?
ThíchThích
Cảm ơn chị rất nhiều! Chuyện cố gắng hay phấn đấu là cách tu từ thôi, cá nhân em thích chữ “ráng” hơn.
BĐ mưa không dứt, cả tháng nay em không biết mặt trời trong méo thế nào 😀
ThíchThích
Em sửa giúp chị lỗi chính tả, vội quá không đọc lại, chờ còm bay lên mới phát hiện ra nên nhờ em chút. sửa rồi em xóa còm này giúp chị hén.
ThíchThích
Nhân dip 20-11 có đôi lời chúc gửi tới thày, chúc thày mạnh khỏe, và nhiều đóng góp trong sự nghiệp giáo dục chung của dân tộc, để phát huy tinh thần của người Việt…Tiên học lễ hậu học văn.
(đêm nay chúc thày gặp được Cụ Lưu Linh nhé… )
Regards
TQV
ThíchThích
Chà chà, lâu quá mới thấy bác ghé qua. Cảm ơn bác rất nhiều về lời chúc nhưng bác nói đến dân tộc nó to quá, em cứ cuốc mấy góc vườn đã đứ đừ đư với lại dạo này cụ Lưu hơi khó tánh 😀
ThíchThích
Chúc thầy giáo Phan luôn vui vẻ, có bầu, nhiệt huyết trong giảng dạy và viết blốc.
Định tự hào tí, nhưng mọi người tự hào hết rồi, chẳng còn tí nào cho miềng nữa, đành vậy.
Nếu còn lụt lội thì cố gắng nhé, Mỹ nó giầu thế mà cũng không có đâu 😀
ThíchThích
Hê hê, cái bác này ngắt câu cứ như là đang hát karaoke ấy nhể. Cảm, ơn cảm, ơn đại, cảm ơn 😀
Bác nói chí phải, Mỹ có nằm mơ cũng không được như ta. Chắc là bọn nó tức lòi mắt ấy chứ lị.
ThíchThích
“Một đời dạy học thanh cao
Cầu kiều thầy bắc đường vào nhân gian
Phấn bao nhiêu bụi quá giang
Vở bao nhiêu chữ hành trang con người”
Chúc mừng thầy giáo nhân ngày 20/11 mạnh khỏe và hạnh phúc.
Hôm nay đã hết lũ lụt chưa thầy ơi?
ThíchThích
Lại được nhận thơ, sướng rêm. Cảm ơn thật nhiều vì sự quan tâm của chị dành cho em. BĐ vẫn mưa nhưng ngớt ngớt rồi chị ạ. Buổi tối vui chị nhé!
ThíchThích
nhân ngày 20 – 11 em chúc thầy và cô luôn mạnh khoẻ, vui vẻ gặp nhiều may mắn và luôn thành công trong cuộc sống. em đã đi dạy được 2 tháng rồi thầy ah, ban đầu còn nhiều bỡ ngỡ nhưng giờ cũng bắt đầu quen với mọi việc rồi, việc học cao học đành phải tạm gác lại cho đến khi nào em chững chạc trong vai trò là thầy giáo trẻ
ThíchThích
Cảm ơn em nhé! Chúc đồng nghiệp thật vui và thành công. Học là chuyện cả đời và không phải đi học mới là học. Theo mình, dạy cũng là một cách học vậy. Khi nào ra QN thì gọi cho mình.
ThíchThích
20/11 năm nay thế nào hở anh? Có ai mang hoa tận giường tặng không đấy? Khổ! Cứ lũ lụt mãi. Nhân ngày nhà giáo Việt Nam, chúc anh vững tay chèo, gặt hái nhiều thành công trong sự nghiệp trồng người.
ThíchThích
Cảm ơn cô giáo rất nhiều!Lũ lụt thì cũng được cái là… nước nhiều em ạ. Chuyện hoa với giường thì khó nói quá 😀
ThíchThích
Trần ôi…iiiiiiiiii
Vẫn đang lụt lội nặng lắm hả em?
ThíchThích
Dạ, nặng thì chìm toi còn đâu. Nhẹ nên nổi lềnh bềnh chị ạ 😀
ThíchThích
chắc Nam vương Xứ Dừa có cơ hội tập bơi nhiều nên cả giường,cả người cùng nổi chứ!
ThíchThích
Hì hì, chị cho em bay lên đọt tre mới ngán chứ bơi là chuyện nhỏ như con thỏ 😀
ThíchThích
Ngán chi hè, lên đọt tre ” tung bay tà áo tung bay, xôn xao một chiều nắng hạ, tung bay tà áo tung bay..” hay chơ!?
ThíchThích
Thôi chị ạ, lên đọt tre lỡ có con cò nào bay qua ấp trứng thì có mà chết 😀
ThíchThích
Sáng ni vô blog Trần mà tưởng đi lạc mới nguy hĩm chứ!
ThíchThích
An toàn tuyệt đối, hĩm không hề nguy 😀
ThíchThích
haha, nghe O nói tui lò mò từ nhà Dạ Thảo sang đây, hê hê, O mần chi shốc dữ rứa hè, vẫn blog em Trần iu dấu đây mừ
ThíchThích
Hê hê, đồn xa gớm hèo. Hình này em treo bên Yahoo!Plus, nay mang sang đây hù chơi, he he, hóa ra người lớn cũng sợ ma 😀
ThíchThích
Haha, chiêm ngưỡng nhan sắc cái coi ! Ảnh này em có coi qua hồi bên yahoo plus, chừ nhìn lại vẫn thấy đẹp trai, bảnh bao, thanh lịch, duyên dáng, trắng trẻo, phù…..
ThíchThích
Cái cô này nhớ dai kinh, định mang sang đây bốc phét một chút mà cũng bị bắt bài. Haizzzaaaa…
ThíchThích
ủa chứ không phải là bốn chữ vàng gì đó mà Trần Phan hay dùng hả Dạ Thảo?
ThíchThích
Cái này cô Thảo quên rồi, với lại đem so với em nó cũng không hạp lắm 😀
ThíchThích
Cái này thì chị Mai nên phỏng vấn ngay phu nhân Trần Phan, biết đâu sẽ tòi ra nhiều điều thú vị hơn nữa…
Chơ em thì em hẻm bít ! 😉
ThíchThích
Sẽ trả lời bằng văn bản 😀
ThíchThích
Trùi ui ! Bữa ni mới được chiêm ngưỡng dung nhan kiều diễm của thầy Trần , mọi hôm thầy treo tấm hình nguwowjc sáng silhouette , bởi thầy chơi ảnh ngệ thuật nên chỉ thấy dáng mà không rõ hình . Nay mới biết thầy cũng là một ứng cử viên sáng giá trong cuộc thi sắc đẹp năm nay .
ThíchThích
Khà khà, hình này bà xã em chụp. Sau vụ này em nghiệm ra được là đẹp hay xấu là do người cầm máy chứ không phải người được chụp 😀
ThíchThích
chí lí chí lí, thế thì có được tặng bà xã em Trần 10 điểm không hè?
ThíchThích
Dạ, cộng điểm thưởng nữa là 11 chị ạ 😀
ThíchThích
Anh phẻ hông? Có nghe lời em dặn phấn đấu có em bé không hè? Gần hết năm roài 😛
ThíchThích
Phẻ, rất phẻ nhưng đã bảo là đừng có hối mà lị 😀
ThíchThích
ngắm đi ngắm lại ảnh Trần chị nghĩ là có khi lúc chụp Trần cứ cười toe toét lại hay, chứ cố nghiêm cái mặt trông càng tức cười!
ThíchThích
Hình này vợ em bất ngờ chụp, treo mãi bên Y!Plus, nay mang sang đây hù chơi. Có mỗi cái avatar mà chị cứ cuống cả lên thì mai mốt đám cưới thằng Ku sao ngồi mâm trên được 😀
ThíchThích
ui giời có gì mà cuống nhẩy? nghĩ sao nói vậy chớ? k nhẽ khen ảnh đẹp cũng phải chọn lề?
ThíchThích
Ý của em là mai mốt đám cưới thằng Ku thì để em ngồi thay 😀
ThíchThích
không đồng chí này nói thế sai quan điểm, việc nào ra việc đấy, mâm tôi tôi ngồi, mâm đồng chí đồng chí ngồi chứ, tôi kiên quyết ăn không hết là gói về, còn đồng chí quyết định thế nào là tùy lập trường quan điểm của đồng chí, nếu đồng chí muốn thì tôi ăn giùm mâm đồng chí thì cũng được, nhưng mâm của tui là mâm của tui, tui nghĩ nguyện vọng tha thiết của ku Phong, à hèm xin lỗi ai lại nói ku Po , đồng chí Phong chứ nhỉ?
ThíchThích
Khà khà, đúng là:
Đi ăn cưới ở Thừa Thiên
Ăn xong lấy bị để khiêng đồ về.
Bà chị tính kiểu này thì em ưng cái bụng 😀
ThíchThích
đồng chí này cần được bổ sung vào nguồn thế hệ kế cận! Rất thông minh, nhận thức rõ ràng nhanh chóng…có lơ mơ tí nào, giải thích 30 giây hiểu ngay! Vốn quí, vốn quí!
ThíchThích
Hôm trước em gặp chú Ba ở trển, em nói là em được chị Hà Linh giới thiệu. Ổng hỏi Linh nào?
Thế có chết em không 😀
ThíchThích
thì em nói Linh ngày xưa trên cứ đó!
ThíchThích
Rủi như ổng nhận bồ cũ thì có phải là chết cả chị lẫn em không? Vụ này căng hè 😀
ThíchThích
ui chời, k ai muốn nhận mình là quên thời oanh liệt mô em, em nói đến đó thì đảm bảo bác vỗ trán đánh bốp cái rùi nói ” OK cho đồng chí vượt!” liền..
Làm CM làm sao có chuyện bồ bịch, đồng chí này phải được bồi dưỡng thêm mới được!
ThíchThích
Hiểu hiểu, hồi đó căm thù địch sâu sắc làm gì có chuyện bồ bịch. Lúc nào cũng hô:
Đã đảo bọn địch!
Đã đảo địch…
Đã địch
Đã địch
😉
ThíchThích
Vẫn thích hình trước của anh hơn, nhìn thấy toát lên nét tài hoa, lãng tử.
ThíchThích
Khà khà, máu đang chảy rần rần. Nghe khen thấy phê gớm 😀
ThíchThích
ui chời, Trần Trần, cẩn thận nha em! mũi đừng phổng lên to quá lúc này, đợi khi lụt hợp lý hơn !
ThíchThích
Khà khà, sướng cũng phải theo chỉ đạo nữa ạ?
ThíchThích
Đồng chí Trần k được chủ quan khinh địch, kẻ thù có mặt khắp nơi, ngay cả cạnh chiếc lá xanh xanh mà thầy đang săm soi cũng có khi có sắn một thằng đó! thế cho nên luôn phải nâng cao tinh thần cảnh giác, đừng để tinh thần mình bị lạc hướng, bọn địch tinh khôn lắm, chỉ cần đồng chí ngơ đi một giấy thôi là có thể bị đẩy đi vài cây số như chơi, vì thế tui nhắc nhở đồng chí, khơi dậy trong lòng đồng chí tinh thần là cái tinh thần đó, vui thì cứ vui đi, nhưng mà phải nâng cao, nâng cao, nâng cao…đồng chí ạ…
ThíchThích
Thế thì phải bắn xoay tròn à? Chết thật, chóng mặt kiểu này thì lập trường chắc chết mất 😀
ThíchThích
đấy đấy thế là đồng chí đã giác ngộ sâu sắc rồi đó!
ThíchThích
Chết, bắn xoay tròn thì tiến lên phía nào?
ThíchThích
đồnh chí vẫn hơi máy móc, cứng nhắc đó lí thuyết là màu xám, cây đời mãi xanh tươi, đồng chí phai tự hiểu là cho dù xoay tròn tít mù, ta vẫn tiến lên!
ThíchThích
Hê hê, dụ này nghe rất mới. Xoay thì vẫn cứ xoay nhưng tiến thì vẫn cứ tiến. Thế lập trường nó chóng mặt thì làm thế nào?
ThíchThích
lập trường nó có chóng mặt thì ta sẽ bổ sung thêm lượng mới em nờ, cứ vững niềm tin tiến lên đi…
ThíchThích
Em hỏi thủ trưởng khí không phải là lập trường nó rớt xuống thì lụm lên hay thay cái mới?
ThíchThích
do em mới chat với thầy lần đầu nên thầy cho em chưa tiết lộ tên nghe thầy,không phải bí mật gì mà do em ngại vì em đang học thầy mà.Nhưng chắc thầy nhìn vào thầy cũng có thể biết được tên em và lớp em đang học.Em có gửi phản hồi về bài viết của thầy nhưng không biết được không nữa,em dốt tin lắm.Nếu thật sự gửi được tin cho thầy thì em vui lắm vì em đang có nhiều vấn đề cần hỏi thầy mà.Chắc em phải chờ phản hồi của thầy mới biết được chưa để còn trao đổi với thầy nữa.Chúc thầy ngủ ngon.
ThíchThích
Cảm ơn bạn đã chia sẻ! Mình đã nhân được các phản hồi của em, do em lần đầu comment trên WordPress nên hơi trục trặc, lần sau nhớ khai báo đúng như lần khai báo đầu tiên sẽ không có vấn đề gì. Lưu ý là phần họ tên viết em không nên đặt bằng e-mail vì như vậy blog sẽ tự động lọc spam. Vậy nhé!
ThíchThích
Hồi hôm em có gửi tin cho thầy nhưng hình như không được thì phải.Hôm qua em có hỏi thầy là tại sao thầy lấy bút danh là Trần Phan,em đoán là đây là chữ ghép giữa họ của vợ thầy và thầy.Đáng lẽ em phải viết tên của mình nhưng em hơi ngại vì em đang học thầy mà,chắc lần này mà gửi được thì các lần sau em sẽ viết tên nghen thầy.A,em có đọc về bài đặc điểm người nào đây thì thấy đặc điểm nào cũng đúng với em cả,không biết sao nữa,còn đọc về bài thầy viết về nghề giáo của thầy em có cảm nhận thầy yêu nghề lắm đây.Em học tổng hợp,có học qua nghiêp vụ SP nhưng không biết sau này mình có phải là giáo viên không,không biết có yêu nghề như thầy không.Nếu em gửi được phản hồi này thì em vui lắm,em có nhiều vấn đề cần trao đổi với thầy.Hi vọng lần này sẽ gửi được.Em chờ phản hồi từ thầy.Chúc thầy luôn dạy tốt.em chào thầy.
ThíchThích
– Mình đã nhận đầy đủ các lời nhắn của bạn. Chỉ có điều nó được lọc nên chưa hiển thị kịp thời.
– Với những lý do riêng thì bạn có thể viết tên của bạn hoặc không thì cũng không sao, đừng quan trọng hóa như thế. Còn việc đoán bạn là ai thì mình chịu. Từ trước đến giờ toàn đoán đâu sai đó nên thôi. Khi nào cảm thấy thuận tiện thì bạn cho biết vậy 😀
– Bạn có thể trao đổi với mình một cách cởi mở và thẳng thắn, có điều trang này không dành cho việc trao đổi chuyên môn. Bạn có thể gặp trực tiếp, qua điện thoại hoặc e-mail cũng được. Mình sẽ rất vui và sẳn lòng để trao đổi.
ThíchThích
Chú Trần càng ngày càng đẹp chai thế lày thì nguy hiểm quá!
ThíchThích
Khà khà, kinh nghiệm của em là treo hình chụp càng xưa bao nhiêu sẽ thấy mình… trẻ hơn bác ạ 😀
ThíchThích
em không hỏi về sinh học đâu.Em muốn hỏi thầy là một sinh viên không tốt nghiệp được loại khá giỏi thì có khả năng thi đậu cao học không và khả năng đó khoảng bao nhiêu phần trăm.Em thấy mình cũng cố gắng nhưng kết quả thi của em lại không cao,buồn quá.Thầy à em thấy việc sử dụng tài liệu trong các kì thi của sinh viên sao còn nhiều quá,điều đó em không đồng ý,nó không công bằng lắm.Em việc trao đổi thì cũng có thể tạm chấp nhận nhưng tài liệu thì rõ là sự chuẩn bị sẵn rồi còn gì.Em thấy khoa sinh mình học nhiều quá,đứa nào cũng “kêu” hết thầy ơi!mà học nhiều,biết nhiều thì tốt nhưng em thấy thi xong có mấy sinh viên nhớ được kiến thức đâu.Không biết theo quan điểm của thầy thì sao.
ThíchThích
Theo mình, điểm chỉ nói lên một phần. Tố chất và năng lực thực sự mới là quan trọng. Trong quá trình học, một học trò rất giỏi nhưng vì những lý do khác nhau nên có thể chưa toàn tâm toàn ý cho việc đầu tư sự học nên kết quả [tính bằng điểm] có thể không như mong muốn. Hoặc người học lấy sự học làm trọng nhưng không quan tâm mấy đến chuyện thi cử [trong trường hợp này, kết quả điểm có thể không cao nhưng kiến thức thu được rất lớn]. Mình lấy điều đó để nói rằng điểm tốt nghiệp và kỳ thi bạn sắp tham gia là chuyện khác hẳn, bạn là ai mới thực sự là vấn đề. Còn việc các bạn kêu ca thì mình đành chịu vì là đặc thù của các ngành khoa học thực nghiệm [phần lớn thời gian được gắn với phòng lab]. Bản thân mình cũng không phải từ trên trời rơi xuống nên mình hiểu. Ngày xưa, học đh được chia thành hai giai đoạn và khi ấy, chương trình có vẻ nặng hơn bây giờ rất nhiều.
Việc các bạn thi xong là quên hết, mình thiển nghĩ là sự học chưa thực sự là nhu cầu tự thân, nặng về thi cử và mang tính đối phó, chụp giựt…
Thân!
ThíchThích
Anh nói rất hay!
ThíchThích
Hì hì, cứ nói thiệt cho nó chắc em ạ 😀
ThíchThích
Cho tôi chen ngang tí. Về thi cử tôi mong các thầy ra đề thi làm sao để s/v có thể sử dụng tài liệu thoải mái, hạn chế thấp nhất việc học thuộc lòng, vì như thế sẽ gần với đ/k làm việc sau này hơn, nghĩa là những người thi tốt hơn sẽ được kỳ vọng là làm việc tốt hơn. Về học hành, làm sao tuyển được những s/v học vì yêu nghề chứ không vì lý do nào khác. Khi người ta yêu ngành học của mình thì họ sẽ học ở mọi lúc, mọi nơi, học bao nhiêu cũng thấy ít, chỉ sợ khi đó thầy không đủ sức dạy thôi.
ThíchThích
Ô kê con dê, lộn, ô kê bác Cua đồng. Bác chỉ được cái nói đúng, lần sau bác nhớ kiếm cái gì bậy bậy nói chơi nhé 😀
ThíchThích
Trông ảnh của em sao thấy giống với một giảng viên của trường chị, có lẽ nếu gặp nhau ngoài đường họ tưởng anh em một nhà, hay là bố em có gửi gắm ở đâu một cậu em trai nữa không? Cậu đó sinh năm 1980, nay cơ quan mới cử đi du học ở nước ngoài.
ThíchThích
Khà khà, có khi em có thằng em cũng nên. Có thể lắm chứ, vì hồi đó, “những đồi hoa sim dài trong chiều đi không hết” 😀
ThíchThích
Nếu có thằng em thật chẳng phải nuôi một ngày nào, về nhận anh em lúc này em có suy nghĩ gì không? có gặng hỏi gì bố em hay mẹ em không nhỉ 😀
Chuyện con rơi con vãi không phải là hiếm, nhiều chuyện dở khóc dở cười từ trước đến nhau là khá nhiều.
ThíchThích
Không cần phải hỏi đâu chị. Uống với nó vài ly, đo đô là em nhận ra ngay chứ khó gì. Chị nói chuyện con rơi làm em thấy sợ sợ 😀
ThíchThích
Hè hè, trông “nửa nụ cười” của Trần Phan cũng đủ biết, anh…lém lắm nha!
ThíchThích
Lém? Hôm trước cô Small bảo là trông đểu đểu. Vui phết 😀
ThíchThích
Chắc thầy đã bắt đúng bệnh của sv rồi nên em không ý kiến gì nữa.
Trong bài viết của thầy vừa rồi có nhắc đến nhiều nhân vật lịch sử,nên chắc chắn ngoài sinh học thầy còn rất am hiểu về lịch sử nữa.Em được mọi người trong lớp nóilà ‘nhà sử học của lớp’,nếu được mệnh danh là nhà sinh học thì chắc em vui hơn,nhưng nói là nhà sử học thì em cũng không lấy làm buồn vì là một người Việt Nam biết chút ít về lịch sử nước mình cũng đáng tự hào đúng không thầy.
hiểu biết về sinh học thì em thua thầy là chắc chắn 100% rồi nhưng còn về sử thì không biết em có hơn thầy không nhỉ.[hơi tự tin…]
ThíchThích
Trước hết, mình xin đính chính là trên trang này, ngoài những bài viết của mình [lác đác] thì còn là nơi lưu trữ những bài viết mà những lúc lang thang đâu đó bắt gặp, đọc và cảm thấy thích thú. Những bài này mình luôn dẫn nguồn và đề tên tác giả nên mong bạn không nên nhầm lẫn.
Còn về vấn đề bạn đề cập thì bể học mênh mông, con người là hữu hạn. Vì lẽ đó, dù lấy sự tiến bộ làm trọng nhưng không nên nặng về sự hơn thua, chú trọng tiểu tiết. Mình nói vậy chắc bạn hiểu.
Thân ái!
ThíchThích
dạ,em hiểu chứ.Em chỉ đùa vậy thôi thầy ạ.Nhưng em biết thầy hiểu nhiều về lịch sử,bởi trong một lần dạy ở lớp thầy có nhắc đến dân tộc chăm và nền văn hóa chăm,em thì ít biết về nó.Em mà nghe kể về những điều chưa biết thì em thích lắm.Cái gì cũng có cái hay của nó đúng không thầy.
ThíchThích
Ừ, cố gắng tranh thủ thư viện để đọc cho nhiều. Sinh học là chuyện cả đời đeo đuổi của bạn, không học lúc này thì học lúc khác nhưng kho tài liệu như vậy không phải lúc nào cũng sẳn có. Bạn yêu sử là một điều quá tốt nhưng cần nhớ là lịch sử được ghi chép lại bời những con người cụ thể nên ít nhiều mang tính chủ quan. Với lại cùng một vấn đề nhưng có thể được nhìn bằng nhiều góc độ khác nhau, đẹp với góc nhìn này nhưng có thể còn có nhiều góc khác không được đẹp như thế. Chúc bạn vui và thành công!
ThíchThích
Avata của thầy Trần chụp với chủ đề ” Mít lấp lá thì ngon ” 😀
ThíchThích
Hì hì, đúng là mẹ đẻ của “Thám tử Rêu” 😀
ThíchThích
Hắn toàn nói xấu mình 😦
ThíchThích
Ậy ậy, cũng muốn nói xấu nhưng khen còn không kịp 😀
ThíchThích
Lâu quá ko lên blog của thầy, giờ mở ra tự nhiên thấy mình trở thành người tụt hậu, ko biết phải nói gì và viết gì nữa. Vậy nên đành chạy qua đây hỏi thăm sức khỏe thầy và cả đại gia đình blog của mình. Chúc mọi người buổi tối cuối tuần vui vẻ! hihi
ThíchThích
Em chỉ chúc một câu như vậy thì biết chia thế nào đây 😀
ThíchThích
thì xem như hoa thơm đó nó tự tỏa hương chia cho mọi người chứ có cần mình chia nhau mô.
ThíchThích
Chứ không phải là hoa thơm đánh cả cụm à 😀
ThíchThích
Chị Linh trả lời giùm em rồi đó. Người ta phải hiểu sâu sắc như vậy chứ ai lại tính toán, phân chia như thầy? Lần này thì thầy thua chị Linh rồi. Hehe. 1-0
ThíchThích
Suỵt, nói khẻ thôi. Chị Linh đang ở trên đọt tre.
ThíchThích
Trần muốn đánh cả cụm cũng chịu chơ, chị Lan, chị HB và chị thì thuộc dạng ” lô cốt có địch” rùi nè, còn mỗi em bé Gia Lai thì làm sao gọi là cụm được đúng k nầu, mà Trần có muốn đánh lén cũng chịu hè!
ThíchThích
Mai mốt olympic mà có môn thể thao “thọc gậy bánh xe” thì chắc là chị vô địch 😀
ThíchThích
doi khi phai co nhung cu hich cho banh xe lich su lan deu em a, chinh vi le do em cu ban xoay tron ma chung ta van cu tien len k ngung!
ThíchThích
OK ok, bây giờ em hiểu “Máu và hoa” là như thế nào rồi. Tặng chị một viên fucacar 😀
ThíchThích
Có gì mà sợ, bây giờ mà mọc thêm một đứa em theo chị thì tuyệt vời, quả là món quà bất ngờ của thượng đế 😀
ThíchThích
Không không, em không sợ chuyện này, chuyện này vui còn không kịp nữa là. Em sợ là sợ chuyện khác 😀
ThíchThích
Ui chời, chừ chị nỏ dám chắc là Trần biết uống rượu k nha mà cứ dọa các chị…
ThíchThích
Dạ, cứ say trước là khỏi phải trả tiền chị ạ. Chiêu nay hơi bị hay 😀
ThíchThích
Cám ơn Trần đã cho xem bài viết của bác BVSN, chị cứ thích ai ” túm lại” rồi chị đọc rứa đó…
chị cũng cảm giác tính cách tạo số phận, giống như ai nói là tự mỗi người vẽ nên sắc màu cho cuộc sống của mình…
ThíchThích
Cứ túm lại thì đọc vẫn sướng hơn, câu này chuẩn không cần chỉnh. Còn chuyện vẽ cuộc đời thì chắc là mình phải tự vẽ là chính rồi, nhưng lâu lâu thò bút sang mấy chỗ khác phết phết mấy cái cũng vui nhẻ 😀
ThíchThích
Này đừng có mà nói kháy nhau nha!
Trông cái hình giơ ngón tay lên ra chiều ai đến với tui tui cũng chào đón nống nhiệt, ai nói chi cung đúng mà phải vậy không? mặc định rứa đi hè!
Yên tâm muốn nói chi thì nói Trần “duyệt” hết!
ThíchThích
Thôi để em lấy nickname là ba văn phải cho rồi. Gì mà duyệt duyệt, lựu đạn thì có mà để ở ngoài nhé 😀
ThíchThích
cái hình giơ ngón tay lên rứa hắn nói ra một điều là cái lòng hào hiệp của Trần đó mừ!
ThíchThích
Muốn nói: U’re number one đó chị 😀
ThíchThích
Bữa nay em có chị Linh tiếp sức rầu, hổng có sợ thầy nữa đâu. Hehe. Ai biểu thầy bắt bẻ, ăn hiếp em hoài, em đi tìm cao thủ trợ giúp rồi. kaka
ThíchThích
Ăn hiếp? Có khi nào vừa đá banh vừa thổi còi không cà?
ThíchThích
Em bé gia lai mấy lâu đi đâu nhẻ,em yên tâm chúng mình phải bảo vệ nhau chơ, nói thế nhưng cũng phải ghi nhận tấm lòng tràn đấy tình thương yêu của thầy em với thế giới, với chị em đó em à. NGười có lòng nhân ái mênh mông, Trần dành hết cho cây cho lá..thế xưa nay hiếm lắm đó em, hiếm lắm!
ThíchThích
Chắc là cái con bé này dạt vòm đi bụi rồi. Còn nhân ái thì không biết có có hay không nhưng cứ nhìn mấy em chân dài lang thang cơ nhỡ là em lại động lòng 😀
ThíchThích
chung thủy nhất quả đất mà cứ ti toe chân dài chân ngắn!
ThíchThích
Hì hì, ngẫm anh nào mà nói tùm lum tà la là không trúng trật gì hết. Im im như bác Chổi, bác Mô, bác Cua, bác Phay Van mới… sợ 😀
ThíchThích
Hihi. tự nhiên mình trẻ ra. Từ cô bé, bữa nay xuống còn em bé rồi. Dạo này em gần thi nên cũng bận lắm chị ạ. Năm thứ 3 rồi nên bài vở cũng nhiều lắm chị ơi.
ThíchThích
Cứ đi thụt lùi thế thì khỏi lo ế em ạ 😀
ThíchThích
co do thay. khi nao co 1doi tuyen cua … may ong trong tai do.hihi. thay hay coi da banh k thay? toi nay viet nam da ne
ThíchThích
Nói thiệt là đắp mền ngủ. Nếu có thằng cha vơ chú vào nào đó bảo như thế là không… yêu nước thì cứ đành chịu vậy. Nhiều lúc nghĩ rằng rốt cuộc đấy cũng chỉ là một trò chơi [hiểu theo nghĩa nào cũng thế cả], cốt ở vui là chính, nhiều người đặt vấn đề thắng thua là danh dự quốc gia gì gì đó thật vớ vẩn.
ThíchThích
Ừ câu ni hay đo, thắng là vui là hãnh diện tí, thua thì vẫn người nhà mình chơ chi. Buồn vui ni là buồn vui trong thể thao chứ k phải sắc màu chính trị.
ThíchThích
Em có nghĩ nát óc cũng không ra là nhiều người họ nghĩ gì. Rồi còn gắn yêu nước, tự hào dân tộc với… bóng đá nữa chứ 🙂
ThíchThích
chị nhớ có lần về, chị nghe TV thế này” một quốc gia mạnh là một quốc gia có nền thể thao mạnh, nền thế thao mạnh là nền bóng đá mạnh…” đại loại thế chị k hề nói dối, chị nhớ như in vì sự “độc đáo” của phát kiến đó. Có lẽ chính vì lối tư duy đó cho nên….Trần phải đắp mền ngủ!
ThíchThích
Hì hì, hình như em cũng đã một lần nghe một cách nói đại loại thế. Nói ra thì bảo là xúc phạm, nhẹ thì bảo là ngạo mạn nhưng đúng là dốt đến thế là cùng 😀
ThíchThích
Vẫn biết trong một cuộc chơi thì ắt sẽ có người thắng kẻ bại, vậy mà ko hiểu sao em vẫn quên ăn quên ngủ theo giờ trái bóng lăn, và thậm chí là ko thể cười nổi khi đội bóng mà em yêu thích gạp thất bại. Em chẳng mấy quan tâm tới cái mà người ta vẫn gọi là tự hào, là màu cờ sắc áo dân tộc gì đấy, chỉ có điều, khi các cầu thủ mà mình yêu mến thất trận ra về, em thấy lòng mình ko thể vui được. Chẳng biết tại sao em là con gái mà lại đam mê đá banh đến vậy nữa!
ThíchThích
Hì hì, bóng đá đỉnh cao với những chảo lửa rừng rực thì không thể không… cháy. Tuy nhiên cái thiên hạ có thì không phải nhất thiết mình phải có cho bằng được. Không thể là anh có cái ti-vi thì tôi cũng phải bán cả lúa giống để mua cho được cái ti-vi cho nó… ngang cơ. Mình thiển nghĩ cái gọi là chuyên nghiệp của bóng đá VN thì nên gọi lại cho chính xác là đua đòi 😀
ThíchThích
dạo này nhiều suy tư hè. Bài mới chị thấy cũng hay đo, mang đến nhiều suy ngẫm. Cám ơn con ong chăm chỉ..
ThíchThích
Hì hì, những bài đó em phải lưu lại chứ sau này lạc mất. Đúng là đọc xong thấy râu dài ra hẳn 😀
ThíchThích
Làm gì thấy sợi râu nào đâu mà bảo dài ra!
ThíchThích
Râu nói râu không râu nói không râu, ấy là râu vậy 😀
ThíchThích
chấp nhận Trần ngoài có đủ các thứ ra thì còn có các loại râu! vừa đọc láng máng bài về CNHS nghe nói là ta phải thừa nhận con người với đầy đủ mọi vấn đề của con người…
ThíchThích
Hì hì, chị có thâm thù gì với bác Nietzsche không mà đem chuyện râu ria bỏ vô đây 😀
ThíchThích
Dạo này công tử có nhiều băng keo quá, loanh quanh mãi lại phải chui vào đây như ngồi chờ tàu hỏa ngày xưa. Ờ mà ngồi đây cũng hay phết, có khi khỏi cần đi đâu nữa 😀
ThíchThích
Hì hì, thật tình cờ là em mới đọc một ghi chép của bác Văn Cao “Tôi thường nhìn Ph. D. mỗi lần anh đóng gói đi xa và lắng nghe tiếng còi tàu ngoài ga Hàng Cỏ để chờ một chuyến tàu đêm.”, thấy giống bác quá chừng 😀
ThíchThích
Biết là như vậy mà vẫn cứ đam mê. HIC. Có thuốc nào chữa bệnh ghiền đá banh ko ta? Gần thi rồi mà em vẫn ko thể rời khỏi cái TV mỗi khi tới giờ bóng lăn thầy ạ!
ThíchThích
Có thuốc đấy em, em đưa cho các cầu thủ một phương trình bậc hai 😀
ThíchThích
Em mà làm luật sư là em đi kiện thầy tội vu khống cho thầy coi. Người ta chăm chỉ học bài, thầy ko động viên mà còn nói oan cho người ta nữa. Bắt đền thầy đó. Giận rồi.
ThíchThích
Vu khống? Hì hì, từ này nhạy cảm quá 😀
ThíchThích
đúng rùi em bé gia lai phải chăm chỉ học hành nha!, riêng điểm này thầy em nói đúng đó! cố lên biết đâu có ngày thầy đi chụp ảnh, người mẫu chính bị ốm thì cần người thay!
ThíchThích
Ặc ặc, chị sử “nhất chỉ kim cương pháp” đạt đến cảnh giới xuất thần nhập hóa. Bái phục bái phục 😀
ThíchThích
Có gì đâu mà nhạy cảm? Ai biểu thầy suy nghĩ lung tung, đầu óc đen tối. HEHE
ThíchThích
Ậy ậy, nhạy cảm bởi vì nó liên quan đến vấn đề luật pháp. Cái con bé này nó nghĩ đi đâu vậy hè 😀
ThíchThích
cám ơn chàng trai xứ Dừa-đẹp trai nhất wordpress về bài Hiện sinh nha, chị đang muốn tìm hiểu cái đó xem nó là cái chi.
Hơi khó nhưng sẽ cố đọc từ từ..
ThíchThích
Hì hì, trước đây em có một bài về chủ nghĩa hiện sinh tại Miền Nam trước 75 có đề cập đến rất nhiều vấn đề mà em tối thui. Đọc bài này xong thì thấy mờ mờ, treo lên đây để chia sẻ với những ai cùng… cảnh ngộ 😀
ThíchThích
“cám ơn chàng trai xứ Dừa-đẹp trai nhất wordpress” hehe. Thầy ơi, bể lỗ mũi chưa? Đợt này chị Linh cho thầy bay cao quá. Hihi
ThíchThích
Hì hì, đúng là bay quá cao. Đang lo có con cò nào xẹt qua ị cho một phát thì kể như tàn đời cô Lựu 😀
ThíchThích
Mở máy kiểm tra thư thì thấy có tin nhắn của anh. Cảm ơn sự quan tâm của anh, em vẫn còn phải gặp bác sĩ và hạn chế làm việc trên máy nên vắng nhà hẳn. Anh và bà con vẫn khỏe chứ? Khi nào có tiệc tùng gì nhớ gọi em nhé!
ThíchThích
Hì hì, tưởng em có mánh gì nên đi đánh lẻ chứ. Vẫn chưa hết bịnh à em? Thôi, cưới chồng đi em, tất cả sẽ chạy ro ro 😀
ThíchThích
chúc thầy giáng sinh vui + sinh nhật vui vẻ!
ThíchThích
Cảm ơn chú hén! Giáng sinh vui vẻ!
ThíchThích
Mẹ sinh em ở trên đời
Chọn ngày lành có Chúa trời chở che
Thảo nào tâm đức sáng ghê
Mọi người yêu mến mẹ cha thỏa lòng.
Công cha nghĩa mẹ tình thân
Với bao đạo lý sống trong cuộc đời
Ngày sinh em đã đến rồi
Xa xôi chị có mấy lời gửi trao
Chúc em tâm sáng như sao
Trí mưu dũng ở bậc cao muôn người
Để cho ai cũng vui cười
Chúc mừng sinh nhật em ơi! Chúc mừng
ThíchThích
Công nhận thằng em qua thơ của chị thấy sang quá chừng. Lung linh luôn 😀
Cảm ơn chị nhiều thật nhiều.
ThíchThích
chắc chắn một điều rằng trong năm tới thì thầy đón nhận một niềm vui vô cùng lớn, vậy em chỉ biết chúc thầy + cô sống hạnh phúc,sức khỏe dồi dào,công tác tốt.riêng cô em xin chúc cô thành công, riêng thầy thì cố gắng hạn chế cái “ấy” nhé(tái bút:không được hiểu nhầm :-))
ThíchThích
Cảm ơn chú nhé, hình như đêm 24 tao xàng quá, thấy bốn năm thằng phamdo, mất chuẩn 😀
ThíchThích
ui tối đó thầy hư lắm không biết thầy có nhớ không?hôm đó thầy có hỏi em một câu nếu như hôm nay thầy hỏi lại chắc rằng em trả lời và sau đó không gặp lại thầy.giờ đây chỉ biết cố gắng và cố gắng thôi
ThíchThích
Mình không nhớ gì cả. Đúng là mất chuẩn thiệt, cảm ơn anh em đã hộ tống về đến nhà 😀
ThíchThích
Em đã chấp nhận tất cả để giải phóng một con người.người ta nói khi giải phóng thì có niềm vui của người được giải phóng và niềm vui của người đi giải phóng (double happiness),nhưng em đi giải phóng để đón nhận 😦
ThíchThích
Sao chú nói mà như muốn khóc thế 😀
ThíchThích
Năm mới chúc thầy Trần cùng gia quyến luôn mạnh khỏe và hạnh phúc nhé
ThíchThích
Cảm ơn chị Lan nhiều nhé. Chúc chị cùng gia đình mình ngoài đó như ý trong năm 2011. Chúc xong rồi, nhận tiền lì xì thôi 😀
ThíchThích
Nam moi 2011 sap den rui, chi nghi nam moi duong lich thi mang tinh business nhieu hon ay nhi, ve tam linh ma nguoi V minh don doi la Tat Am Lich dung khong em?
Boi the chi chuc Tran va ba xa nam 2011 se co nhieu thanh cong trong cong viec, thanh dat tien deu tren con duong ” danh vong”, va nhat la co nhieu bai tho , truyen that hay, that nhieu xuc cam cho tui chi doc va ” nem luu dan!”..Thuc tinh thi chi khong nghi la chi tro thanh “quan nhan” chuyen trach quang luu dan dau, nhung ma cam on Tran da mang den cho chi co hoi tuyet voi do! Nam 2011 chi em minh lai ” anh van hanh quan, tren duong ra chien dich” nha!
ThíchThích
Khà khà, đọc lời chúc này mà thật sảng khoái. Mấy trái lựu đạn mà em còn nợ chị coi như xí xóa hén. Ơ, nhưng mà năm mới chúc suông thế mà không có lì xì gì à?
Anh vẫn hành quân, yeah yeah…, trên đường ra chiến dịch, yeah yeah…
ThíchThích
u hù, a hà, hú hú…hù hù….anh vẫn hành quân uân uân uân nnnnnnn, a ha ha hu hu hi hì hì..trên ên ên ên…đường ra aaaaa chiến dich dich dịch…ô yeah…ô hà..
ThíchThích
Công nhận là o Linh hòa âm phối khí lại bài này nghe rất phê 😀
ThíchThích
Để ông anh sang tận nhà nhỏ em chúc tết thật là thất lễ quá!
Chúc anh sang năm mới tậu được nhà mới hơn, sinh được baby kháu và quan trọng là vợ chồng hết lòng với nhau nhé!
ThíchThích
Cảm ơn em hén! Năm mới nhớ phát thiệp anh hùng đấy 😀
ThíchThích
Ai khóc đâu,Thầy tưởng tưởng phong phú quá đấy thôi,con trai mà khóc à.tết dương lịch tính có xàng xàng như hôm 24 nữa không vậy Thầy?
ThíchThích
Chà, tiếc hè. Lời mời này có được bảo lưu không 😀
ThíchThích
Ct chúc thầy Phan và gia đình: Năm mới hạnh phúc nhiều, thành đạt!
ThíchThích
Cảm ơn bác Chổi hén. Năm mới hoành tráng nhé bác 😀
ThíchThích
Chúc mừng năm mới !!!!!!!
ThíchThích
Cảm ơn bác nhiều, năm mới đủ loại phát nghen bác 😀
ThíchThích
Ngày nay có chương trình gì vui không thầy,em ở nhà buồn muốn chết,sang ngủ tới chiều đó là màn chào đón năm mới của em
ThíchThích
Thằng này bậy gớm hè. Năm mới mà ngủ thế thì gái gú nó cười cho 😀
ThíchThích
Trần, Trần, đọc còm bên tê mà giật mình tỉnh ngủ luôn, cái tích” que cứt khô” hỏi khí không phải chơ sự tích răng kể chị nghe cái mồ!
ThíchThích
Hì hì, đây là một tích mà hầu như người đọc thiền [đọc chứ chưa chắc học :D] đều biết. Đó là chuyện của Vân Môn thiền sư, nhân có vị tăng hỏi “Phật là gì?” Đã trả lời “Phật là que cứt khô!”. Đây là một công án, nghĩa của nó thâm sâu vô cùng. Em cũng hiểu lơ mơ, đại khái là người đời vốn lý tưởng hóa Phật, gán ghép những hào quang, hoàn hảo, cao cả nên rất khó để đạt được như thế. Vân Môn dùng lối “đốn ngộ” để so sánh Phật với một vật rất… để nói rằng Phật là một “người giác ngộ”, Phật ở rất gần, ở ngay bên cạnh thôi chứ không xa vời như ta vẫn nghĩ. Đại khái vậy, chị hỏi nên em to gan nói liều, không biết có đúng không 😀
ThíchThích
Trần đã k nói thì thôi, nói chắc đúng, chị cứ liều nghe!
ThíchThích
Theo công án này thì chỉ cần chị hạ đồ đao, xí lộn, hạ lựu đạn xuống là thành Phật rồi 😀
ThíchThích
Ui chời, em nể tình đồng đội phụ trách mảng quăng lựu đạn mà tha lỗi cho chị vì cái còm “nghi oan” cho em bên tê nha! huhuhu chị biết lỗi rùi, lần sao còm chi cũng phải đánh máy đi đánh máy lại 9 lần mới gửi chính thức.
ThíchThích
Dạ, cứ đánh 10 lần cho nó chắc chị ạ 😀
ThíchThích
Mỗi tớ là nghiêm chỉnh nhất đó Trần 😀
ThíchThích
Dạ, bác tinh khiết cứ như là nước suối ban mai ấy ạ 😀
ThíchThích
Hôm nay chị lò dò thế nào mà xem được ảnh của vợ chồng em. Cô bé dễ thương quá, cặp mắt có hồn rất đẹp, hai vợ chồng đẹp đôi, tình cảm lắm.
Hôm qua chị đọc một bài biết về chị rất cảm động, không biết ở đâu mà nay tìm lại không thấy đâu cả. Thôi để hôm sau rỗi chị lại lượn lờ tìm kiếm, lục lọi nhà em, nếu có mất dấu thì cũng đừng có quăng lựu đạn, đừng chửi thề như mấy đứa học sinh kia nhé.
ThíchThích
Hì hì, cảm ơn chị rất nhiều.
ThíchThích
Òa òa òa, anh Phan ơi anh Phan, anh Ku chê Út kìa. Anh Phan đánh đòn anh Ku nhen. Đánh 10 roi (không được cho nợ 9 roi nhé)
http://vienkhanh.wordpress.com/about/#comment-2584
ThíchThích
Được được, đứng đó coi anh xử nó nhé.
Ku! Sao bắt nạt út hử? Cởi quần ra [ 😀 ], leo lên phản nằm sấp xuống…
ThíchThích
Là lá la, anh Phan chờ chút, Út đi kêu chị Lu.
Chị Lu ơi, chị Lu ời! Lá lá la ^^
ThíchThích
Hì hì, làm con gái, thông minh quá là dễ ế chồng lắm đấy 😀
ThíchThích
Haizza, buồn quá, quăng cục buồn vô nhà anh Phan chơi.
Dạo này em lười quá anh à. Người thì sụt vài trăm gờ-ram. Sách thì đọc dăm câu ba sợi. Văn thơ thì viết chẳng ra câu nào. Anh Phan truyền cho em chút bí kíp làm sao post bài liên tục mà toàn bài hay không dậy. Haizzaa
ThíchThích
Làm gì mà cô Út cứ thở dài thậm thà thậm thượt như sắp sang sông vậy hè. Viết đại đi, bí kíp của anh là thấy gì viết nấy, viết xong đừng dòm lại và cứ thế bắn luôn 😀
ThíchThích
Chít thật Trần ạ, chưa học đến cái mục ni nên không thể sang được, chị vừa mới report lên wordpress.com rằng thì là blog chị là blog đi thả spam! ( trong mục spam report ấy), lẽ ra phải đưa cái tên bọn nào thả spam ra thì chị lại đưa tên chị vô! huhuhuhu sao mà hâm thế cơ chứ!
Chị bảo lại ngay là chị nhầm rùi, chắc không sao nhẻ?nếu mai tự nhiên không vô được nhà chị thì hiểu ngay là do quá độ nên trình độ tư duy chưa phát triển kịp nha!
ThíchThích
Đúng rồi, quá độ là phải từng bước vững chắc. Còn mấy bước thì còn phải hỏi thằng khách quan 😀
ThíchThích
nói túm lại là em nghĩ bên wordpress có ” xử” gì chị không?
ThíchThích
Chẳng sao đâu. Nó thừa biết mình nhầm. Chẳng ai lại đi báo mình là thằng spam cả. Thế hén, cứ kê cao gối mà ngủ. Ngủ dậy thấy bị chặn thì lập blog mới chứ lo gì 😀
ThíchThích
Vậy hả? ô kê con gà đen( bản quyền Mr. Cua).
Hehehehe gối chị không kê cũng cao rùi!
ThíchThích
Vậy là chưa ngon. Gối nó phải tự động cao hoặc tự động thấp theo trạng thái mới xiền 😀
ThíchThích
thì tả sơ sơ rứa rùi tự hiểu chơ ai lại “vạch áo cho người xem lưng ” trơ khấc ra hè, phải biết vận dụng nghệ thuật cm, khơi gợi tình thần tưởng tượng của quần chúng chơ!
ThíchThích
Chà, hóa ra trong đống rơm có người à 😀
ThíchThích
Từ nhà chị sang nhà em thì đơn giản nhưng từ nhà em chị muốn sang nhà Chổi tre thì đi đường nào, chỉ dùm cho chị với vì lắm lúc đi bằng đường còm không sang được 😀
ThíchThích
Cảm ơn chị HB đã nhắc khéo. Cũng đã lâu lắm rồi em chưa cập nhật lại sổ blog của mình 😀
ThíchThích
Không phải chị nhắc khéo đâu mà bởi vì chị chưa biết tên thật của Chổi tre nên không biết đường sang nhà Ct bằng sổ Blog của em đó.
ThíchThích
Khi nào bác ấy thấy tiện thì nói, không tiện thì thôi chứ nhiều khi là làm khó nhau. Em thấy cứ gọi đúng như những gì hiển thị là vẫn hay nhất 😀
ThíchThích
TRần Phan sang đọc còm trả lời của chị nhé .
ThíchThích
Chị Lan, chị đừng lấy đó mà phiền lòng về em nhé. Không phải em không biết cách “lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau” nhưng cách nói phang ngang phang ngửa nó hợp với em hơn. Tại em cảm thấy rất buồn cười khi cứ vận vào cho được thủ đô với… thủ cấp. Vui chị nhé 😀
ThíchThích
Bỏ nhà (blog cùi của em) lâu quá không thăm. Giờ, ghé thăm lại không vào được. Chẳng biết lí do gì nữa? Buồn một chút. Anh trai có cách nào giúp em gái không? Anh mà giúp không được chắc em bỏ nhà đi bụi luôn cho coi!
ThíchThích
Ủa, chị, em vô blog chị vẫn được mà.
ThíchThích
Hình như cô ấy bị chôm mật khẩu 😀
ThíchThích
Em bị mất tài khoản à? Dịch vụ Blog của Y!Plus sử dụng account của hộp thư điện tử Yahoo! Nếu em vẫn sử dụng hộp thư điện tử này thì không vấn đề gì nhưng nếu mất quyền kiểm soát do bị hack, hoặc bị chính nhà cung cấp xóa (sau 03 tháng hoàn toàn không sử dụng hộp thư) thì anh cũng chịu chết.
Đã về được thì ở nhà, đừng có đi bụi nữa. Nếu em cảm thấy thích dịch vụ của WordPress (như của anh và út Khánh đang xài) thì hồi nào anh sẽ khởi tạo cho em một tài khoản để em tha hồ blogging 😀
ThíchThích
Chúc 2 vợ chồng Trần Phan và gia quyến đôi bên đón Tết vui Xuân thật là…xuân và ..vui như…Tết!
Cảm ơn một dũng sỹ quăng lựu đạn hiên ngang bất khuất, một thầy giáo bộ môn Thanh lịch luôn công bằng…của cái năm sắp qua!
ThíchThích
Cảm ơn đồng chí chị thật nhiều nghen. Cảm ơn đồng chí trong năm qua đã kề vai sát cánh trên mặt trận dăng vá 😀
Kính chúc chị cùng gia đình thật nhiều niềm vui trong năm mới!
ThíchThích
Cảm ơn em nha, thôi chẳng mong gì nhiều mong em cố gắng chăm sóc vợ thật tốt cho chị nhờ. Người phụ nữ giai đoạn này tâm tính có thay đổi vì nhiều lẽ, em cố mà nhịn, mà chiều cô nàng nhé.
( vì tiểu Trần Phan cả thôi không vì ai đâu mà thiệt!)- Nhớ chửa!
ThíchThích
Khà khà, danh hiệu người chồng ưu tú hai ba năm liên tiếp. Năm nay định làm hồ sơ xét danh hiệu người chồng nhân dân đấy 😀
ThíchThích
Hê nô thầy!
Bác NÚP trên Tây Nguyên còn chưa cho Sún về nơi. Nhưng cũng tranh thủ chạy xuống bưu điện gửi thầy bức điện cuối năm (^::^)
Chúc thầy CHÚC NĂM MỚI 2011 :
CUNG kính mời nhau chén rượu nồng
CHÚC mừng năm đến, tiễn năm xong
TÂN niên phúc lộc khơi vừa dạ
XUÂN mới tài danh khởi thỏa lòng
VẠN chuyện lo toan thay đổi hết
SỰ gì bế tắc thảy hanh thông
NHƯ anh, như chị, bằng bè bạn
Ý nguyện, duyên lành, đẹp ước mong
Và gửi thầy cô cái ni, chuẩn bị trong bàn tiệc đêm nay, góp thêm niềm zui thầy hấy:
1. Lấy toàn thể 12 tháng trong năm đem rửa sạch mùi cay đắng, ghen tị, thù oán…rồi để cho ráo nước
2. Tuần tự cắt mỗi tháng ra 28, 30, hay 31 phần.
3. Trộn đều với : – Một chút tin yêu – Một chút kiên nhẫn – Một chút can đảm – Một chút cố gắng – Một chút hy vọng – Một chút trung thành
4. Ướp thêm gia vị: lạc quan, tự tin và hài hước
5. Rồi đem ngâm một lát trong dung dịch “Những điều tâm niệm của ḿnh”.
6. Vớt ra, xây nhỏ, đổ tất cả vào “Nồi yêu thương” và nấu với lửa “Vui mừng”.
7. Đem ra ăn với “Nụ cười” trong chén “Bao dung”.
Nhấm nháp món ăn 30 tết và…1…2…3 ZOooooooo
Happy new year Happy new year…………
Bét quýt bét quýt!
ThíchThích
Chứ mày làm cái giống gì trên ấy mà chưa về? Chắc là bỏ nhà theo giai chớ gì? Chà, quà độc hè! Chà, mồi ngon hè! Thế còn chai rượu đâu? Nhá, cứ thế, biết sai mà sửa là tốt. Nhá!
Nhận hết rồi, năm mới chúc cô Sún luôn to, cao, khỏe, đẹp, học hành tấn tới, công thành danh toại!
ThíchThích
Sắp giao thừa mà cũng không tha cho con người ta nữa, mắng mỏ kinh quá cơ!
ThíchThích
He he, say quá, mất cả tư thế nhẻ 😀
ThíchThích
Dạ Thảo xin chúc
Anh chị Trần Phan
Bước sang năm mới
Hạnh phúc căng tràn
Con đàn cháu đống
Vun đầy tài lộc
Niềm vui miên man
ThíchThích
Cảm ơn cô Thảo thiệt nhiều! Chúc em luôn xinh đẹp, trẻ trung và gặt hái nhiều thành tựu.
ThíchThích
Năm cứ năm qua hè? Lướt mắt dõi đông tây, trò thương hải đổi tang điền tay Tạo Hóa;
Xuân đi xuân đến nhể! Mơn ria cười kim cổ, cuộc ba đào vui hạnh ngộ blog Trần Phan…
ThíchThích
Chà chà, thịt mỡ, dưa hành, cây nêu, tràng pháo đã có. Nay bác lại bưng câu đối qua treo thì nhà Trần Phan thiệt là xôm. Sướng chẳng để đâu cho hết. Nào, lì một lam nghen bác!
ThíchThích
Ct chúc thầy Phan và gia đình MĂM MỚI HẠNH PHÚC NHIỀU NHIỀU.
ThíchThích
Cảm ơn bác Chổi thật nhiều! Năm mới kính chúc bác cùng gia đình sức khỏe và thịnh vượng.
ThíchThích
Một Năm mới thiệt dồi dào sức khoẻ, hạnh phúc, thành đạt và có nhiều entry xuất sắc Trần nha!
ThíchThích
Cảm ơn bác Mô nhé. Năm mới, em xin kính chúc bác cùng gia đình thật nhiều sức khỏe, hanh thông trong công việc và hoành tráng về tiền bạc 😀
ThíchThích
Này chàng giang hồ lãng tử ! ngày tình nhân tình yêu có tặng bó hoa to đùng cách mạng cho nàng tiểu thư chưa đó! Cái nàng nép vào nách chàng đó( theo mô tả ở ava đó nha nỏ phải tui bịa).
ThíchThích
Mãi vui quên mất lời chị dặn dò 😀
ThíchThích
Bác Phan ơi, em nhận thấy bài vở của cư dân trong xóm WP đều tình trạng canh theo lề trái cả, chỉ có mỗi trang của bác là canh đều cả hai lề. Em là em ngưỡng mộ tư thế oai phong… chàng hãng của bác lắm, bác hướng dẫn tí để em có được dáng đi “kỵ sĩ mười năm trời không rời yên ngựa” như bác đi. Xin hậu tạ một hộp xì gà Tét-dớt, he he!
ThíchThích
Quan điểm của em là chẳng có lề nào vì đi chàng hãng rất… mát. Thấy cái gì sướng, thấy cái gì cộm cộm ngứa con mắt là vác dao phay nhào vô. Chính vì lý do đó nên hôm trước bác Bảo Châu bẩu việc bám theo lề là việc của bầy cừu nghe rất sướng cái lỗ nhĩ 😀
ThíchThích
Khổ, em nói hoàn toàn theo nghĩa đen mà bác lại suy ra nghĩa bóng mất rồi, cái lề bài viết đấy, làm sao canh đều cả hai bên, bác Phan ơi!
ThíchThích
Khà khà, hóa ra bác cũng muốn đi chàng hãng cho mát. Có nhiều cách nhưng cách dễ nhất, tiện nhất (đại tiện) là bác quét/bôi đen cả đoạn văn bản [cần chàng hãng] rồi bấm tổ hợp phím Alt+Shift+J là OK.
ThíchThích
Hì hì, roẹt cái là xong, thế mà em lần mò hoài không ra. Đa tạ thầy Phan, thầy làm với em hơi xì gà cho thơm râu hí!
ThíchThích
Có gì bác cứ hỏi thỏa mái. Có điều không phải em giúp một cách chí công vô tư đâu 😀
ThíchThích
nghe lỏm đoạn ni buồn cười quá cơ!
hahahahaha
ThíchThích
Ly tính nhờ bác Phan hướng dẫn cách chỉnh cái “page views” cho nó thành ra 86 triệu chơi cho nó oách; nhưng mà bị o Hà Linh nghe lỏm rồi, Ly mắc cỡ, hổng thèm hỏi nữa, he he!
ThíchThích
Cũng may mà bác không hỏi chứ nếu hỏi thì em cũng tịt. Phù, hên! 😀
ThíchThích
Buồn cưới à? Vụ này Sam gay hè 😀
ThíchThích
Thầy phan dạo này mọi thứ vẫn okei hết chứ ạ? Nhiều lúc nhớ Quy Nhơn thiệt đó thầy! 🙂
ThíchThích
Vẫn OK và sẽ OK dài dài. Nhớ quá thì phượt về thăm. Cảm ơn chú hén 😀
ThíchThích
Không biết hè này e về đc không nữa…., thi kì này te tua quá thầy ơi! 🙂
e cũng thường vào trang thầy mà chẳng dám com gì đó thầy (sợ lộ cái dở ra), hehe.
ThíchThích
Về thăm em gái bún cá hén. Dạo này em nó xinh lắm 😀
ThíchThích
em chào thầy!
ThíchThích
Chào hén 😀
ThíchThích
em chào thầy! lâu rồi em không liên lạc với thầy!em xin lỗi. thầy khoẻ không? đề tài đa dạng thực vật đó thầy đã bảo vệ chưa? lần trước em gửi tn nhưng sao không được.Thầy ah, giờ em đã đi dạy rồi. Em về dạy ở trường cấp 3 ngày xưa em học, cùng trường với cô Điều. Em học CH như lời thầy khuyên nhưng em biết sẽ k học hết nên k dám nói với thầy. Lần đó em vào thi là để bảo lưu kết quả,nếu như thuận lợi thì hết thời gian tập sự em sẽ học lại,thầy hiệu trưởng trường em nói sẽ tạo điều kiện nếu em muốn đi học.em muốn kể với thầy nhiều chuyện lắm. khi nào vào Quy Nhơn nhất định em sẽ ghé nhà thầy.
Em chúc thầy và gia đình sức khoẻ, nhiều niềm vui.
ThíchThích
Cho em hỏi tại sao không co mục sách thiên văn hả thầy?
Em thấy sách ở đây rất hay nhưng lại chảng có quyển sách về thiên văn nào cả.
Thật lá tiết quá.
ThíchThích
Cũng có một đôi cuốn, mình định hồi nào quỡn sẽ sắp xếp lại. Bạn thử chịu khó tìm trong các kho chưa phân loại hoặc chịu khó chờ một thời gian 😀
ThíchThích
em đã thấy sách thiên văn học va thần thoại hy lạp
nhưng sao không down về được hả thầy?
ThíchThích
Bạn kiểm tra lại thao tác của bạn thử xem sao. Link vẫn hoạt động tốt mà.
ThíchThích
Ngày 8/3 em mến chúc chị và cháu gái khỏe, mẹ ăn nhiều cho con thêm khỏe thêm xinh mẹ nhé :-* (hôn em bé nè)
ThíchThích
Cảm ơn cô Lu nhiều nhé. Nhanh nhanh lên em ơi, thích lắm. 8/3 thật vui nhé!
ThíchThích
Lúc nãy nhắn comment ở đây nhưng không biết bay đâu mất rồi ^^.
Em nhắn lại nhé: Mừng 8/3 em chúc hai mẹ con luôn mạnh khỏe. Mẹ ăn khỏe cho con luôn xinh. ^^
ThíchThích
Kha kha, vậy là lời được hai cái. Một cái anh sẽ gởi cho chị à một cái anh giữ cho con gái. Bố Phan sướng quá chừng.
8/3 Vui em nhé!
ThíchThích
gửi lời chúc 8/3 đến bà xã và con gái rượu nhá TP
ThíchThích
Thay mặt bà xã và con gái cảm ơn chị Như Mai nhé! Mùng tám tháng ba vui nghen chị.
ThíchThích
Cho Út gửi lời chúc đến hai người phụ nữ xinh đẹp nhà anh Phan một 8-3 tràn ngập hạnh phúc
ThíchThích
Cảm ơn cô Út nhé, chúc em tràn ngập hoa và tràn ngập những… lời tỏ tình trong ngày thật đặc biệt này.
ThíchThích
Thầy ơi cho em hỏi xíu nha thầy. Sao em vào phần thông báo cho sinh viên, nhập đúng mật khẩu rồi mà vẫn ko xem được tài liệu vậy ạ? Thầy hướng dẫn cho em với !
ThíchThích
Mình đã kiểm tra lại. Tất ca các link đều hoạt động bình thường. Em cứ nhập đúng password sẽ xem được.
ThíchThích
Dubito, ergo cogito, ergo sum
– René Descartes –
I think therefore, I am
Mot cau noi bat hu cua Triet Gia René Descartes
Rat thich cau nay, chung to rang Tran Phan cung la nguoi rat am hieu ve Triet Hoc
ThíchThích
Hì hì, cảm ơn JinSon đã đánh giá Phan mỗ hơi bị cao. Thật ra thì thấy người ta nói nhiều nên cũng vác về treo cho nó sang. Đại khái cũng giống như làm dáng vậy 😀
ThíchThích
Trước tết chị thấy em nói sắp có một chuyến đi qua Tràng An, chẳng hay em đã đi chưa, tự dưng tối qua mơ thấy em ra HN, dáng lỏng khỏng gầy nhom, chị em mình gặp nhau vui như người thân lâu ngày gặp lại. Chẳng biết trái đất tròn có cơ hội cho chị em mình gặp nhau thật không nhỉ?
Chúc cho mái ấm của em luôn ngập tràn hạnh phúc và rộn rã tiếng cười nhé.
ThíchThích
Hì hì, nói chị đừng giận. Em đi với thầy của mình nên chỉ có đúng một ngày ở HN và chắc chị biết là em xù đầu như thế nào. Chắc chắn sẽ có cái ngày đó. Hẹn chị vậy 😀
ThíchThích
Chị đâu dám giận em chứ. Công việc là trên hết em ạ. Chắc có lẽ em vắng mặt hơi lâu hôm nọ là đi công tác phải không?
“Chắc chắn sẽ có cái ngày đó. Hẹn chị vậy ”
Chị chờ em đó.
ThíchThích
Hì hì, chị cứ làm như em đặt nhiệm vụ là trên hết không bằng, sang gớm. Chẳng qua là nghiên cứu mãi nhưng không chuồn được. Thế nó mới tức 😀
ThíchThích
Ở phòng chat của anh có câu đề “bấm vào đây để gửi một tin nhắn” 😀 Em tìm mãi mà chẳng biết “bấm vào đây” là bấm vào đâu và bấm mạnh nhẹ như thế nào hả anh?
VK nó vừa bỏ nhỏ em là giải Ảnh Vương wp 2011 nghe đâu đã “chấm” anh rồi đó!
Lo mà dọn dẹp nhà cửa đón anh em tới ăn mừng đi thì vừa, nhe anh!
ThíchThích
Nhìn chung là cứ phải cẩn thận đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Bấm lung tung là nhiều khi nó không vô mà nó ra đấy. Còn chuyện ảnh vương ảnh veo gì đấy thì anh chẳng quan tâm mấy bởi cái cảm giác khi biết chắc chắn mình sẽ được nó không còn hồi hộp nữa. Khà khà, lâu lâu nổ một bữa đã quá xá 😀
À, anh có bài viết về cafe Tùng một thời vang bóng đấy. Lên Đà Lạt đừng bỏ qua cái không gian thật lắng ấy nhé.
ThíchThích
Chào bác, hôm trước bác có ghé nhà em, giờ em qua đây đáp lễ. Nhưng mà “lời ngỏ” của bác đọc nghe “nghiêm” quá.
ThíchThích
Cảm ơn bạn đã đến chơi, nói là một chuyện, nổ là một chuyện và quăng lựu đạn với cưa bom lại là chuyện khác nữa 😀
ThíchThích
Thế thì chế thử lời ngỏ theo kiểu chuyên ngành thực vật học đi bác, phải vừa nghiêm vừa vui mới đúng kiểu nhồi lựu đạn vào bom chứ 🙂
ThíchThích
Hì hì, cứ để thế, một chiếc áo thì làm được gì, thập diện mai phục lại càng vui 😀
ThíchThích
Em chao thay a!
Em moi vua dang ky duoc tai khoan.^^ Thiet tinh la em rat nguong mo thay. Noi nguong mo khong phai la noi qua dau thay nha. Co gi khong hieu em nho thay giup duoc khong a?
ThíchThích
Bạn cứ tự nhiên nhé!
ThíchThích
Thay oi!
Lam sao de hoc thuoc danh phap tieng latin ha thay? Em hoc mai ma khong thuoc noi.
ThíchThích
Khả năng nhớ thì [có thể] mỗi người mỗi khác. Nhưng nguyên tắc chung là đi nhiều, đi thường xuyên, cỏ mòn và sẽ thành… đường đi.
ThíchThích
Trần Phan, xem chừng cây lựu đạn rụng hết rùi!
ThíchThích
Đang vào vụ mới 😀
ThíchThích
Em nghe nói thầy mới chuyển nhà phải ko ạ? Em có được mời tân gia ko hả thầy? hehe!
ThíchThích
Chỉ là chuyển chỗ trọ thôi mà. Đợi vài tháng nữa hén!
ThíchThích
Em qua phần giới thiệu của chị xem hình kẻo ra đường đụng nhau không nhận ra người nhà và quăng lựu đạn nữa thì khổ.
Định bụng không xuất hiện nhưng mọi người cứ yêu cầu nên chị cho treo lên, ngại chít đi được. Nếu không ưa con mắt thì cũng thông củm nghen. Hì hì
ThíchThích
Dạ, em xem rồi ạ. Gia đình chị thật hạnh phúc!
ThíchThích
Trần Phan kiểm tra email ngay giùm chị đi
ThíchThích
Dạ, em biết rồi.
ThíchThích
10 ngày rùi, biến thành cổ tích rêu phong rồi, xem chừng là bị trùng tu đó nhé!
ThíchThích
Trùng tu là được chứ sao lại là bị 😀
ThíchThích
thay oi cho e hoi moi lien he giua cau tao va chuc nang.cam on thay nhiu
ThíchThích
thay oi.cho e hoi cau tao quyet dinh chuc nang hay chuc nang quyet dinh cau tao thay
ThíchThích
Trên này chém gió thôi, nói chuyên môn chán phòi 😀
ThíchThích
Alo, anh Phan!
Bầu chưa? nghén chưa? 😀
ThíchThích
Đang ấy, hỏi kỳ quá hà 😀
ThíchThích
Ò e í… Ò e í… Anh Phan nghe rõ trả lời! Trên đó gió to không?
ThíchThích
Gió cũng ít ít hà. Anh đang lái thêm gió về đây 😀
ThíchThích
hihi.tai nang chem gio cua thay la ok rui
ThíchThích
Chỉ sợ bà con cho rằng mình chém hết gió rồi thì phải lái 😀
ThíchThích
Mình thấy bạn đăng bài về phầm mềm statgraphic, minh đang làm đề tài tốt nghiệp cần sử dụng nó mà chưa hiểu lắm, bạn cho mình cái mail chỉ giáo vài chiêu duoc k a? 😀
ThíchThích
Có quá nhiều điều để nói.
ThíchThích
Phan tiên sinh cho kẻ hậu học thỉnh giáo chút ạ.
1. Làm cách nào để gói gọn cái link lòng thòng vào mấy chữ “ở đây” gọn lỏn như kiểu gói bánh tét vậy?
Vd: “Trong một entry trước, Trần Phan đã kể chuyện một đám thanh niên mất dạy trêu ghẹo một người điên cũng như một sự trải nghiệm nho nhỏ khi nhìn thấy cảnh con gà mái vẫn mãi mê ấp mấy cục đá thay cho những quả trứng đã bị đánh cắp”. Khi nhắp chuột vào mấy dòng gạch dưới là người ta đến được chỗ tiên sinh dùng ngón tay chỉ mặt trăng, he he!
2. Có cách nào để post trong comment không nhỉ?
Mạt học nghiêng mình đãnh lễ tiên sinh một mớ bái! 😀
ThíchThích
Câu hỏi thứ 2 không hiểu ý bác lắm. Câu hỏi thứ nhất thì bác làm như sau:
– quét/bôi đen phần chữ bác muốn gắn link (ví dụ như từ ở đây chẳng hạn);
– bấm tổ hợp phím alt+shift+A sẽ hiện ra một hộp thoại;
– dán (paste) đường link mà bác muốn dẫn đến;
– bấm ok sau đó đóng tiền học phí tại phòng tài chánh rồi về 😀
ThíchThích
Là em muốn hỏi cách post ảnh trong comment ấy, xin lỗi, em thiến sót, ủa gõ sót, he he!
ThíchThích
Cái này thì tùy thuộc vào theme (giao diện người dùng) có hỗ trợ hay không. Nếu hỗ trợ thì bác sử dụng đoạn mã sau đây để post hình nhé:
img class=”aligncenter” src=”chèn link ảnh vào đây” alt=”tên ảnh” width=”X” height=”Y” /
đặt câu lệnh trên trong một cặp dấu theo kiểu <câu lệnh>, trong đó x và y lần lượt là chiều rộng và chiều cao của ảnh. Ví dụ như bác thiếu nợ em:

Biết vậy thôi chứ không nên dùng cái này, vừa mất công vừa giảm tốc độ load trang và rất phiền phức 😀
ThíchThích
tận dụng mọi lúc để trêu anh Ly nhỉ?
ThíchThích
Chị đừng có mà chọt ổ kiến lửa! 😀
ThíchThích
kiểm tra mail giùm chị đi Trần Phan!
ThíchThích
Báo cáo: xong!
ThíchThích
thay oi.em thay thay gay (om) wa.thay tam bo vao cho map map xiu cho dep trai hon thay oi
ThíchThích
Cảm ơn em hén, đang giữ dáng đấy 😀
ThíchThích
http://phanba.wordpress.com/2011/05/30/qu%E1%BA%A3ng-cao-teng-teng-teng/#comment-368
Anh Phan ới! Sách Sinh học do ông hàng xóm Phan Ba dịch (link trên) kia, tham khảo nhá anh!
Tui không phải là spam 😀
ThíchThích
Cảm ơn cô Thảo nhé. Bác Phan Ba thật chịu khó. Anh nghĩ cuốn này em đọc cũng rất tốt.
ThíchThích
Em cũng nghĩ em sẽ mua một cuốn đọc cho hay, nhưng mà nói thiệt, anh nói 1 câu làm em đứng hình luôn 😀
ThíchThích
Khiếp! Treo máy luôn à? 😀
ThíchThích
KhỎe hg Em?
ThíchThích
Phẻ ạ 😀
ThíchThích
bác Phan ơi! có cuốn ” từ điển cây thuốc việt nam của tác giả Võ Văn Chi vừa mới xuất bản đó bác. bác nhanh nhanh up lên cho con tải về với, chứ con tìm hoài mà chả thấy đâu cả.
ThíchThích
Mình không có bản PDF của cuốn này bạn ạ. Thôi thì bạn ra hiệu sách vậy 😀
ThíchThích
Đêm qua chị nằm mơ, một giấc mơ đẹp còn hơn cả ngàn vì sao tinh tú, chị thấy em đang hát say sưa và trên người đang vận một bộ cánh màu vàng đẹp còn hơn các nàng công chúa tuổi thần tiên. Một giấc mơ cứ như trong chuyện cổ tích bởi thực ra chị em mình chưa được gặp nhau ngoài đời bao giờ, chị mơ thấy em ở trên quê hương của chị ngày xưa, em hồn nhiên, say sưa và lại giống một nàng công chúa chứ không giống một hoàng tử bạch mã chút nào. Lạ thế. Tỉnh ra thấy mình ngẩn ngơ tiếc vì đó là một giấc chiêm bao.
Hy vọng giấc mơ đó sẽ vận vào cho con gái yêu quý của em sắp sửa chào đời, một tiểu TP khoẻ mạnh, bụ bẫm, đáng yêu. Sau này lớn lên sẽ dịu dàng, nết na duyên dáng và tài sắc vẹn toàn.
ThíchThích
Mô Phật! Chị mơ thấy em là nàng công chúa xanh xanh đỏ đỏ có chết không chứ lị :D. Cảm ơn chị về lời chúc, tiểu TP nhứt định sẽ quậy tưng bừng một cách hết sức… dịu dàng 😀
ThíchThích
thầy ơi. cô sanh em bé rồi ạ. em giờ có việc ở Tuy Hòa rồi, nên lâu quá chưa ra QN thăm cô thầy và em bé được. hôm nào nếu em học anh văn cuôi tuần mà nghỉ thì em đón xe ghé thăm nhà ạ. cho em gởi lời hỏi thăm tới cô nha thầy.
chúc thầy gặp nhiều may mắn và thành công hơn nữa.
em chào thầy.
ThíchThích
Chưa em ạ nhưng cũng sắp rồi đấy, cô Dự cứ chuẩn bị quà đi là vừa. Chúc mừng em đã có việc làm, nhớ trích phần trăm lương đầu để ghé QN nhậu nhé 😀
ThíchThích
Tuần này có vượt đèo không ?
ThíchThích
Bác biết rồi mà cứ hỏi, he he 😀
ThíchThích
Thầy Phan ơi giúp em chút xíu.
Em đang tìm hiểu về một số cây thuốc Việt Nam, có 1 loại cây theo em được biết tên là Cửu Lý Hương, em tìm không có được, trên google thì ra họ Cửu lý hương. thầy có thể giúp em một số tài liệu và thông tin về cây không
ThíchThích
tên khoa học của cây cửu lý hương em đang tìm hiểu là Ruta chalepensis Lin, ngoài ra còn một cây khác cũng có tên là cửu lý hương nhưng tên khoa học của nó là Murraya paniculata L Jack.
ThíchThích
Cây đầu gọi là Vân hương hay cửu lý hương, cây sau là nguyệt quới vẫn hay trồng làm cảnh. Cả hai đều thuộc Rutaceae (họ Cam) và dùng làm thuốc. Muốn tìm hiểu về cây thuốc, hãy bắt đầu từ sách của Đỗ Tất Lợi
ThíchThích
em cảm ơn thầy. em mới dowload sách về. có gì khó hiểu em xin hỏi thầy sau
ThíchThích
thưa thấy, cuốn sách của Đỗ Tất Lợi chưa đủ thông tin cần thiết mà em đang muốn có, em muốn tìm hiểu về sự sinh trưởng-phat triển và khu vực phân bố… thầy có thể giúp em thêm được không ạ
ThíchThích
Mình không có tài liệu chuyên về đối tượng này. Bạn search trên mạng theo tên khoa học (scientific name) của nó, mình gúc thử và thấy có nhiều thông tin.
ThíchThích
Ui chời ơi, Trần Phan tập dượt cho chị ” thảo luận” in public-tim gần rớt rùi Trần Phan ơi, phấp pha phấp phỏng sợ chết khiếp!
ThíchThích
Dạ, em nghĩ là tranh luận sẽ giúp ta lớn hơn. Trước hết là biết tôn trọng và chấp nhận sự tồn tại của các luồng suy nghĩ khác biệt. Sẵn sàng để bị chỉ trích cũng là một cách để lớn.
ThíchThích
Em ơi! chị muốn chỉ đường cho họ xem [tại đây] như em vẫn làm ở các bài trước đây thì phải làm cách nào? Hướng dẫn chị chút nhé. Cảm ơn trước nhé.
ThíchThích
Trước đây em đã hướng dẫn cho bác Ly như chị đã hỏi [tại đây]
ThíchThích
Em không hướng dẫn, chị loay hoay làm theo hướng dẫn của Ly ở trên mà sao không làm được. Bộ em quên đường sang nhà chị rồi sao?
ThíchThích
Dạo này em bận quá. Chị chưa quen thì làm chậm chậm cho đúng thao tác. Lưu ý thêm là nếu chị muốn gắn link trong comment thì chị cứ post bình thường, sau đó chị bấm vào chỉnh sửa comment (edit) và làm như trên em đã nói, sau đó cập nhật phản hồi. Nếu chị làm đúng như trên thì không có lý do gì không được cả.
ThíchThích
những bài viết của thầy làm em thấy xúc động lắm!còn một tháng nữa cũng sắp đến ngày 20/11 rồi, không biết có đủ thời gian để về thăm thầy cô nữa không thầy ạh!con thấy nhớ về trường cũ quá!
ThíchThích
Cảm ơn bạn rất nhiều nhưng bạn là ai? Nghe bạn nói có vẻ như bạn đang ở một nơi rất xa?
ThíchThích
20/11 rồi đó em, mong em luôn khỏe, niềm vui nối tiếp niềm vui, hạnh phúc cứ thế nhân lên mãi!
Khi nào có ai bắt nạt thì bảo chị một câu!he he he
ThíchThích
Cảm ơn chị nhé!
ThíchThích
Chúc thầy 20-11 sức khỏe thành công và hạnh phúc. Vững tiến trên sự nghiệp “gõ đầu trẻ” nữa thầy hey!
PS: Ngày ni đi “zậu” ở mô hay sao mà để cái status “ngâm rượu” treo bà con rứa thầy ới! ^^
ThíchThích
cảm ơn cô Sún thiệt nhiều nghen. Khi nào quỡn nhậu chơi nhé 😀
ThíchThích
Chúc mừng Trần Phan nhân ngày lễ hiến chương các nhà giáo , chúc em bao giờ cũng phong độ và hạnh phúc như bây giờ nhé .
ThíchThích
He he, cảm ơn chị. Chị nói cứ như là đang giao nhiệm vụ ấy 😀
ThíchThích
Chào thầy!
Tuy rằng tiếp xúc với thầy đã 2 năm,từ năm ĐH thứ 2 đến giờ,ban đầu là học TV, giờ là tin ứng dụng xử lý thống kê,cũng chưa một lần được ngồi nói chuyện với thầy nhưng có gì đó ở thầy rất ấn tượng với em.Một con người rất rõ ràng,khẳng khái..và chút gì đó khác người,về điểm này nói thật là em cũng giống thầy nhưng không bằng thầy được bởi quả thực vốn kiến thức thầy rộng nên quan điểm rất rõ ràng,có lập trường.(nói ra thật ngại với thầy quá,môn TV em thi chưa qua nhưng không vì thế mà…và trong em có một chữ “phục” dành tặng thầy,hi)
Hôm nay,về cơ bản thì không phải em muốn gửi đến thầy những lời nói này.
Đây là lần đầu em ghé thăm “phanhoaivy.wordpress.com”,em không nghĩ tới được rằng thầy lại có “chất chữ” đến vậy,viết lên những tình cảm dành cho vợ và con gái.Thầy cũng là một người giàu tình cảm đấy chứ,điểm này em cũng giống thầy nhưng không thua thầy đâu,hì.
(học trò của thầy)
ThíchThích
Cảm ơn chú, hơn thua so kè nhau để làm gì. Chúc chú tinh tấn!
ThíchThích
chém mạnh vào chú ơi,viết hay lăm
ThíchThích
Cảm ơn nhé! Lâu lắm rồi mới nghe khen. Thiệt đã 😀
ThíchThích
check mail nha đồng chí!
ThíchThích
Dạ, cảm ơn chị. Cứ như bí mật cuốc gia vậy cà 😀
ThíchThích
đôi khi thì thào như buôn bạc giả cũng hay chớ, cho có vẻ bí ẩn!
ThíchThích
Nghiệm ra rằng cái gì thập thò ló thụt cũng hấp dẫn 😀
ThíchThích
Giáng sinh e chúc thầy và giai đình luôn vv, hạnh phúc.
ThíchThích
Cảm ơn bạn thật nhiều! Giáng sinh ấm áp và an lành nhé.
ThíchThích
Chúc em cùng gia đình một giáng sinh an lành và hạnh phúc nhé
ThíchThích
Cảm ơn bà ngoại Linh Giang thật nhiều. Những ngày cuối đông ấm áp và yêu thương! Bà ngoại nhé.
ThíchThích
Buồn quá thầy ơi, mới thi thực vật xong, không hài lòng gì cả, uổng công học lâu nay, xui quá, hjxhjx, không dám xin thầy hỏi thêm luôn, buồn thât. kết quả không mong muốn gì cả, ai biết là đề thi có thêm phần thầy kêu tự nghiên cứu đâu, biết dzi. ráng học thêm cho uj`. huhu
ThíchThích
Ừ. Thi không đạt như mình mong kể ra cũng buồn nhưng phải sòng phẳng với chính mình thôi em ạ.
ThíchThích
Em chào Thầy!
E là một sinh viên cũ của thầy. Tối nay lên mạng tìm tư liệu cho bài dạy. bất ngờ thấy trang web mang tên thầy. Em rất mừng vì đúng là thầy. đã gần 6 năm mà thầy vẫn phong độ như cũ. Em rất vui vì thầy vẫn mạnh khỏe. Em ra trường và cũng đã gần 6 năm ở bục giảng rồi. Em cảm ơn và chuc thầy cô sức khỏe. Khi nào có gì thắc mắc em mail cho thầy, nghen thầy(hồi con học e ko dám hỏi đâu). Ah, em là Nguyễn Thị Thanh Trúc, SinhA1_k25, là khóa của Đinh Trọng Đăng, em cũng ở Phú Yên. Em kính chào thầy!
ThíchThích
Cảm ơn em đã quan tâm. Với những thông tin như thế thì mình đã nhận ra em. Khi nào ghé lại thì nhớ liên lạc nhé.
ThíchThích
Trân trọng chào Bác Phan !
Em vô cùng thích thú và tâm đắc những bài viết “trêu ngươi” của bác, những vấn đề bác viết có thể làm cho nhiều người tê tái, nhưng chắc chắn cũng không ít người đọc xong bài của bác sẽ thấy “tinh thần sảng khoái” – trong số đó có em !
Năm mới chúc bác sức khỏe dồi dào, tiếp tục viết và chia sẻ với mọi người đúng với cái tên của bác- phan thật, phan thẳng tay vào những điều chướng tai gai mắt vẫn đang diễn ra hàng ngày.
Uớc gì được bác hồi âm và một lần đoợc gặp mặt bác bằng da bằng thịt ngoài đời. Có khó không bác ?
Chào Bác !
Kiều Quang Quy – Nghĩa An – Tư Nghĩa – Quảng Ngãi
ThíchThích
Tất nhiên là Trần Phan rất cám ơn nhưng có vẻ như bác dùng từ to lớn quá nên Phan mỗ đâm lúng túng. Với lại hình như bác có sự nhầm lẫn gì đấy chứ Phan mỗ không viết để trêu ngươi và cũng không có ý định to tát là phang “thẳng tay vào những điều chướng tai gai mắt vẫn đang diễn ra hàng ngày” mà đơn giản chỉ là… thích viết gì thì viết, thế thôi. Nếu có dịp ngang qua QNg sẽ rủ bác ngồi bờ kè ăn don và uống rượu nhắm cá bống sông Trà.
ThíchThích