Tiên hài…

  • Trần Phan

Có một nghịch lý rất thú vị là giá cả ngày càng leo thang bao nhiêu, lạm phát ngày càng gia tăng bao nhiêu, mặc cho các bà, các chị kêu ca về tiền điện, tiền nước, tiền chợ,… thì hoa nhà mỗ lại càng… đẹp bấy nhiêu. Khà khà, thế mới hay chứ lị.

Thoạt nghe có vẻ rất bá láp nhưng thực ra nó rất logic và biện chứng. Chả là thời buổi cơm cao gạo kém, nhận lương về tự mình chẳng dám trừ ra nên cứ nhập hết vào… kho. Trắng túi nên bỏ bạn bè, bỏ nhậu, bỏ bù khú,… và thế là suốt ngày đánh đu với mấy giò phong lan thiện chiến của mình, cây nào cây nấy xanh mơn mởn. Phong lan quý hiếm mà tốt mù như… khoai lang bảo sao mấy tay mới tập tành chơi lan, công phu có hạn hoặc phọt phẹt như lão Ku, lão Tum,… không tức lòi mắt, chưa kể đến bà con không biết gì, he he.

Loài Vệ nữ hài (Paphiopedilum) này có tên là Tiên hài hay Vệ hài lông với danh pháp khoa học là Paphiopedilum hirsutissimum (Lindl. ex Hook.) Stein. bị đe dọa ở cấp VU (Sách đỏ Việt Nam, tr.374), thuộc danh mục thực vật rừng nguy cấp quý hiếm theo nghị định 32/2006/NĐ-CP, ngày 30 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ và nằm trong công ước quốc tế CITES về [cấm] buôn bán quốc tế các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp.

Năm năm trời cưu mang chăm sóc, không biết bao nhiêu mồ hôi, nước mắt và cả… máu đã đổ xuống. Năm ngoái nó phát được một vòi nhưng cỡ độ 3 lóng tay thì đen đọt và… rụng xuống trong cái nhìn thất thần của Phan mỗ. Năm nay, hình như trời cũng thương mình, như đã hứa gần hơn tháng trước, Trần Phan phải trổ hết tuyệt kỹ về kỹ thuật chăm sóc để mời bà con chiêm ngưỡng vẻ đẹp kiêu sa lộng lẫy của một loài trong thiên hạ đệ nhất mỹ lan…

.

.

.

.

# 1.
Photobucket

.

.

.

.

# 2.
Photobucket

.

.

.

.

# 3.
Photobucket

.

.

.

.

# 4.
Photobucket

.

.

.

.

# 5.
Photobucket

.

.

.

.

# 6.
Photobucket

.

.

.

.

# 7.
Photobucket

.

.

.

.

# 8.
Photobucket

.

.

.

.

# 9.
Photobucket

.

.

.

.

# 10.
Photobucket

.

.

.

.

# 11.
Photobucket

.

.

.

.

# 12.
Photobucket

.

.

.

.

# 13.
Photobucket

.

.

.

.

# 14.
Photobucket

.

.

.

.

# 15.
Photobucket

.

.

.

.

# 16.
Photobucket

.

.

.

.

# 17.
Photobucket

.

.

.

.

# 18.
Photobucket

.

.

.Xem thêm: Vệ hài hồng…

.

182 thoughts on “Tiên hài…

    1. Trần Phan

      Chưa hiểu ý chú lắm? Người văn chương, hôm trước mỗ có ngồi nói chuyện với thầy H.C. Hưng, nghe thầy nói về đổ quyên (tây thi hoa) mà thầm ngưỡng mộ!

      Thích

  1. Binh Nguyen

    trồng lan vệ hài khó lắm phải không thầy.Đấy là em nhớ hồi lâu thầy nói thế. Em vừa theo đường dẫn của thầy để ngắm các vệ hài Việt nam .đẹp không thể tưởng tượng được là có những loài hoa đẹp đến thế.

    Thích

    1. Trần Phan

      Lan nói chung rất khó và đặc biệt là lan rừng đòi hỏi sự công phu, tỉ mỉ và yêu cầu rất khắt khe. Đừng nên thấy nó đẹp thế mà đem thử nghiệm là góp phần tiêu diệt nó đấy. Lan hài tuyệt sắc giai hoa nếu không muốn nói là “chào 61, đỉnh cao muôn trượng”. Nước mình có chừng 20 sp. và đều là những loài quý hiếm. Trước đây mình cũng đã giới thiệu về Vệ hài hồng hay còn gọi là hài Delenatii.

      Thích

      1. ha linh

        hỏi khí không phải, nếu mà bất lịch sự thì thậm chí cứ xóa còm đi cũng được, nhưng mà muốn hỏi Giáo Sư là chăm hoa và chăm ẻm thì bên nào khó hơn?

        Thích

      2. Small

        haha, chị đặt câu hỏi rất khó với GS Trần rồi :). Nếu GS trả lời thật thì trong lòng run sợ ẻm, nếu nói ko thật thì chị ko tin. Khố thân GS Trần!

        Thích

      3. Trần Phan Post author

        @ cô Small:

        Đề nghị cô Mo không được cười ha ha trên sự đau khổ của người khác đấy nhé. Phải biết chia sẻ nỗi thống khổ với tầng lớp bị áp bức chớ 😀

        Thích

  2. cobegialai

    Quả là ko hổ vớii cái tên Vệ Nữ hài. Quá tuyệt, ko còn gì để bình luận. Thầy ơi thầy cất cẩn thận nha, em mà cầm lòng ko đặng là tối nay em trèo tường nhà thầy đó! Hehe!

    Thích

      1. cobegialai

        Hehe.Thầy hù nhầm đối tượng rồi. Con chó cưng của thầy mà gặp em thì ra tiệm thịt cầy là cái chắc. Hehe!

        Thích

  3. Small

    Ôi trời ơi, đọc cười đau vỡ bụng mất :). Đúng là trong cái rủi có cái may hè? thời buổi giá cả leo thang, GS Trần nộp hết lương vào kho thì lại có thời gian chăm hoa. Đúng là hoa Lan này rất biết chiều chủ nhân của nó 🙂

    Thích

    1. Trần Phan Post author

      Hì hì, giá cả ngày càng tăng, lạm phát ngày càng cao thì chỉ có đám phong lan nhà mình là sướng nhất. Nói thiệt chớ có phải nói chơi đâu mà cười vậy trời! 😀

      Thích

  4. Nguyễn thị Phương Lan

    Trắng túi nên Trần bỏ bạn bè, bỏ nhậu, bỏ bù khú…ở nhà ngoan ngoãn , vợ bảo sao nghe vậy , sai gì làm nấy .Những lúc bị vợ đánh ,mắng, Trần lại lủi thủi bên mấy dò Phong Lan , nước mắt thay mưa tưới cho hoa .Cám cảnh của Trần , và cũng nhờ được tắm bằng nước mắt của Trần , những dò Phong Lan đã tốt tươi , tốt đến nỗi trông giống như khoai lang.Rồi hoa nở , đẹp vô ngần … hoa an ủi Trần những khi bị xài xể …
    Chuyện là như vậy chớ đâu có thanh tao như Trần đã nói 😀

    Thích

    1. Small

      ha ha, em đọc những gì chị nói mà rất tâm đắc, cười nức nở nè chị ơi! chị đúng là người đi guốc trọng bụng anh TP 🙂

      Thích

      1. Trần Phan Post author

        Chẳng sang chút nào. Ít ra cũng phải nói là Trần Phan hiên ngang bưng xoong đi vo gạo trong đợt oanh tạc của vợ thì nó mới có máu chớ 😀

        Thích

      2. Nguyễn thị Phương Lan

        Có hôm vợ đi Shopping, Trần ở nhà quần quật làm việc, mặt mũi lấm lem, người ê ẩm. Trần căm lắm , căm vì bị vợ áp bức . Nghe tiếng xe của vợ về ngoài cổng, Trần cầm một cây chổi hằm hằm bước ra đầy khí thế, khi vợ vào đến nơi Trần vung chổi…quét sân 😀

        Thích

      3. Trần Phan Post author

        Đoạn đầu chị viết thiệt hay, rất hiện thực, sinh động nhưng câu cuối dở quá chừng. Chị viết thế thì các thế lực thù địch tìm cách chống phá, xuyên tạc, nhằm âm mưu diễn biến thì sao? 😀

        Thích

      4. ha linh

        vậy viết vầy nè:
        Cái cục tức đắng nghét nơi cổ họng, TP bê cái chổi lên nghĩ” phen này ông phải quật mấy chổi cho bõ tức, vợ với chả con, xem ông hông ra cái chi chi trơn”. Trần chưa uýnh vợ bao giờ nên nghĩ k biết uỳnh bằng chổi thì uýnh đầu nào đau hơn, Trần vác chổi ra “luyện tập” trước, uýnh bằng cán chổi trước tức thì phần chổi “phản xạ” vào mặt, bụi bậm ùa vào cả 2 mắt Trần, nước mắt dàn dụa..Vừa hay vợ Trần về, thấy Trần ôm cây chổi loay hoay, tức quá mới bảo” trời ơi bảo quét nhà từ sáng k chịu quét, còn loay hoay đó hả”, nói rồi Mrs, Trần giật cái chổi, âu yếm phang vào chân Trần một phát, Trần co giò đau điếng nhưng vẫn dịu dàng:” thôi em ơi, em làm ơn phang cho anh bên chân này cho đủ bộ đi, yêu quá cơ, cái cách em phang anh!”

        Thích

      5. Trần Phan Post author

        Hai bà chị của mình hôm nay làm sao ấy nhẻ? Chuyện hậu trường sao cứ nói oang oang giữa xóm thế này mất hết cả duyên. Mà hai chị cũng hay nhẻ! Đừng tưởng là em sợ vợ thật đấy nhé. Chẳng qua là giả đò cho vui thôi. Hi hi, hôm nay mình lớn tiếng gớm 😀

        Thích

      6. ha linh

        à quên đoạn cuối vầy nè:
        Trần quắc mắt lên, tức thì vợ Trần nhỏ nhẹ: ” anh ui, vuốt giận, vuốt giận”..
        Trần nhoẻn cười và sung sướng xách giỏ vào nhà cho vợ: ” em nghỉ ngơi đi, anh sẽ chăm sóc nồi cơm cho, hôm nay luộc trứng hay trứng luộc em nhẻ?”

        Đấy đủ tính chiến đầu, tính giai cấp, tính dịu dàng, tính mắng mỏ …chưa?

        Thích

  5. GiaBinh

    Lão Ku nào ấm ức chứ Cụ CU này thì thấy quá chi là “phình sườn”, Hài nhà em trông chưa giống “tiên” mà nhìn chỉ mới giống “tiểu đồng” thôi. Chắc do ảnh hưởng phong cách của chủ nhân nó( ốm eo, èo uột). Lên Ku mà xem hài của CỤ nhé !

    Thích

    1. Trần Phan Post author

      Khà khà, nhà bác ở xứ sương mù, vương quốc phong lan nên em chẳng dám ho he. Bác có ngon thì vác xuống QN, trồng trên cái xứ nắng đổ lửa rồi khè với em chơi. Dám không? Chơi phát cho máu. He he.

      Nghĩ lại cái hồi anh em mình ngồi nghe thầy T. (sư phụ của anh) nổ tanh tách về phong lan mà không dám cười 😀

      Thích

  6. ha linh

    năm năm trời chăm sóc, năm nay ” ẻm” ra hoa cho thật có chi sung sướng hơn hầy? thôi khỏi ăn cơm em ơi, cho Mrs. Trần Phan đỡ suất gạo!
    chị k trồng lan, nhưng chị cũng hay mua những giống cây khi còn nhỏ về chăm các ẻm lớn từ từ thấy y như là nuôi một….đứa con…!

    Thích

    1. Trần Phan Post author

      Dạ đúng rồi đấy chị. Thật chẳng biết mô tả cái cảm giác ấy thế nào với những người không chăm hoa cả. Cảm ơn chị đã đồng cảm và chia sẻ cái sướng này.

      À, có cái này hay lắm. Ở đây thì em không dám nhưng chị đang ở Nhật thì em khuyên chị nên trồng phong lan đi. Lựa loài nào quý hiếm của nó mà trồng để cho… chết sạch chơi. He he 😀

      Thích

      1. ha linh

        Lựa loài nào quý hiếm của nó mà trồng để cho… chết sạch chơi.
        ——–
        Rùi mai mốt người ta phải sang xin yết kiền Giáo Sư về những loài lan quý chớ gì? biết tỏng âm mưu!
        Nhưng mà đúng thật “nuôi cây” cũng khó lắm, để nó sống rồi ra hoa và trường tồn là điều không dễ! bởi vậy chị cũng thích có những cây nở theo năm, theo mùa lắm, chờ đợi khi những bông hoa nở đầu mùa không gì náo nức hơn..rùi tự nhiên một lúc nào đó quên đi, lúc sau quay lại thấy các ẻm nở lúc nào…
        chị trồng cây olive, nếu mua cây to thì phải vài trăm USD, chị mua cây bé tí chừng 10USD về chăm nó lớn..bởi vậy cái cây tự nhiên như cũng có linh hồn, là một phần của mình..
        Năm trước chị đổi cây olive chị trồng 5 năm rồi cho hàng xóm, đến khi chị ấy bưng ẻm ấy đi mà thấy chia tay lưu luyến ghê, mỗi ngày phải qua ngẳm ẻm xem ra sao, mà thấy người ta k chăm ẻm như mình chăm thì thấy xót ơi là xót

        Thích

      2. Trần Phan

        Chà, coi mòi chị em mình hợp cạ ghê hén. Nhưng mà hỏi thiệt, câu này hơi tế nhị à nghen, khi chị đổi cây olive và chị “mỗi ngày phải qua ngẳm ẻm xem ra sao” là thăm ẻm thật hay là sang thăm anh hàng xóm? 😀

        Thích

  7. PoGon

    E khoai phong lan lam bac Phan oi . Thay no dẹp me qua nen em cung da trong thu nhung trong cay nao chet cay day . thay toi qua nen thoi .Nhin bac cham hoa thay cong phu qua . chac de ve gia em moi tro lai voi thu vui nay .

    Thích

    1. Trần Phan

      Ừ, “trồng cây nào chết cây đấy” như chú thì tốt nhất là đừng nên giết thêm. Nếu thật sự đam mê thì để hẳn khi nào có thời gian bỏ công bỏ sức ra nghiên cứu, tìm hiểu kỹ lưỡng. Hãy bắt đầu với những dòng lan công nghiệp, nhân giống bằng nuôi cấy mô. Bọn này tương đối dễ tính chứ không chảnh như lan rừng. Chú bảo “về già em mới trở lại thú vui này” là hợp lý. Khi ấy trả lương cho anh để anh chỉ điểm cho 😀

      Thích

  8. PoGon

    Hom truoc em cung co xem anh cay lan ve hai hong cua bac nhung khong hieu vi sao no co cai ten ay . Bay gio thi em da biet roi . Hoa dep khong che vao dau duoc .

    Thích

      1. PoGon

        Co nhieu cai ten nghe rat hay nhung khi thay roi thi lai that vong . Rieng hoa nay thi dep ca ten lan hoa bac oi . dung la thien ha de nhat my lan .bat chuoc bac noi cho no sang .

        Thích

  9. trà hâm lại

    này, lão đệ có thể chỉ bảo tận tình lão huynh về khoản trồng, chăm bón Lan được không , làm sao nhỉ ? có tài liệu ngắn nhưng đấy đủ, tóm lại là trồng và ra hoa …
    Cảm ơn lắm lắm. Mình thử trồng nhưng toàn … chết thôi.

    Thích

    1. Trần Phan

      Nói thiệt với bác là em bó tay chấm com với đề nghị này của bác. Lan không những đã quá khó mà lại mỗi loài mỗi tính. Mỗi em phải được chăm sóc theo một chế độ khác nhau và cực kỳ khắt khe về giá thể, nước tưới, tưới nước, ánh sáng, phân bón… Chẳng thằng nào giống với thằng nào (tất nhiên là nếu trồng tại xứ sở của nó thì quăng đâu cũng sống). Nếu muốn chơi, bác hãy trồng những lan công nghiệp được nhân giống hàng loạt bằng nuôi cấy mô chứ đừng chơi hàng hiếm. Bọn lan công nghiệp này nhìn chung rất dễ sống, chống chịu tốt, siêng ra hoa, ra hoa ròng rã mấy tháng trời,…

      Trên giá của các nhà sách hiện nay có cuốn “Trồng hoa lan” của kỹ sư Nguyễn Công Nghiệp là đọc rất được. Việc xử lý ra hoa không nên dùng kích thích vì sẽ gây mất sức và cây rất khó gượng lại. Đây là lý do mà các bác mới tập chơi hoa mua lan đang ra hoa ở hiệu hoa về và đấy chính là lần ra hoa cuối cùng của nó. Bác phải tìm hiểu đặc tánh của nó (mùa nghỉ, mùa sinh trưởng, mùa phát chồi,…) để điều khiển ra hoa bằng cách thay đổi chế độ chiếu sáng, nước tưới,… để cây ra hoa một cách tự nhiên. Nói chung là cả hoa và người đều không nên ép uổng 😀

      Thích

      1. trà hâm lại

        mất vài học kì chăng ? Thôi thì chịu khó mua giò đã có hoa rồi vậy, thú thực, điều đầu tiên là không có đất làm giàn ,…
        Thú kiểu này cũng giống thú chơi trăng phải không TP@ ?

        Thích

    2. Doan Tran

      Thưa bác Trà và TP,
      Hội hoa lan Việt Nam tại Mỹ có website:
      http://www.hoalanvietnam.org/
      Trong đó các thành viên có chia sẻ kinh nghiệm trồng lan. Bác Trà và TP có thể tham khảo một số kinh nghiệm ở đây
      Đặc biệt website này có mục về các cây lan Việt Nam cũng như những bài biên khảo về lan rất đáng đọc.
      Website này cũng có vài ành về lan tiên hài:
      http://www.hoalanvietnam.org/Picture-View.asp?ID=2019&index=90
      http://www.hoalanvietnam.org/Picture-View.asp?ID=3098&offset=200&index=203
      http://www.hoalanvietnam.org/Picture-View.asp?ID=3091&index=166
      Mấy cái hình trên không đẹp bằng hình của TP
      TP cũng nên giới thiệu rộng cho mọi người rãi những bức hình của độc đáo của TP loại lan quý hiếm này

      ĐT

      Thích

      1. Trần Phan Post author

        Cảm ơn và chào mừng bác Doan Tran đến chơi và chia sẻ những thông tin. Mong bác đến chơi thường xuyên nhé.

        Trang hoalanvietnam.org của bác Bùi Xuân Đáng cùng hội lan VN tại Orange County, Cal., U.S.A quả thật là một trang website hay. Em cũng đã từng xới tung cả website này bởi nó rất hữu ích cho những người yêu hoa lan có thể học hỏi, chia sẻ và trao đổi và giao lưu với nhau. Tuy nhiên, phong lan, theo kinh nghiệm của em, quan trọng nhất là căn cứ vào chế độ chiếu sáng, độ dài ngày để có thể đưa ra các chế độ khác như độ ẩm, phân bón,… nên em muốn nói với các bác mới chơi lan là không nên máy móc hoặc tự mình thể nghiệm mà phải học hỏi từ những người có thâm niên và sành sỏi. Mặt khác, những thông tin trên hoalanvietnam tuy đa dạng nhưng có nhiều nhầm lẫn, đặc biệt trong việc định danh (có thể là do lỗi in ấn). Dù gì thì đây cũng là một website rất công phu và hữu ích. Các bác nên tham khảo để có thể yêu hơn hoa lá quê mình. Và biết đâu đấy, các bác lại là những người gìn giữ các vốn gen cho thế hệ mai sau…

        Một lần nữa, xin cảm ơn bác Doan Tran!

        Thích

      2. ha linh

        Khồng, nâng điểm là thế nào!mà đã k nâng thì thôi, nốt 1 lần đặt bút thì nâng béng lên 10 cho bõ công.
        Người thanh lịch là phải biết tiết kiệm chống lãng phí, hiểu chưa?

        Thích

      3. halinhnb

        Thế cái phong bì hôm trước em kẹp trong quyển sách mượn của chị đâu..
        ———
        Ngốc ạ, em mượn sách của chị mà chị kẹp cái phong bì trong đó, rầu thì phong bì ở đâu thì phải hỏi em chứ sao hỏi chị hử?

        Thích

  10. chiptran

    Loài Vệ nữ hài (Paphiopedilum) này có tên là Tiên hài hay Vệ hài lông với danh pháp khoa học là Paphiopedilum hirsutissimum (Lindl. ex Hook.) Stein. bị đe dọa ở cấp VU (Sách đỏ Việt Nam, tr.374), thuộc danh mục thực vật rừng nguy cấp quý hiếm theo nghị định 32/2006/NĐ-CP,…

    SAO BÁC PHAN CÓ NÓ THẾ. 🙂

    Thích

    1. Trần Phan

      Hì hì, mình được đào tạo về ngâm kíu đa dạng thực vật. Nói thẳng ra là… người rừng. Loài này mình có bởi nó nằm trong một chương trình rất dài hơi về bảo tồn chuyển vị (ex-situ conservation) các loài đặc biệt nguy cấp. Bởi cô Chip quánh một câu hỏi rất “tế nhị” nên mỗ phải có ít hé hé phân trần về nghề nghiệp của mình chút thôi 😀

      Thích

      1. trà hâm lại

        Hình như về đa dạng thực vật có anh Long ở Viện sinh thái (Trần quốc Toản – Q.3) cũng có vẻ tài lắm phải không TP@?

        Thích

      2. Trần Phan Post author

        Có phải Vũ Ngọc Long không bác, nếu đúng thế thì bác này làm về sinh thái nhân văn thuộc Viện sinh học nhiệt đới chứ không phải Viện Sinh thái. Em tép riêu, chưa có cái hân hạnh được quen bác này 😀

        Thích

    1. Trần Phan Post author

      Dạ, cánh môi của vệ nữ hài nói chung nó hao hao với cây nắp ấm (Nepenthes sp.) mọc đầy ở đất phèn quê em với quê bác. Nó cũng có hương nhưng không đặc sắc mấy bác ạ. Bác thấy hoa nó ghiền không?

      Thích

      1. Trần Phan Post author

        Yên tâm chị ạ, thế hệ trẻ bây giờ “biết ăn, biết ngủ, biết học hành là ngoan”. Nước ta rừng vàng biển bạc, đào mấy chục năm nữa chưa hết đâu là lo 😀

        Thích

  11. levinhhuy

    Hihi, nhưng mà thấy vệ hài tiên nữ cũng dễ thương thiệt. Em mới chăm được cô bồ nhí đang hé nụ, em với bác… đổi ngang đi, dám chơi không, hả? hả? hả?

    Thích

      1. huongbuoi

        chị ơi, hương bưởi thơm nhưng quả ngọt mới khiến bối rối. he he. Anh Phan hình như cũng đang “bối rối” về thành quả của mình. hí hí

        Thích

      2. ha linh

        chời ơi, khi chị muốn ” tôn vinh” Trần Phan lên như là Lan Quốc Hoa Tổ Sư thì lại đòi xử xử thế này là thế nào?

        Thích

      3. ha linh

        đương nhiên, phép thanh lịch số 1 là nói xa xa để nâng cái nói gần lên, túm lại Lan Quốc Hoa Tổ Sư hơn mấy lần anh HÙng ấy chớ!

        Thích

    1. Trần Phan

      Hì hì, lan hài vệ nữ, vệ nữ hài, hài, vệ hài là những tên Việt dùng để chỉ khoảng 80 loài lan thuộc chi (genus): Paphiopedilum. Đại khái như rùa Hồ Gươm thuộc chi/giống Rafetus nhưng trong chi/giống Rafetus này có nhiều loài vậy. Còn tiên hài là tên Việt để gọi cho loài Paphiopedilum hirsutissimum. Thật ra “lan hài vệ nữ, hay vệ nữ hài, hay tiên hài” đều đúng cả nhưng chính xác nhất là cái tên khoa học (scientific name) bằng tiếng Latin loằng ngoằng ở phía sau đấy ạ. Tên ấy thì chẳng ai cãi với bác cả 😀

      Thích

    1. Trần Phan Post author

      Cảm ơn chị đã thông tin. Nói thiệt là nếu có chị hát, múa hay phát biểu chỉ đạo gì đấy thì em xem. Còn không thì mấy cái lễ lạt này em ngán tới xì 😀

      Thích

      1. Hà Bắc

        Em ngắm Lan nhiều nên cái gì cũng chán là phải rùi. Thế này để chị thuê một đội quân vào khoắng hết đem biếu cho khu bảo tồn để em có thời gian chiêm ngưỡng cái khác.
        Mà cái máy ảnh của em nét đến lạ, chụp nhìn thấy hết cả những lông tơ…

        Thích

      2. Trần Phan Post author

        Không phải đâu chị. Nói ra chị buồn chứ ở mình, có nhắm mắt em cũng biết mấy cái lễ ấy nó thế nào: một ông lên tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, một ông lên đọc diễn văn khai mạc ôn lại lịch sử và truyền thống hào hùng, đại diện đảng ủy phát biểu, công đoàn, đoàn thanh niên,…

        Chị có vẻ tin mấy cái khu bảo tồn với các đồng chí kiểm lâm quá nhỉ? Em trong nghề em biết nhưng nói ra nó đâm tào lao 😀

        Thích

      1. Trần Phan Post author

        He he, không phải là bưởi quê choa chỉ có để… ngắm thôi à. Kiểu như “thị ơi thị rụng vào bị bà./ Bà để bà ngửi chứ bà không ăn” 😀

        Thích

  12. ha linh

    Loài Vệ nữ hài (Paphiopedilum) này có tên là Tiên hài hay Vệ hài lông với danh pháp khoa học là Paphiopedilum hirsutissimum (Lindl. ex Hook.) Stein. bị đe dọa ở cấp VU (Sách đỏ Việt Nam, tr.374), thuộc danh mục thực vật rừng nguy cấp quý hiếm theo nghị định 32/2006/NĐ-CP, ngày 30 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ và nằm trong công ước quốc tế CITES về [cấm] buôn bán quốc tế các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp.

    ————-
    đã thuê vệ sĩ chưa em?
    mà tình hình này lỡ mai mốt “anh Hai, chú Ba, cô Bảy” nào đó nghe tiếng Trần Phan có hoa quý độc đáo thế ni lại ngỏ ý muốn có vật quý trong nhà thì em tính sao đơi…Lần sau chị nghĩ em lấy hết sức bình sinh mà nói ngược đi cho nó lành…

    Thích

    1. Trần Phan Post author

      Hì hì, chẳng tính sao cả. Với cái đám trọc phú muốn làm sang ấy thì em bảo hoa cứt lợn rất quý hiếm, đang được bảo vệ nghiêm ngặt thì hắn cũng tin 😀

      Thích

      1. ha linh

        vậy nên sau entry này nên làm một cái entry hoành tráng giới thiệu về hoa cứt lợn để nhằm bảo đảm an toàn cho Vệ nữ hài nhẻ?
        Chị tưởng tượng ra rừng núi ta sạch luôn cả cỏ!

        Thích

  13. Hà Bắc

    Hic! Cái em nói thủ tục đều đúng cả, cái chị muốn giới thiệu ở đây là xem diễu hành kìa.
    Còn khu bảo tồn thì không tin tưởng nhưng giờ em thành lập công ty em điều hành người khác làm cho thì lo gì…

    Thích

    1. Trần Phan Post author

      Nói thiệt nhé, Viện của chị có DƯ TIỀN thì đầu tư cho học tập của học/sinh viên (tài liệu, phương tiện, thiết bị,…) thì sẽ có ích hơn. Không có ý làm chị mất hứng nhưng em nói thẳng, chị đừng giận!

      Thích

  14. Doan Tran

    Chào TP,
    Hồi còn ở ngoại ô NYC, hàng năm chúng tôi vẫn đến xem New York International Orchid Show. Có rất nhiều lan từ các nước, nhiều nhất là từ nam Mỹ. Đông Nam Á mình chỉ có Thái Lan đến dự mà so ra thì thua lan VN mình xa. Tiếc rằng mình không có điều kiện giới thiệu ra nước ngoài. Ngày xưa trước 1975 ggia đình tôi ở Đà Lạt, buổi sáng thường có những người Thượng tìm được những giò lan đẹp gùi ra chợ bán hoặc trao đổi. Ngày đó bố tôi cứ thấy đẹp là mua thôi rồi theo hình dáng mà gọi tên. Chưng trong nhà một thời gian rồi chết vì môi trường không thích hợp. Thời ấy cũng rất nhiều người chơi lan chuyên nghiệp, cố gắng xắp xếp phân loại lan và tìm tên khoa học cho chúng trong đó có một số gs môn vạn vật đại học Thụ Nhân (DH Đà Lạt). Biến cố 1975 làm gián đoạn quá trình đó và nhiều người phải ngậm ngùi giả từ một thú chơi tao nhã vì hoàn cảnh kinh tế không cho phép và nhiều người đã bỏ xứ ra đi….
    Bây giờ kinh tế khá lên, thú chơi lan ở VN đã trở lại và phát triển. Mong rằng hoa lan VN nhanh chóng định hình trên bản đồ hoa lan thế giới.
    ĐT

    Thích

    1. ha linh

      Anh DT@ cứ như cái đà khai thác lan rồi bán theo kí như hiện nay thì rồi đến ngày nào không biết VN mình còn lan mà chơi không?
      Trần Phan@ trọng trách vô cùng to lớn đó nha, lan của chúng ta có ” sánh vai với các cường quốc năm châu hay không, đó là nhờ ” phần lớn công của ..Trần Phan đó!
      Sau khi hoàn thành trọng trách thì trở về “vui thú điền viên” cũng được, còn chừ thì xông pha nhé!

      Thích

      1. Trần Phan Post author

        @ chị Hà Linh:

        Trong vấn đề bảo tồn này thì xông pha đi đâu? Về phía nào khi mà chúng ta quản lý bằng các… khẩu hiệu, rừng đã chẳng còn, nước lạ tận thu, và thú chơi hàng hiếm đang là mốt rất hot của các nhà lắm tiền nhưng ít chữ?

        Thích

      2. ha linh

        vấn đề ni chúng ta đã thảo luận rất nhiều, tui đã cho ra nhiều văn bản chỉ thị rà soát nghiêm túc chấn chỉnh đồng bộ rùi!
        thôi chừ em bảo tồn những cây lan em có đi, rồi sau này mình nhân nó ra thành rừng lan em ạ.
        Chị nói rùi” còn da lông mọc, còn chồi nảy cây” làm được chút gì đó còn hơn là k làm gì!
        Ráng lên em!

        Thích

      3. ha linh

        và thú chơi hàng hiếm đang là mốt rất hot của các nhà lắm tiền nhưng ít chữ..
        ————–
        hiểu rùi, đã vậy còn mang cái thông báo quý hiếm lên entry này làm chi hả trời..Muốn giữ là đừng nói quý hiếm hiều ý chị không? ví dụ đi đâu gặp một ông trọc phú nào mới lên thì bảo với ông ấy cây cứt lợn chừ đang còn vậy chứ mai mốt là hiếm lắm vì xyz…đảm bảo cây đó cũng sẽ nhanh chóng biến khỏi kho tàng gien sinh vật….

        Thích

      4. Trần Phan Post author

        ha linh :

        và thú chơi hàng hiếm đang là mốt rất hot của các nhà lắm tiền nhưng ít chữ..
        ————–
        hiểu rùi, đã vậy còn mang cái thông báo quý hiếm lên entry này làm chi hả trời

        Em cũng muốn thông qua đó cung cấp thêm một số thông tin về hiện trạng của nó mà thôi. Blog của em có số người truy cập kha khá (phần lớn là s/v) nên em nghĩ những thông tin trên có thể có ích cho một số ai đó muốn gìn giữ vốn gen độc đáo này. Còn cái việc tận diệt thì không cách này hay cách khác họ cũng có thể lần ra mà pằng chéo thôi. Em nghĩ là phòng người ngay chứ phòng kẻ gian thì không phòng được. Chắc chị hiểu ý em (?)

        Hì hì, nhân đây em muốn kể một câu chuyện. Đấy là em vào nhà một tay trọc phú, thấy một cây phong lan cực quý. Thế là em chê ỏng chê ẹo, chê không còn chỗ để chê. Thậm chí em chửi luôn cái thằng nào mà đã dám đem tặng sếp một cây phong lan tầm bậy tầm bạ. Thế là lão cũng nổi khùng chửi theo em. Và cuối cùng chị biết thế nào không? Nó đang nằm ở nhà em 😀

        Thích

      5. ha linh

        Em nghĩ là phòng người ngay chứ phòng kẻ gian thì không phòng được. Chắc chị hiểu ý em (?)
        —————
        Sao dạo này dài dòng văn tự thế nhẻ?
        Luyện chưởng để ru con gái sao hả em?

        Thích

      6. ha linh

        Thậm chí em chửi luôn cái thằng nào mà đã dám đem tặng sếp một cây phong lan tầm bậy tầm bạ. Thế là lão cũng nổi khùng chửi theo em. Và cuối cùng chị biết thế nào không? Nó đang nằm ở nhà em
        ———-
        Tưởng tượng vầy nè:
        Sau một hồi TP chê chán chán chê thì anh P ( chủ nhân cây phong lan “dở hơi” theo ý TP), ngượng quá muốn vứt béng cây lan cho xong, mong TP về nhanh nhanh để còn mang đi vứt cho đỡ ngượng, TP thì mong anh P vứt nhanh nhanh để nhặt rồi giả vờ bảo ” vứt ở vườn nhà anh cho bẩn vườn, để tui mang ra bãi rác thành phố” cho, nhưng TP không về thì anh P k vứt được, anh P k vứt thì TP không về được..2 chúng hắn ngồi hằm hè nhau trong tình thân ái với nụ cười độ lượng trên môi…Cuối cùng Trần mới vỗ vai anh P:” thôi anh ạ, cây này anh cầm làm gì cho vướng tay anh, tui thấy tay anh đẹp vậy mà, thôi để tui hy sinh tui cầm đi vứt cho anh hí!”, được nhời như cởi tấm lòng, anh P cảm ơn TP rối rít rùi mở rộng cổng:” thôi anh mang đi nhanh nhanh cho tui nhờ, thật không có cái dại nào bằng cái dại nào, vậy mà cái thằng thư kí nó bảo là quý lắm, quý lắm, mấy lâu ni tui muối mặt với quan khách!”..Trần co mình như con mèo phóng vụt lại bên cây lan, nhanh chóng ôm ẻm vào lòng chạy một mạch..rùi chạy lại vì quên xe máy…

        Thích

      7. Trần Phan Post author

        ha linh :

        nhanh chóng ôm ẻm vào lòng chạy một mạch..rùi chạy lại vì quên xe máy…

        Hì hì, chẳng qua là bởi vì em thấy nó dặt dẹo gần chết nên thương quá. Nó giống như cây olive mà chị cứ chạy qua chạy lại nhà hàng xóm để thăm nom đấy thôi. Có điều, olive thì còn nhiều nhưng cái thằng này chẳng còn mấy lăm nên em phải trổ tài khua môi láu cá 😀

        Thích

    2. Trần Phan Post author

      @ bác Doan Tran:

      Không dám nói hết nhưng có thể một phần nào đó em có thể chia sẻ với bác tình yêu với mảnh đất “Trăm việt trên vùng định mệnh” cũng như hoa lá thảo mộc trên xứ sở quê mình. Bỏ qua những vấn đề cao siêu như ý thức hệ, em cũng thật sự tiếc nuối khi những công trình tâm huyết của các nhà khoa học phía Nam, đặc biệt là khoa học tự nhiên đành phải dang dở. Em cũng tin bác mong muốn [bằng một cách bền vững nào đó] để “hoa lan VN nhanh chóng định hình trên bản đồ hoa lan thế giới” nhưng em ngậm ngùi tâm sự là cái cách mà “thú chơi lan ở VN đã trở lại và phát triển” nó thật chẳng ra làm sao và thật sự buồn khi thông báo với bác là lan rừng Việt Nam chẳng còn bao nhiêu nữa. Lý do thì chắc nhiều nhưng cùng với sự phá rừng là cái thú chơi hàng lạ, hàng độc, hàng quý hiếm đang là mốt của những trọc phú chẳng bao nhiêu chữ nghĩa. Và một điều xót xa nữa là sự tận thu của các “nước lạ” với giá rẻ rúng đối với các nguồn tài nguyên nói chung và lan rừng nói riêng mà em đã có dịp đề cập trong một bài viết trước. Nếu có dịp luồn rừng vài ba ngày hay một tuần, chứng kiến những vùng lõi của các khu bảo tồn hay vườn quốc gia nham nhở chắc chắn bác sẽ có cùng tâm trạng. Cái câu “bây giờ kinh tế khá lên, thú chơi lan ở VN đã trở lại và phát triển” với em thì nó thật chua chát…

      Thích

    3. cuadong2010

      Bác DT nói:”Bây giờ kinh tế khá lên, thú chơi lan ở VN đã trở lại và phát triển”.
      Nhưng người biết chơi lan ở VN thì có lẽ còn hiếm lắm bác ạ. Thú chơi thì nhiều hơn.

      Thích

  15. ha linh

    một giò hoàng thảo thủy tiên đang phát hoa, đẹp tuyệt, sẽ giới thiệu với bà con
    ————
    Này cái này có phải là như mồi nhử không đó?
    khoe thì khoe luôn đi, cứ thế này làm bà con cổ dài ra như cổ cò hết thì sao nhẻ?
    không nhẽ có ý định biến các “fans” của Trần Phan đều có cái cổ dài thay cho Member card?

    Thích

    1. Trần Phan Post author

      Nó đang phát vòi chứ đã có gì đâu mà khoe. Em hy vọng thế chứ chưa dám chắc vì như đã nói với chị, nó khó quá chừng. Mong rằng thuận buồm xuôi gió để trình làng trong… vài ba tuần tới 😀

      Thích

      1. Small

        “vài ba tuần tới” có vẻ dài cổ thật đấy nhỉ? 🙂
        Cuối tuần chúc bố bé và chị hai mạnh khỏe, hạnh phúc nhé!

        Thích

      2. ha linh

        Chúng tôi giao cho đồng chí trọng trách thiêng liêng đó nhé!
        Chúng tôi chờ đợi kết quả của đồng chí!
        Phút thiêng liêng tôi gọi đồng chí 3 lần!

        Thích

      3. ha linh

        ..Nhưng bên cạnh đó còn một số tồn tại như: chưa ngăn chặn được triệt để nạn phá rừng, việc khai thác lan rừng có nhiều diễn biến phức tạp…
        Tuy nhiên với truyền thống”n” ngàn năm quật cường, tinh thần….nồng nàn, ý chí…bất khuất…thì tui tin là chúng ta sẽ tiến veo veo lên đất nước rừng vàng, rừng bạc, rừng xanh tươi, hoa lan nở khoe sắc khắp nơi nơi vào năm thứ….

        Thích

      4. ha linh

        Nhân dịp này, trong không khí vui tươi tưng bừng thành công của cây hài kịch, à quên quên, hài vệ sỹ, à quên quên hài vệ nữ đã ra hoa, đánh dấu thành công của năm năm thi đua yêu nác nồng nàn nhiệt huyết cháy bỏng đậm đà, bao nếm mật nằm gai, bao nước mắt, và máu đổ..Tui long trọng tuyên bố đúng ngày này n năm sau tui lại sẽ có mặt ở đây, nói đúng những điều hôm nay tui đã nói! đồng bào thấy tui nhớ có giỏi không? đảm bảo không sai một chữ!

        Thích

      5. halinhnb

        sao mà có khi em lại hỏi những câu chị k muốn trả lời thế này nhẻ?
        đó em thấy không thiên tài của những người đọc speech là ở chỗ nhớ kĩ chỗ nào cũng đọc nội dung y như nhau đó chớ! chỉ có những người không phải là “đỉnh cao trí tuệ” thì mới lẫn lộn rồi đọc mỗi nơi môt khác chứ!

        Thích

  16. Doan Tran

    Chào TP,
    Mới theo link đọc bài Lan rừng Tây Nguyên – còn một chút gì để nhớ? thấy mà giật mình. Ngày đị xem triển lãm lan ở Rockefeller Center mua một giò lan bằng ngón tay cái ở gian hàng Thái Lan 10 USD. Cái mớ bán 150 ngàn một ký kia qua bên này phải vài trăm đô la.Có bạn trẻ phát biểu trên đài RFA rằng cách thức VN mình khai thác tài nguyên thiên nhiên hiện nay như một người bệnh đi bán máu mà sống. Trở lại vấn đề “kinh tế khá lên thú chơi lan trở lại”. Theo phản hồi từ TP và @Cuadong201 thì tôi nghĩ thế này. Trước năm 1975, ở đâu không biết nhưng ở Đà Lạt thì tôi thấy bạn bè của cha tôi rất nhiều người chơi lan và họ có trình độ. Bà tôi ngày đó là giáo viên trung học (ngày đó gọi là giáo sư) và giới bạn bè cũng là giáo viên trung học đều sống được và sống khá vì nghề nghiệp của mình. Ngày đó tôi nghe các cụ nói chuyện về lan toàn bằng tiếng Pháp nghe như vịt nghe sấm. Các cụ có tham khảo tài liệu nước ngoài, đặt mua báo chí từ Pháp. Ba tôi cũng có mấy người bạn là bác sĩ trong trung tâm y tế toàn khoa Đà Lạt, họ cũng rất khá giả bằng nghề nghiệp và có khả năng để đầu tư vao thú chơi lan. Chưa kể dạy đại học như TP thì ngày xưa rất giàu. Sau 1975, ai đi được nước ngoài thì không sao, ai ở lại còn tiếp tục dạy học thì bán xe, bán nhà, bán vườn lan để sống. Sau này có vái người cho con đi vượt biên gửi tiền về nên hoàn cành kinh tế khá lên họ bắt đầu chơi lan trở lại. Đó là ý của tôi trong câu nói trên. Nhưng tôi cũng ngẫm ra rằng kinh tế khấ lên và thành phần nào khá lên đó mới là vấn đề. Nếu ngành y tế hay ngành giáo dục ai cũng có thể sống khá nhờ lương mà không phải dạy thêm hay mở phòng mạch bên ngoài. Nếu họ có những hobby thì sẽ không đến nỗi bị coi thường như những “trọc phú” săn hàng độc như hiện nay.
    Dường như sau năm 1975 giới trí thức đều nghèo. Một phần vì nhà nước phận biệt trí thức “trí, phú địa hào….” một phần là sĩ diện. Họ không muối mặt làm những công việc có thể giúp họ giàu có mau chóng nhưng tổn thương đến lòng tự trọng của họ.
    Về các thú tiêu khiển trong đó có chơi lan, nó tùy thuộc vào cái quan niệm về cái đẹp của từng người, mà cái đẹp thì mỗi một người đều có quan điểm khác nhau tùy theo background của mỗi người. Tôi quên mất ai đã nói câu này:
    “Cái đẹp là gì? đối với một con ếch đực là con ếch cái.
    Đối với một người Phi Châu là một người có nước da đen bóng và cặp môi thật dầy
    và đối với một triết gia là một câu nói tối nghĩa”

    ĐT

    Thích

    1. Trần Phan Post author

      Hì, bạn nào đó dụng phép so sánh “khai thác tài nguyên thiên nhiên hiện nay như một người bệnh đi bán máu mà sống” quá đúng và khó có thể tìm được hình ảnh nào hay hơn thế để minh họa. Cảm ơn bác đã nói rõ để em hiểu hơn về cái ý “thú chơi lan ở VN đã trở lại và phát triển” nhưng có lẽ hoặc là bác xa quê hương đã lâu hoặc là bác chỉ tiếp xúc với những người xem hoa lan là thú chơi tao nhã, thuần khiết và có độ am hiểu sâu sắc để tôn trọng tự nhiên (em cũng chưa phải nằm trong nhóm này bởi nếu không vì cái nghề nghiệp của mình thì chẳng biết em sẽ làm gì với lan). Em cũng xin nói một chút để bác hiểu em hơn. Đó là, dù không cố ý gửi đến bác một hình ảnh không mấy đẹp đẽ nhưng cái vấn nạn săn lùng, tận diệt các loài độc, loài quý hiếm đang diễn ra rất bức bối. Tiếp xúc với giới này, dù không có ý “coi thường” như bác đã nghĩ nhưng quả đúng là họ chơi để thỏa mãn cái dục vọng chiếm hữu, khè nhau để chứng tỏ cái đẳng cấp “sành điệu” của mình. Càng quý bao nhiêu, càng hiếm bao nhiêu càng kích thích họ tàn sát bấy nhiêu, chưa kể đến đó là những món quà độc đáo mà các cấp dưới dành để tặng cho sếp của mình,… Còn nữa, bác đã bỏ tiền ra để “mua một giò lan bằng ngón tay cái ở gian hàng Thái Lan 10 USD” nên em tin bác là người yêu và chơi lan nghiêm túc. Nếu đã vậy thì bác càng biết chắc chắn rằng việc trồng lan rừng Việt Nam ngoài vùng phân bố, và ở bên ngoài những kiểu sinh thái đặc trưng là vô cùng khó khăn. Đam mê kiểu đó, hobby kiểu đó thì mười phần chết hết chín…

      Đó là em nói về cái “nạn” chơi lan. Còn những yếu tố khác như phá rừng hoặc dã man hơn là cho nước ngoài thuê rừng đầu nguồn; sự thu mua với giá rẻ mạt trên sự vô tư (và cả ngây ngô) của dân mình để tuồn qua bên kia biên giới hoặc xuất hàng tấn theo các công-tai-nơ đến các thị trường Âu châu, Mỹ châu; hoặc cái cách quản lý theo kiểu hô khẩu hiệu của mình thì mai đây, khi về, bác chẳng còn cơ hội ngắm lan nở giữa đại ngàn như bác đã từng và đang lạc quan đâu…

      Tâm sự với bác trong một tâm lý khá bức xúc. Có gì bác bỏ qua cho em nhé 😀

      Kính bác!

      Thích

Gửi phản hồi cho Trần Phan Hủy trả lời