- Trần Phan
Do bị chặn tường lửa (firewall) nhưng cái chính là do lười nên lâu quá không về ngôi nhà blog này. Nhân mượn được cái Canon EOS Kiss X4 + EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS Lens để chụp một số tiêu bản, tiện tay xách quanh nhà bắn vài phát. Đổ ảnh ra và treo lên đây. Ảnh mộc, tất nhiên. Một phần để ghi dấu sự “tiến bộ” của tay máy và quan trọng hơn là để khoe vườn của mình. He he, cứ thẳng với nhau thế đâm lại hay.
Nó đây, tranphan’s garden, sinh học rất và cũng thiên nhiên rất. Mời thưởng lãm…
.
.
.
.
#. 01
.
.
.
.
#. 02
.
.
.
.
#. 03
.
.
.
.
#. 04
.
.
.
.
#. 05
.
.
.
.
#. 06
.
.
.
.
#. 07
.
.
.
.
#. 08
.
.
.
.
#. 09
.
.
.
.
#. 10
.
.
.
.
#. 11
.
.
.
.
#. 12
.
.
.
.
#. 13
.
.
.
.
#. 14
.
.
.
.
#. 15
.
.
.
.
#. 16
.
.
.
.
Nên thơ thật đó! Nhưng nhìn con cào cào, em cứ run. Lỡ nó nhảy xổm vào anh thì anh có hết hồn quăng cái máy không nữa! hihi…
ThíchThích
Dep ! Cung lang-man that do ban ( khong ro ban da cao tuoi nhu toi ,hay moi vai chuc xuan-xanh ) Bay chu o ben minh co nguoi thich nhu the ni cung hiem . Chuc vui !
ThíchThích
Vui !
ThíchThích
Hình như thầy bắt đầu lười từ ngày “đã uống rất nhiều nhưng vẫn còn thiếu một điều gì đó để say”. Thế nên lần sau nếu uống thì phải uống cho thật say thầy nhé!
ThíchThích
Ảnh chụp đẹp lắm Trần phan. Như một nghệ sĩ thực thụ. Đẹp
ThíchThích
Rất tự nhiên và đem lại bình an cho người xem.
ThíchThích
Vườn nhà em có đầy hoa và bướm và có mấy đôi tình nhân đang tâm sự trong công viên nhà em đấy! 😳
ThíchThích
Lần này em lặn sâu quá ! đứt hơi.
Đời thường nhưng lãng mạn rất: có các cặp đang enter , có các món nhậu đặc sản ( tiểu hổ, tôm bay, đậu bắp, mồng tơi, …). Hôm nào xuống nhé !
ThíchThích
Lạy chúa! đẹp lắm Phan ơi! Nhìn giản dị nhưng rất biểu cảm em à!
ThíchThích