Quanh vườn nhà… [1]

  • Trần Phan

Blog, miềng viết cho miềng, chẳng phục vụ ai, nổ là chính. Ấy nhưng lâu lâu không post gì lên cũng tự nhiên cảm thấy nhớ. Nhân bấm vài kiểu ảnh xung quanh vườn nhà, thấy cũng vui vui nên treo lên.

Chân thành mà nói, Trần Phan, tiếng là làm về thực vật nhưng chẳng trồng được cái gì cho nó ra hồn. Những hình ảnh mướt mát này là do bà nội con Pi vào chăm cháu và trồng để nấu cháo cho cháu ăn dặm; ba nó có phần tưới nước nên cũng có công.

He he, gọi là có gì khoe nấy, coi như cây nhà lá… bà nội. Nó đây…

.

.

.

.

.

#. 1 

Photobucket

.

.

.

.

.

#. 2 

Photobucket

.

.

.

.

.

#. 3 

Photobucket

.

.

.

.

.

#. 4 

Photobucket

.

.

.

.

.

#. 5 

Photobucket

.

.

.

.

.

#. 6 

Photobucket

.

.

.

86 thoughts on “Quanh vườn nhà… [1]

    1. Trần Phan Post author

      Dạ, nó là bông vạn thọ của mình chứ có gì lạ đâu chị. Chẳng qua là do em lạm dụng kỹ thuật chụp thôi. Còn cái ở hình thứ hai chị ráng nhớ lại xem, quen lắm, coi như hoài hương một tý 😀

      Thích

      1. Hà Linh

        chắc là loài vạn thọ cánh bé bé chứ, làm gì có chuyện kỹ xảo mà xé cánh ra được thành vậy nhẻ?
        Cái hoài hương kia là hoa cà phải không em? hay là quả bầu mà em đổi màu vậy? lẽ ra hoa màu vàng nhưng em đổi sang màu trăng trắng trong trong cho đượm màu hoài nhớ quê hương hả em?

        Thích

  1. Small

    Tưởng khoe cái chi, chứ khoe cái ni thì thấy nhiều rồi 🙂
    Nhưng mà lần đầu tiên thấy ảnh chụp đó nhe!

    Thích

    1. Small

      Trời ạ, ko hiểu sao viết còm ở nhà GS là em hay sai chính tả lắm nhe! chắc khi viết tay run run nên bấm lung tung, hihi 🙂

      Thích

    2. Trần Phan Post author

      22.02.2012 lúc 13:51
      Tưởng khoe cái chi, chứ khoe cái ni thì thấy nhiều rồi

      Anh cũng định khoe cái khác nhưng lại nghĩ biết đâu em cũng thấy nhiều rồi 😀

      Thích

  2. chauconcoc

    Trứng gà ri nghe đồn dùng để enrich Testosteron là phải. Bà nội sợ con dâu nó buồn nên mang mấy cặp vào nuôi (hình 5). Đúng là không ai hiểu con trai bằng mẹ !

    Thích

    1. Trần Phan Post author

      @ bác chauconcoc:

      He he, bác nói nghe cứ như thiệt. Mà cái giống gà 5 ngón này nó tình cảm lắm bác ạ. Em bắt một con đi là con kia kêu la thảm thiết chạy theo 😀

      Thích

  3. chauconcoc

    Hoa nhà TP nở cũng tưng bừng chứ đâu thua gì hoa hàng xóm ! Riêng “cây nhà lá hàng xóm” cánh môi dày hơn )

    Thích

      1. Dạ Thảo

        Cháu của cô Thảo đương nhiên phải có tuyệt chiêu đào hoa giống cô nó. Cái này anh khỏi phải nhắc khéo em cũng dạy nó. Yêu mình là quyền của họ, yêu họ hay không là quyền của mình, Pi hén!

        Thích

      2. Trần Phan Post author

        Yêu mình là quyền của họ, yêu họ hay không là quyền của mình.

        Thời buổi này mà cô Thảo còn đọc mấy cuốn Lovology của những năm cuối thế kỷ XIX 😀

        Thích

      1. Dân Cổng Chốt

        Người ta khen hình 5 chất lượng (Quên,chất lượnh) ,Thầy mắng.Tui khen nó xinh xẻo đáng yêu,Thầy lại… nghi.
        Thầy vẫn muốn “nổ” để khoe tí gì nữa?Vậy,túm lại là hai vật yêu này “đóng” nhiệm vụ gì để tui còm cho hợp lòng Thầy?Hề hề…
        Xin lỗi nha,không nín được.Lại… Ực!

        😆

        Thích

  4. Small

    Anh chủ blog ơi, cho em nhắn nhủ mấy lời đến 1 tay vốn lừng danh với khí phách hiên ngang, thích chém lung tung và rất có duyên với chị em 1 tý nhe:
    “Mình biết tay này thích khoe vì hắn đã công nhận như vậy nên mình nhất quyết tự nhủ lòng là ko khen hắn nữa. Mình cứ châm chọc và chê bai cho hắn tức tối, he he. Thế nhưng hôm nay mình xem lại mấy cái ảnh này, tự nhiên mình thấy yêu những thứ đời thường vậy chớ, đó là cuộc sống”

    Thích

    1. Trần Phan Post author

      Đoạn mà cô Mo điền trong móc kép là một ví dụ kinh điển được trích từ trang 1092, tập 6, của cuốn giáo trình chém gió nâng cao đúng không? 😀

      Thích

    1. Trần Phan Post author

      Chú chỉ được cái nói đúng, hôm rồi hai chú còn bay lên giò thủy tiên đứng gáy nữa mới oách. May mà chưa việc gì chứ không thì mình đã quăng nó vô nồi lá dang. He he, đã có chuồng cho hai cô cậu rồi 😀

      Thích

    1. Trần Phan Post author

      Dạ, cảm ơn chị đã khen. Còn chị hỏi ai trong trong ảnh cuối thì nói thiệt là lúc đó em nhìn nghiêng nghiêng nên không thấy rõ lắm 😀

      Thích

  5. Hà Bắc

    “… ba nó có phần tưới nước …”
    ======
    Cho nên chúng đều tốt mượt.
    Nghĩ tới cảnh bố Pi sáng sớm ra dạng hai chân tưới nước nhịn cười không nổi nè.

    Thích

      1. Trần Phan Post author

        @ chị Hà Bắc:
        đọc cái còm của em rồi tưởng tượng cái cảnh ấy mà cười chảy cả nước mắt

        He he, chị thấy thì hổng nhằm nhò gì. Sợ nhất là con Bưởi với con Chíp 😀

        Thích

  6. cóc kèn

    Nhìn ảnh chụp nhà chú anh thấy thèm rụ khiếp. Thấy có củ riềng mà ko biết có con ki ki nào không hố hố

    Thích

  7. cobegialai

    Hehe. nhìn mấy cái hình này, em thấy vui lắm thầy ạ? Thầy đừng nghĩ là em vui vì nhớ quê hương nha! hihi!. Em vui vì thực tập xong xuống nhà thầy, có thịt gà nấu lá dang, dưa leo chấm muối ớt. Hehe. Dzọt lẹ !

    Thích

  8. Small

    GS ơi, lấy cái máy ảnh bấm thêm vài cái ảnh của bé Pi và nàng Ti úp lên nữa nhe! lâu ngày rồi chưa ngắm bé PI nè! thấy nhớ bé lắm thôi.

    Thích

Comment