- Trần Phan
Nó hay làm dáng, nhà nó sách chất đầy kệ nhưng chẳng mấy khi ngó ngàng. Cũng đúng thôi, nó mua sách không phải để đọc mà đơn giản vì tình cờ nghe được ai đó bàn tán. Mỗi lần hẹn khách đến chơi, nó thường chọn lấy một cuốn làm ra vẻ trầm ngâm…
Nó biết, cũng như nó, thiên hạ sẽ gật gù tâm đắc khi đề cập những triết lý cao siêu…
Bởi nó biết, khi nói về những điều mà bản thân không hiểu luôn mang lại một cảm giác rất sang trọng…
Lần này lụm được tem rồi kaka
Anh viết ngắn vậy nhưng thiệt thâm thúy!
ThíchThích
Chú nói nhỏ nhỏ thôi, thâm gì không thâm lại đi thâm thúy, lỡ có ai tên là Thúy vào đây thì anh chết chắc 😀
ThíchThích
Pingback: Tweets that mention Sự sang trọng của chữ nghĩa… « Trần Phan -- Topsy.com
Ước có 1 đống tiền đủ để mua 1 đống sách về “khoe” chơi bác hè!
ThíchThích
Sao không ước nhà lầu xe hơi mà đi ước có sách? Đúng là chú này ước cũng muốn ước cho sang trọng 😀
ThíchThích
Em khoái từ “sang trọng” của thầy.Nhưng mà “chửi đổng”(kaka…)ai kinh thế thầy.Em mà bị chửi chắc zề đốt hết sách cho bỏ tức.Nhưng tiếc là em ko có sách để bị chửi.kaka…..
ThíchThích
Làm gì có chửi ai, chửi mình đấy 😀
ThíchThích
@all: Thầy TP chưa trả lời nên cho Ngọc xí gói mì tôm của thầy với!
Hehe! Thầy “chửi đổng” đâu mà chửi đổng. Thầy nhẩy? Thầy nói chi mà thấy nhột nhột vì như bị chột ri thầy ơi! Nhưng ko dại mà đốt sách1 Khụa khụa
Hớ hớ! Có cảm giác sang trọng rùi, lỡ họ nói deeply tí nữa thì ….đứng như trời trồng!
ThíchThích
Tranh gì không tranh lại đi tranh mì tôm, người sang trọng không làm thế bao giờ. He he 😀
ThíchThích
Mua sách để khoe cũng không tệ lắm. Bây giờ nó chưa đọc thì về già nó sẽ đọc. Hoặc nếu nó không đọc thì có thể con, cháu nó sẽ đọc. Còn hơn mua xe đi đua, hay mua giàn âm thanh, giàn Karaoke mở to điếc tai hàng xóm …
Nói về những điều mà bản thân không hiểu cũng không hại lắm. Bây giờ không hiểu thì sau này sẽ hiểu. Mà kể cả không bao giờ hiểu cũng chẳng sao, thiên hạ có đầy người nói về cái mà mình chẳng hiểu là cái gì. Đừng lộ là được 😀
ThíchThích
Bác Cua đồng nói cứ lấp la lấp lửng con cá cửng gây chia rẽ, mất đoàn kết nội bộ. Nhiều là bao nhiêu, ai, đứa nào, lộn, đồng chí nào? He he 😀
ThíchThích
Ví dụ như thánh Dóng (sic) không màng danh lợi bay về trời đấy, hehe
ThíchThích
Hì hì, em đang tưởng tượng mặt bác nổi mấy cái mụn bọc thì trông sẽ như thế nào. He he.
ThíchThích
“Mà kể cả không bao giờ hiểu cũng chẳng sao, thiên hạ có đầy người nói về cái mà mình chẳng hiểu là cái gì. Đừng lộ là được” —> Hihi thiệt là chí lý
ThíchThích
Bác này chuyên bò ngang đấy chú ạ 😀
ThíchThích
Dạo này bác viết cô đến đông đặc nhưng cuồn cuộn những cảm xúc ,đậm nét suy tư .Già mất rồi bác ơi .
ThíchThích
Bậy nà, tuổi xuân nó phơi phới thế, con gái nó hơn hớn thế thì chú bảo già là già thế nào.
ThíchThích
Em quên mang cho bác mượn cái cưa để tút lại cái sừng .Kaka
ThíchThích
He he, dạo này chú mồm mép kinh nhẻ. Xin hỏi cao danh quý tánh của tôn sư 😀
ThíchThích
Thật thì ai cũng đã từng có lúc cố gắng nói những điều mình không hiểu .Bác nói động chạm tùm lum ,thấy cũng nhột hihii
ThíchThích
Đúng là “ai cũng đã từng có lúc cố gắng nói những điều mình không hiểu”, như cái lúc chú đi tán gái chẳng hạn 😀
ThíchThích
Ka ka lúc ấy thì em chả dại đi nói huyên thuyên ,cứ giả điên khiêng đồ hộp thui .
ThíchThích
Chú nói đồ hộp gì ấy nhỉ 😀
ThíchThích
Kinh!
ThíchThích
Sang quá chừng chứ kinh gì 😀
ThíchThích
Em thấy bác sang quá, em có bà con gì với bác không nhỉ?
ThíchThích
Chú tên gì ấy nhỉ 😀
ThíchThích
Chị k biết Phong tên gì, nhưng chị tên Linh, chị là bạn của Trần đó, tuy rằng thỉnh thoảng chị em miềng hay liệng lịu đạn cho nhau, nhưng mà chị quý là quý cái sang của Trần đó..( ui ui bay chi nhanh rứa, cho chị đu theo tí với hè, lấy thơm lấy thảo em à…)
ThíchThích
À ườm, em nhớ rồi, chị là chị Linh đúng không? Em nhớ đã có lần đàm đạo với chị về cấu hình tư tưởng và triết lý của Nho giáo đúng không [he he, nhớ là phải dùng từ đao to búa lớn như thế nó mới hợp], thật ra em có một vài điểm không đồng ý về cách kiến giải của chị?
He he, chị thấy hiệu nghiệm chưa, đúng là người nghe chẳng hiểu gì, người nói cũng chẳng hiểu gì những nghe rất sang đúng không 😀
ThíchThích
Cấu tạo chùm nho à, ui chời dễ ợt cứ từng lớp xếp chồng lên nhau càng ngày càng dày chứ có chi mà nỏ hiểu hề hề
ThíchThích
Nói thế chẳng sang chút nào, phải dẫn ra Tử nói thế này Tử nói thế kia nó mới linh 😀
ThíchThích
Không cần dẫn ra nữa mới kinh chứ vì đã thông thuộc quá rùi, thông thuộc đến độ biến chân lý cao xa thành…cái lý có chân ..rùi chứ đâu có cần đọc ê a trích dẫn nữa đâu!hề hề
ThíchThích
Thế chị có muốn sang trọng không? Nói chuyện với chị một hồi là máu nó lên đầu phừng phừng 😀
ThíchThích
Bái phục sư phụ, chỉ có mấy câu cụt ngủn mà sâu sắc.
Tự nhiên em làm chị nhớ đến những câu ngược đời: trưởng giả học làm sang; dốt hay khoe chữ; thùng rỗng kêu to …
ThíchThích
Chị đang chửi em đấy à 😀
ThíchThích
Mô phật! Trần gian – Oan thị Kính!
Chị vừa khen chưa kịp dứt lời mà em đã bảo chị chửi em.
Chị chửi chi mà em lại cười tươi rứa hè, rứa thì chị cũng muốn được em chửi để được cười đây, em mà không chửi là chị hu hu luôn đó.
ThíchThích
Cười thì cười nhưng đang cú lắm đấy. Mấy hôm trước dọn nhà không biết mấy trái lựu đạn để ở đâu, đến khi cần thì tìm không ra. Chán ốm 😀
ThíchThích
Chị nhìn thấy lựu đạn của em để ở đâu rồi. Đúng là cu Trần 😀
ThíchThích
Em làm chị cười mà chảy hết nước mắt rồi. Bắt đền em đó 😀
ThíchThích
Bác cứ để lựu đạn với cu kiết nó vào một chỗ thế này nhạy cảm quá. Chết thật cho cái nhà chị này!
ThíchThích
Hay chửa! Phải thật nghiêm túc vào. Cười cũng phải theo nghị quyết nhé.
ThíchThích
Hôm nào mất ngủ, Ct sẽ qua nó mượn mấy cuốn Triết.
ThíchThích
À, ườm thế anh quan tâm đến các triết gia nào? I. Kant? Hegel? Nietzche? Khổng? Mạnh? hay buổi bình minh của tư tưởng Tây phương? Heraklit? Parmenides? Aristoteles? Plato?
He he, bác ớn chưa? Phải thế nó mới sang được bác ạ 😀
ThíchThích
Sang gì, đọc méo cả miệng!
chọn ví dụ thì chọn cái dễ dễ chứ chọn cái khó chít đi,,đọc xong còm thì phải đi châm cứu!
ThíchThích
Kinh nghiệm cho thấy là chẳng cần biết tư tưởng của mấy bác ấy là gì, chỉ cần ráng thuộc mấy cái tên rồi đem ra hù nhau. Sang phết [chỗ chị em nói nhỏ với nhau thôi đấy nhé] 😀
ThíchThích
I. Kant? Hegel? Nietzche? Khổng? Mạnh? hay buổi bình minh của tư tưởng Tây phương? Heraklit? Parmenides? Aristoteles? Plato? —> Mấy ông này em quen hết đấy bác Phan ạ .Thấy vậy chứ các cụ cũng vui phết .hihi
ThíchThích
Sang quá chừng! Thế các cụ có khỏe không 😀
ThíchThích
Dùng đại từ “nó” mới độc chớ. HÌnh như chị cũng có phần trong nó thì phẩy, hihihi trên mạng thì ai biết mình cầm sách lúc mô, cho nên ” nó” chị thấy ai nói gì củng xông vô” vấn đề này hay, hay, hay quá” ” vấn đề này là vấn đề tui đang quan tâm đây…” đại loại rứa…
Hihi nhưng đọc cái ni xong, có khi từ ni trở đi vô nhà Trần có cái gì mới mới thì cũng không nên còm, mà có khi chỉ mủm mỉm đọc rồi đi ra…nếu cùng lắm thì” luôn luôn lắng nghe nhưng thường là không hiểu..”..chớ lỡ nói chi rồi mang bệnh” nó” thì ngượng chít!
ThíchThích
Hì hì, đây là chuyện thiệt, em đồ rằng cũng có khối người như thế nên viết cho vui. Hình như cái vấn đề này chị viết hay hơn em, phần viết của em có phần hơi nghiêm trang. Nếu pha được vài câu như ”vấn đề này hay, hay, hay quá”, ”vấn đề này là vấn đề tui đang quan tâm đây…”,… của chị thì có lẽ thực hơn và thú vị hơn 😀
ThíchThích
Nghiêm thế mới sang, chứ hề hề như chị bình dân trần tục chít đi, đúng Trần ni người sang có khác cái chi cái chỉ cũng trang trọng xa vời…
ThíchThích
Hì hì, trịnh trọng quá thiên hạ tưởng… hì hì chị có nghe câu “trịnh trọng như trẻ ngồi bô” chưa?
ThíchThích
Sao chị thấy nhiều người k ngồi bô mã vẫn trịnh văn trọng, lên bổng xuống trầm?
ThíchThích
Chị nói vu vơ thế không khéo trúng em thì có phải là chị em mình tự diễn biến không 😀
ThíchThích
Hôm qua gặp ông Hê hê chi mà Trần nói đó, ổng bảo sao tui thấy cu Trần nói O k nang cao cảnh giác bị kẻ địch lừa vào tròng hả, chị trả lời thành thật: Mô, mô tui chủ động tấn công khiến kẻ địch đầu hàng vô điều kiện, tui cũng ra điều kiện địch phải dẫn tui đi theo, địch phải yêu tui nữa…Ổng nói chà chà trường hợp của cô tui chưa nghiên cứu đến mà chưa tìm ra cái khái niệm thích hơp…ai đời đi đánh nhau với kẻ thù mà lại còn bắt kẻ thù phải yêu, phải mang mình về dinh, cùng ăn, cùng ở…
ThíchThích
Ờ, ườm, ờ,… cái này không thấy chép trong binh pháp Tôn tử. Luận ngữ cũng không thấy ghi. Hây da, ca này khó quá hè 😀
ThíchThích
The moi biet la be hoc meng mong he?
ThíchThích
Bể học mênh mông, có học cũng không hết nên thôi, khỏi học vậy 😀
ThíchThích
Nhớ có lần đến thăm nhà Thầy, Thầy trò cùng nói chuyện về sách Đắc Nhân Tâm, lâu lắm rồi không biết Thầy còn nhớ không? Lúc đó thấy Thầy cũng uyên thâm, “sang trọng” lắm. Còn em thì gật gù kiểu như tâm đắc lắm vậy. Đọc bài viết trên ngồi ngẫm lại mà giờ vẫn còn cảm thấy mắc cỡ ^-^.
Kính chúc Thầy sức khỏe và thành công!
ThíchThích
Thú thật là mình không nhớ. Đừng giận nhé! Rõ ràng là trong chuyện này mình có thể sang theo kiểu là vỗ trán rồi thốt lên “À, tôi nhớ rồi, em là xyz,…” nhưng làm thế thấy nó tràng an quá. Một lần nữa mong bạn bỏ quá cho và đến chơi thường xuyên nhé!
P/s: hình như bạn vừa liên kết với mình trên Facebook?
ThíchThích
Một trưa chợt nhớ đến trường cũ, thầy cũ…Nghĩ đến tên thầy, thử google search và kết quả là được rất nhiều thông tin. Vội vàng add nick, đọc bài, comment và đợi feedback ^^…
Em tên là Huyền, sinh viên khóa 25. Khi sinh viên em học không xuất sắc, mà cũng không quấy phá nên chắc thầy không nhớ gì nhiều.
Sau khi tốt nghiệp, em sang Hàn học thạc sỹ và giờ đầu quân ở Viện Khoa học Công nghệ và Quản lý Môi trường, ĐH Công nghiệp Tp HCM.
Tết nay em về Qui Nhơn chơi, em sẽ đến thăm gia đình Thầy, lúc đó Thầy trò ta lại nói về Đắc Nhân Tâm nhưng lần này đừng làm sang Thầy nhé :)!
ThíchThích
Bây giờ thì nhớ rồi, Huyền cận, người Q.Ngãi, tóc xoắn như mì tôm đúng không :D. Lớp em ở lại QN có Nguyệt (nay là vợ của một anh bên khoa Hóa). Lâu quá rồi không gặp hè! Chúc mừng em đã hoàn thành xong chương trình học và có việc làm ổn định? Cảm ơn em đã nhận ra mình trên này! Khi nào về QN nhớ liên lạc nhé.
ThíchThích
Góp ý với thầy, đoạn ni thầy phải tả ri nì” à thầy nhớ ra em rồi, em Huyền mắt nhìn mênh mang sau cặp kính thanh nhã, tóc em diệu vợi trăm ngàn làn sóng nhỏ…”- phải thế mới sang chứ.
ThíchThích
Ờ hén, quên phắng mất. Suýt chút nữa mất cả công sang mà mấy bữa nay gầy sòng 😀
ThíchThích
Túm lại chị nghĩ Trần cũng có khen ” nó ” đó chớ, Nó ngoan chít đi, biết chọn sách vở làm sang cho mình một cách lành mạnh..còn hơn đua xe lạng lách, còn hơn đào cả rừng về trang trí cho nhà mình, còn hơn nghiện chích choác làm hại xã hội. Gần đèn thì rạng, cho dù NÓ có giả vờ thông hiểu, bắt chước một chút thì ít ra NÓ cũng sẽ ít nhiều học được những gì đó ..
Mặt khác Trần cũng đề cao cái sự quyến rũ của kiến thức đó chớ, nó tuyệt diệu đến nỗi lắm kẻ cho dù không thể hiểu hết, hay không có nhu cầu thực thụ cũng muốn dùng nó điểm trang…
ThíchThích
Chị làm em nhớ cái hồi thanh niên đi tán gái, ngồi nhìn bầu trời sao nói chuyện vũ trụ với thiên hà. Bây giờ nghĩ lại thấy sao ngu thế không biết nữa 😀
ThíchThích
câu ni nghe hay hay, nhưng chưa biết trả lời sao cho xứng tầm là chị của Trần, nên chừ đi uống cốc nước, tịnh tâm suy nghĩ sao cho sang, chớ không được theo kiểu ” thị trường”…chờ tí hi, mà nếu chờ mãi không thấy chi thì xem như là chị mãi mãi ở tầng lớp bình dân chơ không vươn lên la đà gần gần đọt tre với Trần được ( huhuhuhu chỉ cần nghĩ rứa thôi mà nước mắt, nước mũi cháy rào rạt )…
ThíchThích
Luận ngữ có viết: “Đa văn khuyết nghi, thận ngôn kỳ dư” [nên nghe cho nhiều. Điều gì chưa rõ thì hãy tồn nghi, chớ có nói ra. Còn điều gì mình đã biết thì hãy nói dè dặt]. Chị cứ hu hu tồ tồ thế thì làm sao có dáng sang để mai mốt đi với em ra tràng an được 😀
ThíchThích
túm lại chị trượt từ vòng gửi xe đúng không?
ThíchThích
Trược là trược thế nào? Để em ngâm kíu cho chị cái bằng thanh lịch tại chức hén 😀
ThíchThích
Bằng TC lại k xin được vô ĐN làm việc rùi?
ThíchThích
Ầy dà, ấy là nói thế thôi. Bác Sáu nói được là được 😀
ThíchThích
Anh anh ơi anh, anh biết gì hem? Ngày mai sinh nhật một người nà ^^
ThíchThích
Em gái hay thía chứ lị 😀
ThíchThích
Ui, cho tui can hai chị em 😀
ThíchThích
Bác thấy có bực mình không? Đã bảo là phải sang trọng lên mà lị.
ThíchThích
Cái nhà chị HL này vốn dĩ bình dân, TP đừng bực mình. Đang giản dị thế mà cứ bị bắt phải sang trọng e không hơp với chị ấy.
Mà phải, cũng bực thật, người đâu mà chẳng chịu tiến bộ, phải tập tành học đòi sang trọng lên chứ.
Mình cũng đang lên máu phừng phừng đây 😀
ThíchThích
Đấy đấy, khổ thế chứ lị.
ThíchThích
2 anh em nói chi mà tui nỏ hiểu? tại sao lời nói trang nhã thế mà lại gây nên cái sự phừng phừng nhỉ? chịu!
ThíchThích
Ấy là thấy chị chẳng chịu tiến bộ gì cả. Đấy, mới nói tới là máu nó lại lên rồi 😀
ThíchThích
Sinh nhật TP ngày 24 hay 25.12? Chuẩn bị nhậu thôi 😀
ThíchThích
He he, bác chuyển sang nghề rà đài à 😀
ThíchThích
Hehe. Nhớ có đọc một bài ngày này năm ngoái của TP, có một lũ rượu Bàu Đá. Trần Phan đăng lại bài đó đi, nhân dịp sn.
ThíchThích
Hì hì, bác chu đáo quá. Giá mà có lưu linh sơn để luận tửu thì thế nào em cũng rủ bác đi xem cho nó máu 😀
ThíchThích
Đúng rồi đó chị HL, nhất là mấy ông giảng viên đại học dạy mấy cái môn triết nhức đầu đó. Trông họ cứ như Hòa Thân ngồi bô ấy.
ThíchThích
Ậy ậy, bác nhốt như nhốt gà thế là không được 😀
ThíchThích
Thua bác luôn .làm như can ngăn nhưng câu sau đau hơn câu trước .Hic
ThíchThích
Ậy ậy, cái mũ này không hợp thời trang, anh không có đội đâu à 😀
ThíchThích
Phù phù, hơi lu bu tí nhưng cũng kiếm được be rượu Kim Long xika đặc sản Quảng Trị chạy ào qua nhà bác chúc mừng sinh nhật. Ngày mai bác tính đãi khách bằng món gì đây? hè hè
ThíchThích
He he, năm nay tính trốn chú mà cũng không có được. Hảo bằng hữu, mang hết xika với chivas nhà chú qua đây 😀
ThíchThích
TP sinh nhật đúng ngày lễ Giáng sinh thật à. Thế thì TP là con của chúa rồi. Chị xin chúc mừng kép luôn nha.
ThíchThích
Dạ, chúc mừng kép cũng hay nhưng có hai phần quà nó hay hơn chị ạ 😀
ThíchThích
Sinh nhật chủ nhân blog à? ui chời, chúc vui, khỏe, công thành danh toại hấy!
ThíchThích
Và sống vui, sống khỏe, sống có ích nữa chứ 😀
ThíchThích
Định nói câu “chúc mừng sinh nhật công tử” nhưng nghe nó không được sang lắm 😀
Hay mừng rượu ngoại thay cho Bàu Đá như chú Po cho nó sang nhẻ?
ThíchThích
Hữu bằng tự viễn phương lai, bất diệc lạc hồ. Thiệt là vui mừng khôn xiết [đó, bác thấy sang chưa :D]
ThíchThích
này sao đường quang không đi, say xỉn hay sao mà đi lạc hồ vậy hả, à lại còn cố mà bắt con diệc nữa, ầy dà phải bảo vệ thiên nhiên, yêu động vật chứ…
ThíchThích
Ầy dà ầy dà, nị lày khó đào tạo à.
ThíchThích
với người vừa chậm vừa bình dân như chị thì phải hướng dẫn rõ ràng chứ, từng bước một, rồi nói răng thì sang ..chớ nói chung chung thì ai mà hiểu nổi
ThíchThích
Thôi, chị ráng kiếm cái bằng taị chức rồi để em nói với chú Ba một tiếng. He he 😀
ThíchThích
Thôi thì chúc quý thầy, quí cô chung vui Giáng sinh, bảo đảm tuân thủ nghiêm chỉnh pháp luật, an toàn giao thông, nam nữ bình quyền, bình đẳng…Rứa là đủ sang chưa anh Cua?
ThíchThích
Chưa thấy câu Luận ngữ nào cả, chúc thế thì đúng nghị quyết nhưng vẫn chưa sang 😀
ThíchThích
“điều gì mà mình không muốn người khác làm với mình, thì cũng đừng làm với người khác”- nếu không muốn ngồi buồn một mình thì cũng đừng để người khác một mình rồi ta đi nhậu!
ThíchThích
Ok ok, sang rồi sang rồi. Tử dạy “Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân”
ThíchThích
Thầy giỏi có khác, dạy 3 đường cơ bản là trò sang lên ngay!
ThíchThích
Thế cô đã nộp tiền học thêm chưa ấy nhẻ?
ThíchThích
Ua cu tuong la thay day tinh nguyen thi mien phi?
ThíchThích
Ơ, cái cô này hay nhẻ!
ThíchThích
Chuc mung sinh nhat thay. Nho thay va nho Quy Nhon qua thay oi.
ThíchThích
Cảm ơn em thật nhiều! Giáng sinh vui vẻ nhé.
ThíchThích
Giang sinh am ap va an lanh thay nhe!
ThíchThích
Chúc mừng Giáng sinh! Tìm một vòng tay ấm mà chui vào nhé 😀
ThíchThích
Vào nhà TP giật cái thót một phát. Hồi đó tụi mình ngó lên mấy cái kệ sách của hiệu sách, thèm rỏ nước bọt, đành an ủi nhau: Toàn những thứ quá sang trọng. Đêm Giáng sinh thật ấm áp nhé!
ThíchThích
Cảm ơn Mùa hè mưa về lời chúc Giáng sinh nhé. Lâu quá mới thấy bạn đến chơi, thật ra thì chữ nghĩa rất sang trọng và thường được dùng để làm… dáng 😀
ThíchThích
( ne tinh chi em sau nang ma bo qua cai toi dung tieng V k dau nha, may cua chi anh Sam dang dung de in Thiep chuc Tet, chi dung may cua anh xa nen khong co phong tieng V).
Noi ve sach va hieu sach chi lai nho cai hoi ma chi em minh cu phai nguoc mat len nhung cai gia sach cua hieu sach ma them thuong vi ” sang trong ” qua tam tay voi do. Hoi do chi va mot chi ban chi( chi ay gio la Giang vien dai hoc nhu em do), 2 dua say me doc sach nhat tran doi, nhung lai khong phai la con “dai gia” nen nhieu khi cung “luc bat tong tam”. May vo chong co hieu sach : co thi la dien vien doan van cong, chu la thay giao day Van..ca 2 nguoi cuc ky hao hiep voi tui chi, toan cho tui chi muon sach moi tren gia ve doc thoi…Ca 2 nguoi do chi nghi ho that su la sang nhi? Nghi den day lai thay an han, tu hoi roi que toi gio khong bao gio co dip quay lai tim co chu ma cam on duoc 1 cau.
ThíchThích
Câu chuyện của chị kể thật hay mà cũng thật đặc biệt. Bây giờ vào siêu thị sách đọc cọp cả ngày cũng không sao nhưng cái ngày xưa đúng là thiếu thốn trăm bề và em không có cái may mắn như chị. Em nhớ hồi mới ra trường, ở một ki-ốt có một cuốn sách [với em] phải nói là bảo bối. Giá 3 tập của nó bằng 2 tháng lương của em. Vì nó viết cho một chuyên ngành rất hẹp nên em biết nếu em không mua thì nó sẽ nằm đó trong một thời gian dài. Thế là bí chỗ nào em lại lò dò ra ki-ốt đó để tra cứu bí kíp. Lần mò rồi bà chủ cũng biết được cái mánh ấy nên kê cao hơn, em lại lôi xuống,… cuối cùng là họ đuổi em như đuổi tà. He he
ThíchThích
… và nó cũng (tự nhiên) rất sang trọng!
ThíchThích
…thế mới gọi là làm dáng 😀
ThíchThích