Viết cho con gái [6]: Pi mười tám…

Copy of 18 (5)

  • Trần Phan

Có con gái thiệt là sướng…

18 tháng tuổi, Pi chỉ chịu ngủ khi có ba bên cạnh. Bất chấp ba đang làm gì, chấm bài kệ, đọc sách kệ, facebook kệ, cứ phải nắm tay ba kéo vào ôm Pi ngủ cho bằng được.

18 tháng tuổi, mẹ dọn cơm, Pi đã biết lấy chén, đũa và ghế của mình. Biết chạy đi tìm gọi ba ăn cơm, bữa ăn không thể bắt đầu khi không có ba. Vị trí ngồi của ba và mẹ ở đâu là cố định ở đấy, chỉ cần xê dịch là Pi đã bày tỏ sự khó chịu…

18 tháng tuổi, Pi đã biết tự bưng chén và xúc từng thìa khá gọn gàng. Biết tự mang chén của mình bỏ vào thau rửa khi ăn xong và biết lấy chổi để quét chỗ rơi vãi (thường thì ba hoặc mẹ phải chạy theo giật lại vì chổi bẩn và cháo sẽ dây ra khắp nhà)…

18 tháng tuổi, Pi thích được khen đẹp, thích đi cà phê, nghe nhạc kích động, hớn hở khi shopping với mẹ,…

18 tháng tuổi, ôi ba yêu con gái quá…

.
.
.
.
#. 1
Photobucket

.
.
.
.
#. 2
Photobucket

.
.
.
.
#. 3
Photobucket

.
.
.
.
#. 4
Photobucket

.
.
.
.
#. 5
Photobucket

.
.
.
.
#. 6
Photobucket

.
.
.
.

9 thoughts on “Viết cho con gái [6]: Pi mười tám…

  1. chauconcoc

    Pi càng lớn ông bà nội càng zui, nhất là khi nhìn cái mũi thì không lẫn vào đâu được. Chúc cả nhà có nhiều niềm zui nhiều hơn nữa !
    Cặp bình hình như là gỗ hương hay xoan đào vậy ?

    Thích

  2. chauconcoc

    18 tuổi, Pi thích được khen đẹp, thích đi cà phê, nghe nhạc kích động, hớn hở khi shopping … 18 tuổi, ôi ba đau đầu với con gái quá…

    Thích

    1. Trần Phan Post author

      Bác chauconcoc mở một sạp dưa lê bên facebook đi. Dạo này wordpress bị chặn dữ quá nên em bỏ nhà đi bụi luôn, lâu lâu tạt qua viết cái rồi đi tiếp 🙂

      Thích

  3. mariagianghien

    Đúng là Pi! 😆
    Nhìn thông minh, hóm hĩnh giống em Phan quá!
    Chúc con gái cưng của ba Phan hay ăn, chóng lớn và bình an trong vòng tay yêu thương của ba mẹ!
    —–
    Nhớ em!

    Thích

  4. Minh Ốm

    Đúng, như nhiều bạn bày tỏ, bé Pi đặt trước cặp lục bình thật ấn tượng. Dám hỏi đại gia cặp ấy hết bi nhiêu ạ !

    Thích

Comment