- Trần Phan
Sáng nay, bạn Trần Phan của chúng ta tổng chỉ huy công trình sửa chữa lại đường dây điện dài hơn 200 mét từ trạm hạ thế vào nhà. Từ trên trụ cao chót vót và bạt ngàn gió nhìn qua nhà cô hàng xóm thấy lấp ló mấy bông hoa rất đẹp.
Nó đây. Của hàng xóm nhưng cũng cứ khoe phát!
Loài thực vật này thuộc chi Clitoria L., nghĩa Latin của nó bác nào chưa biết thì tự gúc cho máu.
Chúc bà con một mùa Giáng sinh an lành và một năm mới thịnh vượng!
.
.
.
.
..
.
#. 1
.
.
.
#. 2
.
.
.
#. 3
.
.
.
#. 4
.
.
.
#. 5
.
.
.
#. 6
.
.
.
#. 7
.
.
.
Tem rồi! Tem.
ThíchThích
Đã tem rồi còn muốn tem nữa. Bác này máu thế chứ lị 😀
ThíchThích
không máu mà được à. Hệ hhệ..
ThíchThích
Nghe bác cười hệ hệ là biết rầu 😀
ThíchThích
Hoa gì vậy Trần Phan? Hoa gì mà sao giống … He he he..
ThíchThích
Đang định hỏi han cái giống hoa gì mà giống… thì có người hỏi mất rùi, hé hé. 🙂
ThíchThích
@ Chip:
Đang định hỏi han cái giống hoa gì mà giống…
—
Hé hé cái gì. Hoành tráng hông? Xem xong đừng có mà mặc cảm nhé 😀
ThíchThích
@ dinh.havan
Hoa gì vậy Trần Phan? Hoa gì mà sao giống…
—
Hơ hơ, bác nói giống rồi bỏ lửng thế hóa ra đang đánh đố anh em à? 😀
ThíchThích
Giống gì thì cũng của hàng xóm , Trần Phan lặng lẽ “chôm” không hỏi ý kiến hàng xóm hả ?
ThíchThích
Chuyện này khó nói quá 😀
ThíchThích
Đại ka sao không khoe hoa nhà mình, mừ đi ngó nghiêng hoa nhà cô hàng xóm thế? công nhận “hoa” nhà hàng xóm đẹp và “ấn tượng” đại ka nhể? he he 🙂
ThíchThích
công nhận “hoa” nhà hàng xóm đẹp và “ấn tượng” đại ka nhể?
—
Hoa thế mới là hoa chớ. Để mơi mốt giới thiệu cho dượng Chíp mang về nhà trồng. Hà hà 😀
ThíchThích
Thôi, cho em xin, dượng nhà em nỏ xài hoa nhà hàng xóm mô. he he 🙂
ThíchThích
Nếu dượng nó mang về nhà trồng thì thêm mấy cái hoa nhà. Hơi bị được. Hà hà dượng nó mà thấy thì bợ liền 😀
ThíchThích
À ,hệ thống phân loại của cái cây này hình như là … Clitoria tranphanensis.
😆
Thầy Phan sang phân loại giùm loài Nhuyễn thể đăng ảnh bên nhà bác Kua cái nha.
ThíchThích
Bó tay cho bác. Đuôi –ensis (giống đực, cái) và –ense (giống trung) dùng để chỉ cho nơi xuất xứ. Bác chơi quả C.tranphanensis thì thiên hạ lại tưởng hoa hàng xóm này nó ấy trên người em à? Ặc, máu thế chớ lị 😀
ThíchThích
Thế thì viết thế lào?Giả thử như cây đó do Thầy công bố tên lần đầu thì sao?Thầy viết coi.(Tui nỏ biết tên cái hoa nớ có tên loài là chi cả(đại loại là sẽ viết thường) ,tiếp sau đó TranP.Đúng chưa?)
Tui làm luận văn về Rong câu chỉ vàng.Ra làm việc ở công ty rong biển Agar.Rong câu chỉ vàng ở VN ta là:Gracilaria verrucosa (Huds.)Papenf.
ThíchThích
He he, hoa nó ướt át thế này mà em với bác nói chuyện danh pháp loài ở đây thì nó khô mất. Tuy nhiên bác đã hỏi mà không trả lời thì e là thất thố. Loài này đã được đặt tên nhưng vì vánh đề nó nằm ở tên chi (genus) nên em có ý nhấn mạnh he he. Bây giờ giả sử đây là một loài mới thuộc Clitoria và em là người công bố thì trong danh pháp Latin đầy đủ, ngay sau tên chi là tính ngữ loài được viết thường. Tính ngữ loài này em có thể đặt đa dạng nhưng tất nhiên phải hợp với từ thứ nhất [chỉ tên chi] về số, giống và cách như: C. macrophylla (trong đó macrophylla, us, um: lá lớn), C. verrucosa (trong đó verrucosa, us, um: nhám, có nhiều mụn cóc), C. gigantea (trong đó gigantea, us, um: to lớn), C. quynhonensis (trong đó quynhonensis, ensis, ense: ở QN)… Sau tên loài [danh pháp hai phần], em viết tắt hoặc viết nguyên tên họ của em – người công bố loài mới cho khoa học. Trường hợp em muốn lấy tên người để làm tính ngữ loài cho scientific name, ví dụ như tên thật của bác là dancongchot và em vì yêu mến bác nên lấy tên này để đặt cho hoa thì sẽ được viết như sau:
Clitoria dancongchoti Phan.
Trong đó, dancongchoti là viết Latin hóa dancongchot ở dạng thuộc cách (sở hữu cách – một trong 6 cách) của kiểu biến cách thứ 2 (một trong 5 kiểu biến cách).
He he, thiên hạ đọc xong cái còm này mà chạy mất dép thì em bắt đền bác đấy 😀
ThíchThích
Hai nhà sư cãi nhau về cây phướn trong sân chùa.
Nhà sư này nói : phướn động!
nhà sư kia cãi : gió động!
Lục Tổ Huệ Năng nghe vậy liền nói:
– Không phải phướn động, cũng chẳng phải gió động, chính tâm của hai ông động
Cả hai nhà sư..câm họng!
ThíchThích
Cảm ơn bạn đã cất công chỉ điểm cho.
ThíchThích
Nghe mọi người bàn tán phân loại hoa ở đây tui chạy qua hóng hớt chút, đọc xong chả nhớ được chữ tên la tinh nào mà chỉ nhớ được mỗi chữ dancongchoti Phan. Xong. 🙄
ThíchThích
Ráng nhớ thêm Clitoria cho nó máu nghen chị 😀
ThíchThích
Em nghĩ những cái mình chưa gặp mà nghe nói thì cố gắng tưởng tượng, những cái mình cố gắng tưởng tượng ngoài thực tế có khi không phải như thế
ThíchThích
Thế nói thế không thế nói không thế ấy là thế vậy 😀
ThíchThích
Hoa đẹp vì… đặc biệt, thích quá Thầy ơi, hehe.
ThíchThích
Xạo bà thím. Chú chỉ được cái nói dóc 😀
ThíchThích
Em công nhận anh thuộc bậc kỳ tài. Đứng trên “trụ điện” , mà nhòm thế nào thấy luôn cả “hoa” của cô hàng xóm. Quả là bái phục! Shư phò! 😀
Lại còn tranh thủ “chộp” mấy phát nữa chứ! hí…
—————————————————————-
“…mình ném đá xong chạy về giấu tay”…
ThíchThích
Trên trụ điện mà vẫn nhìn thấy là tùy thuộc vào tư thế chứ. Cô Mít nói anh tranh thủ chộp à? Làm gì mà phải tranh thủ. Hoa này mọc ở bờ rào nhà cô hàng xóm, cứ buồn buồn là anh lại ra vặt mấy bông chơi dị đó 😀
ThíchThích
nhớ một mùa đông đã xa…
ThíchThích
Tự nhiên cô Bưởi ngắm mấy bông Clitoria này rồi lại ngẩn ngơ “nhớ một mùa đông đã xa” là sao dị cà? 😀
ThíchThích
Em cũng thấy vô lí con cào cào. (mà, chắc là có cái lí riêng của cô Bửi á Đại ka. hí hí :))
ThíchThích
Chắc nó nhớ cái dạo ấy ấy đó mà 😀
ThíchThích
công nhận hoa lạ, đặc biệt! em ko biết hoa nhà hàng xóm đẹp như thế, liệu hoa nhà có được như vậy ko ta???
ThíchThích
Lạ là xung quanh có bao nhiêu cô hàng xóm là đều có hoa này. Quái nữa là nó cứ nhắm hướng nhà mềnh mà nở mới chết chớ 😀
ThíchThích
Hoa hàng xóm đẹp nhưng chỉ nhòm trộm hui. Hoa nhà mình thik lúc nèo nhòm và hái cũng được :))
ThíchThích
Thề là không có nhìn trộm. Hoa này nó cứ nhắm hướng nhà mềnh mà nở. Hay thế mới nói 😀
ThíchThích
Hoa kia “hoa” ở bên rào
Nở gì “lặng lẽ”, hương thơm “lặng thầm”
Vô tình Phan sửa dây leo(sửa dây điện, leo cột điện)
Ngó sang bên đó chao ôi “động” lòng
Về nhà ruột xót, gan bào
Ở ngay bên cạnh mà nào dám sang
Thôi chờ sửa điện năm sau
Hoa kia lại nở, Phan tôi lại nhìn.
ThíchThích
Hì hì, hoa này lại còn kích thơ nổ tung tóe nữa chứ. Được cái mấy cô hàng xóm nhà mềnh rất hiếu khách 😀
ThíchThích
Giả nai cũng hay đấy chứ.
ThíchThích
Bác bảo hươu nai gì ở đây hử? 😀
ThíchThích
giả nai cũng hay đấy chứ nhỉ.
ThíchThích
Hoa đẹp wá 🙂
ThíchThích
Thế có muốn trồng không? 😀
ThíchThích
Không dám bình luận gì hết. Hic.
ThíchThích
Ủa, hổng dám bình luận là sao? Có gì khó nói à? 😀
ThíchThích
Tự nhiên thật kỳ diệu và kỳ lạ hi hi
ThíchThích
Eureka! 😀
ThíchThích
Có khi nào là tiến hoá đồng qui không thầy hi hi
ThíchThích
Hổng biết nữa. Chờ kết quả nghiên cứu của thaonguyen1691 xem sao 😀
ThíchThích
Bây giờ thì mình tin là có thằng té gãy chân vì trèo cây nhìn trộm … hoa hàng xóm !
ThíchThích
He he, em thì em tin… lâu rồi 😀
ThíchThích
Không gãy chân thì ló cũng phang cho gãy cả “căng hải” bác Trà ợ! híc!híc!
ThíchThích
Hoa này nguy hĩm thế à bác? Lâu lâu em chạy qua bờ rào vặt mấy phát mà có thấy gì đâu 😀
ThíchThích
Là lúc ló vưỡn còn dễ chịu đới! ló mừ…. thì e TP có ngày hóc cái … của chính mềnh ợ! hé!hé!
ThíchThích
Nhà chị láng giềng này trồng thứ hoa này chắc hóm hỉnh ,vui tính và dễ gần đúng không thầy?
Sinh nhật mà được bạn gái tặng một bông này thì nhớ đời!
😆
ThíchThích
Nhìn hoa nở đẹp thế này mà bác còn hỏi. Khà khà, nhìn hoa này bác nhớ lại lần sinh nhật thứ mấy của mình đấy? 😀
ThíchThích
Quốc hoa có phải là đây? 😀
ThíchThích
Bây giờ mà có nói thì chú cũng chưa hiểu đâu. Há há 😀
ThíchThích
Bác Phan ăn chắc ghê, ký tên mình dưới góc phải luôn. hớ hớ
ThíchThích
Mình đang giữ hộ bản quyền. Ha ha, phát hiện có đứa đang ghen ăn tức ở 😀
ThíchThích
Ủa! Kỳ dzậy ta?
Ba bông kề liền?
Cô hàng xóm nầy đặc biệt ha?
Đúng là Thày Phan hay gặp may! 🙄
ThíchThích
Hình như nó thấy em nên đua nhau nở hay sao ấy bác ạ. Chết thật! 😀
ThíchThích
Anh Phan làm cách nào mà nó thấy anh là nó đua nhau nở tài quá dzị? hí hí 🙂
ThíchThích
Quá khen quá khen. Chắc là nó biết anh thích 😀
ThíchThích
Kiểu này mệt nghỉ nhá 🙄
ThíchThích
Thì chị đã chẳng khuyên em là nên cố gắng còn gì 😀
ThíchThích
Hoa của cô hàng xóm đẹp thật. Hèn chi giáo sư cứ ngắm ké suốt? 😀
ThíchThích
Cũng thỉnh thoảng nó mới nở thôi bác ạ. Hàng xóm của bác có hoa này không? 😀
ThíchThích
Chỉ đủ thời gian up mấy cái hoa lên thôi phải ko ngài GS? :), dạo ni thấy ngài im lặng quá, thường thấy ngài giao lưu với xóm nhà lá rất chi là nhiệt tình như ở nhà chị HL, Phương Lan, HB, nhưng đợt này thấy ít xuất hiện thiệt đó. Hôm nọ chị MariaGH nghĩ anh vào nhà chị ấy chơi nhưng ko nói gì nên chị ấy hỏi, ko biết ngài có biết vụ này ko? 🙂
ThíchThích
Hì hì, dạo này công chuyện lu bu quá nên cũng nhớ bà con lắm lắm. Anh không biết chuyện em nói, chuyện gì vậy? Bà con đang định mang anh ra… hoạn à? 😀
ThíchThích
Em đã không biết sao không chạy qua nhà Giáng Hiền xem sao?
ThíchThích
Dạo này bận quá chị ạ, lựu đạn nhà em chín rụng đầy gốc nhưng chưa biếu ai được 😀
ThíchThích
Hoa này có giống hoa của nhà em không?
Chúc mừng em nhân mùa Giáng sinh và chúc mừng sắp bước sang một tuổi mới nhé. 🙄
ThíchThích
Cảm ơn chị về lời chúc nhé. Chuyện hoa hòe bà con có vẻ quan tâm nhiệt liệt hầy. Chiều nay lại thấy có một bông nữa nở, bông này nhỏ hơn nhưng đỏ hơn 😀
ThíchThích
Thầy Phan và lão Cua có cái nhìn giống nhau á. Hình na ná nhau.
ThíchThích
Thế bấy lâu nay bác không nhìn à? Ngi hĩm quá 😀
ThíchThích
túm lại hoa của nhà hàng xóm hay của nhà PHAN thì không bít.nhưng rất ấn tượng,lần đầu được nhìn kiểu dáng của hoa này 😆
chúc giang sinh an lành
ThíchThích
lần đầu được nhìn kiểu dáng của hoa này
—
Khà khà, bác được cái cứ hay làm bộ 😳
Giáng sinh an lành bác nhé!
ThíchThích
Cái này là bằng chứng tiến hóa rồi đó thầy hihi
ThíchThích
Phân tích để mở rộng tầm mắt coi nào 😀
ThíchThích
Cánh môi dầy nhỉ ! Chắc là nó đang sẵn sàng thụ tinh đấy !
ThíchThích
Hà hà, bác thấy ba hoa xếp một hàng thế sợ chưa? 😀
ThíchThích
Tâm em chả tịnh tí nào
Đứng trên trụ điện chộp ào mấy bông
Hoa gì dáng đẹp, thích trông ?
Coi chừng hàng xóm bẻ “chân chống” kìa !
ThíchThích
Dạo này bác thơ phú quá trời. Nghe bộ sắp thành lều thơ đến nơi. He he, cảm ơn bác đã cảm tác. Thiệt nà chí ný 😀
ThíchThích
hoa gì mà giống quá hihi
ThíchThích
Có trái tuổi như chú mà hồi giờ chưa thấy à. Hỏng, hỏng nặng!
ThíchThích
Giáng sinh vui vẻ!
Năm mới mạnh khỏe và mọi sự như ý nha Thầy!
ThíchThích
Cảm ơn bác Chốt nhé! Trời lạnh thế này chắc là bác nhớ rượu lắm nhẩy 😀
ThíchThích
Merry Christmas. Happy New Year!
ThíchThích
Cảm ơn bác Đồ! Năm mới, nhiệm vụ mới nhưng không được quên duyên mới bác nhé 😀
ThíchThích
cắn bút lâu thế bạn tui?
ThíchThích
Dạ, đang nghiên cứu các thể loại hát ru bác ạ 😀
ThíchThích
SG ơi, sao cứ ngắm hoa hàng xóm lâu thế? 🙂
ThíchThích
Kể ra thì hàng xóm nhà anh tốt bụng nhẩy 😀
ThíchThích
Cây này độc đáo thầy nhỉ.!
ThíchThích
Chú cứ ráng nói cho ra vẻ người lớn. Ha ha 😀
ThíchThích
Cứ đem mấy bài hát ru mấy em ra mà ru con chứ cần gì phải tập. Nhiêu đó là đủ ớn rồi.
ThíchThích
Hà hà, em rửa tay bác kiếm rồi bác ạ 😀
ThíchThích
có chương trình gì không?
ThíchThích
Bác làm xong bản thiết kế rồi đưa em duyệt 😀
ThíchThích
Be Pi ngoan cho thay oi !
ThíchThích
Được cái là Pi ngoan giống như bố nó vậy 😀
ThíchThích
Hic. Hoa gì thấy ghê.
ThíchThích