- Trần Phan
Có ai đó đã ví von rằng sự níu giữ tình yêu như nắm một vốc cát, càng nắm chặt, những hạt càng rơi nhanh hơn ra khỏi lòng bàn tay mình. Đúng sai thế nào cũng không biết nhưng Phan mỗ thích cách ví von ấy, bởi lẽ nói hay viết những điều mình không hiểu luôn mang lại một cảm giác rất sang trọng… Chuyện cao siêu này, nếu cao nhân nào đó có nhã hứng thì mỗ xin được sẽ chắp tay hầu chuyện vào một dịp khác. Sở dĩ dài dòng, vì hôm nay Phan mỗ muốn mở lại gian hàng photo gallery để giới thiệu với bà con một đùm ảnh:
– Chủ đề: Cát…
– Đồ nghề: Panasonic DMC – FX12 [củ chuối]
.
Ôi cát bụi phận này
Vết mực nào xóa bỏ không hay…
[1]
.
[2]
.
[3]
ơ
[4]
.
[5]
.
[6]
.
[7]
.
[8]
.
[9]
.]
[[10]
.
[11]
.
[12]
.
[13]
.
[14]
.
.
Pingback: Tweets that mention Cát… [ảnh] « Trần Phan -- Topsy.com
em lại là người đầu tiên com rồi, hihi.
mà sao càng nhìn càng giống ở quê em.
🙂
ThíchThích
Chính xác là tem vàng chín con bốn 😀
ThíchThích
Những bức ảnh về cát rất đẹp. Phan chụp ở đâu thế ? Hình như không phải ở Quảng bình vì trông ẩm ướt hơn các bãi cát ở vùng ấy.
ThíchThích
Hì hì, bay mất đôi dép xăng-đan vừa mua mới có 14 tấm ảnh này đấy bác ạ. Đi chân không vác củ chuối về nhà trông chẳng giống ai. Lần sau có lạy em cũng chẳng thèm làm… nghệ sĩ, hao quá trời 😀
ThíchThích
Mất một đôi dép nhưng mọi người được ngắm những bức hình này quả là rất tuyệt. Nếu có thêm bức hình TP đi chân không vác củ chuối nữa thì không còn gì sánh bằng 🙂
ThíchThích
Coi bộ Trần có vẻ là yếu tố thúc đẩy ngành công nghiệp giày dép( cụ thể ở đây là xăng đan) phát triển quá hè…Mai mốt trong bảo tàng sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành giày dép( xăng đan ) thể nào cũng có hình ảnh của Trần đó nha.
ThíchThích
Hì hì, đẹp hay không chưa nói nhưng thấy hao quá chị ạ 😀
ThíchThích
Hì, chị nói làm em thấy tự hào quá đi mất nhưng sợ hơi khó. Cứ nhìn danh sách 600 người xin vào cái hội nhà văn nhà veo gì đó mà chết khiếp. Hội giày dép này coi bộ căng hơn đấy. Chị nhớ viết cho em cái thư tay nhé 😀
ThíchThích
Ôi cát bụi vô tình
Xóa bỏ mất tấm hình Phan Mỗ 🙂
Cát ở đâu mà đẹp thế em. Những tầng tầng cát với những vân và gợn sóng rất đẹp.
ThíchThích
Hì hì, cát quê em đấy. Quê em nó đẹp từ người cho đến đất cát chị ạ 😀
ThíchThích
Em cũng ở gần biển à. Cát nhiều thế này thì mà lại như sa mạc thì đi lại sẽ rất khó khăn. chắc không có cảnh du lịch biển và bãi tắm phải không em?
ThíchThích
Hì hì, em chụp những tấm hình này ở một đô thị loại 1 đấy chị ạ, em đi bộ trên cát hàng cây số mới tìm ra vùng này, hoang sơ và thú vị vô cùng 😀
ThíchThích
Hôm nay mới có may mắn được chuyện trò cùng em sau từng comment. Cát dày thế mà em đi bộ được mấy cây số chắc mệt phờ râu tôm 🙂
ThíchThích
Không riêng gì râu tôm chị ạ, phờ hết các loại râu và… giống râu 😀
ThíchThích
Thầy ơi. Sao lúc đi chụp hình mấy bãi cát này, thầy ko rủ em đi với.Cứ tưởng tượng tới những bức hình chụp một cô bé dễ thương bên bãi cát vàng rực rỡ mà xem.Mới nghĩ mà đã thấy sướng rầu. hihi. Mai mốt mà thầy có nổi hứng làm nghệ sĩ nữa, thì phải nhớ là có một ” người mẫu” tình nguyện tháp tùng, ” hi sinh” vì nghệ thuật nha thâỳ. Sao hôm nay mình nói hay thế nhỉ? hehe
ThíchThích
ừ hôm nay CBGL nói hay đó, nhưng nguy hĩm cho thầy lắm đó nha!
Thầy có người mẫu nhất quả đất 24/24 rùi, em muốn làm người mẫu nữa e khó đó hí!
ThíchThích
Hì hì, thế mới là nước hầm xương 😀
ThíchThích
Một cảm giác rất Yomost! 😀
ThíchThích
Tấm hình số 14 ghi lại dấu chân người trong mộng của thầy Trần , còn những tấm hình khác mô tả thầy đi tìm người ấy khiến đất long cát lở 😀
ThíchThích
Khà khà, cứ như là “Ỷ Thiên bất xuất/ Thùy mã tranh phong” của bác Dung vậy chị hè. Nhưng em rất khoái chí với cách ví von ấy 😀
ThíchThích
Mời bác về quê em, có đụn cát cao ngất trời tha hồ cho bác trổ tài. Con máy của bác củ chuối nhưng vẫn ngon hơn con máy cùi của em nhiều hì hì.
Í quên, bác nhớ thu vé vào cửa để trích một khoản tân trang lại con xăng đan nha!
ThíchThích
Thôi chú ạ, lần này lỡ dại làm nghệ sĩ. Từ nay em chừa 😀
ThíchThích
Nhìn thích ghê anh hè. Anh chụp hử anh?
ThíchThích
Anh chụp khéo ghê, nhìn hay quá
ThíchThích
Anh cũng thấy là quá đẹp em ạ [kha kha, bà con nằm xuống, coi chừng lựu đạn] 😀
ThíchThích
Em thấy đẹp hay không cái đã rồi anh nói tác giả sau [cho chắc ăn, khỏi bị ném cà chua] 😀
ThíchThích
Ảnh đẹp hè Trần, cát quê em màu vàng nhạt hè? những bức ảnh em chụp độc đáo đó!
ThíchThích
Cát ở quê Trần là cát nhưng không phải là cát, màu vàng mà không phải là màu vàng, hehe 😀
ThíchThích
Vàng nói vàng, không vàng nói không vàng, ấy là vàng vậy. He he, dạo này lạm dụng bác Tử hơi bị nhiều 😀
ThíchThích
Cảm ơn chiên da nhíp ảnh đã có lời khen. Xin phép bà con cho em sướng 5 phút 😀
ThíchThích
thôi em ơi, em cứ sướng đi, xin phép xong thì hết cả sướng!
ThíchThích
Ờ hén, với lại sướng mà có 5 phút thì chẳng bỏ bèng gì 😀
ThíchThích
Cát… đẹp há!
ThíchThích
Dạ, thực ở ngoài thì cũng không được như thế. Đẹp là do người chụp ấy bác ạ [kha kha, lại thêm một quả nữa, kinh phí đầu tư cho quốc phòng lớn lắm nên cứ ném lựu đạn thỏa mái]
ThíchThích
Phải có tâm hồn nghệ sĩ lắm mới chụp được mấy tấm hình này đó chớ.
ThíchThích
Và phải có trình độ chụp hình cao nữa chứ bác 😀
ThíchThích
Đúng rồi đó TP.
Chà, bữa nay nổ kinh quá há 😀
ThíchThích
Vậy là bác chưa thấy kho đạn nhà em rồi 😀
ThíchThích
Lâu lắm mới thấy công tử cất băng keo.
Hình như công tử là người đầu tiên trên thế giới nhìn thấy những thứ trong tấm ảnh số 14? Cảm giác được là người đầu tiên trên toàn thế giới có thú vị không? 😀
ThíchThích
Yeahhh! Bác nói chính xác, em là người đầu tiên và chắc cũng là duy nhất luôn. Được làm người số một thì đúng là sướng đủ chỗ hết bác ạ 😀
ThíchThích
Chụp ở đâu thế bác Phan ?Công nhận là tay máy của bác rất điệu .
ThíchThích
Chụp ở bên kia cầu Nhơn Hội, đi sâu vào trong cát khoảng 2 kilo số 😀
ThíchThích
Để hồi nào em bò qua đó lia một seri cho bác biết thế nào là Canon PowerShot S3 IS
ThíchThích
Thôi thôi, chú đừng có nhem thèm anh. Hôm trước đi ngang qua hiệu bán máy ảnh, nhìn mấy cái Canon PS cái chân nó rũ ra đi không được chú ạ 😀
ThíchThích
Em thích những bức ảnh 6 ,10 ,11, 14 . Em có nghe một câu chuyện về cát đại khái là những hình hài ngẫu nhiên và tuyệt đẹp của những cồn cát là một cách nhận ra nhanh nhất triết lý vô thường ,duyên tận thì sinh , duyên tán thì diệt .Lâu lâu qua thăm nói chuyện này với bác đúng là cóc ngồi đáy giếng . Hehee
ThíchThích
Hì hì, nghe cứ như một công án ấy nhể. Bạch thầy, con còn tham lắm không buông được, bao giờ cho đến bờ đây 😀
ThíchThích
Cứ bơi đi ,không tới bờ thì cũng tới… đáy bác ạ hi hi
ThíchThích
Hì hì, bơi thế thì em chả 😀
ThíchThích
Hình như em thiếu mất một lạo râu để ngồi mâm trên thì phẩy 😀
Xác dép chạy đê…
ThíchThích
Em chưa hiểu lắm, chị giải thích xong rồi chạy cũng còn kịp mà 😀
ThíchThích
Cái củ chuối của thầy Pa cũng đẹp đó:
[gigya width="400" height="300" src="http://choitre.files.wordpress.com/2010/12/sncuchuoi.jpeg"]
Nghe thầy Pa lặn lội chộp cái đùm ảnh mà hỏng đôi xăng đan thấy thương chi lạ, nhưng nhớ cất kỹ đôi đó rồi khi có công trạng lớn sẽ được đưa vô bảo tàng đó Pa ui.
Hay là bà con tặng cho thầy Pa đôi ni xem có được hong? Hé hé.
[gigya width="400" height="300" src="http://choitre.files.wordpress.com/2010/12/giay.jpeg"]
ThíchThích
Khà khà, đúng là cái củ chuối đó bác. Chán lắm, nhiều góc hình thật đẹp nhưng bắt khuôn thấy chẳng ra làm sao. Còn cái đôi dép mới thì em nhận cho bà xã, tết đến nơi rồi còn gì 😀
ThíchThích
Bà xã TP đọc cái còm này chắc chết cười 😀
ThíchThích
Hì hì, em chỉ dám nịnh vợ em chứ không dám nịnh vợ hàng xóm bác ạ 😀
ThíchThích