Trần Phan
“Cuộc sống ngắn ngủi, hãy tận hưởng trước khi nó tan chảy” là một trong nhiều thông điệp trong các triển lãm sắp đặt bằng băng của điêu khắc gia, nghệ sĩ thị giác Éle Azevedo.
Tình cờ được biết Éle Azevedo qua trang Art Photography và lần theo hành trình sáng tác của bà. Sự phù du có lẽ luôn là trung tâm trong thực hành nghệ thuật của nữ nghệ sĩ Brazil này.
Hơn cả hàng vạn các ngôn từ xủng xoảng hay các thuyết giảng gây buồn ngủ, các tác phẩm của Éle Azevedo quả thật có thể diễn đạt những điều bất khả tư nghị.
Các bức tượng băng này thường chỉ tồn tại trong khoảng 30 phút. Nếu trực tiếp đứng nhìn những hình nhân này tan chảy, nhỏ dần và nhễu nhão thành nước trong một buổi chiều tà như thế này chắc chắn sẽ là một trải nghiệm đầy xúc cảm, thậm chí khủng hoảng.
Và mình không hiểu sao con người ta lại có những ý tưởng sáng tác hay ho đến như thế.