- Trần Phan
Tết con về mẹ nhé
Xa nhà buồn thê lương
Tiền dẫu cần thật đấy
Nhưng sao bằng quê hương?
Anh bạn đầu dãy trọ
Sáng nay vừa sốt cao
Én nào bay trước ngõ
Guitar buồn nghêu ngao
Nghêu ngao rằng “năm trước,
hẹn đầu xuân sẽ về…”
Tăng ca ngày dăm bận
Mùa đông dài lê thê
Tết con về mẹ nhé
Sân ga còi hú xa
Mai ngược miền phương bắc
Đào về nam đơm hoa
Nhìn người đi tất bật
Điếu thuốc châm bao giờ?
Cháy bàn tay đau nhói
Buồn như là câu thơ
Tết con về mẹ nhé
Không quà không tiền tiêu
Chỉ mình con nhé mẹ?
Nắng qua đường liêu xiêu…