- Trần Phan
Pi được gọi vào đội thi kể chuyện của lớp. Đều đặn tập tuần 3 buổi. Nhiệm vụ của Pi đơn giản thôi, kiểu diễn viên quần chúng, hoạt cảnh cho câu chuyện.
Đầu đuôi cả buổi nàng chỉ đi ra cùng các bạn nói “dạ có” một cái là xong.
Thế mà nàng vui. Cả tháng nay đi sớm về muộn. Nhiều bữa ba mắc công chuyện nói thôi để ba xin cô nghỉ một buổi cũng không chịu.
Sáng nay buổi tập cuối. Chiều thi rồi. Ba đến sớm đứng ngoài thấy bạn Phương Linh kể hơi căng thẳng nhưng sẽ ổn thôi. Ba nghe hết câu chuyện. Nghe cả tiếng dạ có của con to nhất. Đúng là một tài năng.
Khi ba type mấy dòng này thì bạn Khởi Nguyên ra ngoài uống nước. Ba khen bạn ấy đóng vai Bác Hồ rất giỏi. Đang nói chuyện thì bạn Thủy Nguyên chạy ra kêu Bác Hồ Bác Hồ vô cô biểu.
Chúc con và các bạn thi vui.