- Trần Phan
(tặng chú Tiểu mục đồng)
Giáo đường con quỳ không Giê-su
Chúa bỏ người xa chốn bụi mù
Thềm xưa lá rụng thay màu gạch
Rơm phủ tường xiêu thay áo thu
Con quỳ nghe chim hót Thánh ca
Vài con se sẻ trước hiên nhà
Có bông lau tím buồn ngơ ngác
Thèm tiếng chân người bên luống hoa
Con quỳ không bí tích khai tâm
Cung Thánh nằm nghe cỏ mọc mầm
Con tìm mấy chặng Đàng Thương khó
Bốn bức tường đau đứng lặng câm
Con quỳ mang tội không nơi xưng
Trăm năm từ thuở đón Tin Mừng
Người xuôi Truông Dốc chiều mây phủ
Cúi mặt qua trời, nắng sau lưng…
—
Nhà Đá – Apr. 4, 2017
Cám ơn anh Trần Phan, một bài thơ đầy cảm xúc, chan chứa nỗi lòng với miền quê hương . Nó làm tôi phải đọc rất nhiều lần ! !!.
P/s Cảnh báo: Có tính gây nghiện!
ThíchĐã thích bởi 1 người