Gặp người cũ…

  • Trần Phan

em ạ, anh buồn kinh quá lắm
ngó chùm dây điện nhớ em ghê
tơ lòng ai uốn mà xoăn nhỉ?
dệt mớ bòng bong, nẫu cả mề

nhớ thuở nuột như tấm lụa là
da trắng tựa hồ bông bưởi sa
em đi dẫm nát hồn trai trẻ
mới đó mà tình như gió qua
.
gặp nhau lúc tóc hãy còn xanh
giờ mình cái gì thấy cũng nhăn
gần nhau cụng mấy lon bia cỏ
nhắc lại thêm buồn, chuyện gió trăng
ta ngồi khua ly đá leng keng
bia hết, người ơi, mắt đổ ghèn
tình xưa bụi đỏ qua đường cũ
dây điện buông chùm, thấy quen quen…
.
– 11/2016.

Comment

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s