- Trần Phan
Sáng nay có việc ngang Phù Mỹ
Ghé lại Bình Dương, quán bún tôm
Sáu ngàn rẻ quá chơi đôi nhát
Ngước mặt nhìn lên, gió trở nồm
Cô em bán quán miệng hay cười
Chú ơi bún rạm quán con tươi
Ừ thôi mày lấy anh bát nữa
À mà anh mới có ba mươi
Ngày trước anh trùm ở xứ đây
Cúp học lê la khắp chốn này
Em lặn nơi nào không thấy nhỉ
Hay là em trốn anh trong mây?
Chú ạ ngày xa mấy quãng trời
Tự hồi con mới giáp thôi nôi
Cái thuở chú hoành trong thị trấn
Quán bún bây giờ, má bán xôi
Đù má, thời gian chả chịu dừng
Tuổi già như chó rượt sau lưng
Ta ngồi nghe tiếng muôn trùng đổ
Gió thổi ngang trời, nắng qua bưng…
-10/2016
—