- Trần Phan
Photo collection này Trần Phan nhớ mình đã xem cách đây mấy năm, có lần cần đến thì lại quên khuấy nó nằm ở đâu trong mênh mông của thế giới phẳng…
Những ngày cuối tháng tư, ngồi tẩn mẩn lục lại như một cách để chiêm nghiệm những lời của cố thủ tướng Võ Văn Kiệt khi nhắc lại ngày 30-4-1975, rằng: “một sự kiện liên quan đến chiến tranh khi nhắc lại, có hàng triệu người vui, mà cũng có hàng triệu người buồn. Đó là vết thương chung của dân tộc, cần được giữ lành thay vì lại tiếp tục làm cho nó thêm rỉ máu”…
Tại đây và như một cách để lưu trữ.
Hoàng Lan lâu tàn quá hả TP ?
Xem xong nhớ đến bài “Chạy Tây” của NĐC.
ThíchThích
Lịch sử nếu như có từ giá như? Xem ảnh mà không biết nói làm sao hết TP à. Thật nhiều xúc cảm. Cảm ơn TP đã cho xem bộ ảnh quý giá
ThíchThích
Xem mà buồn mênh mông mênh mông.. Lẽ ra những bà con mình này có cơ hội lớn làm ăn yên ổn sau ngừng bắn 1973. Nhớ bài hát Gia tài của mẹ của TCS
ThíchThích
Em thấy xúc cảm khi xem bộ ảnh! Đau! Cảm ơn anh và thích entry này!
ThíchThích
triệu người vui mà cũng có triệu người buồn và cũng có triệu người rời bỏ nơi chôn nhau cắt rốn đánh cược số mạng với đại dương tthăm thẳm ngay và sau cuộc chiến..
ThíchThích
Hàng năm người ta vẫn cờ đèn kèn trống khoét sâu vào vết thương và làm cho nó rỉ máu thêm đấy chứ có hiểu lời của cụ Kiệt đâu. Hu hu nói nữa là dễ bị cho là phản động liền
ThíchThích
Cảm ơn thầy
ThíchThích
Lôi còm của anh ra. Kiểm duyệt bịt miệng kiểu đó thì anh tè vầu cái lốc nầy
ThíchThích
…
ThíchThích
không đủ khả năng để xem hết hình..Trần Phan à…
ThíchThích
Đất mẹ đủ đọa đày chưa, bao nhiêu đứa con đã nằm xuống ở hai bên trận tuyến và bao nhiêu đứa chưa về? Mấy mươi năm rồi sao mãi cái nhìn tật nguyền
ThíchThích
thắng hay bại chỉ là góc nhìn thôi mà
ThíchThích
Đau, xót xa, đó là cảm giác khi xem bộ ảnh này.
ThíchThích
Nhìn sự chết chóc, tang thương mà đôi bên đã phải cùng gánh chịu khiến MariaGH không sao cầm được nước mắt
——-
“Lạy Chúa từ nhân để con đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi năng nhục, đem an hoà vào nơi chanh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm. Vì chính khi thứ tha là khi được tha thứ”.
AMEN!
ThíchThích