Hoàng thảo thủy tiên trắng…

  • Trần Phan

Chăm bẵm mãi, cuối cùng bao nhiêu công sức đổ ra coi như cũng đáng đồng tiền bát gạo. Nó đây, Hoàng thảo thủy tiên trắng (Dendrobium palpebrae Lindl.) hay còn biết đến với các Việt danh khác như Thủy tiên trắng, Thủy tiên vàng, Lan thủy tiên, Hoàng thảo thủy tiên,…  Khoe phát!

Chợt nhớ năm 2003, khi ghé chơi nhà một ông bạn vong niên, Trần Phan gần như rớt hai con mắt trước giò thủy tiên thân vuông bung sắc giữa trời tháng tư Quy Nhơn như thiêu đốt. Lão đưa cho mình lon Tiger ướp lạnh và nói trong tiếng cười phần phật, chú mày xem thôi, đừng khen nhé, khen Den. palpebrae đẹp gần như một sự xúc phạm; nó vô duyên chẳng khác nào khen Einstein thông minh hay Beethoven có năng khiếu âm nhạc vậy. Nghe cú lắm nhưng không cãi được bởi rõ ràng là lão ấy có lý. Quả là ngớ ngẩn khi khen địa chủ lắm thóc…

.

.

.

.

#. 1

Photobucket

.

.

.

.

#. 2

Photobucket

.

.

.

.

#. 3

Photobucket

.

.

.

.

#. 4

Photobucket

.

.

.

.

#. 5

Photobucket

.

.

.

.

#. 6

Photobucket

.

.

.

.

#. 7

Photobucket

.

.

.

.

#. 8

Photobucket

.

.

.

.

#. 9

Photobucket

.

.

.

.

#. 10

Photobucket

.

.

.

.

#. 11

Photobucket

.

.

.

.

#. 12

Photobucket

.

.

.

.

65 thoughts on “Hoàng thảo thủy tiên trắng…

    1. Trần Phan Post author

      Dạ, nó trắng đến tinh khiết, vàng đến dại người và thơm đến ngất ngây chị ạ. Tạo hóa thật bất công khi quá ưu ái cho một số giai cấp thực vật 😀

      Thích

  1. chauconcoc

    Bây giờ mới thấy đúng : Hàng dỏm đắt khách nhờ quảng cảo.
    Còn non lắm chú em ơi : chùm hoa ngắn, thân không được mập và dài. Nhìn rễ , biết chắc mới vào chậu trước Tết thôi .
    Thủy tiên trắng mà gặp thủy tiên tím thì phải gọi bằng cụ !

    Thích

    1. Trần Phan Post author

      Hố hố, thế mà bấy lâu nay em nhầm hàng tưởng bác cũng biết chút chút về lan. Khà khà, đúng là nó có ngắn vòi, thưa bông nhưng em thiệt tình hổng hiểu tại sao bác lại đem đem so sánh lan được trồng ở tại nơi nó sinh ra quanh năm sương phủ với lan rừng Tây Nguyên đang bị nung dưới cái nóng hầm hập gần bốn chục độ giữa phố QN? Cao thủ hay không là ở chỗ đó. Bác khoe thủy tiên tím chớ gì? He he, chuyện nhỏ, giò kiều tím em dẫn link dưới đây năm nay nở tưng bừng nhưng vì năm ngoái đã cưa bom nên năm nay tạm hoãn lại đã. Nó tại đây nghen bác. Có thế mà bác đã nổ rồi, non lắm bác ơi 😀

      Thích

      1. chauconcoc

        Thấy TP nổ quá sợ ảnh hưởng đến nhà mấy ông tổ trưởng dân phố nên đùa tí, chứ giống thân vuông này vòi như vậy là chăm tốt rồi. Chỉ có những người yêu lan mới hồi hộp chờ ra ki, phát vòi và nở …dù chỉ có 1 bông ! Thủy tiên tím ( thân tròn) mấy bức ảnh chụp ban đêm đẹp lắm ! Tuyệt.

        Thích

      2. Trần Phan Post author

        Khà khà, cam đoan với bác là trong entry này em không hề nổ một phát nào. Thậm chí em đã ngầm ý với mọi người là không nên khen. Đấy! Em đâu có nói điêu. Hố hố 😀

        P/s: đang mùa hoàng lan, chắc em phải nổ thêm phát nữa. Bác có chỉ đạo gì không? ^^

        Thích

  2. Hà Linh

    à cái chậu lan này em hứa cho chị đấy nhẻ? chăm sóc giùm chị tốt quá, đẹp lắm, mơi mốt về chị lấy!

    Đùa thế thôi chứ mối khi đến hẹn lại lên, một cây hoa mình chăm sóc, nâng niu lại nở hoa thấy vui quá nhẻ!

    Thích

    1. Trần Phan Post author

      Dạ, cảm ơn chị. Lan rừng giữa phố, sống được đã là sự kỳ diệu chứ chưa nói đến chuyện hoa hòe. Năm nay mới đầu mùa mà nóng quá, mấy giò lan nhà em cũng đang vật vã dưới cái nắng như nung. Chị nói đúng, nếu không phải người đã từng đổ mồ hôi, chắt chiu chăm bón thì chẳng biết diễn tả thế nào.

      Thích

      1. Hà Linh

        chị phần nhiều trồng các hoa nở theo mùa, vì chị thích cái cảm giác chăm sóc, chờ đợi, rồi có khi quên đi một chút thì một ngày ra vườn thấy hoa nở tự lúc nào. Cái thời khắc ” gặp” bông hoa trở về vui lắm, hân hoan khó tả.
        Dạo này các em hoa nở bõ công chăm sóc, Trần Phan sung sướng thảo nào mà dịu dàng, rịu ràng, thùy mị hẳn! hihihi

        Thích

      2. Trần Phan Post author

        Mỗi cây cỏ, bất luận là cây gì cũng đều là kiệt tác của tạo hóa. Sự sáng tạo nghệ thuật ấy công phu và tỉ mỉ hàng triệu triệu năm chứ có phải chuyện chơi? Hiểu như thế nên em chia đều tình yêu cho thảo mộc (chắc cũng tại một phần do công việc) nhưng về trồng trọt thì lại đặc biệt hứng thú với những cây đòi hỏi những kỹ thuật và yêu cầu khắt khe. Cái cảm giác khi nó phát nụ thật không có gì diễn tả nổi. Chỉ có những ai đã từng sốt ruột bấm đèn pin xem từng cái nhú rễ, chồi cây, đứng ngồi không yên khi lá úa,… mới có thể thấu hiểu được. Bắt tay nghệ sĩ Hà Linh phát 😀

        Thích

      3. Hà Linh

        Mỗi cây cỏ, bất luận là cây gì cũng đều là kiệt tác của tạo hóa
        ——-
        Không phải là nghệ sỹ Hà Linh, nhưng trùng tên nên cứ còm đại!
        Chị nhất trí với em toàn phần câu trên. Chị nghĩ những loài hoa đòi hỏi chăm sóc công phu như Trần Phan được may mắn có cơ hội cũng là điều tuyệt diệu. Nhưng chị cũng rất thích ngắm những kiệt tác hoang dại bên đường, trong góc ngoài tầm mắt con người…li ti li ti nhưng vô cùng tinh tế!
        chị chỉ tiếc chị k biêt chụp ảnh thật tốt để ghi lại bao nhiêu khoảnh khắc chị gặp nhwung vạt cỏ cây hoang dại đẹp ơi là đẹp Trần Phan à…
        Chị thì không được ưu ái những cơ hội như Trần Phan, có lẽ vì em cũng là một nhà khoa học về Thực vật, chị chỉ trồng một số cây hoa thôi, nhưng mà cũng thắt ruột khi tự nhiên chúng trở chứng heo héo,là èo uột hoặc là sáng ra thấy một đàn sâu đang vô tư gặm nhấm…Nhưng có lẽ nếu nói là hạnh phúc hay tình yêu vv chi đó của người làm vườn thì cái giây phút ngỡ ngàng nhìn nụ lên, hay hoa nở chúm chím thấy lúc đó đúng là khó diễn tả nổi, đầu tiên thể nào cũng phải ngây ngây dại dại tí..rùi mới đển tủm tỉm nụ cười rồi thì cứ lâng lâng lâng…
        mà cái bọn hoa cũng láu lắm nha em, hay chơi xỏ mình lắm đôi khi mình vô ra cả ngày ngóng một nụ hoa nở thì hắn k nở, nhưng có khi mình bẵng đi một chút thì tự nhiên hôm nào đó mở cửa số ra là thấy một đồng chí chào chào đó rùi! chiều nay chị lên ban công, nhìn cây dây đã ra lá xanh xanh, chị rón rén lại gần thì thấy chi chít nụ rùi! he he he

        Thích

      4. Trần Phan Post author

        Dà, cái cảm giác bẵng đi một tẹo rồi quay lại thấy ú òa một nàng hoa đúng là phê lịm. Chị biết không, khi thấy người ta chưng hoa tràn ngập ở hội hoa, đẹp thì có đẹp nhưng nó không có cái cảm giác rần rần như chị đã mô tả. Những hôm hội hoa tết em cũng đi nhưng chủ yếu đến để ngắm gái là chính. He he 😀

        Thích

      5. Hà Linh

        ngeh Trần Phan chia sẻ chị nghĩ những ông trọc phú muốn chứng tỏ sự sành điệu bằng cách bỏ ra hàng đống tiền mua một cây bứng trên rừng về hay là thấy cây nào đắt là mua về chưng cho ra vẻ…Thật sự,chị nghĩ giá trị của những cây cảnh được chăm sóc lâu năm chính là giá trị của mồ hôi, công sức của người tạo nên và duy trì cây đó..chứ đây phải chỉ là cái cây. Cũng như cây hoa của Trần Phan, loại trừ cái gọi là quý hiềm thế nào đi, thì chị nghĩ không thể nói ra một cái giá nào cả, nói đến giá trị bằng con số là sự thô thiển và không thể so sánh với tâm sức cùa Trần Phan được..Chị thì chị đánh giá cao cái tình yêu, tâm sức bỏ ra hơn là cái sự quý hiếm..QUý hiếm còn có thể mua được, còn cái cây ở trong tay em, em chăm sóc và gửi gắm tâm tư mình là thứ có tiền cũng k mua được…

        Thích

      6. Trần Phan Post author

        Chị thì chị đánh giá cao cái tình yêu, tâm sức bỏ ra hơn là cái sự quý hiếm..QUý hiếm còn có thể mua được, còn cái cây ở trong tay em, em chăm sóc và gửi gắm tâm tư mình là thứ có tiền cũng k mua được…

        Dà, đúng như thế đấy chị ạ nhưng em nghĩ nó cũng có những khác biệt. Khi ta đổ mồ hôi với niềm hy vọng có thể giữ lại một vài cá thể hiếm hoi của một loài sinh vật đang đứng trước nguy cơ bị xóa sổ thì cái cảm giác chuyển từ mong manh sang vỡ òa khi thấy nó đâm chồi thật không tả nổi. Hình như có một cái gì đó lớn hợn rất nhiều. Tin em đi, chị cứ thử mà xem.

        Thích

      7. Hà Linh

        Tin chứ, Trần Phan không nói ra thì chị cũng hiểu mà và chị đã đề cập điều em muốn nói ở cái còm 17042012 16:02 rồi đó,dẫu rằng chị nói chưa đầy đủ.
        với tư cách là nhà thực vật học, em hiểu được những giá trị không có gì sánh nổi của những gien thực vật đó thì chị nghĩ có điều gì đó như là thiêng liêng, như là một sứ mệnh nữa.
        Một sứ mệnh thầm lặng, tự nguyện và đầy dâng hiến cho dù cũng không đòi hỏi ai phải biết sự dâng hiến đó.
        Cái quý hiếm mà chị đề cập ở còm 18042012 19:40 là sự quý hiếm mà người đời nghĩ để chứng tỏ sự sành điệu thời trang, trọc phú của mình. Chứ không phải là sự quý hiếm về gien sinh vật dưới đôi mắt nhà thực vật học có tình yêu với cỏ cây như em.
        Chưa nói gì đến cái cây em đang có là thứ gần như tuyệt chủng mà em giữ được, em chăm cho nó nở hoa. Chị chỉ kỳ cục chăm được cây rau răm quê hương trên xứ lạnh, giữ được vạt hành tăm của xứ Nghệ ở đây, làm sao cho cây sả sống qua mùa đông ôn đới mà đã thấy kiêu hãnh lắm rồi em ạ…
        Cố lên em, rừng xanh ghi công em! ( hihihihi móc máy phát chứ dạo ni nghiêm văn chỉnh quá lại làm cho cậu em không có cơ hội quăng lựu đạn hihihi)

        Thích

      8. Trần Phan Post author

        Hì hì, da em dày nhưng nghe chị nói ngượng đỏ hết cả mặt. Nhân cách em không sáng sủa vậy đâu, chỉ có điều đốt lên một ngọn đèn còn hơn ngồi nguyền rủa bóng tối. Mới lại coi dzậy chớ hổng phải dzậy đâu. Bây giờ lưu manh giả danh trí thức nhiều lắm và không loại trừ ai, chị cứ đề phòng [kể cả em] cho nó chắc ăn 😀

        Thích

      9. Hà Linh

        Nhân cách em không sáng sủa vậy đâu..
        ———–
        Sốt ruột quá đi, đang nói chuyện cỏ cây lại nghéo nhân cách vào đây làm gì hả em?
        Nói gì thì nói, làm được chút gì có ích cũng còn hơn là không, như em nói đó thà đốt lên được 01 mẩu nến còn hơn là nói tràng giang đại hải mà k làm cái gì. Nói thì dễ, làm mới khó.
        Như chị kể chuyện trồng mấy câu rau thơm VN ở xứ ôn đới là chỉ tả cái niềm vui trồng tỉa thôi, nếu ở QN thì trồng sả có gì là khó khăn, nhưng ở nước ngoài trồng được cây sả k chỉ là cây sả mà còn là cái gì đó của quê hương xa xôi hiện diện trong vườn nhà mình. Chị thuần túy nói về cảm xúc thôi. Mà đã nói về cảm xúc thì đôi khi lựa chọn từ ngữ có vẻ hơi phóng khoáng lên chút hihihi
        Đấy, cầu gì được nấy, ước lựu đạn có lựu đạn!

        Thích

      10. Trần Phan Post author

        Khạ khạ, em móc sang nhân cách bởi vì trong còm trên chị nói gì gì thiêng liêng, sứ mệnh, tự nguyện, dâng hiến,… em tưởng chị nói em làm em giả đò chối cho phải phép. He he, thế không phải à? Vậy mà em mừng hụt. Buồn ơi là sầu 😀

        Thích

      11. Hà Linh

        Sếp à, sếp đọc k kỹ mà đã phang bôm bốp, chị viết” có điều gì đó như là”, có nghĩa đó là sự ví von về cảm xúc, ý nghĩ…Chứ chị không nói cái hành động của em lại thành cái gì đó như là”
        Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” hay là” Từ dáng đứng của anh trên đường băng Tan Sơn Nhất, Tổ quốc bay lên bát ngát mùa xuân”…chắc chắn là không có bức tượng nào tạc Trần Phan đang nheo nheo ngắm nụ lan hiếm hoi còn sót lại của rừng mô!
        Đợt tới ghé Quy Nhơn, chị gặp con Pi ấy mà, chị méc hắn là ba hắn thì tốt tính lắm, vĩ đại lắm, mỗi tội hay bắt bẻ! hihihi

        Thích

      12. Trần Phan Post author

        Đợt tới ghé Quy Nhơn, chị gặp con Pi ấy mà, chị méc hắn là ba hắn thì tốt tính lắm, vĩ đại lắm, mỗi tội hay bắt bẻ!

        Tưởng chị nói mỗi tội… đẹp trai 😀

        Thích

  3. Dân Cổng Chốt

    Vô duyên cũng được.Nhưng..chịu không thấu:
    ĐẸP,ĐẸP QUÁ!
    (khiếu thẩm mỹ cỡ ..chót bẹt như tui,cũng không thể không khen)

    Thích

  4. mien

    Công điện khẩn:
    Kính đề nghị quý vị để dép ngoài cửa, không hút thuốc lá, không nói chuyện riêng và đặc biệt không được khen hoa đẹp.

    Thích

  5. trần viết thắng

    tuyệt cú mèo, hoa lan thủy tiên trắng của thầy đẹp quá, bữa nào e ra chiêm ngưỡng mới được.

    Thích

    1. Trần Phan Post author

      Lan rừng VN nói chung và dòng hoàng thảo = đăng lan (Dendrobium) nói riêng thường bung rầm rộ và cũng tàn rất nhanh chóng sau khoảng 5-6 ngày, cá biệt có một số loài thời gian nở chưa tròn 1 ngày nên không kịp gọi anh em đến chia sẻ. Hẹn vậy.

      Thích

  6. trà hâm lại

    Món mê li cuồng điên của lão hâm nhưng tiếc thiếu vài điều kiện nhỏ mà không đạt được như là : Nhà rộng , tiền bạc, kiến thức,…. tệ hơn vợ thằng Đậu!
    Thôi thì coi ké vậy !

    Thích

  7. cobegialai

    Hihi. Thầy ơi cẩn thận. Tối nay vườn lan nhà thầy có trộm. Hi. Hoa xinh quá thầy ạ. Thật là không thể cầm lòng được. Thật tình em không muốn làm đạo chích, nhưng lỗi là tại thầy đánh vào lòng tham của em. Hehe

    Thích

  8. mariagianghien

    úi sời ơi! Như gái tuổi trăng tròn vậy! đẹp đến ngơ ngẩn cả người nên!
    Ngắm nhìn thế thì còn biết gì tới buồn khổ, đau đớn nữa hầy!
    —–
    Ước gì chị có thể được chụp 1 tấm hình bên giò Hoàng thảo thủy tiên phát nhể!

    Thích

  9. Kiều Quyên

    KQ vừa tậu 3 khóm thủy tiên, người bán nói: 1 thủy tiên trằng, 2 thủy tiên tua và 3 thủy tiên khúc. Riêng thủy tiên khúc KQ thấy lạ, thân dài 30 -40 cm, màu nâu đất, giữa thân thắt khúc từng lóng cở ngón tay giống như kiểu rau dút. Tra trên mạng chưa tìm thấy hoa thủy tiên này. Anh chị nào biết xin vui lòng cho biết về nó, hay cũng có thể người bám nói chưa đúng cũng chẳng nên. Thanks

    Thích

  10. Tom lee

    Hoa đẹp quá ah, e mới tậu 1 chậu về, có thể tết nay e cũng có dịp nổ tưng bừng đây.hihi. về qn e nhất định ghé qua nhà thầy để mở rộng tầm mắt mới được,hihi. mà thầy ơi, tên khoa học của loại này theo TS nguyễn thi mỹ dung thì là Den. farmeri Paxt, hay là tên đồng danh vậy thầy.

    Thích

  11. Tom lee

    Dạ xin đính chính ah, Ts Trần Thị Dung trong cuốn “Đánh Giá mức độ tính đa dạng di truyền của giống lan rừng Dendrobium (nghiêng, e k biết ghi) bằng marker phân tử simple sequence repeats”. Nói có sách mách có chứng chứ không thì bị chém tơi tả mất thầy ah.hihi

    Thích

Gửi phản hồi cho Trần Phan Hủy trả lời