- Trần Phan
Phong lan xuân, đầu tiên chắc chắn phải kể đến Nghinh xuân lan hay còn biết đến với các Việt danh khác như Đai châu, Ngọc điểm, Lan me,… với danh pháp khoa học Rhynchostylis gigantea (Lindley) Ridley – loài lan được xem là quốc hồn quốc túy của lan rừng Việt Nam. Giò này năm ngoái đã khoe, năm nay phát cực sung mãn và bung sắc vào đúng đêm giao thừa, thơm lừng cả một góc phố-làng. Loạt hình này chụp vội sáng mùng một tết nhưng lui cui mãi hôm nay mới treo lên. Tất nhiên là khoe!
Biết trước thế nào cũng có một số người so sánh với la liệt các giò lan công nghiệp xanh đỏ vàng tím bày bán khắp nơi nên cũng xin nói thêm rằng khoe ở đây tất nhiên là khoe với những người biết đánh vần từ lan theo đúng nghĩa còn không thì chẳng khác gì “một bầy thằng ngọng đứng xem chuông/ chúng bảo nhau rằng: ấy ái uông” (Hồ Xuân Hương). Nói vậy cũng hơi quá nhưng mà thôi thì thế cho nó nhanh, biết đâu được tiếng thật thà, mà giả như có bảo rằng lộng ngôn hay ngạo mạn gì đấy cũng chẳng sao.
.
.
.
#.1
.
.
.
#.2
.
.
.
#.3
.
.
.
#.4
.
.
.
#.5
.
.
.
#.6
.
.
.
Chăm được Lan thế này thì có “nổ” điếc tai cũng ráng xem cho đã !
Lấy được Tem mà tem hoa Lan mới oách !
ThíchThích
Bác lấy tem lẹ thế không sợ gặp phải hàng giả hàng nhái à? 😀
ThíchThích
Chắc đây là giò Lan em đã post lên trong bài ” Nghinh xuân mội cột Lan già” năm nào phải không ? Phải nói là em chăm tốt lắm. Phát được 3 vòi thì thật là sung rồi mà còn lại “bung” vào minh niên nữa thì chắc là năm nay phát lộc rồi !
ThíchThích
Năm nay có gần chục giò phát hoa tết, em phải cắn răng cắt gần hết để dưỡng cho cây lớn, chỉ giữ lại hai giò khè chơi. Dạ, cây này chính là nó của “Nghinh xuân mội cột lan già” năm ngoái đó bác (em đã gắn link). Lan nó cũng biết tánh em hay nổ nên ráng bung sắc vào đúng tết mới oách. Treo lên đây cũng là để tái khẳng định lại cái level chứ không bác lại bảo là thằng Trần Phan được cái ăn may. Ha ha ha 😀
ThíchThích
Trông Lan lại ngẫm đến người ! Thấy hoa sung nở tưng bừng như vậy mà chủ nhân của nó có sung 0 ? ( đi khẽ, nói nhẹ thôi )
ThíchThích
Đang là nạn nhân của chương trình phòng chống tác hại của thuốc lá. Đói thuốc nên ngồi ngáp vặt đây chứ sung siếc gì 😀
ThíchThích
….“một bầy thằng ngọng đứng xem chuông/ chúng bảo nhau rằng: ấy ái uông” (Hồ Xuân Hương)…
—————————–
Đáng lẽ ra đây là cái còm tự trọng đầu tiên để reply nhưng thấy Lan đẹp quá nên Điêp bỏ qua, cứ xông vào xem trước cho nó đã. À mà Điệp chơi Lan cũng được chứ không đến nỗi phải ” ngọng” .
Các giò khác )cẩm báo, thủy tiên…) thấy hơi ròm ( riêng cẩm báo hình như không phù hợp với khí hậu dưới đấy thì phải. Có lần gửi tặng sư phụ giò cẩm báo đã phát vòi rất sung rồi nhưng đem xuống dưới đó lại tịt luôn. TP xem có cách nào cho biết nhé ! )
ThíchThích
Em đu theo cẩm báo bao năm nay. Kết luận cuối cùng: bó phép, đừng giết thêm nữa 😦
ThíchThích
Lan nhà Phan đẹp quá. mình cũng mê lắm nhưng trồng không được mà cũng không rành lan gì là lan gì nên nhận ngọng đầu tiên luôn hi hi
ThíchThích
Mang sách vở đến đây bái sư, nể chỗ thân tình cũ biết đâu chiếu cố 😀
ThíchThích
Hoa thì không thể không khen đẹp nhưng đọc lời thấy TP quá tự yêu mình.
ThíchThích
Vâng, báo cáo là bác bạn nói rất đúng 😉
ThíchThích
Chăm hoa lan khó lắm phải không bác Trần phan. giò lan của bác chắc là lan quý rồi. Em nghĩ hoa lan cũng như các loại hoa khác chỉ khi nào mình phải đổ mồ hôi sôi nước mắt chắt chiu từng nhành lá mới thấy được vẻ đẹp của nó theo đúng nghĩa bác nhỉ
ThíchThích
chỉ khi nào mình phải đổ mồ hôi sôi nước mắt chắt chiu từng nhành lá mới thấy được vẻ đẹp của nó theo đúng nghĩa
—
Thật thế bạn ạ. Cảm ơn đã sẻ chia!
ThíchThích
e chỉ có hai giò phong lan bình thường vẫn hay bán ngoài đường thôi mà đã khổ lắm nhưng nó không chịu ra hoa nên biết là khó. em cũng là nguqời thích trồg hoa và cảm nhận tình yêu hoa phong lan cuả anh đó thôi.
ThíchThích
Và cái cách cảm nhận của bạn khiến Phan mỗ cảm thấy rất… nở lỗ mũi 😀
ThíchThích
Sao nghinh xuan nha minh thang nay ra nu het roi
ThíchThích
Hoa năm nay phải không em?
ThíchThích
Dạ, hoa của tết năm nay đấy chị. Năm nay nghinh xuân phát rất đều nhưng em cắt hết, chỉ dưỡng hai giò, giò này phát ba vòi, giò kia phát hai vòi nhưng có một vòi nở trước tết khoảng 5 ngày nên thần sắc không tươi lắm.
ThíchThích
liệu có cái từ nào xinh hơn từ vòi không em?
ThíchThích
Dạ có, từ dòi như ở em vẫn hay gọi. Hay chưa? 😀
ThíchThích
Trần Phan cố tình quên đấy O! Hình như có thể gọi là Chùm hoa ? 🙄
Anh nhờ máy của các con mới vô được nhà Thày Phan đấy. Cái laptop của anh không hiểu sao không vô nổi nhà này, và cả nhà Chíp, Bửi nữa. Lâu lâu lại vô được một lát, sau lại bị cứng.
ThíchThích
Dạ, chuyện “vòi” hay chính xác hơn là “dòi” là do em nói theo cái cách ở trong miềng đó chớ. Với lại nói thế nó mới sành điệu củ kiệu bác nhể 😀
ThíchThích
Thương cho em Nghinh Xuân Lan quá! nghẹn ngào k nói nên lời!huhuhu
ThíchThích
Sao sao? Sao mà hu hu hu? Anh chị lại cãi nhau phải không? Khổ! Nói xem nào, nói nghe xem chứ bù lu bù loa thế rối cả ruột đập chết tươi giờ 😀
ThíchThích
Rồi, nghe cu em dọa rùi.
nhưng chừ phải đi gom mấy xe gió mới về cái đã, gió ni lấy từ trên Sao Hỏa về, trên đó ông chủ đảo quản không nổi, nên năn nỉ mãi nhờ chị nhận giùm. Nể quá nên lấy, chừ đi coi đi đến đâu rồi nhé.
Đọc kỹ hướng dẫn trước khi dùng: Phen này chị mà quay về là chém hơn cả vun vút đó nha.
ThíchThích
Vẫn chưa được, phải đứng thẳng người một tí, cằm hơi hất lên một tí, tay phải chém nghiêng một góc 25 độ,… làm lại lần nữa xem nào 😀
ThíchThích
Đúng là không có bàn tay em, lan của Thầy khác hẳn 😀
ThíchThích
Nước nhiễm phèn nặng quá chú ạ, người thì hên xui nhưng lan thì phải mua từng thùng nước để tưới. Phải chi có chú để sai. He he 😀
ThíchThích
Qua dep ,da lau khong nhin duoc mot lan loai lan nay . Khi o VN ong Gia van go hoa no vao thang Tet . Co nam duoc mot luc gan 20 chuoi bong .
ThíchThích
Cảm ơn bác đã ghé chơi. Em đi nhiều, mê lan nhiều nhưng nói thiệt là chưa bao giờ thấy giò nghinh xuân nào như bác tả cả. Nếu quả thật có giò nghinh xuân phát cùng một lúc 20 chuỗi bông thì lan này đúng là thiên hạ đệ nhất nghinh xuân rồi. Quỡn ghé chơi bác nghen.
ThíchThích
Đẹp như ri thì phải treo lên cho mọi người ngắm tý chớ. Đến hôm ni mới treo là hơi muộn rồi nhé bạn! 🙂
ThíchThích
Hì hì, tết lu bu quá, sau tết lại công việc ngập lút nên hôm nay mới treo lên. Với lại hoa hoét thì cần gì phải mang tính thời sự 😀
ThíchThích
Nhìn hoa nở, hoa đẹp như vậy đúng vào ngày đầu năm, chắc chăn năm nay GS Trần có nhiều tài lộc đến, hehe, thử làm bói toán xem sao 🙂
ThíchThích
Hoa lan, đặc biệt là lan quý đòi hỏi sự công phu rất lớn nên có thể nói là không phải ai cũng biết thưởng lãm. Được em chia sẻ tất nhiên là anh rất vui còn lộc hay gái gú gì thì cứ để coi sao. He he 😀
ThíchThích
Có 2 gái trong nhà rồi đó, còn coi sao coi trăng cái giề!
ThíchThích
Dạ lỡ vung tay mạnh quá nên chém hơi sâu. Nghiêm túc rút kinh nghiệm 😀
ThíchThích
Sao gió chị nhập về đang để nguyên trong kho mà em đã chém vun vút vầy nè?
Nguy hiễm quá!
Nói vậy chứ chăm cho được mấy cây hoa ra hoa tươi rói vậy là cả một kỳ công mà nác Việt ni chắc chỉ có duy nhất 01 người chứ làm được ( e hèm, xin thành thật xin lỗi tất cả quý vị trồng lan khác nhé, còm ni là thực tập môn chém gió Cao cấp). Người đó chính là Trần Phan chớ ai.
Chắc phải làm hồ sơ đề nghị Yu nét sờ cô công nhận bảo toàn danh nhân Lan chi chi đó nhẻ?
ThíchThích
Thế mà cũng đua đòi theo chương trình cao cấp. Có sao nói vậy như thế thì ai người ta gọi là chém. Còn lâu lắm chị ơi! Chị phải biết nổ chứ đừng thật như đếm thế 😀
ThíchThích
Cây ngọc điểm này quá đẹp và chăm chút công phu,không thể nói gì hơn. Nổ thế cũng đáng mà
ThíchThích
Báo cáo là em không có nổ phát nào nghen. Bác nghĩ sao vậy? Nhìn giò lan thế này thì cần quái gì phải nổ. Còn những thằng ngọng đứng xem chuông thì không có tính 😀
ThíchThích
Thấy ai cũng khen hoa Lan nhà Thầy Phan hết.Lạ hè,lạ hè?
Cũng sợ bị Thầy xếp vào đội ngũ “ngọng đứng xem chuông” nhưng mà tui thấy.răng mà hoa nhà Thầy màu chỉ..hồng hồng trắng trắng chứ không đỏ thắm như hoa Phượng ở đường Nguyễn Huệ(Huế) mùa hè ,hay đám hoa chuối cảnh (Hoa Pháo) ở vườn nhà tui Thầy nạ.Thiệt đo!Hề hề…
Mà mấy cây hoa nhà tui không hề phải chăm chút chi hết Thầy ơi.Khỏe re!
😆
ThíchThích
Dạ, đúng là mỗi một sự vật (chung) đều có sứ mệnh riêng của mình, tạo cơ hội để vật đó hoàn thành sứ mệnh cũng là một cách tự giác ngộ. Tuy nhiên, trong trường hợp kẹt quá ta cũng có thể dùng Ỷ Thiên kiếm để cắt cổ gà được vậy nhưng tuyệt đối không thể hoang đường đến mức vác dao phay chém với Đồ Long đao. Tất nhiên đấy chỉ là em nghĩ thế 😀
ThíchThích
Dưng không dùng để chém thì nếu có là ỷ thiên kiếm hay dao phay thì có cao thấp nghĩa lí gì đâu chứ?
ThíchThích
Em nghĩ bác dinh.havan rất nhầm ở chỗ này. Bởi vì có chặt chém nên nó mới là kiếm và dao 😀
ThíchThích
Hiện nay người ta bán nhiều ngọc điểm Thái nhưng không đẹp bằng ngọc điểm ta mà ngọc điểm của ta bây giờ cũng không còn bao nhiêu nữa . Công nhận là giò lan này quá đẹp. Dễ đã mấy chục năm chứ không ít
ThíchThích
Có vẻ như gặp thêm một người rất mê phong lan. Hế lô bạn, miềng là Trần Phan 😀
ThíchThích
Chà càng lúc chém càng ác. Trời đang nắng mà gió về lạnh cả ngừ he he
ThíchThích
Bác xê ra em chém thêm ít đường nữa coi nào 😀
ThíchThích
Ui cha hoa phong lan nha Thay dep qua thay oi.hoi nao em den nha thay xin vai chau dem ve trong. Chiu hong thay hj hi
ThíchThích
Nói thế thì chắc không phải phong lan mà là khoai lang rồi 😀
ThíchThích
Hoa nhà anh đẹp ghê. Anh mê Lan dữ hén! Hihi… ngoài Lan, anh còn thích những loại hoa nào nữa? Em thì em mê Sứ (Đại) trắng lắm. Có lẽ vì tuổi thơ em gắn với nó. Vài năm trước, nhà em gần viện (chính viện mà khi nhỏ em nằm). Vậy là cứ chiều xuống, em lại chạy qua viện bằng chiếc xe của em. Bước vào cổng viện, hàng Sứ trắng tỏa hương, em cứ nghĩ về nó như nghĩ về một người con gái, không khoe sắc như Hồng, mà âm thầm tỏa hương ngọt ngào cho đời. Bao nhiêu mệt mỏi của ngày tiêu biến, anh à!
ThíchThích
Ôi, Thảo ơi, ko ngờ bạn cũng thích loài hoa này như mình đó. Mình cũng thích hoa Sứ (Đại) trắng lắm. Ko nhớ chính xác thích từ lúc nào mà thích ko phải vì mùi hương vì mình ít để ý điều đó nhưng mình thích vì khi cầm bông hoa trên tay, mình nhìn các cánh hoa, màu sắc thấy rất đẹp. Các cánh hoa trông chắc chắn trông rắn rỏi, mạnh mẽ và dù rơi rụng lâu ngày hoa vẫn tươi.
ThíchThích
@ Dạ Thảo & Small:
Nói chung cứ cái gì đẹp là anh yêu tất. Đang lo sau khi tiết lộ thông tin này, không biết cô Mall xếp vào loại tham khôn hay tham dại 😀
Hai cô em của tui yêu hoa Đại dữ cà. Quốc hoa của đất nước triệu voi đấy. Yêu là yêu như thế nhưng không biết hai em có bao giờ ngắm kỹ hoa này chưa? Ngắm lại đi, lần này hai em cũng sẽ không thấy nhị và nhụy hoa đâu cả. Chính vì điều này nên một số vùng và không ít người cho rằng nó mang nghĩa tiêu cực theo hướng không trọn vẹn nên thường không tặng nhau (nhất là nam tặng cho nữ). Nói thế chính là chưa biết. Nó có đấy, không hề đã mất mát đâu, không phải không trọn vẹn đâu mà thậm chí còn tràn đầy và viên mãn nữa.
Và bây giờ hãy ngắm thêm một lần nữa nhé, nhớ phải thật tỉ mỉ, thật chậm,… chắc chắn hai em sẽ khám phá những điều thú vị ẩn chứa sau những “cánh hoa trông chắc chắn trông rắn rỏi, mạnh mẽ và dù rơi rụng lâu ngày hoa vẫn tươi” để “nghĩ về một người con gái, không khoe sắc như Hồng, mà âm thầm tỏa hương ngọt ngào cho đời”. Vậy nhé, gửi những thông tin về một loài hoa mà hai đồng chí em đều yêu quý.
ThíchThích
Vậy là hai đứa mình đã có 2 điểm chung rồi đó nhen! 😀
ThíchThích
anh TP @: Thông tin của anh thú vị thật! Rồi em sẽ nhớ và kể lại cho người khác nghe, và nói rằng do em phát hiện đầu tiên! hihi… 🙂
ThíchThích
Ô kê con dê, lộn, ô kê mít sờ Thảo 😀
ThíchThích
Đề nghị hai đồng chí không nói chuyện riêng. Không được tám từ hoa sứ rồi chị sứ sang hòn đất. Tập trung vào chuyên môn [tức là phải tập trung khen phong lan nhà bạn Trần Phan] He he 😀
ThíchThích
Cảm ơn GS, nhất định em sẽ ngắm kỹ hơn 🙂
@ Dạ Thảo: lúc nào Thảo ngắm kỹ hơn, phát hiện nhiều điểm khác nữa thì chia sẻ với mình nữa nhe!
ThíchThích
Ừ, hai chị em ngắm nhé. Chắc chắn sẽ thêm yêu loài hoa mình đang yêu.
ThíchThích
Đồng chí Trần Phan@:
Thì tớ đã khen ở trên rồi còn gì. Tính tớ không khen vị lòng, cậu hiểu mà! 🙂
ThíchThích
Đang họp. Tôi và đồng chí chứ không tớ tớ cậu cậu ở đây nhé. Quan trọng là phải khen, còn vị lòng hay không thì đâu có ai biết đâu mà sợ. Ha ha 😀
ThíchThích
Lĩnh vực Hoa Kiểng thì chắc chắn mình “ngọng”. Thôi thì ngắm, khen, cám ơn, dzìa! 😆
ThíchThích
Dạ, bác ráng đầu tư đi, mơi mốt chị nhà có bảo ra vườn đuổi gà thì còn có cái mà ngắm nghía. Há há 😀
ThíchThích
@ anh Đồ: “ngọng” là ngọng thía nào khi mà cả vườn hoa Củ Chi đang đợi bác đó 🙂
ThíchThích
Em đừng có nói thế, chuyện hoa hòe hoa sói nó nhạy cảm lắm 😀
ThíchThích
ai chả biết anh là đai gia Lan Phong, à phong lan 🙂 hiiii. Cho em gừi lời thăm Pi nhé.
ThíchThích
Ừ, bé Pi nhắn bạn Bưởi phải ngoan nhé 😀
ThíchThích
Hoa quá đẹp bác Tp à
ThíchThích
Cảm ơn nhiều vì đã động viên 😀
ThíchThích
Đẹp tuyệt vời. Lại đến mùa Lan rồi phải không em?
ThíchThích
Dạ, cảm ơn chị đã chia sẻ.
ThíchThích
Nói chung là… đẹp! 😀
ThíchThích
Có mỗi chữ đẹp mà cũng phải nói lòng vòng 😀
ThíchThích
thầy ơi ! cây lan thầy mang từ DakLak về nở được mấy nhánh hoa vậy Thầy? Lâu quá không được cùng Thầy kể chuyện về Lan. ^^
ThíchThích
Cảm ơn chú, cây lan đó tết nay có phát vòi nhưng mình đang dưỡng nên chưa để ra hoa. Hy vọng tết sang năm sẽ trình làng. Khỏe nhé! 😀
ThíchThích
Tất cả lan này đều ở vườn nhà em đó ư? chị GH sẽ cầu Chúa để cho chị được khỏe mạnh có ngày vô được nhà em đúng mùa Lan nở!
—-
Đẹp quá đi thôi!
ThíchThích
Dạ, em cũng cố gắng có một góc hoa thôi chứ cũng không nhiều chị ạ. Nó giúp ta thăng bằng và tĩnh tại hơn rất nhiều…
ThíchThích
Lan của Trần Phan nở cả giàn đẹp quá. Lan nhà chị chăm sóc rất ghê mà chỉ ra được nhõn 2 bông cặp đôi hoàn hảo. Chả hiểu dư lào!
ThíchThích
Vậy là chị dở rồi, lan công nghiệp thì quăng đâu cũng sống, quăng đâu cũng ra hoa mà chị? Lan rừng [như cây trong ảnh] mới thực sự công phu. Không phải em nhân tiện để nổ đâu mà thực sự là nó như vậy.
ThíchThích
bác ơi em có mấy ngọn tai trâu trồng được 10 năm rồi. em nuôi nó từ ngày bé tý giờ nó to rồi nhưng em thấy lá nó xanh rì có phải là bị thiếu sáng không bác? em buộc vào thân cây ổi giờ có thể gỡ nó ra được không hay phải đợi đến mùa xuân?
ThíchThích