- Trần Phan
Nhiều khi vô tình ta gõ một cái gì đấy trên google nhưng không tìm được cái mong muốn, bù lại, ta đọc được khối cái hay hay. Tìm kiếm những thông tin về sự phân cắt phôi và những biến đổi thứ phát ở thực vật lại nhảy vào sự phân loại khoa học ở động vật và những đặc trưng cơ bản của nhóm có miệng thứ sinh. Thì đọc. Già cả như mềnh, luyện trí nhớ bằng cách tái hiện lại những kiến thức đã quên sạch sành sanh cũng là một cách làm giảm nguy cơ alzheimer và parkinson. Nghe thế.
Nói ra thì dài, mềnh lại không chuyên nên cũng khó diễn đạt. Đại khái trong lịch sử hình thành và phát triển của giới động vật, cách đây khoảng 500 triệu năm (?), trong quá trình hình thành thể xoang, từ một nhóm động vật hai lá phôi đã phân tách thành hai hướng biến đổi khác nhau: [1] kiểu biến đổi thể xoang phân tách hình thành nên nhóm động vật có miệng nguyên sinh (Protostomia) bao gồm các đối tượng như Arthropoda (chân đốt), Nematoda (giun tròn), Mollusca (thân mềm), Annelida (giun đốt),… và [2] kiểu thể xoang lõm ruột hình thành nên nhóm động vật miệng thứ sinh (Deuterostomia) bao gồm các đối tượng như Echinodermata (da gai), Hemichordata (nửa dây sống), Chordata (có dây sống),…
Đặc trưng cơ bản của hai nhóm động vật này rất khác nhau nhưng điểm nổi bật là ở nhóm động vật có miệng nguyên sinh (Protostomia) là miệng con trưởng thành được hình thành từ vị trí miệng phôi. Ngược lại, ở nhóm động vật có miệng thứ sinh (Deuterostomia), miệng của phôi sẽ hình thành nên hậu môn của con trưởng thành. Thuộc nhóm thứ hai này có con người chúng ta – Homo sapiens sapiens Linnaeus, 1758.
Tự nhiên viết đến đây lại nhớ đến câu thành ngữ “miệng quan trôn trẻ”. Mềnh nghĩ câu này chắc là dùng để nói chuyện của những ngày xưa thôi chứ ở thời này về lý thuyết thì làm gì có quan, mà cho dù thực tế nếu có thì quan nào cũng hồng cũng chuyên nên miệng là miệng và hậu môn là hậu môn. Ấy thế nhưng nhìn kiểu nói một đằng làm một nẻo, nói ú ớ, nói ngu ngu, nói thối um thời nay cũng còn nhiều nên cứ băn khoăn mãi. Ừ, thì không phải là một trong những định luật nổi tiếng của nhà sinh vật học người Đức Ernst Haeckel được phát biểu vào năm 1866 rằng “sự phát sinh cá thể lặp lại một cách rút gọn sự phát sinh chủng loại” đó sao? Biết đâu “miệng quan trôn trẻ” lại là một bằng chứng tiến hóa ủng hộ định luật phát sinh sinh vật của E. Haeckel? Kiểu này mềnh nghĩ rằng nên chăng có một ngành khoa học lấy quan làm đối tượng nghiên cứu và đặt tên là quanology (!)
.
.
Tem nha thay! Mà thầy trăn trở chuyện gì phải cầu cứu đến tận E. Haeckel vậy thầy!
ThíchThích
Haha… anh nghĩ vấn đề chi mà trừu tượng, mà pùn cừi đến thế! 😀 Nói chung là có ám chỉ nhưng mà nói hay, nói ngắn! Vote cho anh sao hén! 😀
Em nghỉ tết òi. Khi nào anh nghỉ?
ThíchThích
Bình tĩnh TP, cuối năm rồi, giữ cái miệng thứ sinh để ăn bánh Tét. Chúc năm mới :
Cường tráng hơn thanh niên
Nhiều tiền như tư bản
Động bạn tựa quân Nguyên
Tổ tiên luôn phù hộ
Thành công mãi nở rộ !!!
(st)
ThíchThích
E cũng vote luôn hihi.. Nghiên cứu nghiên cứu hihii
ThíchThích
Cuối năm giời nạnh nại mưa
Xuân nai mà tưởng như chưa có mùa
Quan chên mà nói như đùa
Đinh tặc chưa dứt nại vừa Đinh na
Thăng nàm thiên hạ xót xa
Chên chời nệ phí chết cha em dzồi!!!
MN
ThíchThích
Bác nàj xứt khẩu thành thơ
Dưng quan lói thế bi giờ tính sao
Tính sao là tính thía lào
Miệng quan trôn trẻ cái vào cái ra
Hu hu rùi lại ha ha……
ThíchThích
Khen cho lão TP có một sự liên tưởng thú vị và cũng….. rất nham hiểm. Ẹc ẹc.
ThíchThích
khe khe phỉ phui cái mồm bác PHan toàn nói đểu dưng mờ đúng.
ThíchThích
Miệng phôi thì lại thành hậu môn dị chớ miệng bi giờ hình thành từ đâu dị thày?
ThíchThích
nhưng mờ có khi nào nhóm này đã tiến hoá thành nhóm thứ ba hông dị ta. Tức là miệng cũng chính là hậu môn dị đóa
ThíchThích
Hóa ra, đại ka đang “mượn gió bẻ măng”…
Đại ka đổi cái topic này thành “miệng quan trôn trẻ” luôn đi cho nó thiết thực. he he 🙂
ThíchThích
temmmmmmmmmmmmm (thỉnh thoảng vô duyên tí)
ThíchThích
!!!???
ThíchThích
Vẫn ngang phè và nói năng tàn bạo như ngày nào. Bạn tốt vẫn chưa nhận ra nhau thật ư?
ThíchThích
thầy định lấn sân sang động vật học a thầy ? à mà quanology có nghĩa gì vậy thầy ?
ThíchThích
Hi hi thầy thật là thâm thúy
ThíchThích
Kiểu này là mùng 7 Tết gặp thày ở nhà bác Hiếu công đoàn để nghe kỹ tý nhẻ?
Nhưng theo tôi thì Miệng mà thành Hậu môn là lẽ thường, đời người lâu lâu ai cũng lại giống tý cho vui. Còn Hậu môn mà thành Miệng mới kinh vì nó thối nan giải kiểu “trường kỳ kháng chiến” ý. Mà thời nào thì Miệng Quan cũng đều bận ăn..bẩn, nên khi phát ngôn thường cử Hậu môn…nói thay. 😆
ThíchThích
Các cụ nói “Miệng quan trôn trẻ” là không theo kịp thời đại. Trôn trẻ chỉ cho ra có một thứ, lại chỉ có ra chứ không có vào.
ThíchThích
Trần Phan muốn chửi ai thì cứ nói thẳng ra chứ việc gì nói lòng vòng quanh co hèn thế?
ThíchThích
” Mọi khẳng định đều Đúng theo ý nghĩa nào đó.
Sai theo ý nghĩa nào đó.
Vô Nghĩa theo ý nghĩa nào đó.
Đúng và Sai theo ý nghĩa nào đó
Đúng và Vô Nghĩa theo ý nghĩa nào đó.
Và..Đúng, và Sai, và Vô Nghĩa theo ý nghĩa nào đó ”
( Sri Syadasti )
ThíchThích
Hèn!
Rất chính xác!
ThíchThích
Bị thiểu năng trí tuệ hay sao mà nói như thế cũng không hiểu mà còn hỏi lại? Không nói đâu có ai bảo là câm
ThíchThích
Đúng là cùng một ruột. Kinh
ThíchThích
Miệng quan trôn trẻ – không thể đúng hơn :-;
ThíchThích
Chúc Thầy đón Tết vui vẻ, ấm áp và nhiều niềm vui. Em về quê đón Tết 2 tuần, tạm xa Quy Nhơn
ThíchThích
Hic thế còn miệng nhà quan có gang có thép là bằng chứng gì vậy thầy ?
ThíchThích
Chúc em và gia đình đón Tết vui vẻ, mạnh khoẻ, hạnh phúc và may mắn nhé. 😆
ThíchThích
bái phục thày ! nhưng mà … buồn !
ThíchThích
Thế mấy ông huyện quan phụ mẫu chi dân ở Tiên Lãng thuộc loại nào? Thượng bất chính thì hạ mới tất loạn chứ nhỉ?
ThíchThích
Xuất bản bài lên xong bị thiên hạ chưỡi quá hay sao mà biến dạng rồi nhỉ?
ThíchThích
Tết đến nơi rồi mà TP còn lặn đi đâu thế nhỉ 😆
Em viết thế nào mà chị đọc câu lấy quan làm đối tượng nghiên cứu và đặt tên là “quanology” thành quan ở lổ, tức quan chẳng biết xấu hổ, đầy rẫy những quan tham, quan biến chất, quan thoái hoá, quan bê tha, quan liêu, quan cách, quan… 🙄
ThíchThích
Cả nhà đón tết vui nha em, Tết đầu tiên của Pi! Tết đầu tiên có Pi!
ThíchThích
Chúc gia đình Pi một năm mới an lanh, hạnh phúc
=====
Mờ sao bữa nay em Phan lại vòng vo tam quốc thế nhẩy? TĐ còn nói được thì việc zề phải “quannology” nữa. Ghét cái bọn quannology quá đi mất! bọn chó chết ấy!
ThíchThích
Đại ka biến đi đâu thế? nỏ thấy reply cho ai cả. Giông như đem con bỏ chợ rồi phắn í. 🙂
ThíchThích
Tết đến rồi. Chúc Thầy cùng với gia đình đón một năm mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. QT.
ThíchThích
Vô chat room nhà thầy mà thầy khóa cửa mất. 😦
Cuối năm vô “kéo” cái entry cũ của Sún xuống, vấp ngay cái còm của thầy. Hic hic! Sư Phụ Sún hôm trước cũng “chém” cho 1 trận cái bài này. Sún định gỡ xuống mà lu bu quá. Tranh thủ cuối năm dọn dẹp nhà cửa. Vấp thêm thầy Phan nữa. Hic hic! Thầy nói cứ thế nào ấy là nhẹ rùi đó! Chưa phải là nguốn tham khảo tốt. Sún gỡ xuống rùi thầy ah!
Chúc thầy cô và pé Pi năm mới sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt thầy nhé!
Năm mới chém gió nhiều vô thầy nha! 🙂
ThíchThích
Chúc mừng năm mới Nhâm Thìn
Tiền vô như nước sông Đà
Tiền ra nhỏ giọt như café phin
Tuổi thọ dài hơn sông NiL
Con cháu đông đúc Âu Cơ phải thèm !
ThíchThích
Chúc gia đình nhỏ của em luôn hạnh phúc em nhé
ThíchThích
Năm mới thắng lợi mới nhé .
ThíchThích
Pi ơi, ba con chưa dậy hả? sao bé tí mà đã phải canh ba ngủ rồi nhẻ?
Con túm tóc con lôi ba dậy đi, còn chậu tã kia kìa, con chỉ tay vậy nhé con!
Chúc cả nhà Pi luôn vang tiếng cười, luôn có nhiều thành công và Pi lớn nhanh ầm ầm cho ba mẹ biết tay nha Pi!
ThíchThích
CHÚC MỪNG NĂM MỚI
ThíchThích
Chúc mừng năm mới, chúc thầy sức khỏe và thành công trong sự nghiệp của mình
ThíchThích