Chuyện cứt gà…

  • Trần Phan

Rà rà tìm quán cà phê thì gặp thằng đệ học sau 3 khóa (đúng ra là 2), hồi xưa ở chung phòng trọ. Cũng dễ đến 10 năm chứ chẳng chơi. Học văn nhưng lại suốt ngày mê… sửa xe honda, ngày nó rớt khóa, anh em mua can rượu ngồi im re, nó cười hấc hấc bảo buồn cái đ., học lại cho chắc. Cùn vãi. Chuyện này lúc nào quỡn sẽ viết.

Ngồi tám chuyện, hỏi mày bây giờ làm gì, văn hay honda, nó bảo văn, tiền không đông nhưng nhậu tốt, em đang làm phó trường…, xuống kiếm bằng thạc sỹ, mừng. Câu chuyện quay qua tào lao về những ngày mì tôm ghẻ ngứa rồi lộn về văn chương, rồi bờ lốc bờ liếc, nó bảo em thường đọc anh, nick em là… Bố khỉ, thế giới mạng không những phẳng mà còn mỏng, thảo nào toàn thấy bắt thóp. Nó cười hấc hấc. Mình cáu tiết mày bỏ kiểu cười ấy đi, cười thế không làm quan được, nó nói không làm quan thì em về lại sửa xe honda, lo bò trắng răng. Lại cùn.

Cù cưa hết nửa gói thuốc, nghe mỏi mỏi, nó nói đi nhậu với em, mình bảo anh mày về ẵm con, khi khác. Nó nói thích nhỉ, em thăm cháu sau, gửi anh cái này khi nào buồn đọc cho vui, rồi lôi ra một tập dày. Hỏi mày in thơ à, nó nói ừ, nhưng đếch phải của em mà của sếp lớn. Anh mày không rảnh nhé. Nó nói đọc đi vui lắm, tay này mấy năm nay tự dưng mả phát lên làm thơ, tháng trước giao cho em đọc để edit giúp rồi liên hệ để in, mẹ khỉ, thơ như cứt gà nhưng sếp nhờ, tránh thế chó nào được. Nghe cũng vui nên lấy nhét cốp rồi bắt chước nó cười hấc hấc bảo khổ nhỉ, biết là cứt gà mà cũng phải ráng khen. Nó quăng cái tàn thuốc nói đ.m., khéo em về sửa honda thật…

Ngồi chờ rửa xe, thấy buồn buồn lật mấy trang. Đúng là cứt gà, vui phết. Thằng đệ mình dân văn chương nên trình cảm thơ hơi bị khá. Bấm điện thoại, chưa kịp nói câu nào thì nó đã cười hấc hấc bảo hay nhỉ, em ráng khen đã đành, anh biết cứt gà mà cũng đọc. Đúng là thằng trời đánh, mười năm vẫn thế.

.

.

41 thoughts on “Chuyện cứt gà…

      1. Sunflower(^_^)

        Ủng hộ chị Chip! Entry “cứt gà” đi thầy! Haiza! Mấy hôm ni Sún bực mấy chuyện Sếp to sếp nhỏ nên cũng hay dùng cái từ này. Nhưng chắt bỏ sớm vì về nhà Má Sún vặt trụi lông cho sớm chỉ vì cái lý do mày con gái, ăn nói đàng hoàng vô! Ecke ekc!

        Thích

  1. cóc kèn

    Hic. Bây giờ thơ cứt gà nhiều lắm. Khôg những cứt gà mà còn nhiều loại cứt khác. Đi đâu cũg gặp thơ. Rửng.

    Thích

  2. cóc kèn

    Mà thơ của mấy sếp , kiểu thơ thả lên trời hôm cuốc thơ mà được gọi là cứt gà là còn may . Mịa, câm hay hóng ngọng hay nói .

    Thích

  3. chauconcoc

    Đúng là tứ hành xung (Tí- Ngọ- Mão- Dậu) .TP tuổi Ất Mão (mạng Thủy) nên khắc với Gà là phải. Nào là bốc cứt gà mà tưởng là xơ-mít, rồi hốt trứng gà lừa gà ấp đá, đầu năm này lại ngửi phải thơ cứt gà nữa ! Vì vậy, cần tránh những gì liên quan đến “gà” ( kể cả gà móng đỏ)…

    Thích

  4. chauconcoc

    …”Bố khỉ, thế giới mạng không những phẳng mà còn mỏng, thảo nào toàn thấy bắt thóp”….
    ————————————–
    Hôm trước ra HN vì “cái chân chống” bị rụng răng rồi mà không kinh hả !

    Thích

  5. lam khê

    Chào em ,

    Chị cũng hay đọc em viết, rất thích mà hum nay mới lập blog nên mới com nè.
    Uh, cứt gà thì đầy ra mà, nhìu khi cũng phải ngửi …để xem thối thế nào em nhở?! hi hi

    Thích

  6. thùy chi

    Kỳ này thi thê thảm quá th ui. Qua nhà th đọc bài mới thấy mắc cười quá. Hun bé Pi nhiều nhiều nhiều.

    Thích

  7. Dạ Thảo

    Cứt gà gì chứ, ưm… là phân gà! 😀
    Cái giọng văn “cà tửng” này coi bộ hút hàng à! hihi… Cứ thế anh nhé! 😀

    Thích

      1. Dạ Thảo

        Linh nói vậy, ổng nghe nỗi hứng, múa mấy đường gươm, năm sau chúng mình có cháu Pí nữa bây chừ! 😀 Lúc đó anh Phan giặt tả chuyện nghiệp cỡ Cử nhân trở lên chứ chẳng chơi 😀

        Thích

  8. cóc kèn

    Chạy tí đọc báo phải quay lại viết thêm cái nữa đây. Kỳ này có hơn 700 đơn xin gia nhập hội nhà văn đấy nhé. năm nào cũng vài trăm đến cả nghìn. èo mịa, kiểu này thì tha hồ mà ngửi cứttttttttttttttttt gàaaaaaaaaaaaaaaaaaaa………………………

    Thích

  9. Dân Cổng Chốt

    “Văn hay Honda”
    Thầy hỏi kiểu “coi rẻ” Chân tay ,sùng bái Trí óc rứa nỏ trách đất nước mình Văn sĩ,kỹ sư,bác học hồi zừ nhiều ngang….công nhân.
    😆

    Thích

      1. Dân Cổng Chốt

        Thì ai cũng ham chút danh hiệu kia nên cố (=mọi cách) để kiếm cho được ,riết rùi XH …khủng hoảng thừa mấy cái danh nớ chơ răng nựa. Hay chi đất nước “Thầy nhiều hơn thợ” mà “xoáy” tớ?

        Thích

  10. halinhnb

    gựm hôm ni mới vào còm được này!
    thời buổi nhiễu nhương quá đi em à, thậm chí “cứt gà” vậy mà khi cần thì vẫn được bốc lên mây thành đại thi nhân cũng nên..
    Thôi em ạ, về ôm Pi hộ bác cái!

    Thích

  11. Q.T

    Năm ngoái em ghé Đại Nam ở Bình Dương chơi (thề là không quay lại) thấy thơ ông trùm Dũng lò vôi chạm khắc treo khắp nơi. Thơ ông này chắc cũng ngang ngửa với loại thơ mà thầy nói ở trên.

    Thích

Gửi phản hồi cho thùy chi Hủy trả lời