Quy Nhơn làng…

  • Trần Phan

Quy Nhơn phố, tất nhiên rồi, đó là thành phố tỉnh lỵ của Bình Định nhưng lại không phải nội dung mà entry này đề cập, điều muốn nói là làng – Quy Nhơn làng…

Nhớ những năm đầu thập niên 1980s của thế kỷ trước, khi ấy đô thị Quy Nhơn theo nghĩa sầm uất chỉ là một chút nằm tum húm quanh khu công viên Quang Trung (nay là bùng binh Quang Trung), bến xe cũ và dọc dãy lầu Việt Cường (nơi ghi dấu trận đánh bom cảm tử của biệt động thành tháng 10-1965), còn làng thì gần lắm và mênh mông lắm, hình như vậy. Khi ấy, cứ mỗi dịp hè, thằng Trần Phan lại được mẹ cho lên phố chơi. Tí tớn được mấy ngày đầu, mấy ngày sau nằm dài nhớ cái đống rơm, nhớ con nghé ọ, nhớ con mương cạn nước đắp đìa tát cá,… Thế là nó chạy, chạy, cố thoát ra cái không gian vuông vức để bứt nắm cỏ gà ngồi ngắm mông lung, nghĩ, không biết giờ này mấy thằng bạn ở nhà đang tắm cho bò hay lội ngược suối hái trộm dưa,…

Thấm thoát, đã mấy mươi năm, Quy Nhơn ngày nào giờ thành đô thị loại 1. Hòa chung với khí thế công nghiệp hóa hiện đại hóa, cùng với cả nước tiến nhanh tiến mạnh tiến vững chắc, đi tắt, đón đầu, phát huy nội lực, đẩy nhanh các tiến độ năm năm, mười năm, cùng với kính thưa các loại quyết tâm khác, Quy Nhơn càng ngày càng vươn lên tầm cao mới theo đúng nghĩa đen, tức là người ta cứ “xây nhà cao, cao mãi”. Nó cao đến độ có một ông to về ngang qua đã phát biểu Quy Nhơn thực sự là một con rồng, mà đúng thế thật, nếu không phải con rồng thì cũng là con phụng hay một con gì đó tương đương, đại loại thế.

Ruộng đồng cứ thế lùi dần, lùi dần…

Tôi cũng lùi để quên mất Quy nhơn có một thời như thế. Cho đến gần đây, xem ảnh vệ tinh qua Google Earth thấy có một vùng là lạ, nó xanh um với những con đường quanh co hun hút, nó dài như thể không đi không được…

Xác định tọa độ Nhơn Bình, Nhơn Phú. Đóng phạch cái laptop. Vớ lấy con digital cùi bắp. Lên đường.

Và nó đây, vội, không kịp hỏi tên, ráng lia cho kịp con đường chiều đang dần nhòa nhạt. Ừ, viết ra kẻo nữa rồi quên, tôi bắt gặp một cụ già ngồi cắt cỏ, hai con trâu thong dong bên cạnh cầu ao, cái nắng cuối ngày nghiêng qua nón đổ một quầng đen trên gương mặt cụ thật đẹp. Xin phép để ghi một bức ảnh, cụ ngước nhìn tôi đôi mắt thật buồn: khổ lắm, sướng ích gì mà chụp con ơi…

.

.

#. 1.

Photobucket

.

.

.

#. 2.

Photobucket

.

.

.

#. 3.

Photobucket

.

.

.

#. 4.

Photobucket

.

.

.

#. 5.

Photobucket

.

.

.

#. 6.

Photobucket

.

.

.

#. 7.

Photobucket

.

.

.

#. 8.

Photobucket

.

.

.

#. 9.

Photobucket

.

.

.

#. 10.

Photobucket

.

.

.

#. 11.

Photobucket

.

.

.

#. 12.

Photobucket

.

.

.

#. 13.

Photobucket

.

.

.

#. 14.

Photobucket

.

.

.

#. 15.

Photobucket

.

.

.

#. 16.

Photobucket

.

.

.

#. 17.

Photobucket

.

.

.

#. 18.

Photobucket

.

.

Chuyên mục liên quan:

.

.

144 thoughts on “Quy Nhơn làng…

  1. halinhnb

    Hòa chung với khí thế công nghiệp hóa hiện đại hóa, cùng với cả nước tiến nhanh tiến mạnh tiến vững chắc, đi tắt, đón đầu, phát huy nội lực, đẩy nhanh các tiến độ năm năm, mười năm, cùng với kính thưa các loại quyết tâm khác,
    ———
    trời, thuộc NQ quá đỗi em ơi!

    Thích

  2. cua đồng

    “…. nếu không phải con rồng thì cũng là con phụng hay một con gì đó tương đương, đại loại thế”.
    Cái này thì đâu đâu cũng giống thế thôi, không có đại loại hay tương đương gì cả, nó đích thị là một con rồng đang lon dưới chân đèo Cù mông … 😀

    Thích

    1. Trần Phan Post author

      nó đích thị là một con rồng đang lon dưới chân đèo Cù mông

      Từ bên bác qua nhà em nó rớt mất cái dấu thế này thì gay to :D. Bac noi chi phai, QN la mot con rong dang lon nhung nhieu noi khac thi no to lon tu lau roi. He he, nhan tien em moi bac khi nao chan lon nha cho buoi nua thì bac cu vao day em dua bac di an lon rung nhe. Long lon rung moi nhin là da thik roi.

      Thích

  3. huongbuoi

    ở quê em cũng có những hình ảnh trên. hẹn anh một gần nhất. 🙂
    nhưng còn cái hình cuối thì quê em nỏ có. :). cảm giác đi trên cái cầu đó như răng anh?

    Thích

    1. Trần Phan Post author

      cái hình cuối thì quê em nỏ có.

      Hì hì, ăn thua nhau là ở chỗ đó. Nói thế chứ cũng hơi buồn, vùng này đang trọng điểm quy hoạch, lại sắp tiến nhanh tiến mạnh tiến vững chắc nữa rồi. Chụp lại mấy cái hình này để sau này kể cho con cháu nghe nó không bảo là mềnh nói dóc.

      Thích

      1. huongbuoi

        rang a noi rua man rang em biet phai man rang
        nhin rang anh em man ra tho duoc thi co le em phai chay vo binh dinh ngam cho bang duoc. xem rang anh co khoe ko co chac k co to k co trang ko co … k? he he.
        “tiện thể nói em viết ko có dấu nạ”
        P/S: chị Hà Linh: oánh em đó hử ? he he

        Thích

    2. Hà Linh

      cảm giác đi trên cái cầu đó như răng anh?
      ———–
      trời trời, đi trên cầu nớ mà có cảm tưởng như dạo trên hàm răng của anh hả Bưởi?
      Răng Trần Phan có khúc khuỷu gập ghềnh vậy cơ à!

      Thích

      1. Trần Phan Post author

        răng ko nói em sớm hỉ

        He he nói rứa mần răng anh biết em biết có răng. Răng mờ nỏ phải răng thì răng làm chi nạ. Ha ha, hôm nay mềnh phát một cái hiện ra cô í viết cái nick rất ngộ là “huong buoi”. Ặc viết không dấu thế này căng quá 😀

        Thích

      2. halinhnb

        răng là răng hầy, nghe nói đi trên cái cầu đó như răng anh thì có 2 giả thiêt: răng anh ra ra vô vô như mấy nhịp cầu tre lắt lẻo; cầu nhịp dài nhịp ngắn y như răng anh…chơ răng!

        Thích

  4. PoGon

    Ko mot bai nao ma bac ko chen vao mot hai cau xoc oc . Nhug ma bac noi dung “khong la con rong thi cung la mot con gi day ” . kaka dung la “kinh thua cac loai quyet tam ”

    Thích

  5. Hà Bắc

    TP ngu chan roi nen hom nay luon lo mot vong chup bao nhieu buc hinh de sau nay cho vao bao tang boi QN dang tren da phat trien, la thanh pho mang hình dang con rong nhung mà rong cho ra rong chu dung co rong lon nhe, rong lon la nguy hiem do 🙂

    Thích

  6. Binh Nguyen

    Khi em ở thì Quy nhơn đã bịt bùng phố rồi thầy ơi. Cây cầu đi về xóm bên sông thấy yên bình quá thầy. Em không biết Quy Nhơn còn một góc làng như thế. Đẹp quá chừng.

    Thích

  7. Mien

    “tum húm quanh khu công viên Quang Trung (nay là bùng binh Quang Trung), bến xe cũ và dọc dãy lầu Việt Cường”… Chính nơi này ngày xưa Miên tui đã sống dở chết dở ở bến xe 2 ngày 2 đêm cùng với 5, 6 thằng bạn để chờ xe lên BMT. Ban ngày thì ngồi trong nhà chờ của bến xe và cặp mắt đăm đăm nhìn về phòng vé với cái thẻ ưu tiên giáo viên miền núi trong tay. Bụng thì lép kẹp, bao nhiêu bánh kẹo đem lên làm quà cho bạn bè ở lại trường đều đem ra xử sạch. Mỗi thằng chỉ còn tiền để mua vé xe quốc doanh, đêm thì nằm tựa vào nhau im thin thít không dám nói chuyện vì lo sợ băng xã hội đen đang lượn lờ ngoài công viên đang đi tuần tra xem xét thằng nào có đồng hồ, tài sản chi không để thu dụng… Thời gian này Phạm Tuân đang bay vào vũ trụ.

    Thích

    1. Trần Phan Post author

      Khong biet bac co nho lon khong? He he, em viết Pleiku bác cũng có, viết Ban Mê bác cũng có, viết Đà Lạt bác như vậy, viết Quy Nhơn bác cũng bảo là chỗ đó chỗ đó. He he, cũng may anh em mềnh cách xa nhau chừng mấy mươi cái chục chớ không thì có mà đụng hàng bộp bộp ấy chứ lị. Nói vui thôi đấy nghen bác. Đúng là lúc Phạm Tuân mang dép lốp bay vào vũ trụ thì bác phải khăn gói quả mướp mua vé quốc doanh.

      P/s: đoạn đầu em viết không dấu, định quay lại sửa nhưng thôi kệ 😀

      Thích

    2. halinhnb

      Ui Trần Phan biết không cái thời anh Pham Tuân bay vào vu tru, chị đêm nào cũng ngước lên bầu trời, đằng nào cũng nhìn thấy tàu vu tru mà anh đang bay ở trong đó, cứ” tàu vu tru của anh PHam Tuân đó tề”- nói chi thì nói nhớ cái thời niềm tin cực trong sáng và giản dị đó quá, giá như chừ cũng được rứa!

      Thích

      1. Trần Phan Post author

        Ừ, “nhớ cái thời niềm tin cực trong sáng và giản dị đó quá, giá như chừ cũng được rứa!”

        Nhân tiện nói thêm là thực ra người đầu tiên bay vào vũ trụ là bác Thánh Gióng chị ạ. Người đầu tiên bay lên mặt trăng (ở luôn chẳng chịu về) là anh Cuội nhà mềnh đấy chớ chẳng phải là cái tay Ga ga rịn như mấy tay Nga chém gió đâu.

        Thích

      2. Trần Phan Post author

        He he, chuẩn chuẩn, quá chuẩn, té ra cu Cuội được thým Hằng bảo lãnh. Phát hiện này phải sửa lại SGK thôi, lại cải cách nữa rồi 😀

        Thích

  8. Núi

    Qua thấy Sư Phụ khoe cái Quy Nhơn làng em sướng rân. Nhưng nói cái Quy Nhơn phố thì chưa đâu vào đâu cả. À mà Sư phụ này em đang ngồi trong cái lò Việt Cường ấy một ngày 8 tiếng đó. Thế mới thấy em can đảm. ha há!

    Thích

    1. Trần Phan Post author

      Chú chỉ được cái… lun tun. Đang nói nạ dòng chú cứ kể gấy tơ làm anh chảy máu cam. Mà nói thật, anh cũng như chú, có biết đếch gì về Quy Nhơn phố đâu 😀

      Thích

      1. Small

        Kiểu nay chắc chắn do thời xưa yêu cô nào đó bị cô ấy đá đau quá nên từ đó ko muốn nhớ đấy mà 🙂

        Thích

  9. Làng trong đó vẫn giữ được nét bình dị yên ả nhỉ. ở ngoài anh Mô làng bây giờ gần như bị bê tông hoá hết, không còn cây đa, bến nước, sân đình như xưa nữa.

    Thích

    1. Trần Phan Post author

      Hì hì, thật ra nó bị gặm nhắm nham nhở hết tuốt rồi bác ạ. Ở đâu bây giờ cũng thế. Gắng tìm một chút rêu phong lối cũ trong lúc cả nước cùng “quyết tâm đến năm 2020 cơ bản trở thành một nước công nghiệp” hơi khó, chỉ là những rời rạc của một thời đã qua thôi.

      Thích

      1. Trần Phan Post author

        He he, thì thế mới bảo là hay, trùng tu nó thành mới leng keng, thơm phưng phức mới cần chất xám. Trùng tu mà khôi phục nguyên trạng thì cần đíu gì ts với chả gs 😀

        Thích

  10. Dạ Thảo

    Lời khen tặng nhiều khi cũng thành vụng về, không như cái kiêu sa vốn có của nó. Chữ nghĩa của anh không bóng bẩy, không ngoa nguýt, không “hàn lâm” quá, nhưng rất giàu sức thuyết phục. Vì thế em hay đọc mà ít còm là vậy!

    Thích

    1. Trần Phan Post author

      Cảm ơn cô Thảo, anh không nghĩ mình viết để thuyết phục ai. Chỉ là viết cho mình và một chút san sẻ với bạn bè thôi. Nhưng, tất nhiên, được khen là thấy sướng rồi. Lần sau nhớ khen tiếp đấy 😀

      Thích

      1. halinhnb

        Trần Phan có thể đạt chuẩn thiên thần của quỷ sứ..rằng thì là ngày xửa ngày xưa có xứ toàn quỷ sứ, bỗng một ngày có một thiên thần đi lộn…

        Thích

  11. Choitre

    Tiếc thật, nếu ông cụ không cắt cỏ bên cạnh hai con trâu mà ngồi học cạnh chuồng trâu thì ông cụ giờ làm Phó TT rồi, đâu có ngồi đó cho bố Phan chộp.
    Mà sao Ct nhìn hoài không thấy có bức hình ông già cắt cỏ nhỉ.

    Thích

    1. Trần Phan Post author

      Ct nhìn hoài không thấy có bức hình ông già cắt cỏ nhỉ.

      Dạ, đây là entry ảnh nhưng rất cảm ơn bác đã dừng lại đọc chăm chú và trọn vẹn bài viết của em. Không có vì lúc đó em chợt đốn ngộ rằng ghi lại “cái đẹp” từ những thân phận và góc đời hẩm hiu nó có một cái gì đó gần với sự hỗn hào bác ạ.

      Thích

  12. chauconcoc

    “…Quy Nhơn thực sự là một con rồng, mà đúng thế thật, nếu không phải con rồng thì cũng là con phụng hay một con gì đó tương đương…”
    ————————————————————–
    Quy Nhơn đang trên đà phát triển, nhất là từ khi có KTT Nhơn Hội, nên Quy Nhơn có thể xem như Rồng muốn lộn, Hổ thêm vây.

    Thích

    1. Trần Phan Post author

      Rồng muốn lộn, Hổ thêm vây.

      Hơ hơ, từ khi lập ra cái trang này và viết lung tung beng mềnh học được nhiều thứ. Trình độ chém gió và cả lái gió nó cũng cao hơn hẳn 😀

      Thích

  13. cobegialai

    Em giận thầy quá đi. Lần trước đã năn nỉ thầy cho em theo làm … người mẫu rồi, vậy mà có một nơi lý tưởng như thế này, thầy lại lén lến đi một mình. Giận thầy luôn!

    Thích

  14. DrNikonian

    Dách lầu. Quê mình đẹp và lành
    Chắc kiếp trước tui thuộc thành phần cơ bản chăn trâu cắt cỏ nên giờ cứ khoái chụp ảnh đồng quê :-))
    Thân mến
    Dr Nikonian

    Thích

Gửi phản hồi cho halinhnb Hủy trả lời