- Trần Phan
Pi yêu quý của bố!
Hôm nay là Trung Thu đấy con ạ. Bố vừa phóng xe một quãng đường rất dài dưới trời mưa tầm tã để tiễn đưa một người về nơi an nghỉ cuối cùng – thầy giáo chủ nhiệm của những năm bố còn mài đũng quần trên ghế nhà trường trung học. Bạn bè bố về đông lắm, có những đứa từ đất mũi, hải đảo xa xôi hay miền biên viễn cũng đã kịp về để cúi lạy một người thầy tận tụy, một người cả một đời phấn đấu để làm một người thầy giáo bình thường như hàng trăm, hàng nghìn, hàng triệu người thầy giáo bình thường khác mà sau này con sẽ học. Nhìn dòng người tiễn đưa dài dằng dặc, bố muốn nói với chính bố và sau này sẽ nói với con rằng sinh tử vô thường, trong cái hữu hạn do duyên hợp mà bước chân mình trên trần thế, chỉ mỗi một việc xứng đáng với chính mình đã là cả một đời con ạ…
Con thương yêu! Trung Thu đầu tiên của con, xa hơn 170 cây số, mẹ gọi để cho bố nghe tiếng con khóc, nhớ con không chịu được. Giờ này bố đang giữa phố, con có nghe tiếng trống không? Bảy con lân múa cùng một lúc ở khu quảng trường làm kẹt xe cả hàng giờ nhưng bố không bóp còi, rồ ga và cáu bẳn như thường lệ. Bố thấy ai cũng đẹp, ai cũng xinh, bố cười với tất cả mọi người xung quanh, có con rồi, bố thấy mình thật lớn. Bố đứng nhìn những em bé, những anh chị của con, cố vươn lên khỏi tấm lưng của ông bố để nhìn những con lân trổ tài trong tiếng trống giục liên hồi mà muốn chạy lên ngay với Pi bé bỏng. Bố đưa tay vẫy một bé gái, chị ấy cười với bố, bàn tay bé xíu rụt rè đưa lên vẫy lại. Bố đứng nhìn theo bàn tay ấy khuất sau dòng người và cười một mình, con biết bố cười gì không, bố không cô đơn, bố đang hạnh phúc đấy. Sang năm, cũng giờ này, bố sẽ diện cho con một chiếc đầm thật đẹp và chở hai mẹ con hòa vào dòng người sẽ đông hơn thế này con nhé. Cả một đời để đi, cả hàng triệu năm nữa để ngủ, một chút dừng lại bên đường để trải lòng ra với mọi người và kể cho con nghe khiến bố thấy cuộc đời ý nghĩa hơn. Cảm ơn con nhé, con gái của bố!
.
.
Bài liên quan:
Tem ÔNG SAO Tặng cho Pi nhé. Pi thật hạnh phúc vì có một người Cha vĩ đại (cái mũi vĩ đại) như thế đấy nhé. hay ăn chóng lớn nhé Pi ơi………
ThíchThích
Xác nhận là có nợ một cái tem, riêng cái dzụ em cứ khen cái mũi anh hoài làm anh ngại quá 😀
ThíchThích
nghe thiên hạ rục rịch làm hồ sơ đăng ký kì tích văn hóa thế giới cho cái mũi của bố Pi rùi đó!
ThíchThích
Trời, chị ở Nhật mà không nghe nghiên cứu sinh Xata Tachokura đang làm luận án à? 😀
ThíchThích
có nghe sơ sơ, nghe đâu là họ sẽ MỔ XẺ cái mũi ra nghiên cứu cho kỹ em à, người Nhật mà, chi tiết lắm!
ThíchThích
nhà anh chắc ô tô tải nhìu lắm hi?
ThíchThích
người Nhật mà, chi tiết lắm!
—
Cũng tùy, chị cứ gặp ông Xata Tachokura sẽ biết 😀
ThíchThích
@ Bưởi:
nhà anh chắc ô tô tải nhìu lắm hi?
—
Cũng có mấy chiếc nhưng hôm qua Chíp nó mượn chở gió đi chém rồi 😀
ThíchThích
ông Dira Giattanhanhlen nói là cái mũi đó phải cho hóa thạch gửi lên không gian để người ngoài vũ trụ hình dung ra cái mũi điển hình của loài người là phi thường thế nào?
ThíchThích
Ông đấy thì biết cái gì. Ổng là học trò của ông Kuta Tachora đấy 😀
ThíchThích
không trách chi thấy Chip nói mới bước lên ô tô của anh đã thấy gió ầm ầm rồi nên trả lun không mượn nữa. 🙂
ThíchThích
Thì xe của bác Phan là để chuyên lái gió mà lị 😀
ThíchThích
uk. lái được cả mùa hạ trên thảo nguyên cơ mà. hí hí
ThíchThích
Hí hí cái gì thế? Ngộ được cái gì hay ho à? 😀
ThíchThích
Mừng Trần Phan được chia sẻ cái Trung thu đầu tiên của một người…thật sự trưởng thành!
ThíchThích
Cảm ơn chị đã chia sẻ! Nói thêm một chút là được chị cộp cho một cái củ khoai “xác nhận đã trưởng thành” mà sướng tím cả đọt 😀
ThíchThích
Cả một đời để đi, cả hàng triệu năm nữa để ngủ, một chút dừng lại bên đường để trải lòng ra với…
———-
Câu ni hay em nì! hay lắm, thấm đượm lắm!
ThíchThích
Nghĩ thế nào viết thế ấy nhưng nghe chị khen mới đọc lại và thấy mềnh có những lúc phiêu thế chứ lị 😀
ThíchThích
Trời , không phiêu sao gọi là Trần Phan bố của Pi!
ThíchThích
Thế mà mấy bác ở tổ dân phố lại bảo em phải làm cái “Đơn xin phiêu” 😀
ThíchThích
nhưng phải công nhận đọc câu nớ rất là giàu ý nhé. nhớ hồi sinh CS xong chị nghĩ mãi về cuộc đời đấy, nghĩ lớp lớp con người sinh ra, đến và đi khỏi cuộc đời này…cảm giác sự hiện hữu giới hạn và vô hạn của cuộc sống….
ThíchThích
Dạ, đồng cảm với chị, em chợt nhớ đến một câu của nhà thơ Trịnh Công Sơn (em thích gọi vậy): “sống giữa đời này chỉ có thân phận và tình yêu. Thân phận thì hữu hạn, tình yêu thì vô cùng…”
ThíchThích
Trời trời, BƯởi đâu, Chíp đâu, Núi đâu..ghi hết vô sổ tay danh ngôn, nhanh nhanh!
ThíchThích
Chống chỉ định với phụ nữ có thai hoặc cho con bú. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng 😀
ThíchThích
mà viết cho con thì bố gắng chọn từ mộc mạc, đơn giản cho bé Pi đọc dễ hiểu đi bố nhỉ?
ThíchThích
Hì hì, bố Phan đã nói rồi mà, chỉ khi nào “bố muốn nói với chính bố và sau này sẽ nói với con” thì chữ nghĩa nó mới u u minh minh thế. Với lại đã là con gái rượu của bố Phan thì nhằm nhò gì ba cái chuyện… gỡ rối cho bố 😀
ThíchThích
ừ, chị hình dung ra cảnh Pi chốc chốc lại chạy vô hỏi bố ( lúc đó đang phiêu): ” Bố, từ này nghĩa là gì bố?”, bố bị kéo xuống đất ngã cái uỵch, phủi đít quần phành phạch, mắt nhắm mắt mở: ” đoạn nào, chỗ nào…” nghĩ thầm trong bụng :” biết thế này ….
ThíchThích
Sao chị không tưởng tượng ra cái cảnh bé Pi vừa đọc vừa gật gù tâm đắc. He he, chị đúng là quá sức chuối, chỉ mỗi một việc tưởng tượng mà cũng không biết làm thế nào cho nó sang 😀
ThíchThích
em đúng là nông nổi, chị chưa nói hết câu, chị định viết ri nì::” biết thế này phải viết kho khó hơn tí nữa mới được”! vì Pi bảo:Sao ba viết gì mà như cho trẻ con thế này, con còn trẻ con đâu!
ThíchThích
He he, công nhận hôm nay chị mềnh cứ là chém vun vút, hoa cả mắt 😀
ThíchThích
Thì “nếm mật nằm gai” khốn khổ mãi mới học dược từng đó đó em ơi, hay là chị chém thêm tí nữa nhẻ!
ThíchThích
Chị chém nữa là nó tụt dây thun đấy 😀
ThíchThích
Một người bố thật hiếm có, ai cũng yêu con nhưng thể hiện thế nào thì khác nhau, đàn ông mà viết ra được cảm xúc của mình như vậy thật là hiếm có. Bé Pi thật hạnh phúc khi có 1 người bố như vậy.
ThíchThích
Cảm ơn cô Small! He he, nhiều khi thấy mình vĩ đại trong chốc lát lên “viết ra kẻo nữa rồi quên” 😀
ThíchThích
Sam nhà chị hồi mới có CS cứ bế con rồi nói:” CS ơi , đây là papa đấy” và” Papa yêu con”…cứ thế ngày ngày tháng tháng….
ThíchThích
Khà khà, bố Sam hay thiệt là hay. À, mà lão viết vào nhật ký hay blog vậy chị? Hỏi để hồi nào qua… tem phát cho máu 😀
ThíchThích
Sam nói được đúng 2 câu đó mỗi khi bế CS đó Trần Phan à, cứ bế con là nói đi nói lại vậy thôi!
ThíchThích
He he he, thật thế hả chị? Bác Sam hay hè 😀
ThíchThích
cái còm số 26 lãng xẹt!
ThíchThích
Hay thì bảo là hay chứ lãng là lãng thế nào? Chỉ có hai câu mà trở thành vĩ đại. Bái phục! 😀
ThíchThích
đùa rứa chơ chị nghĩ buồn cười lắm, cứ bế CS thì nói câu đó, còn không biết nói câu chi hơn, nhưng kiên nhẫn cực, mỗi lần cho CS bú thì xoa lưng CS cả tiếng đồng hồ cho đến khi ợ hơi thì thôi. NHưng cũng có khi chị tức điên cả rọt, uống rượu say rùi ngủ ầm ầm, CS dậy đòi ăn đêm khóc tới số, chị cuống quýt k bieetf làm sao, muốn Sam bế CS để chị pha sữa mà gọi còn hơn là gọi đò nhưng “chiến sỹ cách mạng trung kiên” thà hy sinh chứ k chịu chít, thà con khóc chứ k hy sinh giấc ngủ, bố cứ ngủ khò khò…
ThíchThích
Khà khà, phải phone cho mẹ con Pi đọc cái còm này mới được 😀
ThíchThích
ha ha, bố cu Ben sao mà giống chàng Sam của chị về khoản này thế? :), về nhà là bế con ngay nhưng chỉ biết nói từ “con trai của bố nè”, rồi hôn chụt chụt vào má con, rồi ôm vào lòng rồi nói “con trai của bố ơi”.Còn khi chơi với con thì nói “ai đấy? ai mà đái ko chịu nói đấy?”…bố cu Ben chỉ nói đi nói lại mấy câu như vậy 🙂
ThíchThích
ai đấy? ai mà đái ko chịu nói đấy?
—
Mẹ sợ con thức giấc nên nói đại: mẹ chớ còn ai nữa 😀
ThíchThích
Nhiều gia đình cứ cho 2 mẹ con về ngoại ở 4 tháng, thế nên người bố ko ở bên con thường xuyên mấy tháng đầu đời là vậy đấy.
Em thì em kiên quyết ko để điều này xảy ra, nếu ai đó chăm sóc bà đẻ và con thơ thì chỉ cần 1 tháng đầu tiên thôi, sau đó ko kiêng cữ nữa, em tự làm hết. Bà đẻ ăn quá đơn giản, nuôi con thì bằng sữa mẹ, bé thì ngủ cả ngày, lúc quấy thì 2 vợ chồng thay nhau bế, dỗ dành. Em muốn người bố phải chứng kiến sự lớn lên của con hàng ngày. Với bé sơ sinh thì mỗi ngày là một khác, nếu bố nào ko ở bên cạnh những tháng ngày này thì thật là tiếc.
Nói thật, thậm chí ko cần ai chăm sóc, chỉ cần 2 vợ chồng tự chăm nhau cũng ok, vất vả tý nhưng chồng luôn ở bên cạnh vợ con.
ThíchThích
Hì hì, thật ra anh tin bố mẹ cu Ben và cũng tin mẹ Pi [cùng với người bố vĩ đại của nó, he he] của có thể làm được nhiều hơn thế nữa nhưng mỗi người có thể lựa chọn cho mình một cách khác nhau nhưng điểm chung, dù dưới hình thức nào, thì chắc chắn bậc làm cha mẹ đều hiểu rõ đó là phương án tốt nhất dành cho bé.
ThíchThích
Núi, Núi, Núi ơi, nhanh nhanh copy mấy lời hay ý đẹp ni em, mai mốt chị em miềng in “Cẩm nang cho các ông bố”!
ThíchThích
Cái này em đã viết trong giáo trình “Những ông bố vĩ đại – Từ phương pháp luận đến thực tiễn”. Chị và các bạn có thể tìm đọc 😀
ThíchThích
Ừ mở đầu là:” Dưới ánh sáng của chủ nghĩa M-LN vô địch, tiếp nối truyền thống 4000 năm vẻ vang….”
ThíchThích
Thế chị đã đọc rồi à? Em đang định viết “từ thực tiễn đến phương pháp luận” nhưng chỉ giành cho hệ nâng cao 😀
ThíchThích
à có ý chê chị dốt chứ gì? Ok, choa học hệ hàm thụ…
ThíchThích
Dạ, chị cứ lấy bằng trung cấp đi rồi liên thông cũng được. Ở ta liên thông cứ gọi là phơi văn phới 😀
ThíchThích
hay là nể chỗ quen biết, em cho chị ngồi ở nhà rồi lấy bằng được hông?
ThíchThích
Để hồi nào em gửi “hóa đơn” cho chị 😀
ThíchThích
Cũng may đêm qua trời mưa sớm và tạnh sớm nên Quy Nhơn vẫn trọn vẽn đêm Trung Thu. Em đi từ cơ quan về nhà luồn lách qua 7 con lân ở quảng trường tuy hơi vất vả nhưng thấy vui Thầy ạ! Đọc những dòng trên, em cảm nhận được hạnh phúc của Thầy khi khi có pé Pi đáng yêu và zễ thương. Trung Thu sau là Thầy chở pé Pi đi coi lân được rồi.
ThíchThích
Em đi từ cơ quan về nhà luồn lách qua 7 con lân ở quảng trường
—
Thế chú có biết bao nhiêu con lân cái bao nhiêu con lân đực không? Chú toàn luồn lách qua mấy con lân cái nên… vất vả là phải rồi 😀
ThíchThích
Giả sử 2 vợ chồng tự chăm nhau khi vợ mới sinh.
2 Tuần đầu tiên, mới làm bố mẹ có nhiều bỡ ngỡ, chưa quen thì cần bà nội hoặc ngoại hoặc người thân trợ giúp, chỉ bảo. Sau đó, 2 vợ chồng tự lo liệu được mọi thứ.
Bé sơ sinh chỉ có bú và ngủ, tè và ỉa, vậy phải thường xuyên thay tả.
Đa số bé thường quấy về đêm, tức khóc vài tiếng.
Nếu chỉ có 2 vợ chồng thì chúng em thường chăm sóc cho nhau như sau:
– Sáng sớm, 5h mẹ bật dậy cắm nồi cháo chân giò (có cái nồi hầm cháo bằng điện). Làm nước chè xanh cho chồng nếu chồng đang mệt hoặc chồng tự dậy làm.
– 6h chồng dậy đi phơi quần áo vì giặt bằng máy giặt cả đêm, để đấy sáng mai phơi. Chồng nấu cho vợ nồi canh rau ngót (hoặc rau mà bà đẻ ăn được).
Chồng đi làm, ở nhà chỉ có mẹ và con, con ngủ miết, cứ 1-2 tiếng dậy ti 1 lần. Bé đái dầm hoặc ỉa thì thay tả, bé thường khóc khi bị ướt và đói.
– Cắm sẵn nồi cơm để đấy, kho nồi thịt từ tối qua và canh rau ngót cứ để trên bếp. Trưa bà đẻ tự ăn 1 mình. Nồi cháo chân giò ăn bữa sáng và bữa chiều.
– Lúc con ngủ, mẹ ngủ, trưa dậy xã nước qua các tả dính cứt hoặc lúc nào ko mệt thì dậy xã nước mấy cái tả vải, rồi cho vào chậu có sẵn nước xà bông thơm (xà bông dùng để tắm giặt rất sạch tả).
– Chiều chồng về giặt tả, cho vào máy giặt vắt (có gia đình kiêng ko dùng máy giặt thì vò tay), rồi phơi ngay.
Quần áo bố mẹ giặt riêng
Nhưng khi bé ngoài 1 tháng ko dùng tả nữa, đi ỉa ngày 1-2 lần thì càng nhàn hơn.
Buổi tối, lúc bé quấy thì 2 vợ chồng cùng nhau dỗ dành và bế ru ngủ.
Có những bé rất ngoan, hầu như ko khóc thì bố mẹ càng nhàn.
Em thấy nuôi con thơ chỉ vất vả người mẹ vì cả đêm phải dậy cho con bú, thế nên sao anh ko đón vợ con về bên cạnh mình? ở xa thế, anh làm sao theo dõi được quá trình lớn lên của con gái và hiểu được nổi vất vả của vợ mình chứ?
ThíchThích
Anh thật sự hâm mộ bố mẹ cu Ben nhưng như anh đã nói, mỗi cây mỗi hoa, mỗi người có thể lựa chọn các cách khác nhau và là cách thích hợp nhất. Thật ra, theo anh, việc người mẹ sanh con lần đầu thường về nhà ngoại từ 3-4 tháng (điều này thường là không đối với con thứ) là một phong tục rất hay ở ta. Bên cạnh những vấn đề về tình cảm, sự thiêng liêng về tình máu mủ,… thì đó là sự đúc kết hoàn toàn có cơ sở khoa học. Ở đây anh không bàn rộng mà chỉ muốn đề cập đến một góc nhỏ, đấy là trong 4 tháng đầu đời, giai đoạn mà tất cả hãy còn là sự non nớt [cả về bé và về mẹ], nên có rất nhiều điều vượt ngoài dự liệu mà ngoài bản năng và với những kinh nghiệm của những người trẻ tuổi chưa có thể giải quyết một cách rốt ráo (anh muốn nhấn mạnh là kinh nghiệm chứ không phải đơn giản chỉ là kiến thức). Trong các sự lựa chọn ấy, dù rất tự tin mình có thể làm được tất cả nhưng như anh đã nói ở trên, “bố không cô đơn”, bố biết rằng bé Pi thật may mắn khi đang được che chở trong vòng tay đầy yêu thương và từng trải của ông bà ngoại. Được mẹ cu Ben chia sẻ thế này anh rất vui!
ThíchThích
Hhaf hà hà hà hà hà hà..xin xin quý zị cho một tràng vỗ tay thật nồng nhiệt thật vang dội sau bài diễn văn tâm huyết của ông bố mới….rào rào rào rào…
ThíchThích
ba Pi nói trúng ý mẹ Pi rồi nhưng mẹ cũng còm phát, vì ông bà nào cũng yêu quý cháu nên việc muốn tự tay chăm sóc con, cháu trong giai đoạn trứng nước là đương nhiên thôi. Bật mí với bố mẹ cu ben nhé, chưa gì hết mà ông bà nội Pi đã tranh với bố mẹ để đem Pi về nuôi sau khi Pi cai sữa đến khi vô lớp 1 mới trả lại, ông bà ngoại thì đòi nuôi tiếp sau khi Pi vào lớp 1. Khỏe re, ba mẹ Pi cứ là vợ chồng son tới già. He he…
P/S: mà nhờ ba Pi làm “ông bố cô đơn” mới có thời gian để nhớ và viết cho con gái những dòng xúc cảm như vậy chứ nếu ở gần thì có lẽ bố Pi chỉ “yêu con khi con ngủ, còn khi con thức thì ba sợ con lắm” như một ông bố – bạn của mẹ Pi chia sẽ thôi!
ThíchThích
@ chị Hà Linh:
xin xin quý zị cho một tràng vỗ tay thật nồng nhiệt thật vang dội
—
Lâu lâu chị phải chêm vào ít câu “đu du oăn tu xây xăm xinh mo? Pờ lít pờ lít” cho nó máu chứ lị 😀
ThíchThích
@ mẹ Pi:
ba Pi nói trúng ý mẹ Pi rồi
—
Chuyện! ba Pi nói mà không trúng ý thì làm sao mà có Pi được. Hi hi, còn cái chuyện “mà nhờ ba Pi làm “ông bố cô đơn” mới có thời gian để nhớ và viết cho con gái những dòng xúc cảm như vậy…” thì đâu có ai quánh mà mẹ Pi cứ khai tuốt luốt thế. Hội nghị lần trước chúng ta đã thống nhứt cam kết là lần sau nếu nhà có khách thì mẹ cứ nói chuyện ba Pi làm thơ thế này ba Pi làm thơ thế kia cho nó sang mà lị 😀
ThíchThích
phê chuẩn kế hoạch của mẹ Cu Ben!
ThíchThích
mẹ Pi cũng hâm mộ mẹ cu Ben lắm! Vì mẹ Pi lơ ngơ lắm mấy ngày đầu còn không dám bế con, cho Pi bú thì ko biết cách chặn sữa toàn để Pi bị sặc,… nếu không có bà ngoại, bà nội chỉ bảo thì he he… ko biết phải làm sao nữa.
ThíchThích
@ chị Hà Linh:
phê chuẩn kế hoạch của mẹ Cu Ben!
—
Và nhân tiện duyệt luôn đề tài “Tính nhân dân của bố Pi trong thời kỳ quá độ lên sự vĩ đại” 😀
ThíchThích
@ Trần Phan: đề tài ni cấp Nhà nước , cấp Bộ hay cấp Trường hả em?
ThíchThích
Chị không thấy dự trù kinh phí hay sao mà còn hỏi 😀
ThíchThích
sao không thấy phần chi phí tiếp khách hả em?
ThíchThích
Dạ, cái đó để sau này em kê vào mục “các chi phí khác” 😀
ThíchThích
hoa hồng của chị ở mô?
ThíchThích
Hoa hồng ở ngoài vườn chớ còn ở đâu nữa [gần đó có máy ATM] 😀
ThíchThích
Sinh tử vô thường,trong cái hữu hạn do duyên hợp mà bước chân mình trên trần thế, chỉ mỗi một việc xứng đáng với chính mình đã là cả một đời con ạ…
–
Em tin thầy sẽ là một người bố tốt nhất của Pé Pi. Chúc thầy mãi mãi hạnh phúc.
ThíchThích
Cảm ơn chú Hữu Lộc, rồi một ngày chú cũng sẽ có những cảm giác ấy. Thật hạnh phúc khi được nhìn thấy con cười chú ạ.
ThíchThích
Văn phong thì không cần bàn. Tình cảm như biển hồ, có thể bằng, hoặc có thể hơn những người đã và đang làm bố. Chỉ cần biết, chị Thảo và bé Pi thật tuyệt vời khi có anh bên cạnh!
Cảm ơn cái đầm ấm mà gia đình đã sẻ chia vô cùng với bạn bè!
ThíchThích
He he, cảm ơn cô Dạ Thảo đã không áp dụng phương pháp chụp cắt lớp trong khảo sát văn bản. Còn chuyện “chị Thảo và bé Pi thật tuyệt vời khi có anh bên cạnh” thì Pi nó chưa nói nhưng má con Pi thì nói hoài. Em cứ yêu một người Bình Định đi, bảo đảm ghiền luôn (he he, tranh thủ nổ rồi PR cho quê mềnh phát) 😀
ThíchThích
đọc và cảm thấy xúc động quá !!! chợt ước gì….
ThíchThích
Cảm ơn bạn đã đến chơi và chia sẻ! Hình như bạn của đại học Y Dược?
ThíchThích
dạ vâng, em học bên ĐHYD, tình cờ biết đc web của Thay khi search tài liệu và thế là đc đọc ké đc những entry rất hay và nhiều cảm xúc…!!!
ThíchThích
Cảm ơn bạn đã quan tâm đến Pi và đến những bài viết rối beng của mình. Hình như đây là lần đầu tiên bạn để lại lời nhắn? Mình viết tùy hứng, quỡn thì đến chơi nhé.
ThíchThích
Pi thật hạnh phúc vì có ông bố như đại ka. Chăm chút từng suy nghĩ từ khi chưa mở mắt chào đời. Làm Chíp chạnh lòng. híc 🙂
ThíchThích
Làm Chíp chạnh lòng.
—
Thế Chíp cho anh địa chỉ blog bác nhà mình đi, anh qua đó còm một phát cho oách chơi 😀
ThíchThích
bác nhà Chíp là bác nào thế hử đại ka? Ngày xưa mừ Chíp có một người bố như bố bé Pi chắc Chíp chẳng ganh tị với Pi đâu. he he. (Mai mốt Pi biết đọc chữ, đại ka cho Pi xem mấy cái còm này nhé. Lúc đấy Pi tha hồ mà “phỗng mũi”. hi hi:))
ThíchThích
Anh sẽ nói với nó là cô Chíp đang bơm xe đạp 😀
ThíchThích
bơm ô tô chơ!
ThíchThích
Định nói là bơm ô tô nhưng sợ cô Chíp mệt 😀
ThíchThích
Hết nghề rùi sao, cho em đi bơm xe đạp? Em bơm hông nổi đâu, đổi nghề dùm em đi. he he 🙂
ThíchThích
Ý muốn nói là bơm ba Pi nhưng nghe nó nhạy cảm quá 😀
ThíchThích
ba ơi, lúc giơ tay biểu quyết cái chỉ tiêu này mẹ và Pi bận tám chuyện nên giơ tay đại cho nó mau kết thúc để Pi còn ti mẹ cho nên … Thôi, ba yên tâm, cứ để đó mẹ sẽ save và đưa vào biểu quyết ở hội nghị tới nhen!
ThíchThích
Cả gia đình bé Pi cùng tham gia vào thế giới mạng thật là tuyệt.
Nhưng mà Smal nói đúng đó hai em ạ. Bố mẹ và con cái nên ở bên nhau, nay đã được hơn một tháng, mẹ bé Pi đã có thể làm mọi công việc bình thường được rồi, việc chăm sóc trẻ cũng không đến nỗi vất vả lắm đâu, dưới 6 tháng hãy cho con bú bằng sữa mẹ hoàn toàn nếu mẹ đủ sữa, những ngày đầu làm mẹ còn nhiều bỡ ngỡ nhưng bản năng của người mẹ cũng nhạy cảm lắm, chị tin hai em có đủ khả năng để nuôi dưỡng bé khoẻ mạnh lớn khôn trong vòng tay yêu thương và luôn có bố mẹ bên cạnh.
Đọc bài viết này và xem ông bố đang bế con chị cảm thấy em đã thực sự là một người đàn ông của gia đình, là một người bố vĩ đại của bé Pi.
ThíchThích
@ chị Hà Bắc:
Cảm ơn chị Hà Bắc đã xác nhận em “thực sự là một người đàn ông của gia đình”. Cho em hỏi phòng văn thư nằm chỗ nào để em xuống đóng dấu 😀
ThíchThích
Phòng văn thư ở đây, em qua chị xác nhận luôn.
Cộp cộp. Đầy đủ dấu chữ ký, tên người.
Trưa nay liên hoan nhé 😀
Nhưng liên hoan hôm nay đừng:
“Liên hoan có một quả chuồi (chuối)
Ra về cứ nhớ cái buồi (buổi) hôm nay” đấy nhé. Hê hê hê
ThíchThích
Thế thì: “Liên hoan bia rượu dập dồn” cũng được 😀
ThíchThích
Hé hé.
“Liên hoan bia rượu dập dồn”
Tối về biết có đánh đồn được không?
ThíchThích
“Liên hoan bia rượu dập dồn”
Tối về biết có đánh đồn được không?
Đánh đồn thì vác cannon
Không bia không rượu thì không có hồn
ThíchThích
@ mẹ Pi:
Thôi, ba yên tâm, cứ để đó mẹ sẽ save và đưa vào biểu quyết ở hội nghị tới nhen!
—
Đồng chí Pi nhớ ghi biên bản 😀
ThíchThích
Bài viết rất thâm thúy! Cám ơn Thầy!
ThíchThích
Cảm ơn bác đã đồng cảm. Em muốn nói chuyện với con gái từ những điều tưởng rằng bình thường nhất. Em tin là sau này Pi sẽ hiểu.
ThíchThích
Anh cũng tin thế! Hôn Pi hộ anh và mong cháu ” Hay ăn chóng lớn”. Nói thầm với nó là bác Trọc hỏi thăm! 😆
ThíchThích
Cảm ơn bác Đồ Trọc đã ưu ái với Pi nhé. Sau này Pi lớn lên thấy các cô chú bác yêu quý nó thế này thì tha hồ… chém gió 😀
ThíchThích
Ờ, đời sinh tử vô thường…
Ôm hun cháu Pi thắm thiết nhé bác! 😀
ThíchThích
Ôm hun cháu Pi thắm thiết nhé bác!
—
Chú cứ làm như chuẩn bị ra mặt trận 😀
ThíchThích
đúng rùi, đọc còm 78 của Phong nghe y như là..” lời bác dặn trước lúc đi xa…”!
ThíchThích
He he, hình như đó tiếng kêu thảm thiết giã từ những tháng ngày tự do rong chơi. Từ nay cứ là “gọi dạ, bảo vâng, lễ phép ngoan nhất nhà” 😀
ThíchThích
đúng là ” Lớp anh trước, lớp em sau” Trần Phan nhẻ, có dặn dò gì Phong thì dặn đi!
ThíchThích
Dặn dò thì có nhưng thời buổi này đâu có ai nói suông 😀
ThíchThích
k nể tình anh em à!
ThíchThích
Nể thì vẫn nể nhưng “tiền phân minh, tình dứt khoát” 😀
ThíchThích
Ôm một cái nhé, đồng chí anh 😀
ThíchThích
Nhẹ nhẹ thôi nhé 😀
ThíchThích
Cảm động quá thầy ơi. Em đọc những dòng tâm sự của người bố mà cảm động muốn khóc.
ThíchThích
Chết thật, mềnh viết cho con gái mềnh mà người khác lại muốn khóc 😀
ThíchThích
A biết đây là những dòng chữ rất thật và thiêng liêng mà em dành cho Pi ! A chị chỉ đưa 2 nhóc đi coi múa lâm dưới mưa ở phố núi thôi, không viết được những dòng cảm xúc thật tuyệt vời như em ! Chúc cả nhà khỏe !
ThíchThích
Dạ, mỗi người đều có một cách thể hiện khác nhau nhưng điểm gặp nhau của các ông bố là ở sự vĩ đại phải không bác? 😀
ThíchThích
@ Trần Phan: píp píp píp!
vĩ đại gì bằng chị em phụ nữ, mang hẳn 01 CON NGƯỜI trong bụng, nuôi ” 9 tháng như 9 năm, gian khổ nhọc nhằn”, rồi còn đẻ ra con người khóc OA OA, đàn ông chỉ đừng nhìn chớ có được cảm nhận đứa con quẫy đạp trong bụng, có được đau đớn tột cùng để được nhẹ bầng và hân hoan khi đứa con lọt lòng mình ra đâu!
Có đứa ghen tị nổ con mắt với vợ vì không được đứa con chui vô bụng đạp uỳnh uỳnh cho vẹo cả bụng như vợ còn gì! hề hề…
ThíchThích
Mới thấy gió bay qua định chém phát mà đã tuýt còi 😀
ThíchThích
Bút tre (st):
Trung thu là Tết thiếu nhi
Mà sao người lớn lại đi rất nhiều ?
Đi nhiều rồi lại làm liều
Làm liều …nên tạo ra nhiều …thiếu nhi .
ThíchThích
Bây giờ em mới hiểu là vì sao hai ku con của bác đều sanh vào tháng 5 âm lịch (?). Kha kha 😀
ThíchThích
Pi thật hạnh phúc khi có người bố đầy tình cảm và dày chữ nghĩa như TP
ThíchThích
Bác khỏe thật đấy, cùng một lúc mà bơm cả hai lốp ô tô 😀
ThíchThích
TP chịu ảnh hưởng nhiều của triết học PG nhỉ?
ThíchThích
Em thấy rằng tất cả các tôn giáo hoặc triết học đều gặp nhau ở đỉnh cao là sự vô ngôn. Nói nhiều như em chắc mới chạm đến cái vỏ 😀
ThíchThích
cho mượn dao đây mà gọt vỏ cho nhanh này!
ThíchThích
Dao chém gió của em đây mà còn chưa ăn thua 😀
ThíchThích
Trung thu là gì ?: là ngày xuất hiện các sinh vật quý hiếm .
ThíchThích
He he, một phát biểu hay! “Trung thu là ngày xuất hiện các sinh vật quý hiếm”, tuy ở bậc tiến hóa cao nhưng lại không phân hóa giới tính (tức là xăng pha nhớt) 😀
ThíchThích
thay oi trung thu co di choi ma khong gap duoc thay,lau lam roi k duoc thay thay.nghe thay viet cho be by ma long em nho nha qua. be by that hanh phuc vi co duoc ong bo nhu thay
ThíchThích
Cảm ơn em nhiều nhé. Em là…?
ThíchThích
…búp măng non, em lớn lên trong mùa cách mạng, sướng vui có đảng tiền phong, có đảng như ánh thái dương, sống yên vui trong tình yêu thương, cuộc đời ngàn năm bừng sáng, khăn quàng thắm vai em…
ThíchThích
sorry Trần Phan nếu còm trên không được đúng đắn thì đừng lôi ra nhé!
ThíchThích
búp măng non, em lớn lên trong mùa cách mạng, sướng vui có đảng tiền phong…
—
Nghiêm, nghỉ, nghiêm! Đi đều bước, mốt hai mốt hai mốt hai 😀
ThíchThích
sorry Trần Phan nếu còm trên…
—
Còm quá chuẩn, hết cãi 😀
ThíchThích
hú hồn, sợ đít rọt!
ThíchThích
ui chít chít, tiếng Nghệ đít là đứt đó nhé Trần Phan, Pi ơi không phải bác nói bậy đâu nhé con!
ThíchThích
hú hồn, sợ đít rọt!
—
Hà hà. Ấn tượng! 😀
ThíchThích
tiếng Nghệ đít là đứt đó nhé
—
Đít là đứt, rọt là ruột, đứt rọt là đứt ruột, từ đó ta có thể hiểu vì sao người ta hay nói là đít cọt 😀
ThíchThích
đít cọt là đít cái chi chi!?
ThíchThích
đít cọt là đít cái chi
—
Câu này nghe cứ như là thơ lục bát vậy 😀
ThíchThích
bác biết ko ? Đọc những bài bác viết cho con gái làm e cũng muốn được làm bố . E cũng sẽ học theo bác và viết cho con của mình . Thật hạnh phúc phải ko bác ?
ThíchThích
Duyệt kế hoạch! Chuyển mẹ chú cấp kinh phí 😀
ThíchThích
Bố Trần Phan của Pi thật đa cảm
ThíchThích
Đa cảm à? Hèn chi mấy bữa nay sổ mũi miết 😀
ThíchThích
Đúng là mún khóc luôn vậy đó thầy. Bé Pi được thầy cưng quá trời luôn vậy đó.
ThíchThích
Hì hì, khóc là không có ai dỗ đâu à 😀
ThíchThích
Viết nhiều cho con gái nhé bố Trần Phan
ThíchThích
Nói thế bạn mẹ lại tưởng mềnh có nhiều con gái ở đâu đó thì xong phim. He he 😀
ThíchThích
viết nhiều cho con gái chứ có phải viết thật nhiều con gái đâu!
hay là có tật giật mình nhẻ? e hèm, Ti dang đi đâu ấy nhẻ, e hèm!
ThíchThích
Hà hà, mềnh lập lờ tráo chữ một chút cũng chẳng xong 😀
ThíchThích
sao k nói: ” trời đã sinh ra Chu mà còn sinh ra Lượng” cái cho chị oai phát mồ!
ThíchThích
Để em nói là “Trời sanh Châu sao còn sanh chi Lạng” nhé. Ặc 😀
ThíchThích
Năm sau và nhiều năm sau nữa, Pi sẽ ngồi trên cổ bố Phan xem múa lân. Bố Phan lo ăn no, bớt ăn nhậu, rèn luyện thể lực để còn đồng đồng bé Pi nghen.
ThíchThích
Hề hề, từ khi có Pi, bạn nhậu của em nó thêm một câu: hồi trước nó có hiếu với vợ, bây giờ nó thêm có hiếu với con gái. Ặc 😀
ThíchThích
nhìn kỹ cái ảnh trên kia thì thấy rõ rành Pi đang cáu ba nó, ba thì run run sợ làm ngã con, lớn tướng mà k biết bế trẻ con nó cáu cho là đúng rùi!
Về học lại các nguyên tắc cơ bản của việc bế em bé đi nhé, nhớ học kỹ định nghĩa, phần so sánh với lý luận bế em bé của các nhà lys luận tư bản và cnxh, rút ra sự ưu việt của phương pháp bế con xhcn rồi nêu lên những thu hoạch sau quá trình nghiên cứu nhé, về thực hành thì có thể thực hành bế mẹ Ti trước cho chắc ăn ha!
ThíchThích
Hà hà, đúng là nó đang cáu thật nhưng nghe chị giảng về lý luận ẵm con nghe rối beng. Thôi để mẹ con Pi ẵm cho nó chắc, bố Pi đứng cổ vũ 😀
ThíchThích
đồng chí bi quan, chán nản vậy là không được, sự nghiệp bế Pi còn lâu dài, trải qua nhiều diễn biến phức tạp , đồng chí phải lạc quan, tin tưởng ở tương lai chứ!
ThíchThích
Thôi, để em đi tắt đón đầu cho nó đúng chủ trương 😀
ThíchThích
THích nhất là được đọc những cảm xúc thực như thế này .
ThíchThích
Cảm ơn chị đã chia sẻ với hai bố con.
ThíchThích
bố Phan thương Pi nhiều quá, mai mốt Pi lớn lên, Pi đọc những dòng này chắc là Pi khóc, cô còn muốn khóc nữa, Cám ơn bố Phan, chúc Thầy và gia đình vui, khỏe, mãi mãi yêu thương nhau.
ThíchThích
Cảm ơn em nhé, Pi cũng cảm ơn cô Nhung (bố Phan dịch lại đấy :D).
ThíchThích
Em chào thầy!
Khi đọc những dòng chữ này của thầy em thật sự rất cảm động.
Chắc hẳn rằng Pi sẽ rất hạnh phúc khi đọc nó và em nghĩ rằng điều hạnh phúc nhất của Pi cũng chính là được làm con của một người bố như thầy.
thầy cho sv tụi em nói chuyện với pi tí nha thầy:
” Pi ơi! các anh chị là học trò của bố em, […] vì vậy hãy là một đứa con ngoan và trở thành người […] giống bố Pi nhé!”
Em chúc thầy mãi là người thầy đáng kính của chúng em,chúc gia đinh thầy mãi vui vẻ và hạnh phúc như bây giờ!
ThíchThích
Thầy cảm ơn [các] em. Mình đã đọc comment này và rất xúc động. Tuy nhiên mình xin lỗi vì đã không hiển thị một số đoạn nói về mình (tất nhiên thầy đã thuộc và sau này sẽ đọc lại cho Pi nghe) vì có vẻ như em dùng toàn những từ ngữ to lớn mà mình cảm thấy chưa xứng đáng mấy. Cảm ơn các em thật nhiều, sau này Pi đọc những dòng chữ này chắc sẽ tha hồ… chém gió 😀
ThíchThích
Lâu lắm ko ghé nhà thăm pé Pi! Hôm qua nghe bài hát “Nhật ký của mẹ” chợt nhớ Pi. Chị Sún gửi để papa của Pi mở cho Pi nghe Pi nhé!
Bắt đầu từ trang thứ nhất Pi nhé! Bố mẹ Pi dõi bước Pi đến trang thứ 6 luôn nha! ^_^
Chúc pé Pi mau ăn chóng lớn em nha! :o)
ThíchThích
Cảm ơn cô Sún thật nhiều nhé. Nói nhỏ, đừng có cho ai lật trang thứ 5 của cô Sún ra xem đấy nhé 😀
ThíchThích
1 người lật là được rùi bố Phan ah! ^_^
ThíchThích
Nhất trí! Chỉ một người 😀
ThíchThích
cam on thay da cho em thay dau day trong cuoc doi van co tinh yeu thuong gia dinh hanh phuc.Co chuc be Pi nhanh lon va khoe manh,duoc moi nguoi yeu thuong va hanh phuc nhieu,yeu be.
ThíchThích
“dau day trong cuoc doi van co tinh yeu thuong gia dinh hanh phuc”
—
Cảm ơn em thật nhiều. Mình tin trong cuộc đời luôn đầy ắp tình yêu thương.
ThíchThích
Pingback: Viết cho con gái [4]: lạc cõi dã quỳ… « Trần Phan
Blog xinh chị nhỉ 🙂
ThíchThích
Thăng kiu vé ri múc 😀
ThíchThích
“Cả một đời để đi, cả hàng triệu năm nữa để ngủ, một chút dừng lại bên đường để trải lòng ra … “. E thích câu ni, và … thích luôn cả giai Bình Định. Hihi.
ThíchThích
Lúc đầu thấy thích mỗi một câu tưởng hà tiện, nhưng nghe nói là thích luôn giai Bình Định thì duyệt toàn tập. Hì hì, nói vui thôi, cảm ơn em đã chia sẻ 😀
ThíchThích