- Trần Phan
Tớ đây, Pi đây! 3,14159 đây! Tớ đầy tháng được mấy ngày rồi. Tớ hối bố tớ sô hình lên để làm điệu nhưng ông í tớ cứ hẹn lần hẹn lữa, khi thì bảo bận, khi thì bảo cái card reader gì gì đó bị hỏng. Bố Phan tớ đúng là chán như con gián! Nhứt định mai mốt tớ sẽ hỏi mẹ tớ là ngoài cái đẹp trai ra thì ổng có gì hay mà mẹ lại yêu. Hi hi…
Bây giờ thì ổn rồi, hôm nay tớ sẽ kể cho các bạn nghe ngày đầy tháng của tớ bằng hình ảnh. Hôm ấy tớ vui lắm, hai bà cố tớ này, các ông các bà bên ngoại này, bên nội tớ thì cùng với bà nội thì còn có ba bác của tớ cũng vượt hơn 200 cây số lên chơi với tớ đấy. Ai cũng chúc tớ hay ăn chóng lớn nên bố Phan tớ phải nhắc là chúc cho tớ ngoan và xinh nữa. Hi hi, đúng là bố cứ hay lo, tớ xinh sẵn rồi, còn ngoan thì tớ không ngoan đâu, tớ sẽ quậy ngất ngây con gà tây. Mà tớ còn được nhận được rất nhiều quà lì xì đấy nhé, tớ bảo mẹ tớ cứ cất rồi dần dần mua tã vì dạo này tớ hay tè lắm…
À, hôm nay tớ tiết lộ một bí mật. Thật ra tớ định nói lâu lắm rồi, sốt ruột lắm rồi nhưng phải đợi mãi đến hôm nay [lại buồn bố Phan tớ như con chuồn chuồn]. Đó là tên của tớ, he he, tên tớ hay lắm cơ, là Phan Hoàng Hạ Nguyên nhé. Bố tớ bảo tên của tớ còn hơn cả một câu chuyện tình, nó sử thi và huyền thoại lắm. Chuyện đó để sau này lớn lên tớ sẽ kể nhé, còn bây giờ, tớ phải sô hình lên đây…
.
.#
#.1. Hôm nay là ngày đầy tháng của Pi đấy, Pi dậy thật sớm …
.
.
.
#.2. Nhưng bố mẹ tớ vẫn còn ngủ, lêu lêu, mẹ ơi con dậy rồi này…
.
.
.
#.3. Bà ngoại tớ tắm cho tớ, rồi thoa phấn thơm cho tớ nữa, trông tớ ngộ chưa!
.
.
.
#.4. Phố núi lạnh ơi là lạnh nhưng mẹ lại diện đầm cho tớ. Lạnh một chút nhưng được diện đầm nên tớ thích lắm. Người bế là cậu Xịn của tớ đấy, cậu mới từ Sài gòn về chơi với tớ được một tuần, tối nay cậu sẽ quay lại để chuẩn bị học master hay cái cao cao gì ấy. Công nhận là cậu mình đẹp trai, chỉ thua bố Phan một chút thôi…
.
.
.
#.5. Bố tớ đấy! Vòng tay của bố tuy không êm bằng của mẹ nhưng nó ấm và bao la lạ. Hôm nay ông ấy vui, uống nhiều rượu nên mặt mũi đỏ kè trông pùn kừi lém. Hi hi…
.
.
.
#.6. Tớ thích tấm hình này, trông tớ thật lãng mạn…
.
.
.
#.7. Cậu tớ lại giành tớ rồi…
.
.
.
#.8. Bà nội tớ cười mãn nguyện, bao nhiêu nét khắc khổ hình như bay đâu hết…
.
.
.
#.9. Bà ngoại tớ cũng vậy, bà đẹp lắm, để mai mốt lớn lên tớ sẽ viết về các bà của tớ…
.
.
.
#.10. Hi hi, bà ngoại đang nói nhỏ vào tai tớ: bà yêu cháu nhất…
.
.
.
#.11. Hi hi, lúc chụp hình này tớ mãi ngắm hoa nên quên mất. Mẹ tớ thật đẹp! Mẹ tớ bảo ngày xưa nhiều chú trồng cây si lắm nhưng cây si của bố Phan là sum suê nhất. Hi hi…
.
.
.
#.12. Mẹ, tớ và hoa. Hi hi, càng nhìn càng thấy tớ đáng yêu…
.
.
.
#.13. Mẹ ơi, con tè này…
.
.
.
#.14. Mẹ tớ lại thay đầm mới cho tớ…
.
.
.
#.15. Diện đầm hồng này trong tớ thùy mị chưa nào…
.
.
.
#.16. Tớ cười tạo dáng đấy! Mẹ tớ bảo tớ cười đẹp như… bố tớ vậy. Hi hi…
.
.
.
#.17. Bố và mẹ cứ mãi chụp hình, chỉ có bà ngoại là lo cho tớ. Hic…
.
.
.
#.18. Ùi, tớ mệt rồi…
.
.
.
#.19. Bây giờ tớ phải ngủ thôi…
.
.
.
#.20. Tạm biệt các bạn nhé!
.
.
.
#.21. Và tạm biệt các bác, các cô chú nhé! Nhớ còm để lớn lên con đọc đấy!
.
.
.
Bài liên quan:
He he dạo này vàng lên cao quá nên mặc dù bụt nhà nhưng mẹ con Pi cũng tranh thủ lên giật tem vàng đã.
ThíchThích
Hello chị Trần, lần đầu tiên thấy chị vào blog. Chị thật là giỏi, sinh được cô công chúa cực yêu luôn, nhìn cưng quá đi thôi ^^
ThíchThích
Xinh hay không là nhờ tài của bố Phan chứ lị! 😀
ThíchThích
Cám ơn cô Út nha! mang Pi hơn 9 tháng vậy mà lúc sinh ra có nét nào đẹp là bố Phan dành giống bố hết trơn! Giành không lại, hic hic
ThíchThích
Mẹ Pi hic hic cái gì, bố đâu có giành, giống thiệt chớ 😀
ThíchThích
@ mẹ Pi:
He he, để Pi trao cái tã vàng cho mẹ Pi nhé!
ThíchThích
Tã vàng đó trao cho bố Phan, còn mẹ Trần thì nhất định là tã bạc lóng lánh thôi!
ThíchThích
Cứ là vàng nó mới sang 😀
ThíchThích
Ừ nghe nói em bé sơ sinh, phân vàng lắm!hihihi chết nhé…
ThíchThích
Tưởng chị nói cái gì chứ cái này thì bố Phan giặt hai tay như một, thuần thục và đẹp như một nghệ sĩ 😀
ThíchThích
à, thế sao đợt này không nộp đơn xin giải thưởng đi em!
ThíchThích
Em tưởng là bé Pi cảm thấy thật thỏa mái khi được diện một chiếc tã thơm tho do bố giặt thì đó là một giải thưởng chớ. Còn giải lớn hơn nữa à? 😀
ThíchThích
Chúc mừng Ti sinh em bé ” mẹ tròn con vuông” nhé, Phan dạo này mũi nở to ra quá Ti ơi, em xem thế nào chứ có khi mũi to quá cũng khổ, khẩu trang nào cho vừa!
Bé Pi bụ thế, mẹ Ti mát tay quá cơ!
ThíchThích
dạ chả là nhà em chật ko đỗ xe ô tô được nên bố phan đang phấn đấu nâng mũi để có chỗ bạn bè đến chơi đỗ xe đó chị! 😉
ThíchThích
bố phan đang phấn đấu nâng mũi để có chỗ bạn bè đến chơi đỗ xe đó chị! 😉
—
He he, đã thỏa thuận với mẹ Pi là nhà có khách có khứa thì không giựt cùi chỏ pa Pi mờ 😀
ThíchThích
Phan dạo này mũi nở to ra quá Ti ơi…
—
Mũi thế nay hot lắm đấy!
ThíchThích
Mũi vậy không trách gì mà nhà làm ở phía dốc có đỉnh 61, rẽ ngang thì sang 62…
ThíchThích
bố phan đang phấn đấu nâng mũi để có chỗ bạn bè đến chơi đỗ xe đó chị!;)
——–
hihihi nghe đồn mũi to giàu lắm em ạ!
ThíchThích
nhà làm ở phía dốc có đỉnh 61, rẽ ngang thì sang 62…
—
Thì mũi nó cũng phải theo nghị quyết chớ. Nhìn mũi là biết lập trường giai cấp, tính chiến đấu, tính… tình tang như thế nào rồi 😀
ThíchThích
hihihi nghe đồn mũi to giàu lắm em ạ!
—
Giàu không không biết nhưng được cái là sang. Nhiều khi sang quá đâm ngại 😀
ThíchThích
ừ em nói ra thì chị cũng mạnh dạn ” trình bày quan điểm” chứ em sang quá , ánh sáng chói lòa làm bọn chị đôi khi cũng chói hết cả mắt, ngôn từ bay hết đâu nên chỉ ngồi ngắm nghía và “quán triệt” thôi!
ThíchThích
Thì mũi nó cũng phải theo nghị quyết chớ. Nhìn mũi là biết lập trường giai cấp, tính chiến đấu, tính… tình tang như thế nào
——–
Thiếu cái tính rất quan trọng theo tình thần AQ: tính cách mạng!
ThíchThích
tinh thần AQ: tính cách mạng!
—
Bởi vì hiểu theo tinh thần AQ nên bỏ đi cái tính ấy đấy chứ không thì 😀
ThíchThích
ánh sáng chói lòa làm bọn chị đôi khi cũng chói hết cả mắt
—
thì em cũng biết thế nên đâu dám ở trần 😀
ThíchThích
ừ thậm chí bữa nọ chị thấy ba của Pi còn mặc áo khoác giữa mùa hè mà! kín cổng cao tường lắm!
ThíchThích
Đấy, người chưa sang thì thấy thích chứ thật ra sang nó cực lắm 😀
ThíchThích
Hôm nay chúng ta học định nghĩa về sang:
Sang tức là mặc áo khoác dày vào mùa hè, áo may ô mùa đông để đảm bảo luôn luôn nổi bật. Sang chính là sự nổi bật…
ThíchThích
Định chỉnh nhưng nhìn lại thấy chuẩn nên thôi 😀
ThíchThích
Chuc mung chi Tran nhe! Chuc mung to am hanh phuc tuyet voi cua chi ! Be Pi dang yeu lam, minh chung cho tinh yeu cua ba me no. hehe…
ThíchThích
Chúc mỗi ên chị Trần mà coi như không có anh Phan đang đứng đây. Điên thế chứ lị! 😀
ThíchThích
moa moa moa…
ThíchThích
Xem cô út nựng Pi là biết cô út hơi bị ghiền. Trao cái tem bạc cho nó đỡ ghiền 😀
ThíchThích
“Nhứt định mai mốt tớ sẽ hỏi mẹ tớ là ngoài cái đẹp trai ra thì ổng có gì hay mà mẹ lại yêu”
Mà phải công nhận ba Pi quăng lựu đạn tài thật. Mẹ phải đính chính với Pi là mẹ iu ba ko phải vì ba đẹp chai mà vì ba quăng lựu đạn dữ quá, mẹ sợ ảnh hưởng đến bà con xóm làng nên yêu dùm ấy mà. 😡
ThíchThích
Thế mà hồi trước mẹ cứ bảo ba “Ừ, thôi đẹp cũng được” 😀
ThíchThích
Đề nghị bố Phan giải thích tên của Pi: Phan Hoàng Hạ Nguyên có ý nghĩa như thế nào mà bố Phan cứ úp mở là “hơn 1 chuyện tình” nhé!
ThíchThích
Suỵt, cô Út nói nhỏ thôi, lộ hết hàng của pa Pi giờ, để mai mốt lớn lên cháu kể cho cô út nghe nhé!
ThíchThích
thì chắc là gặp nhau vào một mùa Hạ ánh dương huy Hoàng rực rỡ, và bao nhiêu mùa Hạ qua mà tình yêu không những là y Nguyên mà còn thăng hoa lên cao vút, cao hơn cả đỉnh cao muôn trượng…
Túm lại có một buổi ban mai mùa hạ, mặt trời cao vút tỏa sáng như dát vàng xuống cao nguyên, có một cô gái và một chàng trai gặp nhau, chàng trai lườm cô gái một cái, cô gái nở một nụ cười như hoa …rồi họ yêu nhau, tình yêu của họ cứ ngày càng nồng nàn, đẹp đẽ ..rồi họ cưới nhau, rồi tình yêu của họ ra hoa kết trái(như ta vẫn hay nghĩ về kết quả tình yêu)..và một ngày nọ ..oa oa oa oa…bé Pi ra đời vậy đó…
( ua Pi ơi, cứu bác con ơi, ba con cầm gậy đuổi bác rồi con!)
ThíchThích
he he em cũng nghĩ theo hướng của chị nhưng em lại nghĩ xa xa hơn 1 chút. đó là bé Ti được sinh ra trên Thảo Nguyên vào mùa hạ. 🙂 heeeee có đúng ko anh Phan, chị Ti?
ThíchThích
@ chị Hà Linh:
Hãng Universal giới thiệu, Hà Linh dịch và lồng tiếng, fafilm VN phát hành 😀
ThíchThích
@ Bưởi:
Cô Bưởi lồng tiếng cho phim cũng hay ác chiến. Bố Phan của Pi cứ là khoái văn chí 😀
ThíchThích
Họ gặp nhau vào buổi sáng mùa Hạ ánh dương huy Hoàng trên cao Nguyên lộng gió, tình yêu qua năm tháng vẫn y Nguyên như Vàng ròng, rồi tình yêu đơm hoa kết trái, một em bé sinh ra giữa mùa Hạ, cháy bỏng của cao Nguyên, có hoa dã quỳ Vàng rực. Con gái như cục Vàng của họ, như ánh dương huy Hoàng làm đẹp thêm cho cuộc đời, tình yêu của họ..
( được chưa Bưởi?!)
ThíchThích
Nên đọc ở đài phát thanh tiếng nói Việt Nam chị hè. hí hí.
Nói tới cái tên, chợt nhớ cạnh nhà em có chị nớ, yêu anh nớ làm ngoài Hà Nội. Một hôm anh nớ ốm chị nớ ra thăm. Sau đó hai người cưới nhau. Sinh con sớm mấy tháng. Đặt tên con là Bảo Vi. Nhưng mọi người chẳng ai gọi tên Bảo Vi cả mà gọi là Ngọc Hà. Vì anh ấy ở trọ ngoài làng hoa Ngọc Hà. hé hé. hí hí.
ThíchThích
@ chị Hà Linh:
…sinh ra giữa mùa Hạ, cháy bỏng của cao Nguyên, có hoa dã quỳ Vàng rực.
—
Yàng ơi! Đoạn này phiêu dữ quá. Quỳ cao nguyên chỉ nở vào cuối mùa đông. Quỳ nở cũng là mùa SaMơk, mùa Ning Nơng, mùa ăn năm uống tháng, mùa của những tiếng chiêng mời gọi thần rừng, thần núi về với những đêm trắng, với những vòng xoang,… Thôi, đại khái thế, coi như chị phiêu nháp, bây giờ phiêu lại đi 😀
ThíchThích
@ Bưởi:
Nói tới cái tên, chợt nhớ cạnh nhà em có chị nớ, yêu anh nớ làm ngoài Hà Nội…
—
Em nói chuyện này làm anh cũng nhớ một câu chuyện. Đó là một anh kia yêu chị kia rồi chị kia lại yêu anh kia rồi anh kia lại yêu cô kia nữa, cô ấy lại không yêu anh này mà lại yêu một anh khác, rồi anh đó lại yêu một người con gái, người con gái đó lại đem lòng yêu một chàng trai, chàng trai đó laị yêu một người con gái khác nữa,… Chuyện dài lắm, để hồi nào kể tiếp 😀
ThíchThích
Pi ơi, con thấy nghệ thuật câu còm của ba con chưa con? lẽ ra bác không còm nữa đâu, nhưng thôi bác phiêu lại phát nữa để con tiếp tục đọc nha, không sau này con lại bảo con cũng đang phiêu mà bác lại không viết tiếp làm mất cái phiêu của con.
———
Rùi, tui phiêu chính thức nì:
” Vào một buổi mai huy hoàng của một mùa hạ cháy bỏng, có một chàng tha thẩn bên đường, mặt buồn rười rượi, bỗng có ánh hào quang vàng rực tỏa sáng rồi một cô gái có nụ cười như ánh mặt trời hiện ra,trái tim chàng tan chảy, nàng cầm tay chàng dẫn chàng vào miền hạnh phúc vui vầy, rồi một ngày có nàng công chúa bé con đến với họ để làm tròn đầy hạnh phúc nguyên vẹn đằm thắm qua thời gian , thử thách…Đó chính là Phan Hoàng Hạ Nguyên- tình yêu rực rỡ, tình yêu thánh thiện, tình yêu nồng nàn, tình yêu tỏa hào quang làm đẹp cuộc đời của chàng và nàng…”
ThíchThích
rồi một cô gái có nụ cười như ánh mặt trời hiện ra, trái tim chàng tan chảy, nàng cầm tay chàng
—
Cả một sự nghiệp cách mạng to đùng mà chị nói nghe nhẹ hều, cứ như búng cái móng tay vậy. Đoạn này cần phải viết sao cho nó thể hiện cái quyết tâm, cái lập trường, cái ý chí, cái nhiệt huyết, tinh thần quật cường và sự trường kỳ gian khổ của pa con Pi trong công cuộc tiến lên dành thắng lợi chớ 😀
ThíchThích
Trời ơi, sao dạo ni ba của Pi mũi to ra, mà cái sự suy nghĩ lại hơi teo teo nhẻ?
Trái tim làm sao tan chảy được đúng không nào? mà giả sử tan chảy thì phải làm sao định hình lại để nó là trái tim ” chia 3 phần tươi đỏ” đập uỳnh uỳnh trong lồng ngực mới sống và yêu được chứ!
Vậy nên nói thế là lột tả hết sức sâu sắc, hết sức ý chí, no no no phải nói là nó hết sức khó khăn, hết sức gay go…
phải, phải, phải nói là cái quá trình yêu đương của bố mẹ Pi là một bản anh hùng ca, a chít quên, một bản trường ca, à không không phải nói là một bản tình ca…phải nói là hiếm có, chỉ có bố Pi và me Ti mới có, hiếm lắm, quý lắm…
ThíchThích
cái còm số 47 phải nói là rất hay, lột..lột tả được cái thẳm sâu, cái nồng cháy , cái gian khổ của…tình yêu bố Pi và mẹ Pi vậy cho nên nhanh nhanh tháo còng ra nhe ba Pi!
ThíchThích
phải nói là cái quá trình yêu đương của bố mẹ Pi là một bản anh hùng ca, a chít quên, một bản trường ca, à không không phải nói là một bản tình ca…phải nói là hiếm có, chỉ có bố Pi và me Ti mới có, hiếm lắm, quý lắm…
—
Chị nói mà không cãi được chút nào. Sao dạo này toàn nói đúng thế? 😀
ThíchThích
cái còm số 47 phải nói là rất hay, lột..lột tả được cái thẳm sâu, cái nồng cháy , cái gian khổ…
—
Đã tháo cho những con chữ bay vút lên tận trời xanh. Gớm, chữ nghĩa của chị mới bị nhốt có chút xíu mà đã tung rột rột 😀
ThíchThích
Ừ bạn Pi trộm vía chứ nhanh hầy!
ThíchThích
Bạn bố của Pi giỏi không? He he, pa Pi chỉ được cái giành công của bà ngoại là giỏi 😀
ThíchThích
Thôi thì ba Pi cứ tạo dáng chụp hình như người mẫu vậy cũng ổn rồi, xem chừng có khi Trần Phan không nổi tiếng bằng ba của Pi đâu!
ThíchThích
Chuyện, cái tay Trần Phan kia có nổi tiếng hay không là chuyện muỗi nhá. Pa Pi là một ông bố vĩ đại mới là chuyện đang hot 😀
ThíchThích
đúng, ông bố có quả mũi vĩ đại!
ThíchThích
Chị cứ khen làm em ngại quá! 😀
ThíchThích
Ba thương Pi vì Pi giống mẹ
Mẹ thương Pi vì Pi giống ba
Cả nhà ta đều yêu thương nhau..
—
Sao chị có cảm giác như Phan và Ti giống nhau, nên nhìn Pi giống cả bố và mẹ! ( nói câu ni có bị chê là vô duyên không nhẻ?)
Trộm vía chứ Pi bụ thật đó.
Cái miệng của bố Phan 100%, sau này chắc giai đổ ầm ầm!
ThíchThích
Pi giống cả bố và mẹ ông bà nội ngoai cậu bác luôn, mỗi người một chút, giống toàn cái đẹp mới căng chớ. Giai đổ thì nhằm nhò gì 😀
ThíchThích
bắt đầu thương xót cho tên nào đi cưa Pi đơi! vượt qua tường thành bố Phan hơi bị khó đo nha!
Chắc phải làm con ngựa gỗ rồi “trường kỳ” rình rập khi bố Pi say say biêng biêng mà làm cái biên bản đồng ý cho yêu và lấy cái chữ ký “đồng thuận cho yêu”!
ThíchThích
Ngày xưa bố Phan học chuyên khoa tán gái, hồi đó chương trình chưa giảm tải như bây giờ nên học thêm rất vất vả. Mấy cái chiêu này hồi trước gọi là nhập môn 😀
ThíchThích
Bé con “đáng ghét” quá! Giống ông hàng xóm thật đấy?!!!
ThíchThích
Khà khà, bố thằng cu Huấn vẫn chưa bay à? Cứ trong chuồng là nuôi tất tần tật 😀
ThíchThích
công nhận bé pi xinh gái thật. Mẹ Pi cũng thế! Phan Hoàng Hạ Nguyên. Tên hay và ý nghĩa quá thầy nhỉ! bé Pi mới lớn mà đã điệu giống bố mẹ Pi quá! thật đúng là con nhà tông! heee. Chúc bé Pi hay ăn chóng lớn, ngoan, và có thể giúp mẹ Thảo trông em khi mẹ Thảo đẻ thêm em nữa nha. con mau lớn hối mẹ Thảo (ko thì hối bố Phan cũng được) có thêm em, để Pi có em chơi cùng ha.
ThíchThích
Thì các cụ bảo “con nhà tông không giống lông cũng giống… tóc” mừ, cô Dự thấy ghiền rồi chớ gì. Mai mốt cho cô Dự mượn cuốn giáo trình nâng cao để photo rồi học nhé 😀
ThíchThích
Rất vui xem hình của Pi, bác mong Pi lúc nào cũng khỏe mạnh, xinh và ngoan thì đương nhiên rồi !
Khi nào có ba của Pi ở nhà thì Pi khóc to to vào cho ba Pi nghe nhé!
Chừ bác đi nấu cơm không ba của anh TC mắng bác Pi à, mà Pi có lấy anh TC nhà bác không?
Anh ấy hôm qua không muốn đi học thêm nên ôm đầu lăn lộn, qua giờ học thì anh ấy dậy chơi như thường Pi à! ngoài cái chuyện đó ra thì anh ấy cái gì cũng chuẩn như ba Pi hết, Pi có đồng ý không Pi?
ThíchThích
mà Pi có lấy anh TC nhà bác không?
—
Bác nói nhỏ nhỏ thôi, pa con nghe được là chết đấy! 😀
ThíchThích
Pi nó bảo” Ngày xưa ai cấm duyên bố mà chừ bố cấm duyên con!”
ThíchThích
Pa con bảo anh TC là dân tư bản, lỡ ảnh diễn biến cho một cái thì có mà xong om 😀
ThíchThích
rứa chắc sẽ cho TC về VN kiếm cái ” cảm tình đ” cho chắc ăn nhỉ?
ThíchThích
Hồi nãy giờ bố Phan nghe cả rồi! TC về nhà học bài đi nghe chưa, nhân tiện xem thử bố mẹ còn cãi lộn không? 😀
ThíchThích
Pi ơi, bác đi nấu cơm đây! Bác không nghe ba con hỏi gì nữa cả, chắc ba con say như con chim bay rùi!
ThíchThích
chắc ba con say như con chim bay rùi!
—
Chị em mềnh là người lớn rồi không sao chứ ở đây có mấy đứa trẻ con như con Bưởi, con út Khánh, thằng cu Phong, bé Lu, cô Dạ Thảo mà chị cứ nói chim chim thế là không có được 😀
ThíchThích
Thế chị viết :
Từng đôi chim bay đi, tiếng ca rộn ràng, cánh chim xao xuyến…thì có được hông em?
ThíchThích
Cứ như là giáo dục giới tính ấy 😀
ThíchThích
Ui ui…. iu Pi qua di thoi. Co Thao xem loat anh xong, chi muon noi 2 tu “hanh phuc”. Sau nay con lon len, nhat dinh se xinh dep va tai hoa giong nhu ba me con, tham chi con hon the nua co day! 😀
ThíchThích
He he, Pi gửi lời cảm ơn cô Thảo nhé. Nhìn bố mẹ con híp cả mắt là con biết là phải xinh như bố và tài hoa như mẹ rồi 😀
ThíchThích
Ôi chời ơi, cái mẹt ngạo quá, giống y chang bố “Trần Phang” 🙂
ThíchThích
Ngạo với kiêu là giống mẹ Pi đấy, pa Pi cưa mãi mới đổ 😀
ThíchThích
Vậy, bố Pi mới cưa. Chớ còn hiền ngoan chắc bố Phang đâu có thèm ngó. he he – Pi nhỉ? 🙂
ThíchThích
Dạo này công nhận cô Chíp nó viết xong cái luận văn tự dưng phát mấy cái biểu nghe oách xà lách gớm 😀
ThíchThích
Lúc nì là lúc thoải mái nhất mừ. Với lại còm của em lúc nào chẳng oách xà lách. he he 🙂
ThíchThích
Thế là gần lên tới “oai như củ khoai” rồi 😀
ThíchThích
hello Pi/ Nhớ ăn ngoan, khóc cũng ngoan nhé pạn. 🙂
ThíchThích
kÔ pƯởj kŨnG nGoAn nHé 😀
ThíchThích
cái anh này, nói thế sau này Pi lại tưởng cô Bưởi hư lắm đấy. Pi ơi Pi nghe ba Pi nói nhưng tin thì tin cô đi nhé. cô ngoan lắm cơ. hí hí nên chỉ mong Pi ngoan hơn ngàn lần cô thôi.(đừng có mà trốn học đi cf đấy) hé hé
ThíchThích
đừng có mà trốn học đi cf đấy
—
Cái này gọi là kiên quyết không khai hai đồng chí trong đống rơm 😀
ThíchThích
Thầy ăn gian. em rình mấy bữa nay, sáng cũng vào nhưng chưa thấy. giờ qua thì mọi người đã còm dài lê thê rồi. Hức.
ThíchThích
Hì hì, bố Pi ăn gian hồi nào, mới mua cái đầu đọc mất mấy chục k để đổ ảnh đấy. Làm điệu cho Pi hao quá xá 😀
ThíchThích
sau này thì đừng có nói là ” nhờ Pi đó ” nhe!
ThíchThích
He he, nói nhỏ thế sao Pi nghe được, chị cứ là toáng lên là hư bột hư đường 😀
ThíchThích
Ui moa moa con nhé. Pi đáng yêu quá đi thôi. Mấy cái hình Pi ngủ trông thích ơi là thích
ThíchThích
Thì thế mới bảo là bố Phan vĩ đại chớ 😀
ThíchThích
Em chúc mừng thầy cô. Pi trông thật dễ thương quá. Muốn nựng Pi thật là nhiều.
ThíchThích
Cảm ơn em nhé! Làm bố thích lắm 😀
ThíchThích
Pi mới đầy tháng nhưng các nét đều đã thể hiện. Sẽ ngang bướng và cá tính lắm đây. Chúc mừng bố Trần Phan.
ThíchThích
Khà khà, bác biết xem tướng hử? Hồi trước em cũng biết nhưng giờ quên rồi (tranh thủ nổ phát) 😀
ThíchThích
Bố Phan thôi chứ đâu còn nhậu nhẹt gì được nữa. Chắc là nựng con suốt ngày rồi.
ThíchThích
Bố Phan thôi chứ đâu còn nhậu nhẹt gì được nữa.
—
Bác muốn có câu trả lời thì gọi em đi nhậu phát là biết liền chớ khó gì 😀
ThíchThích
Sao mà Pi đáng iu thế không biết. Cô chúc con xinh đẹp và tài hoa nhé nhưng trước mắt phải hay ăn chóng lớn đã nhé. Học trò chúc mừng thầy.
ThíchThích
Ba Pi thay mặt cảm ơn cô HD nhé! Đúng rồi, trước mắt thì Pi cứ ăn ầm ầm ngủ ì ì cái đã 😀
ThíchThích
Trông những tấm hình của bé Pi đáng iu quá.
Chúc bé Pi hay ăn chóng lớn, ngoan ngoãn khoẻ mạnh để nhanh chóng trở thành hoa hậu xứ Dừa nha.
ThíchThích
Pi đã là hoa hậu rồi chứ còn nhanh chóng gì nữa – hoa hậu của bố, mẹ, ông, bà. Cảm ơn bác Hà Bắc nhé! 😀
ThíchThích
Đó mới là hoa hậu trong nhà, phải ra thương trường thi đấu nữa chứ.
Gắng lên Pi nhé, bắt Mẹ Thảo cho bú sữa mẹ trong 6 tháng đầu nhé, không những thế còn phải đòi quyền lợi được ti đến hai tuổi cơ đấy, đừng cho bố Phan xâm chiếm lãnh thổ của Pi nha.
Chạy thôi.
ThíchThích
Chị phải xác nhận là kinh nghiệm xương máu của chị thì em mới tin 😀
ThíchThích
Cái ni mà xác nhận thì lộ hết bí mật à. Rồi thời gian sẽ cho em câu trả lời hôm nay.
ơ lúc nào cũng bảo nghiện cafe’ mà bà chị khai trương quán cafe’ sữa mấy hôm rồi mà không thấy qua nhỉ. Sang nhanh kẻo hết phần đấy 😀
ThíchThích
Em đọc rồi, thật vui! 😀
ThíchThích
Hi hi em xem hình pi thích quá đi thôi, thầy viết cho con cũng thật hay, em vừa đọc vừa cười đó thầy. Pi thật hạnh phúc đó nha. Yêu Pi nhiều nhen.
ThíchThích
Pi nó đọc đấy. Mềnh phải phiên dịch mãi mới hiểu và viết ra được, đúng là nghe tiếng trẻ con khó thật! 😀
ThíchThích
Chúc mừng, chúc mừng giáo sư 😀
ThíchThích
Bác này, chúc mừng suông thế thôi à? Rượu đâu? 😀
ThíchThích
Có can Bàu đá chị đang xách mỏi tay đây , đưa luôn cho 2 chú 😀
ThíchThích
Khà khà, có bà chị máu gớm! 😀
ThíchThích
Máu đâu mà máu , xách mỏi tay nên nhờ 2 em xách hộ 😀
ThíchThích
Gớm, tưởng thương thằng em hóa ra là có âm mưu 😀
ThíchThích
Chào Pé Pi ! Chắc lần này phải xưng với pé là Cô quá. Dù sao xưng là chị thì thích hơn. Hehe. Cô khá là tò mò ý nghĩa cái tên của pé. Pé mau ăn chóng lớn rồi nói cho Cô biết nha. Cô chúc pé hay ăn chóng lớn, quậy nhiều lên nha. Hồi học mẫu giáo Cô cầm đầu những đứa quậy phá nhất trường mẫu giáo đó không ai dám bắt nạt Cô cả.hehe.
ThíchThích
Hồi học mẫu giáo Cô cầm đầu những đứa quậy phá nhất trường mẫu giáo đó không ai dám bắt nạt Cô cả. hehe.
—
He he, ba con lại bảo là cô Phượng đang chém gió 😀
ThíchThích
Nói gì thì nói, vẫn thấy Pi giống cậu nhất, mà nghĩ đi nghĩ lại em lại càng ngộ ra là Pi cũng thương cậu nhất, khưa khửa. 4 giờ sáng đã thức dậy chờ cậu về còn gì, hehe. “Phải nổ tí cho ba Pi bớt quăng bom chứ.”
ThíchThích
Hi hi, ba con sinh gần kho đạn nên cậu cưa bom không có lại đâu. Pi thì thương cậu rõ rồi nhưng chẳng biết thương mợ nào. Nhiều quá cơ. Nhưng mừ cậu cứ đong đưa thế con lại có nhiều lì xì. Khoái! 😀
ThíchThích
Chời chời, răng lại dùng đinh ghim cài áo cho bé vậy em?
Không nên đâu, lỡ vô ý là làm bé đau đó!
ThíchThích
Dạ, cái này là gim băng, có bịt đầu nên không sao. Với lại tay của bà ngoại là tay của dân ngành y nên cứ nói là vun vút 😀
ThíchThích
Cám ơn Thầy, chờ mỏi mòn, giờ thấy hình rồi mới thỏa mãn. Hi hii ……Chúc cả nhà vui, khỏe, đầy ắp tình thương mến thương.
ThíchThích
Cảm ơn cô Nhung DX nghen! Cô Nhung kiếm một cục ẵm đi. Đã lắm! 😀
ThíchThích
Em thấy ảnh gia đình ấm áp quá. Chúc cháu ăn mau chóng lớn, quậy tưng cho Ba Phan miệt luôn 😀
Tấm số 6 nhìn hay hay thế nào ý, không dám khen xinh (có kiêng có lành :P)
ThíchThích
Cảm ơn cô Lu nhé! Cô chu đáo quá! He he, thấy ghiền chưa, nói thằng Thuận Phong ráng lên một chút nhé! 😀
ThíchThích
Chúc Pi đầy tháng nhé. Nhìn bố Trần Phan tíu tít cũng đủ thấy hạnh phúc rồi . Chúc mừng bạn.
ThíchThích
Cảm ơn bạn thật nhiều! Trừ những lúc quậy thì Pi rất ngoan 😀
ThíchThích
woa , bé Pi thế này thì bác Phan uống rượu mệt nghỉ rồi
ThíchThích
Chắc phải mở đại lý rượu quá chú ạ 😀
ThíchThích
Lớn đi uống cà phê với chú nhé Pi!
ThíchThích
Chú đừng có đọc thơ là OK 😀
ThíchThích
Bố Phan ghen tỵ với chú Sơn về khoản thơ ca kìa Pi ơi, bố Phan sợ khi Pi đi uống cafe với chú Sơn, nghe chú Sơn đọc thơ thì bé Pi mê tít thơ của chú và biết đâu lại mê luôn cả chú ấy luôn, lúc đó thơ của bố Phan và cả bố Phan bị ra rìa 🙂
ThíchThích
Yên tâm, khoản mô chí khoản ni là yên tâm. Chú chưa khi mô đọc thơ ở bàn cà phê mô Pi nạ. Trừ khi có ai đó nói, chú nói it câu thơ cho họ nghe. Chủ yếu cà phê là chém gió! Thơ chỉ đọc khi tửu vô với một vài chiến hữu thật sự muốn nghe là đủ rồi.
ThíchThích
@ Small:
Bố Phan ghen tỵ với chú Sơn về khoản thơ ca kìa Pi ơi
—
Chỉ được cái nói đúng. Ghen tị quá chừng chừng 😀
ThíchThích
@ Núi:
Thơ chỉ đọc khi tửu vô với một vài chiến hữu thật sự muốn nghe là đủ rồi.
—
Hì hì 😀
ThíchThích
Chời, chú Po bay sang chúc bé Pi phát rồi chú Po ra về. Thương bố Phan mới giặt tã cho cháu một tháng mà hốc hác dữ quá chời! 😀
ThíchThích
giặt tã cho cháu một tháng mà hốc hác dữ quá chời!
—
Cái đẹp của làm bố là ở chỗ đấy đấy 😀
ThíchThích
Em cũng thấy anh đen và ốm đi còn chị thì trẻ đẹp hơn. Hihi. Giữ sức khỏe nhen anh.
ThíchThích
Cảm ơn cô Lu chu đáo nhé. Em cũng giữ “sức khỏe” cho chú Phong nữa nhé 😀
ThíchThích
Lo cho con gai Pi miết rồi thầy cũng quên mình mất rồi…
ThíchThích
Quên mình? Ừ, biết mình là được, nhớ quên nó cũng tùy 😀
ThíchThích
Điều mong chờ nhất bi giờ có lẽ là xem bé Pi có tự tin như bố Phan không ^,^
ThíchThích
Hy vọng là không ngang chướng như bố nó 😀
ThíchThích
Bé Pi ơi, mình đợi lâu quá rồi đấy, hôm nay mới được bố Phan cho xem ảnh của bé Pi nè!
ThíchThích
Hì hì, thì thế Pi mới bảo “Bố Phan tớ đúng là chán như con gián!” 😀
ThíchThích
Pi ơi, bạn bụ bẫm, trông yêu quá thôi. Tớ kết bạn lắm rồi đấy nhe 🙂
ThíchThích
Còm này là của Cu Ben đấy 😀
ThíchThích
Ben và Pi sinh ra cách có 1 tháng, chỉ cách có giậu mồng tơi, không biết chàng và nàng có trộm nhìn nhau hàng ngày không đây??? Đến lúc đó bố Phan và mẹ Linh của cu Ben trông chừng hơi bị mệt á nhen 😀
ThíchThích
@ chị Phương Lan:
Còm này là của Cu Ben đấy
—
Biết là của cu Ben rồi nhưng không biết mẹ cu Ben dịch có chuẩn không nữa? 😀
ThíchThích
@ Dạ Thảo:
Đến lúc đó bố Phan và mẹ Linh của cu Ben trông chừng hơi bị mệt á nhen
—
Câu này khó hiểu quá! Mềnh nghĩ ra phát mấy cái nhưng không biết trúng cái nào 😀
ThíchThích
Không chuẩn thì chỉnh , Trần Phan là giỏi cái khoản chỉnh ni lắm 😀
ThíchThích
Cùi chỏ của bà ngoại nhọn gớm hầy 😀
ThíchThích
@ Small:
Tớ kết bạn lắm rồi đấy nhe
—
He he, bố tớ bảo là tớ phải học bài cậu ạ 😀
ThíchThích
Cậu chảnh quá thôi:)
Mới 1 tháng mà bố Phan bày cho cách để cánh mày râu theo cây rồi đấy, chắc do thời xưa mẹ Pi cho bố Pi leo cây nhiều quá nên bố Pi có kinh nghiệm 🙂
———-
@ Má Thảo ơi, cu Ben hơn bé Pi 3 tháng cơ.
ThíchThích
chắc do thời xưa mẹ Pi cho bố Pi leo cây nhiều quá nên bố Pi có kinh nghiệm
—
Cô Mall nhắc lại cái thời hào hùng ấy làm bố Pi thấy oai quá, phục bố Pi quá xá luôn 😀
ThíchThích
@mẹ Linh: Thế ơ! Má Thảo đễnh đãng thế! Thế thì làm anh càng thích chớ sao, cu Ben của má nhỉ! Sau này, cu Ben và Pi nhất định là tài tử và giai nhân rồi. Sau này con ngược xuống SG, có má Thảo bảo kê cho, má sẽ chỉ con cách cưa em Pi!
ThíchThích
Hà hà, Pi có một hậu vệ hơi bị rắn, cứ dẫn bóng xuống coi 😀
ThíchThích
Pi vừa xinh, vừa quậy, coi bộ chắc 2 vợ chồng chú phải đi họp phụ huynh nhiều đấy !
ThíchThích
vợ chồng em định gởi sau này Pi đi học gởi Pi về trên này nhờ ông ngoại và bác chauconcoc đó chứ! Đến lúc đó nhờ bác ….. giơ cao đánh khẽ! he he
ThíchThích
Bạn mẹ còm rồi nhưng bạn bố phải còm thêm phát nữa: nhất trí với bạn mẹ! (hồi giờ luôn là thế) 😀
ThíchThích
Hello Pi. Một tháng rồi mới lại gặp con, nhớ con lắm đó con biết ko? Cháu của cô dạo này điệu đàng quá nhỉ, lại còn biết làm duyên, tạo dáng nữa. Ghét quá đi. Pi nè, hay ăn chóng lớn và nhanh về QN để cô được bồng con đi chơi nhé. Mọi người ở đây mong chờ con lắm đó, nhóc ạ. Hôn cháu của cô thật nhiều nè. Chụt, chụt chụt!
P/S: Cô phát hiện ra là con xinh giống … cậu của con chứ hổng phải giống ba Phan. Hehe. Cô chuồn đây, chứ ba của con mà đọc cái còm này lại xử đẹp cô vì dám to gan noi ra sự thật cho xem. Hehe!
ThíchThích
Cô phát hiện ra là con xinh giống … cậu của con chứ hổng phải giống ba Phan.
—
Cái này thì mềnh xác nhận, Pi nó giống cậu nó hơn vì ba nó đẹp hơn cậu nó một chút. Khà khà, công nhận mềnh cưa bom lên tay gớm! 😀
ThíchThích
Hic. Em nhớ là em dọn sạch cái hố bom, bẻ trụi luôn cái cây lựu đạn trước nhà thầy rồi, vậy mà thầy vẫn kiếm bom đạn ở đâu ra để mà quăng tùm lum vầy nè trời. Thầy đúng thật là cao thủ rồi đó! Hic!
ThíchThích
Đụng vô là nó tự nổ chứ có ai quăng đâu? 😀
ThíchThích
Hôm nay vào mới biết chẵn tháng Pi , Pi mới 1 tháng mà cặp mắt nhìn lanh lợi quá , trông xinh và rất thông minh ( Bố Phan còn lâu mới được như thế ). Nhìn cả gia đình đầm ấm hạnh phúc quá .
Chúc Pi hay ăn chóng lớn , thông minh , xinh gái ( chúc phải đầy đủ nếu không sẽ bị bố Phan khiếu nại)
Pi nhanh lớn để còn đi thi hoa hậu nhé .
ThíchThích
Pi mới 1 tháng mà cặp mắt nhìn lanh lợi quá,… (Bố Phan còn lâu mới được như thế)
—
Hồi xưa bố Phan cũng lanh lợi lắm nhưng liếc ngang liếc dọc riết rồi nó cũng mòn. Bác cứ nhìn mắt bố Phan bây giờ đẹp như thế này thì thừa biết ngày xưa đẹp như thế nào. (Ặc, mềnh còm xong cái còm này không dám đọc lại luôn :D)
ThíchThích
Thì ra Bố Phan cũng biết tẽn tò cơ đấy 😀
ThíchThích
He he, nhiều lúc mềnh muốn trở lại làm người lương thiện sao khó quá 😀
ThíchThích
Chúc mừng Thày và gia đình nghen!
Hôn cô bé hộ anh vì nó mà nhìn thấy cái đầu trọc là khóc liền à! 😆
ThíchThích
Khà khà, hiểu ý bác. Đọc cái còm này cười rụng rún 😀
ThíchThích
Bác Đồ hài hước thiệt đó, em đọc mà em cũng cười toét miệng ra đây nè 🙂
ThíchThích
Thật ra anh với bác Đồ hiểu khác với cái cô Mo đang hiểu. Còn không thì em cứ nói ra là mềnh hiểu thế nào để anh với bác Đồ xem có giống không 😀
ThíchThích
Nhất quyết kiên định, ko để kẻ địch khiêu khích nói ra suy nghĩ của mình 🙂
ThíchThích
Thế thì nói chuyện trong đống rơm cũng được 😀
ThíchThích
sự thật mà chém đâu mà chém gió đâu mà gió
ThíchThích
Không chém gió thì cũng chém nắng. Ban Mê Thuột thiếu gì, “có cái nắng, có cái gió, có nỗi nhớ không mang tên, không mang tên người ơi…”
ThíchThích
Phan Hoàng Hạ Nguyên tên bé Pi hay thật
Dù hơi muộn nhưng cô chúc Pi hay ăn và chóng lớn nhé
Đáng yêu quá thôi. Chúc cả nhà hạnh phúc
ThíchThích
thay mặt cả nhà, mẹ Pi cám ơn cô Hiếu Tín nhé!
ThíchThích
A, cho bác Ct hun bé Pi cái nào.
ThíchThích
Vậy là hai má bé Pi sẽ có mùi bún bò 😀
ThíchThích
Hé hé, cô Mít làm bé Pi tưởng nhầm bác Ct thì chít.
ThíchThích
Nhầm là nhầm thế lào? 😀
ThíchThích
Vậy là hai má bé Pi sẽ có mùi bún bò
—
Hì hì, bác Chổi đi mánh lẻ à?
ThíchThích
Lẻ, chẳn gì em chẳng biết, chỉ biết là bác ý nghiện mùi bún bò của cô hàng bún đầu hẻm 😀
ThíchThích
Hà hà, vậy là đi mánh chẵn rồi 😀
ThíchThích
Cứ thế này thì em chẳng biết bác Chổi hun Pi hay hun cô Dạ Thảo. Khửa khửa 😀
ThíchThích
hihi! con gai thay xinh ghe!
ThíchThích
Ừ, Pi xinh như… bố nó vậy 😀
ThíchThích
Pingback: Không tìm thấy trang này « Trần Phan
Ôi chao là sướng là vui
Là mừng mừng quá ai thời mừng hơn
Thế là bé một tháng tròn
Nàng công chúa của Phan Trần ước ao
Chúc cho đất thấp trời cao
Mưa hòa gió thuận bé ào lớn nhanh
Ráng ăn khỏe mạnh và xinh
Để cho bố mẹ an bình nhà vui
Chúc cho lộc biếc hoa cười
Sáng soi hạnh phúc ngời ngời niềm vui … !!
ThíchThích
Cảm ơn thầy đã đề thơ với những lời chúc long lanh. Mai này, khi Pi lớn lên, đọc lại những dòng chữ này, cả hai bố con đều thật hạnh phúc.
ThíchThích
Là sao anh? Để trong ngoặc kép, nguy hiểm hè 😛
ThíchThích
Hà hà, khi nào lớn lên em sẽ hiểu (mềnh nổ kinh :D)
ThíchThích
Ôi. bé Pi mới đáng yêu làm sao
ThíchThích
Chuyện! Con gái bố Phan mà lị 😀
ThíchThích
Cô cũng thích tấm hình số 6 trông bé Pi thật là lãng mạn đó nha
ThíchThích
Thế cô Q định đặt tên cho bức ảnh đó là gì? 😀
ThíchThích
Pingback: Nhật ký của mẹ… « Sunflower's blog
Chào bé Pi hen,hơn 1 tháng mà trông con lớn wa’ rùi hì.1 khuôn mặt tròn dễ thương nek,một đôi mắt rất láu lỉnh nữa chứng tỏ thông minh đây và quậy tưng bừng là chắc rùi,làm duyên chụp hình ngay cả lúc ngủ nữa chứ,điệu wa’ đj thôj.hehe.Pi mau ăn chóng lớn nha con,để năm tới đi chơi trung thu năm tới với ba Phan,mẹ Thảo nữa nè,cô Vân&các cô chú dưới này đang mong chờ con về để lên quậy ba Phan con đó.hjhj.bé iu ngủ ngon.hôn con nè.
ThíchThích
Pa Pi thay mặt con gái cảm ơn cô mjwan nhé. Nhứt định khi về Pi sẽ quậy với các cô các chú một trận 😀
ThíchThích
Pi này! Con có biết không, những entry nào của ba con mà có kèm hình con, cô cảm thấy rất quyến rũ. Mỗi lần ngắm con, bao nhiêu mệt mỏi của ngày, của đời tiêu tan hết. Chúc Pi của cô hay ăn, chóng lớn, mau trở thành cô gái thông minh và duyên dáng!
ThíchThích
Dịch mãi lời cô Thảo mà Pi chưa hiểu. Thôi, để mai mốt lớn lên Pi sẽ tự đọc. Cho pa Pi thay mặt cảm ơn phát!
ThíchThích
Bé Pi xinh quá thầy ui!
Mới nhìn thì giống ba nhưng nhìn kĩ thêm chút nữa thì ba Phan có mà “xách dép” Pi nhỉ.
ThíchThích
Hà hà, chú Tùng khen hay hè. Còm một phát khen luôn hai bố con 😀
ThíchThích
Pingback: Viết cho con gái [4]: lạc cõi dã quỳ… « Trần Phan
cuoc doi voi bac khong gi dep bang nua nhi.
co nam co nu moi vui.co nam ma khong co nu toi thui tui mo nha.
ThíchThích
Hì hì, chú chưa có gì thì làm sao biết gì mà nói gì 😀
ThíchThích
ko phai noi chu thay no wa di
ThíchThích
Thông cảm, tại hồi xưa mình sinh gần kho đạn 😀
ThíchThích