Viết cho một người bạn… ++

  • Trần Phan

Tôi viết một entry thật dài và đặt một cái tên thật kêu để chúc mừng một người bạn nhưng rồi xóa. Xóa mà không tiếc. Bởi lẽ tôi vừa nhận ra rằng những mỹ từ lóng lánh, lung linh hình như chỉ là thứ để người ta trang trí cho một cái gì đó nghèo nàn, vô cảm…

Hai hay ba năm gì đó, một thời gian quá ngắn nhưng cũng đủ dài để chuyên chở những chông chênh, những lắng đọng chân thành giữa bung biêng đi về của cảm xúc. Một ngày cuối năm, trong cái bàng bạc và phóng túng của gió, cầm trên tay tập thơ “Tự họa” do chính người bạn ấy mày mò tự biên tập, tôi mới biết rằng có những điều dường như đè nặng lên đôi vai ngôn ngữ. Cô ấy viết “Bạn thân! Khi bạn cầm tập thơ này trên tay, thì hãy chắc chắn rằng bạn là một người thân yêu nhất của tôi”. Và không như thói quen viết đôi dòng cảm nhận khi đọc một bài hoặc tập thơ hay, và cũng không phải tôi muốn giữ riêng cho mình sự im lặng, mà bởi lẽ sự chân thành cũng là một rào cản làm cho chữ nghĩa trở nên bất lực. Mà cũng đúng thôi. Được làm một người thân của ai đó đã là một may mắn và càng hạnh phúc hơn khi trở thành “người thân yêu nhất” của một người chưa một lần gặp mặt…

Chiều nay, tin nhắn, ly cà phê đang uống dở sóng sánh chực tràn, “Anh ạ, em vào Đại học Sư Phạm, khoa Ngữ văn”. Tôi vui với một chân trời mới nuôi những giấc mơ bạn bay cao, vui với đôi chân nhỏ bé ấy đã bước một cách kiên nhẫn và hiên ngang để, gần ba mươi năm, đặt bước đầu tiên trên giảng đường đại học. Chúc mừng em và cũng là chúc mừng tôi. Chúc mừng cho tình bạn!

.

++

.

.

Tự họa

.

Em vẽ em trên cát

Đường gân gút cồn cào

Em vẽ em trên giấy

Mùi mực thơm thanh tao

.

Em vẽ em trên lá

Lá xanh biếc dịu dàng

Em vẽ  em trong gió

Gió thôi đời lang thang

.

Em vẽ  em tinh tế

Trong cuộc sống ồn ào

Em vẽ em mờ nhạt

Trên phận đời xanh xao

.

Em vẽ em loang lổ

Bức thuyền duyên tròng trành

Em vẽ em nguyên vẹn

Đến với tình yêu anh

.

[Nguồn: Dạ Thảo’s blog]

127 thoughts on “Viết cho một người bạn… ++

      1. Trần Phan Post author

        Mo dừa thì bác Miên mượn để đi con cô tốc rầu. Hôm trước ổng qua đây chúc anh gia nhập đội ngũ ông ngoại nhưng hỏi thì ổng lơ lơ 😀

        Thích

  1. choitre

    Nghe tin em vào đại học
    Nửa tin nửa ngờ tên lại trùng tên…

    Chúc bố Phan và người bạn ấy có tình thân yêu số một. Hiii, cũng chúc mừng người bạn ấy 4 năm tiến bộ.

    Thích

  2. chiptran

    Chúc mừng cho người bạn của anh. Công nhận đk Phan viết lách câu chữ cũng ngả nghiêng xà beng lắm. Em là dân văn nhưng phải chắp tay bái phục đấy. he he 🙂

    Thích

  3. Binh Nguyen

    Chia vuivới người bạn của thầy. 30 năm cho chặng đường vào đại học đâu phải ai cũng làm được. Ngưỡng mộ thật đấy thầy.
    ps: thầy thì là người thân yêu của nhiều người lắm đấy hihiiiii….

    Thích

    1. Trần Phan Post author

      Chắc là định trốn không muốn rửa thẻ SV ấy mà. Với lại “không có hắc lào không vào đại học, không có ghẻ không phát thẻ sinh viên” nên chắc cô ấy cũng ngại 😀

      Thích

  4. luciaphan

    Trần Phan :
    Chắc là định trốn không muốn rửa thẻ SV ấy mà. Với lại “không có hắc lào không vào đại học, không có ghẻ không phát thẻ sinh viên” nên chắc cô ấy cũng ngại

    Anh nói ghê quá, theo em thì thấy một em thiệt xinh vào Đại học Sư phạm. Cho các thầy “lé” mắt chơi. Lalala

    Thích

    1. Trần Phan Post author

      Ừ, thì chuyện xinh với chuyện hắc lào hay ghẻ chóc là những phạm trù độc lập, nó đi song song với nhau cũng bình thường thôi. Thế chú P nó chưa nói với em à? 😀

      Thích

      1. Dạ Thảo

        Vụ gì chứ ghẻ thì không có thiếu. Hắc lào và lang beng thì hồi còn bé cơ…
        Đi đâu mà mặc quần ống ngắn, người ta xì xào “chân nhỏ đó đúng đẹp, nhưng mà ghẻ quá!” 😀

        Thích

      1. halinhnb

        Chúng ta sẽ đồng hành với bạn ấy Phan nhỉ?
        Đội ngũ ta hơi bị ” trùng trùng điệp điệp” đó nha. Cho Pi đi đầu cầm cờ, Phan hô Tiến lên, bọn chị hòa nhịp” tiến tiến!

        Thích

      2. halinhnb

        Nâu, nâu, rước đèn Trung thu còn không hoành cháng bằng mô Phan ơi, không thể sánh được hiểu chửa!
        Túm lại là luôn luôn củng cố và phát chiển, luông vững bước đi lên!

        Thích

      3. Trần Phan Post author

        Thi đua ta quyết chí bền
        Thi đua ta quyết tiến lên hàng đầu
        Hàng đầu rồi biết đi đâu?
        Đi đâu không biết cứ [hàng] đầu mà đi…

        Hê hê 😀

        Thích

    1. Dạ Thảo

      Cho em vào hàng với!
      Mà Pi nhỏ nhất, Pi đi đầu, VK nắm áo Pi, chị Thảo nắm áo VK, anh Phan nắm áo chị Thảo, chị Linh nắm áo anh Phan.
      Hihi… nhớ hồi mẫu giáo mỗi lần đi đâu thì rồng rắn nắm áo nhau. Anh Phan nắm chứ đừng có níu nha, rách áo má em la 😀

      Thích

      1. Dạ Thảo

        Anh Phan nắm chứ đừng có níu nha, rách áo

        Không sao, anh không có nói với ai đâu
        ————–
        Ưm, mình bắt tay nhau nhen! Em cũng sẽ k nói cho ai biết, cái chuyện anh đi sau lưng, quẹt nước mũi vào áo em đâu!

        Thích

      1. halinhnb

        Này, sao Phan lại bảo bạn Pi tớ lì nhỉ?
        Từ đó không hợp với con gái tí nào, Phan phải nói là bạn Pi tớ rất kiên quyết hay chi chi đó chớ!

        Thích

      2. Hà Linh

        Trần Phan – Sự khác biệt Á Đông
        Trần Phan điểm đến thiên niên kỷ
        Trần Phan – bố siêu quậy của Pi!

        Thích

  5. chauconcoc

    Viết toàn là “xà beng”, “cuốc chỉa” không hà. Chắc là thế hệ lai F1 chứ xứ nẫu quê tui nói khó nghe nhưng dễ hiểu. Còn xạo nữa : “ly cà phê đang uống dở sóng sánh chực tràn” -chỉ có cafe xô ở SG thì ly mới đầy , chứ ở QN làm gì có ! Chúc mừng TP zô mé quá trời luôn !

    Thích

  6. Dạ Thảo

    Qua nay chắc cô bạn đó cảm động ngất ngư rồi. Ghen tỵ quá đê! Ghen tỵ với tình bạn tuyệt vời anh dành cho cô ấy! Nói gì nói chứ, ngày xưa chữ cô ấy xấu quá… ;D

    Thích

  7. Hà Bắc

    Hai dza! Hôm nay đọc còm vui thế.
    Ai mà có duyên với em vậy. Thơ hay thì treo lên cho mọi người thưởng thức chứ. Cứ úp úp mở mở làm mọi người tò mò quá đi thôi.

    Thích

    1. Trần Phan Post author

      Thì cũng xóm nhà miềng chứ ai trồng khoai đất này. Em đang gài độ, cô ấy phải lên tiếng thì mới rớt một chầu nhậu được. Người này chí lớn mà… rận nó cũng lớn. Khe khe 😀

      Thích

      1. Small

        Xóm nhà miềng là ai vậy hè? ai may mắn được anh TP ghi nhận “Được làm một người thân của ai đó đã là một may mắn và càng hạnh phúc hơn khi trở thành “người thân yêu nhất” của một người chưa một lần gặp mặt…” vậy hè? tò mò cả nhân vật lẫn thơ của người ấy.

        Thích

  8. Hà Linh

    Ua Trần Phan ơi, răng nhọc rứa hầy!
    Răng mà mỗi lần vô nhà Trần Phan còm là phải “khai lí lịch” rứa hầy!

    Thích

  9. Dạ Thảo

    “…sự chân thành cũng là một rào cản làm cho chữ nghĩa trở nên bất lực”, em ưng nhất câu này!

    Thích

      1. Dạ Thảo

        Anh Phan! Đã cảm ơn rồi, bây giờ nói lại lần nữa!
        Cái tình anh dành cho em nhiều hơn em nghĩ, em không bao giờ quên được. Được làm bạn TP đã là hân hạnh, được làm “bạn thân yêu nhất” của TP, em phải nhéo mình một cái để biết có nằm mơ không 🙂 !?!
        Tình cảm của anh và cô chú, anh chị, các bạn làm cho DT hiểu hơn về giá trị của tình bạn, tình người, thấy mình trưởng thành hơn.
        Vài dòng vụng về không nói hết được, chỉ xin mọi người nhận ở tôi lời cảm ơn chân thành !
        Yêu mọi người!

        Thích

      2. Dạ Thảo

        Pi đọc và nhớ entry này, comment này, sau này con làm chứng cho cô nhé! Kem Bố Già ngon bá phát luôn, cô hứa dẫn Pi đi ăn hén! Nói chung là ba con tưởng tượng thôi, con đừng có tin ổng là bán lúa giống đó D

        Thích

  10. Small

    Đấy là Dạ Thảo-cô bạn yêu quý của mình- mừng quá! đọc lại lần nữa bài viết của anh TP thấy rưng rưng nước mắt vì hạnh phúc. Bạn thật nghị lực và có ý chí DT à! mình rất tự hào về bạn.

    Thích

      1. Dạ Thảo

        Anh đó! Em là con gái mà anh cứ bảo em có rận hoài. Mơi mốt zai làng nó cứ là tầm nhìn xa trên 10 met với em thì anh không có đền nỗi đâu! 😀

        Thích

    1. Dạ Thảo

      Small à, đừng khóc, tớ khóc theo bi chừ! Chia cho Small vài hạt vui nhé, tớ vừa nhặt được đằng kia! Cảm ơn nhiều, cô bạn mà tớ rất quý!

      Thích

  11. Núi

    Chẳng biết nói gì trước niềm vui vô bờ bến này.
    Chúc mừng Chị!
    ————————————-
    Ban đầu mới đọc entry này em không để lại cm, nhưng giờ thì không thể không vui với niềm vui này được. Chúc Thầy và Pé Pi zui zẻ!

    Thích

Comment