- Trần Phan
Xin chào cuộc đời tươi đẹp! Tớ là Pi (π 3,14159…) và chỉ như thế đã nhé, tên tớ vẫn còn là một bí mật đấy.
Hôm nay tớ được 05 ngày tuổi rồi, tay tớ còn nhỏ quá chưa bấm phím được nên nhờ bố Phan upload một vài bức ảnh chụp những ngày đầu tiên để mai mốt tớ sẽ xem.
Chuẩn bị! Nào, bắt đầu nhé…
À! Còn nữa, các bác, các cô các chú xem xong nhớ còm để lớn lên con sẽ đọc…
.
.
# 1: Ngày tớ ra đời đấy. Tớ cũng xinh, mẹ tớ cũng xinh nhưng tớ xinh hơn một tí…
.
.
.
# 2: Xin chào, hôm nay tớ được 05 ngày tuổi rồi…
.
.
.
# 3: À à, hình như tớ quên điều gì…
.
.
.
# 4: Tớ nhớ ra rồi, tớ đang đói, tớ phải khóc cái đã…
.
.
.
# 5: Đợi tớ uống sữa tí nhé…
.
.
.
# 6: Bà nội tớ này…
.
.
.
# 7: Bà ngoại tớ nữa này. Bà nào cũng yêu tớ hết…
.
.
.
# 8: Bây giờ…
.
.
.
# 9: Tớ phải tạo dáng để bố Phan tớ chụp ảnh đây…
.
.
.
# 10: Tớ đấy! Pi đấy! Trông tớ xinh chưa nào…
.
.
.
# 11: Phù! Chụp ảnh mệt quá đi…
.
.
.
# 12: Haizaza…
.
.
.
# 13: Tớ phải ngủ thôi…
.
.
.
# 14: À quên, tớ phải giới thiệu bố tớ đã…
.
.
.
# 15: Bố tớ đây, bố tớ đẹp trai quá… ^^
.
.
.
# 16: Bây giờ phải ngủ để tối tớ còn phải thức để phá ông bà bố mẹ tớ nữa chứ…
.
.
.
Bài liên quan:
Xem hình pé pi xong mắc cười quá. Hahaha. Pé pi đừng giận chị nha.hihi. Mới có 5 ngày tuổi mà đã biết tạo dáng để chụp hình nữa chứ nào là khuôn mặt lạnh lùng, nào là khuôn mặt cười trông thật là cute quá đi. Chụp hình mệt quá lại lăn ra khóc. Khi có bình năng lượng (bình sữa của em đó) thì hết khóc liền. Nhìn qua hình có vẻ như em đang “phê sữa”. hehe. Chị rất ngưỡng mộ em vì theo như lời má chị nói lúc chị sinh ra có hai kí tám à, mà em thì 3,5kg. Như thế thì sau này em sẽ là 1 cô gái khỏe mạnh. Pé pi nhớ ăn nhiều chóng lớn nha. Đừng lười ăn mà còi như chị đó. Pé ngủ mà đáng yêu quá àh.
ThíchThích
Cô Phượng sanh ra có hai kí tám nhưng mà sanh cái miệng ra trước nên nói thay cho ăn. Pi sanh cái lỗ mũi ra trước nên sau này bố Phan đỡ hao cơm. Hê hê 😀
ThíchThích
Ui em được tem một bài mới đặc biệt của thầy rồi .
ThíchThích
Tem bô-xít dạo này hết hot rồi. Xài tạm fugacar nhé 😀
ThíchThích
Em bé dễ ghét quá thầy ơi. Chúc mừng thầy nhé ạ.
ThíchThích
Cảm ơn em hén, pI kUte thế mà bảo ghét nà ghét thế lào? 😀
ThíchThích
Ôi trời, bố nào con nấy. Lỗ mũi công chúa y chang ông bố. Chú Po và cô Lu chúc con ăn mau chóng lớn, càng lớn càng xinh cho mấy anh xách dép chạy theo! 😀
ThíchThích
Khà khà, lỗ mũi thế thì sau này hai bố con thi nhau phổng. Chỉ sợ nó giống luôn hệ thống lông mũi của bố Phan có mà gay ho hung 😀
ThíchThích
khiếp Pi cuar tớ chỉ có mà xinh xắn tuyệt vời trở lên nhé, đừng có mà nói xấu Pi của tớ nhé!
Mũi của Pi là mũi chuẩn lấy làm tiêu chuẩn hoa hậu Việt Nam thời kỳ mới đó nhé!
ThíchThích
Còm này chị đưa em duyệt luôn, khỏi đưa qua thư ký nhé! 😀
ThíchThích
ui! iu quá. Đó là thứ quà quí giá nhất bố tặng lại cho con gái sau này đó. Xem xong lòng cứ dâng lên hoài. Bô Pi làm đạo diễn ĐA thêm đê – đảm bảo cũng thành GS luôn đới!
ThíchThích
Cảm ơn bác Giáng Hiền đã giành cho Pi và gia đình sự ưu ái. Chiều vui nghen bác!
ThíchThích
Thích toàn tập!
ThíchThích
Có tập nào của pố Phan không? Ặc 😀
ThíchThích
Moa moa moa. Cô Út hun cháu iu cái nào ^^
ThíchThích
Còn dư thì chuyển sang bố Phan nhé. Hớ hớ 😀
ThíchThích
ha ha, em cười quá! bố Phan đúng là nhiếp ảnh gia, chụp ảnh bé Pi quá đẹp, sao anh chụp giỏi thế? những tư thế của bé Pi đáng yêu vô cùng. Mà bố Phan ơi, cẩn thận đừng để bé Pi ngủ nghiêng như vậy kẽo đầu bị méo đấy nhé. Ku Ben đang bị đầu méo đây.
Bố Phan vẫn kiêu ngạo thế, đưa 1 anh zai khác thay vào.
ThíchThích
Anh zai khác thế nào được. Ke ke, bố Phan chánh hiệu con nai vàng đới :D. Cảm ơn cô Mo đã chia sẻ kinh nghiêm nhé!
ThíchThích
Chu choa, bé Pi dễ thương quá. Vậy là ba Phan khỏi lo rồi nhé, để dành mảnh đất mà dưỡng già đi nha ba Phan, bé Pi không cần nữa rồi, hihi. Bé Pi nè, ăn mau chóng lớn nha. Hẹn gặp con ở QN 3 tháng nữa heng, cô sẽ qua ẵm Pi đi chơi, chịu ko nè?
ThíchThích
Khà khà, gì chớ ẵm thì Pi OK luôn khỏi cần duyệt. Nhưng mà Pi còn phải nhận tiền lì xì của cô T nữa chớ. Riêng lô đất thì cứ để đó sau này Pi câu zai 😀
ThíchThích
bé dễ thương quá thầy ơi. Chuc mừng thầy đã lên chức
ThíchThích
Cảm ơn em thật nhiều. Pi ra đời phong chức luôn cho một loạt nhưng chức của bố Phan là quách nhứt 😀
ThíchThích
Hi hi Pi xinh ơi là xinh. Hun bé Pi cái nào. hi hi nó khóc trôg đáng yêu quá đi ạ.
ThíchThích
Chuyện! Con bố Phan mà lị 😀
ThíchThích
xin được chia vui cùng bố Trần Phan. Con gái bạn đáng yêu quá.
Chào pi nhé. Hay ăn chóng lớn nhé.
ThíchThích
Cảm ơn bạn một lần nữa. Bạn thật chu đáo, ba Pi sẽ chuyển lời chúc của bạn đến Pi 😀
ThíchThích
Trông mũi bố Trần to thế kia chắc là vui phải biết. Đừng ham con mà quên mẹ bé nhé. Ráng chăm hai mẹ con thâtj tốt.
ThíchThích
Khổ cái là bình thường nó cũng to vậy. Đau thế chứ lị 😀
ThíchThích
Bố Phan giành hết sữa mẹ rồi, làm Pi phải bú bình. Hic.
ThíchThích
Bác cứ nói tô hô ra thế làm em ngại chết được 😀
ThíchThích
Ui ui! Chị Sún thích con nít cực! Moa moa 1 cái nào! Pé Pi zễ xương quá thầy ơi. Mới 5 ngày tuổi mà tạo dáng chuẩn thế này, lớn lên xinh đẹp thêm thông minh của bố nữa thì có mà mấy anh zai xách dép chạy theo dài dài! ^_^
Chúc Pé Pi mau mau lớn khoẻ để còn còm lại hàng xóm láng giềng cua ba Trần nha! 🙂
ThíchThích
thì có mà mấy anh zai xách dép chạy theo dài dài!
—
Kiểu này bố Phan phải sắp cái đèn pin ngồi ngay đầu ngõ cho nó chắc bắp 😀
ThíchThích
Pé Pi dễ xương quá. Cái mũi sao mà i sì Bố Vỹ ko khác chút nào. Nhìn Pi bụ bẫm thiệt đó. Ngủ mà cũng làm dáng nữa chứ lị. Chúc mừng bố mẹ Vỹ Thảo nha. Bố mẹ nhớ chăm bé Pi kỹ vào nha, cho bé uống sữa nhiều vào. Pi nhớ ăn khỏe chóng lớn nha con. Thôi Mẹ Quí chào con nha.
ThíchThích
Khà khà, lỗ mũi thế bây giờ nó hot lắm đấy. Mẹ Quí cứ lo kiếm thật nhiều xiền vào để… lì xì cho Pi nhé 😀
ThíchThích
Hihihi…. cảm ơn, cảm ơn anh nhiều lắm vì nhưng chia sẻ hôi hổi thế này!
Lần đầu tiên anh chia sẻ về mình và những người thân, có thể thấy lòng thành của anh đó.
Con gái đáng yêu, anh nhỉ! Pi à, con giống bố mẹ con lắm đó! Coi cái mặt ba con làm phách mà thấy bắt ghét chưa 😀 ! Cô Thảo chúc hoài, mỏi miệng òi, nhưng thật sự cô Thảo ghen tỵ quá đi, hihihihi….
ThíchThích
Coi cái mặt ba con làm phách mà thấy bắt ghét chưa
—
Pa Pi vẫn đẹp trai trong từng khoảnh khắc ấy chớ. Ặc, lâu lâu quăng được trái lựu đạn sướng hết cả tay 😀
ThíchThích
dễ ghét hầy. nhìn mà mún hun chùn chụt. xin chào Pi! Rất vui được quen bạn! nhanh ăn chóng lớn để chơi với tớ nhé!
P/S: Sao mà giống bố thế? hi hi
ThíchThích
Sao mà giống bố thế?
—
Chớ không phải là “sao mà bố giống Pi thế” à? He he ;D
ThíchThích
nói thế sợ anh ngại nạ? hiiiiiiiiiiiiii Pé Pi ngoan chứ anh?
ThíchThích
Ngoan chớ! Ngoan y như bố nó vậy 😀
ThíchThích
Bé Pi iêu ui, nhìn hình bé tớ muốn bế bé lắm!
Mới 5 ngày tuổi thôi mà bé đã rất rõ nét nào ra nét đấy rồi!
Bé Pi giống bố ghê! Nhưng mà tớ thấy cậu thì xinh xắn chứ cái ông chụp hình từ thứ 2 dưới lên đó xấu chít đi, bỏ hình vô làm xấu ” đội ngũ” quá, lần sau cậu đừng cho chen ngang vô nhé Pi!
Trông, trộm vía, chứ cậu trông điệu ra phết đấy, sau này bố Phan chắc phải bắc ghế ngồi ngoài ngõ mà tuyển rể đó Pi à!
ThíchThích
Nhưng mà tớ thấy cậu thì xinh xắn chứ cái ông chụp hình từ thứ 2 dưới lên đó xấu chít đi…
—
Khe khe. Chị chiếu cố dịp ba Pi đang sướng mà rộng lượng hải hà miễn cho một trái lựu đạn được à? 😀
ThíchThích
choa phải cố gắng có comment ấn tượng sau ni Pi nhớ lâu chơ!
ThíchThích
Muốn xóa cái câu đó quá chừng! Bố Phan đẹp giai lồng lộng mà chị cứ chê ỏng chê ẹo là thế nào? 😀
ThíchThích
Chị hoàn toàn thông cảm cho cậu em sung sướng quá mà có đôi khi quên uống thuốc IQ, em quên mất phủ định của phủ định là khẳng định đó sao?
ThíchThích
Cứ lòng vòng chán ốm ra. Nói quách là bố nó chuẩn không cần chỉnh có phải là nhanh hơn không? 😀
ThíchThích
choa nghĩ lúc Pi đọc những cái còm này Pi sẽ cười ngặt nghẽo đó chớ!
ThíchThích
Nói xấu ông bố vĩ đại của nó mà kỪj được à? Chị toàn nói ngược 😀
ThíchThích
Mấy cái ảnh nàng đang nằm ngủ, sao mà yêu thế ko biết nàng ơi! 🙂
ThíchThích
Bố Phan cũng ngủ y sì. Thế có yêu không? He he, chen ngang con Pi chém gió phát 😀
ThíchThích
Thắc mắc tý: trẻ mới sinh xong là phải dùng tả cuốn chặt 2 tay vào người, nếu tay thả lỏng như vậy thì bé sẽ rất sợ hãi và khóc ầm lên vì do quen sống trong bụng mẹ. Nhưng bé Pi ở đây vẫn ngủ ngon lành như người lớn vậy. Nhìn bé Pi chỉ muốn ôm vào lòng và hôn chụt chụt vào má thôi 🙂
ThíchThích
ừ, cũng như em nói đấy. Nhưng mà đới bé Pi đang nằm trên… giường catwalk nên mới điệu thế 😀
ThíchThích
chao be pi nha,chao thanh vien moi.e chuc mung vo chong thay,co voi thay da len chuc nua rui do.nhin nhung tam anh that la de thuong cua be pi(khong xao ti nao dau nha,gai Gia Lai ma ly,hjhj).chuc pi mau an chong lon nha.
ThíchThích
Ừ, cảm ơn cô Vân nhé. Pé Pi sẽ mạu ăn chóng lớn để còn quánh lộn, tạt lon nữa chớ 😀
ThíchThích
Ối ồi Pi ơi là Pi . pi xinh quá thế này thì sau này bố Phan có mà mất ngủ vì lo du kích . Chào bé Pi nhé. ngoan nhé .
ThíchThích
Chú Gon ráng kiếm một cục đi nhé. Đã lắm chú ạ 😀
ThíchThích
Lỗ mũi to , quý phái lắm đây ! Chúc cháu mau ăn, chóng lớn để Cu Bình nhà Bác ra chơi .
ThíchThích
Khe khe, chưa chi mà bác đã dọa em rồi 😀
ThíchThích
Đã làm bố: Phải siêng cầm bô,Cố gắng giặt đồ, Pi khóc phải dỗ….Không được than khổ. Luôn cười hố hố
ThíchThích
Chà chà, quá vinh quang luôn! Riêng cái khoảng cười hô hố là chắc phải ráng cố gắng roài 😀
ThíchThích
can em, can em, tập cười mủm mỉm đi là vừa, mai mốt Pi nó ngủ mà em cười hô hố thì có mà Ti nó đá cho em mấy đá!
ThíchThích
Cười không được nhe răng ra thì đâu có sướng. Cái kiểu mủm mỉm này là em chịu thoai 😀
ThíchThích
không có gì bảo đảm là có ngày thiên hạ vì bố Phan” đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên” nhé!
Có con tự nhiên bố mẹ thay đổi nữa đó Phan nờ, nếu khôn ngoan thì nên quay ít video làm tư liệu đi chớ sau ni tìm lại bố Phan ngày xưa hơi khó!
ThíchThích
Khe khe, có lẽ chị nói đúng. Bố Phan bây giờ hay hơn hồi trước nhiều. Khà khà 😀
ThíchThích
công nhận thầy tuyển lựa 2 tấm hình; 1 là của bé Pi, 1 là của bố Phan sao mà giống y như đúc về cái mũi thế nhỉ! chắc sau này bé Pi nhà ta chắc là một người rất xinh đẹp, thông minh, lanh lợi rồi, vì em vừa giống mẹ Thảo rất xinh xắn-đằm thắm, và vừa giống bố Phan thật giỏi-uyên bác. Bé Pi của chúng ta là kết quả của 2 kiệt tác, tinh túy nhất của bố Phan và mẹ Thảo, vì thế không gì có thể sánh bằng. Chào mừng bé Pi đến với thế giới này. Cảm ơn em, vì em đã làm cho cuộc sống của mẹ Thảo và bố Phan thật đẹp, đầy màu sắc, rộn vang tiếng cười và ngập tràn hạnh phúc. Sau này bé Pi gọi đây là Cô đấy. Cô Dự..ơi!Biết không!cho cô thơm bé Pi miếng nha.Yêu bé quá.cô Dự sẽ cố gắng đi thăm bé Pi nhiều nhất có thể. Cô chúc bé Pi hay ăn chóng lớn, ngoan và ngày càng xinh đẹp giống mẹ Thảo nha.
ThíchThích
Nói gì thì nói, cô Dự phải ráng mà giữ tháng lương đầu tiên lại đấy. Đừng tưởng bố Phan quên, còn lâu nhé 😀
ThíchThích
Pi đáng yêu quá thầy uj. Pé Pi ngoan nhé. Chị chào Pi nhé. Pé pi xinh xắn quá đi kute quá đi.
ThíchThích
Cảm ơn cô HD thật nhiều nhé. Cái khoảng tập cho Pi làm điệu chẳng biết phải nhờ ai đây? 😀
ThíchThích
Nhìn em bé dễ thương quá , sau này chắc sẽ thành hoa khôi đây , bố Phan tha hồ mà gác cổng nhé .
Bức ảnh thứ 4 giống bố phan nhất 😀
ThíchThích
Bức ảnh thứ 4 giống bố phan nhất…
—
Khà khà chị PL mà cứ nói thế là lộ hết đấy 😀
ThíchThích
Tui có 2 đứa cháu trai , không hiểu Trần Phan có cho làm thông gia không nhẻ 😀
ThíchThích
He he. Em đang tìm lại câu trả lời của chị khi em hỏi về LG để cọp và bẹt nó vào đây 😀
ThíchThích
Mỗi đứa cháu ra đời bà ngoại đều tặng một bài thơ . Đề nghị bố Phan có bài thơ tặng Pi nhé .
ThíchThích
Cảm xúc loáng thoáng thì viết được chớ nó ào ào thế này thì nghẽn mạch 😀
ThíchThích
Không được lý do nhé , nghẽn thì viết kiểu nghẽn , là thi sĩ càng bay bổng càng phiêu 😀
ThíchThích
Coi bộ gay go hung. Bố Phan làm thơ cho con gái người ta thì tạm nhưng cho con gái mình sao mà khó thế 😀
ThíchThích
Dấu cái còm này đi nhé , Pi đọc được là giận bố Phan luôn đó 😀
ThíchThích
Hơi bị hố nhưng lỡ rồi. Để đó luôn. Với lại nói thiệt mà sợ chi 😀
ThíchThích
À ơi Pi ngủ cho ngoan
Bàu đá bố vác một can về rồi 😀
ThíchThích
Suỵt! Chị nói nhỏ thôi, bố Phan đang trở thành thiểu số ở nhà rồi. Nếu biểu quyết thì coi như xong om 😀
ThíchThích
tui em chuc mung thay. be bu bam va de thuong qua thay ah. chuc be mau an chong lon, co duyen nhu bo va de thuong giong me nha.
ThíchThích
Thế dễ thương giống bố không được à? 😀
ThíchThích
Bố Trần chắc là đi thổi lửa quạt than cho Pi rồi. Cố gắng hành hạ bố Trần cho đã đời Pi nhé .
ThíchThích
Yên tâm bác nhá! Bố Trần bờ rồ lắm roài 😀
ThíchThích
bờ rồ chi?
ThíchThích
Bố Trần giặt tả chuyên nghiệp rồi. Hai tay như một 😀
ThíchThích
hihi hi xem ảnh của bé Pi và những chú thích của thầy mà buồn cười quá đi mất. Bé Pi có duyên lắm thầy nờ. em chúc mừng gia đình thầy có thành viên mới thật đáng yêu. Bin bin bin chị hun Pi cái nhé.
ThíchThích
Cảm ơn em thật nhiều nhé. Bé Pi có duyên thế là giống bố đấy. Kaka 😀
ThíchThích
Chuc mung thay ha . Chuc mung pe Pi ra doi khoe manh bu bam. Trong be ngu thich qua di mat thay ah.
ThíchThích
Mẹ nó cũng bảo trông bố nó ngủ thích quá đi mất 😀
ThíchThích
cái ni đợi Ti về kiểm chứng đã!
ThíchThích
Cái này em thay mặt được roài 😀
ThíchThích
Ồ, vậy là bu cháu đẻ mướn rồi,… Bố cháu nhớ làm cái sân rộng chút mai này giữ xe,….
Thật tuyệt vời, chúc cháu gái hay ăn mau lớn, nhớ tiếng đầu lòng cháu gọi xtalin nha,….
ThíchThích
Khà khà, bu cháu đẻ mướn ra một cục vàng mới kool chớ. Khe khe, cái vụ tiếng đầu lòng này nghe chừng hết hot rồi 😀
ThíchThích
Chúc mừng Thầy Phan có một cô công chúa thật dễ thương, Thầy nhớ để phần sữa cho Pé Pi bú nhé. Chúc Pé Pi ngoan nhiều.
ThíchThích
Cảm ơn thầy Thuận nhé. Hôm trước không ghé được, tiếc.
ThíchThích
Mắt liếc đưa tình, mặt ểu ểu á, giống hệt bố Phan nhỉ? Được cái có làn da nâu nâu, đúng kiểu con gái Tây Nguyên rùi. he he 🙂
ThíchThích
Ừ, gái tây nguyên. Mãnh liệt của đại ngàn và thăm thẳm sâu của huyền thoại phải không cô Chip.
ThíchThích
Đại ka đang nói Chip hay là Pi? hehe :))
ThíchThích
Nói Pi chớ! Cô Chíp cũng TN nhưng mười phần thì Huế nó pha hết chín rồi. Tiếng hát không còn đi qua ba ngọn núi, chín con suối nữa rồi, tiếng hú không còn lan qua chỗ người Lào buôn voi, không còn bay qua chỗ người Kinh buôn muối. Cái bụng cô Chíp bây giờ đen như mật con gấu trong rừng, cái chân không còn muốn leo con dốc, cái miệng không còn nói thương lũ làng. Khe khe 😀
ThíchThích
Sao biết em pha Huế chín phần? đk nhầm rùi. Vẫn nguyên chất của núi rừng, no pha. no Huế. Chíp đi đâu cũng ko thể đổi thay được phong cách của con gái Tây Nguyên. 🙂
ThíchThích
Thế có còn xoang được không? Mai mốt quỳ nở ràn rạt, pơ lang tung lửa lên trời thì biết mùa ăn năm uống tháng mà nghe tiếng chiêng để về với Sa Mơk nhé! 😀
ThíchThích
Pi ơi, tớ phải vào ngắm cậu cái rùi làm gì mới làm được, trông cậu rất là nét nào ra nét đấy, thông minh, linh hoạt lắm, xinh xắn..đúng là kết hợp nét trội của ba mẹ.
Sau này cậu lớn lên, cậu về phe ba Phan tung hoành trên blog thì thiên hạ chỉ có mà …thua thôi!
ThíchThích
kết hợp nét trội của ba mẹ.
—
Đúng rồi, dễ thương y như bố và có duyên như mẹ nó vậy. He he 😀
ThíchThích
cái còm ni hay đúng không ( ý chị nói còm số 75)?
ThíchThích
Còm 76 hay hơn chớ! 😀
ThíchThích
tất cả còm đều hay. đỡ cãi nhau. hiiiiiiiiiii
ThíchThích
Cô Bưởi ca xàng xê ngọt quá chừng! 😀
ThíchThích
Thích cái hình 11 nhất, ghét quá đi thôi!
Ăn khỏe chóng lớn nhé con 🙂
ThíchThích
Ngủ mà cũng điệu phết cô Mo nhẻ 😀
ThíchThích
Chúc bé mau lớn, ăn khỏe, ngoan nhé.
ThíchThích
Bố Phan gửi đến bạn lời cảm ơn vì đã giành cho Pi những lời chúc tốt đẹp!
ThíchThích
em bé đã có tên chưa thâỳ? Bé Pi dễ thương quá ạ.
ThíchThích
Cứ giống bố Phan là dễ thương hết. Khà khà 😀
ThíchThích
Bé Pi dễ thương ghê, nhưng hồi mới sinh chị còn xinh hơn cơ..hihihithật đó, không xạo tí nào đâu.Có điều hồi mới sinh chị co 2.5 kg ah nên giờ chị mới như thế này đây(bộ xương di động)…hichic!chúc bé ăn nhanh chóng lớn và nhớ gửi lời chúc mừng của chị đến bố Phan và mẹ Thảo của Pi nhé.
ThíchThích
Bố Phan thay mặt Pi cảm ơn chị LĐ nhé nhưng “hồi mới sinh chị còn xinh hơn cơ” là xem bằng kính hiển vi à? Vui nhé 😀
ThíchThích
Chúc mừng bé Pi chào đời nhé Pi xinh lắm
ThíchThích
Chuyện! Giống bố mà không xinh sao được. Hê hê 😀
ThíchThích
Chúc mừng Trần Phan vừa có ái nữ thật dễ thương.
ThíchThích
Cảm ơn bạn một lần nữa vì sự chu đáo. Cảm ơn thật nhiều!
ThíchThích
Chào Pi!
Năm Mão tháng Thân ngày Tỵ
Bé Pi chính thức chào đời
Cũng chọn giờ Thân lên tiếng
Hẳn đời hưởng trọn niềm vui.
Bố Vỹ mặt mày hớn hở
Ra điều chờ đợi từ lâu
Mẹ Thảo nhìn con âu yếm
Cục cưng của mẹ tuyệt vời.
Bé Pi mới 5 ngày tuổi
Mà trông duyên dáng quá chừng Mong Pi ngoan và khoẻ mạnh
Cho nhà đầy ắp niềm vui.
ThíchThích
Cảm ơn chị đã cảm tác và dành cho Pi những dòng thật tình cảm. Pi nó ngoan như bố nó vậy chị ạ. Ặc 😀
ThíchThích
Hi hi. Tưởng nó ngoan hơn bố nó chứ. Con hơn cha là nhà có phúc mà. Ặc :D. Chị cũng Ặc nè:D
P/s:Em nhớ cho con bú sữa mẹ thường xuyên để cho sữa mẹ về đều, cho con bú sữa ngoài sẽ không kích thích sữa mẹ tiết ra, lâu dần dễ dẫn đến mất sữa đó. Nuôi con bằng sữa mẹ là tốt nhất trong 6 tháng đầu, vừa chống được bệnh về đường ruột vì sữa mẹ là nguồn dinh dưỡng tốt nhất cho trẻ sơ sinh, sữa mẹ có một chất đề kháng và miễn dịch cho trẻ đó em à.
Chị thấy em cho con bú sữa ngoài, muốn nhắc em từ hôm nọ nhưng mạng không vào được. Tuần này mới đi làm nhưng vào thì chị làm cùng phòng thông báo họ đã cắt nét máy chỗ chị, chị cũng vừa mua cái Dcom 3G hôm qua nhưng vì công việc nhiều quá nên không có thời gian vào mạng. Có thể mấy hôm đầu mẹ bé mới mổ nên ít sữa, bây giờ thì chắc đủ sữa cho bé rồi, nếu vẫn ít sữa thì em hỏi các cụ bày cho ăn loại nào cho nhiều sữa nhé. Chúc em và cả nhà vui khỏe và hạnh phúc. Chúc bé Pi hay ăn, chóng lớn và ngoan để bố mẹ và các bà đỡ vất vả.
ThíchThích
Ba Pi cảm ơn chị nhé! Cảm ơn thật nhiều về tình cảm dành cho bố con bạn Pi và những kinh nghiệm quý báu!
ThíchThích
cứ cho bé bú dày vào là sữa ra nhiều đó Phan!
Tự dưng blog ni chuyển thành blog nuổi con khỏe , dạy con ngoan hầy!
ThíchThích
Chị nhầm rồi. Không phải “blog ni chuyển thành blog nuôi con khỏe, dạy con ngoan” đâu. Nó chuyển thành blog dạy trở thành ông bố vĩ đại chớ 😀
ThíchThích
Em bé thật xinh Th ạ. chúc mừng Th nhé
Mong cho bé Pi mau ăn chóng lớn.
xinh như mẹ, phong độ như bố.
ThíchThích
Cảm ơn cô Tín hen! Nhắn với K29 là mỗi đứa để dành một tháng lương đi nhé! 😀
ThíchThích
Bé Pi điệu quá chừng luôn thầy ha. Yêu Pi nhé.
ThíchThích
Thế hồi giờ bố nó có điệu không? 😀
ThíchThích
con nhà tông không giống lông cũng giống cánh..
Bố không điệu thì làm sao con điệu zậy!
hỏi rứa mà cũng hỏi!
ThíchThích
Xét một cách toàn diện, Pi giống bạn mẹ nó nhiều hơn bạn bố 😀
ThíchThích
Hôm nay ghé thăm thầy,biết được thầy đã có công chúa.Chúc mừng thầy nha
ThíchThích
Cảm ơn lớp trưởng K29 nhé! Khi nào ra QN thì nhớ gọi vì chú H. đã có việc làm nhưng chưa rửa 😀
ThíchThích
pi that dang yeu. Ma sao cai mui nhu khuong bo kia chu! E chuc mung thay co! Chuc pe pi mau lon, khoe manh va ngay cang xinh hon nhe!
ThíchThích
Cảm ơn MC nhé! Pi mũi to giống bố thì quá xinh rồi 😀
ThíchThích
Pi ơi, mình thích cái hình số 11 ấy, trông cậu chun mũi đáng yêu vô cùng!
Mình mà ở gần nhà cậu thì mình xung phong làm osin bế cậu, mình mang cơm trưa đi ăn chứ không ăn cơm của ba mẹ cậu đâu!
Trộm vía trông cậu linh lợi lắm, xinh thì không phải nói nữa rồi, cậu không biết thì thôi chứ bố cậu mấy hôm nay không đặt chân lên đất bằng mà là đi mây về gió y như là Tề Thiên Đại Thánh đó, hôm qua cảnh sát chặn xe bố cậu lại rồi hỏi bố cậu tên chi mà bố cậu còn sửng sốt đó!
Cậu ngoan nhé!
ThíchThích
He he, Pi ngủ rồi, Pi phân công ba trực để ré còm cho Pi thôi. Mẹ Pi nhớ ba Pi hỏi chị HL là ngày xưa CS và TC ăn dặm ra sao và ăn dặm của NB thế nào. Khe khe, dù không ưa gì bọn tư bản nhưng cứ phải học nó. Điên thế chứ lị 😀
ThíchThích
Lo chi Ti ơi,theo như bác sỹ dinh dưỡng của Nhật nói riêng với chị khi chị đi khám định kỳ cho CS thì nên bắt đầu ăn dặm từ 6 tháng khi hệ thống tiêu hóa đã ổn định, ban đầu chỉ ăn một thìa rồi tăng lên mỗi ngày 1 thìa cho đến lúc đủ định lượng. Thìa đầu tiên phải là thứ soup loãng cực kì, ban đầu ăn loãng, nhạt, thanh..rồi sẽ bổ sung dần dần ..
Điều quan trọng là độ cứng mềm của thức ăn phải theo đúng quá trình phát triển của bộ phận tiêu hóa, răng, và cơ..Ví dụ nếu con mình lớn rồi mà cứ lo con bị hóc, rồi nấu cháo thật nhừ ra , xay nhỏ tơi cho con ăn thì đó là cách hay nhất làm mất cân đối cho sự phát triển của bé. Nhai-nuốt: trong quan niệm người Nhật là có quan hệ hữu cơ tới quá trình tư duy…
Phan cho Ti địa chỉ email của chị, có gì chị sẽ cung cấp thông tin cụ thể về ăn dặm cho Ti nhé!
Bé mới sinh, cứ cố cho bé bú sữa mẹ nhiều như có thể, cho bú càng nhiều thì tuyến sữa bị kích thích, sữa tiết ra càng nhiều, Ti nhớ uống đủ nước, sau mỗi lần cho bé bú thì nên bồi lại đủ nước cho mình. Cố tự chăm sóc con nhiều như có thể, giai đoạn này me con làm quen với nhau nên chuyện skinship rất quan trọng, cố tắm cho con, nói chuyện nhiều với bé…
ThíchThích
Mẹ Pi gửi lời cảm ơn chị HL. Nhân tiện cho bố nó hỏi phát, thế bây giờ bố Pi đã nhậu được chưa? 😀
ThíchThích
tranh thủ đi nhậu đê, mai mốt còn trông Pi cho mẹ Ti ngủ chớ!
ThíchThích
Còm này hay thế không biết! 😀
ThíchThích
Giáo sư giỏi quá, vừa giặt tã vừa làm được khối việc 😀
ThíchThích
Ngẫm ra bố Phan chả được tích sự gì nhưng giặt tã thì OK 😀
ThíchThích
Pi ơi, cái hình số 14 chắc là cậu lườm bố cậu vì bố cậu loe toe cái chi đó hả?
Ừ cậu phải nghiêm với cái tên đó chứ không là ….rách việc lắm đó!
ThíchThích
Ấy là Pi không ngờ bố Pi lại đẹp trai thế. Khe khe, tranh thủ chém gió phát 😀
ThíchThích
công bằng mà nói thì Bố Phan chưa hẳn đã đẹp trai lồng lộng mà thông minh và tốt bụng Pi à!
ThíchThích
khôn thế, khen thông minh hơn là đẹp trai nên còm bị còng liền!
ThíchThích
khen thông minh hơn là đẹp trai nên còm bị còng
—
Còn phải hỏi. Cày bừa thì cũng biết dăm ba chữ chớ đẹp trai như bố Phan thì lâu lâu mới có đấy 😀
ThíchThích
công bằng mà nói thì Bố Phan chưa hẳn đã đẹp trai lồng lộng mà thông minh và tốt bụng Pi à!
—
Muốn xóa hai chữ “chưa hẳn” quá! 😀
ThíchThích
Tên mẹ Thảo là tên một trong những loài phong lan ở TN ( Hoàng Thảo, Ý Thảo, ..),tên bố Vỹ cũng là tên một loài Lan ở TN (Hoàng Long Vỹ, Hồng Vỹ Hồ,…), TP tham khảo ý kiến ông bà đặt tên có Bé Pi cũng mang tên một loài Lan rất đẹp , rất đặc hữu ở TN nhé .
ThíchThích
Thế bố Phan phải bỏ phong bì cho các cụ bao nhiêu? 😀
ThíchThích
Hồi nhỏ, 2 nhóc ở nhà đều được ông bà tắm bằng nước lá trà xanh (cây này nhà ông bà Ngoại Pi nhiều lắm), da mịn và không bị rơm sẩy. Chúc bé Pi khỏe, mau ăn, chóng lớn.
ThíchThích
Mai mốt tập bò, cho Pi bốc cứt gà như bố Phan ngày xưa là mọi chuyện ổn hết 😀
ThíchThích
Mạnh mồm thôi bố trẻ à, con nó đứng lên loạng choạng phát thì chẳng phải là mò theo sau sát nút ậy chơ!
ThíchThích
Không, cứ là phải bốc cứt gà cho nó giống bố 😀
ThíchThích
Chúc mừng thầy đã lên chức papa. Chúc mừng pé pi có một bố Phan vui tính. chúc gia đình thầy luôn luôn hạnh phúc.
ThíchThích
Cảm ơn chú Lộc nhé! Bố Phan đang ở Pleiku, khi nào thuận tiện sẽ ghé Ia Grai.
ThíchThích
Pi ơi, nói nhỏ cho bọn tớ hay đi, bố cậu giặt cho cậu được mây cái tã rùi?
ThíchThích
Bạn Linh cứ nói chơi. Pa Pi giặt tã hai tay như một í 😀
ThíchThích
Chúc mừng cụ Chần đã được kết nạp vào hàng ông ngoại!
ThíchThích
Khe khe, thời buổi sính ngoại nên mình làm ông ngoại cũng sướng bác hầy 😀
ThíchThích
ÔI thích quá! Thích quá! Chúc mừng thầy! Chúc mừng thầy!
ThíchThích
Cảm ơn chú Sơn. Làm bố, tự nhiên thấy mình vĩ đại lắm 😀
ThíchThích
Em đang thắc mắc, là lúc vợ mấy ông tổng thống, bộ trưởng,… sinh con, thì mấy ổng có phải giặt tả như anh Phan không nhỉ 😉
ThíchThích
Anh nghĩ là không và đấy chính là sự thiệt thòi lớn. Giặt tã nó triết học lắm 😀
ThíchThích
không bik” bác hay chú hay anh mới có đứa có con đầu lòng mà pót hik` lên sao thấy wen wen hui` xưa bố em cũng zA?.a ở tinh~ nao` e ở gl đường cách mạng đây gần nhà thầy trương pk .hihihihi
ThíchThích
Chào bạn hihi, nghe tên là đã khoái rồi. Thấy quen quen thì đúng là hắn rồi đấy 😀
ThíchThích
hihi…bik” e la` ai hk?…!!!
ThíchThích
iEm vj’T kAj’ kjỂu nAj` kHó đOk wÁ. aNh lÀ aNh pÓ tAy lUn 😀
ThíchThích
hihi…ý e hoi~ a bik” e là ai không …!!!
ThíchThích
Chắc chắn là… một ai đó 😀
ThíchThích
Bé ơi bé ah, dạo này con sao roài. Thương hai mẹ con nhen. Cô nhớ Mẹ Pi lắm.
ThíchThích
Bé Bi lì kinh khủng khiếp luôn 😀
ThíchThích
Hik, Ba Phan dã man 😛
ThíchThích
Dì Lu chửi Ba kìa Pi. Khe khe 😀
ThíchThích
“mong che” xin loi “con dau” vi mai hom nay moi ngam con duoc ne.
con that la de thuong qua chung. mau an chong lon de ve nha me – con nhe.
bo Phan cua con da hua voi me rang “se ga con cho con trai me do”
Yeu con nhieu.
ThíchThích
Hê hê, nghe cứ như thiệt vậy cà. Để xem có voi chín ngà gà chín cựa không cái đã chớ 😀
ThíchThích
Mỗi lúc buồn buồn, cô lại sang ngắm Pi. Nhìn Pi thấy iu quá! Chúc Pi ăn ngon, ngủ ngon, được ba hun nhiều nhiều 🙂
ThíchThích
Nhứt định rồi, không những Pi được ba hun mà mẹ Pi cũng được nữa 😀
ThíchThích
Pi! cô chào con. Nhìn con đáng yêu quá. Hai má phinh phính thật đáng yêu. Ăn ngoan chóng lớn, sau này lớn lên xinh đẹp và ngoan giống như cô nhá! Hôn con!
ThíchThích
Pa Pi thay mặt con gái cảm ơn cô Lex nhiều nhé! Nhớ đến chơi nhiều với Pi nghen.
ThíchThích
em xem hình bé, xem nhiều lần, thấy Pi giống bố Phan quá.
ThíchThích
Cảm ơn bạn nhé! Thấy bạn nhiều lần để lại lời nhắn, đặc biệt là những entry chia sẻ cá nhân. Ba Pi lấy làm vinh hạnh. Có thể để lại đôi dòng thông tin để Phan mỗ hân hạnh được làm quen?
ThíchThích
Lại thăm bé chút
ThíchThích
Ba Pi cảm ơn nhé! 😀
ThíchThích
Dạ, em cảm ơn Thầy, lúc trước em có tải một số sách trong trang web của Thầy để làm luận văn. nhờ đó mà em mới biết Thầy. Chúc Thầy và gia đình vui, khỏe, yêu đời nhé.
ThíchThích
Sách thì mình chia sẻ tự do. Thật ra cũng rất áy náy về vấn đề bản quyền (có cuốn rao bán trên amazon đến mấy ngàn $) nhưng sinh/học viên miềng còn nghèo mà. Thường thì các bạn chỉ mua một cuốn sách cho một môn nào đó, mình muốn chia sẻ thêm để các bạn ấy có thêm những góc nhìn khác, đặc biệt là bổ sung nguồn tài kiệu tham khảo khi tập tành viết lách về một vấn đề. Cảm ơn bạn đã quan tâm!
ThíchThích
Cô nó tự dưng thấy nhớ Pi quá. Mong bố Phan up ảnh mới để cô nó cập nhật.
ThíchThích
Pa Pi cũng đang nhớ Pi đây. Hic.
ThíchThích
ôi, sao mà dễ thương zậy thầy nhỉ, chúc mừng thầy ngen.
ThíchThích
Cảm ơn bạn nhé! Bạn là…?
ThíchThích
Hi, Thầy, Thầy chụp hình mới cho Pi đi, lâu rồi, không thấy Thầy post hình lên, nghỉ chơi Thầy luôn đấy. Chúc Thầy và gia đình vui, khỏe.
ThíchThích
Do có chút trục trặc về thẻ nhớ, bây giờ thì ổn rồi. Xem hình Pi đầy tháng nhé! Cảm ơn em.
ThíchThích
Pingback: Pi đầy tháng… « Trần Phan
chuc mung thay da co mot co cong chua de thuong.Hi vong con nha tong khong giong long cung giong canh thay nhi!vi ong ba ta thuong noi hau sinh kha uy ma.hihi (thay rang doc vi may em khong go duoc tieng viet).ak mieng cua be pi rat chi la de thuong vi the em se goi be pi la be singom duoc khong thay (xin cho co le chu thay khong cho em van goi the vi ten do de thuong ma hihi)
ThíchThích
Cảm ơn cô Hạnh hạt tiêu nhé! Nhứt định sau này Pi đọc những dòng chữ này sẽ rất vui và hạnh phúc.
ThíchThích
Ruộng sâu trâu nái không bằng con gái đầu lòng.Chúc mừng thầy nha. e ko biết cảm giác của thầy thế nào có giống cảm giác khi e có cháu ko ?. Nhớ lại lúc đó thik lắm ý, cháu e bé tí, bế nó mà chỉ sợ rơi, hay lỡ làm gãy cái xương nào của nó thôi.hjhj. À wen em là Thảo,hien đang là sing viên trường đại học khoa học tự nhiên Hà Nội.E có điểm chung với thầy là cùng học khoa sinh và hiện e đang theo thực vật.mai là lần đầu tiên e được nhìn và học xử lí mẫu thực vật nên đã đọc bài viết tham khao của thầy,và thấy rất thik thú trang web của thầy,thik cả be pi nữa.hjhj.Và đấy la cm đầu tiên của em.hjhj.
ThíchThích
Cảm ơn nhé, bạn đồng môn! Nếu được làm học trò của g.s. Ng.Ng.Thìn thì kể như chúng ta càng gần nhau hơn nữa. Gửi lời thăm sư phụ!
ThíchThích
Pingback: Viết cho con gái… [3] « Trần Phan
Nhìn đáng yêu quá
ThíchThích
Cảm ơn bạn đã chia sẻ với Trần Phan.
ThíchThích
Chúc mừng thầy đã lên chức baba ! mà bé Pi dễ thương quá thầy ơi, giống thầy thật đấy nhưng có điều(.em nói ra thầy đừng buồn nha, hj) bé Pi dễ thương hơn thầy nhiều hiii , chị chúc bé Pi sau này cũng […] như baba của mình nha,
ThíchThích
Cảm ơn em nhé! Xin lỗi vì cắt đi một số chữ do em bơm mình cứ như là bơm xe đạp 😀
ThíchThích
Pingback: Viết cho con gái [4]: lạc cõi dã quỳ… « Trần Phan