Công chúa nhỏ chào đời…

  • Trần Phan

Đây là entry ngắn nhất nhưng cũng là entry đặc biệt nhất mà Trần Phan từng viết. Với sứ mệnh mới, rất bận rộn nhưng cũng rất thiêng liêng, Trần Phan trịnh trọng thông báo với anh chị em bằng hữu, với bè bạn xa gần: Trần Phan đã chính thức lên chức bố kể từ lúc 16h00, ngày 6/8/2011.

P/s: Mẹ tròn, con vuông, Trần Phan lên chức, niềm vui này không có chữ nghĩa nào diễn tả hết, tìm mãi cũng chỉ được ba từ: quá hạnh phúc! Con gái của Trần Phan, lúc ra đời, nặng 3,5kg, hình ảnh sẽ cập nhật trong thời gian tới. Vì cái tánh ngang ngược giống Phan mỗ nên cái rắc rối đầu tiên mà nó gây ra là mẹ nó phải sinh mổ. Lo, nhưng giờ thì tất cả tốt đẹp cả rồi. Từ Pleiku, 17h30, ngày 7/8/2011, trời đang rất lạnh và mưa mù mịt, Trần Phan tranh thủ viết đôi dòng bá cáo và xin cảm ơn sự quan tâm chia sẻ của anh chị em và bè bạn gần xa…

.

Bài liên quan:

.

112 thoughts on “Công chúa nhỏ chào đời…

  1. Dạ Thảo

    Vài dòng giản đơn nhưng chứa đựng xúc cảm dâng đầy, chứa đựng cái tình chân thành với anh em bè bạn. Cảm ơn anh. Chúc mừng vợ chồng anh! Chúc mừng ngày chào đời rất đặc biệt của công chúa! Mong sao vợ chồng anh mãi mãi hạnh phúc cùng công chúa, anh nhé!

    Thích

      1. Dạ Thảo

        A! Thì ra con gái rượu của gs Phan đây chính là Đại thiên kim Pi tiểu thư! Không dám để cháu vào thăm, nhưng nếu cháu vào thì bà cô già này không có ngại mời rượu cháu đâu! hahaha… 😀

        Thích

  2. huongbuoi

    chúc mừng đại ka, miệng đại ka chừ có lẽ ngoác ra mấy mét…………
    hun con gái daika ngàn cái……. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx…….. nx

    Thích

  3. luuly1979

    Dzậy mới được chớ! Con Phan huynh cũng phải “phan” (ngang tàng, bướng bỉnh) chớ hỉ? Nói gì thì nói, em cũng chúc mừng huynh có con gái… rượu để bằng anh bằng em… 🙂

    Thích

      1. Trần Phan Post author

        @ cô Mo:

        Bé Pi đang ở Pleiku, tại nhà của bà ngoại. Anh vẫn ở đây với hai mẹ con, chưa về lại Quy Nhơn. Chơi với con đã chớ. He he 😀

        Thích

  4. Hà Bắc

    Chúc mừng cô công chúa bé bỏng đáng yêu chào đời, chúc mừng bởi mẹ tròn con vuông. Chúc mừng em được thăng chức. Chúc mừng em và cả nhà. Hôn cô công chúa đáng yêu nhiều nhiều.

    Thích

  5. vương bích dự

    ha…..chúc mừng thầy nhiều nhiều. thầy bận rộn quá giờ ko kịp reply cho mọi người luôn. giờ hình như dẹp sang một bên hết rồi ấy nhỉ! giờ con gái bố là nhất hết trên đời.

    Thích

  6. Binh Nguyen

    Wow! Chúc mừng thầy. Cho em ôm cô công chúa của thầy một cái đi ạ. Chúc chị mau bình phục sau cơn vượt cạn vất vả. Chúc mừng gia đình thầy.

    Thích

  7. lequyen

    Bây giờ lo nhiều hơn trách nhiệm nhiều hơn nhưng hạnh phúc cũng nhiều hơn phải không thầy. Khi nào về học trò sẽ đến thăm cô công chúa nhỏ.

    Thích

  8. E-M

    Chúc mừng anh và gia đình. Chúc công chúa nhỏ hay ăn chóng lớn, ngoan ngoãn ít quấy khóc để bố Phan còn có thời gian lượn bờ lốc update thông tin cho bà con đọc 😀

    Thích

  9. Quang Thuận

    Em đang tưởng tượng cái cảnh thầy sốt ruột chạy tới chạy lui ngoài phòng mổ mà buồn cười quá.

    Thích

  10. Hà Linh

    Giặt được mấy cái tả rồi!? hay là bận uống rượu mừng?
    Gửi lời thăm bà mẹ trẻ của con gái Trần Phan, chúc mừng em vượt cạn bình an!

    Thích

  11. Sunflower

    Cuối cùng cũng “phá cửa” vô được nhà thầy. Chúc mừng cô công chúa họ Trần chào đời. Bé mau ăn chóng lớn, xinh đẹp và thông minh. Mau mau up ảnh bé thầy ới! 🙂 Chúc bố Trần chăm bé thật tốt nha. ^_^
    PS: WordPress dạo này vô khó quá đi. Còm xong cái nó hiện cái speedtouch chi đó, Khỏi enter luôn.

    Thích

  12. Small

    Vui quá GS Trần ơi! cũng chẳng phải do bé nghịch quá nên phải sinh mổ mà thời nay bác sỹ ái ngại sinh thường thế nào đấy nên cứ thấy có vấn đề tý là chuyển qua sinh mổ (10 ca đau đẻ thì có 7 ca chuyển sang mổ). Sinh mổ thì an toàn cho mẹ và bé ngay lúc ấy nhưng hiển nhiên nếu sinh thường được thì vẫn tốt nhất cho cả mẹ và bé. Trường hợp của em cũng vậy, nếu ở Nhật thì chắc đã sinh thường nhưng ở VN thì chuyển sang mổ cấp cứu. Nhưng mà cuối cùng, mẹ tròn con vuông là hạnh phúc nhất rồi.
    Tuy vài dòng ngắn ngủi nhưng bạn đọc thấy rõ niềm hạnh phúc vô bờ bên của người bố. Chúc mừng bố bé nhé! 🙂

    Thích

  13. Small

    Bố bé ơi, cho mẹ ku Ben đặt 1 viên gạch xí chỗ cho con trai. Bố bé cố gắng chăm sóc con gái lớn trưởng thành để sau này thuộc về mẹ ku Ben nhé, he he:). Cứ ngồi tưởng tượng cảnh mấy chục năm GS Trần vất vả, khổ cực chăm sóc bé lớn, xinh đẹp, giỏi giang rồi thuộc về gia đình mình là cười sung sướng 🙂 (câu này từng nói 1 lần rồi)

    Thích

  14. nguyenthuong7890dhqn

    Em hạnh phúc cùng với niềm hạnh phúc của Thầy………
    Pi mai mốt đọc lại những dòng của Thầy, và nhận thấy được sự quan tâm của các cô chú chắc nó sẽ rất hạnh phúc, và sẽ rất tự hào khi nó có người Bố chu đáo như Thầy.
    Vài lời gửi Pi nè! Pi có biết là Bố Mẹ và các cô chú rất mong sự ra dời của Pi không, Pi có Thấy Bố Phan hạnh phúc không? Tất cả tình yêu thương của mọi người đều dành cho Pi , sau này lớn nhớ phải ngoan và nghe lời Bố Mẹ đấy nhé.hun Pi!………

    Thích

    1. Trần Phan Post author

      Cảm ơn cô Thương A (?) nhiều nhé! Sau này bé Pi lớn lên, nhìn mọi người yêu quý nó thế này chắc chắn sẽ rất hạnh phúc. Cô Thương vui nhé!

      Thích

  15. TIEN THACH

    Hihi, anh chào bé Pi nha.Sorry bé ha, bữa giờ anh có chút việc nên không lên hỏi thăm và chúc mừng gia đình bé được.Ui, Ba Phan chụp ảnh bé đẹp ghê đó, tạo dáng tuyệt vời, “make up” ok, độ hồn nhiên thì khỏi phải chê vào đâu được.Đúng là bé được thừa hưởng vẻ đẹp từ mẹ có khác, hihi. Nhưng cái mũi Pi giống ba Phan quá trời lun đó,càng chụp cận cảnh và trực diện thì càng thấy giống, ba Phan nhớ sau này có chụp ảnh cho Pi rút kinh nghiệm là phải chụp ở góc độ nghiêng nha, như thế thì cái mũi bé Pi trông mới cao va xinh hơn được.Huhu, buồn cho Pi quá, kiểu này Ba Pi phải bán 4.5m đất còn lại cho Pi đi thẩm mỹ viện mất thui.Hihi, nhưng không sao trừ cái mũi ra, thì tất cả đều dễ xương hết á, may mà Pi giống mẹ nhiều hơn, sau này vẫn khối anh phải chết điêu, chết đứng đấy Pi ah.Nãy giờ toàn nói xấu ba Pi không ah, nhưng anh nói nhỏ với Pi nè:”Chỉ cần Pi giống Ba Pi ở “cái đầu” là đủ rùi”, cũng ối anh phải phục sát đất Pi đó nghe, còn có thêm vẻ đẹp mẹ ban tặng nữa thì không gì bằng, number one lun!Anh chúc Pi ăn mau chóng lớn nha,tối ngủ ngon nha Pi, đừng quấy rầy Bà và Ba mẹ nghe Pi. Ba mẹ Pi chăm sóc Pi thật tốt nha, vì Pi là tài sản lớn nhất của cả gia đình mà. Thui anh phải để cho Pi ngủ, để còn mau lớn nữa chứ, Pi ngủ ngon nha, anh nhờ Ba Phan hun lên má Pi những nụ hôn thật kêu nha. Pipi Pi, hẹn gặp lại Pi ở Quy nhơn vào một ngày không xa ha!

    Thích

  16. Pingback: Xin chào! Tớ là Pi… « Trần Phan

    1. Trần Phan Post author

      Khà khà, bác chúc kiểu gì không chúc lại đi chúc “ị & ỉ đúng nơi, đúng chỗ… trên mình bố Phan”. Nó mà làm thiệt thì bố Phan cũng chơi thiệt luôn đó 😀

      Thích

  17. Pingback: Không tìm thấy trang này « Trần Phan

  18. Pingback: Viết cho con gái… [3] « Trần Phan

  19. Pingback: Viết cho con gái [4]: lạc cõi dã quỳ… « Trần Phan

  20. Hà Bắc

    Thế là hôm qua 8/7/2012, bé Pi đã tròn 11 tháng, chắc là chập chững biết đi và đã biết gọi ba ba, ma ma rồi em nhỉ ? Khi bé biết đi, biết nói sẽ bi bô suốt ngày vui lắm, có bao nhiêu mệt nhọc rồi cũng sẽ tan biến mất khi được gần gũi bên những ngây thơ đầu đời của con đấy em ạ 😆

    Thích

Gửi phản hồi cho TIEN THACH Hủy trả lời