- Trần Phan
Vài tia nắng le lói hắt vào song cửa. Ban Mê, một buổi sáng thật đẹp sau một tuần mưa xối xả…
Bỏ hết công việc, mượn chiếc hon-đa lượn một vòng phố xá thênh thang rồi ghé Trung Nguyên làm nơi dành cho tách cà phê đầu tiên trong ngày. Thủ phủ của Tây Nguyên, thánh địa của cà phê và chọn kinh đô của thương hiệu cà phê nổi tiếng bậc nhất Việt Nam để bắt đầu một ngày mới thì không có gì thú vị bằng.
Làng cà phê Trung Nguyên tọa lạc trên một không gian rộng, thoáng với sự tổng hòa các lối kiến trúc của những ngôi nhà cổ Hội An thế kỷ 18 (?) và ngôi nhà sàn dài của người Ê Đê ẩn hiện trong các dãy núi đá và suối nhân tạo cùng với hệ thống vườn sưu tập các giống cà phê phổ biến, tạo cho người thưởng ngoạn một sự trải nghiệm khá ấn tượng. Đến đây mới thấy cà phê Việt được tôn vinh như thế nào. Bỏ qua sự ồn ào xung quanh vụ cuốn sách “Tài năng và đắc dụng” (NXB Chính trị quốc gia), chủ nhân của Trung Nguyên – Đặng Lê Nguyên Vũ – có thể chưa đủ đẳng cấp để so kè với các tên tuổi xuất chúng khác nhưng rất xứng đáng là một doanh nhân đương đại rất “tài năng” và “đắc dụng”…
Chụp vội vài tấm hình treo lên đây, quảng cáo không công cho Ban Mê và một thương hiệu cà phê Việt. Hẳn là một điểm dừng chân, một khoảng lặng cho bất cứ ai một lần đặt chân lên thành phố cao nguyên này…
.
.
# 1.
.
.
# 2.
.
.
# 3.
.
.
# 4.
.
.
# 5.
.
.
# 6.
.
.
# 7.
.
.
# 8.
.
.
# 9.
.
.
# 10.
.
.
# 11.
.
.
# 12.
.
.
# 13.
.
.
# 14.
.
.
# 15.
.
.
# 16.
.
.
# 17.
.
.
# 18.
.
.
# 19.
.
.
# 20.
.
.
# 21.
.
Bài liên quan:
.
.
.
Lượm cái tem! ^_^
Đúng là danh bất hư truyền! Đẹp thật thầy ơi! Vô web của LCF nhìn nhiều ảnh buổi tối càng lung linh nữa. ^_^ Nhưng mà vô thăm làng Cafe ni là đi theo dịch vụ hay thăm quan free rứa thầy? ^_^
ThíchThích
Tem này là tem bô-xít, quá hoành tráng luôn.
Cứ thụt ra thụt vô một cách tự nhiên, chả đi dịch theo dịch vụ dịch vú gì sất. Mình đi theo diện lung tung beng 😀
ThíchThích
Trời! Sao cứ nhường Bô – xít cho Sún rứa thầy? Hehe! Đi thì đi theo diện lung tung beng, vô đó thì cứ thụt ra thụt vô! Thầy ni có kiểu du lịch hay à nghen. :))
ThíchThích
Thì lên Ban Mê thì cứ phải thuột ra thuột vô chớ. Ở đây có cái nắng có cái gió và nhiều… cái khác 😀
ThíchThích
Được đấy đại ka, tháng 7 này em cho Bưởi lên ngắm nghía và thưởng thức cà phê ở đó. he he 🙂
ThíchThích
Có cần anh mua hoa ra sân bay đón rồi ôm hôn hai chị em thắm thiết không? 😀
ThíchThích
Được thế thì còn gì bằng. Nhưng mừ, đại ka chỉ cần ra đến cây số 5 đón là ok, ko cần ra sân bay mô. ha ha 🙂
ThíchThích
Được được, hai đứa cán bộ cứ còn nhớ cái cây rừng, nhớ cái con chim rừng là mình ưng cái bụng rồi 😀
ThíchThích
chỉ nhớ chim rừng thôi, càng nướng càng thơm, chấm với muối sả, muối ớt cay ơi là cay. (bà chip thích món này lém) kè kè
ThíchThích
Nói tóm lại, ý cô Bưởi muốn nói là mặc dù đi nhiều, biết nhiều, ở đâu cũng có… chim nhưng không thể so được với chim rừng chớ gì? Anh là anh biết tỏng 😀
Ơ, nhưng mà em nói “bà chip thích món này lém” là muốn nói thích chim hay thích muối ớt?
ThíchThích
Tất nhiên là món chim rừng nướng chấm muối ớt rồi. Bữa mô lên trển đó anh đãi món này nhé. 🙂
ThíchThích
Nói trước là chim rừng nhỏ lắm. Hay là cô Bưởi đổi món khác đi 😀
ThíchThích
OÁI. ĐẸP NHỞ! ĐẠI KA PHAN ĐI VỚI AI THẾ? 🙂
ThíchThích
Đã bảo là đi với chiếc honda mà lị. Hì hì, trốn việc, lủi một mình thì cà nó mới phê 😀
ThíchThích
chắc có cô nào ở trỏng chứ gì? he he biết ngay mà.
ThíchThích
Hơ hơ, cô này nghĩ bậy gớm nhưng mà anh lại khoái mấy cái bậy bậy đó mới chết chớ 😀
ThíchThích
em có nói chi mà mà anh nói bậy hầy, hay anh “có tật giật mình” 🙂
ThíchThích
hay anh “có tật giật mình”
—
Chẳng biết nữa, tự nhiên có một số chỗ cũng giật giật. Thế mới lo 😀
ThíchThích
Ghê hè, em cũng lo lây. 🙂
ThíchThích
Em lo làm anh lo thêm 😀
ThíchThích
Một khoảng thanh bình, kỳ vĩ và hoành tráng của Tây Nguyên. Cà phê đã đem lại cho nhũng người dân nơi đây một cuộc sống đủ đầy với hương thơm, quả ngọt và vị đắng chát mê ly của bao lớp người.
ThíchThích
Em chẳng biết nó có phải như chị đã nói hay không nhưng có một thực tế là cuộc sống sẽ mất đi sự thú vị nếu mất đi tiếng tí tách đầy mê hoặc ấy. Em sống ở HN cũng kha khá nhưng có cảm giác là họ không biết uống cà phê chị ạ.
ThíchThích
Có lẽ em nói đúng, chị cũng thấy quán cà phê ở HN khách cũng lưa thưa và quán cà phê cũng không nhiều. Có lẽ họ ưu tiên cho vùng đất cà phê màu mỡ và những con người khoáng đạt ở nơi đó hết rồi.
ThíchThích
Em nghĩ đó cũng là nét đặc trưng của từng vùng. Cà phê là thế nhưng nếu nói về uống trà và trình độ thưởng trà thì trong này có mà theo đứt hết đuôi 😀
ThíchThích
Ức quá thầy ơi! Me mấy bữa nay kiếm lon sữa với bì đường về bồi bổ mà ai đó kiếm mất rồi. Hồi trưa phát hiện nhưng không kịp kiếm cái tem…Nản ghê
Dăk Lăk thật tuyệt phải không thấy, đi tới đâu cà tới đó, cà tới đâu thì phê tới đó…
ThíchThích
Nói một cách khách quan, Daklak thật tuyệt nhưng Ban Mê vẫn thiếu dáng dấp của một thành phố cao nguyên do địa hình quá bằng phẳng. Ở điểm này, Pleiku ăn đứt với những “buổi chiều quanh năm mùa đông, nên tóc em ướt và mắt em ướt, nên em mềm như mây chiều trong…”
ThíchThích
Không những ninh vợ mà nịnh cả quê vợ luôn ! Có cơ hội là quảng cáo không công cho Tây Nguyên-quê của nhạc phụ : “Phố núi cao phố núi đầy sương “. Anh sẽ đề xuất với UBND Tỉnh sau khi em về thế giới bên kia sẽ dành cho em một lô mặt tiền tại đồi 37 Pháo binh.
ThíchThích
Em tính hết rồi. Nịnh gì chớ nịnh vợ và nịnh bố vợ thì chỉ có từ lời trở lên. Siêu lợi nhuận chớ chả phải chơi đâu bác. He he, cái lô mặt tiền tại đồi 37 pháo binh em cứ nhận rồi để đó, 100 năm nữa em bán lại chắc bợ khẳm. Bác chạy cho em cái sổ đỏ rồi mình chia sáu bốn 😀
ThíchThích
chị nghĩ cái làng theo kiểu này là ý đồ gì hả em? tôn vinh cà phê thì tôn vinh chỗ nào?
ThíchThích
Em nghĩ rằng sự tôn vinh ở đây không theo kiểu tượng đài hay một cái gì đại loại thế. Chỉ biết rằng một sự trân trọng đích thực, một không khí cà phê đích thực và cà phê ngon đích thực. Những cái em miêu tả chỉ mang tính phụ họa, cái phi vật thể mới là điều đáng nói nhưng tiếc là ngôn ngữ khó diễn tả…
ThíchThích
Em tự hỏi có thể kết hợp tôn vinh “sản phẩm” và “bản sắc văn hoá Tây Nguyên độc đáo” sẽ tạo ra độc đáo khi nhắc về Làng Cf Trung Nguyên này chăng?
ThíchThích
Nhiều cái khó nói lắm, cứ phải sờ tận tay mới được à 😀
ThíchThích
chị quá hiểu chuyện tượng đài hay không tượng đài, ý chị muốn nói là chỗ đó là sưu tập các loại cà phê, nơi uống cà phê lý tưởng hay sao?
nếu nói về đẹp thì chị thấy đẹp nhưng tại sao laị gọi là làng cà phê TN, có nghĩa là cả cái làng đó làm cà phê, bán cà phê hay sao?
XIn lỗi trước nếu câu hỏi tỏ ra không được …nhiều ai qui cho lắm!
ThíchThích
Xin lỗi trước nếu câu hỏi tỏ ra không được… nhiều ai qui cho lắm!
—
Hì hì, em nghĩ chẳng ai giận vì người hỏi tỏ ra thiện chí và hỏi vì muốn tìm hiểu cả. Có điều chỉ một thoáng qua như vậy khó có thể thông tỏ được ý đồ của chủ nhân nên nếu nói vo thì cũng khó thuyết phục. Điều quan trọng nhất thì như em đã nói, em có cảm giác của một không khí cà phê đích thực, một sự trân trọng đích thực, vừa nhấm nháp một tách cà phê nóng pha đúng điệu trong cái lành lạnh của buổi sáng Tây Nguyên vừa ngắm những cành cà phê trĩu trịt quả thì chắc đủ để thuyết phục dân ghiền cà phê lặn lội tìm đến.
ThíchThích
tóm lại đó là quán cà phê loại to chứ gì?
ThíchThích
Xét về độ quành tráng thì LCP TN còn phải gọi một số quán khác trên Tây Nguyên bằng cụ. Nhưng em khoái cái cách vừa uống cà phê vừa hái một trái cà phê chín mọng bỏ vào miệng ngòn ngọt 😀
ThíchThích
Ừ chị hiểu rồi
ThíchThích
Em cũng hiểu rồi, chị em ta đang bước phăm phăm trên con đường tiến lên… về phía trước đấy 😀
ThíchThích
chị em miềng đồng thuận như QH và CP ấy nhẻ!
ThíchThích
Kiểu này thì đúng là chị em tốt, láng giềng tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt. Chị nhở 😀
ThíchThích
Chào Trần Phan,
Vườn cà phê chắc dành riêng cho quý ông nên thấy có nhiều …. linga
ĐT
ThíchThích
Khà khà, nhiều linga thì dành cho quý bà chớ bác. Để em tìm thử có vườn nào nhiều yoni thì báo riêng cho bác hen 😀
ThíchThích
Trần Phan nói đúng, vậy thì vườn này mất cân bằng sinh thái vì quá nhiều dương khí .
ĐT
ThíchThích
Năm ngoái, em đổ Yokdon có chụp lại một số ảnh này. Bác xem có hướng nghiên cứu nào để giảm thiểu sự mất cân đối (có khả năng để lại hậu quả nghiêm trọng) này không nhé 😀
ThíchThích
Vào làng cafe chả thấy cafe đâu mà toàn thấy ” chủ nghĩa phồn thực ” xuất hiện khắp nơi . Mà hình như chốn này phải gọi là gì – sọt của xứ cafe .
ThíchThích
Vào làng cafe chả thấy cafe đâu
—
Ủa, bác không thấy những cây cà phê đang ra quả đó sao? Đừng nói với em là bác chưa bao giờ thấy cây cà phê đấy nhé 😀
ThíchThích
Hình như thiếu cái ảnh Vườn Càphê Mít ? 😆
ThíchThích
Hì hì, bác quá sành nhưng mới chỉ… gần trúng vì thật ra chỉ thiếu cái bảng thôi. Có cà phê mít (cà phê liberia – Coffea excelsa) trong đó rồi bác ạ nhưng vì mấy thằng chè, vối và mít thoáng thoáng thấy giống nhau cả nên nhìn qua ảnh chụp (mà lại chụp dở nên) khó mà phân biệt được 😀
ThíchThích
Đúng là đãng trí như Giáo sư. Đọc cả bài mà vẫn chẳng biết cái làng ca-phé này nó năm ở góc nào, cách trung tâm BMT bao xa? 😀
Thêm một câu hỏi: khép những người gọi Buôn ma thuột là Ban mê vào tội dùng từ của chế độ cũ được không nhỉ? 😛
ThíchThích
Thật ra em nhớ nhưng đếch nói để bác tức chơi đấy. Khà khà, làm gì nhau. Còn cái vụ dùng từ của chế độ cũ thì kể ra cũng hơi phản động nhẩy 😀
ThíchThích
Từ Ban mê hay chứ nhỉ?
Chị vẫn hay gọi Sài gòn thì có sao không em?
ThíchThích
Sao giăng gì, mấy ảnh nói chị có nhân thân… sạch sẽ, lý lịch… vững mạnh nên kỳ này châm cho mấy cái chước 😀
ThíchThích
châm vừa thôi, chứ không đau lắm!
mà chị thấy sao làng cà phê mà cứ cọc lổng chổng vậy em?
ThíchThích
hay là mấy cái cọc đó biểu tượng cho thìa quấy đường, sữa trong ly cà phê? mai vào hỏi lại giùm chị nhé!
ThíchThích
châm vừa thôi, chứ không đau lắm!
—
Em thì nói thế nào được. Chị bảo mấy ảnh châm nhẹ nhẹ chút 😀
ThíchThích
mai vào hỏi lại giùm chị nhé!
—
Khỏi phải hỏi. Để em bảo ông Nguyên Vũ phone thẳng cho chị luôn 😀
ThíchThích
ta rêu rao đời mình…
——————
dọc bằng đòn gánh, củ bằng bình vôi
ai mua hành tôi thì thương tôi mí!
ThíchThích
He he, chị đang đọc truyện tranh thiếu nhi đấy phỏng? Dạo này thấy hồi xuân gớm 😀
ThíchThích
chưa đến tuổi em à!
đang nộp đơn…
ThíchThích
Thế chị có định chạy trường điểm không thì báo em một tiếng nhé. Chỗ chị em, em tính giá sỉ cho 😀
ThíchThích
choa nỏ thèm mua sĩ, choa là choa bứng hết sạch luôn! mua từ gốc trở đi!
ThíchThích
Chị cứ hoắng lên như thế thì không những rách việc mà rách nhiều thứ khác lắm đấy 😀
ThíchThích
Vậy, đây là khu tự PR của Trung nguyên a? Nhìn rất thơ và mộng nhỉ. Nhưng sao mấy cái chòi nó có vẻ đìu hiu quá. Em út đi đâu hết hả thầy Phan?
ThíchThích
Khà khà, em út nó đi… chuẩn bị hết rồi. Từ từ chớ bác làm gì mà máu thế 😀
ThíchThích
Re -com 32 [Nhưng em khoái cái cách vừa uống cà phê vừa hái một trái cà phê chín mọng bỏ vào miệng ngòn ngọt]
Xạo, mùa này làm gì có cà phê chín mọng, chắc là TP cà trúng cái gì nên mới phê và ngọt lịm như thế, chứ quả càphê chát ngắt .
ThíchThích
He he, thì bác cứ để em nổ vài phát cái đã. Đang chém gió mà bác cứ lái đi chỗ khác thế này thì chết em. Cũng may mà ngày xưa đi tán gái mình không gặp bác này chớ không thì có mà đứt đụt. Nói chơi thôi chứ ở LCP có cà phê chín lác đác thật đấy bác ạ, mà trái cà phê chín mọng thì nó cũng ngọt ngọt thật chớ không phải em nói dóc đâu 😀
ThíchThích
Thấy bác mất hút tưởng bác bỏ blog .quay lại thấy một dây bài .
ThíchThích
Bỏ thế nào được. Chỉ là bề bộn chút thôi mà. Phát thiệp anh hùng đi chớ 😀
ThíchThích
Sao ko co cai hinh nao chup thay Phan ben ly cafe nhi? nhin thay thieu thieu mot bong dang than quen thi phai??
ThíchThích
Quán cà phê của mình đấy. Ông Đặng Lê Nguyên Vũ của tập đoàn Trung Nguyên mới sang lại. Khi nào tiện đường nhớ đến ủng hộ phát 😀
ThíchThích
Nhìn đẹp và lãng mạn quá , không hiểu hôm đó có em nào lẽo đẽo theo sau không mà Trần Phan giàu cảm hứng thế 😀
ThíchThích
Chị này hay nhợ. Có em nào lẽo đẽo theo sau thì còn tay đâu nữa mà chụp hình 😀
ThíchThích
Em có vè dạn dày trận mạc quá 😀
ThíchThích
Chuyện! Chị quên em là em của chị à? 😀
ThíchThích
Thực sự là cà phê !
Hihihi
sáng uống cà fé
ăn bánh mì pa … té
tối đi xem xi ..né
Móc túi thấy muốn… té
ThíchThích
Em ghiền cái câu “Móc túi thấy muốn… té” của bác gớm 😀
ThíchThích
tôi nhớ xứ đoài mây trắng lắm, em có bao giờ em nhớ thương..
———
hỏi em mô thì chỉ tên ra đi, em Bưởi hay em Chíp, em Ngọc…
ThíchThích
Để em nhắn tin cho chị hén. Nói ra mắc cỡ chết 😀
ThíchThích
Nghe anh tả vừa uống cafe vừa hái trái cafe chín mọng mà em thèm quá xá. Em cũng đang uống Trung Nguyên vào một đêm mưa mùa hè. Tiếc là vườn nhà em không có cây cafe nào để bon chen học làm lãng tử với anh 🙂
ThíchThích
Có một lần anh ghé Đức Trọng (Lâm Đồng), ở nhờ nhà một người trồng cà phê. Anh nhớ năm ấy trời lạnh tê người. Buổi sáng, trước khi đi làm, mọi người ngồi quanh bếp lửa uống một ly cà phê nguyên chất (chưa qua pha chế, tẩm, ướp,…). Đó là ly cà phê ngon nhất anh từng uống. Bây giờ nghĩ lại mà còn muốn thụt lưỡi đây này 😀
ThíchThích
ui chầu chầu, đẹp quá TP hè (ý là làng cafe TN đẹp á, hehehe)
ThíchThích