Bầy chim sẻ…

  • Trần Phan

Nghe có tiếng rào rào, chíp chíp rất nhỏ và lạ trên gác, nó bỏ dở trang viết rón rén men lên theo vách cầu thang, nấp sau bức tường ngăn nhìn qua ô cửa trổ ra phía một khoảng sân nhỏ. Nó bật lên tiếng reo khe khẽ. Bên dưới giàn phong lan, trên chiếc bồn lớn dùng để rộng nước tưới hoa mà khi sáng nó quên đậy nắp, một bầy chim sẻ say sưa tắm. Đông lắm, dễ đến hai ba chục con đang hồn nhiên líu ra líu ríu như một giàn đồng ca của trời và đất. Chúng là đà trên vành, chúng đậu trên những giò phong lan, chúng lao xuống từ mái hiên nhà làm nước bắn tung tóe trong nắng chiều tạo thành những đám mây cầu vồng tuyệt đẹp…

Nhè nhẹ đẩy cửa giương chiếc máy ảnh, đàn chim sẻ bay vù, nó đứng thất thần, tiếc đến ngẩn ngơ. Bên kia, những lá cờ mùa Phật Đản bay lất phất; dưới đường, hai bà hàng xóm vẫn chửi nhau từ  sáng đến giờ…

Nó đóng cửa, lẩm bẩm:

– Mai, bầy chim sẽ lại về…

.

.

175 thoughts on “Bầy chim sẻ…

  1. cobegialai

    Sống giữa lòng thành phố mà chộp được những cảnh thế này quả thật ko dễ phải ko thầy? Em còn tưởng chim sẻ cũng sắp tuyệt chủng tới nơi rồi. Bữa nay mà muốn thấy mấy chú chim bé bé xinh xinh ấy khó lắm đấy thầy ạ. Mong rằng ngày mai “chúng sẽ lại về” !

    Thích

      1. trà hâm lại

        Thì đây nhé : ” … Bên kia, những lá cờ mùa Phật Đản bay lất phất; dưới đường, hai bà hàng xóm vẫn chửi nhau từ sáng đến giờ… … ”
        Rõ ràng bên kia là Phật, dưới đường là hai quỷ cãi nhau, trong nhà là người chụp ảnh,… còn đàn chim thì bay lên rồi lại hạ xuống thôi ( theo nguyên tắc này người ta săn những chim quý )

        Thích

  2. ha linh

    Chúng là đà trên vành, chúng đậu trên những giò phong lan, chúng lao xuống từ mái hiên nhà làm nước bắn tung tóe trong nắng chiều tạo thành những đám mây cầu vồng tuyệt đẹp…

    Nhè nhẹ đẩy cửa giương chiếc máy ảnh, đàn chim sẻ bay vù, nó đứng thất thần, tiếc đến ngẩn ngơ. Bên kia, những lá cờ mùa Phật Đản bay lất phất; dưới đường, hai bà hàng xóm vẫn chửi nhau từ sáng đến giờ…

    —————–
    ừ cầu mong ngày mai chim sẻ lại về với em!
    Nhưng chị kể em nghe, ở thành phố chị, có những chỗ chim sẻ đậu đen đặc cả ngọn cây em ạ, mỗi khi xe ô tô chạy qua, chúng bay vụt lên tối sẩm cả bầu trời, rồi có những thứ gì ..rơi lộp bộp trên đầu tóc quần áo người bộ hành…Một bận có một thiếu nữ lòng rộn ràng, váy áo phấp phới đi gặp người iu, đến chỗ đó thì đàn chim bay loạn xạ, nàng ngẩng lên cây nhìn, và ” bộp” ” “xăm xing” rơi nhẹ nhàng trên mái tóc cầu kỳ của nàng…bữa đó không may nàng lại xịt keo lên tóc hơi nhiều….
    ( thơ mộng không em?)

    Thích

      1. Trần Phan Post author

        Khà khà, em cứ nói tét lét hết ra cho nó rõ. Nói lòng vòng hay ho chưa thấy đâu nhưng vừa khó hiểu vừa rất mất thời gian. Thời buổi này cần phải lấy tiết kiệm làm cuốc sách 😀

        Thích

      2. ha linh

        vấn đề là có tên hiểu rồi mà cứ giả vờ không hiểu đó chứ!
        Chị có đủ chứng cứ để khẳng định rằng lập trường của chị trước sau như một dù có phai tát cạn biển Đông cũng sẽ không nói ra cái từ em muốn nghe!

        Thích

      3. Trần Phan Post author

        @ chị Hà Linh:

        Chúng tôi cực lực phản đối các thế lực thù địch can thiệp vào công việc nội bộ của chúng tôi!

        Đúng, nhất trí, không được can thiệp hoặc áp đặt chim vào chị. Cực lực phản đối có hiệu lực! 😀

        Thích

  3. chauconcoc

    “Chim khôn chim đậu cành cao”. Mấy con chim này còn khôn hơn . Nó đậu lu (lu = bồn) …nước tưới phong lan mới máu !

    Thích

  4. huongbuoi

    em rất thích kiểu viết ngắn này của anh, đọc đi đọc lại k biết chán. nó khiến em mênh mang, xao xuyến một chút, vui một chút, buồn một chút… đàn chim sẻ quay về thôi, em tin chắc như thế.

    Thích

      1. ha linh

        thì ” thích kiểu viết của anh” tức là thích cách tư duy của anh, mỹ cảm của anh…là đai rếc thích anh rùi còn gì!
        Em hâm thật đấy, con gái là phải xa xa thế mới hay chứ,
        Bưởi nhẻ!

        Thích

      1. ha linh

        Thì biết vậy nhưng mà em ạ, có nhiều người ở quê chưa hẳn biết nên ” mưa dầm thấm đất” chị phải thỉnh thoảng nhắc cho thiên hạ nhớ mà ” học tập tấm gương Trần Phan” chứ em!
        Không học Trần Phan thì….PHÍ!

        Thích

  5. chauconcoc

    […Ừ, mai sẽ giả đò quên đậy nắp…]. Nếu hai bà hàng xóm mai vẫn còn chửi thì dù có mở nắp chỉ có “cỏ thức đêm” đến thôi.

    Thích

  6. chauconcoc

    chauconcoc kiệm lời khen nhưng phải nói thiệt bài viết của TP ngắn nhưng rất có hồn, có đủ cả sắc, thanh, hương, đất ,trời, mây, nước, cây cỏ,… chỉ còn thiếu buớm.

    Thích

  7. Choitre

    Bọn chim nó vù là vì nó … chê tay chụp ảnh làm xấu hình tượng, sao cứ nhè lúc người ta đang trần truồng tắm mà rình chộp.

    Thích

    1. Dạ Thảo

      Tình hình các ẻm đang tắm trần truồng (theo anh Ct) mà anh Phan chụp, nên chúng bay đi, mặc dù anh Phan đã tích cực lôi “môi trường” ra để mà dụ khị chúng. Thôi ngày mai anh Phan đợi chúng đang… ỉa thì lôi máy ra chụp. Bảo đảm chúng không chạy kịp đâu! Kinh nghiệm này, hồi nhỏ anh Ct đã từng kinh qua.

      Thích

      1. Trần Phan Post author

        Cô Thảo nói trật lất, chưa biết chụp… chim gì hết trơn. Chim này là chim thành phố rồi, hết chim cô Thắm rồi. Nó có đi ị thì cũng có toilet hẳn hòi chứ không lang lang như ở quơ đâu. Mà ấy là chim Bình Định chứ chim SG, chim đô thị loại 1 thì còn oách nữa 😀

        Thích

  8. nhuhien

    Vẫn tới lui đọc blog của TP thường xuyên và cảm nhận được bạn rất thành công ở lĩnh vực thi ca và dạng viết ngắn. Chúc TP viết khỏe .

    Thích

    1. Trần Phan Post author

      Bác nói thế thì mai em chuyển sang viết tiểu thuyết cho bác sợ chơi. Tiêu đề dự định là “Sợi lông” (ăn theo “Sợi xích” của thým Lê Kiều Như :D)

      Thích

  9. Hà Bắc

    Bài viết này của em cực hay. Đọc là hìng dung ra cái quang cảnh một bầy chim sẻ. Có lẽ em phải học cách dụ chim về giống như đã có người thành công trong việc dụ chim yến về làm tổ cứ giống như ở đó là chốn thiên đường của chúng vậy.

    Thích

    1. Trần Phan Post author

      Hồi xưa đi học, tả cây mít mà ai cũng tưởng tả cây dừa. Hi hi, thế mới đau. Còn cái vụ dụ chim này em pó tay, nhìn chung chim thì có con rất dễ dụ nhưng có con rất khó 😀

      Thích

  10. ha linh

    Nghe có tiếng rào rào, chíp chíp rất nhỏ và lạ trên gác
    ——–
    khoe ngầm là nhà có lầu son, gác tía, có bể nước rộng mênh mông đến độ chim vào tắm táp được dó nha!
    Chị nà chị biết tỏng ha ha ha

    Thích

      1. ha linh

        chị vừa nghe 2 bà Nhật đi VN về kháo nhau chi chi mà có tên Trần Phan ấy em ạ, tên tuổi em giờ vượt khỏi biên giới rồi! vào đến VN là biết ngay Trần Phan!

        Thích

      2. Trần Phan Post author

        Dạ, đúng rồi đấy chị ạ, từ trên máy bay đã nhìn thấy rồi. Chị lên Google Earth rồi gõ từ khóa “nhà Trần Phan” là biết ngay ấy mà 😀

        Thích

      3. ha linh

        nhầm, nhầm, giờ k cần Gúc Ớt chi nữa hết, đến cả Obama cũng tăm tia nhà Trần Phan, à mà chít chít, nghe chiu chíu ngoài bể kìa, xem tiên tắm hay chim tắm đi!

        Thích

      4. Trần Phan Post author

        Chị bảo chú nó như vậy là không được, gì gì cũng phải ra dáng một chút. Nhắc chừng là Trần Phan không hài lòng với chú nó trong vụ anh Bin vừa qua, không phải em lúc nào cũng lo được cho chú nó đâu. Thế nhá! 😀

        Thích

      5. ha linh

        Chị còn cáu hơn em, hổm rồi ngay khi chưa cho tin ra, ngửi trong gió có mùi vô lý nên chị đã điện chặn ngay nhưng khi đó máy bay cho quân đi rồi nên thôi, chị điên lắm!
        em là phải bám sát em út chứ chị trăm công ngàn việc làm sao để ý hết!
        ( khiếp chị em mình bán trời không văn tự nhẻ!!)

        Thích

      6. ha linh

        thì em nói là hàng trôi nổi, xách tay chừ mới là hàng độc đi, sao tự dưng khả năng ứng biến đi ngủ rùi hay sao?

        Thích

  11. chauconcoc

    Muốn chim bay về đậu trên lu nhiều thì phải dụ :
    1.Mở nắp lu (bồn)nước.
    2.Đặt ở lầu (tầng)bốn.
    3.Treo cái vệ nữ (lan hài)để nhử bướm đến.Mà thói thường hễ có bướm thì chim bay đến.
    4.Không đuợc chụp hình,quay phim (vì nó sợ thành hot chim)

    Thích

    1. Trần Phan Post author

      Chuyện dụ chim vốn không là chuyên môn của phe ta nên lạm bàn sợ có gì sơ suất thì phe địch cười cho muối mặt. Mấy cái chiêu của bác (trừ chiêu thứ tư chưa biết trúng trật ra sao) thật chí lý. Đặc biệt là câu “mà thói thường hễ có bướm thì chim bay đến” hình như nằm trong chương 3, mục 21, trang 56, dòng 17 từ dưới tính lên của cuốn “Giáo trình chim học đại cương” 😀

      Thích

  12. Dạ Thảo

    Trần Phan :
    Dạ, em xin thề là hồi đó không có đuổi bướm [với] cô Thảo!

    Anh nhắc em mới nhớ. Thật ra hồi đó tại vì anh đến sau thằng Tèo, mà cái cầu khỉ đó yếu lắm, chỉ chịu được tầm 2 người thôi, nên em không rủ anh đi được. Thôi lâu rồi, anh cũng đừng buồn nhe!

    Thích

    1. Trần Phan

      Hà hà, nhớ lại hồi đó cô Thảo bị sài lở trên đầu nên cạo trọc trông gớm chết. Lại bị ghẻ nữa mới ớn chớ. Đâu có ai biết bây giờ lại xinh đẹp vậy. Công nhận mới đó mà nhanh thiệt 😀

      Thích

      1. Dạ Thảo

        Đó đó đó! Gần hai chục năm rồi mà tính anh vẫn thế! Cứ theo chọc em cái đầu trọc chi, để em xách dép dí anh chạy vòng vòng xóm hà! Mà anh cũng đẹp đẽ gì mà trêu người ta. Ốm như cây tăm, tóc loe hoe vài cọng cháy nắng, da dẻ thì đốm vàng đốm trắng. Há, vậy mà ổng tự tin ghê, còn đòi đi thi thanh niên thanh lịch của xóm nữa chứ! Bắt ớn!

        Thích

      2. Dạ Thảo

        Gì nữa nè chời! Dạ Thảo xinh đẹp là thế, ngoan hiền là thế mà anh bảo em “chiên da quánh lộn” là sao ta? Anh không được âm mưu thâm độc thế đâu nhe! Em tỉa du kích là anh tiu đó! 😀

        Thích

      3. Trần Phan Post author

        @ cô Thảo:

        Hú hồn, đọc đoạn đầu tưởng cô Thảo bảo “xinh đẹp là thế, ngoan hiền là thế… xong là thanh thản về trời để sống một cuộc đời vui thú điền viên, một cuộc đời thanh thản…” 😀

        Thích

      4. Dạ Thảo

        Yên tâm đi, em đi đâu cũng lôi ông bạn khố chuối Trần Phan theo hết á! Thế nên hong chỉ một mình em được…sướng đâu! hé hé!

        Thích

      5. Trần Phan Post author

        @ chị Hà Linh:

        Út dọa một câu thôi mà Trần Phan án binh bất động…

        Khà khà, chị em nhà này đồng thuận cao nhẻ. Chẳng mấy chốc xây dựng được chị em trong sạch vững mạnh 😀

        Thích

      6. Dạ Thảo

        Tít… Tít… anh Phan khi nãy gọi em à! Gió quá cơ, không nghe được. Nhưng tình hình BTC nói còn thiếu một người họ Phan, nghe nói đâu thi sĩ ở QN, có bạn bè với Hàn thi sĩ đó!

        Thích

  13. Hà Bắc

    Hôm nay chị qua đây xem bầy chim của em có lại về không ?
    Định viết chim có về không nhưng sợ hiểu nhầm nên đành viết bầy chim của em đó 😀

    Thích

    1. Trần Phan Post author

      Khà khà, bác cứ nói thế. Em thấy sao viết vậy, nghĩ tới đâu viết tới đó. Thích viết nữa thì viết, thích dừng lại chỗ nào thì dừng, nhiều khi đang viết thì vợ gọi nên dừng luôn 😀

      Thích

    1. Trần Phan Post author

      Bác hạnh phúc thế còn đòi gì nữa? À, mà dạo này bác chém ác liệt nhỉ, em thấy dấu dao phay của bác khắp nơi, từ nhà ông bác sĩ qua nhà bác Xu béo,… 😀

      Thích

  14. Choitre

    Chà, chim nhà Trần Phan to và oai phong lẫm lẫm làm cho hai bà hàng xóm giành nhau mà chửi từ hổm đến nay chưa dứt. Kekeke.

    Thích

  15. Dạ Thảo

    ha linh :
    Hi hihi Út xem, Út dọa một câu thôi mà Trần Phan án binh bất động từ xáng tới chừ!

    Suỵt! Cái này gọi là chiến thuật “giương Đông kích Tây” phải không chị?

    Thích

    1. Trần Phan Post author

      Dạ, em nghĩ rằng mọi chuyện hãy còn ngổn ngang nhưng em sẽ thực hiện đúng trách nhiệm của mình thay vì ngồi nói trên trời dưới đất chị ạ. Dù chỉ một chút thôi và biết chẳng thấm gì…

      Thích

    1. Trần Phan Post author

      Hì hì, coi bộ cô bé này chém gió cũng ác liệt hầy. Đẩy một phát lút cán thành nhà văn khiến mình bay lên đọt tre ngồi luôn 😀

      Nói chơi cho vui vậy thôi chứ Phan mỗ viết tờ lơ phất phơ và xem như một cuộc rong chơi chứ chưa và không bao giờ có ý định trở thành nhà văn cả. Quỡn nhớ đến chơi thường xuyên bạn nhé!

      Thích

Gửi phản hồi cho Trần Phan Hủy trả lời