Thấy gà…

  • Trần Phan

Về quê, nhìn đàn gà con tíu tít theo mẹ kiếm ăn bên trụ rơm tự dưng nhớ đến cuốn sách Thấy Phật của Cao Huy Thuần – một món quà của cô út Viễn Khánh gửi tặng từ Sài Gòn. Trong ấy, ngay bài đầu tiên, tác giả đã mượn hình ảnh gà mẹ ấp trứng để nói đến sự toàn tâm toàn ý, an nhiên, tự tại của người biết việc mình làm, biết kết quả sẽ đến. Những ẩn ý thâm sâu trong niềm tin của con gà mà tác giả gửi gắm, kẻ thất phu như Phan mỗ đây khó có ngày đạt ngộ nhưng ngẫm chắc cũng không ngoài lẽ tự nhiên…

Lại nhớ cái ngày còn nghịch dại. Hồi ấy, Phan mỗ đã lấy hết cả một ổ trứng gà nhưng ngứa tay bỏ trở lại vài ba cục đá. Những tưởng cho vui, ai dè mấy hôm sau quay lại vẫn thấy gà mẹ nằm lì ấp đá, sẵn sàng xù lông chống trả, đuổi thế nào cũng không đi. Bây giờ ngẫm ra mới biết gà mẹ bảo vệ đến cùng một điều đã mất mà không hề hay biết rằng lẽ tự nhiên ấy đã bị tráo đổi, niềm tin đã bị đánh cắp…

Chiều nay tự dưng lẩn thẩn, không đâu lại thấy gà…

.

.

210 thoughts on “Thấy gà…

  1. truongson

    Bài viết rất hay. tôi là một độc giả thường xuyên của blog này. Bạn viết rất hay, ẩn ý sâu; mượn cảnh nói đời nhưngtôi cạn nghĩ xin hỏi viết hay thì làm được gì? Sao không làm một điều gì đó thay vì ngồi ngụ ngôn hay ẩn dụ […]

    Thích

    1. Trần Phan

      Cảm ơn bác đã quan tâm. Phan mỗ viết ba lăng nhăng, thấy sao nói vậy chứ chẳng có ý sâu xa mượn ý mượn tình gì. Có lẽ bác hiểu hơi sai ý Phan mỗ nên những gì bác nói ở phía sau em thấy lạ quá nên không tiện hiển thị. Mong bác hiểu và lượng thứ. Quý mến!

      Thích

      1. truongson

        Không sao đâu Trần Phan tôi chỉ nói những điều bức xúc thôi. Nếu bạn thấy không hợp thì cũng không vấn đề gì.

        Thích

  2. Hà Bắc

    Thương nhất là lúc gà ấp trứng mà có nhiều mạt. Lúc đó phải lấy lá xoan đâu mà lót ổ cho mạt bay đi nếu không là khổ gà mẹ lắm. Nhìn những con gà mẹ lo ấp trứng suốt ngày mà gầy đi trông thấy.
    Mà sao em lại nghĩ ra cái trò lấy đá thay trứng nhỉ. Thảo nào mà chị thấy con gà mái nhà em nó kêu:
    Cục ta cục tác
    Đứa nào nghịch ác
    Đem trứng trả tao
    Đừng lộn xì ngầu
    Tráo ba hòn đá

    Thích

    1. Trần Phan Post author

      Đúng là gà ấp thường hay bị mạt, hoặc lấy lá sầu đâu hoặc lấy lá bòng bòng mà rải. Tự nhiên nhìn con gà em lại nhớ lại hình ảnh mà giáo sư Cao đã mượn. Riêng cái vụ bỏ đá vào ổ gà thì em đã bảo là hồi nhỏ em hay chơi dại mà lị 😀

      Thích

      1. ha linh

        ve ri giỏi!
        lần sau chị học tập.
        đùa vậy thôi chị cũng đọc vài bài viết của bác này, chị thích cách viết của bác .

        Thích

      2. Trần Phan Post author

        Ráng khoe thêm một chút là em đọc rải rác nhưng sách của bác này em mới đọc có hai cuốn: Thế giới quanh ta – một góc nhìn tri thức và cuốn Thấy Phật em đề cập ở trên. Cả hai cuốn này đều là sách tặng. Nói thế để chị có muốn tặng thêm cho em cũng đỡ áy náy 😀

        Thích

  3. chauconcoc

    A tưởng chú đang đong nước nắm , ai dè lại lén đi “hoán trứng, đổi đá”. Thiện tai ! Thiện tai ! Đúng là nhân quả tuần hoàn. Chú lấy hết trứng của nó, hèn gì nó cho chú bốc c.gà là phải rồi.

    Thích

    1. Trần Phan Post author

      Bác nói trật lất. Đúng là nhân quả tuần hoàn nhưng “nhân” là hồi nhỏ nó cho em bốc c.gà thì mới có “quả” như bác nói. Còn “quả” này có “duyên” để thành “nhân mới” hay không thì em vẫn chưa ngộ 😀

      Thích

      1. chauconcoc

        Đã ngộ ra là “nhân quả tuần hoàn” thì khó mà xác định “nhân mới” hay “nhân cũ” vì trong nhân có quả , trong quả có nhân. Rất biện chứng đấy !

        Thích

      2. Trần Phan Post author

        Biết là thế nhưng không có duyên thì đành chịu. Mới cũ cũng vô thường nên cứ ang áng hoặc sang hơn là quy ước thế thôi. Em chấp có như núi Tu Di nên khó mà đạt ngộ 😀

        Thích

      3. Trần Phan Post author

        ha linh :

        chưa đánh cắp niềm tin của con gà nào như em

        Tráo đổi niềm tin thì có thể chưa nhưng đừng nói với em là chị chưa bao giờ đánh cắp và xơi tái niềm tin của gà đấy nhá! 😀

        Thích

      1. Trần Phan Post author

        @ chị Hà Linh:

        Chị cứ nói oang oang thế là hư bột hư đường hết đấy. Trứng này nó như trái thị cô Tấm thế, để hóa thạch uổng chết được 😀

        Thích

  4. chauconcoc

    […Những tưởng cho vui, ai dè mấy hôm sau quay lại vẫn thấy gà mẹ nằm lì ấp đá, sẵn sàng xù lông chống trả, đuổi thế nào cũng không đi…].
    Tui thấy Cụ Ngoại làm như vầy: mang gà mẹ nhốt vào giỏ ,nơi đất ẩm có nước. Gà mẹ không thể nằm xuống nước được, đánh phải đứng. Sau dăm ngày là đi hẹn hò ngay.

    Thích

  5. ha linh

    Những tưởng cho vui, ai dè mấy hôm sau quay lại vẫn thấy gà mẹ nằm lì ấp đá, sẵn sàng xù lông chống trả, đuổi thế nào cũng không đi. Bây giờ ngẫm ra mới biết gà mẹ bảo vệ đến cùng một điều đã mất mà không hề hay “lẽ tự nhiên” ấy đã bị tráo đổi, “niềm tin” đã bị đánh cắp…
    —————
    tự nhiên muốn nói chi ở đoạn ni mà quên rùi!

    Thích

    1. chauconcoc

      Gà của th.Phan là gà ấp đá ốm lắm, ngon lành gì mà thèm hả cobegialai. Ở Gialai có gà Nướng Tiên Sơn, gà nướng Pleiku. Hôm nào xẻo vài cái “nhất nhì” của gà nướng Gialai mà nhem th.Phan , chắc th.Phan chảy nước…miếng !!! (Ực , ực, ực)

      Thích

      1. Trần Phan Post author

        Khà khà, bác nhem thèm ai mà thấy bác nuốt ừng ực thế? Với lại bác tưởng nhem thèm em mà được đấy à? Mấy cái nhất của “phố núi cao, phố núi đầy sương” ấy còn lâu mới bằng Bìn Địn quơ ta nhá!

        Mãi nói chuyện em quên. Xin chúc bác ngày mai hiên ngang ra pháp trường 😀

        Thích

      1. cobegialai

        Vụ này thì oke con gà đen. Nhưng mà đổi ngược lại đi thầy. Thầy lo gà, em xử nó cho. Bữa giờ học giải phẫu rồi mà chưa được thực hành nhiều. Bữa nay để em trổ tài cho!

        Thích

  6. trà hâm lại

    Đúng là con … gà! Bị đánh cắp mà không biết!
    Nhưng con người chúng ta cũng bị đánh cắp đó chớ, tồi tệ là bị đánh cắp những thứ để ngay trước mắt và đó là những thứ đã biết!
    Không biết ai hơn ai? gà hay chúng ta?

    Thích

  7. trà hâm lại

    Sao lại mất còm hè ?
    Thấy con gà TP @ mà tủi phận con người, tệ hơn là chúng ta cũng đang bị cướp (chứ không bị ăn cắp như Gà) những gì ngay trước mắt và mai sau .

    Thích

  8. Đồ Trọc

    Ủa ! Mình từng nghe các cụ chúng nó ngày xưa mắng “Đồ con Gà, biết gì”. Mà nghe đâu bây giờ làm ăn mà cứ gặp một “con gà” là người ta mừng lắm đấy. 😀

    Thích

  9. Viễn Khánh

    Anh đọc quyển đó rồi đấy àh. Coi bộ đọc xong không “ngộ” thì cũng “lị” anh nhẻ. Hehe ^^
    Nhân anh nói về con gà em mới nhớ. Hum qua em và đồng bọn mới quất nguyên một con gà ta, thịt thơm, ngon ác chiến ^^

    Thích

    1. Trần Phan Post author

      Nhân chuyện cô út nói là hôm qua cô quất nguyên con gà ta anh cũng nhớ là hôm qua anh đi nhậu cũng thấy gà ngon nhưng không dám quất. He he 😀

      Thích

  10. huongbuoi

    nhà em có một đàn gà. mẹ em đi chợ bán vài ba con. chỉ chừa lấy mấy trứng non. cho gà mái ấp sòn sòn xinh xinh. chúng em thường nói linh tinh. “mẹ yêu gà quý còn hơn chúng mình”. he he, nhắc tới gà, em nhớ đàn gà nhà em, ba mẹ lúc nào cũng đợi con cái về mới dám làm thịt. Bác cũng cứ chăm đàn gà của bác cho béo đi, cho con bác ăn. Con bác lại tiếp tục chăm gà… và thế nào thì niềm tin cũng sẽ được di truyền… hì hì

    Thích

    1. Trần Phan Post author

      Hì hì, cô Bưởi đá bóng sang sân anh đấy à? Nói chơi thôi chứ anh có bóng gió gì đâu. Chỉ là thấy con gà vẫn kiên quyết bảo vệ đến cùng một niềm tin đã bị đánh cắp, một lẽ tự nhiên đã bị tráo đổi nên lẩn thẩn chuyện gà gú chút thôi mà 😀

      Thích

      1. ha linh

        con gà vẫn kiên quyết bảo vệ đến cùng một niềm tin đã bị đánh cắp.
        ———
        con gà mà biết niềm tin của nó bị đánh cắp thì nó đã nổi quạu mổ cho em chạy tới số rùi, chẳng qua nó không biết, nó cứ theo công thức là vẫn thấy có cục cục chi tương tự cục trứng thì nó cứ rứa thôi ….
        đau xót phải là hướng vào cái kẻ đặt cái cục đá vào thay trứng ý chứ

        Thích

      1. Trần Phan Post author

        Mình chúc cơ rồi để một chút ép-phê đi bác. Bác cứ toàn cu-lê tới thế thì chết em. Biết rằng sự thật dù xấu vẫn tốt như cái câu slogan của bác nhưng còm này xin bác cho em đọc một mình 😀

        Thích

  11. Binh Nguyen

    Chẳng biết em có hiểu đúng ý của thầy không nhưng càng đọc càng thấy buồn.Ra đời rồi công tác thấy khác quá thầy ạ.

    Thích

      1. chauconcoc

        Gà mà không gáy là con gà con
        Gà mà không gáy là con gà quay
        Gà mà biết gáy là con gà cha
        Gà mà biết hát là gà móng đỏ.(Tính đa dạng của gà)

        Thích

  12. mien

    ‘Bây giờ ngẫm ra mới biết gà mẹ bảo vệ đến cùng một điều đã mất mà không hề hay lẽ tự nhiên ấy đã bị tráo đổi, niềm tin đã bị đánh cắp…’
    Hóa dza con vịt khôn ngoan hơn, vịt ta cứ việc đẻ trứng ra đấy, thằng nào muốn làm gì thì làm, nào là hột vịt muối, hột vịt lộn, hột vịt bách thảo, hột vịt đổ chả… Nhưng chị vịt không thèm quan tâm, cứ tung tăng đi kiếm cái ăn cho căng cái diều. Dzậy mà lâu nay thiên hạ bất trí cứ bảo “Đồ con vịt”… đúng nà một xai nhầm nhớn Cụ Phan nhẻ!!!

    Thích

    1. Trần Phan

      Nhất trí như bác đã chơi một quả phân tích như trên. Đúng là con vịt khôn hơn, có điều theo em thì khó đào tạo hơn con gà với lại là một số nơi cần gà hơn vịt. Bác thấy em lói co ný không? 😀

      Thích

      1. mien

        Đúng nà con dzịt khó đào tạo hơn con gà bởi nẻ
        Một nà: Con gà đi bươi bới khắp nơi nhưng cuối ngày biết tìm về chuồng để ngủ, do nó được dzáo dzục tốt và cái ai ciu của nó cao hơn. Còn con dzịt thì không như dzậy, nếu lão chăn dzịt không lùa nó dzề chuồng thì nó nang thang suốt đêm nuôn, cái này có nẻ nó cứng đầu hoặc cái ai ciu của nó thấp như dzịt mờ.
        Hai nà: Về cái đẻ thì con dzịt cũng khó đào tạo hơn, cho nên nó ngày nào cũng đẻ và chỉ biết ăn, ngủ … và đẻ thôi; chong khi đó cái con gà thì đẻ theo mùa vụ và phải cai vài tháng mới đẻ nại được.
        He he, thế nà cái nhận xét của Cụ Chần dzất chi chánh xác!

        Thích

      2. Trần Phan Post author

        Khà khà khà, cười quá đã luôn. Công nhận từ ngày bác cửu niên diện bích rồi hạ sơn công phu của bác thâm hậu vô cùng. Có điều do cái ai kiu (IQ) của con gà to hơn cái ai kiu của con dzịt nên con dzịt không biết con gà ấp cục đá để làm gì. Cái huyền vi ảo diệu nó nằm chỗ đó đó 😀

        Thích

    2. chauconcoc

      @mien: Bác mien có một sự so sánh over wonderful, một sự quan sát over fantastically . Bac nên viết bài : Thấy vịt…

      Thích

      1. mien

        Cụ Chần thấy con gà mà thiên hạ chên WordPress đã xôn xao nắm dzồi, bi giờ Coc nại khuyên mình Thấy vịt… nữa e dzằng chúng sanh nại niên hệ thêm Đàn tàu, Tai trâu, Sóng biển mênh mông nữa thì nguy nắm nắm!!!!!

        Thích

      2. Trần Phan Post author

        Em là em nhứt trí với bác Cóc. Thấy con gà tuy có xôn xao một chút nhưng nhờ có nó mà thấy thấy được con vịt. Bác thấy con vịt thì biết đâu lại thấy con gà. Quán chiếu để cái gì gì ấy nhỉ, à để tìm cái chân tâm diệu pháp biết đâu em với bác hoát cùng một lượt 😀

        Thích

      1. Trần Phan Post author

        @ út Khánh:

        Cười cười cười, đứt dây thun rồi mà còn đứng đó cười. Kéo lên! Em với chả út.

        (He he, công nhận mình làm phách cũng được gớm :D)

        Thích

      2. ha linh

        khiếp, sao mà toàn để ý mấy vụ đứt thun chi chi đó em? Út Khánh nói là cười lọt ghế mà anh Phan lại suy ra đứt thun!

        Thích

  13. mien

    Dzất hay, dzất hay!!! ‘Con dzịt không biết con gà ấp cục đá để làm gì’ Thế thì hãy gửi câu hỏi này cho Nại Dzăn Xâm chên chương chình Ai Nà Chịu Fú để cho thiên hạ nuận xuy thêm cho dzõ dzàng cụ Chần à! Bởi nẻ ‘Cái huyền vi ảo diệu’ của chời đất nà ‘nó nằm chỗ đó’ Hảo lơ! Hảo lơ!

    Thích

    1. Trần Phan Post author

      Khà khà, đúng là hảo lơ hảo lơ. Quay đi quay lại cũng tại cái ai kiu. Khổ thế chứ! Còn riêng cái chuyện suy cái luận e rằng phải xin quyền trợ giúp gọi điện thoại cho người thân có khi hay hơn đấy bác ạ 😀

      Thích

    1. Trần Phan Post author

      Hay hè, gửi về số một không không chín thì biết chừng nào cho nó chín. Bác hôm nay bác không chơi chữ mà chuyển sang chơi số. Phần thưởng là được bóc tem bài “Thấy vịt…” của bác Miên. Đúng là quá hoành văn tráng 😀

      Thích

  14. Viễn Khánh

    E hèm, “trông gà hóa cuốc” thế nào, Út lại vào đọc bài “thấy gà” của anh lần nữa. Thôi thì “khách đến nhà chẳng gà thì vịt”, anh Phan có “cơm gà cá gỏi” thì đem hết ra đây đi.
    Phàm “gà cùng một mẹ chờ hoài đá nhau”. Nhưng do cái tính “con gà tức nhau tiếng gáy”, Út quyết “gà nhà lại bới bếp nhà” cho zui(^^). Mặc dù Út “trói gà không chặt”, chữ nghĩa “học như gà đá vách”, nhưng vẫn hết sức nỗ lực nói sao cho nó trôi chảy chứ “lúng túng như gà mắc tóc” anh Phan sẽ cười chê câu cú “ngun ngủn như gà cụt đuôi”…
    Này! Này! Sao Út chưa nói xong mà anh đã “ngủ gà ngủ gật” rồi. Mất hứng quá, anh phan đừng có “gà cậy gần chuồng” mà chê Út “lép bép như gà mổ tép” nhé. Thôi Út về àh! ^^

    ==> Viết xong 1 loạt về gà, bỗng thấy “nổi da gà”! 😀

    Thích

    1. Trần Phan Post author

      Út quá giỏi. Còm nguyên một bài viết rặt sử dụng “gà trong thành ngữ – tục ngữ Việt Nam” tuyệt hay. Có cái còm này tự nhiên thấy mấy con gà nhà mình sang hẳn. Bay véo phát vào văn chương một cách cực kỳ ấn tượng. Mang tiếng làm anh nhưng phải đập cánh gáy ò ó o theo con út thôi 😀

      Thích

      1. ha linh

        Bay véo phát vào văn chương một cách cực kỳ ấn tượng
        ——–
        chời ơi, cái còm ni hay quá!
        Đẻ mai mốt chị kiếm cái gì ném cách uỵch vào văn chương xem chữ nghĩa có bị tung tóe không?

        Thích

      2. ha linh

        Út ơi, chị thương em lắm mà k biết làm sao? cứ nhìn thấy em là cứ y như có bao nhiêu” hờn căm bao lũ tham tàn phát xít” thì Trần Phan trút lên Út hết thế ni!

        Thích

  15. ha linh

    nói chuyện niềm tin bị đanh cắp chắc trở về hồi mới bắt đầu đi làm chắc nhiều lắm! mà có khi có mỗi một cục niềm tin mà mỗi khi lại bị gặm trộm nham nhở một chút, thà có tên trộm nào giỏi thì lấy béng đi một lần cho đỡ thoi thóp, đằng này trộm vụng, mỗi khi” nhéo ” một chút, vừa chưa kịp mừng đã bị “vặt” tiếp, cứ thế cho đến khi nhìn không ra hình thù gì….
    Thôi chúc Trần Phan cuối tuần rửa bát quét nhà nhé! có cái gì thì cho gió thứ 6 nó cuốn veo đi ha!

    Thích

    1. Trần Phan Post author

      Thì chém gió cho vui chớ kể lể thì cũng khối chuyện ướt mem. Nhưng thôi, bỏ đi, bác sĩ nói hổng có sao, cuộc đời vui lắm không buồn được. Chúc chị cuối tuần vui, chơi xả láng, sáng mốt về sớm 😀

      Thích

      1. ha linh

        chị sáng mốt về, em thì khi mô?
        nói chuyện vui vui tự nhiên chị nghĩ bao giờ quay lại hồi bé con con, véo von và tin rằng không ai yêu mình bằng uncle…giá như bây giờ vẫn tin được vậy có phải hay không?

        Thích

  16. levinhhuy

    Nhân chuyện gà, em nhớ hồi 1988-1990 có đọc được bài thơ, hình như của Mường Mán hay Bùi Chí Vinh gì đó, có mấy câu tuyệt bút do bà nhập mới viết nổi:
    …Khi xưa mẹ tôi là gà
    Đẻ con ấp trứng thật thà siêng năng
    Trung Thu lên núi ngắm trăng
    Cha tôi bủa lưới mới giăng được người
    Cả hai cùng gáy một hồi
    Đẻ tôi cùng chín mặt trời mặt trời hiển linh…
    Mấy năm nay gúc hoài chẳng ra, bác Phan hoặc cô bác anh chị nào có trọn bài này cho em xin, em cảm ơn nhiều, he he!

    Thích

    1. Trần Phan Post author

      Đây là lần đầu tiên em đọc bài thơ này. Hay dở chưa nói vì thấm chưa nhiều nhưng phải thú thật là rất ấn tượng với cách dụng ngôn và sử dụng hình ảnh. Hồi nào bác tìm được bản fulltext thì làm một phân tích có mở bài thân bài kết luận cho bà con thưởng lãm 😀

      Thích

      1. Trần Phan Post author

        Em gúc cũng không được, hay là bác vào blog của bác Mường Mán hay Bùi Chí Vinh còm thử. Nhớ đừng có bảo em bày, mấy ổng vặn cổ giờ 😀

        Thích

      2. ha linh

        chị cũng hỏi bác Gúc thì bác ấy bảo là rõ là chị em nhà này, Trần Phan mới hỏi thì tau nói là k có rồi răng mi còn vô đây!
        Khi đấy chị tức Trần Phan lòi con mắt!

        Thích

      3. Trần Phan Post author

        Không sao không sao,

        “Con mắt còn lại nhìn một thành hai
        Nhìn em yêu thương nhìn em thú dữ.
        Con mắt còn lại ngờ vực tình tôi.
        Cuồng điên yêu thương cuồng điên nỗi nhớ
        Con mắt còn lại nhìn mây trắng bay
        Con mắt còn lại nhìn tôi bùi ngùi” – TCS

        Thích

      4. ha linh

        Ui chời,
        tưởng là đôi mắt” mang hình viên đạn”, tránh ra đừng nhìn thẳng em ơi, không thì nó cho thủng cả mắt em bây chừ!

        Thích

  17. cuadong2010

    Nhìn con gà, người thì nghĩ đến tình mẫu tử gà mẹ gà con.
    Người thì nghĩ đến gà đi bộ, gà chạy đồi
    Kẻ thì nghĩ đến lúc mình ngồi trên tủ ngắm gà khỏa thân
    Chỉ có GS Trần mới thấy được một điều cực thâm thúy …
    Tài thế chứ lị 😀

    Thích

      1. ha linh

        ui chời, chị nghĩ thừa nhận mọi thứ vậy mới là sang đó, hôm rồi chị đọc báo có bài ca ngợi một phóng viên chụp được bác voi đang ..thực thi nhiệm vụ trọng đại là khâu cuối của quá trình tiêu hóa!
        em có dám chắc tất cả những người sang thì không cần toilet không?

        Thích

      2. Trần Phan Post author

        Em không biết nhưng bằng chứng cho thấy là em đi thăm các danh nhân to vật cũng chẳng thấy chỗ nào ghi “tại đây ông xyz đã ị” cả. Thế mới khó!

        Thích

      3. ha linh

        chị đọc còm 174 mà chị cười suýt té ghế. Chừ thì chị hiểu tại sao ở VN, hài kịch không phát triển rồi!

        Thích

      4. Trần Phan Post author

        ha linh :

        chị đọc còm 174 mà chị cười suýt té ghế

        Thôi, chị đừng nói “té”. Hôm rồi em lên thăm đồng bào anh em người Bahnar, lỡ nói tiếng “té” mà họ đã cười cả làng. Chị nói “té ghế” thì gay go hung 😀

        Thích

  18. Nguyễn thị Phương Lan

    Trần Phan :
    Hì hì, tự nhiên hồi đó nó sang đột xuất chớ bình thường nhìn con gà em lại nghĩ ngay đến cục cứt gà. Thế mới đau.

    ha linh :
    ui chời, chị nghĩ thừa nhận mọi thứ vậy mới là sang đó, hôm rồi chị đọc báo có bài ca ngợi một phóng viên chụp được bác voi đang ..thực thi nhiệm vụ trọng đại là khâu cuối của quá trình tiêu hóa!
    em có dám chắc tất cả những người sang thì không cần toilet không?

    Trần phải học Hà Linh , ba cái từ nhạy cảm là phải dùng cách nói ẩn dụ cho nó tế nhị , ai lại nói chẻ hoe như thế

    Thích

    1. Trần Phan Post author

      Hì hì, em cũng đã nghĩ rồi chứ bộ. Đũng đã đảo qua đảo lại là gà cứt cục rồi cứt gà cục nhưng cuối cùng quyết định là dùng từ cục cứt gà. Khổ thế chứ lị! 😀

      Thích

    1. Trần Phan Post author

      Tại chị trích dẫn tới của hai người nên chứa hai đường link, cộng với của chị nữa là 3 nên nó tưởng spam. Thằng WP có ưu điểm là lọc spam rất mạnh nhưng đôi lúc cũng hơi bất tiện.

      Thích

  19. Pingback: Lựa… « Trần Phan

Comment