- Trần Phan
Nhiều lúc thấy mình cũng vô tư. Ấy là nói nhẹ, chứ đúng ra là vô tâm mới phải. Tiền có trong túi thì cứ tiêu, hết thì chuyển sang “giàu nhờ bạn” nên cứ thấy “cuộc đời vui lắm không buồn được”. Hơn nữa, chuyện ăn uống sắm sang cũng thuộc dạng dễ tính. Cứ lấy kính vợ đắc thọ làm thượng sách, vợ có cằn nhằn cũng ậm ừ cho xong. Lạm phát là chuyện ở Venezuela chứ chẳng phải ở mình, lương cứ mang về nộp đủ, phần tính toán còn lại thuộc chuyên môn sâu của cánh chị em. Nhớ năm ngoái, khi nghe một ông vụ trưởng của bộ Giáo dục bảo “trong vòng 12 năm qua (từ 1998 – 2010), nhà nước tăng dần đầu tư GD-ĐT từ mức hơn 13% lên 20% tổng chi ngân sách nhà nước. Với tỷ lệ chi ngân sách cho giáo dục như trên, Việt Nam thuộc nhóm nước có tỷ lệ chi cho giáo dục cao nhất thế giới”, tôi đã cao giọng bảo vợ suốt ngày cứ lo đâu đâu. Ấy vậy mà mới đây, ngồi nói chuyện với mấy đồng nghiệp nữ, hình như tôi vỡ lẽ đôi điều…
Chuyện là hôm ấy trống giờ, chưa biết tạt vào đâu thì một tốp chị em đồng nghiệp (và cũng là bạn học cùng hoặc trên dưới một hai khóa) gọi đi uống cà phê. Chuyện trò rôm rả, từ chuyện đói kém thời sinh viên đến văn chương thế sự,… rồi loanh quanh thế nào lại bàn về lương bổng, giá cả với lạm phát. Chúa ghét cái món này nhưng vô thế nên đành bấm bụng ngồi nghe. Một đứa thở hắt ra bảo:
– Bậy quá!
– Bậy gì? – Hai ba đứa đồng thanh.
– Thì lương bổng chớ còn gì nữa. Hồi năm chín tám, tốt nghiệp xong, ở lại tập sự làm trợ giảng, hưởng lương 85% nhưng thấy không đến nỗi. Bây giờ, sau 12 năm học hành, công tác chán chê nhưng sao thấy tào lao quá. Để tao tính cho nghe. Ông nhà nước tăng lương cơ bản không biết bao nhiêu lần rồi, cộng với hệ số lương cứ 3 năm tăng 0,33, năm nay tao được 3,00. Chưa nhận đồng nào nhưng cứ lấy lương mới ra mà tính cho hoành tráng: 830,000 nhân 3,00 rồi cộng với 40% phụ cấp được tổng cộng 3,486,000. Sau khi trừ đầu trừ đuôi còn chẵn 3 triệu. Hồi mới ra trường, lương tao xem xem 1 chỉ vàng, ấy vậy mà sau mười mấy năm, nhận lương ra phải bù gần 1 triệu nữa mới được 1 chỉ. Thế đấy…
Một đứa phụ họa theo:
– Ừ, nghĩ lại cũng vì cái chữ danh. Hôm trước tao đọc ở đâu đấy một ông bảo rằng cứ tính chi li tiền ăn học của một đứa con từ lớp 1 đến đại học, sau đại học, sau đó quy ra vàng rồi cho nó một cục để nó gửi ngân hàng thì tiền lãi hàng tháng cao gấp mấy lần so với lương giảng viên. Kiểu này chắc tao về cho con nó nghỉ học chơi cho sướng, học cho lắm vào cũng thế mà thôi…
Thấy nóng mặt nên tôi cáu tiết chen ngang:
– Mày làm giáo dục mà ăn nói thế à?
Nó quật lại:
– Tao tức quá nên tao mới nói. Thế mày bảo tao nói sai ở chỗ nào?
Sai ở chỗ nào ư? Có ai biết không? Chỉ biết khi trở về nhà nghĩ thương vợ mình quá đỗi…
.
.
.
Ặc, anh Phan kiếm đâu ra bài viết nói về chuyện bọn ấy chi cho GD nhiều nhất nghe hoành tá tràng thế? Cách đây 3 năm, em còn nhận lương 13k/1 tiết dạy đấy, anh tin không? Cái đám ấy thích chém gió anh Phan nhỉ? chỉ tội cho anh em nhà giáo, phải chạy ngược chạy xuôi, may ra mới sống được. Trông chờ vào đồng lương, chết đói nhăn răng…:)
ThíchThích
Hì hì, con bạn mình nó nói đúng, nó nói xong mình cứng họng luôn. Nghĩ mình cũng thuộc loại hay chém và chém cũng không đến nỗi, chém nắng, chém gió, rồi chém cả… cái đó mà so ra giang hồ còn nhiều tay chém ác liệt 😀
ThíchThích
Sai ở chỗ nào ư? Có ai biết không? Chỉ biết khi trở về nhà nghĩ thương vợ mình quá đỗi…
————-
Chị nghĩ thương cả Trần Phan và vợ Trần Phan vì Trần Phan với vai trò người chồng, người trụ cột cả về tinh thần và vật chất, mà vật chất thì chủ yếu từ lương, làm sao cho đủ tiền cho gia đình, làm sao để vợ không lo lắng quá khi tính toán chợ búa..Vợ cũng có cái nỗi khổ thương chồng làm sao để tính toán cho hợp lý ..
Ôi thôi em ơi, ” còn da lông mọc, còn chồi nẩy cây!”…cứ thầm lặng mà chiến đấu với bão giá nhé! Thôi thì đi nhậu ít thôi nhe!
ThíchThích
Cảm ơn chị đã chia sẻ với Trần Phan, với vợ Trần Phan và vân vân. Đây là câu chuyện có thật 100%, em ghi lại và chia sẻ với mọi người vì nó làm em vỡ lẽ rất nhiều điều.
Chuyện nhậu nhẹt thời lạm phát thì để hồi nào quỡn em sẽ viết một bài kể chị nghe chơi 😀
ThíchThích
Chuyện nhậu nhẹt thời lạm phát thì để hồi nào quỡn em sẽ viết một bài kể chị nghe chơi
—————-
Pờ lít, pờ lít, Ai Em vay ting!
ThíchThích
Khà khà, em cao hứng nên chém gió thế thôi chứ chị tin một ngày nào đó em viết thì có mà bán lúa giống. Chị không thấy mấy bác hứa dài dài nhưng có chết ai đâu 😀
ThíchThích
không, chị tin Trần Phan hơn tin mấy bác đó Trần Phan, bởi Trần Phan mà hay hứa dài dài mà không làm thì có khi Trần Phan đã lên trển, nhưng mà do Trần đã hứa là làm nên Trần vẫn ở đây,ngày ngày bờ lốc bờ leo!
ThíchThích
Nói chị đừng giận chứ nếu đổi được cái bờ lốc này lấy cái lên trển thì em đã đổi từ lâu rồi. Hứa cho nó sang vậy thôi chứ em nhắc lại là chị đừng có tin em 😀
ThíchThích
em nhắc lại là chị đừng có tin em
———
Túm lại là lòng tin cũng cần định hướng hả em? lề nào chỉ cho chị luôn đi!
ThíchThích
Nếu chỉ hai lề thì chị có đi chàng hảng không? 😀
ThíchThích
chị nghĩ với cà kheo thì 2 lề cũng vô tư đi em!
ThíchThích
Vậy mà em cứ tưởng chị thích đi thế cho nó… mát 😀
ThíchThích
ừ đi cà kheo cao lắm, mát mẻ lắm em ạ
ThíchThích
Hèn gì thấy chị cười híp cả mắt 😀
ThíchThích
À quên, quên, TEM TEM TEM!
mà nốt công còm thì lại dài dòng văn tự tí luôn, nhà chị nhiều anh chị làm giáo viên lắm, hàng xóm ở quê cũng giáo viên nhiều, bạn thân nhất của chị từ thời còn lê la bốc đất cát để ăn( hihihi nỏ phải cứt gà!!) đến giờ cũng là giáo viên, cho nên chị cũng hiểu nhiều lắm cho tâm tư của ” anh chị em giáo viên!”. Giáo viên thường thu nhập thuần túy chỉ có lương, thời gian thì lại rất là sít sao, đến giờ là phải lên lớp, về nhà còn lo chuẩn bị giáo án đủ thứ, phụ huynh thời nay thì cũng nhiều người “ác liệt”( ở NB gọi là monster parents) lắm..vậy nên rất nhọc nhằn. Hổm rồi bạn bảo:” chời ơi, phục HL còn mơ mộng thật, tui đã hết mọi cảm xúc từ lâu rồi!”, Trần Phan tính xem chị ấy và bạn cặm cụi viết cuốn sách tham khảo cả năm trời, bao nhiêu công ngược xuôi mà chị ấy lại cũng y như chị( hihihi) tức là làm gì thì làm đến nơi đến chốn…vậy mà tính ra được nhuận bút 2 triệu rưỡi!2 vợ chồng tằn tiện lo cho con ăn học, lo mọi thứ lúc nào cũng tất bật!
ThíchThích
Chị nói đúng nhưng không chỉ riêng đối với nghề giáo. Khi gần như mọi cái có thể mua bằng tiền thì người ta đánh giá một ai đó thường qua chiếc xe anh ấy đi, cái cách anh ấy vung tay,… chứ ai lại cặm cụi như chị bạn của chị ngồi viết sách tham khảo. Chuối hết chỗ nói 😀
Nói cho vui thế thôi chứ theo em sự ảnh hưởng của cơn bão giá thể hiện rất rõ đến bà con nông dân. Quê em phần lớn làm nông nên mỗi lần về quê em nắm khá rõ. Điện tăng, xăng tăng kéo phân lạc giống má tăng theo. Nếu mưa thuận gió hòa thì… huề vốn, nếu không thương thì cầm chắc đói rông. Biết thế nhưng bỏ ruộng thì không biết làm gì, không làm thì không được. Da thì còn đó nhưng lông mọc nỗi không thì không biết…
ThíchThích
Bạn chị vui lắm, cả 2 vợ chồng, vợ thì giáo viên, chồng thì phó GĐ một công ty Nhà nước, nhưng mà thẳng thắn, trung trực…chỉ có lương k thôi, làm thì nhiều mà thu k được bao nhiêu
ThíchThích
Nếu người bạn đó cần một lời khuyên từ chị, chị sẽ nói thế nào? 😀
ThíchThích
” hãy làm điều gì mà để lòng mình thanh thản nhất!”
ThíchThích
Em hiểu câu “lòng mình thanh thản nhất” theo nghĩa là không có gì trong lòng. Tức là đói nhăn răng. Chị muốn thế thật à? 😀
ThíchThích
Thế em không biết là có phương pháp trường thọ mới là ăn ít à?
Như người ta thì phải tập luyện để khỏi bị thức ăn quyến rũ, mình thì tự nhiên khỏi phải ăn..không đau khổ, luyến tiếc đấu tranh “con cá, chột nưa” chi hết…
ThíchThích
Khà khà, bà chị mình đang nói lòng vòng nhằm đánh trống lảng 😀
ThíchThích
Không, chị k biết trống gì gọi là trống lảng cả!
ThíchThích
Hì hì, thì cái trống mà chị đang đánh đấy chứ còn gì nữa. Cái này thì quê em họ bảo “giả điên khiêng đồ hộp”. 😀
ThíchThích
eo ơi, nhân May Day em quật cường mắng mỏ chị quá chừng!
Nhân dịp này chị quyết giảm lương, tăng giờ làm cho em luôn!
ThíchThích
Chị tin là em nói với chú Năm một tiếng là kỳ này chị nghỉ khỏe không?
ThíchThích
Chú Năm lại vừa phôn chị hỏi ý kiến chị là nhiệm ký tới nên giải quyết vấn đề Trân Phan thế nào? em biết không? chị bảo thôi cứ giữ lại, ngang ngang thế chứ được việc lắm!
ThíchThích
Lúc gọi cho chị là ổng đang ngồi nhậu với em đấy, nghe ổng gọi cho chị mà em cười đau cả ruột 😀
ThíchThích
chị đọc còm của em mà chị cũng cười đau cả ruột!
ThíchThích
Cười cái gì cơ? Hồi nào chị gặp thím năm để thím ấy nói với chú một tiếng. Kỳ này căng lắm! 😀
ThíchThích
Chết rồi , Trần Phan hôm nay cũng ngồi nói chuyện quả cà , chai nước mắm . Rõ khổ ! Thôi em ơi , cứ vô tâm cho hồn bát ngát mà làm thơ nhá .
ThíchThích
Hì hì, nghe mấy đứa bạn nói chuyện mà nghĩ thương vợ hơn. Có khi đây chính là mặt tích cực của lạm phát chăng? Nếu thế thì lạm phát muôn năm! 😀
ThíchThích
Chị thấy điều gì có lợi cho phụ nữ là ủng hộ ngay : Lạm phát muôn năm .
Chuyện cơm áo nó còn mênh mông khổ lắm em à , thôi , em dắt vợ sang nhà chị làm một chuyến du lịch miễn phí , thăm lâu đài Burg , vợ chồng em sẽ có cảm giác được thư giãn , để quên đi chốc lát chuyện áo cơm .
ThíchThích
Chị đã gặp muôn triệu người, đã chu du khắp tận góc cùng ngỏ hẻm năm chấu bốn biển, chị chưa gặp ai thương vợ như em, trời ơi, sao mà càng ngày chị càng thấy em chị tuyệt thế chứ! nghe nói là em còn không ngủ thức trông con cho vợ ngủ, rồi ngày thì bế con cho vợ tung tăng thẩm mỹ viện làm đẹp, đến bữa thì lại hết luộc trứng đến trứng luộc, vỏ trắng ngần, nước canh xanh trong, rau vàng như lá mùa thu…
Chị nghĩ kiếp này xem như đáng một kiếp người Trần Phan ạ….nhưng nói vậy không có nghĩa là em “tự mãn” không ngừng ý chí chiến đấu nha em!
ThíchThích
@ chị Phương Lan:
He he, nghe lời chị em phải sắm ngay cái băng rôn: NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG LẠM PHÁT! 😀
ThíchThích
@ chị Hà Linh:
Nhiều lúc thấy bọn tư bản đang giãy chết mà thấy chúng vẫn nhe răng cười. Bọn chúng ngủm đến nơi mà không biết. He he, chúng nó ngu thế chứ lị, hồi nào chị canh me bọn chúng hở cơ thì chị diễn biến cho nó một cái nữa là xong om 😀
ThíchThích
Ô văn Kê, chị sẽ canh khi chúng sơ hở, đá khẽ một phát! Xong rùi!
mà em ơi, cho chị ví dụ cụ thể về cái bọn TB là cái bọn nào, có tên tuổi càng tốt chứ nói chung chung chị k có hiểu? k lẽ Sam hay TC hay CS là TBGC? nếu hội đó là TBGC thì có vô số lần chúng nó sơ hở, nhưng mà chị lại “đầu hàng vô điều kiện” chứ khoongc ó diễn biến được!
ThíchThích
Em gúc một phát trên wikipedia thì nó ra thế này: “tư bản là xã hội đặt sự ích kỷ thành triết lý cuộc sống, đặt lợi nhuận lên trên hết, làm xói mòn đạo đức xã hội và cuối cùng sẽ làm băng hoại xã hội. Sự tự do quá trớn của cá nhân trong xã hội tư bản làm nảy sinh các nhu cầu quái dị, các loại tệ nạn xã hội… Cuối cùng sẽ tước đoạt hạnh phúc của con người“. Đấy, chính nó đấy, chị cứ xem thằng nào giống giống như thế thì diễn biến cho nó một cái! 😀
ThíchThích
Nhiệt lắm thì sẽ liệt em à , cứ hô muôn năm là được rồi .
ThíchThích
Sợ quá. Nhiệt quá hóa ra liệt thì em chả dại 😀
ThíchThích
Ui chời, chị nghĩ những tieu chuẩn nớ cần gì qua đây em ơi!
Ngày nhà mình đầy! Hay là em tổng tiến công bên nớ, khi mô bên nớ hết thì chị sẽ nối tiếp bên ni!
ThíchThích
Chị muốn ám chỉ cái gì đấy? Mai mời chị lên trụ sở thôn giải quyết!
ThíchThích
Chào trưởng thôn , oai phết
ThíchThích
Oai và khệnh khạng cứ như cóc ấy nhẻ. Em tập mãi mới được đấy 😀
ThíchThích
chị không tưởng tượng được Trần Phan khệnh khạng trưởng thôn mô!
ThíchThích
Chuyện, đừng có mà ganh tị nhá! 😀
ThíchThích
Đi khệnh khạng kiểu như thế chân dễ bị vòng kiềng lắm đấy em ạ , có chút chức quyền khổ thế đấy .
ThíchThích
Khà khà, bà ngoại dùng hình ảnh quá hay luôn 😀
ThíchThích
Cách đây không lâu có một ông bộ trưởng GD nói rằng sẽ phấn đấu để đến năm bao nhiêu đó (năm nay chưa tới) các GV sẽ sống được bằng lương. Còn từ giờ tới đó sống bằng gì thì … tùy. Thế thì nói chuyện lương làm gì?
ThíchThích
Ừ nhẩy! Bác giác ngộ sớm gớm. Thế thì em chẳng phải lo nữa. Nhậu tiếp thôi bác ạ. 😀
ThíchThích
Hãy sống bằng niềm tin và hằng ngày hát bài ca hy vọng
ThíchThích
Há há, bà ngoại đang trích nghị quyết ra nói chuyện đấy phỏng? 😀
ThíchThích
Nghị quyết làm gì có điều khoản này , đó là chiến lược của những người hay cháy túi
ThíchThích
Ôi dào! Tiền bạc nó làm hỏng con người ta. He he, mình không có nên cứ nói dóc chơi, làm gì nhau 😀
ThíchThích
em nghĩ ông đó chắc là Mây chứ đâu phải người thường!
ThíchThích
Chị mà nói nữa là em diễn biến cho một cái đấy 😀
ThíchThích
à, sau bao nhiêu năm như gà mắc tóc”
Diễn biến là gì, bao lần ta lúng túng;
Hỏi nhau hoài mà nghĩ mãi không ra…”
Thì chỉ cần có 01 cái còm của Trần Phan mà chị có thể hiểu “nó” là cái gì, nó, chính nó, nó chứ không phải là cái định nghĩa nào khác, chính là 01 cú đá hay 01 cú đấm!
Ui chời, vậy mà tốn bao giấy mực!
ThíchThích
Đá là đá thế nào? Nói mãi mà chị cứ quê mùa quá. Đường tới tràng an càng ngày càng xa. Hây da, buồn ơi là sầu!
ThíchThích
Diễn biến là : Diễn xong thì biến luôn , có thế mà cứ không biết .
ThíchThích
Khà khà khà, cái định nghĩa này của bà ngoại dễ hiểu thật đấy! 😀
ThíchThích
Đường tới tràng an càng ngày càng xa.
———-
Chị không còn mơ mộng tràng an nữa đâu em ơi, ngay cả trong mơ chị cũng k thể truy tìm!
ThíchThích
Nói thế là mất lập trường, xa rời lý tưởng, thiếu ý chí chiến đấu. Vậy mà trước đây em còn có ý định cơ cấu chị trong nhiệm kỳ tới nữa chớ. Thất vọng quá đi! 😀
ThíchThích
lập trường thì chị có đâu mà mất, Lý và Tưởng là 2 bạn chị ở tít châu Phi, ý chí chiến đấu thì hình như là thời tranh mới chị chưa đủ tiền mua…
Em phải thông cảm chia sẻ mới đúng chứ sao lại thất vọng nhỉ? à thất là 7, vọng là hy vọng đúng không? khiếp, lần sau cứ nói thẳng ra ẩn ý làm gì làm chị hoảng!
ThíchThích
Chuyện tăng giảm thế này,
Hôm về Bến Tre, thấy báo chí loan tin năm nay giá trị sản lượng dừa tăng 30% cùng kì năm ngoái.
Hỏi ông bạn, các ông sướng như tiên, tăng thế tiền có mà để … mốc ?
Nó cười ngoác cả răng lợi và nói – Ối giời, đúng là thằng hâm lại! Nó lại nháy ngay phát thế này: Mỗi tuần ngủ với vợ tăng được một lần so với cùng kì năm ngoái.
Năm ngoái nhiêu? Trả lời : Năm ngoái 4 tuần lần! Hic!
Xoay lại việc tăng giảm,
Nó nói, mày tính xem nhá, năm ngoái dừa khô 1 K / trái, năm nay 20 K/trái , vậy với giá trị tăng trên thì số trái dừa ( diện tích trồng dừa ) tăng hay giảm ?????
Ừ nhỉ, nó bảo ngu, ngu chưa – trả lời : ngu, ngu quá , ngu rồi !
Nhưng phải uống hết chai Chivas 21 năm (chai sứ màu đỏ hàng Châu Âu 750ml) mới được về !
Hihihi, ngành GD tăng chỉ mới có 20%, hihihihihi……….
ThíchThích
Ha ha, ông bạn của bác tăng một lần so với cùng kỳ năm ngoái thế còn bác quý này nó thế nào? Hoàn thành chỉ tiêu hay vượt mức kế hoạch? Tăng bao nhiêu phần trăm?
Mà bác có biết uống rượu không đấy! Xuống Bến Tre mà uống Chivas 21 thì mấy ông thần nước mặn bảo bác là hâm lại là đúng quá rồi 😀
ThíchThích
Bữa đó thống nhất là không uống Ba Tri mà ( luật Ba Tri – cầm li uống trước )
ThíchThích
He he, Chivas 21 mà uống ở Bến Tre chẳng khác nào về Bình Định uống… coca cola. Thế mà bác cũng ngồi uống thì em khen tài 😀
ThíchThích
Lần khác về BT, giả sử đang lúc các võ sĩ vật nhau, lại có bài báo nói sản lượng dừa năm nay giảm y%, vẫn đúng 😀
ThíchThích
Còn nếu Bến Tre tổ chức thi hoa hậu thì cứ bảo là sản lượng dừa năm nay tăng đột biến cũng không sai 😀
ThíchThích
anh nghe câu này chưa: “em ơi chớ lấy nhà giao. có hai cây bút vừa dài vừa teo” he he.
ThíchThích
Anh chưa nghe câu này. Mà đúng là nó teo thiệt à? Căng hè! 😀
ThíchThích
ờ thì có hai cây bút xanh (hoặc đen) và đỏ. Anh nhìn xem có teo thật ko? 🙂
ThíchThích
May quá, còn nguyên. Cô Bưởi làm anh hết cả hồn 😀
ThíchThích
chúc mừng anh. hơ hơ
ThíchThích
Hơ hơ cái gì. Cô Bưởi không bày cho anh cách bảo dưỡng à? 😀
ThíchThích
Đang tình trạng căng thẳng vì lương lậu , cấm nói chuyện tiếu lâm nhá
ThíchThích
Dạ, chẳng phải tiếu lâm tiếu sơn gì đâu. Anh em đang nói chuyện nghiêm túc đấy chị ạ 😀
ThíchThích
cách dưỡng gì hả anh? bút hết mực thì thay ngòi thôi, không thì anh thay bút mới. Thế là ok/ ke ke
ThíchThích
Khà khà, hôm nay mới biết “đô” của cô Bử cao gớm hầy 😀
ThíchThích
Chào TP,
Đọc bài này nay mới hiểu tại sao TP để cái slogan trên đầu blog “Dubito, ergo cogito, ergo sum” 🙂
Thông thường đọc xong tôi lại lần theo những đường link trong bài để hiểu thêm thì gặp thông tin sau:
(trích)
Đối với giáo viên, từ năm 2006, Bộ GD-ĐT đã xây dựng đề án trình Thủ tướng Chính phủ đề xuất tăng hệ số ưu đãi cho giáo viên bình quân từ 1,35 lên 1,7 lần. Đây là mức đề xuất hệ số ưu đãi trong tương quan với hệ số ưu đãi của lực lượng vũ trang (bộ đội, công an là 1,8).
Ông Ngữ cho hay, Chính phủ đã bàn bạc và chưa chấp thuận với lý do còn phải tính đến ngành y tế, văn hoá và các ngành khác
(ngưng trích)
Đọc thông tin trên tôi có cảm nghĩ là người viết muốn nhắn nhủ với những người thuộc ngành “chuột chạy cùng sào” là nay mai có thể sẽ được ưu đãi (mà chưa chắc) gần bằng với “con cưng” của nhà nước là các lực lương vũ trang(bộ đội, công an) 1,7 so với 1,8.
Nghĩ lại cuộc chiến đã lùi xa ba con giáp rồi mà giáo viên vẫn thua các anh hùng “Núp”
Hãy cho tôi biết bạn ưu đãi giới nào tôi sẽ biết bạn như thế nào. ergo cogito, ergo sum 🙂
ĐT
ThíchThích
Em chẳng biết một phảy bảy hay một phảy tám gì như bác đã nói. Chỉ biết rằng em có thằng cháu mới tốt nghiệp học viện hậu cần tháng trước. Hệ số lương khởi điểm của nó hơn 3,00 – tức là hơn lương của ngành giáo dục… sau mười mấy năm công tác. Nhận xét thế nào thì tùy bác 😀
ThíchThích
Chú Phan mà không “sống nhờ lương” thì vợ cằn nhằn là phải rồi.
ThíchThích
Em có thể không “sống nhờ lương” nhưng không làm cho vợ “sướng nhờ…” thì có mà gay go hung. Bác toàn cứ bày dại. Kha kha 😀
ThíchThích
Em TP mà không “sống nhờ lương” thì vợ cằn nhằn thì phải rồi !
ThíchThích
Chẳng hiểu vì sao mấy cái còm của bác bị nhốt vào kho spam, lôi mãi mới ra. Nhiều khi nó nhốt luôn cả em. Thằng wordpress này lắm lúc rất mất lịch sự.
ThíchThích
TP mà không “sống nhờ lương” thì vợ cằn nhằn thì phải rồi !
ThíchThích
Tự nhiên nó nhảy ra 3 cái còm giống nhau. Hay là bác muốn nhấn mạnh “sống nhờ lương” để nhắc nhở “sướng nhờ lông” 😀
ThíchThích
Thật là thương quá ! Thương mấy cô giáo quá. Khổ ! Có còn cô nào chưa chồng không Thày ?
ThíchThích
Hê hê, có nhưng mà em chả dại đi khai với bác 😀
ThíchThích
Tham thế ! Giấu thì có nhậu một mình được đâu ta. 😀
ThíchThích
Bác đừng có mà dụ được em nhá 😀
ThíchThích
Nghe giọng anh Đồ hỏi sao thấy lòng nhân ái mênh mông quá cơ!
ThíchThích
Chị không thấy tóc bác ấy không mọc được đấy à? 😀
ThíchThích
mọc tóc hay k thì liên quan gì đến lòng nhân ái meeng mông không em?
ThíchThích
Thì thế nó mới mênh mông. 😀
ThíchThích
“Chỉ biết khi trở về nhà nghĩ thương vợ mình quá đỗi…”
Có được câu nói này của em thì vợ em cũng đã là người may mắn và hạnh phúc nhất rồi bởi vì các em vẫn còn trẻ, mọi khó khăn vẫn đang ở phía trước.
ThíchThích
Hì hì, chị cứ toàn đứng về phe chị em. Chẳng ai thông cảm cho cảnh đìu hiu của dân nhậu nhẹt thời lạm phát cả. Hic.
ThíchThích
Cuối cùng thì thằng lạm con phát cũng nhảy vô đầu chàng trai ” vô tâm nhất xóm ” guốc dép roài . Đồng chí yên tâm đi , cuộc chiến đấu vẫn còn tiếp diễn , chưa có hồi kết đâu . Sắp tới đây khi công chúa nhỏ chào đời thì vấn đề ” mới bắt đầu ” nan giải . Mà ở nước mình chưa thấy thầy cô nào chết đói vì lương thấp thì phải . Nguyên bộ trưởng NTNhân có lẽ đã đúng ” giáo viên vẫn sống được bằng lương “, hihi .
ThíchThích
Nan giải à? Bác cứ toàn hù em. Sanh voi thì sanh cỏ, ngày xưa em lê lết bốc c. gà cũng có sao đâu. Với lại em có cơ sở để đặt trọn niềm tin vào câu nói ấy bởi từ trước tới nay em chưa nghe nói có ai chết vì lương cả 😀
ThíchThích
Tui nghe như vầy (Như thị ngã văn), có 6 điều nghịch lý đối với công chức hiện nay:
1.Ai cũng muốn có việc làm nhưng chưa chắc ai cũng muốn làm việc.
2.Chưa chắc ai cũng làm việc nhưng ai cũng có lương.
3.Ai cũng có lương nhưng chưa chắc ai cũng sống bằng lương.
4.Chưa chắc ai cũng sống bằng lương nhưng ai cũng phải sống.
5.Ai cũng phải sống nhưng chưa chắc ai cũng bằng lòng.
6.Chưa chắc ai cũng bằng lòng nhưng khi biểu quyết ai cũng giơ tay.
ThíchThích
He he, hình như bác nghe nhầm. Sáu điều nghịch lý này chỉ có thể tồn tại ở Mỹ, Anh hay Pháp gì đó thôi chứ không hề có ở giới công chức ta được. Chúng ta đang phát triển đội ngũ công chức vừa hồng, vừa chuyên, đi tắt, đón đầu, tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc để đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Bác đừng hòng diễn biến em nhá! 😀
ThíchThích
Concóc:
Tháng 5 nghe nói… tăng lương,
Lương đâu không thấy,thấy thương vợ mình.
Tăng lương là chuyện thường tình,
Bó rau tăng trước, lương mình bò theo.
ThíchThích
Mấy câu cảm tác của bác thật tuyệt. Ngắn nhưng mà thật dài…
Đọc xong, xin phép bác cho em buồn mười lăm phút!
ThíchThích
Nghỉ giải lao 15′, sau đó vào hội trường để nghe NQ : Đất nước ta còn nghèo, nhân dân ta còn khổ nhưng NN đã ưu tiên chi ngân sách cho GD “cao nhất thế giới” rùi. Các chú cố gắng chịu khó xài hàng giảm giá một thời gian. Như TCS đã hót: “hãy cố yêu người mà sống, lâu rồi đời mình cũng qua”
ThíchThích
Hê hê, hôm nay bác có hứng vác dao phay lên đây chém gió gớm hè. Coi cái nào chém không được thì chỉ em để em lái cho. Mà ngẫm ra bác nói không phải không có lý, nước ta còn nghèo, trong khi phải thắt lưng buộc bụng cho Vinashin, rồi EVN, rồi vưn vưn mà vẫn giương cao ngọn cờ lấy giáo dục làm quốc sách thế thì còn la làng xóm gì nữa. Anh em đồng nghiệp mình ở Mỹ, Anh, Nhựt,… nhìn qua có mà thèm rỏ dãi ấy bác nhể. Mới nghĩ đến đó em đã sướng củ tỉ rồi. Thôi, vào hội trường nghe tiếp cho đời nó tươi 😀
ThíchThích
chị nghĩ có khi nghe ở Hội trường xong rồi thì phải mượn ai đó cái gậy để mà có thể bước ra khỏi hội trường đó chứ Trần Phan!
ThíchThích
Làm gì có, cứ mỗi lần ở hội trường chui ra là em càng hạ quyết tâm phải thức để… canh giữ hòa bình thế giới 😀
ThíchThích
Nghe mà buồn quá thầy nhỉ. Biết là vậy nhưng tính ra mỗi lần tăng lương lại cứ có cảm giác mình bị lừa vậy thầy. Mừng chẳng thấy đâu chỉ thấy lo thêm.
ThíchThích
Ha ha, cô này hay nhể! Tăng lương không mừng lại đi lo. Rõ dở người 😀
ThíchThích
Thôi ạ. Dở người cũng dc. Vái trời đừng có tăng lương.
ThíchThích
Hì hì, nói nữa là tăng lương nữa giờ. Sợ chưa? 😀
ThíchThích
Hi hi sợ lắm rồi em không dám nữa đâu
ThíchThích
Đấy! Biết ngay mà. Mới dọa tăng lương một cái mà đã vãi cả linh hồn 😀
ThíchThích
Mà không sống được bằng lương thì làm sao cứ hô hào cống hiến hở thầy? Lòng nhiệt huyết rồi cũng mòn theo cơm áo hết thầy ạ.
ThíchThích
Câu này khó quá, cho đổi câu hỏi khác được hông? 😀
ThíchThích
Hi hi ngày xưa thi vấn đáp môn chuyên ngành thầy cũng có cho đổi câu hỏi đâu
ThíchThích
Nhớ dai gớm hè. Cô này mà thù vặt thì có nước chết 😀
ThíchThích
Cụ Chần à! Nghe đồn tăng lương Mien tui mừng khôn xiết, bèn nàm một chuyến nang thang sang đất bạn Cam Bốt, tận mắt thấy tai nghe những điều mà thiên hạ xì xầm mấy nâu ni. Cái dzõ dzàng đập vào mắt nà ngoài đường nũ khủ là Cam Ry, Li Xợc, Ham Mơ, còn các noại Đe Hu, Hin Đai hiếm khi nhìn thấy. Hỏi za mới biết dzằng mỗi con Cam Ry mới cáo đời 0X giá chỉ từ 5 đến 8 thao dơn Mẽo, còn cái con đời 9X thì chỉ khoảng 3 thao nà có dzồi. Ặc ặc nhìn mà chảy nước miếng…
Ừ! mà hay một cái nà xăng ở bên đó khoảng 28 đến 30 thao VN mà ngoài đường xe cộ vẫn dzộn dzàng, tấp nập. Nhìn nại mình… đời đã xanh rêu mà tậu một con Cam Ry đời 9X méo nuôn cả cái mặt.
He he thế mới biết tư duy theo cái kiểu lương tiền ở ta nếu không sang bên ấy tìm kiếm một cơ hội trong các Casino thì biết bao giờ cho đến tháng mười đây (mới ngang tháng 8 đã đứt hơi dzồi!).
Do đó, cho nên miên tui xin kết nuận thế lày: Giảm mọi chi tiêu lảng phí trong việc ăn, mặc, đi lại, học hành, vui chơi, giải trí kể cả hít thở không khí dzân dzân dzà dzân dzân… Nàm một cục đường thốt nốt cái đã.
ThíchThích
Chà chà, bác đi chơi về rồi đấy à? Mà bác bảo thau thau gì ấy nhẻ? Họ nghèo đến mức độ đổi xe lấy thau à? Chà, tội nghiệp hè, có tám thau mà được quánh thằng camry thì nghĩ lại thấy đời mình còn phơi phới. Bác bảo mới ráng bò ngang tháng tám đã đứt hơi thì biết bao giờ cho tới tháng mười? Thôi, thời buổi cơm cao gạo kém thì anh em mình cứ “tăng xin, giảm mua, tích cực cầm nhầm” cho đời nó xênh xang bác ạ. 😀
ThíchThích
Chí ní! chí ní. cứ ‘“tăng xin, giảm mua, tích cực cầm nhầm” cho đời nó xênh xang’
ThíchThích
Kakaaaa “tăng xin, giảm mua, tích cực cầm nhầm” đúng là cao kiến .
ThíchThích
@ bác Miên:
Khà khà, chiều nay làm liền nghen bác 😀
ThíchThích
@ chú Gon:
Hôm trước ngồi với chú một lúc, quay qua quay lại thấy mất cái bật lửa Zippo. Thấy nghi nghi 😀
ThíchThích
qua thăm bác thấy có bài mới . nghỉ lễ vui chứ bác ?
ThíchThích
Chú khách sạn quá! Cứ nghỉ là vui 😀
ThíchThích
đọc bài của bác xong thây đắng nghét . nghe tăng lương thì giá cả đã lên rầm rầm, đến khi lương tăng thiệt thì giá lại tăng một lần nữa . Ôi ” Trên những nẻo đường của tổ quốc xinh tươi có những loài hoa thơm đậm đà sắc hương, có những bài ca nghe rạo sực lòng người bài ca ấy loài hoa ấy đẹp như em người giáo viên nhân dân “
ThíchThích
Ừ hát đi, hát cho đời nó sang 😀
ThíchThích
Nhưng cái câu đây rất hay : “cứ tính chi li tiền ăn học của một đứa con từ lớp 1 đến đại học, sau đại học, sau đó quy ra vàng rồi cho nó một cục để nó gửi ngân hàng thì tiền lãi hàng tháng cao gấp mấy lần so với lương giảng viên. Kiểu này chắc tao về cho con nó nghỉ học chơi cho sướng, học cho lắm vào cũng thế mà thôi…”
Kakaaa ý hay ý hay……………..
ThíchThích
Thế có định áp dụng không thì bảo? 😀
ThíchThích
bác còn phải hỏi . E thấy cách này hơi bị hay kaka….
ThíchThích
Chú định sau này cho con cái học tới đâu, tính toán ra rồi cho nó một cục để nó gửi ngân hàng lấy lãi. Chả phải lo lắng học hành chi cho mệt. Thế nhé!
ThíchThích
Áp dụng kiểu đó coi chừng “không trò đố thầy dạy ai”!
ThíchThích
Chừng đó mình đã tiến lên tới xyz rồi. Làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu mà bác cứ khéo lo xa, ôm rơm nặng bụng 😀
ThíchThích
He he, gợi nhớ cảnh cụ Tiên Điền lúc viết Tài Tử Đa Cùng phú, chị Lan hè!
ThíchThích
Chà chà, đọc câu còm này của bác thấy mình ngồi đếm củ hành, đo chai nước mắm cũng có dáng phết. Bác cho em địa chỉ để em gửi cái phong bì 😀
ThíchThích
chị tưởng tượng bên em Hài Vệ nữ, Hoàng Thảo, Trần Phan kính trễ xuống sống mũi, đang ngồi chọ hõ đếm hành, đong nước mắm..thấy cũng hình tượng ra phết chứ em!
ThíchThích
Vừa vo gạo vừa ngắm vệ hài, vừa nhặt rau vừa chăm hoàng thảo,… đời thế coi như cũng đã lên hương roài. Chị nhẻ 😀
ThíchThích
Này, được tăng lương rùi, khao đi nào bác Phan! 😀
ThíchThích
Thôi tha cho Thầy Phan,thấy tội quá. Lương có bao nhiêu đóng tiền ăn cho vợ,”lương đưa đủ, tối ngủ ở nhà”, còn dư chút ít để dành mua tã lót cho baby. Cứ phải thế thầy ạ. Ai bảo khao… mặc !, cứ lập trường tư tưởng vững vàng, làm đúng như hình cái logo của bài viết này (Vì nhìn giống bàn tay thầy Phan đang góp nhặt từng xu 2k), chẳng phải cụ TH đã dạy đó sao :
Từng hòn than, mẫu Fe, cân ngô
Ta nâng niu gom góp dựng cơ đồ
ThíchThích
@ bác chauconcoc:
Khà khà, bác tả sao mà thấy Trần Phan thảm dữ cà. Sau cái còm này của bác chắc em xuống điểm, rớt giá thê thảm luôn 😀
ThíchThích
@ bác Lý:
Bác nói nữa là em tăng lương cho bác bây giờ đấy. Sợ chưa? Khà khà, dạo này em cứ hù tăng lương là ai cũng sợ vãi tè. Chả đâu như mình, nghe tăng lương là sợ, he he 😀
ThíchThích
Sang ngay nhà chị Trần Phan! một chút quà nhỏ tặng các nhà thực vật học, tặng thiên nhiên hùng vĩ mà đau đớn của chúng ta!( PR oách xà loạch không?)
ThíchThích
Quành tráng phết. Em xem rồi nhưng sẽ xem lại!
ThíchThích
hồi hộp đợi cái gì diễn ra sau khi ” xem lại” quá cơ, đừng có ném đá nhé!
ThíchThích
Hê hê, chị cứ yên tâm, em nhận phong bì rồi 😀
ThíchThích
Thiệt là… triết lý! 😀
ThíchThích
Có người bảo với anh rằng “học lắm tắm cũng… ở truồng”. Nghe con bạn phân tích nên nhớ lại câu ấy thấy thấm thấm 😀
ThíchThích
đừng có mà nghe xui dại nhé!
ThíchThích
Nhưng mà nó nói trúng quá. Chị cãi thế nào với nó đây?
ThíchThích
Nhớ khi xưa:
Côi cút làm ăn, lương một tháng sắm vàng vài chỉ, lại còn tiền nhậu bỉ say sưa.
Còn giờ đây:
Đi sớm về trưa, lương một tháng gạo mắm cà dưa, thằng lạm phát xơi phần còn lại.
Cuộc đời khôn dại
Duy ở chữ tâm !
ThíchThích
Bác định treo hai câu này ở đâu đấy? Cổng trường hay phòng hội đồng? 😀
ThíchThích
Đã bảo “duy ở chữ tâm”, nên chắc chắn là treo ở trong tâm rồi (nói như NGƯT). A cũng muốn treo ở phòng HĐ nhưng sợ bay mùi… nước mắm.
ThíchThích
Treo trong tâm cũng được nhưng cứ nghĩ đến việc phải đóng một cây đinh là em ngán thấy bà nội rồi. Hay là kiếm chỗ nào mát mẻ một chút mình treo được đó bác? 😀
ThíchThích
Đã bảo là cứ kiên định, lấy “tăng xin, giảm mua, tích cực cầm nhầm” + giảm nhậu làm kim chỉ thiên. Đang bận. Ngày mai bảo cái Vệ, luận cái Văn không biết ra sao đây ? Sáng mai rảnh lên tặng hoa nhé !
ThíchThích
Cứ lên quăng lựu đạn, tra chày, già cối tới đâu thì tới. Ít ra cũng sướng… cái miệng 😀
ThíchThích