- Trần Phan
Có những tình cảm mà Trần Phan không biết cắt nghĩa là gì. Bạn bè? Không! Trần Phan con nít ranh, cái tuổi bộn bề bon chen toan tính, còn bác ấy bầu rượu túi thơ, sách thiền quang gánh, ung dung giữa cuộc tồn sinh. Quen? Chẳng biết có nên gọi thế không vì chưa một lần gặp mặt, bác ấy văn kì thanh bất kiến kì hình. Thân? Có lẽ cũng không vì chắc chắn mối thâm giao này còn xa hơn thế nữa…
Vung kiếm so đao, chém gió luận bàn kim cổ, cao hứng bác ấy gọi mình là cụ, ngông nghênh mỗ gọi bác bằng anh dù tận thâm tâm muốn gọi một tiếng thầy.
Mặc cho Viễn Khánh khóc hu hu, mặc cho Trần Phan nuốt không trôi chén rượu, để lại bài thơ “Nhạt nét hào hoa” thay cho lời hẹn, bác ấy đăng sơn ngẫm nỗi tang điền thương hải.
Chẳng biết bác ấy đi có xa không nhưng:
“kể từ bẻ phấn, quẳng nghiên
gói trang sách cũ, bó thiên chương vàng
kể từ vó ngựa lỡ làng
trăng thong dong suối, mây lang thang đồi”.
Chẳng biết về đâu với lối xưa xe ngựa hồn thu thảo, nhưng chắc chắn nơi cao sơn bác ấy không khỏi chạnh lòng thương nhớ cố nhân:
“ra đi rừng núi bình yên
quay về phố thị đã im lìm rồi
gương trăng trở giấc rạng ngời
thềm xưa mấy giọt sương rơi mơ hồ”…
Kiến vĩ bất kiến thủ, thoắc đến rồi đi chưa kịp nói câu chào. Đây là bức thư pháp bác ấy vừa phiêu với hai câu cuối trong bài “Tôi tìm em cuối ngày xưa…” mà mỗ viết cách đây không lâu.
Nhận được quà bác gửi, muốn nói nhiều nhưng lòng cứ rưng rưng…
.
.
.
.
# 1.
.
.
.
.
# 2.
.
.
.
.
# 3.
.
.
.
.
# 4.
.
.
.
.
Tem nha em
ThíchThích
Giựt tem phải máu lên chứ ai dịu dàng thế. Dịu dàng không chịu nổi 😀
ThíchThích
Phải máu lửa như em đúng ko? bóc được cái TEM là phải la lên sung sướng làm tác giả cũng tưởng như mình là Brad Pit 🙂
ThíchThích
Tưởng đâu mà tưởng, xét về khoảng đẹp trai so với anh thì Brad Pitt là cái đinh gỉ. Cứ nói thiệt thế cho nó vuông. Em nhẻ 😀
ThíchThích
Thế mới biết em hay bị vợ mắng, bù lại chị sẽ dịu dàng với em.
ThíchThích
Cái chuyện em hay bị vợ mắng mà chị cũng đem lên đây. Mất cả sang 😀
ThíchThích
em thật, quên hết cả ” kho tàng tục ngữ, ca dao Việt Nam ” rồi!
Chị nhắc lại cho em một câu hay kinh điển nhá: ” Giàu vì bạn , sang vì vợ!”- em sợ vợ là em sang nhất rồi!
ThíchThích
Đún đún, đàn ông sợ vợ là sang, kính vợ đắt thọ. Học lâu quá tự nhiên quên béng 😀
ThíchThích
Mình có tính thù zặt nên vao tem phát. lỡ có bị quăng gậy thì sẵn thúng tem bên mình…dán lại ngay.Nhưng cũng khó,chẳng biết người ta có tha cho mình ko.kaaaa…
ThíchThích
Đúng là tem bạc nhưng Dương gà là… thằng nào? Khà khà, hôm nay sao lại chơi quả nick này?
ThíchThích
Nhìn mấy tấm ảnh Trần Phan chụp bức thư pháp của bác ấy : Xa , gần rồi đặc tả cũng đủ thấy cái tình và nỗi niềm của Trần Phan dành cho bác ấy . Mong rằng bác ấy và Trần Phan có ngày hội ngộ .
ThíchThích
Dạ, em chưa cầm trên tay bức thư pháp này. Đây là bác Miên Như chụp rồi gửi vào cho em. Sốt ruột, sướng quá nên láu táu đem khoe trước. Em cũng nghĩ như chị, bức thư pháp rất đẹp và phiêu. Hơn nữa nhìn bác ấy sắp đặt, lên bố cục và chụp những tấm hình này gửi tặng làm em cảm động cái tấm chân tình ấy vô cùng. Dù tuổi tác quá xa nhưng bác ấy đem cái tình bằng hữu để đối đãi nên nhiều lúc sợ sơ suất mạo phạm. Hội ngộ thì còn gì bằng 😀
ThíchThích
Lúc gặp nhau vì quá sướng em cũng đừng dùng Bàu đá để tắm cho bác ấy nhá
ThíchThích
Dạ, chắc là không. Ngâm thôi chứ không tắm 😀
ThíchThích
Túm lại là khoe ngầm thêm tài chơi đàn nữa chớ gì?
( hihihi)
bức thư pháp bay bướm Trần nhỉ!
ThíchThích
Úi ùi , Trần Phan chơi cả chuông gió nữa Hà Linh ạ .
ThíchThích
He he, đây là chuông gió của bác Miên Như. Chuông gió của em thì phải có gắn thêm mấy con bướm nữa 😀
ThíchThích
thiệt tình Trần đừng có buồn( e hèm xem xem cây lựu đạn còn trái nào không???), chuông gió nhà mình làm hông có đẹp!
ThíchThích
Khà khà, đây là chuông gió nhà bác Miên Như. Chuông gió nhà em bình thường không kêu nhưng khi em lái gió vào thì nó kêu loạn xạ. Hay lắm! 😀
ThíchThích
Chuông gió của em như thế khi gió thổi e …mà thôi , chị không nói nữa
ThíchThích
Hiểu hiểu, em hiểu ý chị.
(He he, thật ra là chẳng hiểu gì :D)
ThíchThích
Ý chị muốn nói là : tối tăm mặt mũi
Là vì em không hiểu nên chị mới phải nói ra 😀
ThíchThích
Thà chị đừng có nói ra thì em đỡ sợ 😀
ThíchThích
Hì hì, định mập mờ đánh lận con đen nhưng chị đã nói thế thì đành phải khai thật. Đây là hình bác Miên Như chụp và gửi cho em đấy ạ.
Bức thư pháp rất đẹp, thế mới nói Trần Phan là người sướng nhất quả đất 😀
ThíchThích
thế mới nói Trần Phan là người sướng nhất quả đất
—————–
để tui ” chỉ thị” anh em ” rà soát” lại cái đã nhé!
ThíchThích
Khỏi cần rà chị ạ. Tiên đề thì hiển nhiên đúng, không chứng minh 😀
ThíchThích
” tiên đề” tức là tiên ra đề chứ gì? em mê tín dị đoan nhé. kiếm đâu ra tiên để hỏi ra đề lúc nào?
ThíchThích
Chán cái chị này, lần sau không hiểu thì cứ vỗ tay. Thắc mắc gì thì hỏi sau. Nhá! 😀
ThíchThích
Em tính nói mà chị nhanh quá, nói trước em rồi. “Khoe quà là chính, khoe tài đàn ghita là mười đó nhe quý dị”. 😀
ThíchThích
Thiệt là khổ, cái đàn sáu dây ấy là của bác Miên. Loại đàn mà anh ưa thích có nhiều dây lắm 😀
ThíchThích
Loại đàn nhiều dây của Trần Phan kêu hay lắm Út À “Đàn kêu tích tịch tình tang , ai đem Trần Phan dưới hang trở về…” 😀
ThíchThích
Trời, Trần Phan đâu mà thê thảm dữ cà? 😀
ThíchThích
Hình dung cảnh Trần Phan mặc xiêm y bị Đại Bàng cắp tha đi mà chết cười.
ThíchThích
Khạ khạ, bà ngoại đang cưa bom 😀
ThíchThích
Hue la cai noi hoi hoa va tao hinh cua phia Nam, qua khong sai.
ThíchThích
Chữ đẹp và tài hoa bác sư nhỉ. Kiểu này chắc mỗ cũng luyện thư pháp mới được à. Biết đâu sau này lại có người nói Bình Định “là cái nôi của hội họa và tạo hình phía Nam”. Hơ hơ 😀
ThíchThích
Bình Định cũng đẹp chứ. Năm 2008 mình đi cùng 1 đoàn làm Review của NZAID về tài trợ của Tân tây lan cho y tế Bình Định và Quy Nhơn suốt từ hồi mà dân NZ cùng Aus đến đóng quân (mấy chục năm rùi đó lận, các bệnh viện tỉnh đều do tân tây lan xây dựng, dần chữa cho cả dân thường rồi mối quan hệ trở nên thực sự tốt đẹp), ấn tượng về Bình Định vẫn là gió biển buổi sớm đập vào cửa sổ khiến mình thức dậy, và cái đài đài radio trong phòng bệnh, cứ rọt rẹt, rọt rẹt, thật thân thiết…
ThíchThích
Người Bình Định hiền lắm, thày à.
ThíchThích
“Kiểu này chắc mỗ cũng luyện thư pháp mới được à” ! Thôi thầy ạ, cho em xin can đi. Thầy có thấy là thầy tham lam quá rồi hông? Cái gì thầy cũng đòi biết hết trơn à! hehe
ThíchThích
Chà, bao nhiêu cái đẹp bác sư không nói lại đi khen cái mà em ghét nhất. Nhiều lúc đang tê tê nó làm một cái rầm. Bảo thế có điên không? 😀
ThíchThích
Bác sư cứ nói thiếu thiếu thấy tức rực. Phải nói là hiền và đẹp trai. Bác cầm giúp em cái phong bì rồi lần sau cứ thế mà nói nhé 😀
ThíchThích
Khà khà, cái này người ta gọi là vu cáo trắng trợn 😀
ThíchThích
Hôm nay chị thấy em cười rất tươi với món qùa thư pháp. Không chỉ có MN ngưỡng mộ em mà levinhhuy cũng dùng 2 câu thơ trong bài thơ trên để làm cái tít giới thiệu cho trang blog của mình. Chị xin chúc mừng em với món quà đặc biệt.
ThíchThích
Khà khà, chị dùng từ “ngưỡng mộ” ngượng chết được. Thật ra là do các bác ấy yêu mến mà thôi. Thương nhau củ ấu cũng tròn, thơ em nó méo méo nhưng phiêu lên thấy cũng sang phết 😀
ThíchThích
Em hôm nay thuỳ mị phết, ngoan thế, ngoan không chịu nổi. Ghen tị với em rồi, sao mà có nhiều người yêu mến vậy.
Thế này thì méo mấy nó cũng tròn, nghèo mấy nó cũng sang. Cú thế phát huy nhé.
ThíchThích
Được được, làm gì làm chứ sang là em khoái. Đang tập làm sang để sau này ra HN thăm chị thì đỡ bị quê với dân tràng an 😀
ThíchThích
Khà khà, Ct cũng tập tành viết thư pháp, viết có chữ M mà nó giống (con trùn) cái chi đâu. Chị Lan nhìn liền tưởng tượng đến hai thứ khác. Po thì tưởng hai hột vịt lộn … ngược.
Thấy cái liễn thật đẹp và tình củm ấm nồng (quá trời là tim hồng) bác Miên tặng gs Phan, Ct quyết định: Thôi, Ct không tập viết thư pháp nữa.
ThíchThích
Nói ra không phải chê bai nhưng cảm nhận nghệ thuật của chị Phương Lan và chú Phong với cái avatar mới này của bác như thế là hỏng, hỏng nặng. Rõ ràng đấy là bác vẽ mấy em đang nằm phơi xxx ngoài bãi biển cơ mà. Thế là phiêu đấy! 😀
ThíchThích
Đã thơ rồi lại còn thư pháp nữa, thấy sang trọng quá không dám bàn (có biết gì đâu mà nói 😀 )
ThíchThích
Không sao, hôm trước em có viết trên cái phong bì của bác mấy chữ để lần sau bác lưu ý đấy. Cứ nói tuyệt vời, quá hay,… nhiều nhiều vào cho em nhá 😀
ThíchThích
Để ý nhìn mà xem, lần đầu ngón tay ngoáy theo từng nét bút của bác ấy, tự dưng thấy khoái lâng lâng!
ThíchThích
Khà khà, bác thấy lâng lâng còn em (được nhận quà nên) phê đếch chịu được 😀
ThíchThích
Món quà thật ý nghĩa Thầy ha. Người mà làm THầy ngưỡng mộ ( em thấy thế qua cách viết của thầy ) chắc chắc phải là một cao thủ rồi.Chữ của bác ấy đẹp quá. thơ cũng rất hay nữa ạ
ThíchThích
Đúng là chữ đẹp, thơ hay. Tình cảm thì qua bài viết em cũng đã cảm nhận nên chỉ có thể cảm ơn em đã chia sẻ mà thôi 😀
ThíchThích
thầy ơi! chắc ko ai nghĩ thầy là một giáo viên dạy môn TV đâu thầy ơi! mọi người cứ nhầm tưởng thầy là một bậc thầy am tường về mọi vấn đề ấy. Một con người yêu và cảm thụ thẩm mỹ, cái đẹp của mọi lĩnh vực. Em nghĩ chắc vài chục năm sau cũng ko thể nào có một Trần Phan thứ 2 đâu ạ! (trừ vài chục năm sau, cô Thảo xuất cho thầy một TP con thì may ra!!hii). Mặt dù em thấy mũi thầy hơi to rồi, nhưng sao cứ đọc mỗi bài viết của thầy thì em ko thể ko “tâng bốc thầy của em” lên được. thôi thầy chịu khó mũi to lên xíu nữa nha thầy. Kệ thầy ơi, mũi to sang giàu ạ!hii.
ThíchThích
Hì hì, mình bỏ bớt trong comment của em một số chữ vì như đã nói, mọi chuyện liên quan đến chuyên môn có hẳn một sân riêng, một không gian học thuật mang tính chuyên nghiệp. Ở đây thiên về bầu bạn, tán dóc và cả… nói dóc 😀
Thứ hai thì đúng là như em đã nói ở câu cuối, em dùng toàn những từ nổ to điếc ống ráy nhưng công nhận là… sướng. Người ta bảo “mập đẹp, ốm dễ thương, cao sang, lùn quý phái”. Mình vừa dễ thương (ốm), vừa quý phái (lùn), nay lại thêm to mũi thì lại được sang giàu. Đúng là số hưởng. He he.
ThíchThích
chị cũng thấy cái mũi TRần nở ra, cái xe tăng chui lọt!
ThíchThích
Khà khà, mũi to có số sang giàu. Giàu thì không tính nhưng sang là khoái 😀
ThíchThích
Em nghĩ chắc vài chục năm sau cũng ko thể nào có một Trần Phan thứ 2 đâu ạ!
————-
Theo tính toán thì vĩ nhân xuất hiện cách nhau 300 năm em Bích Dự à!
ThíchThích
Em nghĩ mãi mãi chẳng có đâu. Trần Phan là duy nhất theo cả nghĩa trắng lẫn nghĩa đen, còn nghĩa xám xám không tính 😀
ThíchThích
Công nhận là người viết thư pháp rất am hiểu hội họa. Hai câu thơ kết của thày Phan đã hay, lại được vẽ rất đẹp bằng những nét vẽ cẩu thả nhưng bay bướm. Nhưng tuyệt nhất là trên một cái nền rất nhiều tim mà lại toàn tim thủng một lỗ. Nghĩa là hai câu thơ của thày làm thủng nhiều tim của chị em quá. Heheheeeee….
ThíchThích
Nghĩa là hai câu thơ của thày làm thủng nhiều tim của chị em quá. Heheheeeee…
—
Hôm trước ngồi nhậu với bác, thống kê lại mới biết em thua bác cả chục chị. Hơ hơ 😀
ThíchThích
Nhưng tuyệt nhất là trên một cái nền rất nhiều tim mà lại toàn tim thủng một lỗ. Nghĩa là hai câu thơ của thày làm thủng nhiều tim của chị em quá..
————-
CÒm của anh Giao hay quá cơ.
Thực ra anh Giao không biết chứ hắn lấy thơ lòe thiên hạ thế thôi, về nhà ” vợ gọi, thưa bà tui đây” đó, không dám làm thủng tim ai đâu!
ThíchThích
Sao cứ những lúc đang phiêu, đang sướng tê tê thì cứ lại bị chị dội cho một gáo nước lạnh là sao hè. Có thù có oán gì thì nói một tiếng chớ? 😀
ThíchThích
Ủa, sao em dặn chị là lúc nào cũng phải bảo vệ TP?
ThíchThích
Chị phải làm em sang lên chớ. Chị em với nhau ai lại đi kể cái chuyện sợ vợ xơi xơi ra thế 😀
ThíchThích
À hiểu rồi, lần sau nói gì thì nói chứ k nói chuyện sợ vợ!
ThíchThích
Đấy, lại tô cho đậm hai cái chữ ấy để làm gì không biết. Thiệt tình! 😀
ThíchThích
em thật ra nhiều khi cũng chậm hiểu, như trên chị đã dẫn rồi, ” giàu vì bạn, sang vì vợ” -chị cố tình quảng cáo cho em là em có đủ mọi phẩm chất tốt đẹp trong đó biết làm sangc ho mình bẳng cách sợ vợ mà lại còn đi phản đối thế, thậm nguy, thậm nguy!
ThíchThích
Biết thế nhưng sang từng bước vững chắc như vậy nó lâu lắm. Quá độ như thế biết đến bao giờ? Em đang muốn đi tắt đón đầu để sang phát lên liền 😀
ThíchThích
“kể từ bẻ phấn, quẳng nghiên
gói trang sách cũ, bó thiên chương vàng
kể từ vó ngựa lỡ làng
trăng thong dong suối, mây lang thang đồi”.
Em kết mấy câu thơ này…:)
ThíchThích
Thơ “anh” Miên Như đấy Chip ạ. Phan mỗ cũng rất thích. Nó giống như người giật mình đạt ngộ…
ThíchThích
Hình như vậy, nhất là với nghề “tháo giày” đi chân đất này, anh Phan hỉ?:)
ThíchThích
Bắt tay đồng nghiệp phát. Chúc đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ! Chào thân ái và quyết thắng! 😀
ThíchThích
Chữ đẹp là điều không bàn cãi hén! Nhìn bao ghita sạch bong, chắc treo thôi chứ hổng biết khảy 😀 , nhìn không gian nhà và cả chuông gió, biết rằng anh thuộc tuyp người lãng mạn và kĩ tính.
ThíchThích
He he! DT đoán dzất chi nà chính xác! Tết năm nay chú cháu mình kiếm cặp kính đen dza chợ trải chiếc chiếu nà kiếm được tiền xài đó nhe!
ThíchThích
Hê hê, mình dựa hơi bác Miên mà cũng được khen lây là “thuộc tuyp người lãng mạn và kĩ tính”. Đúng là giàu nhờ bạn (cin nỗi bác) sang nhờ vợ. Đã 😀
ThíchThích
Hình này là nhà chú Miên chứ không phải nhà anh Phan đâu chị Thảo àh.
Chú Miên treo chuông gió ở chỗ khuất gió. Lạ thiệt!
ThíchThích
Thì thế mới biết bác Miên là cao thủ, không có gió thì bác ấy lái gió vào. Khạ khạ 😀
ThíchThích
Cháu thiệt là xin lỗi bác Miên. Cháu chẳng qua muốn “chọi đá” anh Phan cho vui thôi chứ không có ý chi châm biếm cả. Qua vụ này cháu lại càng biết bác Miên tâm hồn nghệ sĩ đến nhường nào. Hôm nào anh Phan tổ chức họp mặt, cháu xin hầu bác một bản nhạc ạ!
ThíchThích
Bác Miên bát niên diện bích trên Tung Sơn rồi thất thập niên diện bôi trên Tửu Sơn đỉnh nên tham sân si rớt sạch rồi. Hổng có sao hết 😀
ThíchThích
@ Dạ Thảo:
Bác Miên chữ đẹp là điều không bàn cãi, thơ hay cũng không có gì để bàn cãi và sợ vợ cũng là điều hiển nhiên. Ngẫm ra cái gì bác ấy cũng hơn, kể cả cái trán hói. He he 😀
ThíchThích
Này này! DT đừng có khơi cái hoành ‘trán’ của Chú ra nhé, VK đọc được mấy dòng này thi thật nà nguy tai! nguy tai.
ThíchThích
Khà khà, hóa ra bây giờ em mới hiểu cô Thảo chơi chữ cái từ “hoành trán”. Hê hê, hảo kungfu 😀
ThíchThích
Ứ hự, ganh tỵ quá đi thôi! Ghét anh Phan quá đi thôi! Út đi về đây!
(cái này gọi là “ghen ăn tức ở” hehe)
ThíchThích
Thui mừ thui mừ, thương nắm cơ. Để hồi nào anh vẽ tặng Út một bức tranh nhé. Anh rất khoái cái ảnh em chụp với Bùi Giáng. Hai người đẹp như nhau. Khe khe 😀
ThíchThích
Ông Phan đang có ý định tầm người mẫu để chụp ảnh nude đó Út ơi. Ổng biết Út của chị xinh đẹp, ổng nảy ra bao nhiêu ý tưởng thì Út có mà mệt với ổng đấy!
ThíchThích
In can you, in van you, i xin you! Nó mà nổi điên lên thì anh với em có mà ăn cho hết 😀
ThíchThích
Hân hạnh được tái ngộ qúy thầy 🙂
ThíchThích
Khà khà, làm gì mà trịnh trọng thế bác. Phan mỗ vẫn ngồi chầu hẫu ở đây chớ đâu 😀
ThíchThích
Giời ạ! Cảm nhau cái tình, quý nhau cái tài mà tặng nhau một chút lang thang cho ấm áp thêm cuộc sống chứ có chi mô mà Cụ nàm cả một thiên quãng bá hoành cháng wá. Nàm cho MN hơi ốt dột mặc dù cái nổ mũi cũng có nở dza đôi phần. Nhưng dù sao cũng cám ơn cái tình tri ngộ của Cụ.
ThíchThích
Tóm lại anh Mien Nhu là người viết bức thư pháp nổi tiếng trên?
ThíchThích
“Tóm lại anh Miên Như” —> Câu này phải hiểu thế nào đây ta? Phen này bác Miên xuống núi đi ạ. Ở trên đó lạnh quá teo một số thứ thì nguy 😀
ThíchThích
“Catch him if you want” chứ còn gì nữa!
(túm lại, thiếu một dấu phẩy mà bị bắt bẻ tới nơi tới chốn!!)
ThíchThích
Chà, hóa ra là thiếu phết phẩy. Đã bảo chị bao nhiêu lần là cái khoảng phết phết phẩy phẩy nó quan trọng lắm. Nhá nhá…
Nhưng ngẫm lại, nhiều khi thiếu thiếu một chút hóa ra lại hay. Ví dụ như thiếu… vải 😀
ThíchThích
@ bác Miên:
Em muốn dìm bác xuống mà còn làm không được chớ đừng nói đến chuyện quảng với chả bá. Khà khà, cứ coi như số Phan mỗ đen đủi, đè nhận nước lại đè trúng cao thủ 😀
ThíchThích
Có những tình cảm mà Trần Phan không biết cắt nghĩa là gì. Bạn bè? Không! Trần Phan con nít ranh, cái tuổi bộn bề bon chen toan tính, còn bác ấy bầu rượu túi thơ, sách thiền quang gánh, ung dung giữa cuộc tồn sinh. Quen? Chẳng biết có nên gọi thế không vì chưa một lần gặp mặt, bác ấy văn kì thanh bất kiến kì hình. Thân? Có lẽ cũng không vì chắc chắn mối thâm giao này còn xa hơn thế nữa…
—————
có những cái mà ta không nên phân tích chi tiết quá như là khi ngâm cứu một mẫu thực vật, ví như tụi chị có khi nhìn cây nào đẹp, hoa nào xinh thì chỉ biết ngất ngây ngắm nghía đơn giản vì nó đẹp, nó xinh thôi.
Và cái đẹp, cái xinh đó đọng lại mãi trong tâm trí, đưa đến cho mình những phút giây tuyệt vời…
tình bằng hữu đôi khi khó cắt nghĩa vô cùng, nhưng đó cũng chính là cái đẹp của cuộc sống của chính tình bằng hữu.. có được một mối thâm giao vậy ( he he he bắt chước chút chơi dùng từ khó hiểu tí cho thiên hạ …phục!!!) trong đời thật tuyệt! tình bạn trong thời đại này nó là vậy, đâu cần một hình dung rõ ràng về khuôn mặt, hình dong, đâu cần một dòng địa chỉ…vậy mà qua không gian vẫn có thể tìm được nhau và đồng hành trong cuộc đời…( đây tissue đây, Trần đừng có mà rưng rưng vậy chứ-chị biết Trần cảm động khi đọc những dòng này mà he hehe)
ThíchThích
Dạ, đúng là “không nên phân tích chi tiết quá”. Hoa nào xinh thì chỉ biết ngắm ngất ngây. Hà hà, cảm ơn chị đã chỉ điểm cái chiêu này. Từ chuyện “hoa” em cũng hiểu là “trái” nào hay thì chị cũng ngắm một mình để “đưa đến cho mình những phút giây tuyệt vời…”. Quá chí lý 😀
ThíchThích
Hóa ra chị có “ý đẹp lời hay” đúng không em? vậy để nói thêm vài câu nữa cho blog Trần Phan “tỏa sáng”: đẹp của thư pháp ở đây là đẹp ở tấm lòng, tình cảm cho nhau…mà đã là tấm lòng và tình cảm thì vô cùng lắm….
ThíchThích
Nói tiếp đi chị, đang phê… 😀
ThíchThích
chuẩn bị “nổi lửa lên em, đánh “chén ” đêm ngày…” nhưng tình hình là nhân dân đang cần thì thêm chút nữa nhẻ? nhớ ghi lại sau này xuất bản cuốn “Bí kíp còm tỏa sáng blog” nhé.
Vấn đề tuổi tác chẳng là cái gì so với tình “thâm giao” (tức là cái dao lâu ngày không cọ nên bị đen đen!), chị nghĩ quan trọng là sự chia sẻ thôi..một người lớn tuổi gáp bao nhiêu lần mà vui vẻ tìm thấy sự tương đồng trong một người trẻ thì chứng tỏ người lớn đó rất là cởi mở và cầu tiến, một người trẻ vui với người bạn lớn tuổi hơn thì chứng tỏ người trẻ đó khiêm nhường và cũng khôn ngoan-bởi sẽ học được nhiều điều từ người đi trước..Họ đã phải từng trải, phải trả giá cho sự trưởng thành và sự giàu có về vốn sống của họ…
Nói chung chị thích công bằng trong tình bạn..có nghĩa là k áp đặt tuổi tác, địa vị này nọ vào một mối quan hệ
(đề nghị vỗ tay rào rào nhé!) hihihi
ThíchThích
Quá đã! Không thể hay hơn (lỡ như còn hay hơn thì cũng đừng có giận nhé). Vâng! Xin cảm ơn, đu du oăn to xây xăm xinh mo? 😀
ThíchThích
nâu, ít ì zừ i náp tu đây.
ThíchThích
I muốn you xây thêm 😀
ThíchThích
Để tui đi mua gạch rồi về xây nhé!
ThíchThích
Lần sau chị có phát biểu phát beo gì thì gửi văn bản lên đây cho em duyệt trước nhé 😀
ThíchThích
Chuyện xưa kể rằng năm 1818, Thoại Ngọc Hầu vâng chỉ đốc suất đào Kênh Thoại Hà dài hơn 30 km, nối rạch Đông Xuyên (Long Xuyên) với ngọn Giá Khê (Rạch Giá). Nhờ có công được vua Gia Long cho phép lấy tên ông để đặt cho tên núi là Thoại Sơn, tên kênh là Thoại Hà.
Trong buổi tế lễ đặt tên núi và tên kênh, Thoại Ngọc Hầu khấn rằng: Ta nhờ ngươi mà tên ta còn mãi với trời đất, ngươi nhờ ta mà kể từ nay ngươi cũng có tên trong trời đất bao la này!
Cái phiêu bao giờ cũng nhẹ nhàng với lữ khách lang thang!
ThíchThích
Kênh này ông ta đặt tên vợ bác ạ, là kênh Vĩnh Tế ( bà Vĩnh Tế người Miên ) nay người ta dựng miếu thờ, hàng năm trẩy hội đông lắm, có cả màn thay áo cho bà nữa,….
ThíchThích
@ bác Trà:
Hình như bác nhầm kênh Vĩnh Tế (Châu Đốc) với kênh Thoại Hà (Long Xuyên)? Đúng là kênh Vĩnh Tế là lấy tên vợ của ông còn Thoại Hà thì em cũng nghe là tên kênh lấy theo tên của ông. Thật ra chuyện này em cũng nghe mấy ông thần nước mặn ngồi kể chuyện chứ chẳng biết trúng trật thế nào?
ThíchThích
@ bác Miên:
Thời buổi a còng, tay bấm chuột, tay lướt phím điện thoại nhoay nhoáy, bác lại đem cái chuyện của năm thế kỷ 19 ra kể. Bổ sung thêm thông tin là (em nghe nói) Thoại Ngọc Hầu sau này được giác ngộ lý tưởng và sau đó kiên quyết lần theo sợi chỉ đỏ để tiến về phía kim chỉ nam và đi dưới bóng quân kỳ. Ha ha, em nói tào lao, các bác đừng chấp 😀
ThíchThích
Con kênh nối Châu đốc với Hà Tiên chỉ duy nhất là kênh Vĩnh Tế TP@ à. Chính tôi là người phụ trách thi công ( nạo vét lại ) tất cả những con kênh thuộc bờ Hữu sông Hậu Giang mà.
ThíchThích
Cái này em cũng ù ù cạc cạc. Bác thi công thì chắc là bác rành hơn em nhưng em cũng hơi băn khoăn và nhờ bác xác minh lại thông tin vì em cũng đã từng sương sương trên cả hai con kinh có tên nói trên. Hình như hai quả kinh khác nhau (?)
ThíchThích
Đề nghị em Út bắt nhịp hát bài” con kênh xanh xanh” nha Út!
ThíchThích
Cho em sô lô một đoạn được hông? 😀
ThíchThích
Cái vụ này là do lão hâm sai , chú TP@ đúng rồi, mải mê với thằng cháu nên lộn hết cả, giống như Tào Tháo giận quá tát Nguyễn Ánh ấy mà.
Thành thực xin lỗi, lỗi này do nhà in chú ạ !
ThíchThích
Chà, nhất bác rồi. Cháu vại hay cháu nậu dzậy bác? Em đang tưởng tượng cái cảnh sau này em đang nhổ râu thì thằng cháu chạy vào kêu ông ông thì em bảo đi ra ngoài kia chơi. Khà khà 😀
ThíchThích
Cháu ngoại chú ạ. Vui lắmmmmmmmmm …
ThíchThích
Đã à nghen. Chim cò hoành tráng chớ bác? 😀
ThíchThích
Bài thơ … phiêu !
Thú thực nói bức tranh trên là thư pháp thì … chưa phải.
Hình như thư pháp không những chỉ là viết ” ngoáy ” bằng bút lông , nó phải mang cả tượng thanh, tượng hình ( cái hồn ) của tác giả vào chứ nhỉ ?
(Tỉ dụ như: ” Con có tội, con muốn sám hối ” >> điểm nhấn là ” sám hối ” . không phải tất cả các chữ trên đều viết ngoáy bằng bút lông là ta có: thư pháp)
P.s : Đây là ý kiến cá nhân , Đề nghị không tranh luận trên nhà TP@ .
ThíchThích
Không sao, em cho rằng thảo luận là việc cần thiết để đôi bên cùng có lợi. “Nhứt chữ, nhì tranh, tam sành, tứ kiểng” (?), các bác cứ nói chuyện chữ nghĩa bên nhà em cho em được sang với. He he, trước khi bắt đầu, đề nghị chị Hà Linh phát biểu lại nội dung “quy luật thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập” 😀
ThíchThích
Vậy nói trước về ” phủ định của phủ định” và ” phủ định để phát triển” trước được không?
ThíchThích
OK, xin giới thiệu Hà Liiinhhhhh với phần trình bày “phủ định của phủ định”. Xin tràng pháo tay cổ vũ Hàaaa Liiinnnnh với nhóm nhảy BCS 😀
ThíchThích
Tình hình là ” vật chất quyết định ý thức” chừ bụng đói tức là k có vật chất thì không ra được ý thức để mà phát biểu, chừ tui đi sản xuất một ít vật chất để cho vào “nhân sinh quan” đã rồi sau đó tui sẽ từ cái” thế giới quan” đó mà tui phát biểu!
chừ k có vật chất thì cũng hông có ý thức chi hêt trọi, nghĩa là tui k nhìn thấy chi hết…
ThíchThích
Nói chuyện với chị chán quá. Chẳng có lập trường, chẳng có tính chiến đấu, tính giai cấp, tính tình tinh gì hết. Túm lại là không có sang 😀
ThíchThích
mấy cái tính tính đó màu sắc ra sao? hình thù thế nào?
ThíchThích
Cái này nó triều tượng lắm. Nó nằm ở chương thứ 3, quyển thứ 92, dòng 21 từ dưới tính lên. Chị đọc lại nhé 😀
ThíchThích
Ơ Rê Ka, Ơ Rê Ka…
Chị tìm ra rồi, tính chiến đấu tức là một chai Bàu đá nút lá chuối và một cái ly, tính giai cấp tức là một con cá nướng thơm lừng cộng với vài quả ớt chỉ thiên…Rùi, pờ lít, pờ lít zô zô trăm phần chăm!
ThíchThích
Đại khái thế nhưng nó trừu tượng và… sang hơn 😀
ThíchThích
Bác Trà và Cụ Chần à:
Tình hình là dzất tình hình
Cho nên em phải đệ chình cấp chên
Cấp chên có tính hay quên
Thành dza thư pháp chở nên tình hình!!!
ThíchThích
Chà coi bộ cái tình hình này nó tình hình gớm à nghen 😀
ThíchThích
Đến đây thì phải công nhận bác Miên@ là một tay thư pháp thực thụ rồi !
Với người viết ( theo kiểu ) thư pháp phải là : Không đơn giản chỉ với cách hiểu là phép viết chữ sao cho đẹp, thư pháp, hay thư đạo trong hàm nghĩa sâu xa còn là phương tiện để biểu hiện tâm, ý, khí, lực của người dụng bút.
Mấy câu thơ của bác Miên@ nó đã thể hiện đầy đủ phẩm chất của một nhà thư pháp rồi !
ThíchThích
@ bác Trà:
Em đang tập viết đây, để em tải mấy cái font thư pháp về đánh máy rồi in ra cho nó… sang chơi. Bảo đảm sáng trưng 😀
ThíchThích
Em ko hiểu gì về Thư Pháp lắm nên em ko ý kiến gì hết 🙂
Tuy nhiên, em thấy vui và vinh dự thay anh TP vì tình cảm của người khác dành cho anh.
ThíchThích
Hì hì, mọi người nói vui thôi chứ anh tin rằng ai cũng hiểu đây là món quà đặc biệt mà bác Miên dành tặng cho anh. Thế nào thì anh là người cảm nhận rõ nhứt chứ không phụ thuộc vào phân tích mổ xẻ. Anh cũng tin là bác Trà góp ý chân tình theo cách cảm nhận riêng của bác ấy và ở một góc độ nằm ngoài mặt tình cảm. Anh rất khoái cái cách nói thẳng đuột, không quanh co rào trước đón sau 😀
ThíchThích
bac Phan duoc nhan mon qua nay chac la suong phai biet . Dung la ghen ti voi bac Phan nhieu thu qua.
ThíchThích
Chú bảo là ghen tị với anh nhiều thứ? Có phân biệt ghen nhứt ghen nhì không? 😀
ThíchThích
xin loi bac Phan nhe vi may tinh em dang dung ko co tieng viet .
ThíchThích
He he, hiểu hiểu vì đây không phải lần đầu. Hôm trước thấy chú chạy ngoài đường, mặt mũi khó đăm đăm như là đang trong những… ngày ấy. Kha kha 😀
ThíchThích
hi hi ” ngay ay ” la ngay gi the bac ?
ThíchThích
Ngày ấy là ngày ấy chứ còn ngày ấy gì? 😀
ThíchThích
Em nỏ biết chi về thư pháp thư cả, nhưng trông thấy nó trông như bức tranh vậy. Chắc chắn tác giả của bức thư pháp này chụp… hình khỏa thân xấu lắm! 😀
ThíchThích
Thế theo chú chụp hình khỏa thân thế nào là đẹp?
a) to
b) rõ
c) cả hai phương án trên
😀
ThíchThích
Hình khỏa thân phải gắn với đề tài nào đó mới đẹp, ví như; bảo vệ môi trường chẳng hạn,…
ThíchThích
He he, coi bộ em với bác hợp cạ ở cái khoản khoái em NQ nhẻ. Đúng là “nhìn là thích, click là mê”. Hê hê, tự nhiên viết đến đây em lại nhớ cái đoạn clip của tay nào đấy cover lại “Giấc mơ Chapi” liên quan đến sự kiện này quá chừng (cái clip hồi bác post bên nhà bác, lời hai sau đoạn xăng tăng). He he, “Ở nơi ấy, có hai người, chỉ có hai người i i i ị” 😀
ThíchThích
“Chắc chắn tác giả của bức thư pháp này chụp… hình khỏa thân xấu lắm!”
Nhất trí với Po, nhưng nếu bác ấy chụp người khác thì có thể sẽ khác. 😀
ThíchThích
Đề nghị lần sau bác nói xong thì dịch sang tiếng Kinh luôn nhé. Em chẳng hiểu gì trọi 😀
ThíchThích
Hỏng hết rồi, các chú Cua, Po đều chưa vợ mà xem tranh thư pháp lại liên tưởng đến sự việc này là ko được nhe 🙂
ThíchThích
Nguy hiểm hè? Thế bác sĩ nói có răng không? 😀
ThíchThích
Hihihi, thời đại @ thì hai việc trên nó ” độc lập ” với nhau small à !
ThíchThích
Theo em, nếu đúng như cô Mo nói là cứ phải đi hỏi bác sĩ cho chắc bác Trà ạ. Dù gì có chuyên môn vẫn hơn 😀
ThíchThích
Đại ca Cua à! Nại nà tình hình nữa dzồi. Có nẻ Mien tui phải đi chụp khỏa thân một phen để xem ló thế lào. Cụ Chần xẽ nập Hội đồng đánh giá mới kết nuận được.
ThíchThích
Em đồng ý, nhớ gắn với một chủ đề này đó, ví dụ như “hành tinh xanh” chẳng hạn. Bác cứ chụp “hết trong nhà mới ra ngoài đường” ạ. Nào là út Khánh, nào là Dạ Thảo, nào là…, nào là…
Bảo đảm cháy vé luôn 😀
ThíchThích
Vụ này thì small rút lui ngay, ko đối đáp nổi với các bác được :).
ThíchThích
Cô small đứng lại cho anh em chụp phát rồi về 😀
ThíchThích
Thế túm lại, chụp được mấy phát rùi?
ThíchThích
Ế quá chừng. Nguy cơ dẹp tiệm, chuẩn bị bắt chước công ty cho thuê tài chính II – Ngân hàng NN và PTNT báo cáo lỗ ba-mươi-ngàn-tỷ 😀
ThíchThích
ôi bức thư pháp!
và cây đàn
tính tình tang những nét tiêu dao cho đời.
ThíchThích
Cô Bưởi lãng mạn quá. Tiếp tiếp… rai hia vay ting pho du 😀
ThíchThích
rai hia vay ting pho du
———-
Chời đất, đoạn ni đọc lên mà chị phải cười hí hí hí …rai hia!
ThíchThích
Nói tiếng anh như vó thế mà sao kừi chời?
ThíchThích
O Hl dịch tài thế? ban đầu em đọc mà em ko hiểu chi hết, giờ đọc lại em mới biết đó. Bác Phan chơi chữ kiểu ni thì làm khó anh chị em quá :). Đúng là tiếng anh nói như ró, hehe
ThíchThích
Cũng không thể bằng anh Again Literature Ginseng được cô Mo ạ 😀
ThíchThích
hihi anh Fan nhắc tới tiếng Anh, khiến em giật mình. Hum ni phải đi thi lại văn bằng 2 anh văn đấy. may mà có người thả phao không thì chết đuối. ha ha.
ThíchThích
Mô Phật, om mani padme hum 😀
ThíchThích
Pingback: Life is but a dream! « Viễn Khánh's Blog