- Trần Phan
Ai tức hoặc ghen tị thì ráng chịu chứ mỗ là mỗ cứ khoe đấy, làm gì nhau. Khà khà, hoa nhà mình nó đẹp thế này mà không khoe mới là lạ.
Trong khi chờ đợi Phan mỗ giới thiệu một loài vệ nữ hài tuyệt sắc giai hoa [hy vọng thế vì khó quá], mời bà con thưởng thức một trong những loài thuộc Dendrobium rừng Việt Nam: Hoàng thảo báo hỷ (Dendrobium secundum (Bl.) Lindl). He he, khè chút thôi chứ thực ra giò lan này là của Phan Vũ Dương gửi tặng từ La Hai phố núi. Người ta nói bảo kiếm tặng anh hùng, dao phay tặng bảy đáp. Khà khà, mình chẳng phải anh hùng cũng không phải bảy đáp nhưng lan đẹp bủn rủn thế này thì khối người tức lòi mắt. Đành vậy chứ biết làm sao…
.
.
.
.
# 1.
.
.
.
.
# 2.
.
.
.
.
# 3.
.
.
.
.
# 4.
.
.
.
.
# 5.
.
.
.
.
# 6.
.
.
.
.
# 7.
.
.
.
.
# 8.
.
.
.
.
Đẹp thiệt!
ThíchThích
Chuyện! Lan mà không đẹp thì người ta bảo là lản à 😀
ThíchThích
Gớm! Xấu ình!
ThíchThích
He he, con nhỏ này lại ghen tị. Ừ… thì nó đẹp hơn con Út chút xíu chớ mấy 😀
ThíchThích
Xí! Cái hoa này là do anh trồng. Còn con người là hoa của đất trời đấy nhé! Xét lui xét tới, mấy cái hoa này còn thua Út một bậc. Hé hé
ThíchThích
Ừ, thì anh cũng công nhận là ba má em trồng hoa rất mát tay 😀
ThíchThích
Không biết đằng sau câu khen này có giấu quả lựu đạn nào không nữa. Thôi, mình cứ đứng xa xa anh Phan ra cho nó an toàn cái đã. ^^
ThíchThích
Riêng cô Út thì ưu tiên! Tất cả vì mầm non đất nước 😀
ThíchThích
Dúng là ghen thật, lâu nay em ít gặp gã càn đó. Nghe bảo đang nuôi gà ác, thấy từ hôm bỏ làm thơ có cái xe máy bành bạch cứ cuối tuần lại về cân gà. Kể ra hắn cũng vui. Bỏ thơ là thoát xác!
ThíchThích
Chú ghen làm gì, dân văn chương hưởng cái hương là chính. Nói thiệt, hoa mà vào tay mấy chú chẳng khác nào trâu nhai mẫu đơn (ấy là nói ở góc độ chồng chọt chứ không phải là góc độ cảm nhận) 😀
Ừ, từ nay gọi nó là thằng Dương gà nghe rất có lý.
ThíchThích
Tem !
Hoa đẹp thế này thì đúng là phải ghen tỵ với thầy thật rồi.Màu hồng lại là màu em yêu thích nhất nữa chứ. Ghét thầy quá đi thôi. Cái gì hay, cái gì đẹp thầy cũng sở hữu hết trơn, chẳng chia sẻ cho thiên hạ gì cả. Ghét!
ThíchThích
Đúng ra hoa thế này thì chả ai bảo là đẹp cả mà phải nói là: quá đẹp! He he, cái gì mà “thầy cũng sở hữu hết trơn”? Đừng có ngậm máu phun… lung tung 😀
ThíchThích
nói thì lại bảo chị hay bắt bẻ chớ em chán quá đi, nói chuyện với các nữ sinh viên duyên dáng mà ” ngậm …máu …phun..” tả gì mà như tả quỷ sứ zậy thì ai mà dám cưa kéo nữa chớ…
ThíchThích
Ờ nhẻ, thanh lịch mãi mà cũng có lúc hớ hàng. Chết thật! Thế chị bảo không phun thì làm thế nào? Dùng từ “phịt” thì lại không được sang lắm 😀
ThíchThích
Em phun đúng chỗ mà, có phun bậy bạ chỗ nào đâu mà thầy bảo là lung tung? Lung tung chỗ nào?
ThíchThích
Hì hì, nói thế thôi chứ chỉ khi em phát sốt lên vì một vết nám ở lá, bỏ ăn vì một cành héo rũ, tiếc đứt ruột khi một vòi bông bị đen đọt, ngẩn ngơ khi nhìn người ta tàn phá hay suốt ngày kiểm tra ẩm độ, ánh sáng, chế độ dinh dưỡng thì khi đó mới cảm nhận hết cái đẹp, cái bất khả… tư nghì của vương giả chi hoa. Còn không thì cũng chỉ là xem cho vui mà thôi 😀
ThíchThích
Mai mốt có thời gian, thầy dạy em trồng phong lan với nha thầy!
ThíchThích
Có một người trẻ tuổi, yêu lan mê mết, công phu hàng thượng thủ, lại chưa có người yêu. Có điều tánh khí ngạo mạn, gàn dở. Chơi không? Chơi luôn cho máu 😀
ThíchThích
Hấp dẫn đó thầy. Oke con gà đen!
ThíchThích
Hồi nhỏ giờ mình toàn làm mai cho… mình. Để hồi nào phá lệ làm phước coi sao 😀
ThíchThích
Làm luôn đi thầy, cho nó máu. Hehe, đợi tới hồi nào nữa trời. Học trò cưng của thầy đang sắp chết mòn chết mỏi trong cô đơn rồi nè. Huhu
ThíchThích
ui chầu, thầy trò nhà ni chuẩn bị cuộc chiến …chi chi mà nghe thấy ghê quá cơ nào là ô văn kê, nào là máu me, nào là cô đơn, mê mết, mòn mỏi, rùi lan lan…túm lại là đứng về phía mô: chính nghĩa hay không chính nghĩa, bảo vệ lâm tặc hay bảo vệ không lâm tặc…
ThíchThích
Nào, bình tĩnh. Ba, hai tai vươn lên cao rộng bằng vai, mắt nhìn theo tay, hít vào. Bốn, trở về tư thế chuẩn bị 😀
ThíchThích
@ chị Linh:
Chị chẳng cần phải biết địch hay ta gì cả. Lúc nào chị cũng đứng trên lập trường bảo vệ… Trần Phan là ổn hết 😀
ThíchThích
Thế tóm lại là thầy có chịu giúp đỡ cô bé cô đơn này không. Thầy cứ câu giờ hoài à, sốt hết cả ruột! hic. Tự nhiên sướng lên một câu cho người ta… thèm, rồi giờ bắt người ta chờ vậy đó. Thầy đúng là độc ác quá mà! Huhu! Cả nhà ơi thầy Phan ăn hiếp em kìa
ThíchThích
Hê hê, con nhỏ này làm như muốn chồng xoắn hết cả đuôi. Cái gì thì cũng cứ phải từ từ, phải có thời gian quá độ, phải từng bước vững chắc, phải phải phải… Phù, mệt quá cho nghỉ giải lao 5 phút rồi nói tiếp 😀
ThíchThích
Ko them nho thay nua. Ghet o mot minh cho trai no them choi, hehe
ThíchThích
Ừa, đúng đấy, cứ để đó cho giai nó thèm rồi lâu quá đem làm nước mắm cũng được chớ có sao đâu 😀
ThíchThích
Chẹp chẹp, đúng là hoa đẹp, “hàng” nhà bác Phan nhìn thích nhỉ? hé hé. Nghe cái tên lạ quá.
ThíchThích
Khổ quá! Hàng đâu mà hàng 😀
ThíchThích
Cứ khoe đi. Đẹp kinh dị. Tối nay Ct trèo tường vô trộm nó mới được.
ThíchThích
Khà khà, bác trèo chưa tới chậu lan em đã cho bác uống quẹo cần câu rồi thì còn mắt mũi đâu mà lấy 😀
ThíchThích
Hoa đốm giữa hư không he he.
ThíchThích
Đúng là “hoa đốm giữa hư không” thật đấy Tâm Thiền ạ. Điểm chung của phần lớn Dendrobium rừng VN là trước mùa ra hoa là rụng lá sạch bách luôn. Trơ lại cành khô khốc không khác gì cây củi [thời điểm này mà mấy tay lơ tơ mơ tưởng rằng cây yếu nên tăng cường tưới nước với tưới phân là giết nó ngay tắp lự :D]. Ấy thế mà phát nụ tưng bừng rồi hoa cũng tưng bừng, đẹp bủn rủn cả tay chân…
ThíchThích
@ TP,
Nhìn hình thì lan bác trồng trong chậu sứ. Theo chỗ mình được biết thì đối với lan rừng, người ta thường chọn cành cây, thân dương xỉ hoặc giá thể ép thành miếng. Vậy bác “bật mí” thêm tí chút về kỹ thuật để mai sau có ăn trộm lan của bác thì còn biết đường chăm sóc :D.
ThíchThích
Tum gợi ý zậy để mai sau cho dễ vác chứ gì?
ThíchThích
@ lão Tum:
Đúng là trong các giá thể trồng lan rừng thì không có loại nào tốt bằng trồng trên Dớn (một loài dương xỉ thân gỗ thuộc chi Cyathea). Lão nói vậy thì Phan mỗ có thể cho rằng lão Tum là một người khá sành sõi duy có điều cái sành sõi ấy Phan mỗ không hoan nghênh một chút nào. Vì như vậy sẽ góp phần tận diệt thêm một loài thực vật khác (chỉ còn thấy lác đác ở những cánh rừng nguyên sinh mưa ẩm nhiệt đới) đang đứng trên bờ của sự xóa sổ. Phan mỗ không phải trồng trên chậu sứ đâu mà trồng trên chậu đất nung với nhiều lỗ thoáng khí đối với các loài có rễ chỉ và trồng trên thân cây vú sữa (để nguyên vỏ có những rãnh chạy dọc) cưa ngắn đối với các loài có rễ ngón. Bí kíp chung về nước tưới là phải tuyệt sạch, lắng lâu ngày và làm sao để “khô nhưng không hạn, ẩm nhưng không ướt”. Mà thôi, nói ra dài lắm…
ThíchThích
Chị cứ bắt bài thế thì lão ấy chạy mất dép đấy. Khà khà, nói thế cho lão ấy tức chơi 😀
ThíchThích
chị nghe nói trồng trong chậu đất nung thì giữ nhiệt, giữ nước tốt chi chi đó, chị cũng thích chậu đất nung vừa bền nữa và trông đẹp mắt, nhưng chị cũng khoái chậu gỗ( hihihi góp phần phá phá chi đây), cây hoa trồng trong chậu gỗ trông hay hẳn…rất là tự nhiên và có cảm giác rễ cây được bảo vệ tốt hơn…
ThíchThích
Dạ, lan thì mỗi đứa mỗi tính, đứa ưa cái này đứa thích cái kia nhưng điểm chung nhất là đều rất… chảnh. Lớ quớ là chúng bai bai dzĩnh biệt liền. Trồng trên gỗ cũng phải tùy theo loại, tất nhiên là về nguyên tắc thì gỗ nào cũng được (só rì, trừ những loại gỗ cây có tinh dầu) nhưng cái mà lão Tum nói không phải là gỗ thường mà là gỗ của một loài quý hiếm và có nguy cơ đe dọa rất lớn. Thế mới đau!
ThíchThích
à cái bồn như Tum thì chị nhất trí với TP là không nên rùi!
ThíchThích
Loại dương xỉ thân gỗ mà TP đề cập quả thật sẽ không còn một mống trong nay mai vì nó ko chỉ làm giá thể cho phong lan mà còn rất được sử dụng để trồng địa lan, hồng môn… Đến một số nơn trồng hoa (nhất là trồng địa lan), có thể nhìn thấy thân loại cây này chất thành đống. Thế còn cái loại dớn màu xám, thân mỏng cỡ như lá cây dương khô mà mấy người bán hoa, lan… phía bên phải(theo hướng đi từ chợ ĐL) thường bán cùng khi mình mua lan chỗ họ (mình cũng từng mua về trồng nhưng chỉ được vài tuần là nó đi toi hết :D) có liên quan gì đến loại dương xỉ nói trên ko TP?
ThíchThích
@ chị Linh:
Thì thế, dân mình hình như đã diệt cái gì là phải diệt cho sạch mới hả dạ hay sao ấy? Các giáo sư của em nói là cái nghề của mình nhiều khi không dám báo động về bất kỳ loài gì vì như thế chẳng khác nào dồn nó vào chỗ chết. Chị thấy sao về nhận định có vẻ như bất mãn này?
ThíchThích
@ lão Tum:
Đúng rồi đấy lão ạ, có một thời gian dài mình nằm trên một vùng rừng thuộc tiểu vùng Trung Trường Sơn (phần nằm giáp ranh giữa Bình Định, K’Bang-Gia lai và Ba Tơ-Quảng Ngãi), thấy bà con mang cưa vào cưa từng súc Cyathea. Hỏi sao thế thì được nói thu lâm sản ngoài gỗ (hic). Giá trên thị trường hiện nay là 25.000 đồng một miếng dớn to bằng bàn tay. Phong lan rất ghiền giá thể này. Thế mới chết!
P/s: cái loại “dớn màu xám, thân mỏng cỡ như lá cây dương khô mà mấy người bán hoa, lan…” mỗ chưa thấy nên không biết nó là cái gì.
ThíchThích
trả lời còm số 43 nì:
Thật sự chị cũng thấy một nhóm dân mình có tính “tận diệt” vậy chứ!
ThíchThích
Biết thế nào được. Cái nào hoặc là có tiền hoặc là sang thì cứ thế mà pằng chéo pằng chéo thôi 😀
ThíchThích
Bác chụp băng máy ảnh nào mà đẹp thế 😀
ThíchThích
Khà khà, chú Phong chơi lan công nghiệp nên đang ghen tị với Phan mỗ và giả đò hỏi máy với móc đấy mà. Thôi chú ạ, mình trình tới cỡ ấy thì đua đòi làm gì. Kha kha 😀
ThíchThích
Hì hì, bác trung thành với Panasonic thế, máy mới hả bác?
ThíchThích
Ừ, cái này quen tay, dùng lâu nên thành phản xạ khi giương máy lên nên rất dễ sử dụng.
ThíchThích
Hoa đẹp như không còn có thể đẹp hơn được nữa. Công nhận em chăm hoa rất công phu nên mới cho ra đời những cành hoa làm say đắm lòng người. Qúa đẹp, quá đẹp.
ThíchThích
Chị mà thấy hoa thật ở ngoài chắc là bò luôn chứ đi không nổi đâu. Đẹp lịm người luôn chị ạ 😀
ThíchThích
Nó đẹp thế này ngắm hoa không cần ăn cơm nữa. Mà sao em trồng nhiều lan thế. Thế này giống như một trang trại hoa rồi. Hôm nào vào vượt rào kiếm mấy gốc về treo mới được.
Nói vậy thôi chớ giờ chị về đây, ở nhà đang mất điện.
ThíchThích
Chị nói linh thế, vừa đọc xong cái còm này của chị thì điện nhà em cũng tắt phụp luôn. Đã bước vào thời điểm “bỗng dưng muốn… cúp” rồi hay sao ấy.
Hì hì, ngắm hoa thì ngắm nhưng cơm thì cũng vẫn cứ ăn, tiền chợ thì cũng vẫn cứ phải kiếm. Khổ thế chứ! 😀
ThíchThích
Đẹp thiệt , dò Lan này được chăm sóc với chế độ hợp lý nên nhìn sung sức quá, phải công nhận hoa Lan đẹp hơn hoa Phan 😀
ThíchThích
Em thấy lan nào cũng đẹp, Phương Lan cũng [còn] đẹp. Nhưng đẹp thì đẹp thế thôi chứ so thế nào với hoa Phan được chị? 😀
ThíchThích
Làm gì có hoa Phan , chỉ có phái đẹp mới được gọi là hoa thôi .
Thui chết , Phan nhận mình là hoa …hay là có “vấn đề” đây !
ThíchThích
Chà chà, coi bộ ngoại bà bà hôm nay đi rồi còn gài lại trái lựu đạn hè. Đúng là chỉ phái đẹp mới có hoa, cái mà em nói hoa Phan ở đây là nói tới cái… cuống hoa. Chị thiệt tình 😀
ThíchThích
Cuống thì nói là cuống luôn đi , còn bày đặt hoa hiếc nữa , mà đã là cuống thì hay rụng , coi chừng mong manh lắm đó em !
ThíchThích
Khà khà, cảm ơn bà ngoại đã cảnh báo. Đúng là nó đong đưa rất dễ rụng. Ngoại có nhiều kinh nghiệm xương máu nhẻ. Thôi để hồi nào cột lại cho chắc 😀
ThíchThích
Em làm sao đó là chuyện của em , nhưng khi nào thấy phái đẹp hơn hớn sắc hoa thì hãy nhớ thân phận mình chỉ là cuống nhé 😀
ThíchThích
Chị nói thế là “vẽ đường cho hươu chạy” hay là “suỵt chó vô gai”? 😀
ThíchThích
Tình huống 1 thì được chớ tình huống 2 thì khổ thân Trần Phan quá 😛
ThíchThích
Khà khà, chẳng sao hết, cứ làm “tiếng chó hú trong… bụi mận gai” cũng lãng mạn phết 😀
ThíchThích
Nữ văn sĩ Colleen McCullough mà đọc cấy còm ni của Trần Phan chắc cười rụng rún 😀
ThíchThích
Thế thì em phải canh me để lụm cái rún này mới được 😀
ThíchThích
ai cũng khen hoa đẹp.giờ mình khen nữa không bít có thừa không hen.
ThíchThích
Đang cần khen nhiều, khen nhanh, khen mạnh, khen vững chắc. Em cứ đi một lát rồi quay lại khen nữa cũng được 😀
ThíchThích
Khổ ! Mình nổ lòi mắt nên hỏng thấy gì, kiểu nầy phải đến tận nơi sờ cái. 😀
ThíchThích
Khà khà, cứ sờ một cái mà rớt một chai thì kiểu gì, mấy lúa em cũng đong 😀
ThíchThích
“Ai tức hoặc ghen tị thì ráng chịu”… Oái, hình như hắn đang nói mình, thôi kệ! Ừ thì em đây, tức một cục lớn, ghen hai cục nhỏ, bữa nay sang chơi thưởng hoa đấy, làm gì nhau! Hê hê, nói vậy chứ bác Phan có tặng em giò lan này, em cũng chả thèm nhận; nhỡ không biết chăm sóc thì mang tội nghiệt… (Hê hê, thử đi, thử tặng đi!) 😛
ThíchThích
đúng, anh Ly tự giác ngộ vậy là tốt!
ThíchThích
Đúng đúng, bác Ly này là một tấm gương sáng chói về “khiêm tốn, thật thà, dũng cảm” theo 5 điều Bác dạy. Cuối năm cô giáo Linh nhớ chiếu cố chút 😀
ThíchThích
Em cũng có tinh thần giác ngộ cao lắm chị HL ạ, cứ thấy cái gì ngộ ngộ là em “dác” (vác). Tiếc là chẳng biết nhà TP chỗ mô…
ThíchThích
Lão cứ đi thẳng, quẹo trái, đi thẳng rồi quẹo phải là tới. Nhà có cái cây lựu [đạn] đang ra trái đấy 😀
ThíchThích
mà trái lủng lẳng, lúc lỉu ra cả 4 mùa mới là…niềm hân hoan được mùa chớ!
ThíchThích
Khà khà, được cái là cây này giống tốt, lại siêng ra trái 😀
ThíchThích
@ bác Ly:
Khà khà, nói thiệt là em cũng định tặng nhưng bác nói thế thì đành vậy chứ biết nói thế nào. Thôi để lần sau em biếu bác hộp… kem đánh răng 😀
ThíchThích
Đẹp quá Trần Phan ạ, đẹp hơn nữa bởi đó là công phu, tình cảm dành cho lan!
Cảm ơn em!
ThíchThích
Dạ, nhìn cái cách chị chăm mấy vòi thủy tiên thì em có thể biết về khoảng này thì chị em mình đồng cảm. Chỉ khi nào nâng niu từng cánh hoa mới thấy hết cái nỗi nhọc nhằn để rồi cười viên mãn khi chúng hé nụ. Ngoài [đam mê] vợ ra thì em còn có hai niềm đam mê khác đó là đam mê lan và đam mê… chó 😀
ThíchThích
em ơi, mấy hôm nay Thủy tiên đua nhau nở, mỗi thứ một kiểu cấu tạo cánh và nhụy, màu khác nhau, thấy vui là mình đã góp công tạo ra một cái gì đó cho dù chỉ là cho riêng mình….ngắm….hihihi nhưng thực tình thì mọi người đi qua nhà chị hay ngó nghiêng rùi nói với nhau ” đẹp nhẻ, đẹp nhẻ”,mình nghe vậy cũng xung xướng cõi lòng…mà thực ra thì mình làm vì mình thích khi ngắm hoa nở lòng mình âm thầm nở hoa…chứ cũng k phải vì muốn ai khen…
ThíchThích
Dạ, em đã bảo là ở khoảng này là chị em mình có thể chia sẻ nhiều hơn với nhau mà lị. Thật ra nếu chị nhìn kỹ một chút (so sánh hoa và chiều dài phát hoa với lá, cành) thì sẽ thấy hoa này rất nhỏ, bé li ti, đường kính mỗi hoa chừng vài ba milimet, chiều dài cả vòi hoa chừng 5-7 cm. Chính vì bé tẻo tèo teo như vậy nên nó còn qua mặt được các trưởng giả học làm sang. Người ta gọi nó là hoàng thảo báo hỷ, nếu yêu và quan sát sẽ thấy nó đẹp mê hồn chị ạ…
ThíchThích
chị cũng khoái mấy thứ cánh bé bé thế mới chít đó Trần, bé nhìn đã thấy xinh, mí lại cánh của em lan này này có sọc nho nhỏ trông rất là duyên…hổm rồi chị đi xem ở cửa hàng hoa lớn lắm, có loại lan cánh màu xanh vàng, bé bé xinh ghê, chị định “chộp” mà k được “chộp” bảo vệ họ tuýt còi!
ThíchThích
Nhìn chung là ở ta thì cái gì càng to bao nhiêu, càng hoành tráng bao nhiêu thì càng khoái. Có một câu gần như đã trở thành thành ngữ – “VN ham to”. Không biết chị đã nghe chưa? 😀
ThíchThích
Ừ nhà mình thích “hoành tráng” và theo trào lưu, không chú trọng cá tính và sở thích riêng của mình.
ThíchThích
Trước đây em có đọc một bài của Hoàng Ngọc Hiến trả lời phỏng vấn của Phạm Thị Hoài. Tựa đề là “Cái nước mình nó thế”, đọc mà cười nhưng đau bởi nói trúng quá…
ThíchThích
Ủa sao Trần Phan ở tít BÌnh Định xứ dừa mà cũng biết bà con nhà chị là sao ta?
ThíchThích
Thế hóa ra em với chị bà con họ hàng với nhau à? 😀
ThíchThích
chị không rõ là chị và em có họ hàng chi không nhưng mà bà nôi chị họ Hoàng, bà ngoại chị họ Phạm!
ThíchThích
Khà khà, vậy là bà con gần rồi! [cứ bắt quàng phát, sau này chị có mà nổi tiếng thì nhớ soi xung quanh chút chút nhé :D]
ThíchThích
Không biết trồng hoa, không hiểu về hoa nên không thèm ghen tị tí nào. Coi như GS đã phí công gẩy đàn tai trâu. Thế đấy, GS Trần tức chưa? 😀
ThíchThích
Khà khà, nói thế mà không phải thế. Tức mà giấu trong lòng là dễ trầm cảm và dẫn đến yếu… sinh lý đấy. Sợ chưa? 😀
ThíchThích
Thấy hoa của lão mỗ tuyệt đẹp, tức quá định ứ có khen. Nhưng nghĩ kỹ lại là chỉ còn có cách khen mới hết được tức, nên ko còn cách nào khác là phải khen, cả hoa Phan cũng khen luôn. Lão đỗi đề tài cho tui có cơ hội thọc gậy bánh xe chơi được ko. À mà lão nói ra tui mới biết là tui cũng có cái đam mê giống bác là mê … chó, mà mê nhất là cái giống mà bọ choi choi gọi là “vitamin gau gau” 😀
ThíchThích
Thì Tum cứ khen đi, khen cũng là vitamin cho mình và cho người khác mà đâu có tốn kém gì đâu…
ThíchThích
Hì hì, chị thông cảm chút đi. Lão ấy đang ghen tức 😀
ThíchThích
@ lão Tum:
Khà khà, biết ngay là thế nào lão cũng tức lòi mắt vì dù gì lão cũng là danh môn chánh phái mà. He he, tức đi, tức nữa đi, tức cho nổ con ngươi chơi…
Còn cái niềm đam mê chó của lão và của mỗ nó hơi khác. Thật ra trước đây cũng giống lão, ghiền vitamin gâu gâu một cách tàn bạo nhưng độ năm hai hay năm ba hồi học ĐH gì đấy có nuôi một trự què chân bị người ta bỏ. Từ đó kim bồn tẩy thủ, gác đũa quy ẩn jang hồ. Khi cảm nhận hết cái tình rồi thì quay sang ghét luôn mấy cha hay lui tới chốn cầy kiết thị phi. Coi chừng mỗ căm thù luôn cả lão đấy 😀
ThíchThích
đúng là nếu mà có nuôi chó, mèo rồi thì sẽ đâm ra căm ghét món thịt chó, cao mèo thật. Thương lắm. Chị còn nhìn thấy lợn khóc rồi! có viết entry về cái này rồi.
ThíchThích
Dạ, thương lắm, khi đã yêu thương rồi thì không ai đành đoạn hạ đũa vô tình cả chị nhỉ. Thật ra em có quá nhiều đam mê, kể ra cũng hơi tham nhưng chẳng biết làm sao được 😀
ThíchThích
Nhiệt liệt hoan nghênh những đam mê, chị nghĩ tội nghiệp những người k biết dùng thời gian làm gì.Cuộc sống có muôn vàn cái hay, cái đẹp..nếu không tận hưởng được thì phí!
ThíchThích
Hì hì, tham thế kể ra thế thì cũng… khùng khùng. Không phải nịnh vợ đâu, đời em may mắn có một người phụ nữ để chia sẻ với em những thứ mà người ta cho là rỗi hơi 😀
ThíchThích
vậy là tuyệt vời đó Trần Phan, chị nghĩ k gì tuyệt vời hơn là trong cuộc sống chung mà vẫn giữ được những cái riêng-những say mê ( tất nhiên lành mạnh) của mình. Em đúng là số “năm bờ oăn” rùi, song song với Sam! hihihi
ThíchThích
Khà khà, ai mà tự nhiên chen vô nổ banh xác pháo vậy ta? Khà khà, thế vợ của bác Sam tuyệt vời lắm hả chị? 😀
ThíchThích
Nói về chó, he he, mình được nghe cái từ “vitamin gâu gâu” thấy cũng buồn cười nên tít lên cho vui. Thực ra số lần thực “người bạn trung thành” kia của mình chỉ tính trên đầu ngón tay (hoặc chỉ phải thêm vài ngón chân vào) và thật ra dân QNam không mấy người thích món này (thề có thánh Ala là tum không hề nói dối). Có vài lý do, trong đó đọc báo thấy người ta “biến hoá” “người bạn trung thành” ghê quá và lý do quan trọng hơn là mình cũng nuôi 1 chú vàng gọi tên là Ki (lúc đó mình đang học lớp 9) nêu mình cũng nhận được cái tình của cu Ki. Phân minh phân ưu với lão đễ lão hiểu và tiếp tục cho sử dụng cái hành lang nhà mà ngủ :D.
ThíchThích
Rồi, hiểu hiểu. Thôi để chiều về mỗ xóa tên lão ra khỏi sổ… thù vặt 😀
ThíchThích
Khà khà, thế vợ của bác Sam tuyệt vời lắm hả chị
————
Để chị đi hỏi bác Sam for sure nha!
ThíchThích
Cứ làm như dân chủ lắm không bằng. Đằng nào mà lão ấy chẳng phải gật 😀
ThíchThích
Trần Phan ơi, hôm qua chị đi đến “one of the best places” để ngắm sakura ở Tokyo, chị chụp hình đen trắng đới, trông cũng mơ ảo lắm em ạ.
ThíchThích
Em mới chạy sang nhà chị đấy. Chưa nói đến kỹ thuật, cảm nhận của chị với những góc máy ngày càng tinh tế. Thật đẹp chị ạ!
ThíchThích
hì hì bởi sao biết không Trần Phan, ngày trước thì chụp cái gì là chỉ đơn thuần cho mọi người biết ở NB có cái đó đó, hình hài thế đó…chụp như là tả lại bằng hình ảnh đó, chị k hề chú ý góc độ, bố cục chi chi hết….( nghĩ cũng tội nghiệp những người bạn ngày xưa đã xem hình chị “chộp”)..Sau này thì chị mới được hướng dẫn thêm về kỹ thuật để làm cho bức hình trở nên sinh động hơn.
ThíchThích
Dạ, tay nghề của chị dạo này lên quá. Có một cuốn e-book về kỹ thuật chụp hình bằng máy kỹ thuật số mà hôm trước em có giới thiệu. Đọc rồi tự mình kiểm chứng thấy cũng hấp dẫn chị ạ. Nói thế thôi chứ ảnh đẹp hay không, hồn vía nó thế nào phụ thuộc vào sự tinh tế của người cầm máy. Chụp mà chỉ chú cho rõ nét thì hóa ra đi chụp hình thẻ làm passport 😀
ThíchThích
ừ chị cũng k thích lạm dụng kĩ thuật quá, tất nhiên biết một chút để sao đừng quá ngô nghê thôi, nhưng chụp bằng ” trái tim” thì sẽ tuyệt vời hơn, chị được dặn dò cẩn thận vậy rùi!
và chị thích tự nhiên thôi chứ không có pts hay là quá cứng nhắc( một bức hình áp dụng KT quá thì có khi cũng chẳng còn mấy hồn vía)
ThíchThích
Dạ, em đồng ý với chị hoàn toàn, học hỏi là tốt nhưng một người cầm máy dày dạn họ biết cách khai thác góc máy và ánh sáng của mình như thế nào để có một bức ảnh trần ưng ý (với họ) chứ không sóp seo gì hết. Chụp ảnh mà lạm dụng pts em có cảm giác như đi thi mà coi tài liệu, nó khó chịu lắm 😀
ThíchThích
“một người cầm máy dày dạn họ biết cách khai thác góc máy và ánh sáng của mình như thế nào để có một bức ảnh trần ưng ý (với họ) chứ không sóp seo gì hết…”- đúng rùi, chị biết người ni, hắn tên là Trần Phan!
ThíchThích
Mình nghi nghi xung quanh đây có một trái lựu đạn chưa nổ 😀
ThíchThích
Phan huynh ơi! Hoa đẹp quá! Em mới thấy nó lần đầu đó! Mà loại này có hương ngào ngạt không huynh? Và quan trọng hơn hết là nó có… mắc laắm không huynh? Hehehe 🙂
ThíchThích
Lan rừng Việt Nam thì hầu như loài nào cũng thơm. Khác hẳn với lan công nghiệp là hoa to, nở ròng rã nhưng lại là “hữu sắc vô hương” nếu không muốn nói là rất… vô duyên. Điểm hạn chế nhưng cũng là ưu điểm nổi bật của lan rừng Việt Nam là rất nhanh… tàn. Đúng như người ta bảo là đẹp thì thường chảnh, hoặc hồng nhan bạc mệnh vậy đó 😀
ThíchThích
Hoa Lan thì đẹp rứa nhưng mà sao người ta nói “tên Lan thì khổ” anh hè? 🙂
ThíchThích
Anh chưa bao giờ nghe điều này cả. Cô Mo coi chừng bị diễn biến của các thế lực thù địch 😀
ThíchThích
Còn có quan điệm này nữa anh nè! người ta nói phụ nữ đặt tên của các loài hoa thường khổ lắm. Tên Lan bị đồn đại là khổ chắc do ảnh hưởng bởi bài hát “chuyện tình Lan và Điệp” 🙂
ThíchThích
Khà khà, coi bộ bị diễn biến đến lưng quần rồi 😀
ThíchThích
Đẹp quá thầy ơi. Đẹp tuyệt vời đó thầy.
ThíchThích
Ừ, tuyệt đẹp em nhỉ!
ThíchThích
Nhà em cũng có trồng lan. Ba em cũng mê lan nhưng ngắm lan nhà thầy lại thấy một cảm giác khác. Không phải vì lan nhà thầy là những lan quý hiếm đâu mà là tình yêu của thầy đối với lan cũng như cây cỏ đã thổi hồn vào những bài giảng. Thật sự cảm ơn thầy vì tình yêu đó.
ThíchThích
Ba em cũng trồng lan à? Có dịp nào đó được thưởng lãm những tuyệt kỹ công phu của bậc tiền bối để mình mở mắt thêm chút ít chăng?
ThíchThích
Đẹp quá! Không thốt nên lời nữa!
ThíchThích
Dạ, em cảm ơn cô đã động viên. Hoa lan đẹp cô nhỉ, có một giò lan hài đang phát vòi và được chăm sóc đặc biệt. Lan hài khó quá, hy vọng có thể làm một quả khoe nữa với bà con! Đến chơi thường xuyên cô nhé.
ThíchThích
Chi HL ui, cái “bồn” mà chị nói đến em chưa hỉu, em đâu có cái bồn nào đâu hè? Chị đừng nó là chị có cái nhìn xuyên thấu à, thế này thì uổng công em à.
ThíchThích
Đúng rồi đấy, thông cảm và chia sẻ với lão. Mấy cái ồn ồn cái nào cũng ghê gớm 😀
ThíchThích
Nì, nì, Trần Phan, đồng chí mô quân ta, đồng chí mô quân mình, xác định rõ hí!
ThíchThích
Răng răng, thế hắn có răng không? 😀
ThíchThích
ha ha haha chị đọc cái còm của Tum mà buồn cười quá! hihihihi thôi để cười cái rùi trả lời sau hí!
ThíchThích
Khà khà, em cũng rất quãnh diện vì nhà em được nhiều còm sĩ cao tay chiếu cố 😀
ThíchThích
Chừ chị đi làm “nghĩa vụ quốc tế cao cả” cái đã , còn nợ cái còm nào tối về “tính sổ”!
ThíchThích
Em hiểu rồi, chị lại nổi lửa lên em để nuôi quân địch chớ gì? Ô kê ô kê bờ lít 😀
ThíchThích
Xin lỗi Tum, ý chị nói cái dớn dác chi chi đó!
ThíchThích
Ở trong nam, “dớn” hay “ráng” là tên chung để chỉ các loài dương xỉ đấy chị ạ.
ThíchThích
hắn có đến 36 cái răng và vài cái mọc mất trật tự…:D
ThíchThích
Để hồi nào lão qua, mỗ cho lão mượn cái cờ-lê 😀
ThíchThích
Đúng là dân mình nhạy thiệt, cứ nghe cái gì quí và có giá thì “dọn sạch” từ cái lá kim cương ở Kontum, đến rùa đồng (TP có kêu “Rùa ơi…” khản khổ đi nữa cũng ko tìm đau ra lời đáp) rồi giờ người ta đang xới tung lên để tìm Huỳnh đàn tại QNgãi… Và từ đó suy ra, lão TP vài hôm nữa sẽ bị săn lùng để bán thịt, vì CNN đưa một báo cáo khoa học của các nhà nhân chủng học nổi tiếng như HL, HB… là ăn 10g thịt TP bằng 4 năm tu luyện mòn cả ghế nhà trường :D.
ThíchThích
Và từ đó suy ra, lão TP vài hôm nữa sẽ bị săn lùng để bán thịt
—
Hê hê, lão kiếm ở đâu ra cái tin giết ngừ này thế hử? Xin đính chính ngay là thịt TP rất hăng mùi xạ, ăn vào là lú lẫn ngay 😀
ThíchThích
thịt nào mà chẳng là thịt!
ThíchThích
Thế có cứu không thì bảo để còn biết đường chạy 😀
ThíchThích
Dạo này nước biển ô nhiễm, tụi chị tránh ăn cá Trần ợ, nói thế là hiểu chứ gì?!
ThíchThích
Chẳng hiểu gì. Thế mới điên! 😀
ThíchThích
thì em sắp bị ăn thịt chứ sao!
ThíchThích
hì, đẹp quá bác à. sẽ tậu cho mình một giỏ để mà khoe thui. 🙂
ThíchThích
Hì hì, chỉ khi nào cô Bưởi cưu mang một cành lan bầm dập từ một khoảnh rừng bị tàn phá hay lượm mót vài nhánh héo úa mà người bán lan rừng rơi vãi. Ấp ủ chờ nó đâm rễ, chờ nó mọc từng lá non rồi chờ mãi chờ mãi, chờ đến hai năm, ba năm, hoặc lâu hơn nữa để rồi một ngày nó nhú ra cái vòi hoa thì mới “đã” vô cùng. Tậu một giò có sẵn thì nước non gì 😀
ThíchThích
hic. để rồi xem em có tậu được kiểu như rứa không nha. he he nói thiệt là hồi lớp 9 bọn em trèo lên lèn chơi phát hiện có 1 cây lan trên mỏm đá dựng đứng. bạn em hái tặng em. nhưng thật tiếc khi mang về nhà thì nó chỉ ra hoa một lần duy nhất.
ThíchThích
Chà, lãng mạn phết. Có ai làm thế với mình là mình yêu mê yêu mết 😀
ThíchThích
thầy ơi! lúc đầu mới đọc xong tựa đề em lại tưởng thầy nói cô Thảo báo hỷ gì nữa chứ!hiiii. phải nói là đẹp tuyệt ấy!màu sắc tuyệt vời luôn! đẹp quá…đẹp giống cô Thảo nhà ta quá thầy nhỉ!
ThíchThích
Hì hì, so với cô thế nào được? Mình thấy chẳng giống chút nào bởi cô nhà ta đẹp thì chỉ có nhất trở lên. Gần bằng thì còn chấp nhận được 😀
ThíchThích
Hoa đẹp quá nên không thể không ghen tị…….
ThíchThích
Tức thì tức nhưng đừng có lòi mắt ra đấy nhé 😀
ThíchThích
hoa thầy trồng nhìn có lí quá ah ! đẹp thật đó thầy ơi < còn chậu nào ko, em thấy thích ghê hj
ThíchThích
Vừa rồi có biết chuyện, rất buồn. Hồi nào mình sẽ ra nhà sau.
ThíchThích
đẹp quá, a có thể chỉ cách chăm sóc lan này được ko? e mới mua 1 giò về nhưng chưa ra hoa, có cả chục nhánh đã rụng hết lá khô khốc. Em đang định cắt bỏ. Nhưng nghe nói cây rụng hết lá là ra hoa…mà e chờ hòai….
ThíchThích
Tớ mới mua 1 gốc lan Báo Hỷ cây cao 50-60cm, tầm 25 nhánh cũng khá lớn tuổi tầm 10-15 năm rồi giờ hok biết trồng sao cho em mau phát triển và ra hoa đây hix.
ThíchThích
Bác Trần Phan ơi, bác có thể chia sẻ thêm kinh nghiệm trồng Báo Hỷ được không ạ? Hôm qua em mới ghép 1 em trên chậu dớn (hôm nay vào nhà bác đọc bài mới biết là mình đã phạm vào tội ác. huhu). Vậy nên có chế độ chăm sóc như thế bào để em ấy mau bén rễ và sớm ra hoa ạ? Cảm ơn bác trước ạ.
ThíchThích
Hoàng thảo báo hỷ, có người nói với tôi rằng, chủ nhân trồng được hoàng thảo báo hỷ ra hoa nếu người đó chưa lập gia đình thì nhất đinh năm đó chủ nhân của nó sẽ cưới chồng hoặc vợ. TP và mọi người nghĩ sao?
ThíchThích