- Trần Phan
Bố viết những dòng đầu tiên này cho con. Sáng nay, bố đưa mẹ con đi khám định kỳ, nhìn bàn tay nhỏ xíu của con trên màn hình máy siêu âm bố đã không kiềm được cảm xúc. Đây là lần đầu tiên bố con mình trông thấy nhau con nhỉ!
Mọi người mong con là con trai, mẹ con cũng sợ bố buồn khi bảo con là con gái. Riêng bố, bố không nghĩ thế đâu. Mẹ con và bây giờ cùng với con là món quà vô giá mà ông trời dành tặng riêng cho bố. Trưa nay, bố đã ghép một giò lan ngọc điểm để hàng ngày cùng con chăm sóc và tặng cho con khi trưởng thành, bố mong con sẽ như loài hoa đặc biệt này…
Bố sẽ yêu thương con, sẽ cầm tay, tập cho con đi trên cuộc đời này. Bố hứa đấy!
Tem nhà bác cái! 😀
ThíchThích
Vài dòng ngắn ngủi nhưng dạt dào tình cảm anh à. Mừng anh chị nhé. Tự nhiên cảm thấy vui lây
ThíchThích
Cảm ơn cô Lu nhiều hén. Vui mà chia ra thì nó còn vui nữa 😀
ThíchThích
Niềm vui chia ra sẽ nhân lên ngàn vạn lần, Trần Phan à. Chúc mừng hai vợ chồng Trần Phan và em bé sắp chào đời. Cuộc sống đáng quí biết bao.
ThíchThích
Cảm ơn bác Phay thật nhiều về lời chúc và sự sẻ chia với niềm vui của bố Phan nhé. Bố Phan đang chuyển từ sướng sang phê đây 😀
ThíchThích
@ Thuận Phong:
Lần này chú lấy sec hay cổ phiếu của EVN?
ThíchThích
“Ruộng sâu trâu nái không bằng con gái đầu lòng”, ông bà ta nói hổng sai đâu bác. Em chúc mừng bác đã lụm được của quý còn hơn cả kim cương! 😀
ThíchThích
Chú chỉ được cái nói đúng. Cưới vợ nhanh nhanh chú nó ơi!
ThíchThích
Em làm chị nhớ khi chị nhìn thấy bé CS với chân tay bé xíu vẫy vẫy ..
chúc mừng em, chia sẻ niềm vui chờ đợi một thành viên mới của gia đình em….
ThíchThích
Khà khà, đúng là không có cách gì tả được cái cảm giác ấy. Chỉ biết nói là SƯỚNG. Cảm ơn chị nhiều nhiều 😀
ThíchThích
ừ khó tả lắm,chị nhớ lúc đó chị có bầu được chừng 3 hay 4 tháng hay sao đó, là lúc em bé chưa phải quá to, mà k còn quá bé..Bạn chị từ Mỹ qua chơi, khi chị ấy về chị tiễn ra ga hơi vội….sau đó thì chị thấy đau bụng, hoảng quá đi bác sỹ thì người ta dùng siêu âm 3 chiều hay sao đó, chị nhìn thấy hình ảnh CS bé tí teo nhưng đã thấy rõ 2 cánh tay vươn lên vẫy vẫy..nhìn lúc đó không thể tả ra làm sao…chỉ biết sung sướng, thiêng liêng, cảm giác được mình đang làm một chức phận thật cao cả: mình mang trong mình một con người bé nhỏ, mình mang lại cho người đó sự sống….mình thấy mình cũng lớn lao hẳn lên!
ThíchThích
Khà khà, quá đã. Chị nói thiệt hay, trúng ngay chóc những cảm xúc của em. Tự nhiên thấy mình lung linh và thiêng liêng lên hẳn đó chị 😀
ThíchThích
Lúc đó bé còn bé lắm lắm í nha Trần, đôi tay vẫy vẫy dài chừng vài cm là cùng..nhưng rõ lắm…chính thế làm cho mình có cảm giác mình là một người khác hẳn, một người mang một sứ mệnh lớn lao hay đúng hơn là được trao tặng một sứ mệnh đặc biệt…lớn hơn tất cả mọi thứ, quan trọng hơn tất cả …
Sam toàn cự nự với chị bởi vì Sam không phải là người có thể cảm nhận những chuyển động khe khẽ của em bé như là chị cảm nhận ngay trong lòng mình. Đầu tiên nghe như có ai búng khe khẽ vào vách bụng thì thầm” con đây, con đây, có tui đây à nha!”…
ThíchThích
Khà khà, được nhận nhiệm vụ thiêng liêng này bố Phan khoái chí cưới rung hết cả cái bàn đặt màn hình đấy. Phải viết sẵn cái diễn văn cho lễ nhậm chức mới được 😀
ThíchThích
nói chung hôm nay là ngày đặc biệt trong đời Trần Phan nhẻ, hôm nay sẽ là ngày dịu dàng, đằm thắm, bao dung…
ThíchThích
lại nói đến đoạn diễn văn nhậm chức thì kể Trần nghe:
Sinh CS xong rùi nha, chiều hôm đó bố Sam vào thăm 2 mẹ con. Trong không khí thiêng liêng bố bế con, mẹ bên cạnh.. từ 2 nay thành 3 người, chị nghĩ giây phút này phải nói điều gì mới được, thế là chị nói cái gì đấy đại loại văn hoa tí là từ nay có 3 người,sáng bước yêu thương chi chi đó..nghĩ chắc chồng sẽ cảm động rưng rưng nói lại chi đó đơi, ai ngờ chẳng thấy Sam nói gì, chỉ cầm tay em bé lắc lắc..mới thất vọng chứ!
ThíchThích
Quá đặc biệt đó chị. Từ một mình em rồi thành hai, rồi lại thành ba, rồi bốn năm sáu bảy,… Mới nghĩ thôi đã thấy sướng rồi 😀
ThíchThích
Chà! Chán nhỉ. Thế không có cái đoạn trịnh văn trọng kính thưa kính gửi gì à? Kha kha, nói thế thôi, chờ mấy cha nói được một câu cho nó ra hồn thì có mà xuống lỗ. Thế là nhất chị rồi đấy 😀
ThíchThích
Nì, ẩn ý của tui là sau ni phải biết nói vài câu cảm văn động với Mrs. Trần Phan đó nhe!
Thế hôm nay đi khám xong thì nói câu chi với vợ đó?
ThíchThích
Chị nói làm em mới tá hỏa. Té ra hồi sáng khoái chí quá nên quên cả kính thưa lẫn kính gửi. Rút thêm một [đoạn dây] kinh nghiêm nữa 😀
ThíchThích
lo gì, cơ hội vẫn còn nhiều lắm..mà nếu trót k nói rùi thì chăm chỉ vo gạo, nấu cơm, giặt giũ bù vào!
ThíchThích
A lô, sao ạ? Chị bảo sao cơ? Chị nói gì em nghe không rõ ạ? Tít tít tít, lại mất sóng. 😀
ThíchThích
k sao, chị dặn Mrs. Trần Phan cứ ngồi chơi cho khỏe, quần áo về bố Phan giặt, cơm bố Phan nấu, bát bố Phan rửa..Xong xuôi bố Phan sẽ mát xa lưng cho Mrs. Trần kẻo mỏi vì cái bụng nặng rùi…
ThíchThích
Hay là kỳ này mình viết đơn xin nghỉ phép nhẻ?
ThíchThích
khi vợ em sinh thì em nghỉ hè hay sao?
hihihi nhưng Sam nhà chị xin nghỉ 3 tháng khi chị sinh CS đó nha!
Nói chung cứ chịu khó giúp vợ đi nhá, càng ngày bụng càng nặng nề, có thai lần đầu nữa nhiều mệt mỏi, lo lắng lắm!
ThíchThích
Bố Phan đã sẵn sàng. Hai chân rộng bằng vai, hai tay đưa lên cao, mắt nhìn theo tay, hít vào 😀
ThíchThích
Bố Phan đừng có nhầm thể dục buổi sáng hay giữa giờ với phụ giúp mẹ cháu nhé!
ThíchThích
Khe khe, nhiều lúc muốn giúp bếp núc nhưng vợ nó sợ làm hỏng nên cứ bảo: ông đi chỗ khác cho tôi nhờ. Đấy, chị đừng bảo là em không muốn giúp nhé 😀
ThíchThích
Xóm Guốc Dép chứng kiến niềm vui chào đón thành viên mới ra đời của Small, Trần Phan; hồi hộp đợi thiếp cưới của chú Phong…
sao thấy thật ấm cúng, thật đặc biệt
y như là một gia đình rộng lớn với nhiều thế hệ vậy nhỉ?
ThíchThích
Ủa? Vậy là từ trước đến nay chị coi em là em ghẻ à?
ThíchThích
Trong không khí vui tươi phấn khởi mà vẫn không quên ….lựu đạn hầy!
ThíchThích
Cái này là khuyến mãi. Hàng nguyên đai nguyên kiện em còn để trong kia 😀
ThíchThích
Bố Phan này đúng là” vui duyên mới, k quên nhiệm vụ”!
ThíchThích
Công nhận bố Phan ngoan nhẻ 😀
ThíchThích
“sao thấy thật ấm cúng, thật đặc biệt”
Quá chuẩn, chị HL ơi.
ThíchThích
Chuẩn không cần chỉn 😀
ThíchThích
tự nhiên thấy Trần thực sự chững chạc đo nha!
ThíchThích
Thế à? Thế thì em phải gọi đôi ba thằng chiến hữu làm một trận quành tá tràng gọi là lễ trưởng thành (quê em mấy cụ bảo là lễ mọc lông) 😀
ThíchThích
Đúng từ khi có con sẽ khác nhiều đó em ơi!
ThíchThích
Chuẩn bị tinh thần. Hai tay vươn lên cao hít vào 😀
ThíchThích
Triệu chứng mọc lông là sốt nhẹ, thử cặp nhiệt độ coi sao?
ThíchThích
Còn triệu chứng nào nữa không bác chứ cái nhiệt kế là không ăn. Hôm trước gặp em Thúy (Mai Phương) ngoài đường là nó tăng vọt lên trăm tám liền 😀
ThíchThích
Như chị nhìn thấy Sam nhà chị cũng lớn lên theo con đó nha. Con làm cho bố có trách nhiệm, biết yêu thương và chở che đúng nghĩa.
Hồi mới có em bé Sam chẳng biết nói gì , chỉ suốt ngày:” CS đấy à, Bố đây, Bố yêu CS lắm”, nếu nói về lời nói thì chừng đó nói đi nói lại suốt cả ngày. Nhưng con lớn dần thì dạy cho bố cách nói chuyện với con, cách thổ lộ tình cảm với con.
Nhưng mà TC thì cứng đầu lắm nha, hồi TC 6 tuổi thì phải, có lần Sam giận TC và ra nghị quyết là k thèm nói chuyện với TC cho TC” biết tay”, TC cũng không thèm nói chuyện với bố luôn. 2 bố con k nói chuyện với nhau 2 ngày, sang ngày thứ 3 chị bảo TC:” con nên xin lỗi bố đi!”, TC bảo:” Nhưng bố k nói là tại sao con có lỗi thì con không biết phải xin lỗi vì cái gì”, chị nói vể cái lỗi thì nó bảo là nó k tin là vậy, phải bố nói thì nói mới hiểu bởi vì chỉ có bố giận chứ mẹ đâu có giận. Buổi tối đến giờ tắm, chị nghĩ là để 2 bố con tắm cùng nhau thì đằng nào cả 2 cũng phải nói chuyện vì cái phòng tắm mấy m2 mà 2 người thì không thể không nói. Ai đời, trong cái bồn tắm dài 2m, rộng 80cm mà 2 tên quay mặt 2 hướng k thèm nói gì với nhau!!! 4 ngay qua đi như vậy.
TC cứng cổ mà Sam thì k thể thay lời của mình! thế là Sam cáu lên bảo tại chị không làm cầu nối để cho Sam và TC nói chuyện với nhau, chị cáu tiết bảo là tại Sam quyết định vậy rùi chừ đổ tội cho chị. Sam cũng cuống lên cáu chị luôn vì không nhẽ Sam xuống nước trước cu con 6 tuổi! Sau rồi có lần TC muốn làm gì đó, chị mới bảo” thôi con xin lỗi bố rồi mình đi”, lúc đó TC mới xin lỗi. Sam cười rạng rỡ!
ThíchThích
Khà khà khà, công nhận là mấy lão râu ria nhà chị cứng cựa gớm hè, 4 ngày mà không xi nhê gì à? Kha kha, qua đó cũng thấy được hoặc là sự lãnh đạo tài tình hoặc là sự đàn áp hết sức dã man của o Linh thì mới trị đầu được mấy ông mãnh này. Riêng cái đoạn chị nói CS đưa hai bàn tay bé xíu thấy sướng chị nhỉ. Bố Phan quá đã 😀
ThíchThích
Riêng cái đoạn chị nói CS đưa hai bàn tay bé xíu thấy sướng chị nhỉ. Bố Phan quá đã
—————–
Đúng đó em ơi, k bao giờ quên!
ThíchThích
Hồi đó mà có cái micro thì thế nào em cũng “trong niềm hân hoan vô bờ bến, Phan xin hát một bài” 😀
ThíchThích
Chúc mừng Phan có con gái. Bé là đứa đầu a?
ThíchThích
Cảm ơn bác chổi hén! Ruộng sâu trâu nái đấy bác ạ. Đang chờ ngày khai bông nở nụ. Mai mốt nhứt định nhờ bác Chổi nói với ông sếp hôm trước nghiên cứu cho cháu nó cái trường điểm 😀
ThíchThích
Không, con gái bố Phan dứt khoát không thèm chạy đua thành tích với lại trường điểm. Cầu mong cho bé được hưởng sự giáo dục tốt lành từ cha mẹ, là hai người thầy đầu tiên và vĩ đại nhất của bé.
ThíchThích
Cái này chị nói nhỏ nhỏ chút được không? Các sếp nghe được không cho vào trường điểm thì tội cho nó 😀
ThíchThích
Tóm lại là sắp lên chức, tha hồ uai! 😀
ThíchThích
Quá wai, tóm túm lại cũng thế 😀
ThíchThích
” …….. Mẹ con và bây giờ cùng với con là món quà vô giá mà ông trời dành tặng riêng cho bố… ”
Chỉ cần thế thôi !
ThíchThích
Cảm ơn bác Trà nhiều nhiều. Thế thôi bác hén. Thế là nhất quả đất rồi. Cái cảm giác được làm người nhất quả đất sướng lắm bác ạ 😀
ThíchThích
Cô Thảo chúc con gái ra đời là một bé xinh, bé ngoan, bé khỏe, bé thông minh. Lớn lên con cũng hóm hĩnh mà chân thành như ba con, con nhé!
ThíchThích
Cảm ơn cô Thảo hén! Cô Lu đã hứa là chăm sóc, cô Thảo đã hứa cái khoảng học đàn và học văn,… Bố Phan cứ mà sướng tít hết mắt 😀
ThíchThích
Có con gái đầu lòng thật may mắn, anh Phan à!
Thường, cha thì rất yêu con gái. Bé gái được giáo dục tốt sau này sẽ đỡ đần mẹ trong việc quán xuyến gia đình. Và thường thì bé gái biết lắng nghe hơn là bé trai.
ThíchThích
Em nói đúng đấy, thường thì cha thương con gái nhất. Riêng bố Phan thì thương đặc biệt 😀
ThíchThích
XIn nhớ cho mấy chữ ” nam nữ bình đẳng ” nha, chừ thì nịnh vợ quá nhẻ!
ThíchThích
Khà khà, vợ mình mình nịnh. Sợ là sợ nịnh vợ hàng xóm chớ 😀
ThíchThích
he he he ngọt ngào quá, ngọt ngào không chịu nổi!
ThíchThích
Chuyện! Đạt danh hiệu “người chồng nhân dân” mà lị 😀
ThíchThích
Ui chao! Một ông bố tương lại hết sức dễ thương. Thế là nhất con gái bố Phan rồi đấy.
ThíchThích
Bố Phan rất ngoan và rất hiền nên con gái bố Phan phải nói cho đúng là không những nhất mà còn là nhất thế giới bác ạ 😀
ThíchThích
Thế là Bố đã có Con
Bao năm thương nhơ moi mòn ngóng trông
Cám ơn cái sơi tơ hông
Mẹ – Con … và Bô sơm hom xum vay
ThíchThích
Cảm ơn chú Sơn đã chúc mừng và đề thơ. Cưới vợ nhanh lên chú! Sướng đủ chuyện 😀
ThíchThích
đúng rùi, Sơn học anh Phan đi!
ThíchThích
Nói thế thôi, cưới vợ đâu có dễ 😀
ThíchThích
dễ hay không cứ đóng học phí cho anh Phan đi!
ThíchThích
Ai lại cứ nói toe hoe toét hoét ra thế 😀
ThíchThích
Vo con la chuyen ca doi, gio ta noi chuyen khac di.
ThíchThích
e khó Sơn ơi, entry ni của anh Phan bàn về con, về vợ!
ThíchThích
Chú nói tào lao, “chuyện khác” cũng là chuyện cả đời 😀
ThíchThích
Khà khà, nhứt định em phải làm ông tám trong cái entry hay nhứt này 😀
ThíchThích
Chúc mùng thầy với cô công chúa đầu lòng ah !
ThíchThích
Cảm ơn chú Ngọc hén, hôm trước vào facebook của chú thấy chú đứng chụp hình với đồng nghiệp oách xà lách gớm hè. Dạo này lúa má thế nào? Đủ đong cho thằng Thạch không? 😀
ThíchThích
Hix, xúc động quá bố TP ơi! chị nhà mà đọc đoạn này thì ko kiềm chế được nước mắt luôn. Em hiểu cảm xúc này của anh, lần đầu tiên (lúc thai 10 tuần tuổi) nhìn trên màn hình thấy tay chân của con quơ quơ mà em rơi nước mắt luôn đó, cảm giác thật tuyệt vời! em cứ tưởng chỉ có người mẹ mới có cảm xúc đó, ko ngờ người bố vẫn vậy hè?
Sao chị nhà lại nghĩ nếu là con gái thì bố TP lại buồn? em chưa hiểu lắm.
ThíchThích
Khà khà, bố Phan đang sướng mà nhận được nhiều lời chúc mừng nên chuyển từ cảm giác sướng sang cảm giác… phê. Thật ra ai cũng có cảm xúc đó, chỉ có điều cánh “diễn đạt” nó thành biểu hiện là hơi khác mà thôi. Đúng như em đã chia sẻ, nhìn cánh tay nó giơ lên làm bố Phan muốn… nắm quá chừng. Thôi, nói nữa em bảo anh ham con 😀
ThíchThích
Cứ nghĩ đến cảnh bố Phan chăm sóc, nâng niu, yêu thương con gái hết sức hết hơi để…thành con dâu của cô Mo sau này mà cô Mo thấy sướng quá :). Đến thời con cái của mình chắc chắn con gái rất có giá, con trai dễ bị ế lắm, vì thế bố Phan cho cô Mo đặt 1 viên gặt “ngõ lời” trước nhe, chống ế trước cho cu con 🙂
ThíchThích
Khà khà, sao cái câu này nghe quen dữ vậy ta? Bố Phan cứ ậm ờ rồi sau này xem lễ vật thách cưới rồi quyết định sau hén 😀
ThíchThích
Câu ni được ăn theo từ câu của bố Phan ở blog bà ngoại Phương Lan đó, hehe. Cô Mo này nhanh tay và nhanh trí lắm 🙂
Vụ lễ vật thách cưới thì dễ ợt, hàng ngày cứ vào blog bố Phan đọc và theo dõi các bài bố Phan post lên, kiểu gì cũng bắt thóp được ước muốn của bố Phan. Hôm qua, đọc bài “rượu” là biết 1 điểm rồi nhe 🙂
ThíchThích
Khà khà, hèn chi nhìn thấy quen dữ. Hóa ra cô Mo dụng chiêu của Cô Tô Mộ Dung Phục 😀
ThíchThích
Trần Phan nói thêm về lan ngọc điểm cho mình biết với nhé, sao lại gọi là loài hoa đặc biệt?
ThíchThích
Dạ, lan Ngọc điểm chính là lan Nghinh xuân (hay còn gọi là Đai châu, Đại châu,…) mà em đã có dịp khè trong một bài viết trước [tại đây] 😀
ThíchThích
Anh Phan không xưng “ba” mà xưng “bố” àh?
Là lá la… Vậy là em lên chức Cô rồi 🙂 . Cô Út mong công chúa bé nhỏ khỏe mạnh, cứng cáp. Sau này lớn lên tha hồ nhõng nhẽo với ba Phan!
ThíchThích
Khà khà, cảm ơn cô Út hén. Con gái bố Phan đúng là có số hưởng, được kế thừa cả một tủ đồ chơi của cô út Khánh. Nào là tu huýt, lào là đồ chơi đồ hàng, nào là dép vịt,… ố la la, ố lô lô 😀
ThíchThích
Bố Phan ơi, răng rùi, tình hình răng rùi, cái cảm xúc hắn vẫn ngùn ngụt à!?
lại sang coi hoa nha!
ThíchThích
Khà khà, mới lột tem xong. Đã kiểm duyệt, đi đúng lề. Kaka… 😀
ThíchThích
mà nói chung chị nghĩ bố Phan sau ni oai lắm, tình hình trai thừa gái thiếu mà con gái bố Phan thì lại rất tuyệt nữa nên chị nghĩ có thể bố Phan cũng nên đi dự một lớp tập huấn về các kĩ năng chọn rể em ạ, chứ trong mấy tỉ nam giới trên quả đất ni, chọn 01 cho con gái bố Phan là cũng việc khó khăn vì lẽ đó nên trang bị một hành trang vững, đạp tan mọi âm mưu ” bẫy bố Phan” nha!
ThíchThích
Khà khà, tinh thần là như thế. Chỉ sợ bố nó say rượu ừ đại thì toi cả một đời bông 😀
ThíchThích
thì thế mới cần chuẩn bị hành trang, phải vững vàng kiên định đập tan mọi âm mưu bẫy bố Phan bằng rượu hay bằng lựu đạn!
ThíchThích
Quăng lựu đạn hay cưa bom đều là nghề của bố nó. Khoảng này khỏi lo. Chỉ sợ rớt trúng hũ hèm 😀
ThíchThích
ghê quá!
ThíchThích
Thì đã bảo là thế mới sợ 😀
ThíchThích
Chúc mừng em với cái cảm giác ngất ngây khi nhìn thấy một sinh linh bé bỏng, thấy đôi bàn tay bé xíu của con gái mình như đang vẫy gọi. Một sợi dây vô hình đã gắn kết tình ruột thịt thật là tuyệt vời và thiêng liêng.
ThíchThích
Cảm ơn chị Hà Bắc thật nhiều. Đúng là “một sợi dây vô hình đã gắn kết tình ruột thịt thật là tuyệt vời và thiêng liêng”. Hàng ngày thấy mình tờ lơ phất phơ, hôm nay thấy lên giá hẳn 😀
ThíchThích
Có một đứa con, cảm giác như sự sống của mình được nối dài, trở thành bất tử… Đặt tên cho công chúa chưa, bác Phan?
ThíchThích
Có một đứa con, cảm giác như sự sống của mình được nối dài, trở thành bất tử…
—
Câu nay nâng lên tầm triết học được rồi đó bác. Hay thế và… đúng thế 😀
ThíchThích
Đúng là đất nước đỉnh cao bố Phan nhỉ?
Anh Ly cũng nhanh nhanh lên!
ThíchThích
Thì thế mới cần phải làm đường cao tốc 😀
ThíchThích
chừ vội đi, tối về kể chuyện vụ đặt tên cho bố trẻ nghe hí!
ThíchThích
Ngồi đây chờ luôn vậy 😀
ThíchThích
Vụ đặt tên nhiêu khê ra phết nha bố Phan, bởi người N dùng chữ Hán, rùi cả chữ cứng, chữ mềm ( vv) …đa dạng lắm, trong chữ Hán lại có cùng cách phát âm mà viết khác nhau, nghĩa khác nhau…Cuốn sách dạy đặt tên dày cộp. Tụi chị quyết định sau khi sinh em bé mới chọn tên, và chọn tên gì mà cả 2 bên nội ngoại đều dễ gọi…Sau khi sinh em bé, Sam cứ ngồi chọn tên để đặt, viết nháp ra rồi 2 vợ chồng thảo luận và loại dần…vậy mà cũng phải mất 2 tuần nhé. Ban đầu chị cứ thích những cái tên thật kêu, oách xà loách đó Bố Phan, nhưng mà bà nội CS bẩu:” cái tên gắn với cuộc đời một con người, phải chọn sao cho có ý nghĩa về đời sống chứ không phải là để gọi lên cho lảnh lót cho oai phong!”, rứa rùi đến khi chọn đúng cái tên mà ban đầu khi Sam đưa ra thì chị giãy nảy….Cái tên CS bà nội chọn là với ý nghĩa khi sống trong thế kỉ 21 con người ta phải năng động, linh hoạt, nhưng với cái tâm trong sáng, nhân hậu…
ThíchThích
Thế còn khi đặt tên cho TC, có còn cãi nhau không, chị HL?
ThíchThích
À nàng Phay, khi đặt tên cho TC thì dễ dàng hơn, tên con trai mà. Sam bẩu Sam muốn tìm cái tên ý nghĩa đó là một người đàn ông thực thụ về chất chứ k phải là người đàn ông theo nghĩa đen..và chọn một cái tên khó viết một chút vì cái họ thì quá đơn giản…Lúc đó HL thấm nhuần tư tưởng tầm quan trọng cái tên về nội dung chứ k phải hình thức nên OK.
Thực sự nhiều người chạy theo hình thức ví dụ chọn cái tên thật kêu như hoa hậu hay thiên tài, hoặc chỉ sự gắn bó chồng vợ ( nhưng cãi nhau ỏm tỏi, hoặc li dị ngay sau khi con ra đời…)…
ThíchThích
Khà khà, thích nhẻ. Nhân chuyện đặt tên em nhớ ở quê em hồi xưa người ta thường gọi bằng những tên thật xấu cho dể nuôi. Nên nhiều khi tên quên béng luôn cái tên thật. Mà việc khai giấy khai sinh nhiều khi lớn tồng ngồng rồi mới đi làm. Em có một ông bác họ, khi đi làm giấy khai sinh, cán bộ phụ trách hỏi đặt tên gì. Ông bác không nhớ được định đặt tên gì, thế là ông khai là Phan Thị Củm. Từ đó chết với cái tên này luôn…
Đây là chuyện có thật, em không thêm mắm thêm muối một chút nào 😀
ThíchThích
Nói cãi là nói cho vui, thật ra lão Sam nghĩ ra dăm bảy cái tên rồi trình lên cho o Linh duyệt là xong. Đúng thủ tục 😀
ThíchThích
Họ tộc của em có lệ việc đặt tên là do ông nội của em bé. Khà khà, kiểu này phải về bỏ phong bì cho ông nội nó thôi mấy bác ơi 😀
ThíchThích
thì để cho ông nội đặt đi!
Như tên của tụi chị là do ông bác tộc trưởng đặt hết đó em( ý chị nói là chị em chị và các anh chị em họ cùng thế hệ chứ sang đời cháu thì bác ấy chịu), vì thể tên không trùng ai trong gia đình, họ tộc và rất ý nghĩa.
Ý chị nói hình thức ở chỗ: khi đẻ con thì đặt cái tên thể hiện tình yêu vô bờ bền của vợ và chồng, nhưng có con rùi thì cãi nhau ỏm tỏi, đánh nhau sứt đầu mẻ trán!
ThíchThích
Em nghĩ chuyện tên tuổi đơn giản thôi, đặt sao cho xuôi xuôi, dễ gọi là được rồi. Quan trọng là bố mẹ chăm cho đứa bé mang cái tên ấy thế nào mới là chuyện. Sao bây giờ đặt tên em thấy nhiều người giở cả ngũ hành, bát quái, nào là tương sinh tương khắc, nào là gửi gắm, nào là kỳ vọng,… hà rầm. Thấy cũng mệt 😀
ThíchThích
thì cái phần đuôi em nói là cái chị muốn ám chỉ ở trên đó.
ThíchThích
Thì em cũng ăn theo chị đấy thôi. Xem ra chị em mình đồng thuận cao nhẻ 😀
ThíchThích
Chân thành chúc mừng thầy. Em ko có nhiều lời hoa mĩ như mọi người, nhưng mà lúc nào thầy cần một người để trông em bé, thì em luôn sẵn sàng. hihi
ThíchThích
Cảm ơn em về lời chúc mừng và cả sự chia sẻ! Con gái bố Phan thật là sướng 😀
ThíchThích
Ủa! Mình đã chúc mừng vợ chồng thầy Phan, sao không thấy hiện lên nhẩy? Cõng con lên vai, nó véo tai thấy sướng. Vậy mà Còm của mình lại đi “sơ tán” đâu đâu!
ThíchThích
Em tìm hết rồi mà chẳng thấy đâu bác ạ. Bác nhớ lại coi thử có nói ở đâu hông? Ví dụ như cái chỗ hát K.O. bữa hôm qua chẳng hạn. Cảm ơn bác Đồ thật nhiều, cũng mong lớn lên được đi chu du giống bác nhưng dứt khoát là không mong nó giống bác ở cái đầu trọc. Khà khà, cảm ơn bác lần nữa vì đã chịu khó ngồi gõ lại cái còm. Riêng chuyện véo tai bố nó là bác không được bày hư à 😀
ThíchThích
Đặt tên con theo tiếng V em nên chọn có 13 ký tự và không có dấu thì càng tốt. Nên tránh rơi vào 10 ký tự nhé.
ThíchThích
Cảm ơn chị Hà Bắc đã giành cho em và con gái sự quan tâm đặc biệt. Em sẽ ngâm kíu 😀
ThíchThích
Con gái à? Tốt! Đỡ nghiện Bàu Đá như bố nó 😀
ThíchThích
Chỉ sợ nó uống lén trên đường đi mua rượu cho bố nó 😀
ThíchThích
Đọc bài ni mới biết vợ chồng anh TP vẫn còn là vợ chồng son như vợ chồng em đấy chứ! em vừa viết xong phần tiếp theo cuộc sống vợ chồng son, có thời gian thì đọc xem có đồng cảm với cuộc sống của chúng em ko anh nhé!
ThíchThích
Khà khà, đúng là son thật nhưng từ son son tới sòn sòn chắc chẳng cách nhau bao xa 😀
ThíchThích
Xin chúc mừng Thầy chuẩn bị nhận một nhiệm vụ hết sức thiêng liêng và cao cả. Nhớ tổ chức một buổi lễ thật hoành tráng Thầy nhé.
ThíchThích
Cảm ơn thầy nhé! Ở ta, hể có cái gì mới là phải rửa. Thầy gợi ý xem ta nên gọi đó là lễ rửa gì? 😀
ThíchThích
Đọc mãi vẫn kết bài ni 😛
ThíchThích
Anh cũng kết cái còm ni 😀
ThíchThích
“Mẹ con và bây giờ cùng với con là món quà vô giá mà ông trời dành tặng riêng cho bố” Hỏi thật nhé: Câu này có nói bằng phương pháp trực tiếp k? MHM thích câu này lắm. Chúc mừng TP, mong bạn giữ được nguyên vẹn những rung rinh này.
ThíchThích
Cảm ơn Mùa hè mưa về cả sự sẻ chia và cả lời chúc mừng nữa nhé. Trần Phan hứa đấy!
ThíchThích
Lâu quá mới qua thăm bác.Chúc mừng bác với thành viên mới sắp chào đời.Bé thật hạnh phúc và may mắn được sinh ra có một người bố và mẹ thật tuyệt.
ThíchThích
Cảm ơn chú nhé! Ruộng sâu trâu nái không bằng con gái đầu lòng. Phan mỗ thật đã quá chừng 😀
ThíchThích
Thầy ơi ! Sao đọc bài này tự nhiên em ước gì mình là con gái của thầy quá.Ước gì ba mình thương mình như vậy nhỉ!Nếu kiếp sau được chọn em sẽ chọn làm con gái của thầy.Thầy ha!
ThíchThích
Khà khà, cái vụ này mới quá. Để mình chuẩn bị tâm lý cái đã hén.
ThíchThích
VỀ VỚI BA
Cuộc sống của con toàn những màu hồng
Con thường nói với ba như thế
Vô tư quá để bây giờ mới thấy
Những sắc hồng rạn nứt trong con
Ở với ba củ ấu cũng tròn
Ở với đời củ bồ hòn cũng méo
Con phải nói những lời khôn khéo
Có lúc ngỡ không phải của mình
Cuộc sống của con toàn những khó khăn
Con muốn về bên ba tâm sự
Ba con mình thì dễ dàng tha thứ
Không như đời cắng đắng phải không ba
HOÀI NIỆM
Đưa tay tôi dắt nhé em thơ
Để thoáng hồn tôi chút dại khờ
Sân trường em đến tôi từng đến
Nay sao chợt nhớ,nhớ bâng quơ
Đưa tay tôi nhặt hạt nắng thừa
Đem về tôi dệt mảnh trăng thưa
Để mà soi sáng bao kỉ niệm
Để mong tìm lại dáng hình xưa
Rời khoảng mây chiều em bỏ tôi
Tôi ngơ ngẩn tiếc lớn mất rồi
Em tôi đâu hiểu lời tôi nói
Rằng một thời thôi…tuổi học trò
Thầy ơi bài thơ này là của chị họ em,chị là một trong 50 cay bút trẻ của một tập san của báo Kon Tum thầy ạ
Thầy ơi em có việc này muốn nhờ thầy được không? Em được biết thầy thích nghiên cứu về hoa lan.Vậy thầy có những thông tin về Lan Hoàng Thảo Tím Huế ko thầy ví dụ như hình ảnh nữa chẳng hạn
Mùa hè vừa rồi em đi tình nguyện trên Vĩnh Thạnh,em có theo các chú kiểm lâm đi thăm rừng,lúc đó em được tặng một nhành lan nở hoa tím rất đẹp và họ nói rằng đó là loại lan Hoàng thảo,em tiếc lắm vì trên chuyến xe về đây đã để thất lạc mất rối,nếu được thày có thể gửi mail cho em một số thông tin dc ko thầy???Em cảm ơn thầy nhiều lắm
ThíchThích
Cảm ơn em thật nhiều về tình cảm đã sẻ chia nhé! Những comment này chắc chắn sau này con gái lớn lên sẽ đọc và sẽ biết mọi người yêu thương nó như thế nào.
Hoàng thảo tím huế là một loài lan rừng rất đẹp thuộc chi Dendrobium với danh pháp khoa học đầy đủ là Dendrobium hercoglossum Rchb. f.. Em cứ sử dụng sientific name này mà tìm kiếm trên google sẽ có vô số thông tin về loài lan mà em yêu thích. Có điều với kinh nghiệm cá nhân, mình thấy rất nhiều người nhầm lẫn loài Hoàng thảo tím huế này với loài Hoàng thảo thập hoa hay Hoàng thảo hồng câu (Dendrobium aduncum Lindl.) nên em cần kiểm tra kỹ lưỡng. Cũng cần nói thêm rằng yêu hoa là tốt nhưng không nên chơi lan rừng vì rất khó, chỉ vài lần thử nghiệm thì xem như em đã góp phần tận diệt lan rừng rồi.
Thân!
ThíchThích
thay oi em nhan duoc mail cua thay roi lan sau em se comment truc tiep em cam on thay
ThíchThích
Ừ, cứ đến chơi tự nhiên nhé.
ThíchThích
thay oi em doc mot vai comment ve viec dat ten cho con gai cua thay,thay co tinh lot chu “thị” cho con ko thay?
xu huong bay gio nguoi ta thuong dat ten ba chu,theo em nghi nhu truyen thong cua ong ba minh van hay thay a!!!
ThíchThích
Hì hì, cảm ơn em đã quan tâm thật nhiều. Việc đặt tên ở họ nhà mình là đặc quyền bất khả xâm phạm của ông nội. Khỏe re 😀
ThíchThích
Mong một ngày mình cũng được viết những dòng này quá 🙂
ThíchThích
Khà khà, cái cảm giác này nó sướng lắm bạn ạ. Bố là tất cả mà lị 😀
Cảm ơn và mong bạn đã đến chơi thường xuyên!
ThíchThích
Pingback: Viết cho con gái… [2] « Trần Phan
Pingback: Công chúa nhỏ chào đời… « Trần Phan
Pingback: Xin chào! Tớ là Pi… « Trần Phan
Pingback: Pi đầy tháng… « Trần Phan
Pingback: Viết cho con gái… [3] « Trần Phan
Pingback: Viết cho con gái [4]: lạc cõi dã quỳ… « Trần Phan