- Trần Phan
Từ hôm tết đến giờ khoe nhiều quá, bây giờ khoe nữa cũng đâm ngại. Thế nhưng không khoe chịu không được. Lan nhà nó nở hoa khoe với miềng nên thôi thì miềng khoe tiếp với hàng xóm vậy…
– 1, 2, 3, 4, 5: Vệ nữ hài delenat
Paphiopedilum delenatii Guillaum.
– 6, 7: Hồng yến
Ascocentrum christensonianum Hagger.
.
.
.
# 1
.
# 2
.
# 3
.
# 4
.
# 5
.
# 6
.
# 7
.
.
Xem thêm: Nginh xuân một cội lan già…
.
Tem nha thầy! Ngưỡng mộ công trình của thầy thiệt…. :).
ThíchThích
Cộp! Xác nhận tem.
Lan này có một phần công chăm sóc của chú đấy. Tiếc là nó canh me lúc chú đi học rồi nở hoa cho chú tức chơi. Mà dạo này vào đó học hành thế nào? Sao bên facebook lại treo câu “ba lần đi thi, ba lần khóc thầm lặng lẽ” 😀
ThíchThích
Chậu vệ nữ hài delenat đó chắc quý lắm hả thầy? hoa đẹp thế mà, đã thế lại chỉ độc 1 hoa, thầy phải đem vào phòng khách mà khoe vài ngày chứ. 🙂
Dạ kì 1 toàn mấy môn đại cương mà e vào thi thê thảm quá trời luôn… Giờ bắt đầu học kì 2, cũng dần ổn rồi thầy. 🙂
ThíchThích
Khỏi cần chú nhắc thì anh cũng đã nổ banh xác pháo. Mấy vị đều rụt đầu, lè lưỡi trước nụ delenat này hết đấy chú ạ. Tất nhiên là với người sành điệu 😀
Chú có thể bấm vào đường link trên danh pháp của nó để có thêm những thông tin.
ThíchThích
TEM HE!
ThíchThích
Rẹt rẹt, em ký rồi đấy. Chị đem xuống phòng văn thư đóng dấu nhé.
ThíchThích
cần quà cáp gì không?
ThíchThích
Chị cầm xuống và nói là người nhà của em để cô ấy giải quyết cho nhanh 😀
ThíchThích
Sao chị nói thế mà hắn vẫn lắc đầu, hắn nói thế thì lên bảo Trần Phan đóng dấu đê!
Thế là sao nhẻ?
ThíchThích
Hay là chị đã nói với hắn là nhiệm kỳ này em nghỉ? Khổ, cứ từ từ để em kiếm chút đã chớ 😀
ThíchThích
chị thích 2 loại dưới ấy, nho nhỏ xinh xinh!
Cái cánh của hoa trên ấy có một chấm nâu nâu, đó là tự nhiên hay là em dí thuốc lá vào vậy!?
ThíchThích
Khổ, dí thuốc đâu mà thuốc, cái chấm nâu nâu ấy làm em đứt ruột đấy. Cây lan ấy em đổ không biết bao nhiêu công sức chăm bón. Chuyện cây lan này rất ly kỳ, em đã kể trong một entry trước [tại đây]. Nhắc lại là nó có lý do chứ chẳng phải em tàn sát lan rừng đâu 😀
ThíchThích
Hay là do em chăm nó kĩ quá nhẻ?
ThíchThích
Dạ không, em này khó trời gầm 😀
ThíchThích
Nhưng mà chị thấy có một số hoa, tự dưng có một chấm màu khác ở cánh vậy đó Trần, hay là em đọc sót vài dòng mô đó?
ThíchThích
Nó mà nguyên vẹn chị nhìn vào là ghiền liền, cứ 5 phút là phải chạy ra ngắm nó một chút. Cứ đi đâu, xong việc là tuôn ngay về với delenat chứ không là nó tàn nhanh lắm. Đẹp luôn đi đôi với kiêu, hoa nó cũng vậy. Chán ốm 😀
ThíchThích
Vậy là nó bị triệu chứng” bội thực yêu thương” rùi!
ThíchThích
Nói chị đừng bảo em đại ngôn nhé. Chị mà thấy hài delenat ngoài đời là cái chân nó rủ ra, đi không nổi liền 😀
ThíchThích
Có thể nó bị stress đấy, em thử bỏ thay chậu xem sao?
ThíchThích
Mùa này, với nữ hài, chị đụng vào là nó bye bye dzĩnh biệt liền. Nhìn chung, lan rừng không thể áp dụng phương pháp giành cho lan công nghiệp. Em đang cố giữ nguồn gen cho một chương trình rất dài hơi. Riêng cơ chất (giá thể) của nó cũng đã là hết sức công phu, thế nên em mới bảo chú Ku chơi lan kiểu thiên lôi 😀
ThíchThích
Vệ nữ hài có phải là Lan hài vệ nữ không zậy? Tưởng hài vệ nữ thế nào, hóa ra là hài không có quai!!!
ThíchThích
Bác nói cả hai cái đều đúng hết. Vệ nữ hài chính là lan hài vệ nữ hay ngắn gọn là lan hài [xem thêm thông tin về lan hài tại đây], và đều không có… quai. Kha kha, chắc phải gắn quai cho nó quành tráng bác nhẻ 😀
ThíchThích
Em thích Lan bức hình số 6 nhe!
Chời chời, anh nhà miềng hôm nay lãng mạn rứa ta. Tâm hồn toàn hoa là…hoa. Hehe…
Sao…liệu rằng em sắp có cháu là hoàng tử hay công chúa đây?
ThíchThích
Nói ra em bảo là anh nói dóc chứ anh thì lúc nào cũng lãng sờ mạn và hoa thì nở quanh năm 😀
ThíchThích
Đẹp quá nhỉ?
ThíchThích
Phải dùng từ chính xác là TUYỆT chị ạ. Kha kha 😀
ThíchThích
Ui za, đẹp thiệt đó, Lan nào cũng đẹp, Lan Vệ nữ nhìn mỏng manh nhưng vươn cao một cách hiên ngang , còn Hồng Yến thì những bông nhỏ xinh non tơ như bầy trẻ thơ hớn hở. Nói chung tất cả những gì liên quan đến Lan đều đẹp 😀
ThíchThích
Cái mê lan của em nó nhiễm vào từng tế bào rồi chị ạ. Vợ em nhiều lúc nó nổi khùng nhưng khi nào có hoa thì cô ấy lại tít mắt. Chị có thể bấm các đường link ở trên để có thể có thêm thông tin về các loại lan nói trên. Đó là lan rừng còn lan nhà (ví dụ như Phương Lan) thì em không rành lắm. Kha kha 😀
ThíchThích
Sao em k học Sam nói ri nì:” Anh chăm hoa để mai mốt hoa nở cho em ngắm đó chơ, mà anh chăm hoa ni còn vạn lần hơn chăm một O mô đó !?”
ThíchThích
Khà khà, hâm mộ bác Sam quá xá. Chị coi cái quyển sách ổng để đầu giường, khi nào tiện thì photo cho em một bản 😀
ThíchThích
Cần gì photo cho tốn giấy, để chị xem chiêu nào anh Sam áp dụng hiệu quả thì chị chỉ bẩu cho, Trần đỡ mất công đọc cho mệt mắt! Sang là phải biết ” đi tắt đón đầu” vậy nờ!
ThíchThích
Vấn đề là chị nói trên này nó lộ hết. Thế thì chỉ là kíp chứ đâu còn là bí kíp nữa. Khổ, cái tính em nó ích kỷ thế đấy 😀
ThíchThích
Trần không biết nói ngọt ngào rứa mô Hà Linh à , coi bộ chém đinh chặt sắt lắm , không hiểu sao mà các cô lại cứ mê tít thế chứ 😀
ThíchThích
Cái ni chắc là hiệu ứng tâm lý chi đó, đại loại với các O thì ngọt như mía lùi, cái hùng dũng bị đè nén cho nên khi không có các em là hùng dũng tuôn trào” chém đinh chặt sắt” , chứ có các ẻm là ” dạ thưa em, em cần chi để anh còn chuẩn bị!” đó chị Lan?
ThíchThích
@ chị Phương Lan:
“không hiểu sao mà các cô lại cứ mê tít thế chứ”
—
Khà khà, vợ nó chịu mê cho đã mừng quắn đuôi rồi. Có nữa cho mà chết 😀
ThíchThích
@ chị Hà linh:
Nhân tiện thầy xem thêm cho em một quẻ là chừng nào em ra làm quan 😀
ThíchThích
Sắp rùi!
ThíchThích
Thế thì khoảng mấy trăn năm nữa ạ? Thầy nói trước để em chuẩn bị 😀
ThíchThích
Thì đợi đấy, nói rõ ra từng ngày giờ, tháng năm thì còn gì là bí ẩn.
ThíchThích
Kha kha, nghe có vẻ giống:
Mênh mênh mang mang Phù Vân Yên Tử
Vi vi vu vu Trúc Lâm thiền tự
Thổn thức nỗi lòng ai kẻ tình si
Nước mắt tràn mi tìm người trong mộng
huơ huơ huơ huơ huơ í í à à
ThíchThích
May mắn thay hắn lại sợ vợ , có lẽ vì thế ngày hai bữa nấu cơm rửa bát và gãi lưng cho vợ xong hắn chỉ re còm chớ không dám bát ngát 😀
ThíchThích
Khà khà, em là em phục vụ tận nơi. Riêng cái khoảng bát ngát thì nói nhỏ chút là lâu lâu nó mênh mông một chút chứ không thường xuyên 😀
ThíchThích
đại loại là mênh moong bao la ngót nơi này tí, ngó nơi kia tí:
” ngó bên ni đồng thấy mênh mông bát ngát.
ngó bên tê đồng cũng bát ngát mênh mông”
Hoa mắt không mô bằng nhà mình, lại quay lại” ta về ta tắm ao ta” đó mừ…
Biết tỏng Trần thế thôi chứ dịu dàng, hiền hậu lắm…
ThíchThích
Chị tâm lý nhẻ. Mười ông thì chín ông rưỡi là thế, nếu không biết cái điểm này mà làm to chuyện lên thì coi như phựt. Đứt dây 😀
ThíchThích
he he he, nói chi mấy ông, chị ra ngoài đường nhìn thấy bác nào đẹp chai, hào hoa, phong nhã, uyên bác, sang trọng, lịch thiệp, hài hước, uyên thâm, tốt bụng, hòa nhã, vui tính, hiểu biết rộng…là chị cũng mắt chữ A miệng chữ U ngưỡng mộ chít đi được…Nhưng đương nhiên anh xã miềng là nhất rùi!
ThíchThích
Bà con, ai biết tiếng Nhật dịch cho mỗ cái còm trên của chị Hà Linh. Vụ áp-phe này chia 50/50 😀
ThíchThích
Cần gì dịch, Sam nhà chị thỉnh thoảng lại:” EM ơi, cái phim này có ông diễn viên em thích nè, xem đi!”..
Chàng xem chương trình TV rùi phim nào có nam diễn viên nào chị thích là cũng ” tạo điều kiện” để chị xem liền à.
Mà chị cũng thẳng thắn chứ, ví dụ đọc sách hay xem phim, TV hay đi ngoài đường chị bẩu” cái type này em k thích, type kia em thích!”…
Có sao đâu, ghen nhỏ nhặt làm gì cho mệt em hè, hãy cho nhau chút tự do rất hợp lí, rất con người chứ nếu khen ai rồi yêu người đó luôn thì thôi à, chắc cuộc sống toàn ghen tuông thì mệt chít đi…
ThíchThích
Đúng là chiên da có khác. Nói đâu ra đấy, phát nào ra phát đấy. Nhưng cái “chút tự do rất hợp lí, rất con người” tuy rất con người nhưng lại dễ nổ con ngươi 😀
ThíchThích
đúng rùi khi con người ta ghen tuông thì kinh khủng lắm, buồn cười lắm, ghen thì bị mù màu, húc lung tung mà vẫn nghĩ mình thánh thiện Trần nờ!
ThíchThích
Thiệt hông đó, ghen lên là húc lung tung à? Để hồi nào em ghen lên rồi “húc lung tung” xem sao 😀
ThíchThích
đúng y vậy đó Trần, tưởng tượng như con bò tót được cho uống bia biêng biêng rồi con người chụp cho nó tấm vải và nó cứ thế húc lung tung..
Hì hì buồn cười lắm!
ThíchThích
Được được, khoái chí hè. Thế nhằm vào mấy em xinh xinh mà húc thì chắc là cũng thông cảm hè. Ghen lên mà, điên lên rồi thì còn biết gì. Khe khe khe…
ThíchThích
ha ha ha vụ này có điển tích hẳn hoi!
em đừng có mà lái theo chiều hưỡng có lợi cho tội phạm nhá!
ThíchThích
Cái này không phải em lái mà là chị bày à 😀
ThíchThích
Cuối tuần ngồi ngắm hoa lan
Nắng từ đâu đến chảy tràn qua tay
Giật mình trời đã nửa ngày
Ly cà phê cạn lòng say say lòng….
ThíchThích
Cảm ơn chú đã cảm tác, cứ như thơ trong từng bước đi ấy nhẻ. Mình thích cái còm này 😀
ThíchThích
Với một tâm hồn yêu hoa như thế chắc là lãng tử phải biết đây?
ThíchThích
Khà khà, lãng lắm, có điều không phải lãng tử 😀
ThíchThích
HY màu tím nhạt phải không Trần?
ThíchThích
Dạ, nhìn nó là bẩu hẩu bầu hầu liền đó chị 😀
ThíchThích
chời chời, bẩu hầu bầu hầu là răng hè?
ThíchThích
Dạ, cái này là tiếng Bình Định quơ em. Dịch sang tiếng Kinh là bổi hổi bồi hồi 😀
ThíchThích
Từ hôm tết đến giờ khoe nhiều quá, bây giờ khoe nữa cũng đâm ngại.
—————-
Vừa khoe vừa nổ kể ra cũng vui chớ!
Sắp tới “phương án khoe nổ” trung dài hạn có gì mới không em?
ThíchThích
Công cuộc nổ có kéo dài 5 năm, 10 năm, 20 năm hoặc lâu hơn nữa. Blog Trần Phan, Ha Linh, lyvinhhue và một số blog khác có thể bị tàn phá, song chúng ta quyết không sợ!
😀
ThíchThích
Chít chít, chít rùi, tui phải đi kêu Bin Laden ôm quả bom ngồi chực sẵn hòng đập tan âm mưu quyết liệt của của của (của ai Trần hè?) không nói rõ ra ai mà hiểu nổi?
ThíchThích
Khà khà, nguyên tác của nó em thuộc nằm lòng. Do phản xạ nhanh quá nên nó tự tuôn chữ với nghĩa ra đấy. Khổ, sang quá nhiều khi cũng mệt, khe khe 😀
ThíchThích
Thấy người ta treo lan lên khoe mà Ly tui tức ứa gan, mấy chậu lan của Ly cứ là èo uột, có ráng buông vòi thì nom cũng ỉu xìu như cọng bún thiu. Để coi ai mua, tui bán rẻ quách cho rồi, khỏi ganh với thằng cha hàng xóm hay khoe phát ghét, hứ!
ThíchThích
Khà khà, nói thiệt với bác thì có lan tiền triệu em cũng mua, có lan thì có vác tới cho không thì em cũng quánh không thấy đường dìa. Không biết lan bác thuộc loại nào? Kha kha kha, nói thế cho lão tức lòi e chơi 😀
ThíchThích
Ganh tị là trúng kế của địc rồi. Tôi đây không thèm ghen kia, cho địc tức chơi, hehehe 😀
ThíchThích
Bác không them ghen vì sợ trúng kế của địc nên nghe chừng bác không quan tâm đến địc mấy nhẻ. Kha kha, hỏng hỏng nặng 😀
ThíchThích
Chà, cô em Đè-Lẹ-Nát (dalenat) có duyên dữ gúm, e ấp cái lúm đồng tiền lẻ bên má trái.
Nó khó ra hoa lắm hả thầy Phan?
ThíchThích
Ct chạy qua xem theo đường dẫn thì ra đây là cây lan quý vô vàn “đột biến trắng hồng, nhụy phớt vàng”?
Ui, thế thì khổ cho thầy Trần rồi. Giờ phải canh bọn trộm suốt ngày mất.
ThíchThích
Suỵt, bác nói nhỏ dùm em. Bác la toáng lên thế hóa ra là kiên quyết không khai hai đồng chí trong đống rơm à. Chết!
ThíchThích
Khổ quá, lúm với chả leo, em rầu thúi ruột vì cái dấu mà bác cà khịa là lúm đồng tiền đấy. Bác cứ xát muối lên nỗi đau của em 😀
ThíchThích
Xát muối rồi ta muối chua béng lên xài dần cái món nỗi đau phơi khô của Trần nhẻ?
ThíchThích
Nói trước là nó có mùi khét khét à 😀
ThíchThích
Chần qua nước sôi 200oC là OK
ThíchThích
Khe khe, có bỏ vào lò bát quái nó vẫn còn mùi. Nhìn chung là cái món này không duyệt 😀
ThíchThích
Chị xem kĩ ảnh thì nghĩ ” em cưng” của em đang bị bệnh đốm đốm chi chi đó rùi, mấy cây hoa của chị thỉnh thoảng bị vậy đó, em xem có thiếu ánh nắng hay em bón phân không đúng cách không?
ThíchThích
Cảm ơn chị đã chia sẻ kinh nghiệm. Riêng em này được hưởng một chế độ ưu đãi đặc biệt, thế mà nó chơi cho một đốm to bằng điếu thuốc. Nóng gáy thiệt 😀
ThíchThích
ở lá, và mấy cái búp cũng bị chứ không phải riêng hoa đâu.
ThíchThích
Dạ, cái lá thì nó đốm từ cách đây hàng… mấy chục triệu năm lận. Nó duyên thế đấy, không có hoa thì nhìn lá cũng đỡ ghiền 😀
ThíchThích
ừ nói chung là Trần bị lan ám rùi!
Chị đọc đọc qua mấy trang về lan thấy nói qua qua thế, nhưng mà biết chắc Trần là chuyên gia số một rùi.
Thôi thì cố lên em ạ, chẳng biết thế nào nhưng mà hoa cũng có linh hồn đó, em yêu xương nó thế thì nó cũng k phụ công em đâu…
ThíchThích
nó đốm ..
———
Đốm là chị nói cái đốm đen đen to to như cúc áo ấy chứ đâu phải là cái đốm trắng trắng như là văn hoa tự nhiên trên lá đâu!
( thể nào mà chẳng cười thầm bà chị rùi nhẻ!)
ThíchThích
Về Lan, nếu ai đó nhận mình là chuyên gia (chưa nói đến nhất hay nhì) thì chắc là thiên hạ đệ nhất nói dóc rồi. Khoảng 30,000 loài tự nhiên (chưa tính cả ngàn dạng lai), mỗi loài lại cực kỳ khó chịu và nhạy cảm nên việc trao đổi kinh nghiệm trồng và bảo tồn với nhau như thế này rất quý chị ạ. Trong một entry trước, hình như em có nói là em không bao giờ “thí nghiệm” với lan cả. Phải là những kinh nghiệm xương máu, tràn đầy nước mắt thì em mới tin 😀
ThíchThích
Dạ cái đốm to như cúc áo trên lá là do cách đây một tháng, nó bị rệp sáp (rất khó trị), nếu phun thuốc BVTV thì rệp chết mà lan cũng tèng téng teng theo luôn nên em lấy bàn chải đánh răng ngồi kỳ công cạy mất mấy ngày. Cũng may là nó mới có một đốm. Hú hồn 😀
ThíchThích
Dạ báo cáo nghe rõ!
ThíchThích
Chim sẻ gọi đại bàng, chi viện cho 4 chiếc trực thăng qua nhà chú ku chở thơ về 😀
ThíchThích
hiện tại mới liên lạc được với 3 chiếc rưỡi thôi!
ThíchThích
Để em điều thêm… nửa chiếc nữa 😀
ThíchThích
nũa chiếc kia nghe nói đứt cánh rùi!
ThíchThích
Đứt là đứt thế nào, trực thăng Liên Xô làm có bao giờ đứt 😀
ThíchThích
đứt thì k đứt, nhưng mà tự nhiên lưu luyến chia ra làm ba , bảy phần không đều nhau!
ThíchThích
Đừng có diễn biến em à. Để em tự diễn biến nó ít nhột hơn 😀
ThíchThích
Mỗi lần nói về lan là tình hình cứ nóng hừng hực y như trong đấu trường Old Trafford vậy bác hè.
Bác cho em mượn chậu nữ hài cái. Em thèm món này mà chưa được ngắm tận mắt!
ThíchThích
Nữ hài nhưng mà nữ hài delenat, nữ hài hồng nữa mới oách xà lách chứ hè. Kha kha, mình biết thế nào cũng có người tức lòi mắt 😀
ThíchThích
Đúng là tức thiệt. Phen này…. 😀
ThíchThích
Phen này thì sao? Kha kha, có thằng đang điên tiết vịt vì chưa bao giờ thấy mặt nàng delenat 😀
ThíchThích
làm gì có chuyện đó, Po thấy rồi nhưng nhường Trần vì biết Trần thích đó chứ P nhẻ?
ThíchThích
Khe khe, nó mà thấy hài delenat bằng xương bằng thịt mà nó nhường cho em thì em cùi tới cùi chỏ luôn 😀
ThíchThích
Em nữ hài bị vết gì đấy bác? Như thiếu nữ đỏ mặt khi bị gió vô tình hôn lên má 😀
ThíchThích
Nó bị thẹo trên má làm anh đứt từng khúc ruột 😀
ThíchThích
đừng nghĩ nó là thẹo, nghĩ nó là cái núm đồng tiền duyên duyên đi cho vui cuộc đời! nếu không em cứ đứt ruột thế thì cũng lâm nguy cho cái làng Guốc Dép ni đó!
ThíchThích
Nói hay, nói hay. Tự thưởng cho mình điếu thuốc đêêêeeeeee…
ThíchThích
Đề nghị nhà sinh vật ( sinh rồi vật, vật rồi sinh ) chú thích tên loài hoa để bà con thưởng thức chung với.
( Hàng này có … cho không vậy ? )
ThíchThích
Dạ, em đã chú thích tên rồi mà bác. Hàng này có cho không á? Khà khà, hàng này là hàng quốc cấm 😀
ThíchThích
Thích quá TP ơi. Người chơi lan được như TP chắc hiếm (vì không có tay nghề và đủ kiên nhẫn). Mình nghe mọi người bình luận cứ như vịt nghe sấm.
Các tiêm bán lan hóa ra toàn là lan công nghiệp? Các vị trưởng giả học làm sang cứ ra đó mua về chưng, để lòe những người không biết như mình, TP nhỉ.
ThíchThích
Khà khà, đã là lan thì lan nào cũng đẹp. Mấy chục triệu năm có nhiêu đó bảo sao không đẹp (chị Phương Lan mới có mấy chục năm mà còn đẹp nữa là :D). Chơi lan công nghiệp là tốt chị ạ và cũng chỉ nên chơi lan công nghiệp thôi. Mấy cây lan này nó nằm ở nhà em sau gần mười ngày đánh đu trên rừng theo chân mấy ông phá rừng để làm lòng hồ thủy điện. Nhìn cả một khoảng rừng nguyên sinh mênh mông bị tàn phá, nhìn lan nằm bầm dập, xơ xác mà cầm lòng không đặng…
ThíchThích
thì bữa đó chị đang đi rẫy, thấy một tên cứ đứng khóc rưng rức, chị phải dỗ bao nhiêu là sắn lùi, khoai nướng mới nín đó chơ sao.
Chẳng phải là chị bẩu ” thôi em cầm mấy cái mầm này về cố gắng bảo tồn, bảo vệ nha em, mai sau em lại gây lại cả rừng cho thế hệ tương lai tận hưởng!”, em hứa là em về gầy chăm chúng nó rồi trở lại báo cáo kết quả..mà đâu có thấy trở lại đâu!…may mà bán mấy rẫy cà phê mua được cái máy tính, lại lọ mọ sao mà ra được cái trang blog này để biết là em đã thành công đó chớ!
Cố lên nhé, mai mốt ghé thành phố, chị sẽ mang cho em một tải sắn, một tải khoai…ít rau rừng….
ThíchThích
Chị có xạo cũng xạo vừa vừa thôi. Hôm đó em thấy chị đánh đu theo mấy ông thợ rừng to cao vừa cười hi hi hi 😀
ThíchThích
xấu hổ vì chị kể chuyện Trần khóc nhè chứ gì? k sao đâu, mọi người biết em bị đói vì phải lao vào tấn công bọn phá rừng, bảo vệ các em lan thân yêu đó.
Cứ nhớ mãi hình ảnh cậu chàng ngồi thu lu ôm bọc lan khóc huhhuhu, mỗi khi nhớ đến đại ngàn vi vút là chị lại nhớ đến hình ảnh đồng chí em bé nhỏ khóc vì rừng đang dần tan hoang..HÌnh ảnh sao mà đối lập, mà cũng hoành tráng vô cùng!
ThíchThích
Quê roài nha, điên lên roài đóa nha. Nói nữa là em khai tuốt luốt chuyện của chị với mấy ông thợ rừng liền bây giờ 😀
ThíchThích
Trần viết đoạn ni mà gặp mấy đồng chí hay suy diễn là thôi rồi Lượm ơi!
ThíchThích
Tại nhiều người hay suy diễn lung tung chớ hôm đó chính mắt em trông thấy là có sơ sơ chớ mấy 😀
ThíchThích
Đọc mấy cái còm này vui quá 😀
ThíchThích
Khi nớ chắc đói hoa mắt rùi bị KD ám ảnh hả?
ThíchThích
Không được cười! (hi hi hi…)
ThíchThích
KD là đứa nào vậy?
He he, xin lỗi nếu KD là bác nào đấy 😀
ThíchThích
Anh hùng khó qua ải mỹ nhân!
ThíchThích
Cũng may mà anh là anh Phan chớ không phải anh Hùng 😀
ThíchThích
may anh kia là anh HÙng chứ không phải là anh Phan!
ThíchThích
Khà khà, phải tay anh Phan thì xxx (dịch: xxx có nghĩa là bị quánh sưng mắt) 😀
ThíchThích
.” phải tay anh Phan” thì ” không cho chúng nó thoát!”
ThíchThích
Dịch chi mà dịch sát nghĩa dữ vậy chời 😀
ThíchThích
E hèm. Đề nghị các đồng chí nghiêm túc, tập trung vào vấn đề có tính mấu chốt, trọng tâm là… lan. Không bàn luận ngoài lề nữa 😀
ThíchThích
Nhìn trịnh trọng giống ngổng ỉa gớm hè 😀
ThíchThích
Bác đang chọc tức em phải không. Em không được ngắm nàng Delenat, ức quá em về em mách vợ em cho bác biết tay!
ThíchThích
Kha kha, người ta mách má, chú đi mách vợ. Sợ wá 😀
ThíchThích
Em xinh em đứng một mình em vẫn cứ xinh.
ThíchThích
Hì hì, đúng đúng, em xinh thì đứng một mình hay làm gì cũng thấy xinh hết 😀
ThíchThích
Pingback: Tiên hài… « Trần Phan