Thấy Phật…

  • Trần Phan

Cách làng tôi khoảng 10 cây số, có một ngôi chùa nổi tiếng. Chùa tựa lưng vào một ngọn núi cao, từ đây có một con đường bậc thang dẫn lên lưng chừng núi. Ở đó, một mái đá lớn nhô ra thành một cái vòm thiên nhiên. Một cái hang ăn sâu vào trong lòng núi và [nghe nói] thông lên tới đỉnh, bên trong đặt một pho tượng Phật. Trong cái bạt ngàn của gió, nhìn xuống mây núi điệp trùng, cảnh sắc thanh bình, quả là cảnh của miền cực lạc. Những lúc về quê, rỗi rãi, tôi hay đến chùa, trước là để bái Phật sau là thăm thú non nước hữu tình…

Trụ trì là một vị sư cực kỳ uyên bác. Tôi có cái hạnh ngộ được sư tiếp chuyện đôi ba lần. Một lần, sư nói về các tông phái đạo Phật với những triết lý trang nghiêm hùng vĩ, một lần về duyên và nhân quả, một lần về vô thường. Không là người của Phật môn nhưng nghe những điều sư dạy, tôi cảm giác như mình được mở mắt…

Hôm nay về quê, lại ghé thăm chùa, tôi mang theo trong lòng một số khúc mắc mong được chỉ điểm. Đường lên chùa vẫn gập ghềnh như mọi khi, một bà cụ lưng còng chống cây gậy trúc, vài con trâu thong thả gặm cỏ trong cái nắng liêu xiêu, bảng lảng của chiều cuối năm tuyệt đẹp…

Bấm vài kiểu ảnh, tôi ngồi xuống bên bãi cỏ miên man…

Chợt tiếng còi xe cắt ngang dòng suy nghĩ. Một chiếc Camry đời mới đang vòng tránh một vũng nước, bà cụ nép sát vào mấy cây quýt rô tua tủa gai để nhường đường. Sau tay lái, vị sư già đang đánh vô lăng rất điệu nghệ…

Tiếng rì rì khuất sau mấy bụi tre, bà cụ vẫn chắp hai tay “Lạy thầy, nam mô A di đà Phật…”

Tôi quay xe về, lòng nhẹ như mây. Tôi đã biết ai là người thấy Phật…

.

.

128 thoughts on “Thấy Phật…

  1. cobegialai

    Em cũng là con nhà Phật, thậm chí có lần đã chuẩn bị bước chân vào chốn cửa thiền, chỉ tiếc là cơ duyên chưa tới, nên giờ vẫn còn ngồi đây, đọc bài viết của thầy, và rồi nghe nhói đau trong lòng, ngậm ngùi cho mặt trái của thói đời.Thật xót xa biết bao khi vẫn còn đó những người ” ăn cơm Phật, đốt râu thầy chùa” mà hằng ngày hàng vạn tín đồ vẫn cúi đầu, goi dạ bảo vâng.Biết bao giờ chốn của Phật này mới thực sự bình yên?

    Thích

    1. Trần Phan Post author

      “Thậm chí có lần đã chuẩn bị bước chân vào chốn cửa thiền”? Thiệt hay giỡn vậy cà? Đã bước mà không được thì thôi không bước nữa nhé 😀

      Cửa thiền đó, bước vô rồi lại bước ra, người qua kẻ lại rất náo nhiệt. Chỉ sợ không mở được cửa tâm mà thôi…

      Thích

      1. cobegialai

        Thôi thầy ạ. Giờ thì em thấy mình còn nặng nợ với cuộc sống này lắm, cụ thể là em chưa có người yêu nè,chưa nắm tay ai 2 lần nè, hehe. Vậy nên chưa thể bước vào nơi ấy được.

        Thích

    2. luuly1979

      Chào cobegialai

      Đừng xót xa nữa. Cái gì cũng có nhân duyên của nó. Vị thầy kia có phước lớn nên giờ “hưởng”. Còn chuyện thầy hưởng ra sao thì đó là cách [trình độ tu chứng] của vị thầy đó. Không có chuyện chốn cửa Phật bình yên hay không bình yên. Nó tuỳ thuộc vào cái nhìn của mình thôi, cobegialai ơi!

      Xin được làm quen nhé! Ghé qua blog Lưu Ly coi vài bài chơi nghen!

      Thích

      1. Trần Phan Post author

        Cô bé gia lai thấy không, em nhận được rất nhiều sự quan tâm đấy. Áo lam Lưu ly nói rất đúng, “không có chuyện chốn cửa Phật bình yên hay không bình yên”. Mình cũng từng ngộ nhận như vậy, ghé nhà anh ấy, biết đâu em sẽ tìm được sự bình yên mà không cần trích pháp cú hay bất kỳ công án nào…

        Thích

    1. Trần Phan Post author

      Lòng trần còn nặng, chẳng dám mong [và cũng chẳng mong] ngày thấy Phật. Có điều nếu cho rằng các tướng đều hư vọng, các pháp đều giả hợp thì tất cả các phép tu tập hành trì cũng là giả. Hiểu được điều này thì tăng trong tam bảo không phải là hư sao, hạ đồ đao đã là thấy Phật rồi. Chấp có như núi Tu Di còn hơn chấp không bằng hạt cát, cái đạo lý này Phan mỗ cũng hiểu được đôi phần…

      Thích

      1. luuly1979

        Tướng và pháp hư vọng nhưng tánh thì không. Thấy thể tánh là thấy Phật đó huynh. Cái hình dáng “tăng” là hư vọng nhưng thể tánh “tăng” thì không.

        Các pháp đều giả hợp vì chúng không thể sống riêng biệt, chúng chỉ nương nhau mà biểu hiện. Cái này có thì cái kia có, cái này có vì cái kia có. Ví dụ ngôi trường có vì học trò có. Học trò có vì ngôi trường có.

        Hay ta tưởng tượng cái xấu có vì cái tốt có. Cái tốt nương vào cái xấu và ngược lại. Tất cả chỉ là biểu hiện. Nhưng nói theo ngôn ngữ con người, “bên trong” thì có cái “tánh” rỗng lặng. Khi chúng ta khai mở được “tánh” thì ta đã gặp Phật. Tu tập tinh chuyên thì ta sẽ thành Phật.
        Vì thế Phật dạy: “Chúng sanh là Phật sẽ thành”.

        Vài dòng ngắn với huynh, em không có ý thuyết pháp hay truyền đạo nghen huynh. Đừng hiểu lầm em, tôi nghiệp! 🙂

        Thích

      2. Trần Phan Post author

        Tướng, pháp hay tánh có hay không vượt ngoài sự hiểu biết của cả Phan mỗ và của bạn. Thật ra không có con đường nào cả và cũng không có phép tu tập tinh chuyên nào hết, tướng ấy cũng không mà tánh ấy cũng không. Đảnh lễ trông lên thấy thẹn mà sửa mình, ấy là ta mở thêm được một cửa, lúc này thấy Phật hay không cũng không phải là việc để mình quan tâm 😀

        Thích

  2. ha linh

    một lần chị cũng đọc một câu chuyện hơi tương tự bên nhà chị Hậu Khảo cổ.
    Thật sự chị thấy chừ nhiều người xem việc nương nhờ cửa Phật như là một cái việc kiếm tiền, kiếm danh…Chị thì k hiểu nhiều về tôn giáo như Trần, cũng chẳng được nói chuyện với sư bao giờ, nhưng mà chị nghĩ những người như sư sãi phải là bật hiền nhân hơn người, biết đối nhân xử thế, tôn trọng con người hơn người thường….Vị sư già ngồi sau tay lái là vị sư đã tiếp chuyện Trần đó hả? Vậy là sư có công kéo Trần xuống mặt đất rùi!

    Thích

    1. Trần Phan Post author

      Đó là người em định hỏi về đạo lý “trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật”. Tụng niệm kinh chú và hành trì ngay dưới chân Phật mà như xa vời vợi chị hè…

      Thích

      1. ha linh

        vì thế mới có câu” thứ nhất là tu tại gia” đó hè, rồi người ta còn nói” Phật tại tâm” chi chi đó, chị nghĩ nói gì thì nói hàng ngày cứ sống cho tử tế đi, hôm nay chưa tử tế lắm thì ráng tử tế hơn vào ngày mai…
        Mà em có “lăn tăn” gì vụ chị viết Bến bờ bờ bến với những cảm xúc và một số chi tiết từ Bến cũ không vậy? thực sự sau khi đọc bài đó của em, chị miên man nghĩ và chị muốn viết về những gì chị nghĩ đó…Có gì thì nói chị hay nha!

        Thích

      2. ha linh

        lúc chị viết thì cảm xúc tràn trề chẳng nghĩ gì giờ tự nhiên ngại ngại không biết có làm buồn gì Trần không? chị mượn hình ảnh và vài chi tiết nhưng qua đó chị còn muốn gửi gắm những suy nghĩ của chị….Nhưng đương nhiên là nếu không có Bến cũ thì sẽ không có Bến bờ, bờ bến rùi! Đời đời ghi nhớ công ơn của Trần!

        Thích

      3. Trần Phan Post author

        ha linh :

        Mà em có “lăn tăn” gì vụ chị viết Bến bờ…

        Chẳng có một chút lăn tăn nào hết, sướng nữa là khác. Chị cứ viết nhiều vào để sau này ai làm luận án văn chương “Từ Trần Phan đến Hà Linh – con đường của ngâm nước” thì có tư liệu để viết chớ 😀

        Thích

      4. ha linh

        Đặt tựa đề vậy thì không toát len cái tinh thần rùi, phải ri nì:” ảnh hưởng của thế giới quan, nhân sinh quan của thi phẩm Bến cũ đến sự ra đời của BBBB”

        Thích

  3. Hà Bắc

    Nam mô a di đà phật, thí chủ đến đây chắc muốn mong một điều ước mà bây lâu ngóng chờ. Thí chủ cứ yên tâm, phật luôn ở trong lòng thí chủ, chỉ cần nhắm mắt tịnh tâm một chút là phật sẽ hiển linh, điều ước của thí chủ sẽ thành hiện thực 😀

    Thích

      1. Hà Bắc

        Tấm lòng con thật cao cả, biết lo do dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh, điều ước của con sẽ thành hiện thực khi con ngồi vào cái ghế nóng mà đại hội Đảng lần thứ 11 đang diễn ra.

        Thích

  4. Phay Van

    Phật ở trong lòng mình. Vậy nên mấy người nóng tính khó tu lắm, phải tập kiềm chế cảm xúc.
    Nhiều khi hôm nay là tốt đấy nhưng ngày mai lại xấu, vì là con người mà, yếu đuối và lỗi lầm thuộc về bản chất. Thế nên phải tập và sửa mỗi ngày, sao cho ngày mai ít lỗi hơn hôm nay. Tu là sửa mà.
    Đạo Công giáo mình có việc ăn năn và xưng thú tội lỗi, cũng giúp người ta tiến bộ hơn mỗi ngày trong đường nhân đức.

    Thích

    1. Trần Phan Post author

      Dạ, bác nói hay! Dù thế giới quan khác nhau nhưng nếu đẩy đến tận cùng, PG và TCG chắc chắn sẽ gặp nhau, đó là đạo. Nói đến đây tự nhiên em nhớ câu ngạn ngữ “Con người suy nghĩ còn Thượng đế thì cười” 😀

      Thích

      1. Phay Van

        Thế nên cái mà Trần thấy nơi ông sư lái xe tránh vũng nước chỉ là cái nhất thời, không phải ông ấy xấu toàn bộ, và không phải lúc nào cũng thế. Đôi lúc lầm lỗi, sơ xuất thôi. Bà lão thì tuyệt quá. Biết đời nào mình được như bà?

        Thích

      1. Viễn Khánh

        Hí hí. Anh Phay Van và chị HL đừng lo. Anh Phan dụng chiêu nạt nộ để em cãi cọ cho vui nhà vui cửa í mà (chả là lâu nay em đi dạt vòm ^^).
        Giờ em dụng chiêu này này anh Phan:… òa òa òa…

        Thích

      2. Trần Phan Post author

        Viễn Khánh :

        Chài, gì mà anh “nghim chọng” thía không bik. Là sao, là sao, là sao?

        cô Út làm anh nhớ đến câu chuyện tiếu lâm:

        Thầy: Hãy cho tôi biết về những việc làm của Lê Lợi?
        HS: Em không biết
        Thầy: Thế em biết gì về Quang Trung
        HS: Em cũng không biết
        Thầy: Đúng là em chẳng biết gì cả
        HS: Thế thầy có biết Hùng sẹo không?
        Thầy: Không
        HS: Thế thầy biết gì về Tuấn búa
        Thầy: Tôi cũng không biết
        HS: Đấy, thầy có băng của thầy, em có băng của em. Thầy đừng có mà đưa mấy đứa đó ra dọa em.
        He he

        Thích

  5. Trà Hâm Lại

    Phật vẫn là Phật chỉ chúng ta không là Phật mà thôi !
    ” …. Tôi quay xe về, lòng nhẹ như mây. Tôi đã biết ai là người thấy Phật… ”
    Hãy ghé chùa Bái Đính rồi mới thấy nhiều hơn ai là người thấy Phật TP à !

    Thích

  6. luuly1979

    Trần Phan :
    Tướng, pháp hay tánh có hay không vượt ngoài sự hiểu biết của cả Phan mỗ và của bạn. Thật ra không có con đường nào cả và cũng không có phép tu tập tinh chuyên nào hết, tướng ấy cũng không mà tánh ấy cũng không. Đảnh lễ trông lên thấy thẹn mà sửa mình, ấy là ta mở thêm được một cửa, lúc này thấy Phật hay không cũng không phải là việc để mình quan tâm

    Phan huynh nói như rứa, đệ đành ngậm miệng luôn. Quả là Phan huynh học cao hiểu rộng. Cho phép đệ thỉnh giáo huynh nhé! 🙂

    Thích

    1. Trần Phan Post author

      Lưu ly đừng nói thế. Chuyện thỉnh giáo thỉnh gieo nghe cao sang quá. Phan mỗ thuộc hàng bỉ phu hoc đòi mon men kinh điển. Đôi lúc lúc hứng lên chém gió cho vui 😀

      Thích

      1. ha linh

        Phan có nghe thấy gió nói gì không?
        Lưu có nghe thấy gió nói gì không?
        Phan Mỗ đây đã học qua Chém Gió
        Mỗi khi Phan Chém là Gió vun vút…

        Thích

  7. muahemua

    Cũng may truyện của TP k dài. MHM đọc xong thấy hoa cà hoa cải bay tứ tung, hình như cũng thấy phật rồi hay sao ấy. Chóng mặt quá!!!

    Thích

  8. Hà Bắc

    TP và mọi người có biết 5 guinness của VN là gì không? mau qua cứu HB với. Anh Trà đang đố HB tìm cho đủ 5 cái nhất mà HB mới chỉ biết có một cái nhất là Nhạc sỹ Trần Hoàn viết về cái thính trong bài “Giữa Mạc Tư Khoa tôi nghe câu hò Nghệ Tĩnh”. Mọi người có biết mau qua cứu HB với nào. Huhuhu

    Thích

      1. Hà Bắc

        Em đi lâu quá, chị đã cầu cứu mời người và bác Trà đã trả lời rồi. Em qua bên đó mà xem bác Trà đang tô màu cho chị lòe loẹt ở bên đó kìa 😀

        Thích

  9. Phay Van

    Trần Phan :
    Sắp cho vay nặng lãi đến nơi rồi. Bác với em sắp hàng nóng đi đòi nợ giúp chị ấy đi. Coi như một cách để tăng thu nhập

    Ui chời, đi đòi nợ thuê thì phải dữ dằn lắm, kiếp nào được thấy Phật?

    Thích

      1. ha linh

        Bởi anh Cua biết là nếu anh ấy cười thì rất đẹp giai, vì thế cho nên lúc nào cũng ” phát huy cao độ” cái vũ khí bí mật của miềng chị nờ!

        Thích

    1. Trần Phan Post author

      Phay Van :

      Ui chời, đi đòi nợ thuê thì phải dữ dằn lắm, kiếp nào được thấy Phật?

      Thôi, em chẳng mơ có ngày ấy. Cứ tiền tươi thóc thật cho nó xênh xang với đời bác ạ 😀

      Thích

    1. ha linh

      Phật mà k Phật, k Phật mà Phật…Túm lại giả vờ tung hỏa mù cái rứa cho sang chứ có biết chi mô!
      Hôm qua đọc blog Nguyễn Xuân Diện anh ấy phát biếu cảm tưởng khi đi dự ra mắt một tập thơ của Vi Thùy Linh thế ni” tôi gặp nhiều người sang mà chẳng thấy ai sang cả kể cả VTL”

      Thích

      1. Trần Phan Post author

        Phay Van :

        Vậy là tại cô ấy (VTL) chưa đóng học phí lớp đào tạo hệ tại chức rồi

        He he, cô này được tuyển thẳng vào hệ cử nhân tài năng từ sau cái vụ “Nhật thực”, hồi em theo dõi vụ đó mà khiếp vãi bác ạ 😀

        Thích

      2. ha linh

        Trần nói rứa thì chị mới nói ri: chị cũng có cảm giác hơi hơi thế nào đó về anh giai ni, bởi mọi hôm ảnh kẻ chuyện đi cứu trợ bão lụt, có một ả lon ton chạy vô hỏi đại ý là muốn đi cứu trợ mà k biết đến chỗ mô…Chời ơi anh ni trả lời đại ý nói là cái đó tùy ả vì giáo dục gia đình này nọ em ạ, chị nghĩ thật,đơn giản nếu có lòng vì đồng bào thì cứ hướng dẫn chị ấy đi, ai lại đi ” sỉ vả” người ta như thế…( làm như chỉ có mình mình là nhân hậu không bằng í nhỉ?)

        Thích

  10. Phay Van

    ha linh :
    tính giai cấp màu chi? nó thể hiện cụ thể ra ỡ những vật thể thế nào đê tui tìm!

    Màu xám chị HL ơi, theo mình biết thì “mọi lý thuyết đều màu xám” 😀

    Thích

      1. cobegialai

        “những cái khác có màu nho”. Hehe. Màu này thì em biết nè. Hôm bữa em được học rồi, trên giảng đường đại học đàng hoàng nha! Giỏi ko thầy?

        Thích

      2. Trần Phan Post author

        Bình thường. Tuy mình không đề cập đến những chuyện này trên giảng đường nhưng thấy cũng không có vấn đề gì. Mình không có ý vơ đũa nhưng hồi còn là s/v mình nói bậy khiếp lắm [ :D]. Sau mỗi lần như thế các bạn nữ thường bảo là mình nói bậy nhưng cứ mỗi lần mình bắt đầu kể chuyện “linh tinh” là xúm lại nghe. Lạ thế 😀

        Thích

  11. Phay Van

    ha linh :
    Phan có nghe thấy gió nói gì không?
    Lưu có nghe thấy gió nói gì không?
    Phan Mỗ đây đã học qua Chém Gió
    Mỗi khi Phan Chém là Gió vun vút…

    Thơ hay nhạc đây chị HL? (tại thấy có xuống dòng liên tiếp 😀 )

    Thích

  12. Phay Van

    ha linh :
    Bởi anh Cua biết là nếu anh ấy cười thì rất đẹp giai, vì thế cho nên lúc nào cũng ” phát huy cao độ” cái vũ khí bí mật của miềng chị nờ!

    Anh Cua không cười cũng vẫn rất đẹp giai 😀
    (Tranh thủ ném lựu đạn bác Cua tí)

    Thích

  13. Hà Bắc

    Phay Van :
    Thơ hay nhạc đây chị HL? (tại thấy có xuống dòng liên tiếp )

    Hai người nói Trần Phan như thế
    Liệu có biết chị nói gì không
    Bởi chẳng cần nghe gió nói gì
    Cũng chẳng cần chém gió làm chi
    Bởi cái tên nghe thì thùy mị
    Mã ngẫm ra đã thấy kinh hoàng
    Đó là khi thấy Phay dơ lên
    Là mọi người Van như sắp chết 😀

    Hôm nay chị cũng tranh thủ quăng cho Phay Van một quả lựu đạn ở nhà TP vì chị vừa lượm được ngoài sân nhà Trần Phan đó

    Thích

  14. Trịnh Hâm

    Mấy hôm nay mắc bận cắp tráp theo bác Chiểu không ghé xóm nhỏ wp thấy nhớ quá. Hôm nay vào nhà Trần thấy tụ tập đông vui như tết, chuyện trò rôm rả.
    Thế Trần Phan tu tập đến đâu rồi? Đã xuống tóc được chưa? Bao giờ thì đắc đạo?

    Thích

  15. lyvinhhue

    He he, bởi bác Phan hơi khắt khe đấy thôi!
    Em thì em quan niệm bá gia bá nghệ, làm thầy chùa (em không bảo là tu đâu nhớ, chỉ bảo là “thầy chùa” thôi) thì cũng là một cái… nghề; vậy thì sư thầy nhà bác đáng gọi là nhất nghệ tinh nhất thân vinh, mừng cho thầy còn không kịp, sao lại… ganh tỵ kìa, ha ha hà hà hả hả!

    Thích

    1. Trần Phan Post author

      Khà khà, bác nói hay gớm. Nghề thật đấy chớ có khi có kheo gì. Riêng cái vụ ganh tỵ thì bác đúng là hơi… duy ý chí. Bác không thấy em “quay xe về lòng nhẹ như mây” à 😀

      Thích

  16. Hà Bắc

    TP mấy hôm nay lặn đi đâu mà nhà cửa bỏ ngỏ thế này, mấy ấm nước khách vào uống hết mất rồi, mấy can bàu đá cũng hết rồi. Để xem còn gói mì tôm nào lót dạ cái chớ đi từ HN vô đây mà không gặp được cậu em thật là buồn 😀

    Thích

    1. cobegialai

      Cho em bon chen xíu nha. Mấy bữa trước nghe thầy Phan PR cho anh nhiều lắm mà. Sao giờ anh lại phụ công thầy vậy? Thế này thì em biết tin ai?

      Thích

      1. Trần Phan Post author

        Hôm trước có người bảo với mình là em muốn tìm một người biết lắng nghe. Mình đã trả lời thẳng thắn rằng đó chính là… cái trụ điện 😀

        Thích

      2. cobegialai

        Thầy này bay cao quá, xa quá nên lại nhầm nhọt sang trồng trọt rồi. Cái trụ điện làm sao dẫn em đi chơi? Làm sao ôm em, nắm tay em, và…

        Thích

    1. Trần Phan Post author

      Đọc đi đọc đi, cuối năm có chương trình khuyến mại đặc biệt. Ủa, mà chú lên chùa làm gì thế? Đừng nói là dứt nợ trần rồi đấy nhé 😀

      Thích

  17. Viễn Khánh

    Nếu anh Phan chưa đọc quyển “Thấy Phật”- CHT thì em tặng anh 1 quyển nhâm nhi mấy ngày Tết cho vui nhé. Quyển này thầy Bùi Văn Nam Sơn viết lời bạt anh ạh.

    Thích

    1. Trần Phan Post author

      He he, trước đây anh có đọc một cuốn của cụ Cao đó là “Thế giới quanh ta – một góc nhìn tri thức” và mụ người mất mấy tuần. Từ đó anh có hứa là nếu chưa già thì chưa nên đọc thêm sách của cụ 😀

      Thích

      1. Viễn Khánh

        Cái cuốn anh nói, Út chưa đọc wa. Mà nghe cái tựa đã thấy “xương” rồi. Anh yên tâm, cuốn Thấy Phật, Út đọc được thì với anh sẽ dễ như ăn cháo. Cuốn này là tản văn, toàn những bài viết rời, nhẹ nhàng. Anh nghĩ sao? ^^

        Thích

Comment