- Trần Phan
Cũng chẳng có to tát gì nhưng cũng cứ phải là khoe phát cho nó máu. Một phần là do cái khói đại lễ nó ám trong người, một phần cũng là để đánh dấu một chặng đường trong kế hoạch 5 năm lần thứ nhất. Tính từ 11 giờ 24 phút, ngày 15/12/2009 đến nay, tranphan’s blog đã được 01 năm, 03 tuần, 02 ngày. Trong niềm vui của những ngày ra quân đầu năm 2011, trong không khí nô nức thi đua lập thành tích hướng tới đại lễ kỷ niệm 1001 năm TL-HN, tôi rất vinh dự và tự hào được thay mặt cho trang tranphan’s blog nhiệt liệt chào mừng lượt đọc thứ 100,000 và lượt comment thứ 8,390 [đề nghị chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh!]
Tò mò kiểm tra thông tin trên một vài trang thống kê, Trần Phan cũng vui mừng thông báo là bizinformation.org đã định giá $6,970.08 cho trang cá nhân [chắc là xạo]. Trong khi đó, alexa.com đã xếp hạng tranphan’s blog ở thứ hạng 6,188,575 trên thế giới và 43,285 tại Việt Nam. Như vậy, trên tinh thần tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc thì chẳng bao lâu nữa [cụ thể là 43,284 bậc] thì trang của Phan mỗ được đứng ở thứ hạng cao nhất trong bảng tổng sắp. Blah blah blah… Một điều đặc biệt quan trọng, trong hơn 20,000 máy tính truy cập đến từ 71 quốc gia, số máy mang quốc kỳ Việt Nam chiếm 83.5%. Điều đó chứng tỏ số người sử dụng tiếng Việt làm ngôn ngữ giao tiếp chiếm đại đa số, ngày càng tăng nhanh, chiếm một vị trí hết sức quan trọng trên trường quốc tế. Halb Halb Halb…
Nhớ lại những ngày đầu bưng bê đồ đạc, lục đục chuyển nhà từ khu tái định cư Y!Plus sang đây. Bỏ lại sau lưng cả một trời thương nhớ, Phan mỗ cứ nhìn ngôi nhà trống huơ trống hoát mà ngồi nhớ những ngày xưa tháng cũ. Lại nhớ người đầu tiên xông đất tranphan’s blog gắn với tên miền wordpress.com chính là cô Dạ Thảo, loanh quanh một hồi té ra là bạn cũ [bên Y!360]. Hồi đó, cô Thảo cũng mới xây nhà, hai anh em lủi tha lủi thủi, còm qua còm lại, viết bài xong ngồi đuổi ruồi. Chán ốm!
Thế là khăn gói quả mướp quay về chốn cũ, lúc đấm lúc xoa, khi đe dọa lúc tỉ tê. Khó khăn lắm mới dụ được con út Khánh (Viễn Khánh), chú Ku (Nguyễn Thuận Phong) và Lucia Phan lúc ấy đang là những ngôi sao sáng chói trên bầu trời Yahoo qua bên này. Bè lũ 5 tên, mỗi thằng mỗi góc, kế hoạch lập làng được đưa lên bàn nghị sự. Con út Khánh và cô Dạ Thảo đặc trách chuyên mục văn chương, Thuận Phong trông nom mảng thời sự, phóng sự ảnh, gặp nhau cuối tuần, thỉnh thoảng hoa lá cành chia lửa cùng đồng đội. Trần Phan mở quán chuyên doanh món chém gió và các loại lựu đạn… Khách khứa lác đác. Buồn!
Cứ thế, thời gian thấm thoát thoi đưa, xóm nhỏ những người đi trước đón nhận và hòa nhập cùng với cộng đồng wordpress. Nào chị Hà Linh, chị Như Mai, bác Mô Rứa, bác Chổi tre, bác Cua đồng, bác Lưu Giao, bác Phay Van, chị Phương Lan, chị Hà Bắc, bác Cá sấu, bác Trà Hâm, bác Thành Công, bác lyvinhhue, bác Thiền Tịnh Tâm, bác Xuka, bạn Lưu ly, cô Small, cô Bích Ngọc, chú PoGon, chú Quang Thuan, Mùa hè mưa, cobegialai, phobien muadong, phamdo, bác Trịnh Hâm, bác Thành Công,…cùng đông đảo bà con xa gần chiếu cố, nói sao hết tình làng nghĩa xóm. Cũng ở đây, Phan mỗ cùng bạn bè được đón tiếp những người hàng xóm cũ ghé chơi. Nào bác Vĩnh Ba, bác Miên Như, chị Hai (N2Y), bác Hoa Sen vàng, bác Vũ nhọ, bạn Tuyết Lê, Lê Xuyến, Hoa cỏ may, Phan Vũ Dương, cô Mèo (Hoàng Oanh),… xa đấy mà gần đấy. Quý nhau, chỉ để trong lòng, đem hoa ngữ đãi người tâm giao chẳng phải là khách sáo lắm sao.
Lời hay ho lúc này nào có đáng gì, Phan mỗ xin cảm ơn, cảm ơn tất cả mọi người, cảm ơn bà con lúc nắng cũng như lúc mưa đã hết lòng ủng hộ. Hảo huynh, hảo tỉ, hảo bằng hữu! Chào thân ái và quyết thắng!
Còn chờ gì nữa? Nào, tiểu nhị, khiêng rượu lại đây!
Tem!
ThíchThích
Chính xác luôn, vừa kịp thả con chuột 😀
ThíchThích
Nhớ hôm nào Trần vô nhà chị phán mấy câu, chị ỏn ẻn một thưa anh Trần, hai thưa anh Trần…ui chời mới đó mà như cả thế kỉ hè…
ThíchThích
Nghĩ lại hồi đó ngu chi ngu lạ. Phải đừng có cái tánh thiệt thà thì anh anh em em thêm một đoạn nữa có phải là oách hơn không [phỉ phui cái mồm :D]
ThíchThích
Chắc vì rứa mà hà Linh bây giờ phục thù , cũng ném lựu đạn cho Trần Phan tanh bành luôn 😀
ThíchThích
Nhiều lúc em cũng giả đò la oái oái cho chị ấy sang chớ lựu đạn của chỉ toàn lựu đạn mô hình. Loại mà mấy đứa sinh viên hay tập quân sự ấy 😀
ThíchThích
ai cha cha, dong chi ni nam vung binh phap qua he, may ma minh khong mac muu ” khen cho no chit” cua Tran….
ThíchThích
Bậy nà, khi khen thì là khen thiệt chứ làm gì có chuyện “khen cho nó chít”. Chị này cứ diễn biến 😀
ThíchThích
chị băn khoăn răng Ku Trần chưa đọc câu chuyện cấu tạo nên bởi các tục ngữ, thành ngữ bên nhà chị hè!
Tưởng bài nớ thì Ku Trần phải nhảy cẫng lên đọc ầm ấm chớ!
ThíchThích
Bài đó quá tuyệt. Đọc xong cấm khẩu không nói được gì. Để sắp xếp các thành/tục ngữ thành một câu chuyện hài hước nhưng cũng đầy tính nhân văn như thế thì quả là bậc thượng thủ. Bái phục!
ThíchThích
cấm khẩu chi mà bắn như liên thanh ri hè?!
ThíchThích
Thì cũng ráng ú ớ chớ không chị lại bảo em trúng gió. Nhưng mà phải thừa nhận bác ấy viết cái truyện đó hơi bị độc 😀
ThíchThích
Đừng gọi “Ku Trần” Hà Linh à , mỗi lần em gọi “ku” chị lại hình dung thấy thằng KU Mạnh nhà chị lúc không mặc bỉm . Theo chị nên thêm vào chữ Ku một chữ cái gì đấy , tùy em thấy tích hợp là được 😀
ThíchThích
A em hieu roi, nghi mai chu moi hieu.
ThíchThích
Hay là thêm hai chữ o hai bên thành o-Ku-o Trần cho nó máu hè 😀
ThíchThích
Em cũng hỉu rồi 😀
ThíchThích
Quên quên, khúc lo giành Tem, khúc lo trách móc, chừ đến khúc chúc mừng!
Khiếp 100 ngàn viu, khủng hè!
Vinh dự được đứng trong hàng ngũ những còm viên của blog Trần Phan vẻ vang, huy hoàng. Tui đứng đây mà thấy hào quang lấp lánh xa chục mét vẫn thấy, chưa nói chừ chủ blog thì hào quang phải tỏa lồng lộng ra răng.
Nói chứ làm blog cũng hay lắm nha, bao nhiêu cái sự vui buồn sướng khổ hè
Chúc Trần tiến nhanh, tiến mạnh tiến vững chắc nha!
ThíchThích
Dạ, có mất thời gian, có mất công chút ít nhưng cái được mang lại quá nhiều. Được kết giao bạn bè, được học hỏi, được chia sẻ,… thiệt không uổng một lần vui chân vào chốn bờ lốc bờ leo này. Nói lời cảm ơn lúc này với sự quan tâm và tình cảm của chị cũng như anh em bằng hữu thiệt là quá khách sáo. [Lâu lâu mình cũng nói được một câu hay phết :D]
ThíchThích
Ui chời có ” âm miu” chi không mà tự dưng thùy mị rứa?
ThíchThích
Dạ, xưa nay vẫn vậy đó chớ chị 😀
ThíchThích
chị thấy học được từ blog nhiểu lắm, mà như chị có blog thì cứ như đag ở VN đó, tính chị thích chia sẻ, chuyện trò mà…
ThíchThích
Dạ, đúng rồi đó chị, nhờ blog mà mọi người như không còn khoảng cách về mặt địa lý. Từ sự sẻ chia, ta lại có thể học được nhiều điều và tuy nó ảo đấy nhưng hình như nó bộc lộ tính cách thật nhiều hơn [giả dụ như sử dụng blog để làm dáng thì cũng rất dễ nhận ra :D]
ThíchThích
đúng rùi đó, nói chung tạo dáng thì 1 lần thôi k tạo dáng mãi được, với lại chị nghĩ tính cách là nhất quán, cái chi nỏ phải của miềng thì tự nhiên rùi lòi ra thui.
Nhưng mà nói chung người ta nói k có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ k biết làm dẹp, chắc Trần nỏ thích mấy bà chị k biết làm đẹp đúng hông? zậy cho nên nếu thấy chị có làm dáng chút mô thì cứ mủm mỉm cho qua hí, mà chướng mắt quá thì tuýt còi cái cho nhức tai cho biết mặt!
ThíchThích
Dzụ dì chớ cái dzụ làm dáng thì em là đỉnh rồi. Ai có làm dáng thì chẳng qua cũng chỉ chiếu dưới nên chắc cũng không thắc mắc gì đâu. Cùng lắm thì quăng trái lựu đạn chớ chị em với nhau ai lại thổi tu huýt. Nhẻ 😀
ThíchThích
Chị đọc rồi chẳng biết nói gì hơn ngoài tấm lòng mến mộ và cảm phục. Chúc mừng em tiếp tục tỏa sáng trên thế giới blog nhé.
ThíchThích
He he, chị làm cứ như Vietnam idol ấy nhẻ.
ThíchThích
Thì Ku Trần là WordPress Idol mà, nhưng không như UL bị thiên hạ ghen tức xì lên xì xuống, Trần khỏi lo học thanh nhạc, khỏi lo chi cứ rứa tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc một bước đi lên…thôi!
ThíchThích
Cũng như HL lúc đầu chị cũng gọi em bằng anh , cũng anh anh em em, lò dò mãi cũng tìm đến được nhà em. Lục lọi tìm tòi mà vẫn chưa tìm thấy năm sinh của em ở đâu. 😀
Vietnam idol gì chứ, chị vẫn bình dị nhất quả đất đó em ơi.
ThíchThích
@ chị Hà Linh:
Hì hì, cái chức WI này quá sang luôn. Nhân tiện chị nói đến UL, lâu lắm rồi mới được nghe một con bé hát hay như thế chị ạ. Thiên hạ nói cũng nhiều, khen có, chê có [chẳng ai chê hát dở nhưng lại đem kỹ thuật ra để khè nhau] nhưng tựu trung lại bất cứ nghệ thuật nào cũng quy về “nghệ thuật đến với trái tim”. Đúng không chị?
ThíchThích
@ chị Hà Bắc:
He he, anh anh em em thì cũng là phép lịch sự thôi chứ có gì lạ đâu. Coi bộ chị điều tra lí lịch gớm hè. Chị làm cho PA25, tổng cục 2 hay quy hoạch cán bộ cốt cán chuẩn bị bổ nhiệm thế hử? 😀
ThíchThích
chị thấy UL có tố chất: thông minh, có học, tự tin..vv..và hát với niềm đam mê..chị thích mấy tuyp như vậy..Cái hội cứ ra ỏng a ỏng ẹo trên sân khấu chị nỏ chấp nhận được lâu rồi mới có một ca sỹ( cho là vậy đi) chị thích.
ThíchThích
Phải điều tra chứ, chẳng là hôm nọ chị đã bảo là em giống một cậu giáo viên trong cơ quan chị còn gì, biết đâu anh em thật thì còn kiếm chút công gắn kết tình ruột thịt.
Sang nhà em là thấy hoa cả mắt vì còm cứ kéo dài cả toa tàu, với xu hướng này em sẽ tiến nhanh tiến mạnh tiến vững chắc lên cái chức vô địch trong năm 2011 này chứ chẳng phải đâu xa 😀
ThíchThích
Nói ra thiệt là mắc cỡ chứ từ trước đến giờ em vẫn xem ba cái trò nhắn tin bình chọn chi đó là vớ vẩn, là trẻ con nhưng từ khi nghe “Đường cong” và “Take me to the river” do UL trình bày em lại làm cái việc đó mới lạ. Bà xã em tròn xoe mắt như nhìn UFO vậy. He he, cũng chưa bằng con Út Khánh, nó nói với em bên Facebook là nó còn cướp điện thoại của bạn bè để vote nữa kia. Đúng là crazy fan. Hì hì 😀
ThíchThích
Thôi thôi, cái vụ nhứt nhì gì gì đấy thì em ẻ vô [chữ này em bắt chước văn bác Lập]. Cứ tà tà chém gió rồi lượn lờ coi nhà ai quên đóng cửa thì quăng vô trái lựu đạn là sướng nhất 😀
ThíchThích
Bắt chước từ gì không bắt, lại bắt chước cái từ ẻ vô, chỉ có ẻ ra thôi, chứ đố em ẻ vô được đấy 😀
ThíchThích
Thế à chị? Muốn sang cũng khó gớm nhẻ 😀
ThíchThích
Hihi, Ct cũng góp cái vỗ tay bốp bốp (giống như trong hội nghị). Đồng chí Phan không được bán cái “nhà” ni cho dù có người muốn mua cao hơn bằng tiền ông Ô bà má, để bà con còn ghé giải khát bởi vài hũ Bàu đé. Đ/c cũng phải quyết tâm phấn đấu lên hạng nhứt, là chỉ tiêu đặt ra trong tương lai 100 năm sau nhé (nghe giống giao chỉ tiêu giành huy chương vàng trong thể thao hén).
ThíchThích
Được như ngày hôm nay, trước hết là nhờ sự lãnh đạo của abc, nhờ sự dìu dắt của lmn, nhờ sự quan tâm sâu sắc và kịp thời của các cấp xyz cùng với sự phối hợp và sự động viên của các blog hữu. Tôi nhận thức sâu sắc rằng, đây vừa là vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm hết sức nặng nề. Thành tích của ngày môm nay chỉ là bước khởi đầu trong kế hoạch 100 năm lần thứ nhất. Xin lãnh hội và cảm ơn những ý kiến chỉ đạo của đ/c…
He he, mặt mày nghiêm trọng cứ như ngồi bô vậy hè 😀
ThíchThích
Chu choa , đọc đến đây tui xúc động quá , ân hận vì mấy lâu ni ăn ở không phải với hắn .
Mà hắn ăn ở với tui cũng có ra răng mô 😛
ThíchThích
Ậy ậy, bà ngoại cứ nói thế chứ. Em là em hiền nhứt nhà. Chẳng qua nhiều lúc sơ suất là do tự vệ 😀
ThíchThích
Diễn văn xong rồi, nhậu thôi 😀
ThíchThích
Những con số cũng có tính tương đối thôi, điều quan trọng là TP được mọi người yêu mến.
ThíchThích
Khe khe bác này một say mà đã chai, lộn, một chai mà đã say. Mai mốt có uống rượu là xuống chiếu dưới mà ngồi nhá 😀
ThíchThích
Mới chém gió bác Phay ở còm trên, xuống đọc tới còm này tự nhiên ân hận gớm 😀
ThíchThích
Bốp bốp bốp, rào rào rào….
ThíchThích
Nghe như là tiếng quăng dép ấy nhẻ. Khiếp, có gì thì nói chớ ai chơi dzậy 😀
ThíchThích
HIệu ứng vỗ tay đó chứ!
ThíchThích
Hà Linh thấy chưa ngay trong ngày đại lễ của tranphan’s blog mà hắn cũng nghênh chiến 😀
ThíchThích
Hú hồn, vậy mà thấy rần rần em cứ tưởng là quăng dép lên chớ. Để bình chọn cho Trần Phan, gửi tin nhắn với cú pháp X Y về số 6xxx. Trong đó X là mã số bình chọn, Y là số người cùng dự đoán với bạn. Phần thưởng là một… trái lựu đạn USA 😀
ThíchThích
Thì em đã chẳng được học là luôn nâng cao tinh thần cảnh giác và sẵn sàng chiến đấu là gì 😀
ThíchThích
Khong le xinh xan, de thuong nhu chi ma van bi quy la ke thu ha em?
ThíchThích
Thì em chẳng đã nói chị là “nice kẻ thù” à 😀
ThíchThích
Cơm nước xong là muốn sang nhà Trần Phan nghênh chiến , nhưng sang lại thấy hắn đang nói chuyện tình nghĩa nên thôi , phải chi hắn mặt cứ đỏ ké khật khừ say rượu gây gổ như mọi bữa thì tui đâu có tha 😀
ThíchThích
Khe khe, chị cũng phải nể tình sui gia mà hạ thủ lưu tình chớ. Sau này nó cú lên nó hành cháu ngoại chị thì cũng huề vốn chớ làm gì 😀
ThíchThích
Nhưng đang ngày vui, tha hắn vài bữa đi chị Lan 😀
ThíchThích
Cứu một mạng người phước đẳng hà sa. Công nhận bác Phay tích đức, chắc là để mai mốt gả con gái vô chỗ bác Ba chớ gì 😀
ThíchThích
Kaka có rượu hử anh? Em ngồi chơi với 😛
ThíchThích
Ah anh ơi, em ngồi quạt thui không dám ngồi cùng (em không dám hỗn)^^
ThíchThích
Chà chà, sắp về nhà chồng có khác. Nói năng nhỏ nhẻ như là cắn hột cơm không bể ấy hè 😀
ThíchThích
Lu thì thay avatar là em bé đẹp ơi là đẹp, Po thì thay bằng đôi chân: vậy suy ra là có cuộc chạy marathon chi chi đây, có khi miềng sắp nhận thiệp rùi…
Ui chời nghĩ đến ngày nớ sao thấy vui vui chi mà vui
ThíchThích
Dạ, em đang tập bài hát “Đám cưới trên đường quê hương”. Ôi sáng hôm nay ai ơi ra xem, cô dâu xinh xinh xinh xinh xình xình 😀
ThíchThích
Uống đi em, rượu này anh mới ngâm chú Ku đấy. Ngon lắm 😀
ThíchThích
Không! Em không uống đâu 😦 (tậu anh em quá)
ThíchThích
He he, tậu gì mà tậu, ở bài trước có người đòi like lên má chú Ku kìa 😀
ThíchThích
……………. và theo thứ tự trong nhà thì trang này sắp thứ …. 1 phải không ?
ThíchThích
Cũng may mà có bà con chiếu cố. Trước đây mở quán chỉ độc có một món chém gió, nay thêm món lựu đạn nữa 😀
ThíchThích
Anh Trà còn phải hỏi. Nhất là chắc rùi đó anh. Bởi thế em mới giới thiệu anh sang nhà TP góp vui đó.
Cũng may mà chị biết đường mò sang nhà em sớm để cũng có tên trong danh sách bắt mạch kê đơn góp vào thành tích của em để rồi đây em sẽ sánh vai cùng bè bạn 😀
ThíchThích
Hà hà, hóa ra mời được bác Trà qua đây là do chị Hà Bắc quăng lựu đạn. Công nhận thằng Phan tốt số gớm 😀
ThíchThích
Ai chưa biết đến em trên trang Tranphan’s blog quả là bỏ phí một thế giới của những niềm vui, những nụ cười, những đam mê trên các lĩnh vực của đời sống tinh thần và tri thức…
Viết thế, em lại chuẩn bị quăng lựu đạn cho chị tiếp đây. Thôi chạy đêeeee..
ThíchThích
Đây đây, chị cầm cái phong bì rồi viết tiếp coi nào. Đang đọc thiệt sướng mà lị 😀
ThíchThích
Nhà Trần lúc nào cũng tụ tập trái phép lên đến vài trăm người đó bác Trà, nay thêm bác nữa càng đông, vui, hao 😀
ThíchThích
Hihihi, bầu TP làm chủ tịch hội đồng chém gió đi nào …
ThíchThích
Em tra tự điển tiếng Việt nãy giờ mà không ra từ “hết rượu” bác ạ. Tìm trên Google thì nó bảo “Không tìm thấy “hết rượu” trong tài liệu nào”. Khổ thế chứ lị!
ThíchThích
Ậy ậy, chức này có người giữ rồi bác ạ. Bác nói nhỏ nhỏ kẻo em bị đì chết 😀
ThíchThích
Thấy người sang bắt quàng làm họ. Em sang chúc mừng bác cái khà khà. Ngồi uống trà vuốt râu nhớ lại buổi đầu gian khổ trường kỳ thật là thú vị.
Hồi xưa “hột muối cắn đôi, hột đường lủm chắc” bác với em chơi với nhau thân thiết. Sau này làm Guốc dép Ai-đồ thì bác nhớ chiếu cố đến em nhá 😀
WP của em được nó trả giá tới $1,243.76, quy ra Việt Nam đồng có thể đãi anh em lên bờ xuống ruộng rồi kaka
ThíchThích
Hồi đó anh em bên Yahoo! vui phết, cũng tại cái bác Y360 chổng phao câu đếm ngày rồi đến lượt Y!Plus cắt điện cắt nước chẳng coi ai ra gì. Nhớ lại hồi anh, chú và con út Khánh qua đây buồn thiu chạy qua chạy lại chán ốm.
Chà chà, được đấy, trang của chú được $1,243.76 kia à? Thế thì chú bán mua rượu rồi qua nhà anh uống đi 😀
ThíchThích
Chị cũng học theo Trần Phan kiểm tra thống kê blog của mình trên Alexa.com thì thấy đứng thứ 26,917,201 trên thế giới 😀
ThíchThích
Hoành tráng hè, thế thì chỉ cần 26,917,200 bậc nữa là nhất thế giới rồi đó chị. Đây đây, chị xác nhận em cái giấy là có quen chị để sau này em nổ chơi 😀
ThíchThích
Ui, chúc mừng chị Lan! Ủa, sao chị đứng… xa thế? 😀
ThíchThích
Nói nhỏ với bác là bà sui của em đó. Em là em cũng cú lắm nhưng cứ nghĩ đến câu “vì tương lai Linh Giang chúng ta” là em phải xuống nước. Khổ thế!
ThíchThích
Chống gậy lụ khụ mãi mới đi được đến đó Phay Van à , khổ lắm , rứa mà Trần phan còn ganh ghét đó
ThíchThích
Ua , té ra vẫn còn tình cảm với bà ngoại Linh Giang hầy , xin lỗi thầy Trần nha 😀
ThíchThích
Dạ, trong cái bảng hướng dẫn sử dụng lựu đạn có ghi rõ là “không dùng cho phụ nữ có thai và đang cho con bú” đấy chị 😀
ThíchThích
Ùi, chị cứ nói thế, “bà con ngày càng xa sui gia ngày càng gần” mà lị 😀
ThíchThích
Chúc mừng bác thành công trong cõi Vô Sắc !
ThíchThích
Cảm ơn bác Thiền nhé, rảnh rỗi đến chơi nghen bác!
ThíchThích
Chúc mừng bác về những thông số đáng kính. Còm cõi cả năm đã được đền đáp xứng đáng. Là một trong những reader của kho kinh thư của bác em cảm ơn Leader của website. Năm 2011, chúc bác và thân nhân gặp nhiều bất ngờ thú vị và may nắm trong cuộc sống.
Amicalement.
ThíchThích
Cảm ơn chú! Hóa ra từ trước đến nay nhà mình có ngọa long tàng hổ mà không hay hè 😀
ThíchThích
Rãnh 1 lát , vào nhà Trần đây , tiếc quá phải chi nhà nước đừng cấm pháo , ta đốt nổ cho cả nhà rôm rả thêm bác Trần nhỉ !
Lịnh tiểu nhị khiêng ” dụ ” vào sao còn để tem thế ! chờ chủ nhà bắt nhịp….dzô…khí thế coi nào !? dáng Bàu Đá cũng được đấy chứ !…
ThíchThích
Cái chai đó chẳng qua chỉ làm dáng thôi bác ạ, khui làm gì. Bàu đá thứ thiệt đựng trong be nút lá chuối. Rót ra thì chỉ có nước cắm đầu vào thôi bác ạ. Thôi, coi như tuân lệnh bác, hô phát cho nó máu.
Hai bà, hai bà, hai bà, zô…
He he, hai bà mà zô thì chắc bác quắc như con chuột nhắt 😀
ThíchThích
Ừa, tiếc há TP 😀
ThíchThích
Bác là bác tiếc cho em hay tiếc cho bác? Em là em thấy bác nhỏ con hơn anh chàng Sam nhà chị Linh. Bác liệu liệu mà tính 😀
ThíchThích
Ậy, là mình cũng “dại dột” gọi bằng “chị” rồi mới chít chứ 😀 (nói nhỏ thôi, HL nghe thấy)
ThíchThích
Dạ, không khai hai đồng chí trong đống rơm đâu ạ 😀
ThíchThích
Tự dưng hắn dịu dàng không chịu nổi, o HL nhỉ.
ThíchThích
Chắc tối qua đi gặp Cụ nào được thọ giáo chi chi về mà tự nhiên “Lòng nhân ái menge mông” Trần tuôn ra tràn trề như đại dương cho anh chị em miềng rứa biết…
ThíchThích
Dạ, đêm hồi hôm em ngồi nặn mụn cho cụ Khổng đó chị 😀
ThíchThích
Ui chời, đúng là ” bán trời không văn tự”!
ThíchThích
Chuyện có [mơ] sao nói vậy đó chớ 😀
ThíchThích
@ bác Phay:
Dạ, nói thiệt với bác, dịu dàng là em đã về với đúng bản chất của em đấy ạ [he he, công nhận hôm nay mình lên tay]
ThíchThích
Trời quơi! Thầy ni ác quá. Gây nội chiến giữa chị Lu với anh Ku hử thầy.
Chị Lu ơi, cẩn thận cháy nhà. Thầy TP vừa ném lựu đạn vừa đốt nhà đó. 😀
ThíchThích
Ủa, năm nay Olympic có môn “thọc gậy bánh xe à” 😀
ThíchThích
Thầy TP đạt huy chương vàng 😀
ThíchThích
Nghe nói còn một người đồng hạng 😀
ThíchThích
Nhà mình may mắn được Trần Phan xông đất, nay Trần nổi tiếng thế này, may ra có được thơm lây chăng? 😀
ThíchThích
Coi vậy mà lão này thù dai gớm hè 😀
ThíchThích
Giờ thì bước vào nhà thầy đàng hoàng nè. Có rượu, có mồi, nhậu đeeeeee thầy ơi.
Bà con cô bác cho tràn pháo tay mừng thọ nhà thầy TP nào. Phạch phạch, lốp bốp, rào rào rào rào… 😀
Ăn nhậu no say thì cho Sún góp ý chút tí thầy hí. Hì hì.
Nhà thầy xây lên đẹp, đẹp thiệt, nhưng…còn thiếu chút gì ấy thầy nợ. Hình như nhà đẹp nhưng chưa có vườn hoa cây cảnh. 😀
Lanh quanh rầu, zô thẳng zấn đề luôn. Hì. thầy ơi, chuyên ngành của thầy là Thực…sờ…vật. Tài liệu thầy share cũng liên quan tới nó nhiều, sao thầy ko “mần” cái phòng Thực vật bên cạnh cái phòng khách luôn thầy? Thầy trèo đèo, lội suối nhiều ri mà thầy không kể, không “khoe” cho bọn em nghe thì tiếc qué (Để em còn máu đi rừng tiếp thầy ui. :D)
Hè hè. Cái ni là rượu nói chứ ko phải Sún nói nghen. 😀
ThíchThích
@ Bích Ngọc: em ui, sao thầy Phan mừng thọ sớm thía, không lẽ chừ chị em mình bắt đầu ra quân thi đua lập thành tích chào mừng thấy Phan thượng thọ 40…Sớm quá, phải từ 70 trở nên em nờ, thầy mà mừng thọ 40 đổ lên là chị em mừng chắc thi đua đứt hơi…
ThíchThích
@ chị Linh:
Đúng là mới đọc xong cũng rất cú nhưng ngẫm lại thấy hợp lý. Thật ra làm gì cũng có sự chuẩn bị. Đấy là nó nêu mục tiêu để tổng kết kế hoạch 100 năm lần thứ nhứt đấy chớ. Ví dụ như năm nay nó cưới chồng, sang năm nó làm nghiên cứu sinh 😀
ThíchThích
Ui ui. Dùng từ dùng từ. Sún chịu “phạt 15 phút” cô Hà Linh ơi.
Thầy TP đừng “cú” Sún hí. hic hic
ThíchThích
Rồi, nhứt trí về hình phạt. Nào, bắt đầu phụt mười lăm phát, lộn, phạt mười lăm phút. Hú hồn 😀
ThíchThích
@Ngọc ” sún”: là tại vì em nói Sún nha chứ chị nỏ biết mô. Nỏ vấn đề chi mô em, ” bác tuy già nhưng bác bà vẫn trẻ” thầy của em tuy tuổi trẻ tài cao, lại quan hệ sâu rộng với các bậc hiền triết( ví dụ thân thiết đến nỗi có thể ngồi nặn mụn cho cụ Khổng!)..vì thế có thể mừng thọ từ tuổi 30…
Túm lại thì ta thi đua lập thành tích chào mừng Ngọc à.
ThíchThích
Thôi, cứ quy hết nó về phong bì cho gọn chị ạ 😀
ThíchThích
@ Sún:
Trời trời, gì mà mừng thọ? Tuổi trẻ tài cao, mới đọc xong “giáo trình móc họng đại cương” mà coi bộ tay nghề nó lên thấy phát ớn.
Cái chuyện em góp ý về cái thiếu chút chút đó mình xin cảm ơn nhưng nói thiệt với em là trang này là một không gian ngoài chuyên môn. Cùng lắm là nó chỉ liên kết đến kho tài liệu chia sẻ thôi. Còn chuyện tiếp máu thì mình thuộc nhóm máu D, tiếp cho em có mà chết 😀
ThíchThích
Hic. Tội cho Sún quá thầy ơi. Riêng cái giáo trình đó Sún ko học mô/ Chấp nhận ko nhận bằng vì bỏ qua cái tín chỉ ni. 😀
Hi, vụ “xây vườn” thì chắc hỏi riêng thầy khi thắc ..sờ..mắc vậy. Hihi.
Cho xin ly rượu phạt đã thầy hí. Cạn ly!!!
ThíchThích
Chưa phạt mà nó đã uống rồi. Phạt con nhỏ này hao rượu quá 😀
ThíchThích
Ui chời thầy ơi là thầy, nghe thầy tuyên bố đầy khảng khái về cái vụ tiếp máu mà phụ huynh tui suýt ngất..
ThíchThích
Có thế mà cũng ngất. Cũng may là trước kia chị này không tham gia kháng chiến chứ không lỡ sa vào tay địch thì có mà khai ra tuốt luốt hết 😀
ThíchThích
Trần ơi, đề nghị chai Bàu Đá đổi mẫu mã đi, nhìn giống chai nước tương quá.
ThíchThích
Ấy là mình nói thật, đừng buồn nghe.
ThíchThích
Nghe em đâm sướng ra bởi Bàu Đá quả là danh bất hư truyền 😀
ThíchThích
Vậy là bác chưa nghe câu “cao nhân bất lộ tướng rồi”, bác đứng trước chai đó là đứng trước thái sơn đấy 😀
ThíchThích
Toàn thể , toàn viên W.P ra sức thi đua mừng thành công thắng lợi hoành tráng của blog Ku Trần 100 ngàn P.V.
ThíchThích
Chúc các đồng chí hoàn thành nhiệm vụ. Chào thân ái và quyết thắng 😀
ThíchThích
Ua tưởng là” tui hoan nghênh cái tinh thần của các đồng chí, tui biểu dương cái tinh thần của các đồng chí ” dân wp ta có lòng nồng nàn …” chơ?
ThíchThích
Thế em hỏi chị làm người có khó không 😀
ThíchThích
Khó lắm, khó lắm, làm người khó lắm…NHƯNG …không phải là không làm được ( nếu biết cách thì vừa nhanh, vừa đỡ đổ mồ hôi!)
ThíchThích
Biết thế nhưng khó thế có làm được không 😀
ThíchThích
Khiếp, thấy nhậu nhẹt sáng giờ chưa dứt. Tui kêu dân phố qua dẹp cái đã khà khà
ThíchThích
Hôm trước cũng có mấy chú qua hạch họe nhưng nghe anh bảo anh là em của chị Hà Linh thế là mấy chú cụp hết cả tai. Nghĩ lại vui thế không biết 😀
ThíchThích
Ủa, không biết chị HL ở bên đó có liên quan chi tới Tam Hoàng không mà mấy chú sợ dữ vậy?
ThíchThích
Chú hỏi anh rồi anh lại đi hỏi ai 😀
ThíchThích
Chời chời, chân ai đẹp rứa hè? chắc ” phen này ta quyết đi buôn” “cháo” giò cho nên trưng chân lên PR trước hè…
Khiếp chị hiền dịu lắm, tới giờ vẫn cài hoa chanh hoa bưởi lên tóc, áo nâu, răng đen, chồng gọi thì một 2 dạ vâng, con mắng thì chưa chi mắt đã ầng ậng nước mà răng các chú nói dân phố còn sợ chị hè, không lẽ chị đang mơ..
ThíchThích
Vánh đề là hai cái chân nó cùng một phía nên em đang thắc mắc về vị trí tương đối cũng như khoảng tin cậy 😀
ThíchThích
Cả hội quyết định bầu bác làm cá nhân điển hình, không biết ý bác thế nào?
Em nghe nói kèm theo phong bì giá trị cũng ngang ngang với sáng kiến kinh nghiệm ở nhà bác Chổi 😀
ThíchThích
Bây giờ tranh thủ không có ai, anh hỏi thiệt chú. Thế cái chân kia của cô Lu đang gác ở đâu thế 😀
ThíchThích
Bác đừng đánh trống lãng, cứ nhận đi rồi em… tiết lộ cho hà hà 😀
ThíchThích
He he, lại bị chú bắt bài. Từ nay phải né né thằng này ra một chút chứ không thì có ngày nó đi giày cao gót trong bụng 😀
ThíchThích
Ai kêu tôi đó ?
Xin lỗi bạn,dân Miền nam thấy nhà ai có mồi và rượu ngon mà không mời bạn hiền thì hay “AI KÊU ÔI ĐÓ”.
Cám ơn rượu ngon.
ThíchThích
Khà khà, em cũng chẳng xa bác mấy đâu. Cái hay của nhậu nhẹt nằm ở chỗ tình cờ chớ chẳng phải khăn đai mũ mão. Bác đến thì cứ là “vào ba ra bảy” cho nó máu 😀
ThíchThích
Quái ! Mình bị vỡ cái kính lão, mò vô đây không mục kỉnh nên đọc nhầm phanhoaivy thành pháhoạiuy, chị bạn ngồi bên gõ lên cái đầu trọc mà rằng : Bài của người ta rất chi là xây dựng tính mà lại bảo là phá hoại. Heheheee… Chúc mừng nha ! Còn Bàu đá không ta ?
ThíchThích
Té ra đọc không kính lại chính xác hơn đó bác à , tính chất là như vậy mà
ThíchThích
Dạ, dzậy là dzậy nhưng không phải là dzậy ấy là dzậy dzậy 😀
ThíchThích
Cái đầu trọc của bác hồi xưa lần đầu thấy bên nhà TP em cứ tưởng ông thầy chùa 😀
ThíchThích
Ậy ậy, đừng làm bác ấy buồn. Cái bệnh hói nó khổ thế 😀
ThíchThích
Dạ, em tra tự điển nãy giờ mà không ra từ “hết rượu” bác ạ. Khiếp, bác đeo kính vào chứ đọc như thế thì nó… mọc tóc ra đấy 😀
ThíchThích
Chúc mừng TP. Trịnh Hâm mới quăng lựu đạn có mấy nhát mà cũng được TP chiếu cố, thật lấy làm vinh hạnh cho Trịnh Mỗ lắm lắm 😀
ThíchThích
Dạ, bác không cần lấy làm vinh hạnh chi đâu. Rót là được rồi 😀
ThíchThích
Nhìn thấy tên mình trong bài viết mà suýt ngất luôn đó thầy hi hi
ThíchThích
Thôi để mai mốt Nam Tào ghi tên rồi ngất luôn thể 😀
ThíchThích
Chúc mừng thầy trong một thời gian không dài đã đạt được những mốc hoành tráng. Thầy được mọi người yêu mến thế làm học trò cũng được thơm lây. Thầy không cần phải khiêm tốn đâu, ngoài web của nhà văn Nguyễn Quang Lập mà hôm nay đã không còn chức năng tương tác ra thì em chưa thấy web cá nhân nào có số bình luận trên mỗi bài nhiều như web của thầy đâu. Mỗi bài từ trăm mấy đến hai trăm bình luận mà thấy khiếp, đọc bài và đọc com luôn mang lại nhiều điều thú vị và sảng khoái. Nhiều bình luận của các thầy cô anh chị còn hay hơn nhiều so với những entry trên các trang cá nhân khác.
Dù đã từng là người gần gũi nhưng thầy khá kín tiếng khi nói về mình nên cũng trên trang này em mới vỡ lẽ ra nhiều điều đặc biệt là thầy viết văn và làm thơ rất hay. Những bài thơ của thầy thật tuyệt. Chúc thầy khỏe và có nhiều bài viết thú vị.
ThíchThích
Em khen TP thì có mà khen suốt đời 😀
ThíchThích
Dạ, cái này bà xã em đăng ký nhãn hiệu độc quyền rồi bác ạ 😀
ThíchThích
@ Quang Thuan:
Cảm ơn chú QT nhé, chú là chú có cái tật vẽ rắn thêm chân 😀
ThíchThích
nhưng trong sâu thẳm của đáy lòng là thầy lâng lâng bay bổng lắm, thầy muốn nói:” hát nữa đi em, viết tiếp đi em” lắm đó
ThíchThích
Chờ mãi từ hôm qua đến giờ mới có người nói giúp em câu này 😀
ThíchThích
Thông báo Trần Phan đã bỏ trốn , hắn ra đi để lại một dãy còm dài dằng dặc không trả lời 😀
ThíchThích
Có phải điện thọai 911, lộn, 113 không chị Lan?
ThíchThích
Ừ , chú báo gấp đi hắn bỏ của chạy lấy người rồi 😀
ThíchThích
@ Bác Phay:
Dạ, đường dây nóng là 35.35.35 đấy ạ 😀
ThíchThích
Làm gì có chuyện đó, chạy là phải chạy cả người cả của. Của đâu mà của bỏ, với lại em mà chạy thì Linh Giang có mà gả cho TC nhà o Linh à 😀
ThíchThích
@ chị Phương Lan:
Dạ, hôm nay em phải qua Bình Nhưỡng để xem kế hoạch làm giàu uranium của họ tới đâu 😀
ThíchThích
Sợ qua rồi không về được ấy chớ!
ThíchThích
Dạ, bác Ul có hỏi thăm chị đấy 😀
ThíchThích
Thôi rồi Lượm ơi, bác nớ mà hỏi thăm, chiếu cố thì chị phải trốn biệt tích! sợ bác ấy lắm!
ThíchThích
Dạ, bác ấy nói là chị rất xinh. Thế mới chết chứ lị 😀
ThíchThích
Mình chiếu trên là cái chắc, chị HL nhỉ 😀
ThíchThích
Dạ, tình hình là bác và chị Hà Linh tranh play off 😀
ThíchThích
Vụ phong bao phong bì thì tiến cử Trần thay mặt, chị thì đảm trách vụ nếm món ăn nha!
ThíchThích
Dạ cứ để cái vụ phong bì đó em bợ cho 😀
ThíchThích
Ậy ậy, chức này có người giữ rồi bác ạ. Bác nói nhỏ nhỏ kẻo em bị đì chết
Mình không biết ai là chủ tịch, nhưng theo thông tin từ một hội nghị năm 2010 tại nhà Trần thì biết chị HL là trưởng thôn, chị HB phó thôn 😀
ThíchThích
Ậy ậy, bác nói rõ cái coi. Thôn hay làng 😀
ThíchThích
Ậy,là mình cũng “dại dột” gọi bằng “chị” rồi mới chít chứ 😀 (nói nhỏ thôi, HL nghe thấy)
ThíchThích
Chết rồi, sao nó nhảy ra nhiều thế này, cái thằng wp này tệ quá. TP ơi, xóa còm giùm cái.
ThíchThích
Bác bảo ghi là ghi, bác bảo xóa là xóa. Câu này em thuộc roài 😀
ThíchThích
Nói thiệt là bác cạo hết râu nên em không thể đánh giá được cái độ quặp của nó 😀
ThíchThích
nhung ma HL biet anh Phay Van lai thich ” tre mai khong gia” cho nen co xung em voi anh Phay Van thi anh Phay Van van kien quyet” lap truong truoc sau nhu mot” la ” chi HL” thoi!
ThíchThích
Thôi thì hai người gọi nhau là “đạo hữu” đi 😀
ThíchThích
Cái còm này nhiều ngoặc kép, sang trọng hẳn lên nhẻ 😀
ThíchThích
Quá sang! Nhất bác rồi đấy nhé.
ThíchThích
Trời, quá tương phản với cảnh ném lựu đạn bùm bùm bên nhà Trần 😀
ThíchThích
Dạ, chị này là Võ Thị Bảy, em chị Võ Thị Sáu đấy bác ạ 😀
ThíchThích
Ua sao dat biet danh cho chi ma khong bao truoc?!
ThíchThích
Thì cũng đến lúc phải công bố chớ, hồi mới gặp chị em thấy giống chị Sáu chi lạ. Lại còn cài hoa lê-ki-ma nữa chứ 😀
ThíchThích
em nhầm rồi, việc cài hoa cài hiếc thì giống chị Sáu nhưng cười lại giống chị Thắng ..sức khỏe vô địch vác hòm đạn chạy bẳng băng như chị Tuyển mà lại xinh như chị Hằng …thế mới gay đáo để cho em cái vụ đặt tên!
ThíchThích
Dạ đúng rồi đúng rồi, chị Võ Thị Bảy y như thế đấy. Thảo nào 😀
ThíchThích
rứa lỡ mà có chiến tranh nữa thì Trần vác đạn giùm, rồi chị đi báo cáo thành tích cho nha!
ThíchThích
Phỉ phui cái mồm, lỡ gì không lỡ đi lỡ…
ThíchThích
Ui anh Phay Van, phu nu VN ta von noi tieng voi” giac den nha, dan ba cung danh” , mot khi Tran da tong dong vien em vao biet doi Quang luu dan thi phai” phat huy truyen thong anh dung bat khuat cua con chau ba Chung, ba Chieu..de danh den cung, danh den ” con cai lai quan cung danh” anh a….
ThíchThích
Bác Phay bác Phay, chị em mà đánh đến cái lai quần chắc là vui lắm nhẻ 😀
ThíchThích
Bầu Đá nhiều zậy cho Sún vài ly mà kêu trời ri thầy!
Olympic năm ni thầy dành thêm HCV Kibo. 😀
ThíchThích
Ậy ậy, cô này chưa chi đã toáng lên. Không phải mình kibo đâu, rượu này uống vào là nó lên máu ấy đấy 😀
ThíchThích
Rứa rượu ai nấy uống thầy hí 😀
ThíchThích
Thế cái rượu của em uống vào nó có máu không 😀
ThíchThích
NGọc và Trần làm lạc nghề rồi, phải làm bên huyết học mới đúng chớ nhẻ?
ThíchThích
Dạ đúng nghề đấy chị ạ, chuyện máu me là nghề chân trái 😀
ThíchThích
Cô ơi cô ơi. Đừng ngất đừng ngất. 2 cô cháu mình còn thi đua lập thành tích nữa. 😀
Chứ để thầy TP dành HCV mãi ri ren được 😀
ThíchThích
he he he thoi thi khong ngat Ngoc nhi? Quyet tam lap nhieu thanh tich xuat sac chao mung le thuong tho 40 cua thay nha em!
ThíchThích
Túm lại là phải có cái phong bì nó mới tươi chị ạ 😀
ThíchThích
He he, nay mới biết ngất cũng có bè chính bè phụ 😀
ThíchThích
Nhân dân ta có lòng yêu nước nồng nàn, tình đoàn kết vô song, đặc biệt chị em phụ nữ là cái tình, cái tình không thể nào diễn tả sâu sắc hơn là tinh thần” chị ngã, em nâng”…
ThíchThích
Vầng vầng, chị ngã em nâng. Hành lý quý khách tự giữ lấy 😀
ThíchThích
Ngọc ơi là Ngọc, định tăng tuổi cho chị hay sao mà gọi chị bằng cô làm lưng chị sụm xuống luôn rùi, thế này e khó mà thi đua cùng em lập thành tích mừng lão Trần lắm! chị vừa mới qua ” thời thiếu nữ xa xôi” vài quăng dao thôi em ơi!
ThíchThích
Xin lỗi…cho quả ổi…
Hihi. Em đính chính bên nhà em rùi. Em những tưởng chị là đồng nghiệp của “lão Trần”, í nhầm, thầy Trần (bắt chước chị :D). Kế hoạch đề ra là phải thực hiện chị nợ. ko thì ko có ai đến chào mừng lễ TT của thầy í thầy í lại zí em chạy nữa 😀
ThíchThích
He he, cô Ninh của cháu Ngọc dạo lày chở chời nên khó tánh gúm nắm. Em coi chừng mà niệu niệu xưng hô cho ló phải phép chớ không phải nà chị chị em em được đâu
ThíchThích
Nó đẩy luôn một phát lút cán lên tới trển
ThíchThích
hề hề chị là chị quý em lắm đó Sún nha!
“lão Trần” là bởi vì ai mà được mừng thượng thọ tức là lên lão chơ còn chi nựa hè!
Người ta gọi là lên lão chứ có ai gọi lên anh đâu!
ThíchThích
Chà chà, cô cháu nhà này có âm miu gì đây nhẻ?
ThíchThích
Thế là Sún có thể nghênh chiến với thầy Cu được chớ chi, rứa thì hoàn hồn, nghe thầy nói máu D là chị sợ quá cơ Sún à!
ThíchThích
Đừng nói là sợ vãi… hàng đấy nhé 😀
ThíchThích
Đi vắng mấy hôm, nay ghé qua thấy nhà công tử vui quá.
Chúc mừng, chúc mừng …
Nhiệt liệt hoan nghênh, nhiệt liệt …
😀
ThíchThích
Vầng vầng, em là em nể bác lắm mới cầm cái phong bì này đấy nhé. Thế, thế, nhé 😀
ThíchThích
Tối nay mà đi đấm lưng cho cụ Khổng thì hỏi cụ cho chị là ” dật sử” nó là cái chi rứa?
ThíchThích
Rứa là tiệc tối ni thiếu thầy í rùi chị HL hí. Đỡ 1 lu rượu 😀
ThíchThích
Em với chả út. Thế mà bảo xương nắm cơ xương nắm cơ 😀
ThíchThích
Xương thầy Cu nên uống giùm luôn phần thầy chơ răng!
Thương nhau” bát cơm sẻ nửa, hạt muối cắn đôi” nếu một trong 2 đi vắng thì tên kia lĩnh giùm!
ThíchThích
Chị đừng gọi nhầm thầy Cu [đây là tên mà cô Ngọc gọi một người khác] mà có ngày em thành Phan sẹo 😀
ThíchThích
@ chị Hà Linh:
Cụ bảo là chị nộp đơn ở phòng hành chánh rồi thư ký tập hợp mang qua cho cụ chị ạ 😀
ThíchThích
Tưởng Trần trong khi bùm bụp đấm lưng thì thỏ thẻ hỏi luôn giùm chị, ” nhất thân nhì quen” mà !
ThíchThích
Dạ, để hồi nào em lựa lời nói khó với cụ xem sao 😀
ThíchThích
Hừ hừ! Sún có gậy mô mà chọc. 😀
ThíchThích
Ậy ậy, cái này rất dễ bị các thế lực thù địch lợi dụng xuyên tạc, âm mưu diễn biến lắm à 😀
ThíchThích
Sún chưa biết của thầy, thầy chưa biết của Sún, rứa đổi đê eeeee 😀
ThíchThích
Cái gì mà “Sún chưa biết của thầy, thầy chưa biết của Sún”? Dzụ này có bà con làm chứng là TP không có biết gì hết à nha 😀
ThíchThích
Thì Sún chưa uống rượu của Thầy Cu, mà Thầy Cu cũng chưa uốn rượu của Sún nên chưa biết rượu bên nào có nồng độ cao hơn, uống vào thì tinh thần sảng khoái , ưa thích vận động tăng lên nhiều hơn chơ răng!
ThíchThích
Răng răng chơ chơ cái giầy mà răng răng chơ chơ. Thầy Cu là tên mà con Ngọc sún này nó dành để gọi một người yêu dấu cũ chứ chẳng phải em à. Lâu lâu chị lộn thế này thì có ngày em thành thằng Phan thẹo 😀
ThíchThích
Chúng tôi đề nghị Hội đồng thi đua tập trung trí tuệ, thúc đẩy tinh thần tập thể, sáng suốt trong lựa chọn để đưa bờ-lốc đồng chí Phan vào danh sách người thật việc thật, phản ánh trung thực tình hình chính-kinh-văn-giáo trên mọi lĩnh vực. Đề nghị bờ-lốc đồng chí được xét tặng “kỷ niệm chương” trong năm nay. [Hoan nghênh nào!]
ThíchThích
Bao cao dong chi, da tren tinh than quan triet chi dao het suc chi tinh chi nghia cua dong chi, chung toi dang het suc nghiem tuc xem xet truong hop dong chi Tran, dong chi nay la hat giong do, la ca nhan uu tu…tuy nhien co mot chi tiet khien chung toi het suc luu tam, tuy rang khong phai la yeu to quan trong nhat nhung cung de lai cho cac thanh vien Hoi Dong mot chut ban khoan la vi dong chi ay co tiet lo ve nhom mau D…ma dong chi biet roi do, cai nhom mau nay la ghe lam, tinh vi lam…vi the chung toi nhat tri la can theo doi, thu thach them mot thoi gian nua….
ThíchThích
He he, tìn hìn có vẻ nghiêm trọng nhẩy? Thế ý kiến của cấp trên là TP đang trong giai đoạn quá độ à?
ThíchThích
Đang ở trong giai đoạn chưa phải là hoàn thiện mà cũng không hẳn là không hoàn thiện, nói chung đây là một hình thái hoàn toàn khác biệt nên không có cái để so sánh…trong lúc chờ đợi thì Trần cứ chém gió vun vút thoải mái, quăng lựu đạn mô hình nếu có thể..ta sẽ rút kinh nghiệm dần..
ThíchThích
Hì hì, cấp trên nói thật thấu tình đạt lý. Kinh nghiệm là một sợi dây rất dài, cứ từ từ mà rút 😀
ThíchThích
Khà khà, kỷ niệm chương chi cho nó hình thức và thủ tục hành chánh rườm rà. Cứ phong bì cho nó lành chú Lưu ly hè 😀
ThíchThích
Sun, Sun! coi thay de cai “nieu tom” dau chi em minh ” voc” di!
ThíchThích
Có lệnh hành quân đột xuất nhưng đã hoãn lại rồi chị ạ 😀
ThíchThích
Úa, giật mình!
Đang mở cái nắp nồi!
ThíchThích
Có kẻ đột nhập, báo động toàn liên… blog 😀
ThíchThích
Mới có hơn một ngày nghỉ không qua nhà em được, thế mà hôm nay con số còm đã lên tới hơn 230. Chời! Bỏ không đọc thì không có cái để cười, đọc cho hết số còm này mất cả buổi. Thông báo khẩn cấp.Phai Van nhớ niêm phong kho vũ khí, không cho TP vay mượn gì nữa, chị Phương Lan sang tịch thu chìa khóa khó lựu đạn nhà Trần để bà con còn kịp thở 😀
ThíchThích
Dạ, báo cáo chị HB, em đã hòan thành nhiệm vụ chị giao
Em cũng đọc mấy cái còm này suốt buổi, chết cười.
ThíchThích
Hay là để em nói cậu thư ký viết báo cáo tổng hợp gửi lên cho chị hén 😀
ThíchThích
Này này chị HL, thế chị đã nhìn thấy hoa lêkima chưa ạ? Hình như VTS có vấn đề? (Quê chị ấy ở Bà Rịa đấy, mình có nghe sơ sơ)
ThíchThích
Thôi bác ạ, nhìn phía trước, nhìn! Tiến lên, tiến! Đi đều mốt hai mốt hai mốt hai 😀
ThíchThích
Hôm nay bằng mọi giá em phải nếm thử Bàu Đá quê anh mới được. Quyết không say không về!
ThíchThích
Thế không sợ máu nó lên à 😀
ThíchThích
Anh yên tâm, em vốn là đứa hay hạ huyết áp nên không sợ lên máu. Anh đừng viện cớ mà không cho em uống. Thôi nào, rót nữa đi! hehe… (Đừng có nhăn mặt sợ hết rượu!)
ThíchThích
Anh tìm trong tự điển không có từ “hết rượu”. Khổ, lên máu tức rượu này uống vào là nó máu lắm 😀
ThíchThích
Nhìn cái đề “Bỗng dưng pờ reeet”, em tưởng…hé hé…
Woa, không ngờ ông anh còn nhớ cái công khai hoang Trần Phan…sờ bờ lốc của DT.
Hehe… nhớ lại hòi đó thấy anh Phan mới qua, em giở thói “ma cũ bắt nạt ma mới” vui thiệt (cười tủm tĩm)…
Cho em một ống rượu với nhé!
Chừng nào có huy chương Trần Phan phơi đồ, ý lộn…ai đồ (idol) nhớ hú em tiếng tới nhậu nhe anh!
ThíchThích
He he, nhớ lại cái hồi mới qua bị ma cũ Dạ Thảo bắt nạt mà khiếp vãi. Nghĩ lại cái hồi mới lò dò qua đây cứ í ới vui em hè 😀
ThíchThích
Bi giờ thì chỉ thích đặt bom, quăng lựu đạn nó mới máu hè! hihihi….
Chời chời, qua đây thì DT bỏ quên cái tính hiền dịu ở bên nhà òi !
ThíchThích
Gần được rồi đấy, cố lên chút nữa là quăng được liền hà 😀
ThíchThích
Bác cứ cầm giấy phát biểu như thế mãi, mặc dù em nghe nó rất là phê, trong lòng đầy tự hào và vững tin vào tương lai, nhưng mà tìm mãi em vẫn không thấy bác hứa hẹn cái gì cụ thể cả, thí dụ bác sẽ hoàn thành mục tiêu nào trong quý I năm nay chẳng hạn…vậy nó mới ý nghĩa bác ạ!
Dạo này em chẳng có cơ hội vi vu lướt web nữa, em lâu lâu mới ghé nhà bác đọc lóm vài bài hàng độc của bác, thấy thật vui!
ThíchThích
Chà chà lâu quá mới thấy bác vác dao phay ghé chơi. Mà bác phê bình hay nhẻ, đây là cái bản tổng kết quý 1, đến quý 2 em lấy ra sửa lại ngày tháng rồi nộp. Vậy mà hôm trước bác khen hôm nay bác lại chê. Sếp có khác 😀
ThíchThích
Chuc mung bac da dat duoc nhung thanh tich ruc ro .Hi hi khong ngo em cung duoc ghi ten .
ThíchThích
Càm ơn chú Gon, dạo này có kèo nào thơm hay sao mà không thấy bóng dáng đâu hết nhạ?
ThíchThích
Gánh rượu vào đây, Bỏ hết cái loại hạt mít này đi cho cho mượn thúng bát tô nhé !!!Kakaka
ThíchThích
Bàu đá mà uống bằng bác ô tô thì có Lưu Linh tái thế cũng đành… tạ thế 😀
ThíchThích