Chị em [một món quà thơ]

LTP: thằng Trần Phan đã lội trong cõi bao la này như một cuộc rong chơi. Kể cũng đã già, đồng hồ cát cuộc đời đã vơi chừng nửa. Vớt con sóng bạc đầu hay lê la trên những cánh rừng đèo heo hút gió, bắc hay nam đều có dấu chân qua. Càng đi nó càng cảm thấy mình nhỏ bé, nhỏ bé trước bậc anh hùng cái thế hay run run nâng chén tiêu sầu cùng kẻ thất phu. Thương hải tang điền, được còn, mây khói. Đời người như gió qua sông, có chăng còn lại chữ tình…

Nhận một món quà đặc biệt từ chị Hà Bắc, Trần Phan thật chẳng có lời hay để cảm ơn. “Làm em thật sướng nhưng mà thật… run”, dẫu biết mình bé nhỏ nhưng thấy mình trong bài thơ này bé nhỏ đến lạ kỳ. Bé đến mút ngón tay ngón chân, bé đến bắn bi, thả diều, trộm gà, bẻ bí, bé đến tận cái “ngày xưa”, bé đến nỗi phải thưa trước đôi điều để bà con có gặp Trần Phan mân mê cục kẹo ngoài đường cũng không có gì phải ngạc nhiên.

Thôi, sẻ thế đủ rồi, bây giờ thì chia thôi…

.

Chị em…

  • Hà Bắc

.

Chị muốn ôm em trong vòng tay trìu mến

Của một đứa em dù chưa gặp bao giờ

Ôi mạng ảo sao diệu kỳ đến thế

Gắn kết con người sau những sẻ chia.

.

Chị muốn ôm em trong vòng tay âu yếm

Được chăm sóc em một thuở thiếu thời

Một đứa em trong thuyền thúng buông trôi.

Và khờ dại nghịch chơi cùng vũ khí.

.

Chị muốn ôm em trong vòng tay thân ái

Cho bớt nỗi niềm nhung nhớ của tình thân

Nếu em không chê chị là người bình dị

Hãy lại đây em, lại đây với chị nào.

.

Nếu được ôm em trong vòng tay bè bạn

Cũng xin đừng trách chị quá tham lam

Có gì đâu em ơi trong dòng chảy thời gian

Sẽ có biết bao điều diệu kỳ trong cuộc sống.

.

Nếu tâm hồn ta luôn nhạy cảm

Sẽ biết đâu là tốt xấu sang hèn.

Xin em mãi sẽ là em của chị

Dù xa cách muôn trùng vẫn luôn ở bên nhau.

.

155 thoughts on “Chị em [một món quà thơ]

    1. Trần Phan Post author

      Cảm ơn bác Trà qua chơi, đọc cái tên bác mà em cười rụng rún. He he, nực cười cái buổi vàng thau, thiên hạ rần rần tô son trát phấn. Như em đây còn bập bẹ dăm câu luận ngữ, lấy cái chữ thánh hiền làm dáng cho nó xênh xang. Ấy vậy mà bác vơ vào cái dở nhất của thiên hạ [“nhất trà hâm lại, nhì gái ngủ trưa”]. He he, bác thật sảng khoái, xin phép bác cho em cười thêm phát nữa 😀

      Thích

      1. Trà Hâm Lại

        Mình học theo sách nhà Phật đó mà :” Biết nói là biết, không biết nói là không biết thế mới là biết ”
        Áp dụng cho bản thân :” Dở thì nói dở mới là người …….. dở ! ”
        Hahahaha, được không TP ?

        Thích

      2. Trần Phan Post author

        Trà Hâm Lại :

        ”Biết nói là biết, không biết nói là không biết thế mới là biết”

        “Tri chi vi tri, bất tri vi bất tri, thị tri dã” là của bác Tử chớ hông phải của bác Ca nhưng điều đó không thành vấn đề. Quan trọng là bác đã cởi hết áo quần với chị em. Xí lộn, cởi hết tấm lòng với em thế là vui rồi. Gặp bác ngày đầu năm thế này thì xin bác bước vào trong cái hũ để em ngâm làm rượu thuốc uống luôn thể 😀

        Thích

      1. Hà Bắc

        Ấy ! Phải tiết kiệm chứ, tết ta lại sắp đến nơi rồi, cơ quan sản xuất đang chuẩn bị cho lính tráng nghỉ ngơi, quăng hết hôm sau lại hết đạn phòng thủ 😀

        Thích

      2. Trà Hâm Lại

        Hahaha, trên đời có lẽ sướng nhất là gặp tri kỉ không phân biệt tuổi tác HB à. Chúng ta xưng hô với nhau là nhẽ lứa thời, phải không O ?
        Vậy mới sướng chớ hè ?????

        Thích

  1. ha linh

    Đọc bài thơ mà chị cũng thấy mình bé nhỏ luôn Trần nờ.
    Thật hạnh phúc phải không Trần khi được sống trong tình yêu thương trong trẻo, ấm áp thế.

    Thích

      1. ha linh

        nì nì, biết cậu em đang sung sướng say sưa, bỗng thấy mình bé nhỏ rùi…Chị hình dung khuôn mặt ngây thơ của Trần với đôi mắt mở to long lanh, cái miệng với đôi môi hồng chúm chím ngân nga ” áo trắng em chưa vướng bụi đời, chưa từng mơ tưởng chuyện xa xôi..”, đôi chân đang đập đập vô nhau chờ bạn đến để chơi đánh cầu…

        Thích

      2. Trần Phan Post author

        Thì thế, thế mới phải thưa trước để bà con nếu có thấy Trần Phan mân mê cục kẹo ngoài đường cũng khỏi ngạc nhiên mà. Ấy là em bé vậy nhưng không ngờ chị đọc xong còn bé hơn, bé đến bỉnh ra mới khổ 😀

        Thích

      3. ha linh

        Chời ơi, em thì đến chừ mới biết mình là bé nhỏ, chơ chị thì suốt ngày nghe Sam nói ri chơ:” anh có 3 đứa con, nhờ nuôi đứa lớn quen rùi, nên nuôi 2 đứa nhỏ dễ dàng hơn nhiều vì đứa lớn khó tính nhất quả đất”!

        Thích

      4. ha linh

        Chị Hà Bắc: túm lại nếu tự nhiên xúm ni có cãi nhau inh ỏi tranh nhau mấy cái kẹo mút thì chị khỏi phải ra can thiệp hí…

        Thích

      5. Trần Phan Post author

        Hà Bắc :

        Ha ha! Hai chị em nhà này đang trở lại thời thơ ấu.

        Em là em phải đọc lại cho o Linh nghe năm điều Bác dạy, nhất là: “giữ gìn vệ sinh thật tốt” và “khiêm tốn, thật thà, dũng cảm” 😀

        Thích

      6. Trần Phan Post author

        ha linh :

        Chị Hà Bắc: túm lại nếu tự nhiên xúm ni có cãi nhau inh ỏi tranh nhau mấy cái kẹo mút thì chị khỏi phải ra can thiệp hí…

        Em cũng phải nhắc chừng là nếu như em bé lại rồi có uýnh ai đó tên là Linh để giựt kẹo thì chị cũng không được bênh đâu đấy nhé 😀

        Thích

      7. Hà Bắc

        Chời! thế thì em quả là quá bé nhỏ. Trong mắt người chồng em vẫn là trẻ con. Nhưng khó tính thì em đang nói đùa cho vui chớ chị hiểu em rất tâm lý với chồng con đó.

        Thích

      8. ha linh

        Trần ơi” tỉnh giấc mộng dài” chưa em?
        Hôm qua chị mơ đi qua Phù Mỹ, gặp một em bé đứng khóc tỉ tỉ vì thèm kẹo mút, nghĩ thương quá năm mới năm me chị mua cho cái kẹo mút to uỳnh, rứa là bé mừng cười nhe hàm răng rún…Hỏi ” chơ con tên chi?”, hắn ngọng nghịu” Dạ con tên Vỹ!”…nhìn hắn mút kẹo chùn chụt, tay giữ khư khư, mũi dài thò lò thấy thương chi mà thương….

        Thích

      9. Trần Phan Post author

        ha linh :

        nhìn hắn mút kẹo chùn chụt, tay giữ khư khư, mũi dài thò lò thấy thương chi mà thương…

        Chà chà, mơ cái gì không mơ lại đi mơ ác thế hè. Cũng may là chị mơ chớ ở ngoài chắc là bị nó oánh té khói rồi. Mà cũng hay, tự nhiên em thấy em trong giấc mơ của chị cũng thấy thương chi thương lạ 😀

        Thích

      10. Trần Phan Post author

        @ chị Hà Bắc:

        Chị khen chị Hà Linh thế hóa ra khen phò mã tốt áo. Khe khe, công nhận mình nói câu này mà không chớp mắt, thiệt là hay 😀

        Thích

      11. ha linh

        Ua chời , sao có người bên nớ sang đây thu mua lông nheo về nghe nói gắn khẩn cấp cho một đồng chí nào đó tên Trần thì phẩy? mua cả bao tải Trần nờ…

        Thích

      12. Trần Phan Post author

        ha linh :

        […] gắn khẩn cấp cho một đồng chí nào đó tên Trần thì phẩy? mua cả bao tải Trần nờ…

        Suỵt, phỉ phui cái mồm. Anh Ba, chú Sáu, cậu Bảy, chị Tư cũng họ Trần đó 😀

        Thích

  2. Hà Bắc

    Em làm chị cảm động muốn khóc đây nè. Muốn hình dung và coi em là một đứa em ngoan ngoãn của ngày xưa. Đọc những dòng tâm sự của em về thời thơ ấu mà sao đáng yêu thế. Đầu xuân năm mới em đã dang rộng vòng tay đón nhận chị, chị cảm thấy món quà em giành cho chị còn lớn hơn nhiều, lớn đến mức chị nghĩ mình sẽ không bao giờ có được những tình cảm ấm áp trong từng con chữ. Đọc tâm sự của em mà chị cũng thấy rưng rưng vì hạnh phúc. Hạnh phúc được làm chị, hạnh phúc vì có được một đứa em học rộng tài cao, nhưng lúc nào cũng khiêm tốn, cũng gần gũi rất đời thường. Tình cảm của em thật là đáng quý, đáng quý cho chị và cho rất nhiều người phải khâm phục, mến yêu.
    Thôi ngoài này đang mùa đông em đừng cho chị lên đọt tre mà lạnh lắm, cứ như chuồn chuồn bay thấp, la đà thôi nhé.

    Thích

    1. Trần Phan Post author

      Chà chà, không ngờ Trần Phan cũng có ngày đi vào thi ca mà lại còn rất hoành tráng nữa mới oách chứ. Hì, nói thế thôi chứ em hiểu mà.

      Thích

      1. ha linh

        ..một cái tên đã được vạch vào lịch sử…và chúng ta thật tự hào là cái tên đó đi ra từ làng wordpress…không ngờ cái xóm nhỏ này cũng góp phần tạo ra những thiên tài…
        Lưu ý: hiện tại thiên tai của chúng ta đang mút kẹo, mũi thò lò….

        Thích

      2. Trần Phan Post author

        Cái tên Trần Phan lóe lên rồi như một ánh chớp rạch ngang bầu trời thi ca. Đấy đấy viết vậy nó mới máu, đây đây, chị cầm cái phong bì, lần sau cứ thế mà viết nhé 😀

        Thích

      3. ha linh

        báo cáo bà con làng xóm, hiện giờ đài chúng tôi đang rình ở xóm wordpress, nghe đồn xóm ni có mấy tên hay lượn buổi tối lắm..Ui chít anh quay phim, bật máy quay lên, sao bỗng dưng bầu trời lại sáng lóa thế này, mặt trời thì không phải, trăng cũng không ….hay là ngày Tận thế đến rùi, ui tui chưa kịp chào ai mà phải đi a, ua không không phải ngày Tận thế..cũng không thấy UFO đỗ xuống, chỉ biết trời đất sáng lên, đấy quý vị thấy rực rỡ chưa, sáng lóe chưa, hào quang chưa….chưa khi mô tui thấy cái ánh sáng nó đẹp thế này…Mà lạ cái ánh sáng ni nhìn kĩ thì đến từ nhà đồng chí Trần..sao vậy nhẻ? những nhà quanh nhà đồng chí ấy đều không cần đèn điện không cần cả đèn dầu..cứ tự nhiên sáng trưng…chời chời hiện tượng kì vĩ quá…

        Thích

      4. Trần Phan Post author

        He he, nổ kinh! Lần sau mà có duyệt binh mừng đại lễ, chỉ cần cho chị Linh ngồi trên đầu quả rốc-két thì các thế lực thù địch có mà sợ vãi hàng 😀

        Thích

      5. ha linh

        Ui chời, chị nghĩ chỉ cần tổ chức lễ ban đêm, cho Trần ra ngồi một góc là mọi thế lực thù địch lóa mắt chạy hết trơn, hết trọi..chỉ còn lại những người hạnh phúc, vui vẻ hát ca, yêu quê hương, hết lòng hết sức gắn bó vì sự nghiệp…không màng danh lợi…

        Thích

      1. Hà Bắc

        Thầy Phan lắm tài, lắm bạn nên cũng lắm duyên lắm đó Quang Thuận à. Chẳng thế mà bài nào của Thầy cũng kéo cả đoàn tàu còm dài từ Nam ra Bắc, ra cả hải ngoại nữa đó.
        Nếu buồn cứ sang nhà TP là hết buồn ngay, ở đây chữa được cả bệnh nan y bằng những chuyện cười bổ nghiêng bổ ngửa đấy 😀

        Thích

      2. Trần Phan Post author

        @ chị Hà Bắc:

        Được bà con chiếu cố thế này em cảm ơn còn chưa kịp. Chị đừng có tin cái miệng thằng cu Thuận. Thằng này nó biết tán gái từ hồi còn ở truồng tới khi biết… ở truồng. Thế chị bảo có chết không?

        Thích

      3. ha linh

        em ơi đừng nghi ngờ nhầm tụi chị nha, tụi chị không chạy theo thầy Phan đáng kính của em, tụi chị phải đi theo kèm cặp chứ không thiên tài nhiều khi bị lóa mắt trước danh vọng là nguy cơ đó em..chính vì lẽ đó tụi chị phải bám sát bám sát kĩ lưỡng!

        Thích

      4. Trần Phan Post author

        Dạ, chị cứ yên tâm, “công lao là như thế, tài năng là như thế, nhưng mà không màng chức vụ, danh lợi, không đòi hỏi ai cám ơn cả, không đòi hỏi phong chức phong tước gì cả, đánh giặc xong là thanh thản về trời để sống một cuộc đời vui thú điền viên, một cuộc đời thanh thản…” [hết trích] 😀

        Thích

      5. ha linh

        chính vì cao siêu thế, thần thánh thế cho nên tụi chị phải đi theo, em ngủ thì tụi chị thức, tụi chị thức thì em ngủ đó…

        Thích

  3. bichngocqlr40

    Mới đầu năm mà thầy Trần Phan đã đựoc quay vềthời ấu thơ rùi. Làm pà con cũng đựoc hưởng chút cảm giác ấy lây. Sướng thiệt.
    Trời quơi, thầy hạnh phúc qué. Có người chị tuyệt zời như cô Hà Bắc.:D

    Thích

      1. Sunflower(^_^)

        Đi đi. Cho em đi zới.
        Hehe. Cái zụ “cuốc chim” hử thầy. Ngoại cho cái “cuốc chiêm”, nhưng ko nhận, xin cho bằng đựợc cái “cuốc chim”. Nhưng…cuốc chưa đựơc… nơi thầy ui!
        😀

        Thích

  4. Quang Thuan

    Thầy thật là hạnh phúc. Ghen với thầy quá đơi. Hi hi phải công nhận là thầy lúc nào và ở đâu cũng có người mến mộ. Phục thầy sát đất!

    Thích

    1. ha linh

      @Quang Thuận: em là học trò thầy đúng không nào? chắc chắn cũng ló rạng những phẩm chất cao quý như thầy đó, chị cũng thấy rõ là rồi mai mốt cũng vô số chị em ngưỡng mộ em đó…yên tâm, hiện chừ thì thỉnh thoảng mời thầy đi nhậu, hỏi nhỏ thây làm sao để được ” gái đuổi” nha..hihihi

      Thích

      1. Trần Phan

        He he, chị nghe lời nó có mà bán luôn cả lúa giống. Cu này đang học năm thứ 7, hồi mới nhập môn, em đã không có gì để dạy nó cả. Thời khóa biểu [ban đêm] của nó còn dày hơn cả của em 😀

        Thích

    1. Trần Phan

      Cảm ơn bác Cá, nghe bác ới là em chạy sang liền. Ngó cái tiêu đề là em đã ưng cái bụng hung. Để đó đã, tối về, nếu không nhậu thì em sẽ đọc 😀

      Thích

  5. Pingback: Tweets that mention Chị em [một món quà thơ] « Trần Phan -- Topsy.com

  6. PoGon

    Bai tho tran day tinh cam .O ngoai doi hay tren internet bac deu duoc moi nguoi quy men .Dieu do khong phai ai cung co .Bac luon co nhung nguoi ban chi tinh ( vi du nhu em chang han) .Hihihi

    Thích

  7. Phay Van

    Mọi người nói đúng rồi đó. Hồi đó mình cũng vinh dự được TP là người xông đất. TP làm thơ hay, vẽ giỏi, viết văn sâu sắc và còm rất thông minh hóm hỉnh.

    Thích

    1. ha linh

      anh Phay Van: nghe đồn nếu được người như vầy xông đất thì chủ nhà cũng sẽ trở thành như vầy đó! em cũng có cảm giác anh Phay Van bắt đầu lộ những thiên hướng y như Trần!

      Thích

  8. Hà Bắc

    TP quả là đa tài, lĩnh vực nào cũng giỏi đó PV à. Nghĩ lại thấy mình thật may mắn, nhờ có mạng mà mình học hỏi, hiểu biết thêm nhiều điều thật bổ ích.

    Thích

      1. ha linh

        Mong em chỉ giáo cho chị tí ti, chơ “sưng sỉa” nghĩa là chi rứa? chị nỏ biết sưng sỉa là cái chi tề? món nó là món hoa quả từ Hoa Quả Sơn bay vèo rơi cái độp xuống cái thuyền thúng khi em đang vắt vẻo à?

        Thích

    1. Trần Phan Post author

      Dạ, chị đừng lo, không nổ tung đâu, chỉ nổ banh thôi. Một là coi như thay pháo mừng năm mới hai là biểu dương lực lượng, sẵn sàng cùng với CB canh giữ hòa bình thế giới 😀

      Thích

      1. Trần Phan Post author

        Dạ cái đó cũ rồi, ở quê em toàn cho trẻ con chơi không hà. Thời nay ai lại xài B40 với B41. À có có, có một loại rượu pha chế như thế 😀

        Thích

    2. Nguyễn thị Phương Lan

      Theo báo wordpress buổi sáng : Sau những tiếng nổ đinh tai nhức óc phát ra từ nhà Trần Phan , cảnh sát khu vực lập tức đến địa bàn vừa gây ra tiếng nổ thì phát hiện nhiều xác chết đang trong tình trạng nhe răng cười 😀

      Thích

      1. Nguyễn thị Phương lan

        Tin thêm cho biết hiện Trần Phan đang lẩn trốn đâu đó . Đặc điểm : Nhỏ thó , đen nhẻm , tay ôm một can Bàu Đá , có thói quen hay mút tay . Ai phát hiện được báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất .

        Thích

      2. ha linh

        nen cho canh sat nu di truy lung, vi ke bi tinh nghi thuong ngay rat me gai, nhin thay gai la bo ca keo mut chay theo cho bang duoc!

        Thích

      3. Trần Phan Post author

        Nguyễn thị Phương Lan :

        Theo báo wordpress buổi sáng: Sau những tiếng nổ đinh tai nhức óc phát ra từ nhà Trần Phan, cảnh sát khu vực lập tức đến địa bàn vừa gây ra tiếng nổ

        Giới hữu trách trả lời báo chí cho biết không loại trừ khả năng đây là âm mưu khủng bố của các lực lượng cánh tả. Phóng viên thường trú của TPnews đưa tin 😀

        Thích

      4. Trần Phan Post author

        Nguyễn thị Phương lan :

        Tin thêm cho biết hiện Trần Phan đang lẩn trốn đâu đó.

        Hãng CNN dẫn lời phát ngôn nhân của TP’s blog cho biết cơ quan chức năng đã phân tích DNA trên những tang chứng thu được tại hiện trường cho biết kẻ tình nghi có khả năng là một phụ nữ Việt có quốc tịch JP 😀

        Thích

      5. Trần Phan Post author

        ha linh :

        nen cho canh sat nu di truy lung, vi ke bi tinh nghi thuong ngay rat me gai, nhin thay gai la bo ca keo mut chay theo cho bang duoc!

        Phóng viên thường trú của BBC đưa tin TP’s blog đã nâng cảnh báo lên mức báo động đỏ và có thể ban bố tình trạng khẩn cấp. Ông TP vừa xuất hiện trên đài truyền hình trấn an dân chúng và đề nghị nâng cao tinh thần cảnh giác với luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch 😀

        Thích

      6. Nguyễn thị Phương lan

        Đài tiếng nói Hoa kỳ cho hay : Trần Phan tuy chưa rụng rốn nhưng hết sức nham hiểm , sau khi gây án hắn làm hiện trường giả và tạo bằng chứng ngoại phạm , hắn còn tung hỏa mù để đánh lạc hướng các nhà đài co uy tín trên thế giới , lùng bắt và kết tội hắn là điều không dễ , CIA đã có kế hoạch làm hồi sinh các xác chết hiện đang nằm nhăn răng ở nhà hắn để bổ sung bằng chứng luận tội .:D

        Thích

      7. Phay Van

        Ui chao, một mình TP tay ôm hũ Bàu Đá, tay kia cầm đả cẩu bổng tả xung hữu đột, một mình chống lại mafia và các thế lực thù địch, thấy thương quá 😀

        Thích

      8. Phay Van

        Hãng CNN cho biết trong số những xác chết nhe răng cười ấy có một con Cua Đồng và một là bạn của anh Tiên, chị Nga (mình phải kéo bác Cua và bác Trịnh Hâm tham chiến mới được TP ơi, sao hai người này im re vậy nè?)

        Thích

      9. ha linh

        Ông TP trên đài đó là ông dởm đấy, ông thật chừ đang liếc mấy nữ cs chân dài đó kìa. Thật mê gái đến mức đó là cùng, trong cơn binh lửa mà Ngài vẫn không nao núng tinh thần….

        Thích

  9. Trịnh Hâm

    Vậy Trần Phan phối hợp với Phay Văn, huy động kho đạn canh giữ hòa bình thế giới cho chắc chắn nghe, tụi này đi ngủ đó.

    Thích

      1. Phay Van

        Thôi, PV không canh giữ hòa bình thế giới đâu, chán chết. Trần giữ một mình đi nha, phối hợp với CB, đứa nào bảo không nghe thì mét bác T.
        PV để thời giờ chạy qua thăm xóm nhỏ WP thú vị hơn 😀

        Thích

      2. Trần Phan Post author

        Đây là trách nhiệm của bác với toàn thể nhân loại yêu chuộng hòa bình đấy. Bác nói không là không ngay được à? Cứ để cái đơn trên bàn đó cho tôi 😀

        Thích

    1. Trần Phan Post author

      He he, dạo này chú lặn đi đâu mà không thấy phao câu hè? Anh em, có gì thì nói chứ ai lại chê ỏng chê ẹo thế [he he, mình phải khích để nó chê nữa cho sướng :D]

      Thích

    1. ha linh

      Chúng tôi với lập trường trước sau như một, tuyên bố những luận điệu vu khống nhằm tạo dư luận xấu cho người PN gốc V, đây là âm mưu cực kì, cực kì thâm độc của những lực lượng thù nghịch…

      Thích

      1. Trần Phan Post author

        Đúng rồi, bà con ta ở JP là một bộ phận không thể tách rời của DTVN nhưng cũng không loại trừ khả năng địch cài cắm. Đề nghị nâng cao tinh thần cảnh giác, kiên quyết đạp tan mọi âm mưu diễn biến…

        Thích

    2. Trần Phan Post author

      Đấy, bác thấy chưa, hôm trước em có công lệnh hỏa tốc cho ban chỉ huy tiền phương lập kế hoạch tác chiến mới không lan rộng đấy bác ạ 😀

      Thích

  10. Phay Van

    Nguyễn thị Phương lan :
    Đài tiếng nói Hoa kỳ cho hay : Trần
    Phan tuy chưa rung rốn nhưng hết sức nham hiểm , sau khi gây án hắn làm hiện trường giả và tạo bằng chứng ngoại phạm , hắn còn tung hỏa mù để đánh lạc hướng các nhà đài co uy tín trên thế giới , lùng bắt và kết tội hắn là điều không dễ , CIA đã có kế hoạch làm hồi sinh các xác chết hiện đang nằm nhăn răng ở nhà hắn để bổ sung bằng chứng luận tội .:D

    Hãng AP dẫn lời một quan chức an ninh cao cấp của VN cho biết hiện nay người phụ nữ VN quốc tịch JP cùng phe nhóm đang có kế hoạch cho nổ tung kho đạn bên nhà Trần Phan. Quan chức này cũng thông báo tình trạng khẩn cấp đến mức báo động, ban bố tình trạng thiết quân luật trên toàn lãnh thổ xứ dừa Bình Định.
    BBC cho biết quân đội và cảnh sát được huy động xiết chặt bao vây nhằm giữ an toàn cho TP và bắt gọn đối tượng nữ VN quốc tịch JP cùng đồng bọn.

    Thích

      1. Phay Van

        TP ơi, cái gì mà có vụ kiểm duyệt nữa đây. PV đang trên đường đem một sư đoàn đến chi viện cho Trần thì bị kiểm duyệt, lục soát giữa đường là sao? Mau mau giải vây TP ơi.
        (Nói thêm cho rõ: PV có một cái còm đang chờ bộ 4T xét duyệt)

        Thích

      2. Trần Phan Post author

        Phay Van :

        Nói thêm cho rõ: PV có một cái còm đang chờ bộ 4T xét duyệt

        Tại bác trích dẫn cùng một lúc còm của cả hai người, chứa quá 03 đường dẫn nên nó nhốt spam để đề phòng. Em là em dặn mấy chú nó rồi mà làm ăn thế đấy 😀

        Thích

    1. ha linh

      Chời ơi cứ tưởng Sư đoàn trưởng PHay Van là quân mình hóa ra không phải? huhuhu
      Sư đoàn trưởng Nguyễn Thành Công mô rùi , cíu cíu!

      Thích

    2. Trần Phan Post author

      Phay Van :

      BBC cho biết quân đội và cảnh sát được huy động xiết chặt bao vây nhằm giữ an toàn cho TP và bắt gọn đối tượng nữ VN quốc tịch JP cùng đồng bọn.

      Phát ngôn nhân của TPnews đưa tin là trên tinh thần đàm phán nhưng không loại trừ khả năng dùng vũ lực. Trên website của lực lượng cánh tả cũng đã nhận trách nhiệm về vụ đánh bom liều chết vừa rồi. Robert Lon, phóng viên thường trú của CNN tại TP’s blog đưa tin 😀

      Thích

  11. Như Mai

    thương quá iu quá đi thôi (đang nghĩ cái cảnh gặp Trần giữa đường tay cầm cục kẹo mút mút)
    cái nì nghe người ta bảo là “sướng củ tỉ”

    Thích

  12. Phay Van

    Trần Phan :
    Giới hữu trách trả lời báo chí cho biết không loại trừ khả năng đây là âm mưu khủng bố của các lực lượng cánh tả. Phóng viên thường trú của TPnews đưa tin

    Theo một nguồn tin chưa được kiểm chứng thì có khả năng sẽ nổ ra một cuộc chiến tranh vĩ đại giữa các hành tinh (bác nào cũng là sao (star), cho em gọi là hành tinh cho nó máu) 😀

    Thích

  13. Trịnh Hâm

    Trần Phan :
    Dạ bác ấy đặc trách tác chiến bên mảng chém gió đấy ạ

    Này TP nói gì tớ đấy? Có biết tớ là bạn của bác Kiệm không? :D. Chém gió hồi nào? Ai thấy? Ai làm chứng?

    Thích

Comment