Một ngày lại thấy ta về…

  • Trần Phan

Một đôi giày mới thật đẹp, một bộ cánh mới cũng thật đẹp, nó đứng trước gương chải lại mớ tóc rối. Vợ nó xếp mấy tờ polymère bỏ vào túi:

– Chúc mừng sinh nhật anh! Uống ít thôi nhé, tối chở em đi chơi rồi cùng mua quà.

Nó dượm cởi manchette:

– Thôi, anh hơi đau đầu, em cũng không khỏe, để hẹn bạn bè khi khác vậy.

Điện thoại reo, mẹ vợ chúc sinh nhật và dặn bỏ thuốc lá. Điện thoại lại reo, nó ngần ngừ…

– Anh đi đi, em không mệt thì đã tổ chức mời bạn bè anh đến chơi như mọi khi…

Nó hòa vào dòng người, tiếng chuông chùa bên lẫn trong bài hát Jingle Bell ngày Giáng sinh, chiếc xe vấp mấy cái ổ gà nảy lên bần bật…

Từ ngày mẹ cho…

153 thoughts on “Một ngày lại thấy ta về…

  1. luciaphan

    Mong anh luôn hạnh phúc anh nhé! Thật là ấm áp khi đọc bài này, mơ rằng em cũng vậy. ^^
    Qua nhà em gái chúc anh sinh nhật tràn niềm vui và chỉ có niềm vui thoai anh à.

    Thích

    1. Trần Phan Post author

      luciaphan :

      Thật là ấm áp khi đọc bài này, mơ rằng em cũng vậy.

      Cảm ơn em gái hén, còn chuyện đó em mơ làm gì, chỉ cần em nói thằng Phong mang cơm mang gạo qua nhà anh học, ráng kiếm lấy cái bằng thanh lịch tại chức 😀

      Thích

    1. Trần Phan Post author

      cuadong2010 :

      “Hữu bằng tự viễn phương lai, bất diệc lạc hồ”.

      Ặc, quá sang nhưng cũng vì cái câu này mà o Hà Linh quăng lựu đạn bên kia. Cảm ơn bác hén, sang lắm sang lắm, hảo ca ca 😀

      Thích

    1. Trần Phan Post author

      Cảm ơn bác hén. Mà nhân đây cũng xin nói là bác thiền ít thôi, thiền quá nó chuyển vế đổi dấu thì xong ong. Hì hì.

      Giáng sinh vui vẻ!

      Thích

      1. Trần Phan Post author

        Tứ vô lượng tâm. Nói đến làm xa vời vợi, tri hành hợp nhất thực quá gian nan. Từ, bi, hỉ ráng được mấy phần, xả không phải là khó lắm sao…

        Thích

      2. Thiền Tịnh Tâm

        Cõi vô minh rộng lớn, lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, nhân quả khó lường, cảnh giới của giác ngộ lại càng xa vời vợi, nhưng biết đâu cũng thật gần, tất cả là tùy duyên vậy.
        Chúc bác sớm nhận ra bản lai diện mục xưa nay luôn sẵn có.

        Thích

      3. Thiền Tịnh Tâm

        Vô minh không ở đâu mà không đâu chẳng có
        Mê thì có mà hễ giác thì không bao giờ tìm ở đâu có vô minh. Giác ngộ hoàn toàn viên mãn thì nhìn vạn pháp giai không nên việc xả bỏ dễ như trở bàn tay, còn người bình thường thì khó khăn muôn vàn.

        Bác có thể nghiền ngẫm, quán tưởng mười hai nhân duyên mà nhận ra mọi sự vật, hiện tượng đều sanh diệt diệt sanh vô cùng vô tận, không thể truy nguyên nguồn gốc.

        Hoặc trong một dịp “tình cờ” nào đó, nhìn hoa rơi, lá rụng, nghe tiếng mưa rơi rả ríc… bác có thể hoát nhiên đạt ngộ, nhận ra bản lai diện mục, bắt đầu bước vào nhà Thiền, từ đó trở đi việc xả bỏ, nhường nhịn, nhẫn nhục sẽ bớt khó khăn hơn.

        Thích

      4. Trần Phan Post author

        Cảm ơn bác đã nhiệt tình chỉ dẫn con đường sáng. Phan mỗ cũng biết vạn sự khó thành tựu ngay lúc ấy nhưng các pháp là tướng hư vọng. Ngay cả bản thân thành tựu ấy, sự chờ sự thành tựu hay kỳ vọng vào đó không phải là chấp trước các hình tướng được tạo từ tâm mà chẳng nhận được cái tâm chính mình nên mới theo vọng tướng mà sanh diệt luân hồi sao?

        Thích

      5. Thiền Tịnh Tâm

        Hành vô hành, tu vô tu vì tâm thanh tịnh vốn có.
        Nhưng gọi là thanh tịnh vốn có thì phải luôn thanh tịnh, tại sao chúng ta lại đau khổ ?
        Tâm được giải thoát là tâm nào ? Vốn ác, vốn lành, màu gì, vị gì, hương gì ?
        Tâm vốn không tham sao gọi là giải thoát ? giống như nhổ gai trong hư không, gai ở đâu mà nhổ ?
        Quá khứ, hiện tại, vị lai không có, vậy tâm giải thoát là tâm nào ?
        Vô sắc, thọ, tưởng, hành, thức vậy thức vô thì tâm vô, tâm giải thoát là sao?

        Vậy bác thử tìm tâm bác xem sao?

        An hay không an là do nhân duyên, điều kiện mà ta không biết xử sự, không biết cách sống, tư duy, không biết quán chiếu, tu tập nên mới không an chứ thật ra không có cái tâm gì để mà an hay không an.

        “An cho rồi đó” nếu nói “an cái tâm cho rồi đó” là sai, thêm một chữ tâm vào là bị một roi trong nhà thiền bởi tâm đâu mà an, pháp giới duy tâm tạo, duy tâm là ở chỗ đó, duy cái trí tuệ, tư duy, dựa trên thân, khẩu, ý lành hay không mà có nhẹ nhàng, an vui, hay đau khổ.

        Thích

      6. Trần Phan

        Một cuộc trò chuyện thật thú vị. Phan mỗ có nhiều điều muốn thỉnh giáo, bể học cũng như bể khổ đều vô biên, quay đầu chẳng thấy bờ đâu, ngay cả “vạn pháp duy tâm tạo” đã thấy vấp rồi. Tiếc rằng khuôn khổ hạn hẹp, mong lắm một ngày cùng bạo gan luận bàn thử xem sao 😀

        Thích

  2. ha linh

    xe máy vấp ổ gà liên tục bởi NÓ đang có cuộc đấu tranh giữa thiên thần và quỉ dữ trong lòng: 1 bên thì bảo ở nhà với vợ nó vui vẻ ấm êm, một bên thì bảo thôi vợ thì bên nhau 365 ngày, 24/24..bạn bè thì mấy khi…Một bên thương vợ mệt mỏi ở nhà một mình, một bên là bạn bè hớn hở” zô, zô!!…”. Một bên thúc vào tay lái bảo nó quay đầu xe về, một bên lại kéo tay nó lái về phía trước…Một bên thì nghĩ thương vợ, bên kia lại thủ thỉ:” chời vợ cho tiền đi nhậu, k đi vợ buồn”…
    Tội nhất cái xe máy ổ gà ổ trâu mà vấp liên tục thế thì đau biết bao nhiêu!

    Thích

    1. Trần Phan Post author

      Phải chép mấy câu này để viết cẩm nang dành cho quý cô. Tâm lý thế không biết. Chậc, nghĩ lại thấy anh chàng Sam ba zớ nào đó tốt số gớm hè 😀

      Thích

      1. ha linh

        Tâm lý tâm liếc mô, đọc thấy nói xe đâm ổ gà, ổ trâu thì đoan đoán rứa chơ..chị mần chi mà được sang trọng am hiểu tâm lý rứa mô.Bình thưởng Trần thì mắt sáng như sao, tay lái lụa làm chi có chuyện vướng ổ gà…

        Thích

    2. Phay Van

      TP oi, doc com cua O HL roi nhau it thoi nghe, ve som som cho ba xa mung.
      Chuc TP sinh nhat vui ve nhe, them mot tuoi moi, nhieu niem vui moi, ngay cang duoc ban be yeu men.

      Thích

      1. Trần Phan Post author

        Cảm ơn lời chúc hoành tráng của bác! Còn chuyện về sớm thì nhiều lúc hứa với lòng như thế nhưng sao khó quá bác ơi. “Hứa thật nhiều, quên thật nhiều, đôi khi trách nhau có được đâu…”

        Thích

    1. ha linh

      Khi nớ chắc hắn cũng đấu tranh tư tưởng dữ lắm đó anh, nhưng mà muốn đi cho vợ vui dù là đi thì vợ buồn đó anh nờ.
      Nói chung cu em này tốt!

      Thích

      1. ha linh

        Bác Khổng nói không sợ kẻ suy diễn điều mình nói, kẻ suy diễn xấu chơ mình k xấu, quang minh chính đại thì nỏ sợ chi hết….
        Mà nói cu em ni tốt lắm thì càng nên hãnh diện chớ răng:” Lấy vợ xem tông, lấy chồng xem giống ” -dân gian nói rùi!

        Thích

  3. Lưu Giao

    Công nhận là Phan viết ngắn cực có duyên,thế tối qua về có nhờ vợ tẩm quất cái mông vì xe máy rúc ổ gà ổ trâu không?
    Chúc Vui vẻ với Giáng sinh và trân trọng chia buồn nhân ngày sinh nhật nhé ! 😀

    Thích

  4. Hà Bắc

    Sáng nay qua sớm em chưa cho treo bài này nên đành gửi em ở mục Chat Room.
    Bài viết của em thật cảm động đó, rất nhẹ nhàng, am ái,
    Để chị qua bên đó rinh về đây cho đúng chuyên mục sinh nhật của em nha.

    Thích

  5. Hà Bắc

    64.

    Mẹ sinh em ở trên đời
    Chọn ngày lành có Chúa trời chở che
    Thảo nào tâm đức sáng ghê
    Mọi người yêu mến mẹ cha thỏa lòng.

    Công cha nghĩa mẹ tình thân
    Với bao đạo lý sống trong cuộc đời
    Ngày sinh em đã đến rồi
    Xa xôi chị có mấy lời gửi trao.

    Chúc em tâm sáng như sao
    Trí mưu dũng ở bậc cao muôn người
    Để cho ai cũng vui cười
    Chúc mừng sinh nhật em ơi! Chúc mừng!
    *
    Trần Phan
    24.12.2010 lúc 10:42 | #289
    Trả lời | Trích dẫn

    Công nhận thằng em qua thơ của chị thấy sang quá chừng. Lung linh luôn 😀
    Cảm ơn chị nhiều thật nhiều.

    Thích

    1. ha linh

      Thấy mấy giọt châu ngọc ứa ra từ khóe mắt Trần!
      Đọc thơ chị Hà Bắc dành cho Trần thấy tấm lòng nhân hậu của chị luôn tỏa sáng.
      Trần phải cố gắng làm em ngoan, chồng tốt, bạn hiền nghe chưa!

      Thích

      1. Trần Phan Post author

        Dạ, đúng là em có cái may mắn được kết giao với các chị và mọi người. Nhận được tấm chân tình của anh em bằng hữu quả thật rất hạnh phúc! Cảm ơn các chị, cảm ơn mọi người!

        Thích

  6. Vũ Nhọ

    Hẹp pì bớt đầy chú iu….! Mùi quá mùi quá…Chú đi tắm đi mà còn tiếp khách ,bao nhiêu năm rồi mà vẫn còn mùi chuồng ngựa…hè hè …Gửi lời chúc tới chú và Chúa…!
    TQV

    Thích

    1. Trần Phan Post author

      Bác cứ nói ngựa ngựa làm em mất cả sang. Sao bác không nói mùi cỏ non cho nó lãng mạn? Hì hì, quá lâu rồi mới thấy bác qua chơi. Bác bỏ bờ lốc bờ leo được một năm rồi đấy, nhiều lúc nhớ chạy qua nhà ngó cái mặt đen đen của ông một chút rồi về. Quay lại thôi bác ơi!

      Thích

      1. ha linh

        bau vat thi phai bao trong, chu dung tuong nguoi ta la vo minh roi thi ke sao cung duoc nha.”Bien yeu thuong thanh hanh dong” hi

        Thích

      2. ha linh

        Nhầm nhọt răng đó chớ, câu này chép “sao y bản chính NQ” mà Trần, nói chung nhậu nhẹt ít thôi, chăm sóc vợ cẩn thận vô hí.
        Mà nghe tình hình mệt mệt rứa hông chừng tui sắp lên chức bác rùi hè?

        Thích

      3. ha linh

        chị thấy tình hình căng rùi, tình hình Trần sắp thành tấm gương sáng để toàn thể còm sĩ nhà Trần noi theo rùi, vậy đề nghị Trần thôi đừng có ” sang” nữa, “sên sến “bình dân thôi cho tụi chị còn dễ học, dễ thuộc mai mốt còn trả bài. Từ ngữ Trần dùng sang quá toàn chi chi ở mô đọc méo cả mồm làm sao nhớ, vậy nên hãy tạo thêm đức tính quý báu nữa là sự bình dân trong ngôn ngữ, để mai này tụi chị càng thêm cảm ơn hí…khi trở thành tấm gương tiêu biểu thì sẽ hậu tạ!

        Thích

      4. Trần Phan Post author

        Cũng muốn bình dân lắm chị ạ nhưng nó sang từ trong từng lỗ chân lông sang ra nên không muốn sang cũng không được. [Kha kha, hôm nay mình phải chơi cho hết cái rổ lựu đạn này :D]

        Thích

  7. bichngocqlr40

    Bạn hữu thầy dùng tòan từ ngữ sang trọng chúc mừng thầy rùi. Em chúc nhẹ nhẹ thui thầy hí.
    Chúc thầy Sinh nhật zui zẻ và hạnh phúc, Giáng sinh an lành và ấm áp trong cái tổ của thâyd (^_^)
    Nhân tiện em chúc các cô bác, anh chị Giáng sinh an lành và hạnh phúc. Merry X’Mas
    PS: Ren mà thầy lựa cái ngày chúa ra đời để chào đời ri thầy?

    Thích

    1. ha linh

      ” Ren mà thầy lựa cái ngày chúa ra đời để chào đời ri thầy?”
      —–
      Rứa mới gọi là khôn từ trong bụng mẹ khôn ra!

      Thích

    2. Trần Phan Post author

      @ Bích Ngọc: bây giờ vẫn còn say, thấy chữ X thành xxx. Hú vía :D. Cảm ơn cô Ngọc nhé, chào mừng trở về Việt Nam. Năm nay nhớ phát thiệp anh hùng nghe chưa!

      Thích

      1. Sunflower(^_^)

        Trời quơi! May mà thầy ko chộ X thành Y. Em zề lâu quét rùi mà thầy chào chi ri thầy quơi.
        Mà em làm chi mà phát thiệp anh hùng thầy? Hỗng lẽ ép cưới hả thầy? Trời quơi đất quơi. Chạy gấp. Má ơi, con chưa muốn có chồng! 😀

        Thích

      2. Trần Phan Post author

        Bữa nay chơi nickname Sunflower hoành tá tràng hè. Cưới chồng đi, chồng nó có nhiều cái… hay lắm. Theo đường link của em, bò qua thấy một ngôi nhà mới toanh. Cố gắng làm một cái nhà nhỏ nhỏ để lâu lâu say xỉn qua chơi 😀

        Thích

  8. cobegialai

    Chúc cả nhà giáng sinh vui vẻ, an lành. Riêng thầy, hôm nay có lẽ là một ngày hết sức đặc biệt với thầy. Bằng tất cả niềm tin yêu kính trọng và ngưỡng mộ của một cô học trò nhỏ, em xin chúc thầy của em luôn ngập tràn niềm vui, hạnh phúc, ngày càng thành công hơn nữa trong sự nghiệp trồng người và cho ra lò nhiều thật nhiều những bài viết thật là hay, là ý nghĩa, giống như bài này vậy. Em tự hào được là sinh viên của thầy ( mặc dù chẳng thừa hưởng được chút tài hoa nào của thầy hết.Hihi). Tiết lộ cho thầy một bí mật nha, thầy mãi mãi là thần tượng riêng và duy nhất của em đó!

    Thích

    1. ha linh

      CobeGialai rứa là ” con chim biết chọn hạt” đó hhihihi
      Em chắc phải ghi câu khẩu hiệu:” Sống chiến đấu lao động và học tập theo gương Trần Phan” đó nha!

      Thích

      1. Trần Phan Post author

        Càng nhiều trích dẫn kinh điển, trước tác thì càng có nhiều ngoặc kép. Từ đó ta có thể chứng minh rằng: càng nhiều ngoặc kép càng sang. Nói đi, nói lại, thế cô vẫn chưa nộp học phí à 😀

        Thích

      2. ha linh

        “tiền không quan trọng”, những người ” quân tử” không để ý đến “vấn đề tiền”, “người sang” tự nguyện ” đi dạy” rồi giờ ” yêu cầu” “học phí” là sao nhỉ?
        Tui ” cân nhắc” cái đã, tối ni” gửi thư đi hỏi bác Khổng” xong, tui sẽ ” phản hồi” lại !

        Thích

      3. ha linh

        Bác Khổng có nói là phải biết hành xử hợp thời, hài hòa lấy tâm làm trọng. Bác ấy dặn chị nếu gặp thầy tự nhiên đòi dạy cho mình thì cứ học chứ đừng lo chuyện tiền nong!

        Thích

      4. cobegialai

        Dạ. Em đang vứt bỏ hết cả dép guốc để chạy thật nhanh theo thầy, mà sao thấy thầy Trần vẫn còn xa quá chị ơi. Càng chạy càng thấy xa hơn. Hic

        Thích

      5. ha linh

        @ COBEGIALAI: em ơi, em chạy theo người giông giống thầy thôi, chứ chạy theo thầy thì khó em nờ, “thầy chỉ có 1, nhưng tương tự thầy thì nhiều”, chọn trong cái đám nhiều nhiều đó tên nào giống nhất ý nhá!

        Thích

      6. Trần Phan Post author

        cobegialai :

        Cái này thì phải nhờ chị làm quân sư quạt mo giúp em rồi

        Cho mình chen ngang câu chuyện của hai chị em chút. Em đừng có nghe chị HL bày, chị ấy ế lòi ế xỉ ra, may mà cuối cùng cũng có người tới rước. Hú vía 😀

        Thích

    2. Trần Phan Post author

      @ COBEGIALAI: Cảm ơn em thật nhiều nhưng đọc tới câu “thầy mãi mãi là thần tượng riêng và duy nhất của em đó” thì mém chút tắt thở 😀

      Thích

      1. ha linh

        Mô, cao mô mà cao, Thầy Trần dạy” muốn sang phải trích dăm ba cái tên” vậy nên ” tui cũng trích tên” rứa cho biết cái ông John đi bộ là ông mô mô!

        Thích

      2. ha linh

        thầy gần tắt thở là vì sung sướng nghẹn ngào, tự hào và cảm thấy trách nhiệm vô cùng to lớn đó Co be Gia Lai.

        Thích

      3. Trần Phan Post author

        cobegialai :

        Sao lại tắt thở vậy thầy? Em hổng có hiểu! ???

        Hì hì, đã mắc công làm tượng thì phải làm cái nào cho nó thật là hoành tráng chứ. Đại khái như mấy em chân dài đi thì người đẹp, khi được hỏi em ước điều gì thì đa phần đều ước một thế giới tốt đẹp, một trái đất hòa bình, ước cho nhân loại yêu thương,… Vậy nó mới sang 😀

        Thích

      4. Trần Phan Post author

        ha linh :

        thầy gần tắt thở là vì sung sướng nghẹn ngào, tự hào và cảm thấy trách nhiệm vô cùng to lớn đó Co be Gia Lai.

        Hà Linh dịch và lồng tiếng, FAFILM Việt Nam phát hành. He he 😀

        Thích

      5. cobegialai

        “Cho mình chen ngang câu chuyện của hai chị em chút. Em đừng có nghe chị HL bày”.
        Vậy là thầy tự nhận thầy giỏi hơn chị Linh rồi.Mai em mang lễ vật xuống nhà thầy bái sư héng?

        Thích

      6. ha linh

        co be Gia Lai, ý thầy là chịu khó chờ, chịu khó để ý thể nào cũng tìm thấy phiên bản Trần Phan đâu đó..
        Khổ Trần sao lại úp mở thế, cứ nói thẳng ra cho dễ hiểu, cho dù biết là sang tức là phải úp mở cho dăm ba tên hồi hộp suy suy đoán đoán nhưng mà với em bé Gia Lai là Trần phải cụ thể ra chứ..

        Thích

    1. cobegialai

      Chết thầy chưa? đúng là chỉ có chị Linh mới trị được thầy. HEHE! Cảm ơn chị Linh nhiều nhiều !

      Thích

      1. ha linh

        Ấy chết, trên tinh thần hòa giải yêu thương, nói đánh nhau với lại chột, què là sai quan điểm, đây là sự đoàn kết, thống nhất cùng nhìn về một hướng chớ Cobegialai nhẻ!?

        Thích

    1. Trần Phan Post author

      Dạ, em xem rồi chị ạ. Em thật chẳng biết nói gì hơn để cảm ơn tình cảm của chị và mọi người dành cho em. Thôi thì khỏi nói chị nhé!

      Thích

    1. Trần Phan Post author

      Cảm ơn Mùa hè mưa thật nhiều. Dạo này ít dùng Yahoo! Mình sẽ liên kết với trang để tiện qua chơi. Nói nhỏ với bạn một chút: mấy cái chữ trong () khó lắm 😀

      Thích

      1. ha linh

        Sam nha chi cung vay ne. Chi “dau tranh” mai roi chang noi ri:” em oi , cung nhu em nghien 888, shopping do, ai ma chang co chut nghien..anh k nghien chi het, chi nghien ti thuoc thoi, thoi thi em lam on cho anh hut di..nghien thuoc con hon nghien gai..!”
        Ay da nghien gai dung la chit that, thoi thi nghien thuoc cung k sao hehhehe
        A may hom nay Sam dang dung digital cigaret do, giong y het dieu thuoc that em a, rit mot phat thi hoi nuoc pha ra…Cung co cong dung giam hut thuoc do….
        Co muon thu k, thang 3 ban chi sang, chi kinh bieu Tran. Cai do dung pin xac em no.

        Thích

      2. Trần Phan Post author

        Đúng là nghiện thuốc thật tai hại. Em khổ với nó lắm nhưng chưa có cách nào cai được. Bỏ nó thì phải bỏ cà phê, bỏ nhâm nhi, bỏ vung tay chém gió cùng chiến hữu,… Chỉ còn cách giảm xem sao. Cảm ơn chị thật nhiều về món quà nhưng chị em hiệu quả của anh nhà thế nào nhé [em không có ý đem anh nhà ra làm thí nghiệm đâu, chỉ là thiệt tình vẫn hơn] chứ không thì em nhận quà theo đúng nghĩa kỷ niệm thì cũng… uổng 😀

        Thích

      3. ha linh

        Sam dung may hom nay roi do, thay cho hut thuoc thi hut cai do em no, rit may hoi pha khoi( gia) ra roi cat.
        Sam nha chi ma dung la chac co hieu qua do, hoi truoc chi mua cao dan cai nghien ve ma khong xi nhe gi het tron.
        OK de chi theo doi xem nha.

        Thích

      4. ha linh

        Ui chời,vậy thôi đừng giảm nữa nhẻ!
        Nói chung thấy Sam nhà chị thỉnh thoảng lôi ra hút hút Trần nờ.

        Thích

      5. ha linh

        ừ đại loại rứa, Sam nói người ta nghiện cờ bạc, hoặc có bạn gái, anh thì không nghiện cờ bạc, cũng không gái gẩm..

        Thích

      6. Trần Phan Post author

        Thế cái câu này có hiệu quả với vợ anh chàng Sam đó không? Em là hay kỹ lưỡng nên cứ phải “đọc kỹ hướng dẫn trước khi dùng” 😀

        Thích

      7. ha linh

        hiệu quả đến độ khi nào chàng chưa hút thuốc thì nàng còn âu yếm nhắc chàng:” kìa anh không hút thuốc đi à!”…rồi nhỏn nhoẻn mang gạt tàn, mang thuốc lại châm cho chàng hút, rồi e thẹn ngoay ngoảy đi ra…

        Thích

  9. Hà Bắc

    Chuyện gì mà chị em rôm rả mãi thế. Hút thuốc lá có hại cho sức khoẻ, em nên cố gắng bỏ sớm nha.
    Cứ mỗi lần qua nhà em thể nào cũng tìm được một vài mẩu chuyện còm để cười.
    Em quả là người có tấm lòng đại nghĩa. Chị ước gì có ngày được gặp em, được nghe em nói bằng chất giọng miền Nam rất đỗi thân thương mà một thời tuổi trẻ chị đã say mê. Nó say đến mức phải thốt lên thành thơ đấy em à.

    Thích

    1. Trần Phan Post author

      Khà khà, thực ra em mắc cái bệnh ghiền này nó cũng có lý do. Chả là hồi đó mắt mũi lèm nhèm thế nào lại đọc “Hút thuốc lá có hại sức khỏe” thành “Hút thuốc lá có hai (2) sức khỏe”. Chị bảo thế có chết không 😀

      Thích

  10. Dạ Thảo

    Đọc xong thở cái phào nhẹ nhõm. Hên là ngày xưa mình không gặp thầy Phan sơm sớm. Chớ cái miệng kẹo kéo này, ánh mắt nuốt con người ta này, rớt vào là…tiu.
    Happy birthday to you!

    Thích

    1. Trần Phan Post author

      Hê hê, đọc cái còm này thiệt buồn, khi không lại bảo cái miệng anh kẹo kéo? Cũng may là có cái câu “ánh mắt nuốt con người ta này” nên vui trở lại. He he.

      Cảm ơn em gái về lời chúc hén!

      Thích

  11. Dạ Thảo

    Trần Phan :
    Mà em hỏi thiệt, anh chàng Sam nhà chị nói câu “em làm ơn cho anh hút đi, nghiện thuốc còn hơn nghiện gái” thật à? Vote vote

    Coi chừng mắc bẫy O ới!

    Thích

      1. ha linh

        Khi mô ông NVS nớ làm phim ” Mặt trời nơi đáy thúng”( là cái thúng của Trần bơi đó) thì chị sẽ làm nhân vật Hạnh

        Thích

  12. Như Mai

    Chào Trần Phan và mẫu chuyện thanh lịch dễ thương, định canh cho được thành cái còm 100 nhưng sợ bị bỏ lỡ, thôi thì 98 cũng k đến nỗi tệ, hê hê. Vui vẻ luôn em nhé.

    Thích

    1. Trần Phan Post author

      Cảm ơn chị Như Mai thiệt nhiều! Hôm trước qua nhà chị đọc bài thơ hay quá nên rớt điếu thuốc cháy cái áo. Đọc thơ chị tốn kém quá 😀

      Thích

      1. Như Mai

        haha, nằm trong vùng phủ váy, một phát hiện không mới nhưng cực kỳ sáng tạo và giàu hình ảnh liên tưởng, vui không chịu được, cười rớt cả răng nè em Trần, đi nha sĩ còn tốn hơn vết hôn nóng bỏng đến cháy cả áo của em đấy nhá (á quên, vết tàn thuốc rơi chứ)

        Thích

      2. Trần Phan

        Như Mai :
        và giàu hình ảnh liên tưởng, vui không chịu được, cười rớt cả răng

        Hì hì, chị liên tưởng đâu mà lắm thế? Em thì em chỉ có đúng một cái để liên tưởng thôi. He he 😀

        Thích

  13. Hà Bắc

    Một trăm là số chẵn, mọi người không thấy người ta vẫn đề ngoài bìa cuốn sách nghìn lẻ một đêm à?
    Trần ới! Đưa quà cho chị mau. Nhớ là quà chứ không phải lựu đạn đâu nhé!

    Thích

    1. Trần Phan Post author

      He he, bà chị này lý sự gớm hè. Trăm cũng quý, lẻ một cũng quý, còm nào cũng quý hết. Cảm ơn tấm chân tình của bà con dành cho Trần Phan. Còn chuyện lựu đạn thì chị ráng chờ để em tìm ra thì đưa cho 😀

      Thích

      1. ha linh

        em nghe đồn thiên tài thì bao giờ cũng có cái tật chi đó chị nờ, Trần cho đến giờ này là không tì vết-ngọc sáng ngơi, đầy những đức tính quý báu..vậy nên xem như thiên tài của chúng ta cần hút thuốc để cho giống vời đời tí chứ không thì thành thần thánh mà chị ơi!

        Thích

  14. Hà Bắc

    Híc! Đã bảo là chị không lấy lựu đạn mà. Em đưa bao thuốc lá đây cho chị. Bảo đảm chị cho vào kho cất giữ cẩn thận, lúc nào em cần thì làm công văn đề nghị, lúc nào xếp duyệt chị sẽ mở kho. Thủ tục rườm rà như thế nhanh thì độ hai ngày, chậm thì độ hai tuần, lúc đó tự em sẽ đầu hàng nàng tiên khói và chợt nhận ra câu bỏ hút thuốc lá có 2 sức khoẻ đó. Một người khoẻ hai người vui mà.

    Thích

    1. Trần Phan Post author

      Hà Bắc :
      <pMột người khoẻ hai người vui mà.

      Đọc câu này em chợt nhớ đến thằng cháu gọi em bằng chú, năm nay lớp 2, ở nhà tên Rin. Nó nghe quảng cáo thế nên hỏi em thế là sao. Em bảo ví dụ như một mình cháu khỏe nhưng có hai người rất vui là ba má cháu. Nó khoái quá đòi mua cái đó dùng thử. Chị bảo thế có chết em không?

      Thích

  15. Sunflower(^_^)

    Em đang xây nhà đây. Mà còn lúng túng quá trời thầy quơi. Chưa biết mần nơi.
    Sunflower là nickname mà em thik hồi mô tới giờ. CHưa xây nhà mà gắn biển số nhà trước. kiki.
    PS: Cô bác anh chị khoan đã mừng nhà mới em nghe. Trống trơn! Vài bữa làm được cái mái che, em gửi thiệp “anh hùng” mời mọi người ghé chơi. Hihi

    Thích

Gửi phản hồi cho Hà Bắc Hủy trả lời