- Trần Phan
Nó có nhan sắc, lại thông minh, ra trường trụ lại thành phố. Chồng nó cũng giáo viên, vất vả lắm mới kiếm được cái nhà bé teo trong một con hẻm dài hun hút.
Sáng nay, ngày nghỉ, nó cùng bà con làm vệ sinh khu phố ngầy ngụa sau trận lụt, bùn non ngập quá đầu gối. Xắn tay quẳng từng bịch rác, nó ngán ngẩm nhìn lũ trẻ con vui đùa té nước bẩn vào nhau, đâu đó tiếng văng tục, vài câu bông lơn của mấy ông sồn sồn làm cho nó càng trở nên lầm lũi…
Một bác trung niên dắt chiếc xe đạp, cô con gái ngồi co chân trên yên xe, một tay cố vén chiếc áo dài trắng, một tay bám lấy cổ bố…
– Chào các bác, để tôi dắt con bé ra đường đi học rồi vào phụ một tay.
– Ối giời – một bà ngước mắt – lo cho lắm vào. Mai mốt nó tót về với chồng, sức mấy mà nhớ tới ông.
Bất giác nó đứng sựng, miệng đắng nghét. Mai, nó sẽ về thăm nhà…
.
.
Pingback: Tweets that mention Nhớ nhà… [viết ngắn] « Trần Phan -- Topsy.com
May qua, minh dang doi bung. Tem. Xong roi, 4goi mi tom cua e dau ha thay?
ThíchThích
Mình ăn mất một gói, thôi cầm ba gói vậy 😀
ThíchThích
bai viet cua thay lam e nho nha kinh khung. nha e chi co 2 me con. e di hoc xa, me o nha co 1 minh thoi. chac e ra bat xe ve nha qua. cung lau roi chua ve tham me.
ThíchThích
Ừ, rồi thì cũng tót đi mất thôi. Cái bà ấy nói trúng nhỉ.
ThíchThích
Thầy! Tự nhiên em thích gọi thế anh ah.
ThíchThích
Hì hì, anh đang muốn sống đến 200 tuổi đấy. Đừng làm anh tổn thọ. À, mà dạo này đi bụi ở đâu mà biệt tăm biệt tích thế 😀
ThíchThích
Mai mot e ma lay chong, thi ng do phai o re, nghia la phai song o nha e,voi me e nua. K thi thoi,khoi lay chong luon. Hihi
ThíchThích
Câu này nghe quen quen 😀
ThíchThích
Cô bé Gia Lai ơi có khi yêu chàng nào cháy bỏng lên, anh rước về dinh thì lúc đó có khi thẽ thọt với mẹ” mẹ ơi, chịu khó nha, rùi con về thăm mẹ hí, thực sự con k muốn xa mẹ nhưng con lại k thế sống thiếu anh ấy mẹ ơi!…”
ThíchThích
Đọ đọ, em là em cụng định nọi rựa 😀
ThíchThích
Nguoi ta noi thiet ma thay k tin. Nha e co 2 me con thoi, k le e de me e o nha 1minh? the nen danh phai bat re vay.
ThíchThích
Không phải là không tin, mình nói là nghe quen quen vì nghe nhiều người nói như vậy lắm nhưng rồi đâu lại vào đấy 😀
ThíchThích
Nhà Thầy Trần và nhà zợ cách nhau bao xa , không hiểu có tâm lý cho zợ không đây 😀
ThíchThích
Hì hì, dạ khoảng 200 km. Tâm lý cho vợ hay không em không biết nhưng được cái là nịnh rất giỏi. Vợ mình mình nịnh, kiên quyết không nịnh vợ người khác 😀
ThíchThích
Khoảng này thì chị duyệt, rút từ kinh nghiệm bản thân, mỗi lần chồng mà nịnh vợ thì vợ cứ mà rút viết ra ký rẹt rẹt đó em.
ThíchThích
Ok ok, nịnh vợ sống lâu 😀
ThíchThích
Ký rẹt rẹt?
Sao Ct nghe giống chuyện hai anh chị mới cưới thời bao cấp, chị thương cấp cho anh 30 phiếu, anh lỡ xài hết tiu nghỉu nhưng giỏi cái nịnh vợ làm chị khoái chí cấp cho 30 cái phiếu khác…
Hi hi.
ThíchThích
Hê hê, lá chá thế nào lại đọc 30 phiếu thành 30 phát. Chết thật!
Câu chuyện bác kể để từ từ em nghiệm lại thử nhưng bản năng cho biết là cãi vợ thì chỉ có từ chết tới bị thương thôi bác ạ 😀
ThíchThích
Cái này em ủng hộ bác nhiệt liệt. Nhiệt liệt he he
ThíchThích
Ủng hộ vấn đề gì mới được chứ? Chẳng lẽ ủng hộ 30x? Thế thì toi là cái chắc. Chết thật cái chú này 😀
ThíchThích
He he, mẩu chuyện cô đọng nhiều hình ảnh và cảm nghĩ.
Pa tả cảnh cô con gái rượu mặc áo dài trắng không dám bước chân xuống sình để ông già thồ đi thấy buồn cười ghê. “Nó” có vẻ giống chị Trần nhẻ.
ThíchThích
Em đang cố viết ngắn mà nó cũng còn dài, cô con gái rượu thì đúng là nó như thế chứ em có tả gì đâu. Còn cái chuyện “Nó có vẻ giống chị Trần” thì… khớ khớ khớ 😀
ThíchThích
“nhan sắc, lại thông minh, ra trường trụ lại thành phố. Chồng nó cũng giáo viên, vất vả lắm mới kiếm được cái nhà bé teo trong một con hẻm dài hun hút.” —> Em biết nhân vật này không bác ?hihhi
ThíchThích
Ai mà biết được, tự nhiên hỏi cắc cớ 😀
ThíchThích
Bác viết loại truyện cực ngắn này hay đó bác
ThíchThích
Cũng còn dài nhưng mà rút ngắn nữa thì nó lại thành thơ Haiku 😀
ThíchThích
em phục tài thầy rồi. 🙂
ThíchThích
Còm máu hè 😀
ThíchThích
Mai cô ấy về thăm nhà thật hả Phan ? Quyết định đột ngột nhỉ ? Heheheee…
ThíchThích
“Mai, nó sẽ về thăm nhà…” 😀
ThíchThích
này đừng có mà để ” mai dài đến thuổng” nhá!
ThíchThích
Cái nhà chị này dạo này cứ ăn nói lấp lửng như con cá cửng thế hè. Thôi, cứ phải là chui xuống hầm cho chắc 😀
ThíchThích
chui xuống hầm à? chết thật, kiểu này đúng là Trần vừa ” đứng trước vợ” thấy mình bé nhỏ “rùi! nhớ khoanh tay vào với cho đủ chuẩn nha!
ThíchThích
Ok, ok, Tử nói: kính vợ đắc thọ [nhớ mang mán thế :D]
ThíchThích
Một đoản tác rất hay. Anh thể nghiệm ở mảng nào cũng đầy những cảm xúc. Người ta nói truyện cực ngắn chỉ là những gợi ý còn người đọc mới là người hoàn thiện tác phẩm, anh đa tài nhỉ.
ThíchThích
Cái gì mà thể với chả nghiệm, chuyện thật, chỉ ghi lại thôi 😀
ThíchThích
Trong bài viết về “Chủ nghĩa hiện sinh” không có phần comment nhân đây em cũng xin cảm ơn anh đã giới thiệu bài viết này. Một bài thật bổ ích anh ạ. Cảm ơn anh.
ThíchThích
Ừ, thấy bài dịch chứa nhiều vấn đề, bản thân mình cũng chưa hiểu lắm nên treo lên để chia sẻ và quan trọng là để dễ tìm đọc lại 😀
ThíchThích
Con gái đi lấy chồng bỏ lại cha mẹ ở quê nhà, buồn nhỉ.
Nhưng con trai nhiều người lập gia đình xong cũng đâu có chung sống gần cha mẹ đâu?
Có khi nhớ tới nhưng không thể về, chỉ hướng lòng về quê.
ThíchThích
Dạ, “chiều nay sương gió, lữ khách dừng chân quán xưa…”
ThíchThích
Từ xưa các cụ đã bảo
“Con gái là con người ta
Con dâu mới thật con bà bà ơi”
Đẻ con gái nuôi nó khôn lớn thành người rồi nó lại làm tiếp cái vòng trong luân hồi của xã hội, thuyền theo lái, gái theo chồng, đừng oán trách chi nhiều những tấm thân con gái bởi tuổi xuân trôi qua rất nhanh, nhường chỗ cho những lo toan suốt đến 3/4 cuộc đời.
ThíchThích
Hi hi, bèo dạt mây trôi, phận gái mười hai bến nước. Ôi chao, sao mà thương thân con gái thế 😀
ThíchThích
Chắc nhà nó cũng gần. Lần sau lấy chồng, bảo nó lấy thằng hàng xóm. Khổ thân nó, chậc …
ThíchThích
Chậc, có điều hàng đã mất niêm phong miễn hoàn lại 😀
ThíchThích
Chậc chậc, bác lại mần em nghĩ suy, suy nghĩ. Còm vào lúc 5h40 bụng kêu rạo rạo. Thôi, chào bác em về với vợ em đây!
ThíchThích
“Quay về đi, quay về đi cho em hết đợi chờ…”, hì hì, bài hát gì mà mấy đứa teen hay nghêu ngao tự nhiên bây giờ thấy hợp với chú gớm nhẻ 😀
ThíchThích
Bác cũng biết bài này á? Em khâm phục bác bội phần từ đông tây kim cổ tới teen tiếc gì bác cũng ôm được! hà hà
ThíchThích
Gì mà khâm với chả phục, ngày nào mà mấy đứa nhỏ hàng xóm không nghêu ngao “quay về đi quy về đi…” 😀
ThíchThích
em Phong ơi, chắc cất cái từ ” khâm phục ” với Trần đi em ạ, khâm phục là có cảm giác tưởng chừng k làm được mà lại làm được, nhưng với Trần thì đương nhiên là làm được một cách xuất sắc tất cả mọi thứ!
ThíchThích
Ặc, cứu cứu…
Hôm nay sang nhận nước em đấy à 😀
ThíchThích
Chị là thành viên đội giải cứu mà em? ừ chị đi nhận nước về phát cho các anh em đồng chí miền uống hè
ThíchThích
Chị cứ như cô Tấm [đoạn cuối] ấy nhẻ 😀
ThíchThích
Đoạn cuối nơi cái chỗ mà bà cụ đi làm đồng mệt nhọc về thì có cơm ngon, canh ngọt, nhà cửa sạch sẽ…bà ngạc nhiên lắm nên một hôm bà giả vờ đi làm rồi đững ngoài cửa rình thì thấy trong quả thị….chị đi ra ấy à?
ThíchThích
Ặc ặc, chị tự tin phát ớn 😀
ThíchThích
Thuận Phong có vợ sao ko thông báo cho bà con biết nhỉ. TP cũng dấu nhẹm. Tệ quá bà con ơi!
ThíchThích
Hí hí. Chưa đâu chị à!
ThíchThích
Cưới vợ là phải cưới liền tay chú ạ. Sướng lắm 😀
ThíchThích
Thế ra em toàn chém gió, làm chị cứ sợ mất bữa cỗ 😀
ThíchThích
Thằng này không có gan chém gió đâu, gió đang chém nó đấy chị ạ 😀
ThíchThích
Trần nói đoạn ” sướng lắm” mà không phân tích cụ thể ra thì làm sao em nó hiểu được cái sự khác biệt của “sướng lắm” khi có vợ ra sao? riêng đoạn ni là phải bổ tuc thêm nghệ thuật phân tích đó nha. Sướng ỡ điểm nào ví dụ: cơm có người nấu cho ăn, quần áo thay ra có người giặt, ví dụ em Phong sau này lấy vợ thì đảm bảo hết tình trạng bít tất là nơi trú ngụ lí tưởng cho chuột
ThíchThích
He he, thôi chị ạ. Nói vậy mà thằng Phong nó không nghe thì thôi. Sau này đừng có khóc vì tiếc 😀
ThíchThích
Hì hì, em chuẩn bị sẵn một bộ com-lê rất oách để ngồi ngâm trên nhưng chờ mãi chẳng thấy hơi. Thằng này nghi có vấn đề 😀
ThíchThích
Bậy nà. Nuôi quân 3 năm. Xuất quân 1 giờ mà bác! kaka
ThíchThích
Thế à? Thế thì nuôi thêm 10 năm cho nó chẵn chú ạ 😀
ThíchThích
Xin loi Internet dang hong k vao duoc, dung tam may anh Sam nen k co dau nhe.Phai run run xin loi Tran vi co vai bac the hien tinh than yeu tieng Viet, yeu que huong bang cach k chap nhan comment khong dau! Nhung voi tat ca su tran quy voi Tran thi chi k the hoan cai su com lai duoc!
Troi troi lai mot goc nhin day cam xuc co dong trong mot truyen cuc ngan. Tinh nghia xom lang goi tinh que huog, noi long nguoi con gai lay chong xa, noi long dua con xa gia dinh he….
HInh nhu la ke chuyen vo Tran nhung cung la cua bao nhieu nguoi phai xa que huong cua minh vi muu sinh, vi tinh yeu..vi bao nhieu nguyen nhan….
Cam on TRan.
ThíchThích
O HL cũng đang cám cảnh. Thương những người lấy chồng xa xứ quá chị HL ới 😀
ThíchThích
Ậy ậy, bác làm chị Linh nhớ bông điên điển rồi.
“Trót thương tình nghĩa vợ chồng,
Nên bông điên điển nở cho lòng vấn vương.
Tình thương em khó mà lường…”
ThíchThích
Hì hì, nghe chị Linh bình tự nhiên thấy mấy câu cụt cụt của mình cũng có hồn phết nhẻ. Chuyện này có thật, em ghi lại thôi chứ chẳng viết lách gì 😀
ThíchThích
này nói thật không đấy, muốn khẳng định ” giá trị nghệ thuật” của tác phẳm chứ gì, đại ý: bài này kể về tâm trạng một cô gái lấy chồng xa, chồng yêu quá không thể xa vợ giây nào nên mãi không cho vợ về thăm nhà, làm vợ buồn quá ra quét cổng cũng nhớ quê..
Với tài năng bẩm sinh cộng thực tế cho nên chỉ cần vài nét chấm phá mà tác giả đã vẽ ra bức tranh vô cùng sinh động….
( khát nước quá cô đi uống nước rồi vào giảng văn tiếp nha!”
ThíchThích
Ôi giời, ôi giời, để em uống trước cái đã rồi cô uống sau. Tự nhiên hôm nay em thấy yêu môn văn quá 😀
ThíchThích
hóa ra em âm mưu cho chị uống nước thừa à?
ThíchThích
Khồng, phải rót cho chị ly đặc biệt chứ. Em uống trước vì nghe chị nói nó sướng toát hết cả mồ hôi 😀
ThíchThích
cất cái còm đó ngay nha, làm thuốc giải cảm!
ThíchThích
Hì hì, lâu lâu đem ra đọc rồi nói: phục mình quá trời 😀
ThíchThích
Nghe chừng thâm thúy lắm , nịnh vợ để vợ cam phận một cách vui vẻ 😀
ThíchThích
Hì hì, bác nói nhỏ thôi, lần sau vợ em nó bắt bài thì hết cả linh 😀
ThíchThích
Chị tin là Vợ không thể bắt bài một người tinh tế láu lỉnh như thầy Trần được 😀
ThíchThích
Chị nói thế chứ đứng trước vợ tự nhiên em cảm thấy mình bé bỏng 😀
ThíchThích
Sao lại bé bóng trước vợ thế Thầy ơi! Thế này thì Thầy biến vợ Thầy thành cây cao cổ thụ mất thôi 😀
ThíchThích
cái câu nịnh vợ kia chán mù!
ThíchThích
Thế chẳng phải vợ tuy không sinh ra ta nhưng có công nuôi ta khôn lớn và dạy dỗ ta nên người sao? 😀
ThíchThích
He he, vợ anh Sam thì chán nhưng vợ anh Phan khoái chí là sướng rồi 😀
ThíchThích
vợ anh Sam mà chán thì chắc chắn vợ anh Phan cũng chán.
Đàn ông lúc nào cũn phải oai phong, trầm hùng như Thánh Gióng đánh xong giặc, tài năng là thế, giởi giang là thế nhưng vẫn nhẹ bước từ giã những cạm bẫy cuộc đời..bay về vui thú điền viên..bên vợ con hihihi
ThíchThích
He he, câu này nghe quen quen 😀 nhưng mà em gồng hết sức chẳng thấy con chuột nào thì oai phong thế quái nào được. Thôi thì làm người chồng bé nhỏ cho nó lành. Hế hế.
ThíchThích
Túm lại buổi tối thì vợ có phải dắt chồng bé nhỏ đi toilet trước khi ngủ không?
ThíchThích
He he, zô ziên 😀
ThíchThích
tại em tuyên bố làm tên chồng bé nhỏ thì phải hỏi cụ tỉ thế chứ?
ThíchThích
Hì hì, chị đừng có mà rút chốt, nó nổ banh luôn cả cái WP này đấy 😀
ThíchThích
Trần kể coi sướng ra răng thì Thuận Phong mới cố gắng phấn đấu chứ 😀 😀 😀
ThíchThích
Thì là rằng, là rằng thì, rằng là thì… Hì hì, chị toàn chơi khó 😀
ThíchThích
Chị vừa chạy một lúc, quay lại đọc còm của em mà chị cười rục luôn 😀
HL ơi hôm nay TP đầu hàng rồi nè 😀 😀 😀
ThíchThích
Dạ, về thành thôi chị ạ 😀
ThíchThích
đi dinh tê hè?
ThíchThích
Khà khà, về thành chứ không lên cứ nữa. Cái từ “về thành” này lâu quá rồi không dùng, nói chuyện với chị Hà Bắc tự nhiên nhớ ra.
ThíchThích
Mới có một câu hỏi khó và em đã rút lui rồi. Từ hôm qua tới giờ cứ nghĩ đến em là chị không nhịn được cười. Em là một chàng trai thật dễ thương đó 😀
ThíchThích
Hì hì, thật ra thì không phải là không thể nói. Để em treo cái biển 18++ rồi trả lời sau chị hén 😀
ThíchThích
Tối nay đi nhậu thả cửa với em. Chị nhà về rồi, sợ gì hà hà
ThíchThích
Hì hì.
Chiều trôi về phía không em
Anh trôi về phía say mèm cuộc vui
Dzô Dzô…
ThíchThích
Phải nói là : “Em là một người đàn ông thật dễ thương ” Hà Bắc ạ , em gọi thầy Trần là ” Chàng trai ” thầy lại phấn khích thì hỏng 😀
ThíchThích
Hê, đang bay tự nhiên thấy cái dây giật giật, hóa ra là chị Phương Lan kéo xuống 😀
ThíchThích
Em nói thế là có lý do cả đấy chị ạ? Thầy vẫn còn son trẻ lắm, trước vợ mà còn bé bỏng, cứ gọi là chàng trai để Thầy phải cố gắng trở thành đàn ông để cho vợ được núp bóng tùng 😀
ThíchThích
chị HB, thầy trở thành đàn ông lâu rồi.
Em thấy cu Trần ni thực sự khá!
ThíchThích
Trời, sao em thích cái câu này thế không biết!
ThíchThích
Chị này khen mà cũng sợ đánh thuế. Tết đến nơi rồi, nâng giá lên một chút đi chị 😀
ThíchThích
thì chị HB nói em là chàng trai 18, cũng đồng ý mừ!
nhưng là chàng trai 18 vơi trí tuệ của người đàn ông rất lịch duyệt, hiểu biết.
Chời khen kiểu ni chẳng khác gì nâng giá lên 1 triệu lần đó nhá
ThíchThích
Khe khe, nâng thế thì nhất quả đất rồi. Sướng thì có sướng như sợ túm gáy vì trái với chủ trương chánh phủ về bình ổn giá cả. Hê hê, thôi cứ sướng cái đã, tới đâu thì tới.
ThíchThích
Chời! lại phải có cái biển 18++ thì máy mới nổ được. Hé hé
ThíchThích
Thế mới là nước hầm xương chứ 😀
ThíchThích
Nhạy bén. He he.
ThíchThích
Ặc ặc, thế hóa ra bác định nói thế thật à? Má ơi!!!
ThíchThích
Là thế này Thầy ơi!
Vợ có công nuôi ta khôn lớn, nhưng chỉ lớn được có một lúc, rồi sau đó lại thành trẻ con, rồi lại thành người lớn, cứ như thế năm này qua năm khác, tháng này qua tháng khác, ngày này qua ngày khác và cuối cùng không biết là người lớn hay trẻ con 😀
ThíchThích
Thực ra thì thế nào là người lớn thì em xin chịu. Bất giác em chợt nhớ đến câu thơ của bác Đà “Nước bốn nghìn năm…”
ThíchThích
túm lại Trần là người rất tinh tế, yêu và hiểu vợ đó!
ThíchThích
Em phải in câu này ra để đưa cho vợ mới được à 😀
ThíchThích
in làm gì cho tốn giấy, mực. Nên suy nghĩ về môi trường trước khi in ra nhé.
Mặt khac in ra đưa cho vợ em thì cô nàng cũng sẽ chỉ mỉm cười mà rằng:” ui chời em biết thừa rùi, biết thế mới đồng ý lấy anh làm chồng chứ…”
ThíchThích
He he. Và thế là […].
chú thích: cái đoạn trong ngoặc là do em tự kiểm duyệt rồi cắt bớt đi đấy 😀
ThíchThích
Bài này viết ngắn mà còm dài mấy cây số. Vui nhỉ 😀
ThíchThích
Quá vui bác hè.
ThíchThích
May cho mình là ngày trước không làm dâu ở Bình Định chứ nếu không cũng “để mai tính” như thế rồi.
Em có quen một blog toàn là viết những bài cực ngắn như thế này. Em thấy rất ấn tượng.
ThíchThích
Thế thì cái số của em đen quá 😀
ThíchThích
Anh viết bài này cảm xúc trong trẻo, dìu dịu mà hàm ý sâu xa. Lại thể hiện được thêm tài viết ngắn của anh! Chúc mừng anh!
ThíchThích
Hì hì, ai cũng nghĩ anh viết cho bà xã còn bà xã là nghĩ anh viết cho cô nào đó. Em bảo thế có chết không cơ chứ 😀
ThíchThích
8 chữ đầu nghe qua thấy anh Phan nịnh vợ bắt ớn! Một mũi tên chết 2 con nhạn! keke…
ThíchThích
Hì hì, khổ cái là bà xã anh lại cứ nghĩ là anh viết cho cô… hàng xóm 😀
ThíchThích
Lại thêm chữ P nằm dưới nách chữ T nữa chớ!
ThíchThích
Ai thích làm trượng phu hảo hán thì làm chứ anh thì núp bóng vợ cho nó lành em ạ. Hi hi 😀
ThíchThích
núp cũng núp vừa phải sao cho tạo ra hiệu ứng anh hùng Núp nha, chứ núp quá thì cũng chán đó.
ThíchThích
Thôi, lỡ núp rồi thì núp luôn. Mình núp vợ mình chớ có núp… vợ ai đâu mà sợ 😀
ThíchThích
Điều này là điều chị mừng vui nhất cho Trần đó. Có gia đình rồi không gì làm ấm lòng, không gì tiếp sức mạnh hơn là sự ấm áp, yêu thương của vợ mình-chồng mình-con mình…
ThíchThích
Dạ, vợ nói mà cứ cãi nhem nhẻm là hỏng 😀
ThíchThích
Ui chơi, phát hiện ra ” husband of the year” nằm đây, khổ cái bọn mô cứ đi tìm lang thang mô cho khổ, ngay chềnh ềnh ở đây nì!
ThíchThích
Có gì chị bỏ phiếu cho em làm người chồng ưu tú thôi nhé. Làm người chồng nhân dân khổ lắm 😀
ThíchThích
DT có phát hiện hay đó!
Nhà Trần rất tình củm hí!
ThíchThích
Thì đã bảo là tình cảm nhất quá đất rồi còn gì 😀
ThíchThích
rứa là điều tuyệt vời nhất của Trần-Phan rồi đó, mãi thế nha!
ThíchThích
Hì hì, nhiều lúc định làm cuộc khởi nghĩa để đòi quyền bình đẳng, tái lập trật tự nhưng đều bị dập tắt 😀
ThíchThích
nhiều khi các ông chồng cũng khôn lắm, giả vờ xây tượng đài giả cho vợ ngồi đó!
ThíchThích
He he, coi bộ các trự đề cao cảnh giác gớm hè 😀
ThíchThích
Gia đình là nơi bình yên nhất.
Những chú chim non đủ lông đủ cánh, bay thật cao, thật xa. Nhưng rồi đến một lúc nào đó cảm thấy mỏi cánh, đuối sức rồi cũng nghĩ đến cái tổ ấm áp của nó, cũng muốn quay về, bão táp ngoài kia dù to, dù mạnh thì nó cũng có ba mẹ nó bên nó trong cái tổ nhỏ bé và ấm áp đó
Thầy nhẩy!
ThíchThích
Đúng là như thế nhưng con gái lớn tồng ngồng mà cứ ở mãi cũng đâm lo 😀
ThíchThích
ui chời, chậm mà chắc Trần nờ! cứ tìm được Mr. Right thì lúc nào chẳng OK. Chị cũng vào danh sách ế rùi đó chứ, may có “bàn tay của Chúa” giơ ra….
ThíchThích
Đó, thấy chưa. Chị bị một phen hú vía rồi mà còn xúi dại 😀
ThíchThích
Mô, hú vía chi mô, thầy bói nói ” con phải lấy chồng càng muộn càng tốt” cho nên cứ bình chân như vại đó chớ( tất nhiên trong sâu thẳm đáy lòng đôi khi cũng sợ nhỡ thầy chơi khăm miềng hề hề con người mà!!)
ThíchThích
He he, cứ nói thiệt như thế là hay nhất 😀
ThíchThích
đến khi có gia đình của chính mình rồi thì lại càng phải gìn giữ vun đắp cho nó, bởi cái gia đình đó là chính của mình, do mình và vì mình..cha mẹ già rồi cũng không ở mãi bên mình, chỉ có chính bản thân mình mới làm cho gia đình mình ấm êm để ai cũng mong ngóng quay về…
ThíchThích
He he, nghe chị Hà Linh căn dặn cô Ngọc giống bà mẹ sắp đưa con về nhà chồng gớm hầy 😀
ThíchThích
Có cái còm lạc vào spam rùi, khẩn cấp lôi lên giùm nha, vì là “Lời bác dặn trước lúc ” đi tập thể dục-dành cho Ngọc.
Còn cái ni là cái dặn dò Trần chớ đừng tưởng bở là không bị dặn nha!
ThíchThích
Đâu đâu, chị có dặn dò gì em đâu hè. Hình như là chị xí xóa rồi hay sao ấy. Nói vui thôi chứ em làm gì thì làm, cứ được vợ khen thì sướng nhất 😀
ThíchThích
“He he, nghe chị Hà Linh căn dặn cô Ngọc giống bà mẹ sắp đưa con về nhà chồng gớm hầy”
Hihi! Ngọc rất zui vì được gặp cô Hà Linh ở nhà thầy TP. Nhưng thầy cô ui, sao lại xúi em đi lấy chồng thế này, em mới 22 chứ mấy. 😀
Gìn giữ cái “tổ” cũ và dựng xây một cái mới be bé em đều muốn làm. Hihi, hi vọng ông trời cho em thời gian thực hiện điều đó.!!!
ThíchThích
Ui đó là cô dặn 2 thầy trò đó chớ, Ngọc cứ theo gương thầy Trần hí.
Mà Ngọc mới 22 thì cứ bay nhảy đi Ngọc, lấy chồng sớm làm gì, TUY NHIEN, nếu vô tình hôm nào đó phất phơ đi dạo mà gặp Mr. Right cũng phất phơ đứng cạnh thì thôi ” vồ” lấy ngay cũng được. Tổ cũ và cái mới đều quan trọng, nhưng cái mới là cái do chính mình xây và giữ nó chứ không thể về khóc mè nheo ” Mẹ ơi, mẹ làm cho con cái tổ của con!”…
ThíchThích
Trời, sao mà thích cái câu “Mẹ ơi, mẹ làm cho con cái tổ của con!” thế không biết 😀
P/s: chị Linh, em với Bích Ngọc là bạn đồng môn chứ không phải là thầy trò.
ThíchThích
@ Ngọc: Ấy là nói thế chứ em cứ yên tâm mà làm cho thật là tốt. Phải lập kế hoạch cụ thể như: từ nay đến 30 năm nữa là lo cho cái tổ cũ, sau đó lo cho cái tổ mới,… Ấy là ví dụ thế 😀
ThíchThích
thế có mà Ngọc thành bà Ngọc à?
ThíchThích
Ậy ậy, phải từng bước. Bước nào chắc bước ấy chứ lị 😀
ThíchThích
Đâu cô, đâu cô! Em chưa chộ. Hihi, chưa chộ thầy cô lần mô mà được thầy cô khuyên nhiều ri, khi mô em vô Nam chắc phải tìm tới thầy cô quá. Lúc đó xin chén trà hay chén….rượu nhà thầy TP nhân buổi gặp mặt thầy cô hí.
@thầy TP:Hic,”từ nay đến 30 năm nữa là lo cho cái tổ cũ, và đồng thời xây cái tổ mới chứ. Để sau 30 năm thì có mà “boom …ko nổ” thầy ới
ThíchThích
Thì đã bảo ấy là ví dụ thế rồi mà.
P/s: chị Hà Linh thuộc thành phần tha hóa, biến chất, bị diễn biến toàn diện nên ở luôn bên Jap. rồi 😀
ThíchThích
Chữ với chả nghĩa, tả thế tầm thường quá. Chị thuộc thành phần ” trái tim cố ý đặt trên đầu….”
ThíchThích
Hiểu hiểu, trái tim thì cố ý nhưng trái táo thì “vô ý trao tay giặc” 😀
ThíchThích
Em là em khoái cái câu ni của cô!
ThíchThích
Em qua cái “chữ nghĩa sang trọng” của thầy TP đã
ThíchThích
Ừ qua đây qua đây, sang lắm 😀
ThíchThích