Lai rai cái chuyện cụng ly…

  • http://baoquan48.files.wordpress.com/2009/07/drunk.jpg?w=500&h=426Trần Phan

Báo cáo với các bác là em nhựa rồi, nhựa chứ chưa say đâu nhé, phải mấy say nữa mới chai. Các bác đừng tưởng em lè nhè lên đây chém gió, gió em chả thèm, nắng em còn chém được nữa là…

Chả là chiều nay, em hơi bị quê quê với cái vụ cụng ly, tót lên vọc gu gồ chẳng thấy nhưng gặp ngay bài “Nhàn đàm về bia” bên nhà bác Ba. Sẵn trớn bức xúc, đọc lại thấy ngứa ngáy trong người nên ráng ngồi đây die, lộn, type mấy hàng cho nó xả máu. Nghĩ bực, chẳng biết ông bạn của bác Ba nghiên cứu cái gì mà dám kết luận người Đà Nẵng uống nhiều bia nhất thế giới với cái dẫn chứng ất ơ là chiều chiều đi dọc bờ sông Hàn thì sẽ thấy la liệt quán xá và vô vàn khách nhậu bia. Người ta bảo người say thường hay nói thật, em thì em tin bác ấy nói thật và cũng tin ngay là cái thật của bác ấy nó trật đến chín mươi chín phảy chín chín chín phần trăm. Cứ chi sông Hoàn, cứ chi Đòa Nẻng? Ở đâu chẳng vậy. Huế, Sài Gòn, Hà Nội chỗ nào chẳng thấy người ta kê bàn tràn hết cả ra… ly. Với lại, cứ khạp bàn là uống bia uống rượu à. Nhầm, nhầm to! Em đây cùng với mấy đứa bạn khác nhậu 2 con gà, quay lại tính tiền mới biết 4 thằng uống hết… 5 chai. Đúng là chuối hết chỗ nói. Ăn chớ chả phải nhậu, uống vậy không tính, chỉ tính ngồi cho có. Chưa hết, quê em, người ta làm giấy khai sinh cho rượu Bàu Đá từ cái đời thuở nào, nay chơi thêm hai quả nhà máy bia to vật nhưng người ta có uống hết trên bàn đâu, uống trên chiếu, uống trên phản, uống dưới gốc xoài gốc ổi, thế mới đã, thế mới đa dạng cho cái văn hóa bia rượu,…

Ừ thì đa dạng, rồi thì văn hóa nhưng chẳng biết thằng cha vơ chú váo nào lại đi chia uống bia rượu thành tiên tửu, thường tửu rồi tục tửu [tục tửu à nha, chẳng phải tục tĩu đâu mà các bác cười]. Nghe tửu lâm đồng đạo đồn rằng Lệnh Hồ Xung trên đỉnh Ngũ Bá Cương đã tung chén rượu lên trời mời quần hùng bằng hữu hay Tiêu Phong trên Thiếu Thất sơn uống chén tuyệt tình với chư vị anh hùng trước khi bước vào cuộc sinh sát. Em thì em đếch cần tiên hay tục. Chẳng biết các vị anh hùng cái thế nghĩ gì nhưng với em, thấy rượu là mê. Chẳng biết Tổ Thiên Thu cầu kỳ rượu nào chén nấy thế nào, chứ em thấy rượu là rót…

Mà thôi, chuyện ai nhất ai nhì không bàn nữa, uống loại nào cũng chẳng hề gì, vui là chính. Em là em đang bức xúc với cái vụ cụng ly nên phải xả cái đã. Mà cũng hay lắm nha, cái màn cụng ly này nó cũng bui. Xa nhau thì nâng lên gặt gặt phách không chưởng, gần nhau thì cốp cốp như đã cẩu bổng pháp. Đôi khi thong thả độc cô cửu kiếm nhưng bất chợt cuồn cuồn cuộn giáng long thập bát chưởng, thiên hình vạn trạng, kể sao xiết. Mà đã hết đâu, tửu lâm anh hùng mỗi lần nâng ly lên là một hai ba zô, hai ba zô, ba hai một zô hào khí ngất trời…

Chiều nay cũng thế nhưng tự dưng một thằng bạn chẳng biết mả phát thế nào lại vặn em một câu là vì sao phải cụng ly? Mặt em lúc đó đần thối ra như trẻ ngồi bô, ừ nhỉ, sao lại thế hè? Đứa thì bảo cụng ly để bày tỏ sự tôn trọng, đứa thì bảo cụng ly vì quý mến nhau. Em thì em cóc cãi nhưng biết tỏng nhiều đứa có trọng có quý nhau chó đâu nhưng ngồi với nhau cũng mời anh ạ, mời anh ạ trông rất nhếch nhác. Em tịt, bảo mày nói đi. Nó hấp háy con mắt trong rất đểu rồi thong thả bảo em cụng với anh một ly. Xong, nó bảo anh nghe chưa? Em nói nghe gì? Nó gắp một miếng rồi khà ra nói, thì nghe tiếng rượu. A ha, thằng này điên, rượu thì uống chứ nghe con mẹ gì. Nó trừng mắt, anh điên thì có, đọc cho lắm vào mà ngu bỏ mẹ, thằng nào uống rượu mà zô zô zô cũng ngu nốt. Định quăng cái chén vào mặt nhưng nghĩ lại thằng này tiến sĩ xịn, thông minh trời sợ, toán văn sử triết thi thư lễ nhạc dịch gì nó nhét một bụng nên em cũng hơi dè dè. Nó lại thong thả, em cụng với anh ly nữa, bây giờ thì nghe chưa, uống rượu cũng phải biết chút ít về đạo uống rượu, người xưa thấy uống rượu là sử dụng hết các giác quan, mắt nhìn rượu, tay cầm rượu, mũi ngửi rượu, lưỡi nếm rượu. Đủ chưa? Chưa, cho nên cụng ly là để nghe tiếng của rượu, em cụng với anh một phát nữa để anh nghe cho thủng. Trời ạ, tiếng rượu, nghe nó giảng em thấy sướng rân cả người nhưng cũng chưa tin lắm nên hỏi lại một câu chữa cháy, thế mày bảo người xưa là người xưa nào? Lần này nó im nhưng con mắt lại hấp háy trông rất đểu…

Đấy, chuyện là vậy. Đôi khi làm hoài một cái gì đó nhưng chợt nghĩ lại thấy rất nghệch. Bác nào biết rõ ngọn ngành cho em xin chữ ký!

.

.

.

107 thoughts on “Lai rai cái chuyện cụng ly…

  1. Luciaphan

    Em sẽ làm chứng là anh chưa say. Say gì chứ còn biết phân biệt giữa “die” và “type” nữa mà. Chưa say chưa say…ngồi đếm sao nào anh ^^

    Thích

  2. Small

    Gặp nhau là cụng ly, là khoe danh này nọ, khoe của cải vật chất…nhậu nhẹt chả thấy bổ đâu chỉ thấy nhức đầu, mệt mỏi, tốn tiền, tốn thời gian.

    Thích

    1. Trần Phan Post author

      Hê, chú Mo coi bộ bức xúc hầy. Chuyện cụng ly này nó cũng như đời, đúng sai hay dở đều có hết kể cả chuyện “khoe danh này nọ, khoe của cải vật chất” với “nhức đầu, mệt mỏi, tốn tiền, tốn thời gian”. Thôi thôi, ngồi xuống làm một ly cho nó… hạ hỏa 😀

      Thích

      1. Small

        Anh nè, có khi nào “cụng ly” cứ như một tục lệ thấm vào “máu” của nhiều người rồi ko? tức nó phản ánh văn hóa sống của người ấy đó. Nếu ko ai theo lối văn hóa này thì sẽ bị cho là người có vấn đề?

        Thích

      2. Trần Phan Post author

        Anh thấy một khi lấy nó để viện lý do cho cái việc lè nhè, rề rà, bê bết thì mới có vấn đề. Cái gì nó cũng có hai mặt. Trong âm có dương trong dương có âm, cái này tiến thì cái kia lùi. Cụng cực thịnh thì “LY” sinh ra 😀

        Thích

    1. Trần Phan Post author

      Thật ra uống rượu cũng cần không gian, đặc biệt là được uống tại nơi khởi thủy của nó mới thấy hết độ sướng. Đế Gò Đen em uống cũng bộn nhưng chưa bao giờ là tại Bến Lức cả. Em thấy độ nặng thì một chín một mười [toàn là xấp xĩ 50] nhưng Bàu Đá có hậu hơn theo đúng gu “rượu khà trà chép”. Có lẽ chưa đủ để so sánh, mai mốt về Long An, thế nào em cũng có bài cảm nhận 😀

      Thích

  3. Vinh Ba

    Hà hà, TP viết cái kiểu này đạt lắm. Cứ nhàn đàm loạn cho vui, cứ gì phải nghiêm túc mãi để buồn. Còn cái vụ cụng ly theo mình là để xem lại có còn ông bạn ngồi uống với mình không. Nếu lão ta xỉn hay chuồn rồi thì mình phải moi túi mà trả tìên một mình vậy Cững đau đấy chứ.
    Còn mấy ông nội võ hiệp thì uống ghê quá, Hổng biết tiền đâu ra mà xài quá cỡ. Cũng chẳng thấy LAO ĐỘNG chi hết. Rứa đã hí.

    Thích

    1. Trần Phan Post author

      Cảm ơn anh Ba, bài “Nhàn đàm về bia” của anh quả là thú vị. Nghiêm túc làm gì, cứ thoáng thoáng cho đời bớt choán [câu này em mới update hôm đi Quảng Ngãi :D]. Giỡn chơi chứ hồi nào anh Ba cho em lời giải thích thỏa đáng về cái vụ cụng ly này nhé.

      Nghe bác nói đến mấy ông nội võ hiệp thật vui. Em thì em chả sợ mấy ông, chuyện nhậu nhẹt thì tính làm gì. Em là em ngán mấy nữ hiệp quá xá. Dụng khinh công thượng thừa bay vèo vèo, thi triển những tuyệt kỹ công phu mà chẳng kể “ngày” kể “tháng” gì hết trọi 😀

      Thích

  4. hl

    Trần viết thú vị lắm!
    Uống rượu cũng là nghệ thuật!
    Hi hi chị thỉnh thoảng uống với anh xã bị say rồi, bị say lâng lâng vui cực, cười hề hề…Thế là anh xã bảo đấy em biết tại sao anh thích uống rồi nhé!

    Thích

    1. Trần Phan Post author

      Blah blah, bà chị của mình quả là đáng hâm mộ. Bắt tay phát! Công nhận anh xã chị đúng là bậc cao thủ, em chưa dám dụng chiêu này. Phải thử mới được à. Cảm ơn, cảm ơn chị nhiều nhiều, bắt tay phát nữa :D.

      Thích

      1. hl

        he he anh xã tập cho chị tinh vi lắm ban đầu cứ bảo em uống thử 1 ngụm đi,anh uống 1 mình buồn lắm..Thương chồng quá uồng cùng, từ một ngụm rồi tăng dần lên, nhưng mà uống thì chị thể nào cũng bị say say tí, tận dụng luôn lúc nào uống xong cũng bẩu: ” anh ơi, em say rồi” xong cười ha hả, rùi anh giai tự động đi dọn dẹp cho , có khi không say mà lười cũng bẩu rứa ( suỵt đừng mách hí), ngược lại anh giai cứ bẩu: có em uống cùng anh zui lém, vì thế anh thích uống ở nhà !, he he

        Thích

      2. Trần Phan Post author

        hl :

        Nhưng mà uống thì chị thể nào cũng bị say say tí, tận dụng luôn lúc nào uống xong cũng bẩu: ”anh ơi, em say rồi” xong cười ha hả

        Sau khi cười ha hả thì còn một số chuyện khác, sau khi làm chuyện khác thì còn một số chuyện khác nữa :D. Em là em bắt bài.

        Em là em phục lăn ông xã chị. Chị coi ổng lận cuốn bí kíp ở đâu để cho em mượn photo.

        Thích

      3. Trần Phan Post author

        hl :

        Cho thêm một bí kíp nữa nè!
        ”Anh yêu em lắm, yêu đến nỗi mổ óc anh ra thấy tên em trong đó!”

        Thôi, em chả dại. Lỡ làm thiệt thì có mà thăng 😀

        Thích

      4. Trần Phan Post author

        hl :

        Ai biểu em bắt chước action, em bắt chước nguyên lý chớ: tức là ”phụ nữ yêu bằng tai!”

        Tốt nhất là chị viết cái giáo trình. Bestseller ngay tức thì. Tha hồ mà nổi tiếng 😀

        Thích

      5. hl

        hi hi chị là chị “hiếu học” chứ không có màng danh mô! rứa cho nên để ” phổ biến nội bộ” thôi hì.
        Trần Phan cứ áp dụng mấy chiêu trong entry ni là ổn rồi,sau đó cần chi “bổ sung” đến đó hí

        Thích

      6. Trần Phan Post author

        hl :

        Sến mà ”có lợi cho cách mạng” thì cũng cứ nên tiến hành Trần Phan nờ!

        He he, cảm ơn đại ca chỉ điểm. Phen này ngon ăn thì em xin biếu đại ca chai rịu 😀

        Thích

  5. luciaphan

    hl :he he anh xã tập cho chị tinh vi lắm ban đầu cứ bảo em uống thử 1 ngụm đi,anh uống 1 mình buồn lắm..Thương chồng quá uồng cùng, từ một ngụm rồi tăng dần lên, nhưng mà uống thì chị thể nào cũng bị say say tí, tận dụng luôn lúc nào uống xong cũng bẩu: ” anh ơi, em say rồi” xong cười ha hả, rùi anh giai tự động đi dọn dẹp cho , có khi không say mà lười cũng bẩu rứa ( suỵt đừng mách hí), ngược lại anh giai cứ bẩu: có em uống cùng anh zui lém, vì thế anh thích uống ở nhà !, he he

    Hạnh phúc quá ngưỡng mộ chi ^^

    Thích

      1. Trần Phan Post author

        hl :

        không “quá” đâu em ơi, xỉnh xoảng cũng “loảng xoảng” vui tai lém!

        …với lại là lâu lâu chơi đấm bốc cho nó khỏe người :D.

        Phan phụ chị nói thêm để cô Lu rõ hơn thôi.

        Thích

      2. Trần Phan Post author

        hl :

        Chú Trần Phan, cái còm ngay trên lôi lên chỗ trả lời Lucy giùm chị với!
        Thôi tạm biệt hí!

        Cái WP này hay thì cũng có hay nhưng lắm lúc ất ơ chị nhỉ.

        Tạm biệt chị và cảm ơn vì những cuộc trò chuyện thú vị 😀

        Thích

      3. Trần Phan Post author

        hl :

        Cám ơn chi, mục đích của chị là chú coi răng áp dụng được cái mô thì áp dụng hí!

        Mấy chiêu của chị bày nó nằm ở chương mấy em tìm không ra. Hồi nào quởn, chị làm giúp em cái mục lục chớ không thì có ngày toi 😀

        Thích

      1. Trần Phan Post author

        Hậu quả sau những trận tửu chiến với ông xã phải hông chị? Đúng là trên cả tiệt dời. Ý của em là anh và chị chớ hông phải là cái dạ dày 😀

        Thích

      2. hl

        hi hi đấm bốc mô mà đấm bốc, tập thể dục cái cho vui!
        Loảng xoảng là “liên hoan cồng chiêng” – làm gì cũng phải có văn nghệ văn gừng mới vui chơ!

        Thích

      3. Trần Phan Post author

        hl :

        hi hi đấm bốc mô mà đấm bốc, tập thể dục cái cho vui! Loảng xoảng là “liên hoan cồng chiêng”

        Hê hê, trương chình, lộn, chương trình văn hóa thể thao nhà chị coi bộ đa dạng gớm hầy. Hâm mộ, hâm mộ quá xá. Khán giả đông không chị? 😀

        Thích

      1. Trần Phan Post author

        Chị biết cô Lu mà áp dụng thì ai là người khoái nhứt không? Chú Phong nhà mình đấy! Mai mốt hai người này đấu tay đôi thì em bắt cô Lu, chị bắt chú Phong. Kèo này hơi bị thơm. Chơi hông?

        Thích

  6. luciaphan

    Trần Phan :Chị biết cô Lu mà áp dụng thì ai là người khoái nhứt không? Chú Phong nhà mình đấy! Mai mốt hai người này đấu tay đôi thì em bắt cô Lu, chị bắt chú Phong. Kèo này hơi bị thơm. Chơi hông?

    Ka ka lần này anh thua chắc ^^

    Thích

  7. Small

    o hl khôn đáo để:
    – Uống rượu cùng chồng cực kỳ khôn đó nhe
    – Giả vờ say xỉn để trêu chồng
    – Trở thành bạn nhậu của chồng để chồng lúc nào cũng nhớ vợ, ngay cả khi đang nhậu bên ngoài.
    -> thế này thì đó ông anh này thoát khỏi o hl được, hehe

    Thích

      1. Trần Phan

        Hi hi, bởi em thấy nếu dụng mấy chiêu này thì chắc chắn các trự mày râu đều xiểng củ liểng. Em sợ mấy bí kíp này mà lọt ra ngoài giang hồ sẽ gây sóng gió cho tửu lâm đồng đạo 😀

        Thích

  8. Small

    Em và chồng em ko uống rượu vì em sợ rượu nhưng lại uống bia. Anh zai em thích uống bia, sau mỗi chiều chạy thể dục về anh zai lại mở tủ lạnh ra lấy chai bia, rót ra 1 ly rồi 2 vợ chồng cùng uống. Bao giờ cũng mời vợ uống trước, em uống xong là cứ hà hề, tỏ vẻ ta đây sành điệu lắm, giả vờ nghiêng ngã say xỉn. Hôm nào có mực khô, em nướng mực sẵn, đợi chồng về, rồi 2 vợ chồng mang chai bia cùng dĩa mực ra nhậu. Chồng em cũng nói “uống bia ko có vợ là mất vui”. Còn em thì luôn ngân nga câu “rượu ngon phải có bạn hiền”,haha…có hôm chóng mặt, em nói “anh ơi, em say rồi”, thế là anh zai “thôi, em nghỉ đi để anh rửa bát cho”, hehe, sướng!

    Thích

    1. Trần Phan Post author

      Small :

      […] anh zai lại mở tủ lạnh ra lấy chai bia, rót ra 1 ly rồi 2 vợ chồng cùng uống

      Chít mịa rầu. Mình viết lung tung lang tang, tưởng cánh mày râu mới khui chai nên hí hố chơi. Ai dè lên đây gặp toàn bợm nhậu 😀

      Small :

      Hôm nào có mực khô, em nướng mực sẵn, đợi chồng về, rồi 2 vợ chồng mang chai bia cùng dĩa mực ra nhậu

      Đâu có thua kém o Linh gram nào. Nay mới biết chị em nhà ta là chai chúa 😀

      Small :

      Chồng em cũng nói “uống bia ko có vợ là mất vui”

      Em coi lại con mắt của anh zai em có chớp chớp không nhé!

      Small :

      […] thế là anh zai “thôi, em nghỉ đi để anh rửa bát cho”, hehe, sướng!

      Lại chơi chiêu 😀

      Thích

      1. hl

        chiêu mô mà chiêu, đặt mình sóng đôi với người ta thì thế thôi chứ k hề lên kế hoạch đâu Trần Phan, nhưng nếu chưa thì ” học tập kinh nghiệm” coi sao nhá!

        Thích

      2. Trần Phan Post author

        hl :

        chiêu mô mà chiêu, đặt mình sóng đôi với người ta thì thế thôi chứ k hề lên kế hoạch đâu Trần Phan

        Không hề lên kế hoạch mà mấy trự mày râu cứ là nốc ao. Ý chị nói nó thuộc về bản năng chớ gì? 😀

        Thích

      3. hl

        “Không hề lên kế hoạch mà mấy trự mày râu cứ là nốc ao. Ý chị nói nó thuộc về bản năng chớ gì? ”
        ———-
        Hé hé ý chị nói là “công ơn chồng, được sự quan tâm sâu sắc của chồng, dưới đường lối sáng suốt của chồng” mà vợ đã trưởng thành rứa chớ!

        Thích

      4. Trần Phan Post author

        hl :
        Hé hé ý chị nói là “công ơn chồng, được sự quan tâm sâu sắc của chồng, dưới đường lối sáng suốt của chồng” mà vợ đã trưởng thành rứa chớ!

        Hê hê, từ ngày lên chức trưởng thôn đến nay thấy chị phát biểu cứ như… chủ tịch xã ấy nhạ :D. Nhưng mà hay, câu này đúng là mát luôn cả lục phủ ngũ tạng 😀

        Thích

  9. Thuận Phong

    Hehe, nghe mùi mon men qua chơi!
    Theo thiển ý của em, khi nhậu người ta hay cụng ly cũng có cái lý của nó. Thường dân nhậu có cái tật là hay cà khịa, mày uống tao cũng uống cớ sao ly mày lại đầy (hay cạn) hơn ly tao. Cụng tức là so ly với nhau xem mực chất lỏng trong ấy có bằng nhau không, mà giả sử bằng nhau thì cũng phải so màu xem nó có đậm hay lạt hơn không, rồi coi có chất đá xây nhà không? Đại khái vậy! (1)
    Cũng vì cái cụng ly này mà khối ông ấm ức chửi nhau. Tao đáng bậc cha chú mày sao mày dám cụng ngang ly tao, mày phải cụng thấp hơn mới phải phép! (2)
    …. (3)
    Từ (1), (2) và (3) ta suy ra cụng ly chả có một chút văn hóa gì sất. Phân công cụ thể chai thằng nào thằng nấy uống, ly thằng nào thằng ấy quản! hehe
    Một chút ý kiến của đàn em là vậy!

    Thích

    1. Trần Phan Post author

      Khà khà, trang WP của Trần Phan chưa làm lễ thôi nôi, hôm nay nhận được cái còm thứ 3000 của chú Ku, coi như một cái mốc đáng nhớ. Cảm ơn bà con đã quan tâm, chiếu cố! Đa tạ đa tạ.

      Quay trở lại cái chuyện cụng ly, chú Ku đưa ra 2 lý do và 4 cái hột (chắc là đậu phộng rang) để đưa đến kết lựng là chai thằng nào thằng đó uống nghe chưa thủng. Cái lý do đọ ly là rất dể dẫn đến đọ nhiều thứ khác. Vụ này rất dể dẫn đến tự ti, mặc cảm 😀 nên chắc là hông phải. Còn cái chuyện cao hay thấp thì nó cũng phiến phiến, ăn nhau là ở chỗ dài hay ngắn… Nói túm lại là đề án này không duyệt!

      Thích

  10. luciaphan

    Trần Phan :Suỵt! Mình phải tranh thủ khai thác mấy chị em để vợ có dỡ chiêu thì còn biết đường… né

    Em méc nà, chị Trần hiền thế mà dám nói vậy àh. Méc. Chị ơi chị ơi 🙂

    Thích

    1. Trần Phan Post author

      luciaphan :

      Em méc nà, chị Trần hiền thế mà dám nói vậy àh. Méc. Chị ơi chị ơi :)

      Đây nước đây, uống đi, ly nữa đây, uống đi, đây nữa, uống đi. Phù, may mà nó sặc nước chớ không nó la toáng lên thì toi 😀

      Thích

  11. hl

    Lucy em, Thuận Phong chị nghĩ nấu nướng tốt đó em, người nấu nướng giỏi vậy mà không nấu cho vợ ăn thì nấu cho ai nữa chớ phải không? mà đàn ông sức mạnh hơn chị em miềng đảm bảo lau nhà thì chỉ cẩn đẩy một nhát bằng chị em mình còng lưng đẩy 10 nhát đó nhá em, ông xã chị mà lau nhà giùm là chị thấy:” chời chời nhà sáng choang! tay anh khỏe có khác, siêu, siều, bái phục, bái phục!”..he he hiểu ý chưa Lu!

    Thích

    1. Trần Phan Post author

      Chú Ku nghe hai chị em tâm sự thủng rồi chứ? Cứ làm như vậy thế nào chú cũng được tiến phong từ người chồng ưu tú lên “người chồng nhân dân” :D. He he, cái danh này thấy nó cũng kỳ kỳ.

      Thích

      1. hl

        Chời, “người vợ nhân dân” thì cũng cần” người chồng nhân dân” chứ không vợ thì nhân dân rồi mà chồng đang ưu tú thì tội nghiệp chồng, xương chồng nắm chớ! Lu nhỉ? nhỉ?

        Thích

      2. Trần Phan Post author

        hl :

        Chời, “người vợ nhân dân” thì cũng cần” người chồng nhân dân” chứ

        Chết chết, cái vụ gì nhân dân được chứ cái vụ này có mà toi :D. Cho em rút lại lời phát biểu.
        He he, dạo này chưởng lục của chị hùng hậu quá, thằng em vái cả nón 😀

        Thích

      3. hl

        Riêng về vấn đề ni thì ” được sự quan tâm của Trần Phan, dưới sự dìu dắt trực tiếp của Trần Phan, dưới ánh sáng của Trần Phan, và quyết tâm ct của toàn thể đầu 10 ngón tay lướt phím ….đọ!

        Thích

      4. Trần Phan Post author

        Đúng là thỉnh thoảng TP có đầu têu một số việc nhưng thường chẳng dẫn đến đâu. Thật ra em rất háo danh nhưng không phải là không biết chuyện. Em múa may thế nào lại lọt qua đúng nghề của chị. Dụ này nhắm đối đáp hổng lại nên em xin rút 😀

        Thích

      1. hl

        Lu em, đương nhiên chúng ta đều là các bà vợ tuyệt vời nhưng các ông chồng đều như ” ngọc trong đá” đó em, ông nảo cũng thế đều lấp lánh những điều tuyệt vời mời gọi chị em miềng phát hiện đó

        Thích

      2. Trần Phan Post author

        hl :

        Lu em, đương nhiên chúng ta đều là các bà vợ tuyệt vời nhưng các ông chồng đều như ” ngọc trong đá” đó em

        Đúng đúng, cô Lu cứ khám phá chú Ku. Thế nào cũng có ngọc. He he.

        Thích

  12. Lexuyen

    Dạ, em xin bổ sung cái phần còn thiếu trong bài này. Quê em, người ta không có cụng ly đâu nhé, người ta cụng chén không đấy. Rượu Xẻo Đước trong như mắt mèo. Uống một chén là lên tới mây xanh. Hehe…Thôi mà, mới nghe em tả mà mặt anh ngẩn ngơ ra thế rồi.

    Thích

    1. Trần Phan Post author

      Chưa chưa, chưa bợ Xẻo Đước bao giờ. Nghe cô Lex kể mà nước miếng nó chảy xuống tới rốn. Gì mà trong như mắt mèo, gì mà lên tới mây xanh, ối giời ôi, chắc phải cất công vô… thăm cô nó một chuyến quá 😀

      Thích

      1. Lexuyen

        Anh đọc Đất của Anh Đức chưa? Nếu cần thì xem nguyên thể tập Bức thư Cà Mau. Đọc luôn cả những trang viết của Nguyễn Ngọc Tư sẽ thấy rượu Xẻo Đước có cái vị rất riêng, uống vào là thấy nắng, gió, phù sa, sông nước mênh mông, rừng đước bạt ngàn của mảnh đất cuối trời tổ quốc ngay. Hehe…Có người đã muốn nếm rượu xẻo Đước lắm rồi. Hehe…Nói thế thôi, chứ em chưa uống bao giờ nhưng em nghe kể, tả và nhìn thấy cái mặt ngẩn ngơ, thích thú, ngạc nhiên của người uống nên đoán như thế

        Thích

      2. Trần Phan Post author

        Anh đọc BTCM của AĐ từ cái thời… chưa biết uống rượu nên bây giờ nhớ nhớ quên quên. Miền quê hương em đã cá bạc tôm vàng cộng thêm Xẻo Đước thì đúng là không thể không quắc. Đề nghị hồi nào Lex làm một bài giới thiệu về rượu Xẻo Đước đi, gửi trước ra cho anh mấy lít để anh… duyệt bài 😀

        Thích

  13. hl

    Xin lỗi chú Trần Phan hí, tự nhiên bẻ bánh lái của cái bài viết của chú ra thành vấn đề hôn nhân gia đình! chắc chú đang dự định lấy ý kiến nhơn dơn coi cụng ly sao cho đạt đến tầm cao mới mà tui lại quay sang dự tính sao cho chú và các bạn nhậu của chú xắn tay lau nhà phụ vợ…

    Thích

  14. hl

    Buồn cười lắm, hồi chị mới theo chàng về dinh, chưa con cái chi, 2 vợ chồng cứ dung dăng dung dẻ đi chơi. Hồi chị còn ở VN thì hồi đó chuyện phụ nữ mà uống bia rượu thì chắc k có rồi, chỉ có “gái hư” mới rượu chè thôi nha. Đi ăn với chồng, chồng uống bia, rượu, vợ nhỏn nhẻn nước quả thôi..Cái bữa đó k biết là cái bữa chi chi, thấy chồng bảo em nếm cái này coi( tức là loại chất uống có cồn làm từ hoa quả nhưng k phải vang đâu nha, nó là nước quả rồi pha thêm rượu đế thì phẩy vì thế thơm ngon, ngòn ngọt), chị uống một ngụm thấy thơm ơi là thơm, vị hoa quả đọng lại, mà lại có huong vị rượu rất là khó tả…Làm một ly( he he nước quả mà có hề chi), lại mần tiếp li nữa…Kết quả là thấy người phình to ra như tòa nhà, nhẹ bỗng, nếu quay một cái có cảm giác là cả một cố gắng y như rô bốt, cười cái thì cái miệng cứ xệch ra như là khó cười nên cứ phải cố làm sao cho cười cái tròn vành rõ chữ thì hóa ra cừ hé he he buồn cười lắm…Thấy chị cười anh giai cũng cười vui he he theo, cứ tưởng là mình duyên dáng hẳn lên nên cứ rứa mà quay, cười..Hậu quả anh giai phải cõng về…..

    Thích

    1. Trần Phan Post author

      hl :

      Kết quả là thấy người phình to ra như tòa nhà, nhẹ bỗng, nếu quay một cái có cảm giác là cả một cố gắng y như rô bốt, cười cái thì cái miệng cứ xệch ra như là khó cười nên cứ phải cố làm sao cho cười cái tròn vành rõ chữ thì hóa ra cừ hé he he buồn cười lắm. Thấy chị cười anh giai cũng cười vui he he theo, cứ tưởng là mình duyên dáng hẳn lên nên cứ rứa mà quay, cười..Hậu quả anh giai phải cõng về…..

      He he, chị tả rất thú vị, rất thật. Phụ nữ cảm nhận về rượu sẽ khác cánh mày râu rất nhiều. Em chợt nghĩ tại sao mình không thử khai thác ở cái góc này? Chắc chắn sẽ có thêm nhiều điều bất ngờ. Viết đi chị, viết một bài đi. Vì một nền văn hóa rượu tiên tiến, đậm đà bản sắc!

      Thích

      1. hl

        thì viết ra như trên mấy cái còm rồi đó, giừ k lẽ lại “cọp” nguyên xi rứa!
        có cái muốn viết nữa thì xí hổ chít đi he he
        Đùa chứ, ngọc thể bất an, không có cảm hứng viết chi!
        Khi nào ngọc thể hết bất an thì Trần viết cái chi là chị hưởng ứng cái nớ hí”

        Thích

      2. Trần Phan Post author

        hl :

        Cái muốn viết nữa thì xí hổ chít đi he he

        Khe khe, ý chị là bà con cứ tha hồ tưởng tượng cái đoạn sau chứ gì 😀

        hl :

        Đùa chứ, ngọc thể bất an, không có cảm hứng viết chi!

        Chị bị ốm à? Lại được dịp làm nũng với anh xã đây. Mau khỏe chị nhé!

        Thích

      1. Lexuyen

        Đúng đúng, đề nghị đồng chí Phan không được móc họng. Uống rượu vào, móc họng, nó tuôn ra hết còn gì? Anh/chị/em canh cho kĩ nghe, ai móc họng là bị phạt.

        Thích

  15. Choitre

    Ui, Ct ghé qua bác Ba thấy hai chai bia đã muốn ngất ngư, giờ về Pa thấy Bàu đé thì phê rồi, khỏi uống.
    Cái món ni thì Ct kiú sớm. Hic. Nàng 2Y đâu rồi, cho một hũ Gò đen đi.

    Thích

    1. Trần Phan Post author

      Khà khà, lâu quá mới thấy bác Chẩu qua chơi. Rượu Gò đen chị N2Y mang qua em uống hết rầu. Bác uống tạm mấy ly Bàu Đá cũng được mà. Đây đây, mời bác làm phát cho máu 😀

      Thích

  16. Pingback: Bàu Đá – thiên hạ đệ nhất tửu… « Trần Phan

Comment