- Trần Phan
Thấy bên nhà chú Ku triển lãm ảnh rầm rộ cũng ham. Chiều nay quởn, xách con Lumix cùi bắp phượt một vòng quanh phố và chọn Đầm Thị Nại – một danh thắng lịch sử – làm nơi mở ống kính để thực hiện những ý tưởng nghệ… thực. Đổ ảnh ra thấy cũng hổng ra sao nhưng thôi, lỡ rồi, tới luôn bác tài, tốt khoe mà xấu cũng khỏi cần che…
Tên thật là Hải Hạc Đàm, nhưng tên này đã bị tên Thị Nại làm lu mờ từ khi Pháp đã thay chữ Hán bằng chữ Quốc ngữ trong học đường và trong các cơ quan hành chính.
Thị Nại là đầm lớn nhất của Bình Định.
Đầm rộng trên ba nghìn mẫu tây. Bề dài từ bắc vào nam có đến 12, 13 cây số. Bề ngang từ tây xuống đông phỏng chừng 3, 4 cây số.
Các chi phái sông Côn và sông Hà Thanh đều chảy xuống đầm chia bờ phía bắc và bờ phía tây thành nhiều cửa, nhiều lạch, nhiều bãi, nhiều doi… Thành phố Quy Nhơn làm bờ phía nam, dãy Triều Châu chạy từ Cách Thử đến Phương Mai làm bờ phía đông, phía ngoài cát vun trắng, phía trong non chồng xanh hô hê hóc hiểm.
Nước đầm chảy ra biển Quy Nhơn, qua hai “răng nanh giao mũi” là Gành Hổ và mũi Cổ Rùa.
Nước đầm theo thủy triều mà lên xuống. Khi lên thì lênh láng, ghe thuyền trọng tải lên xuống dễ dàng, những khi có gió thì sóng dậy như biển. Còn khi nước xuống thì ven bờ đầm bị lộ, bùn lầy lênh láng…
(trích: Nước non Bình Định – Quách Tấn)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đep quá! Nhìn mê luôn ^^ Anh chụp nghiêng đẹp ghê chỉ em với
ThíchThích
Em ui, nhường em cái tem he he
ThíchThích
@ Ku:
Tem này anh vội quá nên dán bằng nước miếng đó. He he
ThíchThích
Cái hàng cây in bóng xuống nước nhìn đẹp quá anh Vỹ ^^
ThíchThích
Cái hình hàng đước soi bóng là anh ưng ý nhất. Phải leo lên đọt cây chụp xuống, không có chỗ bám nên phải trổ hết nghề ra đấy 😀
ThíchThích
“Buổi chiều vàng như thóc
Gạt xuống từng khe xanh”
Nhìn bức hình hàng đước nghiêng soi bóng, Út liên tưởng tới 2 câu thơ này của cụ Phạm. Út cũng thích tấm đó nhứt
ThíchThích
Hà hà, oai phết. Nhưng mà cụ Phạm T.T. mà biết Út lấy thơ của cụ đề lên đây thì thế nào cũng woánh té khói 😀
ThíchThích
Út nghĩ cái hình đằng sau hình hàng cây đó mới là đẹp cơ. Hẳn anh Phan leo lên cây, đu mình tòng teng như Tề Thiên mới chụp được nhệ. Có thể gọi là “nghệ thực hậu nghệ thực” hehe
ThíchThích
Công nhận là cái nhìn của Út có chiều… ngang. Suỵt, nói nhỏ thôi, lộ hết cả… hàng 😀
ThíchThích
He he, được khen là thấy phẻ rầu. Đang nhún chân chuẩn bị chạy vì tưởng em chọi cục gạch.
ThíchThích
He he. Lụm được tem vàng. Bác chụp ảnh panorama hay là crop lại thế bác. Đúng là chiên da có khác he he
PS: Ảnh đẹp nhưng hơi thiếu sáng chút bác ạ (đẹp gấp chục lần con Nokia cùi bắp của em he he)
ThíchThích
Chú có vẻ mê vàng gớm hầy. Mai mốt chú vàng mắt với thím nó rồi đừng có trách :D.
Đúng là có hai tấm hơi thiếu sáng vì chiều xuống nhanh quá. Mở hết cửa cũng chỉ được có chừng ấy 😉
ThíchThích
Công nhận nhìn sướng con mắt thiệt. Đẹp! Rất đẹp!
So với mấy tấm trong VK-images thì cũng “kẻ tốm lạng, ngừ nửa cân” anh hỉ! Hế hế, Út nói xong là vọt lẹ ^^
ThíchThích
Củm ơn củm ơn Út hén! Mà kể ra thì cũng đẹp thiệt [he he] nhưng so với mấy tấm trong VK-images thì đúng là anh hông có cửa, đặc biệt là so với ảnh chụp em sờ súng của chú bộ đội 😆
ThíchThích
Vụ này hay thiệt đó nha ^^
ThíchThích
Vụ gì mà hay vậy chú?
ThíchThích
Tem!
Rất dễ thương Trần à? thanh bình , yên ả và sống động!
Nhìn Trần chụp đẹp thế nầy, răng chị dám chụp nữa đây chơ hu hu
ThíchThích
Cảm ơn chị đã khen nhưng mà chị khiêm tốn quá. Trần Phan chẳng qua cũng nhân lúc nhiếp ảnh gia thứ thiệt còn bận rộn với bài vở mà mọc đuôi tôm múa may một chút thôi mà 😀
ThíchThích
Đã đẹp trai, thông minh, tốt bụng, lại còn khiêm tốn nữa, chú Trần ni có bao nhiêu cái hay của giới đàn ông thì chú lấy hết rùi….he he
ThíchThích
Hê, chị cho em mượn cái nón để em vái cái món “đẹp trai, thông minh, tốt bụng, lại còn khiêm tốn” cái coi. Khi không nhận quà thế này thấy ngại quá chừng. Thôi thì chị đã mang đến đây thì em xin nhận cái khoảng “đẹp trai” cũng được. Kha kha…
ThíchThích
he he he, đẹp trai thiệt đó chớ, nói chung là duyệt tổng thể hi hi O nào may mắn được TRần chiếu cố thế chứ!
ThíchThích
Nói thiệt là thằng em không đẹp trai nhưng được cái khoảng chai mặt. Đánh bài lì chạy theo đứt hết mấy đôi dép mới tóm được đấy chứ chiếu cố gì 😀
ThíchThích
Nói chung, tấn công bằng kiểu chạy việt dã rứa cũng ổn, hèn gì chú Trần ốm nhom!
ThíchThích
Chắc cũng một phần là do sau đó em nhiệt tình quá 😀
ThíchThích
Định ghé nhà ông thông gia cảm ơn một chút, ai ngờ lại được quà bất ngờ. Ôi chao, quê của con dâu em đẹp dữ héng, kiểu này, bà sui sẽ giả bộ thăm ông sui rồi tha hồ mà tham quan, ngắm cảnh. Đẹp thật!
ThíchThích
Đẹp, đẹp lém, đẹp tiệt dời luôn mà đẹp nhứt là con trai BĐ đấy. Ra đây thế nào em cũng mê. Mỗi lần muốn ra đây, em cứ quay mặt về hướng Bắc lấy bông gòn tẩm xăng nhét phía sau rồi châm lửa, thế là chạy một cái rẹt tới nơi liền hà.
ThíchThích
Ờ, anh à, sao gọi tên là đầm Thị Nại vậy anh?
ThíchThích
Chữ Thị Nại trong tên gọi đầm Thị Nại có nguồn gốc từ Thi Lị Bi Nại của người Chăm Pa [Bình Định là kinh đô xưa]. Đây vốn là một hải cảng quân sự, thương mại rất lớn và nổi tiếng của Chiêm Thành Quốc (Chăm Pa), và là một trong những cửa ngỏ vào kinh đô Đồ Bàn. Nơi đây từng diễn ra những trận hải chiến lớn và ác liệt giữa vua Trần [Nhân/Anh/Duệ] Tông và vua Chế, giữa Nguyễn Ánh và anh em nhà Tây Sơn, giữa nhà Tây Sơn và nhà Tây Sơn,… Em có thể xem thêm tại đây.
ThíchThích
bên miềng chuẩn bị năm học mới hả Trần? chúc thầy Trần năm học mới dư sức khỏe để “vươn tới những ngôi sao” nhé. Trẻ con nhà chị hôm nay cũng vào học kỳ 2, tức là chị cũng vào học kỳ 2, hết hè rùi, hết cảnh ngủ nướng lề rề rùi!
ThíchThích
Dà, vào vụ mới cũng được hơn hai tuần rồi chị ạ. Chuyện “vươn tới những ngôi sao” nghe có vẻ sang gớm hầy. Chúc tay chơi và cảnh sát nhà chị chăm ngoan và hy vọng chúng không khôn vặt theo kiểu bắt tay Bill G. 😀
ThíchThích
hì hì vào vụ sớm rứa?
Chú Trần yên tâm, CS và TC không bao giờ có chuyện khôn vặt hèn mọn của vị “GS” nớ mô.. Bởi mô có được học “GS”!
chỉ cần sự phát biểu thế thì chúng ta hiểu tại sao bằng dởm tràn lan mà không có biện pháp chữa hè! Nên “học thuật lành mạnh” như GS Châu đề cập chính là nền học thuật k có đất cho những kẻ khôn vặt như thế nương thân, nhưng tiếc thay vị “GS” khả kính với mẹo vặt đó lại là sếp của Hội đồng học hàm????
ThíchThích
Thực ra em chẳng có hè, nói ra thì nghe có vẻ sang nhưng TP cũng thuộc phường giá áo túi cơm nên phải đánh bắt xa bờ.
Chuyện nói năng theo kiểu “em chả” hay lỡ lời văng tục ai mà chẳng có. TP cũng có lúc đ.mẹ đ.má tùm lum nhưng vin vào đó để nói TP thế này thế nọ là không ổn. Thiên tài hay vĩ nhân thì đánh rắm cũng thối hoắc chớ thơm tho gì :D. Cái tầm bậy là sự tuyên truyền rất phản cảm. Chị hén!
ThíchThích
à ừ, đấy đúng chính xác là cái chị muốn nói!Bắt tay lia lịa cái nữa!
ThíchThích
Tóm được cái còm này rồi. Tay em nó mà rớt ra thì em đổi thành họ Dương [thần điêu đại hiệp] đấy :D. Chị biết là thủ tục hành [là] chánh ở mình rất fất tạp :D.
ThíchThích
Nỏ hiểu lắm ý tứ sâu xa của Trần, nhưng nhất trí ở chỗ ” cái tầm bậy là ở chỗ tuyên truyền rất phản cảm”…
Thôi quên vụ ni đi hè, có chi mô mà chị em miềng phải dành nhiều thời gian cho nó! trông kìa mùa thu nhè nhẹ gõ cửa phòng Trần Phan:” ê, lì một làm” không?” rùi đó, liệu liệu mà zọt lệ với người tà!
ThíchThích
Thỉnh thoảng có chuyện qua chuyện lại thì chị em mình mới hiểu nhau chứ suốt ngày hi hi, he he, ha ha riết đâm ra khách sáo. Kể ra thì lời phát biểu cũng có cái hay của nó [ít nhất là với chị em mình] nhưng thôi quên đi. Nhậu thôi…
ThíchThích
à giờ thì hiểu ý Trần rồi, ý Trần là chị k nên dành cho ông GS kia những danh từ theo sau đó chứ gì? Dù gì thì chị vẫn muốn nói: những gì ông ấy suy nghĩ và hành động không xứng tầm với một người có học vị-học hàm như thế.
ThíchThích
à quên, Trần ơi, chị xin lỗi nhé, nếu dùng từ không phù hợp trong mấy cái com đó hí!
ThíchThích
Em nghĩ học hàm hay học vị liên quan đến những cống hiến của ông ấy về mặt học thuật, em chả biết ông này làm được cái gì nên không dám bàn. Điều em cảm thấy buồn cười là ông này phát biểu trên cương vị của một người đang nắm giữ một trọng trách rất lớn của ngành giáo dục. Chị đồng ý chứ?
ThíchThích
Chị cứ nói vô tư đi, không có lỗi hay phải, chỉ đạo hay định hướng gì ở đây hết :D.
ThíchThích
À cái còm đi lạc, nơi hắn cần có mặt thì hắn k có mặt, hắn tót lên phía trên rầu
ThíchThích
Để em xem, nó có mà chạy đàng giời :D.
ThíchThích
hổng quen ư? – có lẽ thế . nhà ngươi và ta có tên chỉ 2 chữ và cùng họ, chỉ khác tên thôi.
CHỮ TRẦN ĐI VỚI CHỮ PHAN
THẾ NÊN… NGƯƠI PHẢI LANG THANG NỖI NIỀM
CÒN TA CHỈ KHÁC CHỮ THỜI
SUNG THIÊN ĐIÊN ĐẢO ” TRỜI THẦN” LÀ TA!!!
” TRỜI THẦN” này hổng dám quen với ” TRÀN PHÂN” đâu!!! … hi..hi…
ThíchThích
Hoan nghinh Lịnh Hồ đại ca ghé qua tệ xá và để lại những câu sấm đì đùng. Không ngờ đại ca có cái nhìn sâu thế 😀
ThíchThích
Úi! Lệnh Hồ đại ca Trần Thời là ai thía nhỉ? Sao qua nhà anh VK nói năng khét lẹt mùi súng đạn thía? Nhưng quả có một phát hiện động chời! Trần Phan là… “tràn phân”. Thôi chết anh Phan của Út rồi. Thương anh quá đi thôi. Nhưng mừ… mắc cừ quá. Anh thông cổm cho Út cừ cái nhen. Khửa khửa khửa
ThíchThích
Chẳng biết vị anh hùng này là ai, ở núi nào, Trần Thời hay TRẦN HÀ nhưng cứ rớt xuống đây tất giai huynh đệ. Chuyện phân phiết tất nhiên ai cũng có, chỉ có điều vị cao nhân này nói anh hơi nhiều hơn thiên hạ. Không biết có phải hông? Âu cũng là cái phước 😀
ThíchThích
Chài! Nó tràn ra đấy mà anh bảo phước là phước nỗi gì. Hôi quá, Út zìa đây! ^^
ThíchThích
Hê, năm nay được mùa lúa rồi đây 😀
ThíchThích
Cho cừ ké một cái với út ơi! Chị cũng mắc cừ quá! Khửa khửa khưua3
ThíchThích
Đúng là kừi như mùa thu tỏa nắng :D.
ThíchThích
Trần k đăng tiếp bài của Tướng TQ nói về văn hóa à?
ThíchThích
:D, chị thấy em có nụ cười dễ thương không?
ThíchThích
dễ thương từ trước rầu mừ, Trần trong mắt chị khi mô cũng có suất đẹp chai, dễ thương trở lên! dù ai nói ngã nói nghiêng, lòng chị vẫn vững như kiềng 4 chân rứa đọ
ThíchThích
Mũi em đang to lên đấy, nó mà nổ văng cứt mũi ra mất hết cả duyên 😆
ThíchThích
Úi chít chít, tránh xa xa chị ra hí, văng vô chị là chị ghê lamwms đó!
ThíchThích
Thế là đi tong kế hoạch bắt tay với o Linh 😀
ThíchThích
Mô cũng đã từng được đi thuyền trên đầm Thị Nại và được nghe kể về chuyện tình giữa công chúa nước Việt với vua Chiêm Thành rất hay.
Còn nhớ gần đầm có một ngọn núi, trên đó có bức tượng Trần Hưng Đạo được xây dựng thời chế độ cũ.
Thị Nại chỉ là một trong những thắng cảnh của Bình Định. Phải thừa nhận rằng mảnh đất địa linh nhân kiệt này không những nhiều cảnh đẹp, mà còn có nhiều người hiền tài nổi tiếng, trong đó có Trần Phan he he
ThíchThích
May cho bác đấy, bác mà đi kiểu đó cách đấy mấy xị năm là chém bay đầu như chơi.
Em lạy bác 😀
ThíchThích
Hê hê, lão Trần ni có khiếu nghệ thuật đây. Nước đầm có vị lợ phải không Trần?
ThíchThích
Dạ, chụp vui thôi bác ạ. Còn nước đầm thì khúc mặn khúc lợ :D.
ThíchThích
Gút mo ninh
Mấy cái ảnh nghiêng đẹp thì có đẹp, nhưng xem xong ngoẹo hết cổ. Giờ đi chơi 2/9 làm sao được nữa?
ThíchThích
hi hi đọc còm của anh Cua phì cười! Nghỉ lễ đi đâu không anh Cua?
ThíchThích
Bác ấy đang đi thăm mấy em [út] lang thang cơ nhỡ. Bác ấy có nhiều chân lắm :D. Nhìn mặt bác ấy là biết nhân [cơ] hậu rầu.
ThíchThích
@ Bác Cua:
He he, hổm rày bác bò ngang, nay bác cứ cà niểng, chấm phảy, chấm phảy có khi rất xì tai ấy chứ :D.
ThíchThích
chú Trần Phan từ hổm qua tới chừ đi đâu ấy nhỉ?
ThíchThích
Dạ, hôm qua đến giờ quắt hết cả cần ku, lộn, cần câu 😀
ThíchThích
hé hé
ThíchThích
Suỵt! Chị cười bé bé thôi. Lộ hết cả… hàng 😆
ThíchThích
Yên tâm, răng chị đều tăm tắp…
ThíchThích
Chớ hông phải là tranh nhau bắt tay với răng cửa à?
ThíchThích
hi hi nỏ, nỏ!!
Tiếc là không có cảnh:” răng tung tăng đi trước, môi lả lướt theo sau” chú Trần nờ!
Kì nghỉ cuối tuần vui hí!
ThíchThích
Ui cái còm ” tung tăng” ” lả lướt” hắn đi mô rồi hầy?
ThíchThích
Răng răng? Răng mà răng nào cũng như răng nào rứa thì mần răng 😀
ThíchThích
Dạ, cái cờ của chị nó đi lung tung, rút mãi mới ra 😀
ThíchThích
1. người con gái đang nằm
4 và 5. Anh Phan chao đảo
6. Té xuống nước cái “tủm”.
ThíchThích
He he, thì ra nó cũng có đầu có đuôi, đề, thực, luận, kết. Kông nhận là trí tưởng tượng của thi sĩ có khác :D. Quả là phong phú và đặc biệt!
ThíchThích
Quá khen! Chỉ là chọc phá thiên hạ thôi anh ! 🙂
ThíchThích
Vui là chính :D. Cuối tuần thong thả nhé em.
ThíchThích
hi Hi em biết mấy chỗ thầy chụp rồi . Vào hình đẹp ghê thầy hen
ThíchThích
Vậy là mình lia ống kính trúng chỗ hẹn hò của ai đó rồi :D.
ThíchThích
Tuyệt ! êm đềm , thơ mộng lắm ! nên có vài dòng chú thích ở mỗi ảnh của tác
giả , để người xem có cảm giác thú vị hơn họ Trần ơi !
ThíchThích
Cảm ơn bác góp ý hén. Kinh nghiệm là một sợi dây rất dài, cứ từ từ mà rút 😀
ThíchThích